*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 41 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.12.2011 12:00:11
0
Con Gái !

Lỡ sinh phận gái kiếp hồng nhan
Liếc mắt đưa tình khiến chết ngang
Nóí có là không gieo dệt mộng
Lắc đầu tưởng thật nhận phũ phàng

Trời sinh con gái dáng nên thơ
Mắt biếc đưa ngang dạ thẫn thờ
Ong bướm đong đưa giao ước hẹn
Mai đào chao liệng nguyện duyên tơ

Trời sinh con gái để mình yêu
Đắm đuối sầu bị mổi buổi chiều
Nắng sớm đưa hồn ta ngợi nhớ
Đêm trăng dẫn lối tại mơ nhiều

Trời sinh con gái khéo cười duyên
Đổ nước khinh thành mây ngã nghiên
Bất chợt em ừ tim chết đứng
Bổng nhiên nàng ụ dạ như điên


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2022370D826D4171B1E3F9A7C6535FFC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 19:34:46 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.12.2011 22:21:53
0
Buồn Tình

Chẳng hiểu vì sao lận đận duyên
Mẹ nàng vạn sự chỉ ư tiền
Không thương vôi bỏ theo chồng sớm
Nếu nhớ nhanh về chắc vợ tiên
Nhắm mắt sa chân mê bóng sắc
Chợt nhìn lỡ bước khoái thuyền quyên
Trai tài gái đãm tìm không khó
Mơ ước ta đây chú rể hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 22:26:40 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 10.12.2011 08:00:09
0
Phận Ly Hương.

Phiêu bạt giang hồ bận kiếm ăn
Tha phương cầu thực mộng khô cằn
Lỡ yêu người ngọc đêm thơ phú
Trộm nhớ nàng tiên sáng viết văn
Trằn trọc canh dài buồn trách phận
Buâng khuâng suốt sáng lệ tràn lăn
Mãnh tình mơ ước chừng nào có
Hạnh phúc cùng ta gánh nhọc nhằn

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A418F0477B46475EB03807C2BE693489.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 08:48:50 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 10.12.2011 11:32:50
0
THƠ VUI


Thư Đáp Đáp cho "Chàng Nhà Quê"

Thay lời thơ box đáp nhanh
Đã xem nghiên cứu chờ canh Diệu về
Tường trình sự việc đơn QUÊ
Để ban lảnh đạo xữ huề cho qua

Bởi gì mai mối tình xa
Hai bên không gặp thế mà cũng thưa
Diệu Thoa làm phước đẩy đưa
Thân côi ế độ vì chưa có chồng

Trưỡng ban hòa giãi kính mong
Nhà Quê khép lại về bồng vợ hôn
Sửa sang mái ấm tình nồng
Bấy lâu vứt bỏ để phòng lạnh tanh

Con đừơng tình ái mãi xanh
Nhà Quê nhìn lại cơm canh thế nào?
Đừng nhìn nàng ở bên rào
Gia đình tan nát hoa đào tã tơi

Xuân về hoa cưới muôn nơi
Đất trời thay đổi Diệu ơi đâu rồi?
Làm mai chúng chữi tơi bời
Mây mưa sung sướng có mời em không?

Thế gian đặng vợ mất chồng
Diêu Thoa mai mối lấy đồng nào đâu?
Vợ chồng gây lộn móc câu
Bà mai lảnh nợ lòng đau cả đời.............

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 10.12.2011 18:27:28
0

Sống Mà Ăn

Gió bấc chăn êm trọn giấc nồng
Bình minh ló dạng nắng trời đông
Phở bò ăn sáng xin tô tái
Cơm cá dùng trưa canh lóc bông
Phê đá ít đường mùi bắp cháy
Đậu nàng thật ngọt sữa đầy ngon
Quanh năm suốt tháng làm quần quật
Lương lảnh mười tây hết sạch trơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2011 22:04:32 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 11.12.2011 07:22:59
0
NguyệtThực

Lơ lửng vầng trăng một bóng mờ
Đêm về nguyệt thực mất tình thơ
Ngẩu nhiên kỳ thú hay điềm báo
Hiện tượng chứng minh mấy tháng chờ
Vũ trụ bao la còn thẳng đứng
Đất trời chật hẹp gặp như mơ
Đời người ngắn gũi do thiên đế
Tạo hóa xoay vòng ghép gọn hơ




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/9487D11D4F624E9B855DFEE7D9B74A15.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 11.12.2011 16:50:05
0
Lỡ Yêu

