*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 81 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 06.02.2011 08:59:42 (permalink)
0
Thơ Ca là Bất Tử.

Đầu năm sao lại nói chia lìa
Chết sống thơ ca, có bạn ,tôi
Chữ Đỏ ,chữ vàng đừng nghỉ ngợi
Giữa đàng bỏ chạy bỏ anh em?

Thơ ca máu huyết của tình thâm
Chứ phải riêng ai mới gọi là
Chúng biết Mạnh Sư mà bỏ chạy
Thế thì sa kế bọn lưu vong

Khó khăn bỏ chạy thế là sai
Chiến đấu kề vai đáng mặt ta
Có xóa bao nhiêu mặc xác nó
Cùng nhau sáng tác box thơ đầy

Mặt dầy da lợn chính là ta
Vung vít thơ ca chả sợ lầy
Quân tử hiên ngang không chết nhác
Dể gì tiêu diệt được thơ ca.
Hoàng An 06.02.2011 09:01:50 (permalink)
0
Chờ Em....

Xuân Thu tết đến có yêu chưa?
Hay đứng chơ vơ chỉ một mình
Gió rét mưa gầm ai đón rước
Thôi thì dựa đở, có anh đây?

Trai làng bận nhậu, ráng chờ nha
Đầu cổ lu bù xĩn tối qua
Mắt nhắm chân đi như múa võ
Vậy mà vô tửu,lại vô phong
Hoàng An 06.02.2011 13:08:31 (permalink)
0
Già Kén Chẹn Hom.

Bao chàng đứng đám đợi xuân sang
Nhiều ả ngó ngang chẳng thấy màng
Trai, gái nhìn sơ trông tuấn tú
Đẹp người ,đẹp nết ế tình lang

Trai thời lựa chọn gái giàu sang
Dòm ngó trên cao ước hái đào
Năm tháng chờ mong dành lổi hẹn
Xuân sang nhìn lại tuổi già còm
Hoàng An 06.02.2011 15:05:40 (permalink)
0
Ngôi Sao Cô Đơn...

Đêm đen muôn vạn ,ánh sao xa
Từ thuở còn thơ ,sống với bà
Côi cút một mình em nhỏ dại
Ngôi Sao... đơn lẻ đất Sài Thành

Thoáng buồn nhìn ngoại tóc màu vôi
Năm tháng mồ côi sẻ bớt dần
Đau khổ đời em mau biến mất
Khoản đời còn lại hết Cô Đơn...
Hoàng An 06.02.2011 16:00:26 (permalink)
0
Trở Lại Thị Thành.

Chiều xuân gió mát, nắng đong đưa
Xóm nhỏ ngoại ô rợp bóng dừa
Tạm biệt cháu mình lên đất khách
Ngoại ngồi giấu lệ , tiển cháu đi

Hết ngày xuân lại vội qua mau
Con cháu rời xa tổ ấm rồi
Dạ thắt bồi hồi đành gạt lệ
Khoanh tay từ biệt mẹ con đi.
Hoàng An 07.02.2011 07:50:24 (permalink)
0
Hoa Bướm Ngày Xuân.

Mùa xuân hoa sắc bướm đong đưa
Phố xá đông vui rộn tiếng cười
Câu hát từ đâu vang vọng tới
Hỡi cô gái ấy có chồng chưa ?

Thường ngày đi dạy, áo dài xanh
Qua ngỏ, gió bay chợt mất hồn
Mắt biếc mi cong ,cười chúm chím
Chào mình tên tuổi, bổng quên luôn
Hoàng An 07.02.2011 07:52:03 (permalink)
0
Hoa Bướm Ngày Xưa.

Vui xuân em có nhớ anh không?
Nhớ quán ngày xưa hẹn với hò
Cái liếc ban đầu anh đả chết
Hỡi nàng chim biển của tui đâu

Mùa xuân đôi én liệng trời xanh
Tình bén duyên trao đợi gật đầu
Em hỡi bao giờ, tình mới thắm
Để anh thưa mẹ ,mang cau trầu
Hoàng An 07.02.2011 08:31:14 (permalink)
0
Hoa Bướm Phan Rang.

