*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 81 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 19.10.2010 14:22:15 (permalink)
0
Vũng Tàu Biển Hát !

Xanh ngát tận chân trời
Lời em ru biển hát
Bãi cát vẻ hình tim
Lim dim nằm ghế bố

Sóng đẩy dạt vào bờ
Hững hờ nằm tắm nắng
Da trắng đổi sang hồng
Im lìm như đón đợi

Bóng xế ngã về chiều
Dáng nàng trông rắn chắc
Nắng táp má hồng trưa
Ưa nhìn môi mắt ấy

Anh thấy đẹp làm sao
Mơ xa lòng nghỉ ngợi
Gió biển ru tình ta
Sao mà êm ả quá.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/99849CD1BC184323A181C3A1F63C288F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2011 07:28:29 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
nevermind 19.10.2010 20:03:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Đêm Đơn Côi !!!!

Anh khổ vì thương em không phải cách
Chỉ tự trách mình nhầm chỗ trao duyên
Có khuyên em ,em chẳng chịu nghe lời
Đời anh khổ, bởi yêu từ dạo ấy

Anh đau khổ, vì trao duyên nhằm chỗ
Thố lộ tâm tư nơi đất khách quê người
Thiếu những nụ cười tình tứ thâu đêm
Bể khổ đầy thêm nàng chẳng hiểu mình

Nên tình lận đận bởi chuyện không đâu
Nước mắt quầng sâu chẳng có đuôi đầu
Em lại âu sầu lòng anh tan tát
Chết khát yêu thương cứ mãi giận hờn

Anh đau khổ vì không lùi được nữa
Lửa yêu thương giao tất cả cho người
Dù khóc ,dù cười chỉ nhận thế thôi
Đêm đơn côi ,chợt hiểu xa em rồi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/724B91B13219448FB2DE2348AD6D67CC.jpg[/image]

 
               Anh đâu biết hình hài em lạnh toát
               Mà bên trong ẩn chứa một niềm đau
               Những mũi lao đâm ngập máu phun trào
               Ngun ngút lửa âm ỉ đáy mắt biếc
 
               Anh đâu biết tình em là bất diệt
               Ngày tháng trôi máu nóng vẫn phun trào
               Dẫu hồn em cứ mãi phải lao đao
               Đời vạn nẽo lửa lòng em cháy mãi.
Hoàng An 20.10.2010 07:48:46 (permalink)
0

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ II

Anh đâu biết lòng em buồn man mát
Mãnh tình riêng nặng nợ gánh gia đình
Mặt làm thinh, ngở trong ấm ngoài êm
Em vui vẻ , ngờ đâu lòng đầy uất ức

Ẩn chứa niềm đau thầm lặng bấy lâu
Em đau khổ vì tình đầu tan vỡ
Lỡ vì yêu bồng bột phút ban đầu
Ý hợp tâm đầu phút chốc theo mây

Em đau khổ như mũi dao đâm thẳng
Ngượng đứng lên quyết làm lại cuộc đời
Rời đất mẹ, em lên đường xa xứ
Giã từ cha bỏ lại mấy đứa em thơ

Em mơ ước một thiên đường mẩu quốc
Giấc mộng tàn như keo rả hồ tan
Sống lang thang nơi đất khách quê người
Bụng ấm, vui cười ,vất vã lo toan




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/98CE11E85BB144F88F037330801EAA98.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 08:33:48 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 20.10.2010 16:34:01 (permalink)
0
Tình Yêu Thầm Lặng!

