*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 81 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 20.02.2011 10:46:20 (permalink)
0
Yêu Cuồng

Em yêu hỡi ,Xuân Thu mùa tình ái
Mộng trời hồng, gãy đổ mấy tuần trăng?
Yêu tha thiết yêu nhiều hơn thế nữa
Được gì đâu chỉ có bóng trăng tà?

Xuân Thu hỡi đất trời như sụp đổ
Gợi má hồng khổ lụy đấng nam nhi
Đưa mắt biếc cho hồn tiêu phách tán
Hẹn một lần sông núi hát tình ca
Hoàng An 22.02.2011 06:34:31 (permalink)
0

Lén Yêu!

Tình ta biển rộng tận trùng khơi
Em hỡi em ơi nhớ quá rồi
Thương lắm từ lâu môi mắt ấy
Tóc thề tuổi mộng chớm mười lăm
Xa xăm đất khách bao mưa nắng
Gần gũi quê nhà ít rét run
Đưa đón ngày xưa như kỷ niệm
Còn đâu hình bóng dáng trinh nguyên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 07:08:37 bởi Hoàng An >
Hoàng An 22.02.2011 07:18:17 (permalink)
0
Biển Vắng

Chiều trông biển vắng thuyền xa xa
Gió ngã sóng xô nước cuốn bờ
Cát trắng trãi dài như bất tận
Hoàng hôn tắt nắng chẳng còn ai
Trời mây hòa quyện trăng lơ lững
Biển lặng vô hồn gió ngẩn ngơ
Gợi nhớ xa khơi lòng vẫn đợi
Hỏi người xưa ấy ở nơi đâu?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DA3142A19773411BA9B57F1ED3ED257C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 15:54:25 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 22.02.2011 15:56:19 (permalink)
0
Non Nước Long Hải.

Núi xa huyền ảo tợ như sương
Uốn lượn gần mây sóng nhấp nhô
Gió mát biển xanh lùa tóc rối
Rừng đào khoe sắc nhớ người xưa*
Chốn nầy năm ấy như tiên cảnh
Nơi đó xa rồi tựa bồng lai
Non nước xuân sang hoa nở rộ
Chân tình bằng hữu khắp nơi nơi
Hoàng An 22.02.2011 18:56:01 (permalink)
0
Phận Má Hồng

Trời cao đất rộng biết đường nào
Mang kiếp con tầm kén nhả tơ
Chấp nhận đợi chờ se chỉ thắm
Trăm năm phận gái nước đôi dòng.
Lấy chồng mai rũi do duyên nợ
Lở chuyến đò ngang hận suốt đời
Dang dối má hồng đau suốt kiếp
Trọn đời đành chịu gái thuyền quyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 10:07:21 bởi Hoàng An >
Hoàng An 23.02.2011 10:04:54 (permalink)
0
Bệnh Tương Tư

Tương tư mắt biếc mấy hôm rồi
Bụng vái lầm thầm mơ lứa đôi
Không biết hẹn hò nàng có nhận
Hay là từ chối nát tim can?
Yêu chi rình rập như ăn trộm
Thương nhớ lo âu sợ mất nàng
Trời hỡi hồn con như phách tán
Bỡi nàng gở lấy trái tim son?
Hoàng An 23.02.2011 10:49:48 (permalink)
0
Giọt Sầu

Đố ai biết được tại sao sầu
Câu nói ân tình gợi nhớ nhau
Cau sáu bỗ ba vào cõi mộng
Ghét nhau cau sáu bỗ làm mười
Sự đời mật ngọt chờ ruồi chết
Thế thái chua ngoa gian dối tình
Đau xót trăm năm chờ đợi mải
Giọt sầu rơi rớt tại vì yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 21:35:25 bởi Hoàng An >
Hoàng An 23.02.2011 15:57:34 (permalink)
0
.


Thù Hận Vì Tình.

