*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 81 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 15.11.2010 07:55:52 (permalink)
0

Sông Vàm Cỏ Đông!

Chiếc xuồng nhỏ đưa tôi về xóm nhỏ
Rẻ Sông Vàm vào Rạch Nhỏ trong xanh
Vườn chanh lối nhỏ hoa trắng nở đầy
Ong bướm vui vầy chao liệng vi vu

Nghe tiếng công phu xa vọng chuông chùa
Tiếng trẻ nô đùa tìm -trốn, cười vang
Mây nước mênh mang em tận chốn nào
Nhà thấp nhà cao lối vào hoa lá

Êm ả chiều tàn tắt nắng hoàng hôn
Tắc ráng nổ vang chở đầy hoa trái
Vất vả tháng ngày cây trái đôm bông
Ai biết nước sông phèn chua xanh ngát

Cỏ lát quanh năm vườn chanh bất tận
Bận mải mưu sinh nay về chốn củ
Rủ bỏ tuổi hờn cốt nhục tha phương
Thương nhớ quê hương Vàm Cỏ Đông, hiền

Cơm áo gạo tiền khăn gói ra đi
Bi lụy tình si nay bước quay về
Bổng nhớ lời thề hò hẹn năm nao
Cảnh củ quên mau người ấy đi rồi.

Lòng dạ bồi hồi chết lặng trong tôi
Muốn hỏi rồi thôi sông nước hững hờ
Không lẻ đôi bờ chẵng tiễn người đi
Tôi chẳng còn chi mà phải quay về!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/578E6F2F65534A5AAE797FF2F207FB33.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 09:42:12 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 15.11.2010 10:39:04 (permalink)
0

Trọn Giấc Mơ Hoa!

Đêm về chợt giấc mơ màng
Tiên nàng xuất hiện hỏi hang sự tình
Giật mình nửa tỉnh chưa tin
Nàng nhìn ngơ ngác hỏi mình tỉnh mơ?

Bơ vơ gác lạnh đêm chờ
Bây giờ tiên đến không ngờ nàng ơi
Nàng cười chúm chím nên thơ
Chàng ơi em muốn duyên tơ xuân về

Bộn bề nửa tỉnh nửa mê
Mắt môi má phấn duyên kề phu thê
Hôn thê nay đả cận kề
Lối về ngày ấy tràn trề yêu thương

Vấn vương nay bước chung đường
Anh thương người ấy biết dường nào không
Anh mong từ lúc tuổi hồng
Gió giông anh quyết một lòng theo em

Ai đem con sáo sang Âu
Để cho sáo khổ ,sáo sầu vì đâu ?
Tình đầu tan nát từ lâu
Khổ sầu ai biết ,ai đâu chia sầu

Bể dâu đau khổ tình đầu
Hát câu ân ái bắc cầu anh sang
Dang tay ôm lấy tình nàng
Thề mang trọn kiếp đá vàng không phai!!!




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/58CB4E9F48A24220869D63519FA2644A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 10:45:53 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 15.11.2010 15:27:33 (permalink)
0

Thất Vọng!

Đáo lai đất mẹ em ời
Trao lời hứa ấy cho đời mẹ vui
Tới lui con cháu mẹ cười
Bằng mười thuốc bổ vâng lời nhé em

Ai đem người ấy sang Tây
Bây giờ phải tốn mấy cây đem dìa
Đầm đìa nước mắt chia tay
Hôm nay ra tận sân bay ôm mừng

Không chừng vừa ẳm vừa bưng
Rưng rưng nước mắt giửa chừng xỉu ngang
Tưởng rằng về có mang vàng
Nào ngờ nàng dẫn theo chàng Tây Đen.

Nỗi ghen muốn chém rã bèn
Sợ hèn nhịn nhục lèn èn đôi câu
Mặt ngầu giận dổi hồi lâu
Lên lầu nhảy xuống đập đầu đở quê.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 04:58:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.11.2010 20:43:27 (permalink)
0
Phụ Bạc!

Trăm năm duyên nợ phải lòng
Anh mong kết tóc tơ hồng se duyên
Lụy phiền định phân do thiên
Thẹn duyên sai lứa tất nhiên tại trời

Ơ hờ khi bước chung đôi
Buông trôi tình củ đơn côi mơ đào
Vẫy chào nợ thắm duyên trao
Lệ trào khóe mắt anh nào thủy chung

Đường cùng rẻ lối nhớ nhung
Gió tung tóc rối rưng rưng lệ mờ
Dại khờ duyên ấy nên thơ
Bây giờ mới biết chơ vơ lặng buồn

Buông tay rẻ lối lệ tuôn
Hứa suông họ sở nuốt luôn lời thề
Ê chề đếm bước chân lê
Đêm về nhớ lại cỏi mê thuở nào


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/C8B0161547CB4EFA95A3B3C7FE2649EC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 14:57:18 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 16.11.2010 08:58:16 (permalink)
0
Tiên Nử!

