*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 41 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:11:46
0
Yêu Nàng Tuổi Đôi Mươi!

Yêu mãi vầng trăng thuỡ ấy rồi
Yêu chiều gió lộng nhớ em thôi
Yêu nàng mua tặng hoa hồng đỏ
Yêu ấy xin dâng lẳng cúc xôi
Yêu nắng nguyện thề chờ đón rước
Yêu mưa hò hẹn hứa song đôi
Yêu nhau ai nở gieo cay đắng
Yêu cả con đường em với tôi
(Yêu mãi vầng trăng thuỡ ấy rồi)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:13:10
0
Sầu Đông Năm Ấy.

Nhớ lắm người ơi đã mấy mùa
Đoạn tình mấy tháng ngỡ ngàn xưa
Bôn ba vạn lý bao sương khói
Cậm bẫy trùng dương mặc sóng lùa
Anh gọi ngày xưa ngoan ngoãn dạ
Em kêu giờ có chẳng thèm thưa
Khung trời thuỡ ấy nay đâu mất
Hối tiếc nữa đời lệ hóa mưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 10:10:14 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:15:01
0
Trăng Vỡ

Trăng vỡ tình ta cũng vỡ đôi
Sương khuya gác lạnh mất nàng rồi
Gió đưa cành liễu hàng cau vắng
Mây tiễn thông reo thiên lý côi
Dẩu biết tơ se đời mộng mỵ
Thà rằng duyên lỡ kiếp xa xôi
Làm sao quên được chiều hôm đó
Đêm hết canh tàn khóc lẻ loi

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:16:02
0
Nữa Hồn Thương Đau

Nàng hốt hồn tôi ngay buổi đầu
Khung trời kỷ niệm cách bờ dâu
Chiều đông hai đứa nhìn tha thiết
Thu chớm đôi nơi mắt lệ sầu
Thuỡ ấy em cười tim rạo rực
Ngày nay anh khóc dạ buồn đau
Nàng đi buốt giá thời âu yếm
Cách biệt nữa đời tại mất nhau.

~~~~~~~~~<>~~~~~~~~
Nửa Hồn Thương Đau .

Nàng hốt hồn tôi lúc buổi đầu
Khỏang trời kỷ niệm cạnh bờ dâu
Chiều đông năm ấy yêu tha thiết
Thu chớm tháng nay rướm lệ sầu
Mới biết em cười tim rạo rực
Bây giờ anh khóc dạ buồn đau
Người đi buốt giá tê chăn gối
Cách biệt nửa đời chẳng thấy nhau.

NGUOITRUONGPHU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 08:47:01 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:17:51
0
Ngã Rẽ Cưộc Đời

Ngày xưa đó, chẳng ai hoài nhớ đến
Nên tình em, giờ như bến xa bờ
Đường mưa gió ,nên trăng mờ mất lối
Mổi đêm về ,qua ngõ tối cô đơn

Ngày xưa đó ,em hay hờn giận dỗi
Hứa chờ anh, là câu nói hoang đường
Vội thề thốt ,nguyền yêu thương mãi mãi
Kỷ niệm đầu, đây chẳng phải bướm hoa

Ngày xưa đó, em cố tha thứ nhá
Chôn tình riêng, rồi từ giã nỗi đau
Theo dòng nước, để trăng sầu vui bước
Ngóng anh về, em đợi rước bên sông

Ngày xưa đó, lúa ôm đòng chưa trổ
Nay vàng hoe, đàn cò trắng lượn quanh
Hương lúa chín, hẹn mùa lành trĩu hạt
Nhưng còn anh,sao phiêu bạt chưa về

nguoitruongphu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2012 08:52:36 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:18:57
0
YÊU

Yêu lắm người ơi chốn phong trần
Yêu nhiều duyên kiếp hẹn ái ân
Yêu hoa ong bướm hồn lãng tử
Yêu Lá lã lơi vía tình nhân
Yêu mãi suốt đời lòng không thẹn
Yêu lâu muôn kiếp chẳng ngại ngần
Yêu hoài chẳng phụ tình trăng gió
Yêu kẻ dối gian tránh xa dần

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:21:09
0
Trèo Cao Té Nặng

Em buồn chàng chẳng có vui đâu
Gió cuốn mây trôi át lệ sầu
Cha mẹ ngăn tình chê khốn khó
Bạn bè dè bĩu ngại nghèo lâu
Còn yêu đòi hỏi điều phi lý
Tình chết bày trò chọn khổ đau
Lời hứa ngày xưa nàng chắc nhớ
Giờ đây sao vội bước qua cầu

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:22:57
0
Vợ Tôi!

