*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 81 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 08.11.2010 12:43:01 (permalink)
0
Sang Xuân Tỏ Tình!

Chầm chậm em ơi chờ anh đi với
Chới với theo em muốn hụt hơi rồi
Tơi tả bời rời hoa lá nát tan
Thu hết đông sang anh cần hơi ấm

Gió dẫm vườn thơ gió bấc lạnh lùng
Hai đứa ngại ngùng sưởi ấm cho nhau
Gió bấc qua mau đông tàn xuân đến
Nẩy lộc dâm chồi hoa lá đôm bông

Hy vọng nhớ mong lùi về dĩ dãng
Quang đãn xuân sang én liệng đầy trời
Liều mạng mở lời hai tiếng yêu em
Chờ nghe nói khẻ mật ngọt chết ruồi

Anh tỏ tình rồi , em không chịu nói
Chẳng có ai đâu người yêu tôi hỡi
Bởi trái đất tròn ta còn gặp gở
Bở ngở mà chi em nói đi mà!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/32EFCDC3EE94486BAB099C36208626A1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 05:40:51 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 08.11.2010 14:09:42 (permalink)
0
Con Gái !

Trời sanh con gái làm chi nhỉ?
Mi mắt đưa tình chết đàn ông
Nói không là có vì sao thế
Mấy dể ai nhìn chẵng mộng mơ

Trời sinh con gái dáng nên thơ
Bơ vơ trống vắng phải đi tìm
Nỗi niềm ước hẹn như ong bướm
Rơm rướm mắt nai lụy anh hùng

Trời sanh con gái hiền như bụt
Phút chốc dỗi hờn trai ngẫn ngơ
Đợi chờ hồi hộp như rình trộm
Em nói ởm ờ nuôi mộng mơ

Trời sinh con gái cười duyên dáng
Mang mán trong anh mộng trời hồng
Lòng thầm thệ ước mơ duyên thắm
Nhắm mắt sa chân đợi nụ hồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/9A68D4ECB85E45DA8B797C39B9C564AE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 17:25:32 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 08.11.2010 18:37:38 (permalink)
0
Tất Cả Vì Nàng!

Trên vũ trụ có muôn ngàn gái đẹp
Dẹp lẳng lơ bảo nhớ chỉ em thôi
Rồi phải hứa suốt đời yêu mãi mãi
Như chuyện tình Phạm Lãi biệt Tây Thi

Bỏ tất cả cũng chỉ vì tình ái
Đạp đổ công danh ,nghe tiếng con tim
Dìm quên lãng ,đưa nhau vào mộng ước
Dẫm bước vườn yêu, được sống gần bên

Trên vạn nẽo đường , mưa sa gió ngã
Đã có em, kề cận dưới trăng thề
Có lẽ thế tình ta là bất tử
Thử thách bể dâu há sợ âu sầu

Ôm mối tình đầu dệt mộng duyên tơ
Chấp nhận thị phi thương nhớ một người
Ai có chê cười bởi tại quá yêu
Tất cả bấy nhiêu giao hết cho nàng.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A9BE72BC23E84E4AA6EFDF2A63675B15.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 21:26:38 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Hoàng An 09.11.2010 05:23:40 (permalink)
0
Tuổi Xuân Đả Mất!

Xuân đi có thể quay về.
Tuổi xuân đã mất ,không hề đáo lai?.
Đời em đẹp nhất mất nai .
Vui đi tận hưởng ,chóng phai tuổi mòn

Sang thu lá rụng chẳng còn
Nhìn qua ngó lại tóc son đổi màu
Nhạt nhòa sương gió dãi dầu
Tiền lương dấm dúi,muối tương với cà.

Thương thay số kiếp khổ hoài
Trần ai lưu lạc đọa đày tha phương
Gió sương số phận má hường
Hên xui may rủi có lường được đâu?

Hết xuân sống với ruột rà.
Cơm canh mặn ngọt, thân già khổ hơn.
Hết cơn bỉ cực tũi hờn.
Như đờn rớt nhịp,dỗi hờn trách ai?.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2BCA8A9741C14F3097D2F349B59EDF1C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 18:13:20 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 10.11.2010 07:49:40 (permalink)
0
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doi-Nga-Chia-Ly-Cam-Ly-Quoc-Dai.IWZ99CUD.html

Thu Tàn.

Thu đi bỏ lại lá vàng
Em đi anh nhỏ hai hàng lệ rơi
Bơ vơ giữa chốn chợ đời
Nhớ lời em hứa bây giờ còn không?