Dẫu biết rằng, tình ta còn xa lắm
Nhắm mắt sa chân, ôm mộng ước về
Ân ái tràn trề, tình thắm duyên trao
Dù có ra sao ,dể gì thay đổi

Bởi đã khắc tim, ghi dạ mất rồi
Vật đổi sao dời, hóa đá phu thê
Bến mộng đê mê, ta về hợp phố
Lối nhỏ không đèn ,quấn quýt chung đôi

Em có chê tôi, tôi thề không giận
Ân nghĩa ,ân tình sâu đậm dệt thơ
Như một cỏi mơ, còn đang ngơ ngát
Em hát ,tôi đàn xõ chỉ duyên tơ

Đêm chơ vơ tôi chấp nhận đợi chờ
Dù có tình hờ chẵng giận ai đâu
Qua cuộc bể dâu, tình sâu thêm nặng
oặn thắt tâm can nếu sống thiếu nàng...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B881BB28F55240018D5887427A8C2467.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 21.10.2010 07:22:51 (permalink)
0
Chợ Tình SA PA!

Thành phố mù sương lạnh thấu xương
Đèo dốc quanh co núi chập chờn
Cấy lúa theo hàng ruộng bậc thang
Sang đông tuyết phủ cây trắng xóa

Nhìn ngó trời mây dưới chân mình
Chợ tình hò hẹn nghe xao xuyến
Luyến tiếc ngẫn ngơ gái SA PA
Hát ca nhảy múa góc chợ tình

Nhìn nét cô em chẳng phấn son
Véo von tiếng hát vướng bụi đường
Nụ cười rạng rỡ gợi nhớ thương
Thập phương mơ mộng muốn tỏ tường

Vấn vương chiếc váy thêu sặc sỡ
Bở ngỡ trai H' Mông nói thẹn thùng
Tưởng chừng trời đất chẵng có ai
Hai người lặng lẻ trao duyên ước.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/73DE880008304C4FA953413AC9E2A47E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 21.10.2010 11:50:08 (permalink)
0
Tuổi Biết Buồn!

Nói yêu anh ,em sợ mất tuổi hờn
Khẽ gật đầu ,sợ mất tuổi thần tiên
Sợ nợ duyên, trao nhầm tên tướng cướp?
Tha thướt dáng hồng ,sợ mộng tình nhân

Em cứ buâng khuâng ,lòng anh buốt giá
Hai má ửng hồng ,trời đất đảo điên
Nở nụ cười duyên ,má lúm đồng tiền
Đau khổ lụy phiền đàng ấy biết không?

Nói đi em, anh sẳn sàng chấp nhận
Hận nuốt trong lòng ,dù em chẵng yêu
Bấy nhiêu thương nhớ, xin dành ôm hết
Lê lết thân tàn ,chấp nhận thân trai

Ai biết ai hay, tình anh vẫn đợi
Gởi gió mây ngàn,san sẽ nhớ nhung
Cho những nụ hôn, nơi đâu tùy thích
Khiêu khích trêu anh,em hại anh rồi?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/82374A99E7D8476692DD568130AFB7EF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2010 11:52:35 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 22.10.2010 10:05:24 (permalink)
0
Hờ Hững Tình Anh..

Chưa một lần nắm tay em dạo phố
Chưa một lần hò hẹn góc công viên
Một mảnh tình riêng chỉ có hai người
Em nói, em cười tóc gió tung bay

Đắm say mắt biếc,thầm tiếc vụng về
Anh hứa ,anh thề yêu em mãi mãi
Chẳng phải như ong hút nhụy hoa tàn
Bỏ mặc giữa đàng bướm vội bay xa

Anh hứa thiết tha mỗi một mối tình
Dù chẳng gật đầu ,anh vẫn mơ hoa
Dẩu có cách xa ,vạn nẻo đường trần
Anh cảm thấy gần ,mù oán vì yêu

Thương nhớ bấy nhiêu, mà em chưa hiểu
Thất thiểu đêm ngày ,da diết nhớ ai
Hai tay dang rộng mong nhớ đợi chờ
Em cứ hững hờ chẳng chịu nhào vô…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/887DC98C5F634DE9AC72E729BC11BF19.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 13:01:52 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 22.10.2010 11:46:34 (permalink)
0
Tưởng Nhớ Anh Linh.

