*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 41 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 27.02.2013 22:42:44
0
Trăng Xưa

***nguoitruongphu***

Người xưa giờ đã mấy con
Hay chồng chửa có? vẫn son má đào
Gặp nhau chúc phúc thay chào
Công danh ủ mộng ngọt ngào ước đôi

Riêng mình số phận đơn côi
Vô duyên tận thế nàng trôi theo chồng
Sài Gòn giá lạnh đêm đông
Chúc em chăn ấm triệu bông nở hoài

Cà phê thuở ấy trang đài
Ngày xưa kỷ niệm anh dài cổ trông
Bắt tay mắt liếc bảo ngông
Hẹn xui mưa gió tại ông trời phiền

Trăm năm trong cõi tình tiền
Khuông trang đối diện thánh tiên cũng khờ
Xa em hồn dạ bơ phờ
Suốt đời luyến tiếc mộng mơ suối tình

24.02.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 11.03.2013 22:04:11
0
Tại Tiền

===nguoitruongphu===

Thế gian tiền bạc dể tìm.
Thâm tình vuột mất máu tim nhói tràn
Đệ huynh rực sáng trăng vàng
Nghĩa nhân chân lý giữa đàng chứng minh

Thế gian vạn sự tiền tình
" Lời thề xưa cũ " như bình rượu chua
Men đời ngõ tối đường thưa
Mất cô em gái đón đưa thuở nào...

Thương nhau yêu cả tường rào
Ghét nhau thù tứt xuân vào ngó lơ
Thế gian vật đổi sao mờ
Dạ đây vẫn thế mộng khờ còn yêu

Thuở xưa vụng dại nương chìu
Tình theo mây khói như diều đứt dây
Sông Tiền nước chảy tràn đầy
Mênh mong sóng biếc đọa đày vì yêu...

23.4.2009 22:34:40 

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 13.03.2013 10:54:22
0
Hoa Hồng Xứ Biễn


***nguoitruongphu***

Nhà em có bụi tre vàng
Chậu hoa sứ Thái quanh hàng rào xanh
Kề bên nhậu quán tiết canh
Chiều đông bạn nhậu tập tành yêu đương

Nhà Tiêu có đóa hướng dương
Chiều hôm anh đến vấn vương một người
Đợi chờ hồi hộp chơi vơi
Hoa hồng xứ biển đẹp ơi lạ thường

Tắc Xi bước xuống đầm vương
Mắt trinh như ngọc má hường Ci lia
Mùa Đông rạng rỡ tiên nga
Năm xưa ngày ấy dáng hoa đâu rồi?

14/01/2011 16:04       

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 23.03.2013 14:03:17
0
TAN VỠ TÌNH XA!

***nguoitruongphu***

Người về mình chẳng có mong
Nếu trông hoặc đợi cũng không được gì
Gió đưa cánh bướm làm chi
Tình xưa hạn héo cây si chết rồi

Trăng tàn gác lạnh đơn côi
Nhớ miền xứ Quảng núi đồi nhấp nhô
Bưởi bồng nuôi mộng cơ đồ
Giăng tơ luyến ái mong chờ thuyền sang

Không thương đừng bắc cầu ngang
Ra đường gặp gở hại chàng liếc đưa
Bon chen giành đón dưới mưa
Hỏi nàng áo ướt lạnh chưa cõi lòng

Phải chi ngày đó đừng ngông
Nắm tay âu yếm hỏi chồng con đâu?
Bây giờ chẳng khóc bể dâu
Người nam kẻ bắc nhớ sầu Thúy Vy


23.03.13

 
 

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 27.03.2013 07:43:18
0
Tạm Biệt Chim Én

***nguoitruongphu***

Lỡ mai én biệt khung trời
Bao nhiêu kỷ niệm suốt đời mang theo
Con đường tình sử cheo leo
Dù nàng ngãnh mặt lội đèo vẫn mơ

Lỡ mai én biệt vườn thơ
Trăm năm dệt mãi duyên tơ với nàng
Dẫu cho bỏ bến sang ngang
Vẫn nuôi hy vọng chẳng màng khổ đau

Lỡ mai én biệt trăng sao
Anh về vung bón hàng cau đợi hoài
Cà Mau biễn rộng sông dài
Yêu em chấp nhận lưu đày vấn thân

Lỡ mai én liệng đầy sân
Xuân sang hoa bướm ngập tràn niềm vui
Bên em dạ tất bùi ngùi
Gương lành hay vỡ hên xui đáp đền..