Nhắc khóe vợ yêu ngủ dậy chưa?
Xem chừng đứng bóng giữa ban trưa
Giật mình ra chợ tìm con vịt
Chợt nhớ ghé vô kiếm cặp dưa
Đãi khách đến chơi bằng món gõi
Mời nài chiến hữu rượu con lừa
Lỗi lầm em chuộc xong rồi nhé
Anh chớ lè nhè quậy búa xua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 10:12:31 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:25:11
0
BIẾT LÀM GÌ HƠN

Mộng Mơ!

Thả hồn vào mộng trời thơ
Nhả tơ duyên đã giăng chờ mắt nai
Gió lay hương tóc cũng bay
Gieo sầu rắc nhớ tình say bưởi bồng

Heo may gió lạnh phòng không
Tại sao phải lụy má hồng trời Âu
Tình yêu có biết từ đâu ?
Nhìn nàng ẽo lã ôm bầu tương tư

Nụ hôn em tặng tạ từ
Thuyền chưa cặp bến hồn như mất rồi
Trăng khuya sắp lặn bên đồi
Đêm tàn ngang trái chia đôi vẫy chào

Tình đầu mộng đẹp trăng sao
Tại anh vụng dại trèo cao đáng đời
Ngỏ yêu dạ sợ cao vời
Âm thầm câm nín bao giờ có đôi

Mắt nai tuổi mộng trăng côi
Không còn áo trắng đứng ngồi dạ thưa
Thêu thùa em mặc áo tua
Em khoe da trắng gió đưa tóc thề

Thời gian ao ước cận kề
Thân ngà dáng ngọc đê mê đứng nằm
Bao thu cách biệt nhớ thầm
Lá rơi thì mặc , trời gầm không buông

Hoàng An

R Đã đưa vào Trang Thơ




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/07BF94A9E8C84C9F9023A55068BA8413.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2012 11:13:52 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:29:42
0
Đêm

Đêm xuống chiều vơi cạn chén sầu
Đêm tàn rạng sáng hết canh thâu
Đêm xưa nàng hứa yêu muôn kiếp
Đêm ấy chàng thề nhớ một câu
Đêm đó dưới mưa chờ trước sở
Đêm nầy giữa gió cạnh hàng dâu
Đêm đông giá rét sương mờ ão
Đêm xuống chiều vơi cạn chén sầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/537738FB7DB84661AE4EE31C7FFDB50C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 07:52:34 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 05.12.2011 21:31:11
0
Lỡ Mộng Đầu

Trăng hởi tình ta lỡ mộng đầu
Xa nàng chẳng biết sống nơi đâu
Thân côi đêm vắng buồn thương nhớ
Cô độc hoàng hôn ngấn lệ sầu
Không biết rồi đây đời vạn nẽo
Còn chăng sót lại kiếp mưa ngâu
Bao giờ hội ngộ trao ân ái
Hết oán thù xưa hết bể dâu

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.12.2011 08:03:22
0

Ván Lỡ Đóng Thuyền.

Ván lỡ tình xưa đã đóng thuyền
Nàng về bến mới hết truân chuyên
Còn ta cô lữ sầu thương nhớ
Vắng ấy tha phương hận mất duyên
Vạn nẻo đường đời ai dỗ giấc
Ngõ cùng lê bước tự mình khuyên
Trăm năm hạnh phúc trời toan tính
Vá mảnh trăng tàn đợi đến phiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 07:52:43 bởi Viet duong nhan >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.12.2011 08:40:35
0
Bõ Bến Xa Thuyền

Nếu lỡ mai kia bến bỏ thuyền
Người về chốn cũ chẳng còn duyên
Đau thương ta tiếc thời ân ái
Ta khóc đời ta mãi lụy phiền
Trời hởi bao giờ vui hạnh phúc
Đất ơi sao vội nát tình tiền
Đông sang xuân đến mùa yêu cưới
Ta đợi nàng về ta chắc điên

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.12.2011 08:47:43
0
CHO EM HỎI

Cho em hỏi : Tình yêu là gì nhỉ ?