Đợi ánh bình minh xóa sương mù
Nhìn xa vút mắt con đường nhỏ
Lối chạy quanh co ,thung lũng xanh
Vang tiếng Hoàng Anh, núi chập trùng
Núi rừng ẩn khuất hồn sông núi
Thứ lử thấp hương tưởng anh linh
Chấp tay van vái nhớ người hùng
Vua Hùng dựng nước,cháu giử non..


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D7C5CE589F6F4B3A8CD0BDD8228E9F56.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 22.10.2010 12:28:15 (permalink)
0
Khóc Chia Xa.

Hai mùa thay lá ngở như không
Gió đông giá buốt,thấu ba xườn
Chẳng thương vội bỏ, theo chồng sớm
Vừa chớm nụ yêu,vẫy tay chào

Chồng giàu hớn hở em vui bước
Biết trước khổ đâu chẳng dám mơ
Nhớ thương gom góp kỷ niệm buồn
lệ cuồng dâng mãi.. chúc em vui.


Cảm ơn tramaha nhiều lắm..



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1691E94A72D945AFB4A071D9EB426BBB.jpg[/image]

Vu quy buồn lắm không đến dự
Tự giận riêng mình hỏi tại sao
Lá lay bày vẽ điều ngang trái
Con gái dáng kiều ai chẵng yêu

Bấy nhiêu thương nhớ mình gieo trước
Em bước sang ngang tại anh nghèo
Đèo bồng trèo bẻ trăng chót vót
Mót lại tình xưa lở con đò
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 11:11:16 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 23.10.2010 17:06:35 (permalink)
0
Gái Chính Chuyên!

Chưa biết yêu, em cho là tình dại
Biết yêu rồi ,trời đánh chẳng buông tha!
Hãy yêu đi, khi tình yêu chợt đến.
Gái chính chuyên, nhất dạ một tấm chồng.

Chẳng dám bưởi bồng,liếc dọc liếc ngang
Loại bỏ dối dang chung thủy một lòng
Sửa túi cho chồng, nâng khăn mãi mãi
Dầu dãi nắng mưa ,dâng hết cho người

Ai có chê cười ,bỏ mặc ngoài tai
Ai biết ai hay, tình đây yêu đó
Gió ngả mưa gầm có mỗi anh thôi
Có bạc như vôi ,em thề vẫn thế

Kẻo để phí thời, trẻ tuổi mộng mơ.
Em chẳng ngại chi, mở "trái tim hồng".
Đã chọn làm chồng thì không thay đổi
Mỗi bước anh đi em phải theo cùng….


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B8EE876BFEB94333BC41943654CD3105.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 21:53:56 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Hoàng An 23.10.2010 18:28:14 (permalink)
0
Trời Sinh Con Gái.......

Trời sinh con gái làm chi
Một lần gặp gỡ dễ gì mà quên
Xách dù đi xuống đi lên
Đầu trên xóm dưới ai hên hơn mình

Nàng nhìn nở nụ cười tình
Hồn tiêu phách tán tim mình như reo
Treo cao giá ngọc cũng trèo
Nàng gieo nỗi nhớ, nàng gieo nỗi sầu

Trời sinh con gái thức khuya
Con trai ngủ gục
 mắt lia láo nhìn
Bóng hình mờ ảo gợi tình
Mắt nhìn không chớp như rình sáng đêm

Trời sinh con gái lắm điều
Con trai phải chịu ôm nhiều khổ đau
Lỡ sao thích lấy chồng giàu
Sang ngang em chỉ vẫy chào gút bay


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/7AB15F49058E4F08AD5763720C1B781F.jpg[/image]


Trời sinh con gái có duyên,.
Một lần gặp gở muốn điên cái đầu
Trời sinh con gái nói sầu
Con trai ngơ ngẫn ôm đầu lo âu
Trời sinh con gái hỏi nhiều
Con trai hết chối lắm điều điêu ngoa
Trời sinh con gái thức khuya
Con trai cũng phãi tía lia đêm ngày
Trời sinh con gái mắt nai
Con trai ngơ ngát chết ngay khi nhìn


Cảm ơn bài gợi ý của NhOc Zun nhiều lắm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 08:19:16 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 24.10.2010 11:14:30 (permalink)
0
Em Hứa Yêu Anh!