27.03.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 08.04.2013 17:45:49
0
 
Mảnh Trăng Tan


***nguoitruongphu***

Dói tay bẹo má bạn hiền
Mĩm cười liếc mắt như tiên giáng trần
Bao nhiêu con giáp đón xuân?
Nàng xì hơi gió tay chân dư thừa
 

Mắc chi hỏi tuổi đoán bừa
Đôi mươi sắp đến cao vừa bằng anh
Tình tiền sóng nước mong manh
Trên ân dưới nghĩa công danh sắp hàng


Tim em trống rỗng dát vàng
Then cài cửa đóng nhiều chàng nghía vô
Mắt xanh lay láng biễn hồ
Hàng dương nghiêng ngã chưa bồ chưa yêu


Ai thương xin bắc cầu kiều
Trăng soi đáy nước thích khiều trăng tan
Trăm năm đừng hứa vội vàng
Trầu cau đổ vỡ đôi đàng sầu đau...


08.04.13


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 07:42:59 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU. - 09.04.2013 13:34:55
0
Con Tim Mù

***nguoitruongphu***

Xè tay anh nắm chút coi
Bói xem hết kiếp đơn côi tháng nào
Tự nhiên má ững hồng đào
Tim anh loạn nhịp thều thào nín câm

Chao ôi mềm mại hồng cam
Gái quê miệt dưới hương tràm ngất ngây
Nghe như run rẫy tim nầy
Tình yêu chỉ thế đọa đày bấy lâu

Mời em ngồi đở bờ dâu
Đêm nay trăng sáng gửi câu ân tình
Gió dồng cỏ nội lặng thinh
Mĩm cười vui vẻ trộm nhìn liếc yêu


Trăm năm vui ít khổ nhiều
Tại sao hai đứa không chiều mẹ cha
Rộn ràng nhạc cưới xe hoa
Đầu trên xóm dưới em là cô dâu?


09.04.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.04.2013 14:01:14
0
Con Tim Mù

***nguoitruongphu***

Xè tay anh nắm chút coi
Bói xem hết kiếp đơn côi tháng nào
Tự nhiên má ững hồng đào
Tim anh loạn nhịp thều thào nín câm

Chao ôi mềm mại hồng cam
Gái quê miệt dưới hương tràm ngất ngây
Nghe như run rẫy tim nầy
Tình yêu chỉ thế đọa đày bấy lâu

Mời em ngồi đở bờ dâu
Đêm nay trăng sáng gửi câu ân tình
Gió dồng cỏ nội lặng thinh
Mĩm cười vui vẻ trộm nhìn liếc yêu


Trăm năm vui ít khổ nhiều
Tại sao hai đứa không chiều mẹ cha
Rộn ràng nhạc cưới xe hoa
Đầu trên xóm dưới em là cô dâu?


09.04.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 07:39:03 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 11.04.2013 17:41:10
0
 
Khúc Tình Buồn ! 


***nguoitruongphu***

Hết rồi !chiều mộng đêm mơ 
Người xưa đâu nữa, để chờ đón trông
Tham si gót ngọc tuổi hồng
Tương tư mấy tháng bưởi bồng trái ngang

Gió đưa đồng lúa chín vàng
Bất ngờ cất bước bỏ chàng biệt quê
Êm đềm xa thẳm trăng khuê
Tham sang bội ước dạ chê trai khờ

Tiếc công dệt mộng làm thơ
Em không xỏ chỉ bơ phờ tâm can 
Xấu duyên trách phận lỡ làng 
Trèo cao té nặng dở dang lệ sầu 

Khóc thương ấy bước qua cầu 
Bóng in mặt nước cuối đầu đắng cay
Nàng dâu biệt xứ sang Đài 
Chắc không nhớ mẹ luống cày vườn cau?
11.12.2010

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 12.04.2013 20:06:20
0
Tình Yêu Lạ kỳ!


