*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 41 trang, bài viết từ 1111 đến 1140 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.06.2012 05:52:34
0
Hoa Hậu Lòng Anh

Biết em thức sớm như vầy
Sao khg hò hẹn tỏ bày tâm tư
Trăm năm trong cõi vô hư
Điều khg thể tưởng lại như rất gần

Thủy Ơi ! lòng dạ buâng khuâng
Chẳng hay bên ấy độc thân hay là..
Trinh nguyên tuổi mộng như hoa
Trăng tròn cộng lẻ dáng ngà treo cao...

Nguoitruongphu,28.06.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 18.07.2012 10:57:33
0

Trai Nghèo !

Tuổi thơ ran nắng triền sông
Chiều êm văng vẳng mục đồng ngân nga
Chợt vang tiếng Cuốc gọi đàn
Mỏ rung kinh kệ chùa vàng công phu

Gió đưa vọng tiếng chim gù
Võng xa kẽo kẹt lời ru não lòng
Sang sông dạo ấy theo chồng
Tình em vứt lại cho lòng nhối đau?

Hàng dừa xanh mượt lao xao
Lệ sa đưa tiễn gió gào dối gian
Hận đời trai tỉnh bỏ làng
Đêm thâu gát trọ bóng nàng như in

Trăm năm lỡ kiếp ba sinh
Mãnh tơ dang dở phận mình vô duyên
Nguyên trinh thân gái thuyền quyên
Tha phương cầu thực lụy phiền xác thân

Nay đây nàng đã thành nhân
Còn ta cầm sắc gian truân xứ người
Tìm đâu bóng dáng xinh tươi
Hởi cô em gái hương trời ngày xưa?

NTP,24-10-2010, 03:43 AM

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 18.07.2012 13:55:04
0
Mưa

Mưa chi chợt nhớ ngày xưa
Gió giông bão táp khoái đưa ấy về
Thẹn thùng tay nắm cận kề
Trộm nhìn lén ngó tóc thề ướt buông

Xa rồi ngắm mãi trăng suông
Nhớ đôi mắt ấy buồn vươn thẩn thờ
Mưa ngâu chàng thích làm thơ
Biến thành kỷ niệm mộng mơ trăng Vàng

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 21.07.2012 18:14:11
0
Tuổi Mộng Tình Xưa!
===nguoitruongphu===

Lối này ngày đó nàng qua. 
Vui đùa trước gió nẽo xa ấy về 

Nhạc tình dạo khúc đồng quê
Nhìn sang lối mộng ,chết mê tháng ngày

Xa trường ,xa bạn ,xa thầy
Mang theo cánh phượng dạn dầy gió sương

Uyên ương xui khiến giữa đường. 
Cười tình vụng dại,vấn vương tuổi hồng

Gió mây đưa đẩy bưởi bồng
Bài ca tình ái nhớ mong đợi hoài.... 

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 21.07.2012 18:15:29
0
Nhớ Người Trong Mộng.?
===nguoitruongphu===

Bây giờ người ấy nơi nao?. 
bổng dưng thấy nhớ dáng "sao" dạo vườn?. 
Ngày xưa hoa ấy tận tường. 
Hỏi thăm bằng hữu má hường quán thơ. 

Bây giờ người ấy xa mờ
Thâm tình cách biệt hững hờ giá băng
Đơn côi lẻ bóng dưới trăng
Chiều trông bóng nhạn,nhớ nàng tái tê

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 22.07.2012 19:09:50
0
Tuổi Thần Tiên!.....................?
===nguoitruongphu===

Tuổi em đẹp nhất trăng tròn. 
Duyên mơ ước mộng gợi hồn gió trăng
Chiều hoang mây chuyễn tơ giăng . 
Gió đưa hương bưởi tim căng má đào 

Trời xui khiến gặp dáng sao
Thiếu chi người nhớ mộng trao bưởi bồng
Núi cao đồi thẵm mưa giống
Thách trời chấp đất lạnh đông hẹn hò 

Đã yêu chẳng ngại mấy đò 
Trăm sông vạn suối rũi ro chẳng sờn
Miễn sao lén hẹn rình hôn
Môi son hờ hững ru hồn cõi tiên

Tình yêu vạn khó lụy phiền
Không ai bỏ được tại ghiền men yêu 
Bồn chồn rạo rực tâm siêu
Đứng ngồi chẵng đặng mổi chiều vắng sao 