Trời sinh con gái ngoan hiền
Con trai phải chịu lụy phiền ngất ngây
Tóc mây để xõa ngang vai
Bay bay trước gió mắt nai liếc hờn

Trời sinh con gái má hồng
Đàn ông muốn được làm chồng dể đâu
Mưa ngâu nắng đỗ ngập đầu
Bảo đâu đi đó như hầu tiên cô

Trời sinh con gái mắt bồ..
Anh ơi... em liếc nghe hồn ngẫn ngơ
Chơ vơ mắt biếc nên thơ
Dại khờ chấp nhận vì mơ má hồng

Trời sinh nở nụ cười duyên
Ngã nghiêng trước gió thành nghiêng đổ thành
Trăng thanh lơ lững trên cành
Mắt xanh cười nụ cũng dành buông gươm






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DB6D4173930F4990958FD7285E9707AA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 09:03:58 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 16.11.2010 13:02:32 (permalink)
0
Xuân Sang!

Đông tàn.. nhú lộc cây tắm nắng
Ríu rít chim ca khắp muôn nhà
Từ già đến trẻ vui hớn hở
Hoa bướn tung tăng đón.. xuân về!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/EBCA0BE8CBE148CB8FEF70809C166BEF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 13:10:25 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 16.11.2010 14:00:43 (permalink)
0
Người Yêu ơi!

Người yêu ơi ! xin em đừng khóc nửa
Lửa lòng anh, vụt tắt bởi lệ sầu
Tâm dạ nát ngầu ,ngơ ngẫn tại sao?
Em hãy nói mau, anh cùng chia sẽ

Rẽ lối bèo mây, anh đây chẳng chịu
Nũng nịu dỗi hờn, chấp nhận nói đi
Hãy đứng lên đi ,sao mãi cuối đầu
Đẫm lệ hoen sầu, lau mắt cho em

Người yêu ơi ! xin em dừng khóc nửa
Giữa trần gian anh hứa mãi yêu người
Em nở nụ cười ,cho ráo lệ khô mi
Dẩu có chết đi, thệ ước một lòng

Chẳng dám bưỡi bồng, liếc dọc liếc ngang
Mây tạnh trời quang ,ta bước lên đàng
Đi giữa đôi hàng, hai họ, bốn bên
Tiếng nhạc cất lên ,pháo nổ vang rền

Lòng dạ vững bền ,anh đâu em đó
Nghèo khó có nhau rau cháo một lòng
Đồng vợ đồng chồng ,đầu bạc răng long
Thõa ước chờ mong ,ngày lành tháng tốt


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D0B93146309F4C7881151BB9AF17A0D2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 14:14:15 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 18.11.2010 18:47:36 (permalink)
0



Mùa Nước nổi!

***nguoitruongphu***

Tháng mười bão rủ mưa ngâu
Thương ai giông mãi rớt sầu tương tư
Chiều trông bến bắc Ninh Kiều
Những đôi trai gái dập dìu ngắm hoa

Linh thiên Châu Đốc núi Bà
Cúng heo ,cúng vịt,cúng gà dâng hương
Vạn dân cầu nguyện tứ phương
Tương lai, hậu vận lên đường bình an

Tân Châu gấm lụa Nam Vang
Yêu người con gái giõi giang nuôi tầm
Da ngâm mắt sáng tuổi rằm
Gái Chăm mến khách viếng thăm chào mời

Chùa Dơi chiều xuống vang lời
Ngân nga kinh kệ phật trời chứng minh
Đất lành khấn nguyện cầu kinh
Hoa vàng điên điễn nẩy sinh đầy đồng

Miền Tây nước nỗi mênh mông
Hai mùa mưa nắng đợi mong cá về
Bao giờ cô gái ấy chê
Giã từ Đài Bắc về quê lấy mình ?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Mùa Nước nỗi!