***nguoitruongphu***

Tình yêu tợ giấc chiêm bao 
Nàng cười hồn xác dạt dào xuân sang 
Người dưng bổng họp rồi tan
Vắng đôi giây phút buồn chang ngập hồn 

Tình yêu sóng gió mưa cuồng 
Sớm trưa giận dỗi thèm thuồng đánh đu 
Cách xa nhõng nhẽo thương bù
Gần nhau nủng nịu ghét thù treo cao

Tình yêu lảng mạn trăng sao
Bên kia liếc mắt hồn chao bên nầy 
Xa trường nhớ bạn ơn thầy
 
Trao ai cánh phượng chất đầy yêu thương 

Tình yêu đổi chát buôn hương
Bạc tiền ló dạng đổi đường nghĩa nhân 
Mắt môi hờ hững vườn xuân
Giao bôi thệ ước chẳng cần thấp cao


10:07 ,13/12/2010

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 09.05.2013 07:40:31
0
 
Tan Vỡ Tình Đầu!

***nguoitruongphu***

Ngẩn ngơ nuối tiếc duyên nàng
Đau thương lỡ hẹn trăng vàng thưở xưa
Nắm tay vung vít dưới mưa
Trời xui gặp gỡ đón đưa hứa dòn
............
Nếu yêu xin khẽ gật ...còn
Không yêu đừng nói xây hòn dạ điêu
Vấn vương ôm mộng bao chiều
Nắng mưa bất chấp hồn siêu trách mình
~~~~~~~~~~~~~~
Khổ đau chôn chặt mối tình
Tan theo mây khối bóng hình lẩn đâu?
Chối từ! Nhận quả cau trầu
Tim can vụng vỡ ôm bầu tương tư..
............
Nhói đau thắt quặn giã từ
Em ơi giận dỗi làm nư chảnh hoài
Cầu kiều anh bắc bao ngày
Em không thèm bước đọa đày tình si
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghẹn ngào bởi lệ hoen mi
Trần đời tự khổ gieo chi hởi nàng
Tiên sa tham đóa tại chàng
Trèo cao té nặng dở dang tình đầu
...............
Phải chi rừng núi biết sầu
Mùa thu lá rụng mưa ngâu chả chờ
Nàng đi vỡ mộng tình hờ
Thư xưa đốt hết dại khờ theo tro
 
10.2009

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 17.06.2013 12:35:01
0
Sự Thế
***nguoitruongphu***

Rượu ngon chẳng phải đắc tiền
Ăn sang mà thiếu bạn hiền mất vui
Cuộc đời đôi lúc hên xui
Lên voi ,xuống chó ngậm ngùi bể dâu..

Con đường danh vọng cơ cầu
Đâm cha chém chú còn đâu nghĩa tình
Người trên ,kẻ dưới phân minh
Thấp cao lớn nhỏ chúng mình đệ huynh

04.07.13


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 07:37:21 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 17.06.2013 12:38:46
0
Dòng Sông Ấy
***nguoitruongphu***



Dòng sông ấy ,vẫn còn vương hương tóc
Thuở trăng non , ta cùng học chung thầy
Em hiền lắm, tính thơ ngây mít ướt
Khổ thân trai, hay đón rước chiều mưa

Dòng sông ấy, dưới hàng dừa ly biệt
Tôi xa em,không thể biết ngày về
Đường ra trận,chân bước lê mỏi gối
Pháo tầm xa, vang nhức nhối tim ta 

Dòng sông ấy,chốn quê nhà vắng bóng
Nàng sang ngang,chẳng ai ngóng hỏi thăm
Sao vội thế,tuổi trăng rằm cộng lẻ
Giết tình tôi,chưa kịp hé nửa lời


Dòng Sông ấy, khóc trăng côi từ giả
Bến bờ vui ,theo nắng ngã xuôi chiều
Em cất bước,tại vì yêu phú quý
Chê xóm nghèo,sợ khổ lụy bên tôi....
05.07.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 07:41:04 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 21.06.2013 14:14:40
0

 
Con Đường Tình Sử
***nguoitruongphu***

..Ước gì trở lại ngày xưa...
Được chờ đón mãi dưới mưa đêm về..
Con đường tình sử trăng quê
Nàng đưa tay nắm chết mê cõi lòng.

Bây giờ người ấy sang sông ....
Bỏ tôi ở lại giữa dòng khóc đau
Bao Thu cách biệt lựu đào
Vẩn mơ ước mộng tim trào nhớ nhung...