Gió bấc chiều đông hận khóc đời
Hởi người yêu dấu của tôi ơi!
Bao giờ trở lại trao duyên thắm
Thôi hảy quay về bước dạo chơi
Hứa quyết một lòng thương dáng ấy
Xin thề nhất dạ nhớ hôn người
Vùi chôn kỷ niệm hình như khó
Tim lỡ khắc sầu ngấn lệ rơi




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/8B6127ACC54B4DFA86B000E5C79FA161.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 19:52:23 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 11.12.2011 20:47:42
0
Độc Vận THI ĐƯỜNG

Thi đường dể ợt rãnh mần thơ
Thi phú tư do hĩ khỏi chờ
Thi họa theo vần là dể nhất
Thi ca tùy chữ xắp đơn sơ
Thi Đàn trúng trật trời chưa biết
Thi Viện đúng sai đất chẳng mờ
Thi lục bình dân hò đối đáp
Thi vè con cóc hỏi duyên tơ


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/E6CF061BD9744B6DBE5284D97D0EE102.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 20:50:02 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 13.12.2011 10:49:31
0
Trăng Sáng Nhà Nàng...

Đêm đêm tắm ánh trăng vàng
Nhớ ai than thở ôm đàn xướng ca
Chắc nàng còn thức cùng ta
Mượn lời bàt hát vọng xa nhắn chừng

Ngày mai nhạc cưới tưng bừng
Buồn không đến dự chúc mừng cô dâu
Tim tôi vụng vỡ từ đâu
Xe hoa đến đón tình sầu lệ chang


Dại khờ nhớ mãi trăng vàng
Khung trời kỷ niệm đường làng ngày xưa
Tan tầm cắc cớ giông mưa
Người dưng khác họ dạ thưa đổ lòng

Chia tay thuở đó hẹn mong
Đêm về ôm ấp trời hồng ước mơ
Mổi khi mưa gió tôi chờ
Cô nàng ngày ấy bây giờ nơi đâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/34A4A78FB9A24B468F26DA01486DDD7F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 10:59:11 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 14.12.2011 06:55:38
0


Trớ Trêu Sự Đời

Vị đời trăm đắng nghìn cay
Sướng vui buồn khổ chẳng ai tẩu đào
Than thân trách phận sang giàu
Xa trời gần đất chúc nhau thọ trường

Biệt ly biết giá người thương
Gần nhau giận ghét mắm tương nặng lời
Nực cười cho cái sự đời
Thế gian giả dối xin trời sống lâu

Bạn bè chuyện vãng đôi câu
Tiền ai nấy trả còn đâu nghĩa tình
Yêu người khờ dại tại mình
Trách thiên mắng địa tại rinh nhằm người

Còn yêu thì bảo mê chơi
Già dê đạo lộ lã lơi trăng tròn
Cuối đời vĩnh biệt vợ con
Khóc thương thãm thiết rước toàn nhạc tây.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 07:19:52 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 15.12.2011 11:10:47
0
Lời Mật Ngọt!

Lời em dịu quá ngọt ngào
Gieo bao hương nhớ luồng vào tim anh
Ru hồn mộng giấc năm canh
Tơ duyên chĩ sợi quấn quanh má hồng

Phút giây âu yếm bưởi bồng
Rơi vào cõi nhớ tình nồng ru em
Người dâng hạnh phúc bao đêm
Thiên đường tình ái êm đềm là đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2011 11:11:56 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 16.12.2011 10:24:32
0
Mơ Ước Thiên Thần Bé Nhỏ

Thiên Thần Bé Nhỏ chưa chồng
Bấc về lạnh giá tuổi hồng lạc thơ
Chưa yêu vì tại kén bồ
Chứ không phải ế hé lô sắp hàng

Suy tư tìm mãi một chàng
Cao chừng mét tám để nàng ngỏ yêu
Nhà cao cửa rộng tiền nhiều
Hy sinh trinh tiết dáng kiều đôi mươi....

Treo cao giá ngọc vàng mười
Thiên Thần liếc mắt khối người chết mê
Bao giờ Bé Nhỏ thăm quê
Nguyễn Phong chào đón tái tê tình nồng

Sân bay khách chật người đông
Tình nhân bẽn lẽn nói không nên lời
Nhớ thương nhất dạ trong đời
Ôm nhau thắm thiết chả rời thật lâu..