Đắng cay dạ tiếc khát khao. 
Sầu vương mộng nhớ nguyện trao một người? 
Nụ cười mật ngọt xinh tươi 
Tương tư dạo phố đất trời đão điên…

Tan Vỡ. - 29.5.2009 16:20:18

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 30.07.2012 06:55:07
0
.•´¯...: (¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯) ♪ღ♪*•.¸¸¸)( Biễn Chiều)(•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨……‡

===nguoitruongphu===

Gió tây từ biễn đưa vào
Chiều mưa rĩ rã dâng trào nhớ thương
Mắt em cửa sổ thiên đường
Ru hồn từ lúc vấn vương chiều tà

Biễn chiều thâm thẵm thuyền xa
Chơ vơ lẽ bạn dáng hoa trang đài
Khung trời kỷ niệm đắm say
Bây giờ còn đó tình phai mất rồi.

30.07.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2012 06:56:19 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.08.2012 12:32:05
0
Vu Lan Nhớ Mẹ Hiền!

***Nguoitruongphu***

Vu Lan con nhớ mẹ hiền
Tháng năm còn sống trách phiền con hư
Non người trẻ dạ vô tư
Chẳng lo chăm học chối từ lời khuyên

Bây giờ đến tuổi cầu duyên
Vu Lan con khấn Cữu Huyền Như Lai
Kinh xin tha thứ sửa sai
Mẹ không còn nửa vậy ai mắng mình?

Mẹ đi con chúc thanh minh
An phần theo Phật rộng tình bỏ qua
Nhớ lời căn dặn lo xa
Lệ rơi hối tiếc tuổi hoa mất rồi....

Đường tình đứt gãy làm đôi
Tháng năm gối chiếc đơn côi nghẹn sầu
Giờ đây vuột mất tình đầu
Chẳng ai chia sẽ bắc cầu vấn an....

Đến chùa vào dịp Vu Lan
Lệ rơi khắp nẽo hèn sang khấn đầy
Mẹ ơi ! Buồn quá sao đây?
Tình duyên phía trước chông gai gập nghềnh

29.08.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.08.2012 13:05:30
0
Hoa Hậu Lòng Anh

(¯`•.º-:¦—™ nguoitruongphu™-:¦—`•.º_)

Thu sang cành lá xác xơ
Hồn anh cũng rụng theo thơ gởi nàng
Sài Gòn mưa bụi lang thang
Cà Mau áp thấp em đang làm gì?
............
Mộng yêu?vung vén hàng si
Chờ ngày tháng đẹp bão đi em ừ
Miền tây nước nỗi vô tư
Nhìn cô gái nhỏ lắc lư mái chèo
...........
Giọng nàng ngọt lịm dẽo đeo
Trai thành sa ngả bám neo thuyền tình
Về quê hái trái chụp hình
Ôm mang kỷ niệm chúng mình liếc nhau
...........

Điệu nầy phải sắm trầu cau
Mang từ thành phố Cà Mau thết làng
Chấp tay ra mắt hai đàng
Mời em cất bước giữa tràng pháo hoa....

29.08.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 18:31:32 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 02.09.2012 13:03:05
0
Thu Tây Hồ

♥๑ღ╬★ nguoitruongphu★╬ღ๑♥


Mặt nước Hồ Tây phẳng tợ gương.
Thu sang lặng lẽ mộng thiên đường
Đêm trăng mây động trời lu tỏ
Bóng nguyệt chao nghiêng đất rạng tường
Thấp thoáng dáng hồng buông tóc xõa
Mờ xa hoa sửa ngát mùi hương
Bao năm biệt xứ giờ thăm lại
Ngộ cảnh thần tiên rực phố phường

02.09.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 14.09.2012 15:41:13
0
Chiều Thu Hà Nội Phố

***nguoitruongphu***

Gió thu bất chợt ùa về
Đêm qua lạnh buốt tái tê dáng ngà
Em còn ở mãi xứ xa
Sài Gòn mưa bụi trăng hoa cách trời

Hải Phòng thành phố phương rơi
Sáng thu chớm mướt cảnh đời qua nhanh
Biết nhau mấy độ chưa rành
Tình chen sợi nhớ tại anh hay nàng?