Vườn thơ kẻ ghét khối người thương
Rình rập canh me đợi cấm sừng
Vạch lá tìm sâu chuyên phá hoại
Tưởng rằng đâm chọt tại tơ vương
Không ngờ trơ mặt càng thêm tệ
Chẳng biết thẹn thùng thối mắm tương
Nén đá giấu tay xài nick đễu
Chúng bây thù hận ghét yêu đương
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=ZoDF7PSIryF5
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 13:36:05 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.02.2011 22:11:31 (permalink)
0

Hoạn Quan.

Yêu người bị chửi quá trời luôn
Không biết có ai chia sẽ buồn
Đau đớn tình đời sầu thế thái
Yêu mà không nói lệ dâng tuông?
Lời trao duyên tỏ gọi dê chúa
Nín lặng âm thầm bảo hoạn hôn
Người đẹp liếc ngang không phãn ứng
Trăm phần cha ấy chả có hồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 23:08:59 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.02.2011 22:12:53 (permalink)
0
Trộm Nhớ Thầm Thương.

Yêu chi bị chửi quá trời nè
Né tránh làm sao khỏi bị me
Biết trước đau thương mình chấp nhận
Vì nàng phải chịu nát thân què
Xưa nay giá buốt tình than thở
Hiện tại chiều tàn mộng chỉ se
Lén lút duyên trao vì dị nghị
Yêu thầm nhớ trộm dưới trăng thề
Hoàng An 24.02.2011 22:14:24 (permalink)
0
Kiếp Sau.

Đoạn tình tan nát tim tôi
Em đi để lại mồ côi một mình
Lìa cành Chim hót si tình
Thôi em cứ để chuyện mình éo le
Anh về xõ chỉ duyên se
Đợi ngày tơ tóc hẹn thề kiếp sao
Cả đời dám phụ ai nào
Trời sao cắt cớ bẽ đào gãy duyên
Hoàng An 25.02.2011 15:37:44 (permalink)
0
Giờ Nầy Em Ở Đâu.

Đôi mắt ấy, đưa hồn vào cõi mộng
Tại sao nàng ,gieo nhớ lại không thương?
Em im lặng nghe lòng anh hoang vắng
Cả trời hồng sụp đổ, vỡ ước mơ

Nụ cười đó như mủi tên bắn thẳng
Cháy tim anh thỗn thức tự bao giờ?
Em có biết đấy là luồng gió mát
Tắm hồn anh nên thức trắng mơ màng

Em yêu hỡi tại sao không chịu đến
Để anh buồn gợi nhớ viết thành thơ
Có giận dỗi điều gì thì hãy nói
Chớ lặng thinh quặng thắt trái tim khờ!
Hoàng An 25.02.2011 15:42:07 (permalink)
0
Hối Hận.

Anh hối hận chắc tại mình nàng giận
Mải gọi hoài báo lổi tại thuê bao
Em khóa máy để trả thù anh đó
Hả dạ chưa sao không thấy trả lời

Em yêu hỡi có gì thì hãy nhắn
Mắng nhiếc đi anh chấp nhận lệ nhòa
Dẩu biết rằng té nặng bởi trèo cao
Dù có quặng đau cũng tại lở yêu rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 15:55:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 25.02.2011 17:29:59 (permalink)
0
Tình Phai...

Bến vắng nương chiều tỏa khói bay
Giữa đời xóm nhỏ kiếp làm trai
Thương ai nhớ ấy dạ trông ngóng
Tuổi mộng trăng thề hứa chẳng phai
Hoàng An 25.02.2011 19:47:38 (permalink)
0
Thiên Trang

Thiên Trang hương sắc của nhà vàng?
Có phải thế không các bạn ơi
Hân hạnh làm quen được chứ hả ?
Khi nào hẹn gặp uống cà phê
Giao lưu kết bạn cùng trao đổi
Tay bắt mặt mừng vui quá vui
Diễm phúc Thiên Trang cho cái hẹn
Đất trời sụp đổ đứt làm đôi.
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 81 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9