Chớm yêu ôm ấp tao phùng 
Hứa thề trời đất thủy chung không rời
Hôm nay bỏ xứ trăng côi 
Mình anh lẻ bước ngẩm đời bơ vơ

Đêm thâu gom góp tình thơ
Tìm trang kỷ niệm mắt mờ lệ tương
Nếu như nàng chẳng còn thương
Đừng trao tấm ảnh má hường hôm qua.....

21.06.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.06.2013 08:23:11
0
Xin Thề
***nguoitruongphu***

Yêu hoa mến hết cả rừng...
Thương cô hàng xóm sợ chừng vợ hay
Sài Gòn thành phố mưa bay
Nhắn tin: đường ngập tối nay mới về....

Không tin :Đứng giửa trời thề
Nếu anh gian dối chết thê thãm liền..
Một quê ,một vợ, một duyên
Nếu con én liệng khùng điên sao chừa?..........khà khà
29.06.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Re:*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU* - 29.06.2013 08:28:56
0
Xin Thề
***nguoitruongphu***

Yêu hoa mến hết cả rừng...
Thương cô hàng xóm sợ chừng vợ hay
Sài Gòn thành phố mưa bay
Nhắn tin: đường ngập tối nay mới về....

Không tin :Đứng giửa trời thề
Nếu anh gian dối chết thê thãm liền..
Một quê ,một vợ, một duyên
Nếu con én liệng khùng điên sao chừa?..........khà khà
29.06.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
Re:*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU* - 29.06.2013 08:32:03
0
Xin Thề
***nguoitruongphu***

Yêu hoa mến hết cả rừng...
Thương cô hàng xóm sợ chừng vợ hay
Sài Gòn thành phố mưa bay
Nhắn tin: đường ngập tối nay mới về....

Không tin :Đứng giửa trời thề
Nếu anh gian dối chết thê thãm liền..
Một quê ,một vợ, một duyên
Nếu con én liệng khùng điên sao chừa?..........khà khà
29.06.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 11.07.2013 10:53:20
0
Đường Lên Tây Trúc 
***nguoitruongphu*** 

Đường lên Tây Trúc thỉnh kinh 
Quỷ ma giã dạng gái xinh thử lòng 
Tề Thiên dùng phép thần thông 
Lột trần thủ đoạn góp công giúp thầy 

Ngộ Không lòng dạ thẳng ngay 
Đệ huynh nghi kỵ Phật gài Kim Cô 
Băng sông lội suối vượt hồ  
Hết mình bảo vệ thỉnh bồ kinh thư 

Thói đời kẻ dốt thành sư... 
Văn nhân lận dận giả từ án thơ 
Con quan ,cháu chúa ngẩn ngơ 
Tàu phù xâm lược ngồi mơ chức quyền 

Nghèo hèn chịu lỡ sai duyên 
Gái xinh xuất ngoại tình tiền vấn thân 
Anh em ly tán gian trân 
Tha phương cầu thực thoát bần lìa quê... 

11.07.13 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 07:33:23 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 21.07.2013 11:47:00
0
Lưu Manh & Nhân Nghĩa?
***nguoitruongphu***

Ba đồng một rổ “lưu manh”
Bày ra giửa chợ ai màng lựa vô
Phanh thây xẽ thịt phơi khô
Ướp nhiều sả ớt tặng bồ nhậu chơi

Tao nhân ăn nói lựa lời
Tình thâm tri kỷ suốt đời thẳng ngay
Xưng hô đệ tỷ anh tài
Kẻ trên ,người dưới xưa bày gọi thôi

Đâm cha,chém chú trật rồi
Lập đàn bè phái chiếm ngôi ão vàng
Bạn bè góp ý chửi ngang
Giở trò chống chế mắng hàng chú cha

Tổ tiên lớn tuổi thành ma
Bới tung hài cốt chỉ là “ lưu manh”
Gà nhà bôi mặt đâm quàng
Vùi chôn nhân nghĩa ,hỡi chàng trốn đâu?

21.07.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2013 12:12:12 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 06.08.2013 10:33:25
0
Con Đường Tình Sử
***nguoitruongphu***

..Ước gì trở lại ngày xưa...