14.09.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2012 17:54:34 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 14.09.2012 15:42:43
0

Núp Bóng Văn Nhân

***nguoitruongphu***

Bè phái lưu manh chiếm số đông
Bầy đàn văng tục nát tam tòng
Xưng danh hảo hán mình hay quá
Vỗ ngực anh hùng đám dốt ngông
Lợi dụng thơ ca phe tứ chiến
Chờ thời thi phú nhóm long bong
Nhiều ghê ác quỷ vô nhân tính
Tự sướng văn nhân chẳng thẹn lòng

13.09.12

Chân Lý Thuộc Về Ai?

***nguoitruongphu***

Chửi rũa được chi xấu miệng mình
Thời gian lịch sử sẻ tường minh
Văn nhân núp bóng lòi chân tướng
Trí sĩ hiện thân rõ dạng hình
Dạ sói ngàn đời theo các đảng
Lòng lang vạn kiếp kết âm binh
Đường ta chân lý luôn ngời sáng
Dẫm bước hiên ngang tấm thịnh tình

13.09.12

Lưu Manh Vườn Thơ

***nguoitruongphu***

Chém bọn lưu manh chẳng ngại ngùng
Miễn là chân lý một đường chung
Đổ bao công sức nhiều mong ước
Gầy dựng tốn hao được nguyện cùng
Tao nhã thú vui đời sóng gió
Phong lưu nét đẹp sống ung dung
Tâm mòn trí cạn ta không sợ
Ghê tởm vườn thơ tự sướng tung

13.09.12


Xin Lưu ý 3 bài thơ nầy họa đáp trên Yahoo VN ,NTP lưu giử ở trang nhà ,chứ không hề xách mé ai cả ,mong đừng hiểu nhầm ...

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 16.09.2012 12:30:39
0
Việt Nam Suy Vong

***nguoitruongphu***

Việt Nam đứng trước ngõ cùng
Khó khăn kinh tế vẫy vùng sao đây?
Dân giàu mua chỉ , sắm cây
Ngân hàng hết bạc cho vay quá tầm

Ngày nay nợ xấu vỡ ngầm
Doanh nhân sập tiệm la ầm lải cao
Nhà nước chẳng biết tính sao
Nước ngoài cứu vớt Dũng : tao chưa cần

Ngày xưa giặc Pháp dã man
Sưu cao thuế nặng ,thuế thân đủ trò
Từ khi có Đảng Bác Hồ
Việt dân gầy dựng cơ đồ xứ xa

Một năm cúng bái quê cha
Hai mươi tỷ chẳn Đô La tiền đồng
Thế nhưng dân lại khóc ròng
Quanh năm cưỡng chế mất lòng khắp nơi..

16.09.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 25.09.2012 19:17:16
0
Sự Đời!

***nguoitruongphu***

Xa cách mấy năm dạ bớt sầu
Chừng anh thăm hỏi tóc sang nâu
Con đàn lam lủ đời như ngựa
Cháu đống bần hàn kiếp tợ trâu

Công danh sự nghiệp mãi lo cày
Xuân trẻ hết thời tắt vận mai
Nghèo hèn cơm cá chừng y hệt
Phú quý áo quần chẳng khác ai

Khổ ải trần gian cũng bấy nhiêu
Khác chăng số phận ít hay nhiều
Nhìn qua sớm tối đầu sương điểm
Ngó lại sáng chiều tóc muối tiêu

Kẻ ác sống dai mới lạ đời
Người hiền tần tảo kiếp ma chơi
Nuôi con thành đạt mong giàu có
Giúp cháu nỗi danh ước thãnh thơi


RE: Tan Vỡ. - 26.9.2012 2:17:16
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 11:27:27 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 20.10.2012 16:45:54
0
Không Có Em!

***nguoitruongphu***

Không có em! Trái đất vắng hoang tàn
Thảo nguyên chết ,thiếu trăng vàng sưởi ấm
Gió năm non,đêm giá lạnh mù sương
Trông một nửa,để chung đường sánh bước

Không có em! Đời vô phước biễn hoang
Không sóng vổ,thuyền lang thang lạc hướng
Thiếu mắt xanh ,chân chẳng vướng tình duyên
Thân cô độc, ôm muộn phiền khó hiểu

Không có em! Chân thất thiểu thành đô
Người đông chật, vắng bóng cô mình đợi
Nàng hốt hồn ,từ lúc gọi chờ nhau
Hẹn gốc phố ,quán Đêm Sao chớp tắt

Không có em! Mưa lất phất lá bay
Chiều lạnh lẽo,nhớ trông hoài người ấy
Giờ cách xa, do trời hại khiến xui
Oan ức lắm ,đành ngậm ngùi luyến tiếc.