Thu đi bỏ lại trăng vàng
Em đi để lại cho chàng nhớ nhung
Gió ru cành liễu chiều thu
Du dương tiếng hót chim gù xa xa.

Thu đi gió lạnh đông về
Lời thề ngày ấy mang về trả anh
Gió lành én luyện trời xanh
Tim anh rạo rực chim oanh hót mừng

Em đừng giận dỗi giữa chừng
Ta từng hứa hẹn rượu mừng xuân sang
Dối dang làm khổ đôi đàng
Lỡ mang nhung nhớ hỡi nàng anh yêu




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/F8B5BF7310984426BEA44C936D560B8B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 10.11.2010 11:09:13 (permalink)
0
Quân Tử !

Ta đây vốn vĩ người quân tử
Trừ khử tà gian há sợ chi
Thi hữu giao duyên khắp bốn miền
Lụy phiền chẳng ngại, sợ gì kiên?

Trời riêng non nước ngâm thơ phú
Vui thú thơ ca khắp mọi nhà
Bực bội nhất là phường thơ tặc
Giặc ném sau lưng, đá giấu tay

Cây ngay không sợ trò nham hiễm
Điểm mặt đích danh, hẹn chém liền
Thị thiền chấp nhận ôm chịu hết
Có chết vang danh đấng anh hùng!
Hoàng An 10.11.2010 20:05:08 (permalink)
0
Mắt Xanh !

Mắt em là cả khung trời
Bao nhiêu kỷ niệm bao lời em trao
Sóng chao thuyền đỗ bên nào
Hồn sao ngây ngất sa vào mắt em

Mắt em là cả biển tình
Khó tin người ấy chờ mình nói yêu
Bấy nhiêu mơ ước mổi chiều
Sợ điều ngang trái trớ trêu lặng buồn

Mắt em là giọt mưa tuông
Như luồng gió mát căng bườm ra khơi
Chơi vơi em liếc nửa vời
Tim tôi như vỡ giữa trời mộng mơ

Mắt em là cả vườn thơ
Mười giờ hoa nở lượn lờ bướm ong
Gió đông gợi nhớ nụ hồng
Em không chung bước thì lòng giá băng




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/AD2218D0DB87487498BAD097536F6D3F.jpg[/image]

http://hcm.nhac.vui.vn/chiec-phone-vo-tinh-quang-linh-m13838c3p645.html#nghenhac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 22:31:41 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 11.11.2010 06:31:12 (permalink)
0
Nhậu Hiệp Hai!

Bắc thang lên hỏi ông Trời
Tai sao chưa nhậu thì lời ít ra
Nhậu vào vừa nói vừa la
Vô vô ỏm tỏi vang xa gốc trời

Đả đời con mắt mờ mờ
Giả vờ say rượu `để chờ hiệp hai
Mắt nai khiêu gợi thở dài
Uống ngay cạn cốc thử tài em cưng

Em xưng ngọt xớt như đường
Nói thương em hỏi anh "xương" không nào
Ngu sao mà chẵng ôm vào
Tay nào nâng cốc tay nào mần ăn?

Nói năng múa mỏ rất hăng
Tăng hai giờ đả có trăng quên đèn
Reng reng vợ gọi tèn ten
Nửa đêm chưa chịu đi về là sao?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 06:34:37 bởi Hoàng An >
Hoàng An 11.11.2010 10:24:13 (permalink)
0
Chạy Theo Ảnh Ảo !

Em có biết lòng anh đang trống trải
Cũng như em trong vắng ,ngoài không
Như ảo ảnh giữa chợ đời sóng vỗ 
Khổ vì em ,ôm mơ ước chung đôi
.......
Bờ môi ấy, như hửng hờ đón đợi
Vời vợi xa dẫu cách biệt nghìn trùng
Anh vẫn nhớ ,như thuở nào vẫn nhớ
Hỡi em yêu, sao cưng nỡ ,chối từ?

Như gáo nước từ trên đầu dội xuống
Luống cuống tay chân, giá buốt tâm hồn
Gan ruột cồn cào ,hụt hẫng duyên tơ
Tan giấc mơ hoa, nuôi mộng sai lầm

Bụng vái lầm thầm, người ấy giận yêu
Hy vọng bấy nhiêu ,tan theo mây khói
Nàng dối lòng mình, trêu tức ta chăng?
Ta chẳng gió trăng ,yêu chỉ có nàng!