Được chờ đón ấy dưới mưa đêm về..
Con đường tình sử trăng quê
Nàng cười tay nắm chết mê cõi lòng.

Bây giờ người đã sang sông ....
Đơn côi ở lại giữa dòng khóc đau
Thu sang cách biệt lựu đào
Lá vàng lơi lả tim trào nhớ nhung...

Chớm yêu mộng ước tao phùng 
Giữa trời chứng giám thủy chung không rời
Giờ đây biệt xứ trăng côi 
Mình anh lẽ bóng ngẫm đời bơ vơ

Trắng đêm góp nhặt tình thơ
Xem trang kỷ niệm mắt mờ lệ tương
Nếu như nàng chẳng còn thương
Đừng trao tấm ảnh má hường hôm qua.....
21.06.13

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 18.08.2013 15:45:03
0
Dại Khờ Yêu Thương 
***nguoitruongphu***

Chớm yêu chín dại mười khờ 
Trèo cao té nặng ngẩn ngơ khóc sầu
Cuối đường tình sử thương đau
Trung thu dại dột rình trao nụ hồng 

Bao năm từ giả theo chồng 
Còn ai đón đợi ấp nồng dưới mưa 
Tình yêu đổ vỡ khóc thừa
Trăng sao cách biệt dối lừa nói điêu

Thương em anh khổ thật nhiều
Không yêu chớ chẳng gieo điều dối dang
Xa em mất cả trăng vàng
Dấu buồn kỷ niệm không gian chết dần

Còn thương vạn lý cũng gần 
Mất trong giây phút bần thần thiên thu
Đang yêu giọng nói như ru
Hết tình cạn nghĩa hận thù trái ngang
17-08-2011, 11:47 PM

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2013 16:03:35 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 23.08.2013 08:33:46
0
Mùa Thu Đau Khổ
***nguoitruongphu***

Ngày xưa ở đợ chăn trâu
Phú ông liếc mắt gật đầu thả dê
Ngày nay ở đợ khổ ghê
Nộp vào trăm triệu bảo kê ép chèn

Con dân nước Việt nghèo hèn
Tiền đâu để nộp thấp đèn mộng mơ
Chạy sang xứ Mỹ uống bơ
Sữa thừa còn béo chẳng dơ thơm lừng

Bao năm chiến thắng tưng bừng
Cháu con chẳng được rượu mừng đoàn viên
Thằng anh trôi vạt tận Miên
Cô em bán rẽ tình duyên lấy Hàn

Gieo thương rắc nhớ Việt chàng
Nô vong bán nước ngỡ ngàng thiên thu
Đệ huynh khát máu oán thù
Trường Sa sóng vỗ lầm mưu địch rồi
23.08.13
http://nld.com.vn/2013082210022813p0...c-phai-ky-quy-

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 31.12.2013 19:48:30
0
Chúc Mừng Sinh Nhật
***nguoitruongphu***

Chúc mừng sinh nhật nàng tiên...
Hưởng hai Con Giáp ngoan hiền dể thương
Sài Gòn khắp lối ánh dương
Đèn giăng Nguyễn Huệ má hường vui không?
01.01.2014


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 10.01.2014 10:57:15
0
Chiều Xuân
***nguoitruongphu***

Xuân về lấp ló bên song 
Duyên chưa chịu đến bởi lòng nhói đau 
Gió rào ngọn trúc hàng cau 
Năm xưa thuở ấy nàng trao nụ hồng 

Xuân về bướm mộng gió đông 
Kỵ nghi hoa đã có ong lượn lờ 
Dệt thơ mơ ước đợi chờ 
Tan theo mây khói bây giờ trách ai? 

Hoa mai trơ nụ đợi ngày 
Giao thừa khoe sắc mắt nai đâu rồi 
Năm thôi tết đến bồi hồi 
Tình ta tan vỡ đứng ngồi trông xa

Sang năm Con Ngựa thăng hoa
Ngày đêm đúng tuổi mẹ cha sinh thành
Đầu năm ,đầu tháng nhật sanh
Dể thương trắng trẻo như cành hoa lê....
10.01.14

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 30.03.2014 10:50:39
0
Cá Ăn Kiến,Kiến Ăn Cá
***nguoitruongphu***

Gió lay cành trúc ven hồ
Kiến rơi xuống nước cá rô đốp liền
Hên xui số phận oan khiên
Đến mùa hạn hán ra giêng cạn đầm

Cá rô khấn ước mưa dầm
Khô vi cứng vảy mạch ngầm cứu van
Tới hồi mạc vận cá than