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 19.12.2011 15:27:10
0
Hận Tình

Tuổi xuân buồn hận đi tu
Vứt tình không tiếc mấy thu trở về.
Bộn bề chuyện củ khổ ghê
Vào chùa xuống tóc xa quê nhớ người

Tình xưa đẳm lệ đớ lời
Nổi đau tình ái chán đời uy y
Mắt xanh còn vướng kinh kỳ
Đèn hoa rực rỡ xuân thì vẫn nguyên

Đáo lai vá víu thuyển quyên
Vẹn tình trọn nghĩa cho duyên hẹn thề
Tề gia nội trợ đôi bề
Thờ cha kính mẹ phu thê vững bền

Nước ròng thuyền xuống cũng lên
Trăng tàn xế bóng kề bên có chàng
Khó khăn chiếu rách cùng nàng
Hiếu tình chặt dạ trăng vàng thâu đêm

.


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 22.12.2011 06:37:29
0

Trớ Trêu Sự Đời!

Ước gì em ấy là Gơ
Đêm về tối ngủ chả mơ Chị Hằng
Còn chi hạnh phúc cho bằng
Có người trong mộng nói rằng nhớ anh....hihi

Bao đêm thức trắng năm canh
Đợi lòng người ấy biến thành mũi tên
Vươn cung nàng bắn trái bên
Tim chàng rĩ máu chãy lềnh chữ yêu

Dại thương khờ nhớ dáng kiều
Quặn đau bắt bóng nhận điều trái ngang
Giáng Sinh khấn Chúa phước ban
Chỉ đường lối mộng để nàng có đôi

Nữa đời sống kiếp đơn côi
Gom bao kỷ niệm cắn môi chôn tình
Sang xuân Tết đến Nhâm Thìn
Chúc nàng trẻ mãi an bình thãnh thơi

Tự ta hận cái sự đời
Gặp chi không biết để rồi cách ngăn
Mỡ đưa tới miệng không ăn
Hít hà thầm tiếc phải chăng mình khờ?

Ngàn xưa tận đến bây giờ
Trai thanh nữ tú bất ngờ thương nhau
Nữa chừng gieo khổ sầu đau
Tại vì tiếng sét trầu cau chẳng thành...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 07:45:34 bởi Hoàng An >

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: Tan Vỡ. - 23.12.2011 19:58:22
0
   Vui mừng được Bác ghé thăm nhà
   Đã lâu mới thấy Bác băng qua 
   Tiện thể hôm nay xin kính chúc
   Phúc ấm muôn nhà đời nở hoa. 
 
 
Chúc anh Hoàng An
      và anh chị em của Việt Nam Thư Quán
  Giáng Sinh an lành và yêu thương
  Năm Mới dồi dào sức khoẻ ,hạnh phúc
          và thành công trong mọi mặt đời sống.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 23.12.2011 23:12:42
0
Xa mặt Cách Lòng

Chừng nào thăm lại làng xưa
Gốc đa bến củ hàng dừa bên sông
Thuở còn tóc chõm lông bông
Xa rời quê mẹ thân còng làm thuê

Bao năm bận chẳng về quê
Theo chồng trôi dạt phu thê xứ người
Thời gian lăn lộn nữa đời
Gia đình cách biệt hai trời đông tây

Phương xa mãi nhớ chốn nầy
Chôn nhao cắt rún vườn cây Ông Thoòng
Cưu mang quá khứu trong lòng
Biến thù thành bạn chất chồng quặn đau

Cuộc đời chẳng biết làm sao
Trăm năm sắp hết đường nào trốn đây
Hồn ta thã gió theo mây
Trở về đất mẹ tháng ngày cách xa


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 23.12.2011 23:19:20
0


Trích đoạn: nevermind

   Vui mừng được Bác ghé thăm nhà
  Đã lâu mới thấy Bác băng qua 
  Tiện thể hôm nay xin kính chúc
  Phúc ấm muôn nhà đời nở hoa. 


Chúc anh Hoàng An
     và anh chị em của Việt Nam Thư Quán
Giáng Sinh an lành và yêu thương
Năm Mới dồi dào sức khoẻ ,hạnh phúc
         và thành công trong mọi mặt đời sống.


Cầu May

Đi chùa lạy phật để cầu may
Xin phước sang năm được phát tài
Gia đạo an hòa con tấn tới
Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
Ấm no hạnh phúc tiền như nước
Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
Mong đời bớt khổ thọ lâu dài

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 01.01.2012 19:09:33
0
Tình Xưa Vụng Dại!

Chiều thu dạo phố gặp nàng.
Mắt nai vụng dại,mến chàng thư sinh.
Trăng tròn tuổi mộng duyên trinh
Thầm thương trộm nhớ,người tình mộng mơ.