Anh bảo rằng:"như vạn tỉ lá thu"
Rơi lã tã chim gù kêu nhớ bạn
Chiều vắng em anh lên mạng kiếm tìm

Cho em hỏi : Lúc yêu tim thỗn thức ?
Thật diệu kỳ lại rai rức tâm tư
Anh định nghĩa tình yêu sao lạ thế
Có gì đâu hay ngấn lệ xa chàng

Cho em hỏi : Khi trăng vàng mất lối
Anh bảo rằng : dù ngõ tối vẫn theo
Tuy không nói lòng như reo mở hội
Em mĩm cười anh vội vã mừng rơn

Cho em hỏi: Tình yêu đơn chiếc bóng
Tại tơ duyên hay trông ngóng cao sang
Anh chẳng biết làm sao nàng vừa ý
Để chúng mình cùng tri kỷ thâu đêm

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.12.2011 11:17:48
0

Út Chãnh

Vì chãnh cho nên chả có chồng
Đi làm sớm tối một mình không
Quanh năm cơm áo tiền chắc mót
Suốt kiếp thanh bần bạc chả mong
Chẳng dám yêu ai nghi phụ bạc
Lấy liều thương ấy sợ truy phong
Nhìn qua ngó lại đầu sương điểm
Vì chãnh cho nên chả có chồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 07:10:49 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.12.2011 12:23:36
0


Chọn Chồng.

Tiêu chuẩn chàng đây ấy chịu không
Cao chừng mét tám tợ ngô đồng
Nằm sương nếm trải đơn gối chiếc
Ôm gió đắng cay chẳng bưởi bồng
Bóng cả phũ xa chìu hết dạ
Cây to gió lớn chả sợ giông
Đá mòn nước chảy trăm năm khuyết
Tất dạ tim nầy mãi sáng trong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 09:15:34 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 06.12.2011 20:07:29
0
Thói Đời

Sống mãi hay sao chẳng chịu già
Đời người ngắn ngũi chết thành ma
Học hành thuở nhỏ như đày đọa
Tu nghiệp quan to tợ thánh cha
Nghèo khó bạn bè không đếm xĩa
Giàu sạng bằng hữu có đầy nhà
Điêu ngoa đễu cán phường vô lối
Sáng nắng chiều mưa lũ thối tha

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 07.12.2011 09:22:18
0
Tuổi 15
Tuổi em vừa chớm mộng trăng rằm
Như nắng bình minh sớm lạnh căm
Hoa bướm chưa yêu đùa trước gió
Ong vờn vội nhớ nhảy tung tăng
Liếc mắt môi cười gieo nghỉ ngợi
Trộm nhìn má lúm mộng xa xâm
H è sang tiễn biệt nhiều lưu luyến
Lắng đọng trời hồng nghẹn như câm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2011 16:35:33 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 07.12.2011 10:49:31
0
Vọng Ngoại

Trèo cao chót vót ghẹo Hằng Nga.
Ôm ấp ước mơ đợi nguyệt tà
Bất chợt theo chồng chìu ý mẹ.
Giật mình xuất giá thõa lòng cha.
Ly hương vứt bõ lời nguyền ấy
Xa xứ đoạn tình lổi phận hoa.
