*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 81 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 25.06.2011 10:05:21 (permalink)
0
Men Rượu Ân Tình.

Rượu hồng chưa cạn đã say.
Men say tình ái,chưa cay rượu nồng.

Trăm năm kết tóc bưởi bồng
Ông tơ ,bà nguyệt, sợi hồng se duyên

Ngọt bùi chưa trọn thuyền quyên.
Đổi đường rẽ lối mắt huyền ướt mi

Nàng đi vứt bỏ tình si
Nợ duyên khuất lại chia ly khóc ròng
Hoàng An 26.06.2011 19:04:14 (permalink)
0
Tại Em Yêu.

Em đã yêu rồi em chẳng yêu
Bởi lòng tan nát mấy trăm chiều
Đường mưa phố vắng cô đơn quá
Để lại tình tôi nợ nhớ nhiều
Đau khổ bao nhiêu ôm chịu hết
Vui cười trọn vẹn chả bao nhiêu
Ra đi vội vã không từ tạ
Anh chết nữa đời tại em yêu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 09:40:09 bởi Hoàng An >
nevermind 27.06.2011 20:40:19 (permalink)
0
              Anh biết em -tấm lòng vàng
   Thuỷ chung ghi tạc chẳng màng lợi vinh
              Sao anh lại cứ đinh ninh
   Để duyên phận hẩm làm tình tội em
              Để cho vạt nắng rơi thềm
   Mưa khuya tuôn đẫm ướt mềm môi thơ
              Muốn quay đi cứ làm ngơ
                .............................
   Dặm dài em bước trông chờ nắng lên.
thanh_v_d 28.06.2011 17:02:18 (permalink)
0
Đã biết chia tay lệ hai hàng
Đưa người vui bước chuyến đò ngang
Vì yêu đâu biết tình dang dỡ
Tắt lòng nguội lạnh bước lang thang
Hoàng An 05.07.2011 09:27:35 (permalink)
0
Vỡ Mộng Tình Si.

Yêu em anh khổ thật nhiều
Tim can vụng vỡ dáng kiều dối dang

Dại khờ nuôi mộng trăng vàng
Uyên ương ấp ủ giờ nàng đổ sông

Nghẹn ngào ứa lệ nát lòng
Nhìn em hớn hở bên vòng tay ai?

Cao sanh sao nở đọa đày
Yêu thương chưa trọn sắp bày dở dang?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 09:38:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.07.2011 09:28:52 (permalink)
0
Vỡ Mộng Tình Si II

Chiều mưa tan nát cõi lòng
Em đi bỏ lại giữa dòng giá băng

Tình yêu chưa hết mùa trăng
Con đâu có tội trời ngăn rượu nồng

Mất em ngấn lệ đôi dòng
Tim can quặn thắt bưởi bồng vỡ đôi

Gối đầu sướt mướt đơn côi
Mưa tuông đổ lệ đất trời thấu chăng?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 09:39:17 bởi Hoàng An >
Hoàng An 05.07.2011 09:34:25 (permalink)
0
Mây Mưa!

Trao nhau nụ ngọt môi mềm
Đắm say ngày ấy bên thềm hẹn xưa

Tơ duyên quấn quýt mây mưa
Tuổi mòn sức cạn sao chưa thỏa lòng?

Xa em chợt nhớ bưởi bồng
Tình trông bóng đợi gió lồng dáng hoa

Gặp em tim đập ta bà
Nhìn em say đắm lòng ta nghỉ cuồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 09:39:40 bởi Hoàng An >
luongluonghoa 05.07.2011 16:39:13 (permalink)
0
Cám ơn bạn Hoàng An nhé. Trang thơ này Hoà tìm hoài mà hỏng biết nó ở đâu, may nhờ có bạn đưa lên. Thanks !


Trăng Thề.