20.10.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 14.11.2012 19:38:24
0
Đêm Đông

(¯`•.º-:¦—™ nguoitruongphu™-:¦—`•.º_)

Dang tay ôm lấy bầu trời
Gió đông mắc cở thay lời giá băng
Thả hồn trôi mộng đêm trăng
Trộm đào tiên nữ hỏi rằng : Yêu chưa?

Đêm đông khấn vái thần mưa
Gió giông sấm chớp nhắn đưa nàng về
Bấy nhiêu tim hết tái tê
Được nhìn mắt biếc hoa lê đổi màu

Đèn hoa đọa dáng tóc nâu
Quần đùi áo sát tiên câu ghẹo chàng
Ngẫn ngơ dạo phố trông hàng
Trời sinh con gái dịu dàng ngất ngây

Nàng cười mát dạ cầm tay
Máu truyền hơi ấm đêm dài chóng qua
Con đường tình ái phôi pha
Làm sao giữ mãi nàng là của ta?

14.11.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2012 08:21:53 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 18.11.2012 07:58:27
0
Hên Xui!

***nguoitruongphu***

Dang tay ôm Mủi Cà Mau
Hên xui may rũi trúng màu tím thương

Đông về gió bấc mù sương
Hoa đồng cỏ nội vấn vương cõi lòng

Thương nàng số kiếp lông bông
Bẽ trăng đón gió đợi chồng xứ mô?

Ngõ yêu bát quái trận đồ
Lầm đường lạc lối mất bồ như chơi

Nếu nàng thích dạ thãnh thơi
Thì thôi ở vậy suốt đời ăn năng.

16.11.12



KHÓ PHAI LÒNG


Chuyện gì anh bảo hên xui?
Gió giông em chẳng thụt lùi đâu nha

Kiên lòng dẫu biết nam kha
Cũng không đổi bến tìm phà khác đâu

Bão về làm trốc vườn trầu
EM gieo cau mới để hầu mẹ cha

Biển trào hối thúc lòng ta
Xá gì một chút phôi pha ngã lòng

Đường dài nhưng chẳng quá cong
Nên em thủng thỉnh đi vòng đó thôi.

Hoa Tím

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 18.11.2012 11:47:42
0
Hái Sao

***nguoitruong***

Dại thương lỡ mến Cà Mau
Vùng trời xa ấy gió gào biễn xanh

Có nàng tuổi mộng vương cành
Muốn trao nụ thắm ngại tranh nhiều người

Biết đâu hoa ấy có nơi
Nhãy vào mắc lõm té rơi cầu kiều

Trời cao chắc rãnh ghẹo trêu
Khiến xui gặp gỡ mổi chiều làm chi

Trăm năm biết có duyên gì?
Đông sang lạnh lẽo phú thi nhớ nàng...

18.11.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.12.2012 16:00:51
0
Tình Sử
*
***nguoitruongphu***
*
Lỡ mai vuột mất tim nàng
Còn ai thủ thỉ nắng vàng chiều đông
Một mình sương gió long bong
Nhớ môi mắt ấy cõi lòng bơ vơ
*
Lỡ mai Hoa Tím ơ thờ
Tình anh vỡ vụng thằng khờ là đây
Thương người tận cuối trời mây
Nắm tay chẳng được đếm ngày ngu ghê
*
Lỡ mai nàng gạt ra lề
Bước sang bến mới ê chề khóc đau
Con đường tỉnh lẻ chao dao
Mất hồn thất thiểu lối vào tương lai
*
Lỡ mai ôm hận đắng cay
Trăng sao cách biệt lưu đày mộng hoa
Trăm năm tình sử mặn mà
Ngày xưa đừng gặp dáng ngà không đau!!!
09.12.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 12.12.2012 17:22:50
0
Hoa Tím đã viết:

EM VỀ



Em về anh bỏ bến rồi
Lặng yên một góc em ngồi tương tư
Gió đưa khóm trúc làm nư
Em buồn đứt ruột ậm ừ trấn an

Em về lói nhỏ lệ chan
Anh với người ấy tay quàng lấy vai
Hẩm hiu thương phận nàng mai
Còn đâu cái vẻ trang đài của anh

Em về héo cuống trầu xanh
Anh đem vứt bỏ tim dành ai kia
Buồn thương một mảnh trăng khuya
Tình thơ em thả lặt lìa trái ngang

Em về đường cũ nóng rang
Lối xưa khép lại còn chàng của ai?