Đáy lòng muốn ngỏ thành thơ.
Nàng vội * theo chồng,tan vỡ tim tôi
Đất trời như xẻ làm đôi
Mắt xanh đẳm lệ trăng côi ngút ngàn

Chiều xuân bách phố gặp nàng
Hằng Nga thuở ấy vội vàng vẫy tay
Khiến xui gặp gỡ hôm nay
Hai người vẫn nhớ nhạt phai ngại ngùng

Đường xưa mưa gió đi chung
Nữa đời ngược lối nhớ nhung vẫn còn
Chia ly tim dạ héo mòn
Tết nầy gặp lại gót son nhạt nhòa...

* cố ý gieo vần sai.

Nguoitruongphu

Mặc Nhân Sơn chọn vào Thư viện


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5D237071D23047F58D86D54981E2A074.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 20:47:08 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 02.01.2012 08:08:57
0
Dáng Ngọc Kiêu Sa!

Mộng yêu thầm tặng lén cười
Bài thơ vội viết đổi mười nụ hôn
Đợi hoài ngõ vắng cô thôn
Ước mong tâm sự bớt cơn tình sầu

Nụ hôn lỡ trót trao đâu?
Anh xin mót lại bắc cầu tình sang
Trai nghèo vá mãnh trăng vàng
Đêm thâu mắc võng ru nàng đắm say

Trăng mờ dệt gió đưa mây
Hàng cây cổ thụ dạn dầy gió sương
Tim anh khắc khoãi vấn vương
Mơ hình bóng đó mộng thương suốt đời

Giận hờn trúc đổ mưa rơi
Yêu dâng tất cả nuốt lời dối gian
Em như vầng nguyệt giữa đàng
Lụa hoa mắt ngọc,trêu chàng Cuội mơ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/50B197FFCC834A38BF266BED57349BB3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2012 08:18:42 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 02.01.2012 13:19:42
0
TRĂNG THỀ

Trượng Phu yêu mãi trăng vàng
Chăn nằm bên phải gối nàng kề tim

Xuân sang lấp ló đồi sim
Có đôi én liệng mộng tìm uyên ương

Gió đưa Minh Nguyệt rắc hương
Châm trà đãi khách gieo thương nhẫm(*) thề

Cuộc đời dung dũi phu thê
Người dưng gặp gỡ tái tê cõi lòng

Mùng mười trăng có như không
Đêm nay anh hẹn nàng mong ước gì?

Riêng anh vung vén hàng si
Minh Nguyệt(**) lỡ nhắn bất kỳ ở đâu

Chỉ cần nàng phán đôi câu
Trái tim băng giá hết sầu rộn vui

Xóa tan mặc cảm năm xui
Nhâm Thìn hai đứa bùi ngùi sóng đôi........hihi


(*) Nhẫm là " uống" theo tiếng Tiều( Trung Quốc)
(**) cố ý gieo vần như vậy


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1D5278702647473891493063B6530AC0.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 03.01.2012 10:56:29
0
Em đây rất thích bồ già,
Tình làm thì ít, thả ga tiêu tiền.
Cố mà chịu đựng vài niên,
Rồi đây ổng cũng bị khiêng vào hòm.
GIỌT LỆ TÌNH?

Thích Bố Già

Nếu như bố đã vô hòm
Bỏ con ở lại ai nhòm vì yêu
Chẳng qua nó hết tiền tiêu
Dụ con lấy lại chứ yêu thương gì?

Bình tâm suy nghỉ lại đi
Chồng già vợ trẻ bởi vì yêu tiên
Thế gian chồng trẻ là điên
Vợ già hơn kép trêu thiên hạ cười....
nguoitruongphu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2244C43101534C1CA30718F86055D628.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 10:59:48 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 03.01.2012 14:51:45
0


Xuân Ly Biệt

Xuân về rộn rã muôn nơi
Còn nàng cứ mãi gieo lời đắng cay

Dại khờ bồng bột đắm say
Gặp trong giây phút mắt nai hốt hồn

Trùng dương sóng biếc bão dồn
Hằng Nga giáng thế vùi chôn nửa đời

Không thương mắng nhiếc nặng lời
Còn đâu mật ngọt rối bời ngày xưa

Giân mình ngày ấy đón đưa
Ngỡ rằng cực nhọc gió mưa nễ tình

Xuân sang lẻ bóng một mình
Bướm hoa cách biệt bóng hình xa xôi

Đời ta chắc mãi đơn côi
Chim trời cá nước đứng ngồi mong duyên

Ham mê bóng sắc thuyền quyên
Than trời trách đất chính chuyên hẹn thề..