Em lại vội vàng từ chối tình ta?
Phải hỏi cho ra, lý tận lẽ cùng
Ta chẳng chùng chân, lê bước theo nàng
Dù có phũ phàng ,chấp nhận thương đau

Đau rất là đau, đã lỡ yêu rồi
Ngõ tối hẹn hò chìm trong tâm trí
Chỉ có em thôi nhớ lắm một người
Cười nói mặc người ,anh vẫn yêu em


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/AA764094E1A8485DA4B57345A2A14FE4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 22:56:41 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Hoàng An 11.11.2010 12:51:16 (permalink)
0
Nhậu Hiệp Ba!

Tánh tui xấu lắm ai ơi!
Rủ tui đi nhậu vui chơi coi chừng
Vui mừng hay nói lung tung
Ôm hung bất tử thì đừng có la

Ta đây chính thật đàn ông
Nhậu chung con gái mà không chuyện gì?
Thì đi chổ khác nhậu chơi
Chứ đâu phải bóng mà ngồi im re

Nói say lợi dụng ấy mà
Nói ngu cũng chịu miễn là ô kê
Già dê sao biết lựa kê
Kê già kê trẻ tui mê từ từ

Ai kia thông cảm cho tui
người thường mắt thịt nên yêu liền hà
Tui không phải Phật Di Đà
Nhậu chung con gái đàn bà "chết tui"

Ba hồn chín vía thiên lôi
Mau mau gọi gấp cứu bồ NGỌC ,VÂN
Mấy câu trốn mất đằng vân
Hãy mau đáp thế Ngọc Vân biến rồi.

Vân ơi !

Có gì diễm phúc cho bằng
Mấy em mời nhậu chẳng cần đưa cay
Miễn là có chổ gác tay
Có người rớt rượu dâng ngay vô mồm

Lỡ mang cái tiếng dê xòm
Sớm hôm sáng tối phải nhòm phải thương
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai tám vợ phải thương cho đồng


My My ,Vân,Ngọc em ui!
Chắc là kiếp trước anh tu trong chùa
Bây giờ người đẹp chạy ùa
Nhậu chùa quá đả mút mùa bên em


My My hâm dọa chú chi
Em kêu chú dạ thế thì tính sao
Dạ nào em nở đánh đau
Nghêu ngao chú khóc My lau mắt liền

Dỗ dành bảo nín đi cưng
My yêu chú lắm ,chú đừng giận em
Tại em làm bộ e hèm
Lẻ em phải nói muốn thèm nụ hôn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 17:06:36 bởi Hoàng An >
Hoàng An 13.11.2010 09:09:47 (permalink)
0
Kính Tặng Bảy!

Sang Đông Nhớ Cô Bảy!

Sang đông Bảy sống cô phòng
Gió giông giá buốt không chồng nhớ con
Còn son sớm tối nỉ non
Véo von í ới có con có chồng

Trời đông phương ấy nhớ mong
Nhớ trông quê mẹ nhớ sông Ông Thoòng
Lanh quanh làm lụng để dành
Xa cành lá rụng Bảy đành bỏ quê

Phu thê xa mẹ ê chề
Lần về đất tổ hẹn thề vái van
Sang ngang Bảy bỏ xóm làng
Thấp nhang Bảy khấn trước phần mộ cha

Bảy xa xóm dưới Bình Trường
Tóc còn để chỏm má thường lấm lem
Giặc Tây sát hại cha em
Ác gian đốt xác cháy đen tại nhà

Tính ra Bảy đã tuổi già
Lại là cây bút chống tà hăng say
Giúp ai sửa lỗi tối ngày
Nhớ hoài ơn Bảy sống dài thọ lâu...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/7C7C66E375534C6B8FCF37516FB8FFC9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 20:34:59 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Hoàng An 13.11.2010 15:28:11 (permalink)
0
Box thơ đa số tuổi cao
Em nào dễ gạt hãy vào nghe anh
Tóc xanh em chớ tài lanh
Dạ em anh biết khoái anh thấy mồ

Giả khờ làm bộ ngây ngô
Vô đây hỏi nhỏ có bồ hay chưa?
Gió mưa anh hứa anh đưa
Sáng hôm ,sớm tối đi về có anh!

Nói nhanh anh đợi cầm canh
Ngày lành tháng tốt cau xanh sang liền
Chịu phiền ừ đại đi cưng
Tưng bừng pháo nổ sang xuân có chồng...

Gió giông anh chỉ một lòng
Hoàng Lan em hỡi lấy chồng nhé cưng
Rưng rưng nước mắt mẹ mừng
Mẹ từng ấp ủ em đừng ngại chi ...nữa thôi HL...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 20:37:31 bởi Viet duong nhan >
Viet duong nhan 13.11.2010 21:06:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Kính Tặng Bảy!