HT


Hoa Tím Ngày Xưa

***nguoitruongphu***

Em về đường cũ nóng rang
Lối xưa khép lại còn chàng của ai?
Nhìn nhau lệ nghẹn chảy dài
Nắm tay nghe ấm trong ngoài lạ ghê

Tại sao ngày ấy nàng chê
Lìa thôn lấy lựu bỏ lê nghẹn ngào
Chạy theo ước vọng sang giàu
Lên thành ngoãnh tỉnh vẫy chào nát duyên

Chiều đông nhớ tiếng Vành Khuyên
Du dương lối mộng lên thuyền sang sông
Đời anh dãi nắng lông bông
Nắng sương trưa sớm lội đồng mưu sinh

Chăn đơn chiếc bóng lẻ hình
Trăng treo đỉnh núi cười tình trai đơn
Hỏi trời ai nhớ nhiều hơn?
Tại khờ không biết cắt cơn tình sầu..

Con đường tình củ thương đau
Trãi qua mới biết mưa ngâu méo tròn
Chớm yêu trái đắng cũng dòn
Ghét nhau dòng họ đốt lòn phong long
12.12.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 23.12.2012 20:11:55
0
Thơ Vui

***nguoitruongphu***

Con quỳ xin chúa trên trời
Cho con gặp tận "mặt người" lén yêu....

Giận nàng tứt biết bao nhiêu
Bỏ tình đông giá nói điêu tại nghèo

Nàng chê con quá trèo đèo
Ham mê bóng sắc bọt bèo tình xưa
Nô En sương giá như mưa

Nàng đi xế hộp kẻ đưa đón chờ

Còn con lội bộ hằng giờ
Chúa khg ban phước trúng lô tỉ đồng?...

23.12.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 25.12.2012 06:53:46
0
Hoa Tím Ngày Xưa II!

***nguoitruongphu***

Giáng Sinh đông rét một thân
Ngồi đâu cũng vậy ngồi gần cám ơn


Tại sao phải ngủ chăn đơn?
Cung thương trổi nhịp ai đờn em ca


Lỡ như chăm sóc vườn cà
Sâu đo liếm tóc mượt mà ai bênh


Mắc chi nấu nướng mình ên..
Không nhờ anh giúp kề bên bóng hình

Cây đa bến nước sân đình
Nắng trưa bóng ngã thuyền tình ai đưa

Bao phen vất vã theo mưa
Tại vì Hoa Tím ngày xưa hốt hồn...

24.12.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 31.12.2012 17:14:47
0

Nghẹn Lời

***nguoitruongphu***

Lạc nhau trong cõi tiêu điều
Đầu trời ngày ấy ngắm chiều mà đau...

Tại nàng chê ít trầu cau
Thấy nhà nghèo khổ lấy giàu bỏ quê

Giờ đây ấy học rành nghề
Trở thành chủ cả phu thê sành đời

Buồn đau uất nghẹn điếng lời
Đông sang gác lạnh tại trời trái ngang

Bây giờ Công Chúa dát vàng
Trăng soi đáy nước bẽ bàng cuối năm

31.12.12

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 31.12.2012 23:59:36
0
Cung chúc Tân Niên 2013

***nguoitruongphu***


Tống cựu nghinh tân chúc tất niên
Giao thừa bắn pháo nổ thăng thiên
Điện hoa chớp nháng trầm trồ khoái
Chuông Chúa ngân vang thích thú ghiền
Năm hết sức mòn chơi xả láng
Tuổi già lực kém trác không kiên
Cuộc đời sinh tử tiêu hoang phí
Hưởng lạc trầm luân khổ bạc tiền

01.01.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 01.01.2013 00:09:35
0
Hạnh Phúc Tân Niên 2013

***nguoitruongphu***

Tháng cùng ngày cạn hết năm
Tình yêu lặn hụp ghé thăm chốn nào
Chớm yêu chọn lấy hoa đào
Tặng dâng em gái mến chào tân niên

Mở hàng năm mới giao duyên
Mong nàng gật khẽ xóa phiền hết lo
Trăm năm bến đợi con đò
Tình yêu lắc léo hẹn hò đông sang

Trời xuôi khiến nhớ trăng vàng
Đêm về giá rét mơ nàng thành tiên
Ban ân thổi phép diệu hiền
Ru anh vào mộng cõi thiền ấm cung

Con đường tợ lụa gấm nhung
Trãi đầy luyến ái muôn trùng mời em
Gấm hoa đổi lấy lụa mềm
Có nàng ngồi cạnh êm đềm đời anh...