Giờ đây xuân đã gần kề
Uyên ương mất hút lối về vắng tanh

Giao thừa pháo nổ đùng đành
Một mình một bóng trường canh chán buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 15:00:01 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 05.01.2012 09:54:45
0
Tình Hờ

Xin em ban chút tình hờ
Cho hồn ấm lại chẳng chờ xuân sang
Nắng xưa trãi khắp xóm làng
Tình không chịu đến tại nàng chê tôi

Xuân sang buồn nhớ đơn côi
Lén yêu tạm bợ đứng ngồi trông xa
Bướm ong chao liệng vườn hoa
Tim can rạo rực dáng ngà còn không?

Rũi may bên ấy có chồng
Trời ơi tôi chết thoã lòng đó chưa?
Vùi chôn tuổi mộng đón đưa
Trăng khuya mờ ão gió mưa chẳng sờn

Xuân sang xóa hết giận hờn
Nàng ơi xin thứ cắt cơn tình sầu
Khung trời kỷ niệm bể dâu
Khép trang quá khứu bắc cầu vườn yêu.

Phương nam nắng ấm thật nhiều
Hoa đào chẳng thấy dập dìu hoa mai
Xin thề yêu mãi chẳng phai
Mãnh tình đã nợ vắt vai suốt đời


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 14.01.2012 14:24:50
0


Xuân & Tình

Cuối năm nợ réo ì xèo
Nợ lương ,nợ thưởng giúp nghèo đón xuân
Chạy đôn chạy đáo vì nhân
Trông mau hết Tết bãn thân mới nhàn

Nước non rạng rỡ huy hoàng
Còn ta trông mãi bóng nàng biệt tâm
Bao giờ kết tóc trăm năm
Thì xuân mới đúng sắc cầm uyên ương

Thà rằng lúc trước đừng thương
Gió trăng chẳng hẹn má hường chả yêu
Xuân sang đâu phải hận nhiều
Nhớ hình bóng ấy chín chiều ruột đau

Bao giờ trầu quấn quanh cau
Ba bên bốn họ chúc nhau nghĩa tình
Trời xui hai đứa chúng mình
Lỡ làn lận đận duyên trinh lạnh lùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2012 10:13:36 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 23.01.2012 13:11:35
0
Thơ Vui

Xuân về sao nhớ tùm lum
Nhớ nồi bánh tét mẹ đun từ chiều
Nửa đêm thức giấc Mèo khiều
Nhâm Thìn lớn giọng chúc nhiều câu hay

Đàn ông tết nhứt lai ray
Nhật Hoàng bí xị mắt nai vuột rồi
Xuân sang trông đứng trông ngồi
Chờ hoài người ấy nói lời chả thương

Còn đâu mong ước uyên ương
Nàng chê ta háp hết đường đắm say
Tình ta giống chuyện phim hài
Đang yêu nàng bảo tương lai chẳng bền

Chia hai đôi ngã buồn tênh
Xuân về một bóng lênh đênh Nhâm Thìn
Sống trong nhung lụa một mình
Bạc tiền rũng rẽn người tình biệt tâm

Cuộc đời sao quá quái quăm
Tình theo tình chạy xa xăm đợi chờ
Phải chi nàng nói tiếng ờ
Thì xuân vui vẻ gã khờ hết điên

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 23.01.2012 17:31:39
0
Chúc Tết

Sáng ngày mùng một mở hàng
Ghé vô quận Tám em ANG vẫy cười
Vào nhà kéo ghế mời ngồi
Đốt nhang kính bác chọn lời chúc nhau

Vòng qua tìm phố VĂN LẦU*
Em Loan cười khẽ nghiêng đầu CHÀO ANH
Chúc cho hai bé học hành
Để mẹ * rổi rãnh tập tành làm thơ

Gần nhà bà Tám mộng mơ
Nick danh Tám X hững hờ tình xa
Chúc cho trẻ mãi khg già
Cơi thêm tầng nửa chồng qua ẵm liền

Nói nhiều có lẻ bị phiền
Kiếu từ vọt lẹ về miền Bình Tân
Vào khu Tên Lửa hỏi dân
Biết cô gái đẹp tóc gần dưới vai

Người cao khoãng mét bảy hai
Mo de Hàn Quốc giống lai Ba Tàu
Chờ hoài nàng chẳng mời vào
Ra về ấm ức lòng đau giận còn

Buồn tình chạy mãi Sài Gòn
Thị Nghè trực chỉ Mùa Đông đấy kìa
Hôm nay bị hẹn trật chìa
Ghé nhà chúc Tết rồi dìa Hàng Xanh

Nhớ mùa gió biển qua nhanh
Hải Âu Bình Thạnh ghét anh cãi hoài
Trẻ hơn khoái gọi chị hai
Xuân về thứ lổi em trai đừng cười…



* Cao Văn Lầu Q6
* Cố ý sai vần

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 30.01.2012 08:48:26
0
Còn Nhớ Em Không?

