*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 81 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Hoàng An 15.08.2011 22:45:42 (permalink)
0
Sức Mạnh Tình Yêu

Thương em anh khổ thật nhiều
Không yêu chớ chẳng gieo điều dối gian
Xa em mất cả trăng vàng
Dấu buồn kỷ niệm không gian chết dần
Còn thương vạn lý cũng gần
Mất trong giây phút bần thần thiên thu
Đang yêu giọng nói như ru
Hết tình cạn nghĩa đi tu nhớ hoài
Hoàng An 16.08.2011 11:05:03 (permalink)
0
Dại Khờ Yêu Thương.

Yêu em chín dại mười khờ
Trèo cao té nặng nên giờ khóc đau
Chiều buông sấm chớp mưa rào
Gió giông mất lối anh nào dám than
Sương thu phủ lấp trăng vàng
Còn đâu đón đợi hỡi nàng ngày xưa
Tình yêu đổ vỡ khóc thừa
Trăng sao cách biệt ai lừa tình ai?
Hoàng An 19.08.2011 14:37:27 (permalink)
0
Vầng Trăng!

Vầng trăng xẻ đứt làm đôi mảnh
Kẻ ở người đi khóc dỗ dành
Thu reo lá phải xa cành
Anh yêu thắm thiết sao đành bỏ đi
Hoàng An 19.08.2011 17:26:30 (permalink)
0
THU ÚA

Kiêu sa thu dệt nắng chiều
Trăng rằm đứng đợi dáng kiều thuỡ xưa
Lá vàng tơi tã theo mưa
Thuyền xa bến đổ ai đưa ấy về ?
Cờ hoa choáng ngợp hẹn thề
Nàng sang xứ lạnh tái tê cõi tình
Sương thu hoà quyện bóng hình
Nữa đời vỡ mộng ba sinh kiếp người
Hoàng An 20.08.2011 12:55:54 (permalink)
0
Nhớ Trăng Sao

Đường tình ái ,như trăng sao cách biệt
Đến với nhau, tại mắt biếc tình trao
Từ dạo ấy, chiều về sao cứ hẹn
Tay trong tay, nghe nghèn nghẹn tâm chàng

Lòng ấm áp, ôi giọng nàng khe khẽ
Nói nghe nè,anh có nhớ em không?
Vâng ! nhớ lắm ,tim run trong sung sướng
Muốn hôn nàng, ái ngại vướng người đông

Từ dạo ấy , em không yêu mến nữa
Tự bảo rằng ,hai đứa chữa hợp nhau
Xa lánh mải,để tôi gào khốn khổ
Quyết ra đi , đang giữa độ trăng thề

Tôi chết lặng,mổi đêm về ngấn lệ
Nhớ tình xưa,sao lại để mất nàng?
Dâng tất cả, nay nàng dành lấy lại?
Thà đừng cho,đâu dại nhớ trăng sao?

Đường tình ái,quả trăm đau nghìn đắng
Oan nghiệt nào,thời gian ngắn mất em
Cơ hội hết, thuỡ êm đềm chấm dứt
Nữa đời còn, tim rai rức thiên thu

NTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 10:22:19 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.08.2011 08:30:53 (permalink)
0
Nữa Mùa Yêu Em.

Vầng trăng rụng, ta nhặt về làm của
Nữa cuộc đời, xin lại thuỡ lương duyên
Đôi tay níu,chút hương chiều trăng muộn
Đủ ấm lòng , mộng tưởng đượm tình si

Đành im lặng,đợi trăng khuya mách hộ
Mới biết em, nghe bận rộn tâm hồn
Như giông bão , làm sóng cồn biến mất
Muốn nói yêu ,nàng có chấp nhận không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 10:37:05 bởi Hoàng An >
Hoàng An 21.08.2011 08:32:38 (permalink)
0
Tỏ tình

Em về chăm chút ao sen
Lá thời gói bánh hạt sen nấu chè
Ngó sen em cắt khúc nè
Gỏi tôm thịt mực e dè mời anh

Hương sen ấp nhụy để dành
Chút duyên đồng nội trao cành yêu thương
Như mà đó có vấn vương
Cau trầu dẫn lối chung đường từ đây

Như lòng chẳng chút ngất ngây
Thì chia hai ngã chớ đày đọa nhau
Xin đừng làm dạ em đau
Cầu duyên lỡ nhịp âu sầu vì ai

Đời con gái chút duyên hài
Những mong nương tựa anh tài chung thân
Như mà duyên chẳng có phần
Thì chàng cứ bước chớ ngần ngại chi

Như mà có tiếng thị phi
Em dành ngậm dạ níu ghì được đâu
Em đà thỏ thẻ đuôi đầu
Bên thềm e ấp đợi câu chung tình

Hải Âu
~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

Hoa Sen

Em về chăm chút đầm sen
Lá lành gói bánh hạt sen nấu chè
Ngó non đem cắt khúc nè
Gỏi tôm thịt mực bạn bè nhậu chơi

Trà xanh ướp nhụy sen tơ
Chút hương đồng nội trao lời mến yêu
Loài hoa không nở ban chiều
Ban mai rạng rỡ dáng kiều thua xa
Hoàng An 21.08.2011 11:25:27 (permalink)
0
Theo Gió Mùa Thu

Đường đời vạn nẽo chông gai
Sóng xô gió ngả chẳng phai lối về

Yêu em ôm mải lời thề
Sống thời trọn kiếp chẳng hề dối gian

Gió trăng hòa quyện nắng vàng
Nữa đời còn lại nhớ nàng ngày xưa

Chiều thu bất chợt gió mưa
Lá vàng rơi rụng tình chưa trở về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 09:34:07 bởi Hoàng An >
James Jee 22.08.2011 12:22:20 (permalink)
0

Nữa Mùa Yêu Em.