Không biết mai nầy ta có gặp
Hay là mãi mãi ngấn lệ sa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2011 16:34:34 bởi Hoàng An >

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 08.12.2011 00:48:14
0
[quote: Hoàng An]

Út Chãnh

Vì chãnh cho nên chả có chồng
Đi làm sớm tối một mình không
Quanh năm cơm áo tiền góp gữi
Tiết kiệm để dành chết hiến công
Chẳng dám yêu ai nghi phụ bạc
Lấy liều thương ấy sợ truy phong
Nhìn qua ngó lại đầu sương điểm
Vì chãnh cho nên chả có chồng
NGUOITRUONGPHU





XIN CHỒNG

Dám xin cụ Nguyệt một ông chồng
Mười sáu năm rồi chỉ ngủ không
Cẳng mỏi buồn chân không chỗ gác
Mồm la mỏi miệng chỉ hoài công
Thà cam chín nhịn mười im lặng
Hơn đậu ba trường một tước phong
Khuya sớm một mình cô quạnh lắm
Dám xin cụ Nguyệt một ông chồng.
Lá chờ rơi 06/12/11


LẤY CHỒNG


Gái đẹp yên vui được tấm chồng
Xứng đôi, đơì khổ chắc là không
Gặp sang đâu phải vì ham lợi
Lựa trẻ chẳng màng sợ tốn công
Dâu rước linh đình chào tộc họ
Pháo rơi rộn rã đón thu phong
Tim vàng hai quả xây duyên thắm
Gái đẹp yên vui được tấm chồng

Thanh Huy


Vụng tu

Bởi vụng đường tu khó kén chồng
Trăng tàn bóng chiếc hỏi buồn không?
Trai đàn chuyển số , đành hoài của
Bói quẻ cầu tình , chỉ phí công
Chúng bạn nồng nàn nơi phố thị
Riêng mình giá lạnh lúc hàn phong
Thành tâm khấn nguyện cùng chư Phật
Bởi vụng đường tu khó kén chồng

Vancali 12.6.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui...



Tuổi Cập Kê

Đến tuổi cập kê phải lấy chồng
Chậm thì lẻ bạn tối nằm không
Hoài cơm thầy mẹ sanh nuôi dưỡng
Tốn sức ông bà bảo nhọc công
Cô gái xuân thì như nụ mới
Đàn ông kén vợ đóng rêu phong
Làm sao để biết người cân xứng ?
Đến tuổi cập kê phải lấy chồng


Nguyệt Hạ



Cám ơn tác giả Người Trượng Phu những bài thơ xướng rất hay.
Xin phép được để các bài hoạ ở đây.
Chúc vui, khoẻ.




Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 08.12.2011 06:47:49
0

Trích đoạn: Nguyệt Hạ

[quote: Hoàng An]

Út Chãnh

Vì chãnh cho nên chả có chồng
Đi làm sớm tối một mình không
Quanh năm cơm áo tiền góp gữi
Tiết kiệm để dành chết hiến công
Chẳng dám yêu ai nghi phụ bạc
Lấy liều thương ấy sợ truy phong
Nhìn qua ngó lại đầu sương điểm
Vì chãnh cho nên chả có chồng
NGUOITRUONGPHU





XIN CHỒNG

Dám xin cụ Nguyệt một ông chồng
Mười sáu năm rồi chỉ ngủ không
Cẳng mỏi buồn chân không chỗ gác
Mồm la mỏi miệng chỉ hoài công
Thà cam chín nhịn mười im lặng
Hơn đậu ba trường một tước phong
Khuya sớm một mình cô quạnh lắm
Dám xin cụ Nguyệt một ông chồng.
Lá chờ rơi 06/12/11


LẤY CHỒNG


Gái đẹp yên vui được tấm chồng
Xứng đôi, đơì khổ chắc là không
Gặp sang đâu phải vì ham lợi
Lựa trẻ chẳng màng sợ tốn công
Dâu rước linh đình chào tộc họ
Pháo rơi rộn rã đón thu phong
Tim vàng hai quả xây duyên thắm
Gái đẹp yên vui được tấm chồng

Thanh Huy


Vụng tu

Bởi vụng đường tu khó kén chồng
Trăng tàn bóng chiếc hỏi buồn không?
Trai đàn chuyển số , đành hoài của
Bói quẻ cầu tình , chỉ phí công
Chúng bạn nồng nàn nơi phố thị
Riêng mình giá lạnh lúc hàn phong
Thành tâm khấn nguyện cùng chư Phật
Bởi vụng đường tu khó kén chồng

Vancali 12.6.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui...