Yêu em tuổi mộng trăng thề
Đường mưa lối nhỏ ta về sóng đôi

Tình ta tan vỡ mất rồi
Yêu em trọn kiếp nữa đời nhớ nhung

Biết em giữa độ trăng mùng
Bây giờ trăng khuyết ngại ngùng nói yêu

Thương em lo lắng cho nhiều
Không yêu em lại bày điều dối dang

Yêu em từ mảnh trăng tan
Gom bao vụn vỡ mà đan trăng tròn

( Hoà thêm hai câu nữa vào bài thơ của bạn nha, chúc bạn vui. )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 22:48:39 bởi luongluonghoa >
Hoàng An 06.07.2011 09:36:23 (permalink)
0


Trích đoạn: luongluonghoa

Cám ơn bạn Hoàng An nhé. Trang thơ này Hoà tìm hoài mà hỏng biết nó ở đâu, may nhờ có bạn đưa lên. Thanks !


Trăng Thề.

Yêu em tuổi mộng trăng thề
Đường mưa lối nhỏ ta về sóng đôi

Tình ta tan vỡ mất rồi
Yêu em trọn kiếp nữa đời nhớ nhung

Biết em giữa độ trăng mùng
Bây giờ trăng khuyết ngại ngùng nói yêu

Thương em lo lắng cho nhiều
Không yêu em lại bày điều dối dang

Yêu em từ mảnh trăng tan
Gom bao vụn vỡ mà đan trăng tròn

( Hoà thêm hai câu nữa vào bài thơ của bạn nha, chúc bạn vui. )


2 câu cưối quá hay ,cảm ơn nhiều.
Hoàng An 06.07.2011 12:18:54 (permalink)
0
Bản Ngã Tình Yêu!

Yêu chân thật ,ôm mang nhiều dang dối
Chung tình chi,anh chẳng nhớ một người
Dù anh hứa ,yêu em hơn tất cả
Vẫn nghi ngờ ,bản ngả tính đàn ông

Yêu chân thật ,vẩn nghi ngờ ong bướm
Lòng dặn lòng ,anh chất phát đấy thôi
Yêu là thế ,vì trái tim không mắt
Bởi quáng mù,tình vụng dại nên thơ

Yêu chân thật,dù chênh vênh vẫn bước
Dẩu biết đau,do vấp ngã chẳng sao
Nếu bật khóc, là tình đầu gan gốc
Tại dại khờ ,được nếm mật nằm gai

Yêu chân thật, dù biết mình lạc hướng
Chấp nhận thôi,vì đã lỡ yêu rồi
Dâng tất cả ,cho người yêu dấu ấy
Van vái trời ,không gặp kẻ sở khanh!
~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~~
Bản Ngã Tình Yêu!

Yêu chân thật ,ôm mang nhiều gian dối
Chung tình chi,anh chẳng nhớ một người
Dù anh hứa ,yêu em hơn tất cả
Vẫn nghi ngờ ,bản ngả tính đàn ông

Yêu chân thật ,vẫn nghi ngờ ong bướm
Lòng dặn lòng ,anh chất phát đấy thôi
Yêu là thế ,vì trái tim không mắt
Bởi quáng mù,tình vụng dại nên thơ

Yêu chân thật,dù chênh vênh vẫn bước
Dẫu biết đau,do vấp ngã chẳng sao
Nếu bật khóc, là tình đầu gan gốc
Tại dại khờ ,được nếm mật nằm gai

Yêu chân thật, dù biết mình lạc hướng
Chấp nhận thôi,vì đã lỡ yêu rồi
Dâng tất cả ,cho người yêu dấu ấy
Van vái trời ,không gặp kẻ sở khanh!

~~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~~~~
Nữa Kiếp Khổ Đau.

Ôm sầu canh vắng lắm cô đơn
Vì lỡ thương ai bởi mới hờn
Vội vã trao tình trời trả giá
Tái tê đau sót dạ xa hồn
Duyên se chưa thắm đành dang dở
xỏ chỉ sắp thành dệt nụ hôn
Cắc cớ cao sanh chia rẽ thúy
Khóc thầm nữa kiếp khổ đau hơn


Cảm Ơn Nhật Hạ nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 08:11:51 bởi Hoàng An >
Hoàng An 07.07.2011 08:13:57 (permalink)
0
Trời Sinh Con Gái.

