*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 81 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 02.01.2011 13:10:37 (permalink)
0
Tuyết Vân.

Mùa Đông mình liễu tóc thề
Tính tình vui vẻ đứng kề ngang vai
Mài ngài da trắng hoa lài
Huyên thuyên cười nói hai tay múa rồng

Mùa Đông có lẽ chưa chồng
Tính hay mắc cỡ hỏi vòng hỏi vo
Cho nên anh phải giả đò
Vườn hồng mở cửa hay còn nhện giăng

Nói năng nhỏ nhẹ dạ thưa
Kề bên bịnh rịnh nên chưa muốn về
Chia tay ra đứng cạnh lề
Chụp hình lưu niệm hẹn thề bái bay.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 00:16:55 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 03.01.2011 09:27:14 (permalink)
0
Xin Em Chớ Buồn!


Tôi không bao giờ vui
Khi biết bạn đang buồn
Tôi không phải kẻ cuồng
Để làm bạn mất vui

Năm cũ đang rút lui
Lòng tui đang rạo rực
Bực tức chẳng được gì
Thôi thì vui lên nhé

Tết ghé nhà tui chơi
Bạn ơi đừng buồn nữa
Mấy bữa đến tết rồi
Bồi hồi tôi nhớ bạn

Gạn đục hãy lắng trong
Tôi mong chớ hiểu lầm
Trời gầm vang chẳng sợ
Do đã lỡ yêu rồi.............


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 10:04:56 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 04.01.2011 13:45:18 (permalink)
0
Nhớ Ai?

Em ơi xin chớ có buồn
Xa em vì bởi ngọn nguồn trớ trêu
Anh yêu ngay lúc hôm chiều
Gặp em bất chợt gợi nhiều nhớ nhung

Ước gì mình bước đường chung
RI O điểm hẹn cả khung trời hồng
Trong lòng ngày ấy trống không
Ra về sao bỗng nhớ monh một người?

Tơ tình đã đứt dây chuông
Mành treo sợi tóc chim muôn xa đàn
Yêu nàng mơ ước xuân sang
Trăng vàng lộng gió ngỡ ngàng chia ly

Yêu em đôi mắt đen huyền
Tình duyên muốn ngỏ sợ thuyền không qua
Nói ra thì sợ rầy rà
Tại là đêm ấy hai ba người nhìn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 04:28:56 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 06.01.2011 04:56:36 (permalink)
0
Trộm Nhớ!

Hỡi cô em gái kia ơi
Sao cô nỡ nói với tôi có chồng
Tan lòng nát dạ biết không
Tiêu tan hy vọng bưởi bồng cùng ai

Chia tay tôi vẫn nhớ hoài
Mài ngài môi mộng mắt nai nhìn mình
Si tình không lẽ lặng thinh?
Hớ hinh sợ tiếng đa tình lẳng lơ

Mộng mơ nên viết bài thơ
Bây giờ chợt hiểu thằng khờ lén yêu
Thẫn thờ ôm ấp dáng kiều
Ngọt ngào ẻo lả mỹ miều kiêu sa.

Thật ra không hiểu tại sao
Lòng còn hy vọng ước ao gặp nàng
Biết rằng sự thật phũ phàng
Thầm thương nhớ trộm trái ngang sự đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 04:27:18 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 06.01.2011 13:02:00 (permalink)
0
Trăng khuya!

Nếu không có buổi hẹn hò
Thì đâu có cảnh thập thò chiều nay
Em cài kẹp tóc hoa lài
Gió lay hương nhớ hồn ngây ngất rồi

Âu ơi hãy ngủ cho say
Anh xin hầu quạt đêm mai mới về
Anh thề là hỏng có dê
không tin hãy thử nằm kề một đêm

hay là

Nhớ em thức trọn đêm này
Hết ngày còn nhớ nhớ dài sang đêm
Trăng khuya đổ bóng bên thềm
Anh chờ mỏi mắt sao em không mời?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 13:07:33 bởi Hoàng An >
Hoàng An 06.01.2011 21:55:16 (permalink)
0
Lời ai thán như kim châm muối xát
Nát ruột gan sao không tỏ cùng anh
Cả năm canh trông đứng ,trông ngồi
Rồi than thở giữa chợ đời quạnh quẻ?
Hoàng An 07.01.2011 13:09:56 (permalink)
0
Đêm về heo hắc đèn khuya
Hải Âu cười nụ sẻ chia nhọc nhằn
Ánh trăng mờ ão cuối năm
Ta về chung lối ước thầm chung đôi
Hoàng An 10.01.2011 14:07:00 (permalink)
0
Thói Đời