Tuổi Cập Kê

Đến tuổi cập kê phải lấy chồng
Chậm thì lẻ bạn tối nằm không
Hoài cơm thầy mẹ sanh nuôi dưỡng
Tốn sức ông bà bảo nhọc công
Cô gái xuân thì như nụ mới
Đàn ông kén vợ đóng rêu phong
Làm sao để biết người cân xứng ?
Đến tuổi cập kê phải lấy chồng


Nguyệt Hạ



Cám ơn tác giả Người Trượng Phu những bài thơ xướng rất hay.
Xin phép được để các bài hoạ ở đây.
Chúc vui, khoẻ.





Cảm Ơn ! Nguyệt Hạ Nhiều lắm đã lại mấy bài thơ quá hay nếu khg mưốn nói là xuất sắc .

Tình Quê Năm Ấy.

Trở lại làng quê ghé chốn xưa
Phố quen quán nhỏ dưới hàng dừa
Cà phê từng giọt rơi tung tóe
Trà nóng như sương tõa dưới mưa

Bao năm phiêu bạc chốn song hồ
Ngõ vắng đường xưa dáng mấy cô
Xúm xít vui cười khoe áo mới
Lã lơi hớn hở hẹn anh bồ

Năm tháng trôi dần chôn kỷ niệm
Tuổi mòn sức cạn gợi bao đêm
Còn yêu đành đoạn chia đôi lứa
Chắc ái xin chìu cộng nhớ thêm

Mổi độ đông tàn lại sáng xuân
Gạo tiền cơm áo mãi buâng khuâng
Nhìn qua ngó lại đầu sương điểm
Liếc mấy nàng tiên tiếc hết gân




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 07:00:28 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 08.12.2011 06:49:53
0
Tôi góp thêm 4 đoạn có cùng ý đây

Tình Quê Năm Ấy.

Trở lại làng quê ghé chốn xưa
Phố quen quán nhỏ dưới hàng dừa
Cà phê từng giọt rơi tung tóe
Trà nóng như sương tỏa dưới mưa

Bao năm phiêu bạc chốn song hồ
Ngõ vắng đường xưa dáng mấy cô
Xúm xít vui cười khoe áo mới
Lã lơi hớn hở hẹn anh bồ

Năm tháng trôi dần chôn kỷ niệm
Tuổi mòn sức cạn gợi bao đêm
Còn yêu đành đoạn chia đôi lứa
Chắc ái xin chìu cộng nhớ thêm

Mổi độ đông tàn lại sáng xuân
Gạo tiền cơm áo mãi buâng khuâng
Nhìn qua ngó lại đầu sương điểm
Liếc mấy nàng tiên tiếc hết gân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 07:50:37 bởi Viet duong nhan >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 08.12.2011 07:14:04
0
Tuổi Xuân Sắp Hết.

Đêm buồn mang gối xẻ làm ba
Giận lắm người xưa bỏ mặc ta
Gió bấc đông về tình chẳng đến
Mưa ngâu hạ cố ấy không ra
Nửa đời cầu thực lìa quê cũ
Trọn kiếp tha phương chẳng ghé nhà
Ngần ấy tuổi xuân nhanh chóng hết
Thời gian còn lại cạn dần tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 07:47:45 bởi Viet duong nhan >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 08.12.2011 10:29:17
0
Thu Sang ThỗnThức

Thu sang hoa bướm nắng vàng treo
Trời đất rừng cây phũ cuối đèo
Gió cuống sương chiều chen cỏ dại
Mây đưa hòa quyện ép cành leo
Trăng khuya lẽ bóng chìm sông nước
Sao sáng cô đơn lặn mái chèo
Thức trắng thâu canh buồn thế sự
Thả hồn trầm bổng tiếng thông reo


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/BC45C1C1992B4BEBA6E3CE0D080372A4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 10:33:12 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 08.12.2011 11:34:47
0
Hối Hận!

Chiều đông lạnh lẽo thấy đơn côi.