Làm mồi nhà kiến thịt tan xương lòi...
29.03.14

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 05.05.2014 14:42:25
0
Hạ Ơi!
***nguoitruongphu***

Hạ sang ! phượng nở rực trời 
Nữ sinh áo trắng vui cười thân thương
Chia tay cuối cấp dậm trường
Em đi -tôi ở cuối đường vẫy tay

Hạ đưa! bướm trằng ngàn bay
Nàng sang Mỹ học chẳng ngày về đâu
Buâng khuâng nhắn gửi vài câu
Tình trong giây phút ngấm sâu tủi hờn

Giận ai đập vỡ cây đờn
Lên xe xuống ngựa mình đơn côi lòng
Dại thương lỡ nhớ bóng hồng
Ôm bao kỷ niệm hết mong đón chờ

Bao năm vung đấp tình hờ
Âm thầm giấu kín bây giờ trách ai
Trời Tây nắng lạnh trông hoài
Phương đông tiếc lắm áo dài ngày xưa
05.05.14


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 06.05.2014 09:08:13
0
Tương Tư !
***nguoitruongphu***

Gió mưa là bệnh của trời 
Tương tư là bệnh của thời chớm yêu
Dể thương mộng nhớ thật nhiều
Đêm mơ nằm cạnh sáng chiều sóng đôi

Trăng treo chiếc bóng bên đồi
Sương khuya gác lạnh đứng ngồi nhớ ai
Trời xui gặp gở mắt nai
Cười duyên chớp mắt đắm say hốt hồn

Biển xanh tích nước trên nguồn
Tràn khe thác đổ ra sông dậm trường
Từ khi giáp mặt má hường
Tâm tư bấn loạn cuối đường ngẫn ngơ

Bao đêm mất ngủ làm thơ
Tung lên Phây bút* dại khờ mênh mông
Bây giờ ấy hảy còn không... 
Làm sao chiếm được tim hồng ẵm luôn....
06.05.14

*faceboot

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 11.05.2014 20:57:52
0
NỬA ĐỜI PHONG BA 
***nguoitruongphu***

Em đi trăng vỡ tối trời 
Trùng dương dậy sóng nghẹn lời xứ xa
Bạc bài tửu sắc dáng hoa 
Bỏ hai lấy một đời ta chọn nàng 

Người đi vỡ mộng trăng vàng 
Hồn say lẩn khuất địa đàng vườn yêu 
Cao sanh duyên vẽ bày điều 
Uyên ương tan nát cầu kiều lệ tuôn 

Nàng đi vứt bỏ đoạn buồn
Tương lai rộng mở ngọn nguồn tiền nong 
Xa quê đạp nát tình nồng 
Chê nghèo tuýt lại bưởi bồng xứ HOA 

Trăm năm nửa cõi ta bà 
Mảnh tình sót lại mưa sa gió gào ? 
Lụy thương nhớ mãi má đào
Khóc đau trả giá đường nào cũng yêu!
11.05.14

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 18.05.2014 11:40:10
0
Bất Chợt.
***nguoitruongphu***

Nếu như bất chợt gặp nhau 
Khờ đừng dại dột vẫy chào về không 
Tặng nàng bẻ trộm nhành bông 
Nhớ thương gửi gấm đóa hồng nói thay 

Tạ từ tim lỡ đắm say 
Trăng khuya chếch bóng cầm tay bồi hồi
Lửa lòng rực cháy đôi môi
Tình si ngơ ngẫn buông lời yêu thương..
18.05.14

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 19.05.2014 17:19:14
0

Chờ Em! 
***nguoitruongphu***

Mong tin từng phút từng giờ
Rừng thu lá rụng cũng chờ chẳng kêu
Miển là được gởi tiếng yêu 
Bên kia ỏng ẹo sầu chiều chơi vơi
............ 
Gió đưa ,gió đẩy thay lời
Gió hôn lên tóc em cười rất duyên
Nhìn em hồn dại tâm điên 
Tim khờ chết lịm dạ nghiêng ngã khùng 
........... 
 Nắm tay hai đứa ngập ngừng 
Nhìn qua ,ngó lại vái đừng ai trông 
Để em nhắm mắt nghinh ngông
Hai người âu yếm hoàng hôn canh chừng 
........... 
Anh khen tim đập ngập ngừng 
Tưởng đâu trái đất muốn dừng hết quay 
Điểm tô hạnh phúc vui vầy 
Anh đây ,em đấy, tình đầy đong đưa

19.05.14




Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 41 trang, bài viết từ 1141 đến 1170 trên tổng số 1203 bài trong đề mục