Thói đời sao lắm chua ngoa
Lòng lang dạ sói thâm giao hai lòng
Bưởi bồng miệng lưỡi uốn cong
Ghét nhau giả nick chửi không chỗ chừa

Tạo ra nhiều nick dạ thưa
Đánh lừa dư luận giả mưa xa mù
Nick tung nick hứng khôn, ngu
Cuối cùng xem lại có chung một người

Ai ơi thế sự nực cười
Châu Phi rừng rậm Đười ươi dễ gần
Con người mà lại thất nhân
Đâm cha, chém chú không tâng bốc mình

Thân tình thì đạp xuống sình
Miễn là phe cánh thì mình đúng thôi
Văn hay chữ tốt lớn rồi
Trời ơi.. đạo đức suy đồi quá nhanh.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 17:30:00 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 11.01.2011 05:53:47 (permalink)
0
Người con xứ biển cát trắng phao
Vàng thao lẫn lộn chớ có đùa
Xuống tóc vô chùa thành sư nữ
Muốn thử lòng ai có thương không?
Hoàng An 11.01.2011 14:40:19 (permalink)
0
Hoa Phong Lan!

Nhớ chiều hôm ấy vấn vương
Ngõ hồn thơ thẩn mình thương Lan rồi
Đứng ngồi lại nghĩ xa xôi
Trời ơi sao nỡ hại tôi hỡi trời?
Em ơi đừng có nói chơi
Anh đây thương thiệt, tỏ rồi ừ đi........
Dáng nàng hương sắc Tây Thi
Dễ gì quên được mấy khi hẹn thề?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 19:09:48 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 11.01.2011 14:42:11 (permalink)
0
Mây Trắng Tây Ninh

Mùa Đông giá buốt nhớ một người
Nói cười nhỏ nhẹ đứng ngang vai
Mắt nai lay láy, ôi tình tứ
Thử hỏi rằng ai chẳng mất hồn?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 19:08:46 bởi Viet duong nhan >
Hoàng An 11.01.2011 21:18:40 (permalink)
0
Phở Bò!

Tô tái bưng lên nghi ngút hương
Hành, ngò, giá trụn thêm sa tế
Ngắt lá quế cây, thổi hít hà
Vậy mà tấm tắc khen ngon quá

Gắp thịt bò ra chấm với tương
Mũi vảy chèm nhèm xin khăn giấy
Ai dà phở tái thật là ngon
Cho ly trà đá ..ơi chủ quán .....tính tiền 35ngàn/tô
Hoàng An 11.01.2011 21:20:40 (permalink)
0
Vàng & Đô La.

Vàng ròng lên tận ngàn tư(1.420 usd)
Đô La mất giá ngất ngư dân nghèo
Eo xèo chợ búa vắng teo
Thức ăn tăng vọt hỏi sao không rầu

Dân giàu vàng trử từ lâu
Mua Đô tận đáy chúng đâu sợ gì
Vàng cây giử mãi sợ chi
Suy đi tính lại giàu thì giàu thêm
Hoàng An 11.01.2011 22:00:04 (permalink)
0
Thân em đáng giá ngàn vàng
Nếu em chịu bán sẵn sàng có ngay
Mắt nai em liếc trăm ngoài (usd)
Em cười cũng được một "chai" không bèo( chai = triệu)
Âu ơi em chớ than nghèo
Nếu em chịu gật anh đèo đi ngay
Hoàng An 11.01.2011 22:01:46 (permalink)
0
Điểm Danh Cuối Năm!

Đầu năm bằng hữu bốn phương trời
Thơ ca đối đáp nghe chan chát
Hát khúc khải hoàn anh với em
Thơ đường ,lục bát ,hay tám chữ

Thử sức anh tài khắp năm châu
Bể dâu nào biết " Cô Bé Chết"
Chấm hết tình tôi đợi em về
TÚ thề về nước không đi nữa

Loan hứa sang năm rảnh lên nhiều
Mọi điều xưa cũ giờ thay đổi
Nguyễn Ngố thay lòng hết chị em
Xem xem Ro dith tình đơn lẻ (carolina Dith)

Kẻ ở người đi đượm mắt buồn
Bọn cuồng quậy phá vườn thơ nát
Để mát tâm cang gian ác tà
Tưởng làm như vậy ta yêu nước........


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 20:29:19 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 81 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9