Tháng mười sau mải mưa ngâu
Thương ai mưa nhớ ,mưa sầu tương tư
Lắc lư bến bắc Ninh Kiều
Dập dìu thứ lữ mưa chiều vắng teo

Gió reo Châu Đốc núi Bà
Cúng heo ,cúng vịt,cúng gà dâng hương
Thập phương cầu nguyện yêu thương
Lên đường thượng lộ gió sương bụi trần

Tân Châu gấm lụa Nam Vang
Yêu người con gái giõi giang nuôi tầm
Da ngâm mắt sáng tuổi rằm
Gái Chăm mến khách viếng thăm chào mời

Chùa Dơi chiều xuống rộn ràng
Ngân nga kinh kệ chùa vàng vái van
Đất lành chim cất tiếng vang
Hoa vàng điên điễn mọc hoang đầy đồng

Miền Tây nước nỗi mêng mông
Hai mùa mưa nắng gió giông cá về
Câu rê ,giăng lưới đủ nghề
Soi đèn bắt ếch ,sáo diều bao la.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 18:47:17 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.11.2010 15:19:43 (permalink)
0
Gặp Thầy ,Cô Mua Hoa!

Hàng hoa đầy ấp người chen
Đáng khen nét đẹp thói quen thuỡ nào
Kình chào thầy giáo năm nao
Cô sao cũng chọn lẳng hoa màu hồng?

Thay chồng mua tặng hoa hồng
Dẩu ông tiến sĩ nhớ công ơn thầy
Tháng ngày dạy dỗ la rầy
Ơn thầy phúc đáp có ngày nầy thôi

Ôi thôi vui quá em ơi
Lòng tôi ấm cúng lệ rơi nghẹn ngào
Ngày nào đứng lớp thao thao
Nói sao cho hết gởi trao ương mầm

Bao năm xa cách lòng thầm
Công thành danh toại trò thăm thầy mừng
Tưng bừng ứa lệ rưng rưng
Tưởng chừng trẻ lại như xuân quanh thầy.
Hoàng An 19.11.2010 15:49:46 (permalink)
0
Sài Gòn mưa xuống thành sông
Gió giông cây đổ mạng vong bất ngờ
Bây giờ không giống ngày thơ
Lơ mơ điện giật ngay đơ giữa chừng

Tuyết ...mà có chạy vô rừng
Vân .. đen bao phủ cũng đừng gạt ai
Mây bay lòng lại nhớ hoài
Tối ngày thơ phú mấy bài trốn đâu?


Mái đầu bạc trắng bụi thời gian
Lỡ mang nghiệp chướng lệ hai hàng
Dáng nàng nhớ mãi theo năm tháng
Ngao ngán tình tôi ông giáo nghèo

Bọt bèo ông kể chê nghề giáo
Đừng có nhìn "Tui" nếu làm thầy
Tháng ngày bụt giãng ôm bụi phấn
Lẫn thẫn mươi năm tuổi hưu về

Giấu em khúc vãi lụa đào
Anh đem cho gái má đào xóm trên
Giấu em ngủ lén ngoài phêng
Trăng lên đỉnh núi vượt ghềnh tình tang

Giấu em một chiếc nhẫn vàng
Anh đem tặng ấy để nàng làm tin
Giấu em một nụ cười tình
Làm thinh mặt giận rình rình trốn đi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 08:44:52 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.11.2010 18:54:08 (permalink)
0
Tình Khờ!

Hôm qua nàng trách tôi mơ?
Ngẫn ngơ chẳng biết trả lời ra sao
Ước ao được đắp chung chăn
Được nằm chung nệm được giăng chung màng

Hôm qua nàng trách tôi khờ
Ngẫn ngơ chẳng biết bây giờ khôn chưa
Trời mưa lạnh quá anh ơi
Tôi khờ tôi tưởng nàng đòi áo phông

Hôm qua nàng trách lù khù
Ngẫn ngơ không biết là ngu hay mù
Chiều thu mây chuyễn tối hù
Mặc dù nàng đả xếp dù cầm tay

Hôm qua nàng trách cù lần
Ngẫn ngơ không biết nàng cần cái chi
Tôi đi bên cạnh tình si
Mắt mi chẳng có chuyện gì tứt ghê.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 08:43:25 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.11.2010 18:57:58 (permalink)
0


Thuở Ban Đầu !

Mỗi khi vang trống tan trường
Lặng thầm trước cỗng,vẫn thường nhìn ai
Trông chờ áo trắng tung bay
Ngẫn ngơ mắt biếc ,lén ai trộm nhìn

Ôi thay áo trắng của ai
Áo dài tung gió ,mỗi ngày tôi thương
Thương thầm nhớ trộm vấn vương
Tương lai mù mịt gió sương bụi trần

Vấn thân đất khách quê người
Hôm nay trở lại hỡi người còn đâu?
Vườn cau xanh mượt thuở nào
Vẫy chào tuổi mộng má đào còn không?

Ngóng trông hình bóng trời đông
Gió giông gãy gánh má hồng khổ đau
Mây cao trời đẹp nắng chào
Em mau trở lại dạt dào yêu thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 17:19:35 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.11.2010 06:50:21 (permalink)
0
Mộng Mơ!