Vầng trăng rụng, ta nhặt về làm của
Nữa cuộc đời, xin giao ước lương duyên
Đôi tay níu,chút hương tàn trăng muộn
Đủ ấm lòng , mộng tưởng kẻ tình si

Đành im lặng,đợi trăng ngầm mách hộ
Mới biết em, nghe sợ sệt âm thầm
Như giông bão , làm tình thâm biến mất
Muốn nói yêu ,nàng có chấp nhận không?

 
NỬA ĐỜI CÒN LẠI YÊU THƯƠNG
 
Ta nửa đời phiêu du và quên lãng
Bước đăng trình chẳng vướng bận vương mang
Sầu làm chi cho héo hắt điêu tàn
Đời lãng tử miên man trong sương gió
 
Cứ ngỡ rằng đời ta là thế đó
Có biết đâu bây giờ lại biết yêu
Một nửa đời còn lại được bao nhiêu
Để đem vào đường tình yêu trăn trở
 
Mới biết yêu, lần đầu tiên bỡ ngỡ
Lại vụng về ngơ ngẩn quá tình ơi
Bởi vì em một hình bóng tuyệt vời
Vô tình đã rơi vào trong tâm trí
 
Kẻ cứng rắn giờ trở thành ủy mị
Dây tơ hồng quấn chặt bước chân đi
Ở lại đây ta trở thành cây si
Nửa đời còn lại ôm ghì niềm thương nhớ
 
Cám ơn bạn ghé thăm tệ xá, nay JJ cùng lò dò sang đây đáp lễ, mong bạn luôn vui cùng thi hữu!
Hoàng An 22.08.2011 17:49:09 (permalink)
0


Trích đoạn: James Jee


Nữa Mùa Yêu Em.

Vầng trăng rụng, ta nhặt về làm của
Nữa cuộc đời, xin giao ước lương duyên
Đôi tay níu,chút hương tàn trăng muộn
Đủ ấm lòng , mộng tưởng kẻ tình si

Đành im lặng,đợi trăng ngầm mách hộ
Mới biết em, nghe sợ sệt âm thầm
Như giông bão , làm tình thâm biến mất
Muốn nói yêu ,nàng có chấp nhận không?


NỬA ĐỜI CÒN LẠI YÊU THƯƠNG
 
Ta nửa đời phiêu du và quên lãng
Bước đăng trình chẳng vướng bận vương mang
Sầu làm chi cho héo hắt điêu tàn
Đời lãng tử miên man trong sương gió
 
Cứ ngỡ rằng đời ta là thế đó
Có biết đâu bây giờ lại biết yêu
Một nửa đời còn lại được bao nhiêu
Để đem vào đường tình yêu trăn trở
 
Mới biết yêu, lần đầu tiên bỡ ngỡ
Lại vụng về ngơ ngẩn quá tình ơi
Bởi vì em một hình bóng tuyệt vời
Vô tình đã rơi vào trong tâm trí
 
Kẻ cứng rắn giờ trở thành ủy mị
Dây tơ hồng quấn chặt bước chân đi
Ở lại đây ta trở thành cây si
Nửa đời còn lại ôm ghì niềm thương nhớ
 
Cám ơn bạn ghé thăm tệ xá, nay JJ cùng lò dò sang đây đáp lễ, mong bạn luôn vui cùng thi hữu!



Lời Mật Ngọt!

Lời em dịu quá ngọt ngào
Bay theo hương nhớ luồng vào tim anh
Ru hồn mộng giấc năm canh
Tơ duyên chĩ sợi quấn quanh em rồi

Phút giây âu yếm đầu môi
Má đào hờ hững gợi mời tình sang
Đêm thu đợi ánh trăng vàng
Gió lay cành liễu tim chàng rộn vui

Hoàng An 22.08.2011 18:52:32 (permalink)
0
Đường Xưa Kỷ Niệm

Làm sao trở lại đường xưa
Để anh nhặc mãnh tình thừa lúc yêu
Chia tay gốc tối hôn nhiều
Còn chăng sót lại những điều trái ngang

Làm sao hái được trăng vàng
Để anh gá lại dáng nàng vào tim
Đèn khuya ngõ tối im lìm
Đêm trao kỷ niệm giờ tìm không ra

Làm sao trở lại chiều tà
Vầng dương tắt lối hỏi nhà hẹn yêu
Vui chơi chúng bạn anh chìu
Đón đưa chấp nhận mắt kiều liếc anh.

