*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 81 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 11.07.2011 06:16:26 (permalink)
0
Nữa Kiếp Khổ Đau.

Ôm sầu canh vắng lắm cô đơn
Vì lỡ thương ai bởi mới hờn

Vội vã trao tình trời trả giá
Tái tê đau sót dạ xa hồn

Duyên se chưa thắm đành dang dỡ
Xõ chĩ sắp thành dệt nụ hôn

Cắc cớ cao sanh chia rẽ thúy
Khóc thầm nữa kiếp khổ đau hơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 10:57:11 bởi Hoàng An >
Hoàng An 20.07.2011 10:56:19 (permalink)
0
Vị Đắng Hương Cay

Rượu hồng chưa cạn đã say.
Men say tình ái,chưa cay rượu hồng.

Bên nhau kết tóc tình nồng.
Ông tơ ,bà nguyệt, kết vòng se duyên.

Ngọt bùi hội ngộ thuyền quyên
Nợ duyên vụng vỡ,mắt huyền ước mi

Tha phương bỏ lại tình si
Nữa đời yêu lắm khóc vì mất nhau

http://nghenhac.info/Nhac-tre/142299/Duong-tinh-doi-nga-song-ca-Nguyen-Vu-Phi-Nhung.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 16:53:47 bởi Hoàng An >
Hoàng An 22.07.2011 08:30:49 (permalink)
0
Trăng Tàn!

Trăng xưa đợi ánh chiều tàn
Gió mây cách trở tại nàng dối yêu

Núi cao biển rộng bao điều
Rừng xanh thay lá chỉ yêu một người

Thiên đường lối mộng lẻ loi
Tình không chịu đến đơn côi lối về

Trăm năm yêu mãi hẹn thề
Xin nàng chấp nhận đêm kề mây mưa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2011 11:34:21 bởi Hoàng An >
nevermind 22.07.2011 21:07:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng An

Trăng Tàn!

Trăng xưa đợi ánh chiều tàn
Gió mây cách trở tại nàng dối yêu

Núi cao biển rộng bao điều
Rừng xanh thay lá chỉ yêu một người

Thiên đường lối mộng lẻ loi
Tình không chịu đến đơn côi lối về

Trăm năm yêu mãi hẹn thề
Xin nàng chấp nhận đêm kề mây mưa.


 
        Vầng dương rạng chiếu nhuộm trần gian
        Vạn vật say mơ cười rỡ ràng
        Chim chóc chuyền cành ríu rít hỏi
        Trăng ngà lưu luyến mộng chưa tan (?!?)
 
                ( Trăng treo rạng đông )

Hoàng An 24.07.2011 15:53:34 (permalink)
0
Gió Mùa Thu!

Chẳng biết vì sao giăng nắng đầy
Sầu tình thôn nữ mắt buồn cay
Tim nồng hừng hực lửa như cháy
Rạo rực trong anh vạn phút giây
Mắt biếc chiều vàng nghe quạnh quẻ
Vắng em buốt giá tận trời mây
Chiều thu gió lặng gương hồ phẳng
Man mán tình ai đợi suốt ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2011 15:55:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.07.2011 10:22:52 (permalink)
0
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mai-Lo-Minh-Xa-Nhau-Nhat-Linh-ft-Bich-Thao/ZWZB7WUC.html

Trái Tim Đọa Đày

Yêu em mấy độ trăng thừa
Trao nhau vị ngọt nữa mùa vội xa

Hồn anh vất vưỡng như ma
Yêu cuồng sống vội nàng ra xứ người

Đêm nay thức khóc hận đời
Tình như bọt biển tại lời dối gian

Đời tôi trăm đắng nghìn cay
Trời ơi sao nở đọa đày tim con?
Hoàng An 27.07.2011 10:24:22 (permalink)
0
Hối Tiếc!!

Khổ đau hối tiếc tình xưa
Trăm năm lỗi hẹn dưới mưa khóc buồn

Hẹn thề nguyện ước nói suông
Anh ôm trời mộng lệ tuông rớt sầu

Ngẫn ngơ TAN VỠ TÌNH ĐẦU
Trời ơi tôi chết hết sầu được không?