Thả hồn vào mộng nên thơ
Nhả tơ nhện đả giăng chờ mắt nai
Gió lay hương tóc bay bay
Vì ai tôi phải tháng ngày đêm mong

Trời đông gió lạnh phòng không
Tại sao mình phải ngóng trông u sầu
Tình đầu có biết từ đâu
Nhớ câu ẽo lã ôm bầu tương tư

Vô tư đùa giỡn vui cười
Em đâu hay biết có người lén yêu
Sáng chiều trộm nhớ bao nhiêu
Sợ điều ngang trái ôm nhiều khổ đau

Tình đầu mộng đẹp trăng sao
Khổ đau vụng dại trèo cao đáng đời
Ngỏ lời lòng sợ xa vời
Chờ thời không biết bao giờ có đôi

Em thôi tuổi mộng trăng tròn
Không còn áo trắng véo von vui đùa
Thêu thùa em mặc áo tua
Gió lùa da trắng gió đưa tóc thề

Đêm về ao ước nằm kề
Vỗ về người ấy hẹn thề trăm năm
Xa xâm ôm mộng nhớ thầm
Lỗi lầm tại nhớ, trời gầm không buông


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1629F467506749D1B88F997006086226.jpg[/image]

Mộng Mơ!

Thả hồn vào mộng nên thơ
Nhả tơ nhện đã giăng chờ mắt nai
Gió lay hương tóc bay bay
Vì ai tôi phải tháng ngày đêm mong

Trời đông gió lạnh phòng không
Tại sao mình phải ngóng trông u sầu
Tình đầu có biết từ đâu
Nhớ câu ẽo lã ôm bầu tương tư

Cầm tay đùa giỡn vui cười
Thuyền chưa cặp bến có người lén yêu
Nắng chiều dịu mát hiu hiu
Sợ trời ngang trái khóc nhiều khổ đau

Tình đầu mộng đẹp trăng sao
Khổ đau vụng dại trèo cao đáng đời
Ngỏ yêu dạ sợ cao vời
Âm thầm câm nín bao giờ có đôi

Mắt nai tuổi mộng trăng tròn
Không còn áo trắng véo von vui đùa
Thêu thùa em mặc áo tua
Em khoe da trắng gió đưa tóc thề

Thời gian ao ước nằm kề
Vuốt ve người ấy đê mê đứng nằm
Bao thu cách biệt nhớ thầm
Lá rơi thì mặc , trời gầm không buông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 17:51:03 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 20.11.2010 09:19:35 (permalink)
0
Nhớ Trường Xưa!

Bao giờ trở lại trường xưa
Trống trường vang tiếng anh đưa em về
Dưới mưa sấm chớp hẹn thề
Ngót mòn đại học ta về cưới nhau

Em sao vội vã quên mau
Chồng giàu em lấy anh đau nát lòng
Hỏi trời sao quá bất công
Gió giông đưa đón nàng không lấy mình?

Anh về góp nhặt thư tình
Đem ra anh đốt cả hình bóng xưa
Gió mưa vụng dại đón đưa
bây giờ trả giá tình xưa ê chề

Đêm về nhớ lại câu thề
Đèn khuya ngỏ vắng lối về đơn côi
Mình tôi ứa lệ chơi vơi
Người ơi sao nở bỏ tôi khóc ròng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 09:47:38 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.11.2010 06:17:27 (permalink)
0

Thơ Vui ! Lấy Chồng Giàu!

Nghe đồn nàng đả thông chèo
Chàng nghèo buồn lắm mèo nheo hõm rày
Chẳng hay tình ấy có cay?
Hay là ngọt lịm ớt xay trộn đường

Muôn phương vạn nẽo gió sương
Không thương vội bỏ đôi đường chia ly
Em đi không tiếng từ bi
Tại gì tham chiếc pây sỳ bỏ anh(xe spacy)

Chanh chua con gái thời nay
Chạy theo danh vọng tiền tài giàu sang
Chẳng màng thi sĩ tay ngang
Lang thang đi khắp diễn đàn đói meo

Theo anh thi sĩ đói nghèo
Bọt bèo người đẹp eo xeò quanh năm
Âm thầm sang tận Thái Lan
Lấy anh Hồi giáo trùm khăn nhà giàu.


Trên bàn còn rỏ chử yêu
Chính tôi khắc nó buổi chiều ra chơi
Thế rồi mổi đứa mổi nơi
Hôm nay quay lại chổ ngồi nhớ ai

Sáng nay đến lớp trong tay
Bó hoa tươi thắm tặng ngay cho thầy
Bắt tay kính cẩn chào thầy
Tháng ngày dạy dỗ ơn nầy sau quên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 09:41:55 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 81 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9