Xuân về ngắm biển nhớ Phan Rang
Người ấy vui xuân ,có nhớ mình
Áo đỏ ngày xưa em đả mặc
Thương rồi nhớ mải nút ruồi son

Xuân sang gợi nhớ lắm người ơi
Áo trắng kề bên, tay bắt mừng
Giây phút nhìn nhau chưa thõa dạ
Ước gì người ấy tặng hôn xa.
Hoàng An 07.02.2011 12:59:07 (permalink)
0
Ngẫm Đời.

Đêm tàn lẻ bóng nhớ thương ai
Nâng phím sầu bi,nát cõi lòng
U uất hồn tan, tim quạnh quẻ
Hận đời cay xé đắng bờ môi

Chim Âu bay mải chẳng quay về
Độc ẩm buồn đời ,nuốt rượu cay
Cất tiếng oán than ôi sự thế
Ngẫm đời đau khổ bởi vì yêu
Hoàng An 07.02.2011 19:50:21 (permalink)
0
Gánh Hàng Rong...........

Mẹ già quẩy gánh bán hàng rong
Tần tảo nuôi con sáng đến chiều
Mua sắm đua đòi xin đủ thứ
Nhọc nhằn chẳng ngại miễn con vui

Con ngoan học giõi mẹ vui mừng
Gắng sức gánh gồng chẳng dám than
Tất tả lo toan vì sự nghiệp
Sau nầy gian khổ dứt đời con
nevermind 07.02.2011 20:44:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Ngẫm Đời.

Đêm tàn lẻ bóng nhớ thương ai
Nâng phím sầu bi,nát cõi lòng
U uất hồn tan, tim quạnh quẻ
Hận đời cay xé đắng bờ môi

Chim Âu bay mải chẳng quay về
Độc ẩm buồn đời ,nuốt rượu cay
Cất tiếng oán than ôi sự thế
Ngẫm đời đau khổ bởi vì yêu


 
   Đã biết yêu thương chuốc rượu sầu
   Hải âu bay mãi chẳng về đâu
   Đón gió gọi trăng thêm lạnh vắng
   Cung đàn khải nhịp xoá đêm thâu.
Hoàng An 09.02.2011 06:58:50 (permalink)
0
Yêu là Chấp Nhận.

Yêu người chấp nhận nát tim can
Thề chẳng dối dang chỉ một lòng
Đả quyết theo em dù cuối nẽo
Bởi anh cần có mổi mình em

Gió đem thương nhớ đánh tòn teng
Gợi nhớ ,gieo thương, suốt sáng chiều
Ăn uống đứng ngồi như thiếu vắng
Chàng khờ than thở nhớ người dưng
Hoàng An 09.02.2011 08:05:34 (permalink)
0


Tranh thủy Mạc

Mây chiều lờ lững núi mênh mông
Bóng ngã như gương mặt nước hồ
Cơn gió vô tình làm gợn sóng
Gọi hồn thi sĩ thích du dương

Bóng cây lộn ngược đứng trên gương
Mặt nước hồ thu quá lạnh lùng
Mây đứng phũ che chiều lặng lẻ
Khoé tay chắc có ông trời già.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/52624C3185D84686A49BD962766FB747.jpg[/image]
Attached Image(s)
Hoàng An 09.02.2011 11:05:48 (permalink)
0
Giận Dỗi

Xuân về em hỡi có vui không?
Cuộc sống ,yêu thương thấy thế nào?
Ai biết em nào hay giận dỗi
Để tôi năn nỹ giúp dùm cho

Xuân về vắng vẻ chẳng còn em
Chắc tại giận tui biến hết rồi
Ấm ức chuyện gì thì cứ nói
Cớ sao biến mất để tôi chờ.?
Hoàng An 10.02.2011 19:01:34 (permalink)
0
Mây Trắng ..

Xuân sang hoa,nắng ,bướm vàng bay
Chim hót nhà bên giọng chích chòe
Đẹp quá tình ơi chưa chịu đến
Hỡi người bên ấy nhớ tôi không?

Phương đông giá buốt nhớ về em
người ấy ngày xưa xõa tóc thề
Mắt liếc đưa tình tim nhãy múa
Hỏi rằng : Hồn vía có còn không?
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 81 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9