Nàng đi rã nát cõi lòng
Tim tôi vụng vỡ hai dòng lệ sa
Hoàng An 27.07.2011 10:25:54 (permalink)
0
Khóc Vì Yêu.

Người đi vỡ nát hồn tôi mất
Bỏ lại tình thơ tận cõi mây
Yêu em bất chấp mưa lầy
Sao nàng nở để tình nầy khóc đau
Hoàng An 27.07.2011 10:27:56 (permalink)
0
Ru Em.

Ru em giấc ngủ tình nồng
Võng đưa kẽo kẹt má hồng kề bên
Mấy mùa trăng nỗi lênh đênh
Ruột gan muối xát mình ên xứ người

Ván kia đã đóng thuyền rồi
Tim anh tan nát bồi hồi thiên thu
Chiều vơi nghe tiếng chim gù
Trăng sao đẩm lệ mây mù chắn ngang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 10:29:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 27.07.2011 10:30:14 (permalink)
0
Giận Nhau.

Giận nhau nửa mắt đỏ ngầu
Tim can hối hận qua cầu lệ sa
Mai nầy em lấy người ta
Đò xưa bến củ cây đa hẹn thề

Bao giờ em mới quay về
Quên hờn hết giận tai kề má son
Ngàn năm nước chảy đà mòn
Trăm năm anh chỉ mơ hồn em thôi



Hoàng An 27.07.2011 10:32:06 (permalink)
0
Cho Người Tình Phụ

Tình ta lỡ nát tan rồi
Yêu em trọn kiếp nữa đời nhớ nhung

Trăng sao chẳng chịu tương phùng
Ra đi tàn nhẫn cách trùng giết anh

Gieo thương rắc nhớ trăm canh
Gió mưa giông bão dỗ dành đón đưa

Yêu em mấy độ trăng thừa
Hôm nay vứt bỏ ai lừa tình ai?
Hoàng An 27.07.2011 22:52:18 (permalink)
0
Khóc Vì Yêu.

Người đi vỡ nát hồn tôi mất
Bỏ lại tình thơ tận cõi mây
Yêu em bất chấp mưa lầy
Sao nàng nở để tình nầy khóc đau
Hoàng An 29.07.2011 06:06:04 (permalink)
0
Trái Tim Đoạ Đày III

Yêu em từ lúc trăng liềm
Mất em trăng đổ bên thềm khóc đau
Tình ta mất vội tan mau
Nàng ơi! sao nở bỏ nhau nữa đời

Người đi mộng vỡ tan rồi
Mang theo ân ái một thời dấu yêu
Nụ hôn tặng giá bao nhiêu
Sao nàng lấy lại để nhiều vấn vương

Phố chiều mưa đổ ngập đường
Gió giông đón rước khờ thương nhớ nàng
Trăm công lắm việc bỏ ngang
Vì yêu phải chịu để nàng khiến sai

Người đi mộng vỡ trang đài
Đêm trao kỷ niệm nhớ hoài khó quên
Cao sanh ông phải mắc đền
Đang yêu vội bỏ tình tiền trớ trêu?
Hoàng An 29.07.2011 06:07:39 (permalink)
0
Chiều Mưa Mất Nàng.

Người đi mộng vỡ tình tan nát
Kẻ khóc bơ vơ đẩm lệ nhoà
Chiều mưa phố vắng mất nàng
Còn ai đêm đón dưới hàng me bay
Hoàng An 29.07.2011 06:08:43 (permalink)
0
Trái Tim Đọa Đày I

Yêu em mấy độ trăng thừa
Trao nhau vị ngọt nữa mùa vội xa

Hồn anh vất vưỡng như ma
Yêu cuồng sống vội nàng ra xứ người

Đêm nay thức khóc hận đời
Tình như bọt biển tại lời dối gian

Đời tôi trăm đắng nghìn cay
Trời ơi sao nở đọa đày tim con?
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 81 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9