Trời sinh con gái làm chi
Treo cao giá ngọc xuân thì khó quên
Tợ trăng khuất núi chênh vênh
Một lần gặp gỡ hồn bên nữa mình

Nàng ban ít nụ cười tình
Hồn tiêu phách tán tim mình như reo
Nhớ rồi cách biệt cũng trèo
Núi cao mấy trượng quyết trèo vì ai

Trời sinh con gái mắt nai
Con trai đổ gục đêm ngày nhớ nhung
Mưa dầm cũng hẹn đi chung
Dẩu cho sấm chớp quyết cùng sóng đôi

Đêm về bóng chiếc đơn côi
Vì sao phải nhớ mắt môi của nàng?
Hồn ta chắc gởi trăng vàng
Gió đưa bay vút chín tầng trời yêu
Hoàng An 08.07.2011 07:03:24 (permalink)
0
Trăng Xưa !

Trăng xưa chẳng có phai màu
Tình yêu cháy bổng dâng trào ý thơ

Dù em lạc cõi ơ hờ
Tim anh mở ngỏ để chờ ái ân

Lá vàng theo gió đầy sân
Mưa mùa hết hạ thu gần sắp sang

Anh yêu mãi ánh trăng vàng
Pha lê rực rỡ như chàng ngày xưa

Đêm về thưở ấy dưới mưa
Nụ hôn em tặng nay chưa hoàn hồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 23:12:16 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.07.2011 07:24:03 (permalink)
0

Nhớ Xưa.

Thương em từ lúc mọc răng(răng khôn)
Đêm đêm hai đứa dưới trăng hẹn hò
Sông sâu lắm kẻ muốn dò
Lòng em không biết sang đò hay chưa?
Hay là thích tắm dưới mưa
Để anh vụng trộm song thưa lén nhìn!
Yêu em từ thưở chúng mình
Ri O điểm hẹn thâm tình giao duyên
Hoàng An 10.07.2011 09:00:36 (permalink)
0
Tình Yêu Lạ kỳ!

Tình yêu như giấc chiêm bao
Má đào phận gái vẫy chào xuân sang

Yêu nhau lại bỏ sang ngang
Mang theo nỗi nhớ mênh mang nỗi buồn

Tình yêu sóng gió mưa cuồng
Đang yêu giận dỗi hết buồn đánh đu

Hu hu nhõng nhẽo lu bù
Dỗ dành nựng niệu tình thù dắt dây

Tình yêu lãng mạn thơ ngây
Tóc dài liếc mắt tim trai quay cuồng

Xa thầy xa bạn xa trường
Em tung cánh phượng cuối đường anh mơ

Tình yêu gió cuốn nên thơ
Thương yêu ló dạng duyên tơ rộn ràng

Mắt em như ánh trăng vàng
Ru anh vào mộng hỏi chàng yêu không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 11:00:49 bởi Hoàng An >
Hoàng An 10.07.2011 09:51:28 (permalink)
0
Hà Nội Chiều Đông!

Xa một tuần,tưởng chừng như năm tháng
Quanh Hồ Gươm, tản bộ gốc cây già
Thơm hương sữa, gió trải dài phãng phất
Hỏi buồn không, vì em đó anh đây

Gió nói thay, rằng hai tiếng giã từ
Bao hớn hở, vui đùa nay kỷ niệm
Nhớ tình xưa , anh chẳng biết lỗi gì?
Đông lại về , lòng trống rỗng cô đơn

Em lại đi ,một mình anh ở lại
Ghế đá trống,nhìn ra hồ cũng vắng
Nghe chừng như ,còn lẫn khuất quanh đây
Anh cố đợi , chỉ trả lời phẵng lặng

Hà Nội ơi, tôi vuột mất em rồi
Điều quý nhất,bây giờ mình trả giá
Thức trắng đêm ,chân lê bước Tây Hồ
Như bật khóc, ai là người lầm lổi ?
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 81 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9