01.01.13




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/621DD05F505D43BBA2BA6F0818F3BDED.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2013 07:09:47 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.01.2013 08:42:01
0
Bài Thơ Dang Dở

***nguoitruongphu***

Khen ai khéo nịnh trăng khờ
Cho thuyền cặp bến hồn mơ dáng nàng
Xuôi chèo mát mái nắng chang
Duyên tơ vỡ mối tình chàng khói mây

Con đường hẹn ước còn đây
Trăm năm vẩn đó nơi nầy ấy đâu?
Cuộc đời trầm lắng bể đâu
Gặp nhau chẳng nhẻ tình đầu nát tan...

Lỡ yêu mảnh vỡ trăng vàng
Liễu tơ khiêu gợi tại nàng dể thương
Chớm quen trong dạ vấn vương
Mơ hình bắt bóng má hường gái quê

Bỏ bùa nhan sắc cõi mê
Cười duyên bén mộng đêm về ngẩn ngơ
Vội vàng viết tặng bài thơ
Dán vào tâm trí ngóng chờ tình sang...

28.01.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.02.2013 19:39:27
0
Về Quê

***nguoitruongphu***

Có ai về lại An Giang
Cho tôi giử chút nắng vàng nhớ thương
Thuở còn lén lút vấn vương
Con tim chết lịm má hường miền tây

Nàng xa thành phố mấy ngày
Đường hoa hoang vắng đọa đày tâm can
Vội quên chẳng nhắn đôi hàng
Đêm nay khó ngủ chả màng uống ăn..

Về quê đón Tết nhớ chăng?
Sài gòn lạnh lẽo đèn giăng gợi buồn
Xuân sang lẻ bóng gió luồng
Miền tây nắng ấm cận nguồn mẹ cha

Để em an ũi ông bà
Vui ba ngày tết bánh quà trao tay
Quanh năm chẳng rãnh đáo lay
Cơm tiền áo gạo hằng ngày mưu sinh...

09.02.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 15.02.2013 14:55:20
0
Thơ Hài

***nguoitruongphu***

Đời ta sao quá bất công
Sữa nàng hai hộp, mình không hộp nào?

Xuân sang vội biến chẳng chào
Tim ta đói khát khóc gào nhớ xa

Chuyến xe định mệnh xuống phà
Rẽ về Châu Đốc ghé nhà Phú Tân

Hỏi nàng lội bộ chắc gần
Nắng trưa đổ lửa tần ngần lúa xanh

Con cò be bé liệng quanh
Trêu tình trai trẻ mộng lành trồng si

Gái quê tuổi mộng xuân thì
Dể thương phúc hậu lì xì lấy hên...

11.02.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 15.02.2013 14:56:29
0
Valentine..13

***nguoitruongphu***

Chúc em trẻ mãi không già
Đẹp như hoa hậu nhận quà hôn anh
Tóc mây buông xõa mắt xanh
Quần đùi áo lững lượn quanh phố phường....

Cho anh mê mệt vấn vương
Tan tầm trông ngóng mộng thương cận kề
Khuông trang ẩn hiện đêm về
Mơ hình bắt bóng ước thề trăm năm

14.02.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 24.02.2013 08:50:32
0
Trăng Xưa

***nguoitruongphu***

Người xưa giờ đã mấy con
Hay chồng chửa có? vẫn son má đào
Gặp nhau chúc phúc thay chào
Công danh ủ mộng ngọt ngào ước đôi

Riêng mình số phận đơn côi
Vô duyên tận thế nàng trôi theo chồng
Sài Gòn giá lạnh đêm đông
Chúc em chăn ấm triệu bông nở hoài

Cà phê thuở ấy trang đài
Ngày xưa kỷ niệm anh dài cổ trông
Bắt tay mắt liếc bảo ngông
Hẹn xui mưa gió tại ông trời phiền

Trăm năm trong cõi tình tiền
Khuông trang đối diện thánh tiên cũng khờ
Xa em hồn dạ bơ phờ
Suốt đời luyến tiếc mộng mơ suối tình

24.02.13

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 41 trang, bài viết từ 1111 đến 1140 trên tổng số 1203 bài trong đề mục