Người ấy ngày xưa giã biệt rồi.
Sương gió đời trai lang bạt hướng
Mây mưa phận trẻ nhiễm hoa rơi
Anh xa đêm đến phòng hoang vắng
Em cận trăng tàn gác lẽ loi
Ai ngỡ yêu đương nhiều bất trắc
Bây giờ hối hận tại mình thôi



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D55D722B25F24B65A932870B12BA7950.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2011 11:36:02 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.12.2011 12:23:14
0
Làm Sao Em Hiểu.

Giàu có làm chi cũng mất nàng
Thà rằng nghèo khổ gió mơ trăng
Xa nhau trả giá nghìn nhung nhớ
Gần gũi đổi trao vạn oán than
Hai đứa giờ đây chưa cách biệt
Đôi ta nay lại sắp ly tan
Cuộc đời dâu bể nhiều oan trái
Ta mãi yêu em chẳng phụ phàng

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.12.2011 17:35:53
0

Biển Lăng Cô !

Anh yêu em như biển rộng sông dài
Tình say đắm thuở trang đài quý phái
Xa trùng khơi đây chẳng ngại vẫn thương
Dẩu ai đó có chê đường mưa gió

Anh nhớ em như biển đón yêu thuyền
Chiều hoang vắng nước tự nhiên xanh thẳm
Biển không thuyền vùng biển mặn cô đơn
Trong êm ả bỗng dổi hờn bão tố

Thuyền chao nghiên em vội cố giấu anh
Che ngấn lệ đòi dỗ dành trách móc
Đổ tội cho trăng gió ngóc vì yêu
Đành chấp nhận vì thương liều bóng sắc

Bởi vì yêu do tâm đắt sóng xô
Thích cảm giác biển Lăng Cô xứ Huế
Bãi cát dài đẹp nhất thế đâu hơn
Thôi em nhé đừng giận hờn anh nữa....



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/267BA84D628A4E34B323798852B7059F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 09:21:55 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.12.2011 19:15:23
0
Biển Chiều!

Biển vắng chiều hoang nhớ biết bao
Tình nhân lê bước gió rì rào
Dìu em ngắm biển mơ mộng thắm
Đưa lối trông trời đợi ước trao
Cát trắng trãi dài chừng bất tận
Sóng xanh thâm thẩm dẫm lên nhau
Xa nàng đông đến buồn cô lẻ
Biển lặng vô hồn hận khóc đau


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E1983C2775244F82B7D018C3CF321349.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 18:10:56 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.12.2011 20:32:17
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DD30E8222DFB458A81DEFFEE8A3E0252.jpg[/image]


Nếu Một Mai


Nếu mai đó ta trở về cát bụi
Đừng ai buồn vì vùi xác mộ sâu
Đừng ai khóc và khổ sầu luyến tiếc
Để hồn ta mộng tha thiết thiên đàng

Nếu mai mốt ta huy hoàng chín suối
Đừng ai buồn và bối rối vấn vương
Trăng mất lối do đường đời ngắn ngủi
Gió đông về ta ngậm tũi nghìn thu

Nếu một mai ta thoát tục trần đời
Về với chúa một chân trời hạnh ngộ
Đêm từng đêm mong độ lượng nhân sinh
Chân lý ấy cuối đời mình sáng tỏ

Nếu một mai ta từ bỏ dương trần
Em ở lại chắc không cần chi nữa
Giã biệt nhau ta sửa chữa lổi lầm
Anh đi nhé mong em cầm nước mắt...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 09:20:06 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.12.2011 07:39:25
0
Xuân Sang Thêm Tuổi!

Xuân lại về đây tuổi sắp già
Tình đời đen bạc mộng là hoa
Bao năm quần quật như chinh chiến
Mãi phụ đời trai tợ phong ba
Cơm áo ái ân chưa trọn vẹn
Gạo tiền yêu nhớ chỉ mình ta
Phương nam nắng ấm chim di trú
Đất bắc lạnh lùng em cách xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 07:46:20 bởi Hoàng An >

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 41 trang, bài viết từ 1021 đến 1050 trên tổng số 1203 bài trong đề mục