Sang Đông Nhớ Cô Bảy!

Sang đông Bảy sống cô phòng
Gió giông giá buốt không chồng nhớ con
Còn son sớm tối nỉ non
Véo von í ới có con có chồng

Trời đông phương ấy nhớ mong
Nhớ trông quê mẹ nhớ sông Ông Thoòng
Lanh quanh làm lụng để dành
Xa cành lá rụng Bảy đành bỏ quê

Phu thê xa mẹ ê chề
Lần về đất tổ hẹn thề vái van
Sang ngang Bảy bỏ xóm làng
Thấp nhang Bảy khấn trước phần mộ cha

Bảy xa xóm dưới Bình Trường
Tóc còn để chỏm má thường lấm lem
Giặc Tây sát hại cha em
Ác gian đốt xác cháy đen tại nhà

Tính ra Bảy đã tuổi già
Lại là cây bút chống tà hăng say
Giúp ai sửa lỗi tối ngày
Nhớ hoài ơn Bảy sống dài thọ lâu...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/7C7C66E375534C6B8FCF37516FB8FFC9.jpg[/image]

 Hi HA,
 
Cám ơn thi sĩ Hoàng An làm bài thơ tặng Bảy thiệt là dễ thương - Hoàng An là, cháu Nội Vị Ân Nhân cứu tử Bảy thoát khỏi ngọn lửa hồng ngày xửa ngày xưa (4/1950).
HA nhắc những nơi mà bàn chân nhỏ bé của Bảy đã in dấu. Hu hu... làm Bảy nhớ Quê quá xá nè.
 
"Giúp ai sửa lỗi tối ngày
Nhớ hoài ơn Bảy sống dài thọ lâu..."

(HA)
 
"Thọ lâu" nhiều khổ, lắm sầu
Cẳng chân yếu đuối đi đâu cũng phiền
 
"Sửa lỗi" là chuyện tự nhiên
Lắm người gặp phải chẳng riêng gì Àn (An)
....!
 
Chúc HA & gia dình vui vẻ cuối tuần.
7_BC
 
Tb :
Cho Bảy Hello tất cả bà con lòng vòng khắp Huyện Bình Chánh - Bình Trường Trên & BT Dưới nha ! Năm tới Bảy sẽ về (se) phòng nhà vợ chồng Huệ đó.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hoàng An 14.11.2010 08:03:08 (permalink)
0
Ru Con..........

Ru con giấc ngủ đầu nôi
Võng đưa kẽo kẹt ru hời vang xa
Ngân nga em hát tình tang
Ruột gan muối xát em sang nhà người

Đau lòng anh giấu lệ rơi
Tả tơi quặn thắt chơi vơi nỗi lòng
Ván kia đả đóng thuyền xong
Hết mong trở lại tuổi hồng ngày xưa.

Nắng trưa bóng đổ người thưa
Sao chưa thấy dáng người xưa quay về
Bộn bề tình nghĩa phu thê
Đê mê tuổi mộng xa quê mấy mùa

Gió lùa rét buốt song thưa
Thuở chưa thôi học đón đưa mổi ngày
Tai bay vạ gió theo ai
Còn ai ở lại tháng ngày nhớ ai?

Gió lai đồng cỏ trải dài
Vì ai tôi phải hận hoài oán than
Sang ngang tôi nhớ mải nàng
Vội vàng cất bước lỡ làn tình tôi.
Hoàng An 14.11.2010 08:06:25 (permalink)
0
Ru Con..........

Ru con giấc ngủ đầu nôi
Võng đưa kẽo kẹt ru hời vang xa
Ngân nga em hát tình tang
Ruột gan muối xát em sang nhà người

Đau lòng anh giấu lệ rơi
Tả tơi quặn thắt chơi vơi nỗi lòng
Ván kia đả đóng thuyền xong
Hết mong trở lại tuổi hồng ngày xưa.

Nắng trưa bóng đổ người thưa
Sao chưa thấy dáng người xưa quay về
Bộn bề tình nghĩa phu thê
Đê mê tuổi mộng xa quê mấy mùa

Gió lùa rét buốt song thưa
Thuở chưa thôi học đón đưa mổi ngày
Tai bay vạ gió theo ai
Còn ai ở lại tháng ngày nhớ ai?

Gió lai đồng cỏ trải dài
Vì ai tôi phải hận hoài oán than
Sang ngang tôi nhớ mải nàng
Vội vàng cất bước lỡ làn tình tôi.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/BAB370E9418E4381AFEABC8B2FA96819.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 81 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9