Lời em nói như kim châm muối xát
Nát tim can ,ngơ ngẫn sáng đêm qua
Người ta hứa ,cho một lần gặp gở
Để tình nhân, mê mệt bởi dáng hồng

Bỏ tật bưởi bồng ,mơ mộng trời xa
như gấm, như hoa ,hai má hồng hồng
Giọng nói chưa chồng, ẽo lã thiết tha
Khoe ra đồng tiền, khi cười chúm chím

Màu tím thủy chung, em hứa ngoan hiền
Tim anh chết lịm,diễm phúc ngất ngây
Làm cách nào đây,chung lối chung đường
Thương em chẵng ngại,mưa gió xa xôi

Bão nỗi lên rồi ,tình đây với đó
Có vợ ,có chồng vui biết bao nhiêu
Mơ ước khi yêu, yêu nhiều yêu mãi
Lãy nhãy suốt ngày, bởi tại em thôi.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/C2EC5EE06FEF47B8BB28810364AF7E53.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 24.10.2010 11:30:39 (permalink)
0
Hỏi Băng Nguyệt?

Thấm thoát mấy mùa thu rụng lá
Đá vàng nếm trãi ,quen Băng Nguyệt
Không biết trăng thề ấy nơi đâu?
Lâu lâu muốn hỏi thơ mình thế

Muốn để nơi đây có được không?
Mình mong đáp sớm Băng Nguyệt nhá
Có khá hơn không thơ mấy mùa
Vui đùa nhự vậy có sao không?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/CEAA3B42E3E64FF38F563968682558F5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 24.10.2010 12:23:38 (permalink)
0
Tuổi 15!

yêu em từ thuở mười lăm
Tóc em để xõa, tóc nằm ngang vai
Yêu thay mái tóc của ai
Mổi ngày tôi phải nhớ ai đi về

Tóc thề mười sáu nửa lưng
Mộng thầm người ấy dững dưng mấy mùa
Gió lùa hương tóc xa đưa
Vái mưa tầm tả che mưa chung đường

Vấn vương mười bảy tuổi hồng
Bồng bền tóc kẹp đuôi chồn phất phơ
Ngẫn ngơ mái tóc nên thơ
Ơ thờ chẵng biết tôi mơ chuyện gì.

Đến khi mười tám xuân thì
Em xinh như mộng kiêu kỳ trêu tôi
Đơn côi gốc phố em ngồi
Kêu tôi nói nhỏ yêu rồi anh kia!!!!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0906A9AAA36A4F51A75BF4A042F747A0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 25.10.2010 08:38:00 (permalink)
0
Chúc mừng sinh nhật Mẹ _ happy birthday to my mother?
Mừng Sinh Nhật Mẹ !

Chúc mừng sinh nhật mẹ vui
Con mong mẹ khỏe tới lui sum vầy
Đủ đầy con cháu vui lây
Con đây xa xứ trời tây chúc mừng

Rưng rưng nước mắt vui mừng
Mẹ từng dạy dỗ, dặn chừng thường xuyên
Bỗng nhiên con nhớ mẹ hiền
Ra riêng xa mẹ tại duyên con đành

Dỗ dành con gái tuổi xanh
Trưởng thành dưỡng dục công thành nhớ ơn
Qua cơn bạo bệnh mẹ hờn
Con không chăm sóc thăm nôm mẹ phiền

Nhân ngày sinh nhật mẹ hiền
Xứ xa chỉ biết gởi tiền mừng thay
Chấp tay van vái lá lay
Chúc cho mẹ khỏe đợi ngày về thăm.


(Thơ chúc mừng của con rể hụt)



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DB0913A9176F491A88306552DF1A53A4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 18:50:28 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 81 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9