Lòng buồn nặng gánh hạt mưa
Quyện chung nỗi nhớ gió đưa nghẹn ngào
Tợ như tên bắn máu trào
Tim mình vụng vỡ lệ đào tả tơi

Còn đây kỷ niệm xa vời
Ngoài kia mưa đổ lá rơi gợi buồn
Đang yêu sao nỡ hứa suông
Để lòng băng giá lệ tuông ngấn tròng

Bây giờ còn nhớ em không
Người đừng vô ý sang sông đoạn tình
Nhớ rồi mãi một bóng hình
Nhớ đêm ân ái lúc mình lén trao

Còn đâu một thuở má đào
Trăng xưa hò hẹn gió gào trời thơ
Mộng đời cùng ước duyên tơ
Giờ đây cách biệt ai ngờ trước đâu?

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 04.02.2012 18:01:48
0
TRẮNG ĐÊM

Đêm thâu nước mắt tình rơi
Nhớ nhiều ai lắm người ơi thấu lòng
Biết rằng lệ đẳm bằng không
Dại duyên ôm ấp mòn trông cứ chờ.....

Đêm này cũng thức trắng dờ
Trông ai bên đó muốn khờ vì yêu
Trăm năm xin bắc cầu kiều
Mời bà con đến chúc nhiều ái ân

Chưa quen muốn kết tình thân
Miễn đò cùng bến ngồi gần tim rung
Rừng thưa cây bách cây tùng
Trên thuyền gió mát ngại ngùng kết nhau

Mộng yêu vung vén hàng cau
Kính cha hỏi mẹ rước đào sang chơi
Chỉ cần em gợi ới ơi
Đâm xuồng lao thẳng chèo đôi đến liền.....


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 19.02.2012 05:19:43
0
Lãng Mạn

Nhớ ai thức trắng đêm dài
Chắc em Tự biết trang đài còn không
Bao nhiêu xuân sắc tuổi hồng
Hình như trở lại tốc bồng ngày xưa

Chiều qua thành phố đổ mưa
Phải chăng nàng đã mộng đưa giật mình
Nữa đời hương phấn chân tình
Chặng đường để lại chứng minh mất rồi

Làm sao tìm lại nữa đời
Chóng trôi nhanh quá khoãng trời trẻ son
Tình yêu đôi lứa vẫn còn
Tâm tư héo hắc dạ mòn giận ghê

Danh gia vọng tộc đôi bề
Thời gian trôi mãi lời thề vẫn đây
Xuân sang mất hút tuổi mây
Trong ta lãng mạn chứa đầy buồng tim..

nguoitruongphu,19.02.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 06:26:50 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 25.02.2012 10:37:19
0
Bến Hẹn Ngày Xưa

Cỏ cây hoa lá vô tình
Chẳng chia sẽ ngọt lúc mình sầu bi
Ngồi bên thác nước Cam Ly
Suối reo lạnh giá tình si mất rồi

Nhìn xa cỏ mọc xanh đồi
Trời cao gió biếc mình ngồi cô đơn
Xa em dạ mất nữa hồn
Người xưa nuốt hứa lặng chôn mối tình

Mới quen như bóng với hình
Vắng kêu thiếu gọi gửi hình dâng cho
Nụ hôn lầm lỡ đắng đo
Đường khuya tìm quán ăn no mới về

Yêu thương chăm sóc tứ bề
Tiền nhà ,tiền chợ ,tiền quê mẹ cần
Trọn tình đúng mực nghĩa nhân
Sao nàng cũng phụ chê gần trách xa

Bao đêm hụt hẫn gót ngà
Người dưng vẫn nhớ dáng hoa thuở cuồng
Mất yêu tâm dạ khóc buồn
Làm sao lý giãi ngọn nguồn tại ai?

Nguoitruongphu,25.02.12


Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 41 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1203 bài trong đề mục