Làm sao gương vỡ lại lành
Để anh ráp mãnh trăng thanh thuở nào
Yêu nhiều nhớ lắm tình trao
Nàng ơi lấy lại khóc đau nữa đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 19:46:59 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.08.2011 00:14:17 (permalink)
0
Một Thời Để Nhớ.


Em đi ,anh mất một thời...
Còn ai để nhớ gọi mời đón đưa.
Trời chiều cắc cớ hay mưa.
Bên thềm vẫn đợi tình xưa trở về.


Người đi vỡ mộng câu thề
Hồn anh lẫn khuất cõi mê thuỡ nào
Thà rằng dậu đỗ nghiên chao
Van xin chữa lại nghìn đau chẵng buồn


Nàng đi vứt bỏ yêu cuồng
Tương lai rộng mở ngọn nguồn tiền nong
Xa quê đạp nát tình nồng
Chê nghèo tuýt lại tuổi hồng xứ HOA


Trăm năm nữa cõi ta bà
Mãnh đời còn lại anh là của ai ?
Tham tình cố nhớ mắt nai
Khóc đau trả giá khổ hoài nàng ơi!
Hoàng An 25.08.2011 09:02:06 (permalink)
0
Xót Xa Tình Đầu

Ai về Tân Phú An Giang
Hỏi dùm cô ấy sang ngang hay còn
Chôm Chôm khác giống bòn bon
Em chê trai Việt bỏ non sang Đài
Xa quê trăm đắng nghìn cay
Anh nghèo lòng dạ thẳng ngay trọn đời
Giữa trưa quyết hứa một lời
Thay lòng đổi dạ thì trời đánh cho

Ai về Tân Phú An Giang
Tình tan tim nát hỏi nàng tại sao?
Trai nghèo tĩnh lẻ khổ đau
Nhìn em cất bước theo sau Đại Hàn
Giã từ xứ mẹ sang ngang
Chạy theo ão vọng dối gian tình đầu
Cần Thơ có một chiếc cầu
Em về xứ ấy anh sầu trăm năm

http://www.youtube.com/watch?v=UHgcTF00nmU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2011 09:04:11 bởi Hoàng An >
James Jee 25.08.2011 11:56:21 (permalink)
0

Một Thời Để Nhớ.

Em đi ,anh mất một thời...
Còn ai để nhớ gọi mời đón đưa.
Trời chiều cắc cớ hay mưa.
Bên thềm vẫn đợi tình xưa trở về.

Người đi vỡ mộng câu thề
Hồn anh lẫn khuất cõi mê thuỡ nào
Thà rằng dậu đỗ nghiên chao
Van xin chữa lại nghìn đau chẵng buồn

Nàng đi vứt bỏ yêu cuồng
Tương lai rộng mở ngọn nguồn tiền nong
Xa quê đạp nát tình nồng
Chê nghèo tuýt lại tuổi hồng xứ HOA

Trăm năm nữa cõi ta bà
Mãnh đời còn lại anh là của ai ?
Tham tình cố nhớ mắt nai
Khóc đau trả giá khổ hoài nàng ơi!

 
CÒN LẠI GÌ KHI EM RA ĐI
 
Còn lại gì cho một thời để nhớ
Còn lại gì bỡ ngỡ chút tình xưa
Còn lại gì kỷ niệm những chiều mưa
Ngày xưa đó chỉ còn là dĩ vãng
 
Còn lại gì những đêm trăng lãng mạn
Còn lại gì phảng phất chút tình yêu
Còn lại gì tất cả được bao nhiêu
Không nhiều lắm chỉ đựng đầy ký ức
 
Còn lại gì những đêm dài thao thức
Còn lại gì day dứt nữa người ơi
Còn lại gì khi ngăn cách biển khơi
Người xa khuất đi theo lời huyền ảo
 
Còn lại gì cho con tim nương náu
Còn lại thì khi sáo đã sang sông
Còn lại gì khi em đã có chồng
Thôi đã hết đừng mong ngày dĩ vãng
Hoàng An 25.08.2011 14:13:37 (permalink)
0


Trích đoạn: James Jee


Một Thời Để Nhớ.

Em đi ,anh mất một thời...
Còn ai để nhớ gọi mời đón đưa.
Trời chiều cắc cớ hay mưa.
Bên thềm vẫn đợi tình xưa trở về.

Người đi vỡ mộng câu thề
Hồn anh lẫn khuất cõi mê thuỡ nào
Thà rằng dậu đỗ nghiên chao
Van xin chữa lại nghìn đau chẵng buồn

Nàng đi vứt bỏ yêu cuồng
Tương lai rộng mở ngọn nguồn tiền nong
Xa quê đạp nát tình nồng
Chê nghèo tuýt lại tuổi hồng xứ HOA

Trăm năm nữa cõi ta bà
Mãnh đời còn lại anh là của ai ?
Tham tình cố nhớ mắt nai
Khóc đau trả giá khổ hoài nàng ơi!


CÒN LẠI GÌ KHI EM RA ĐI
 
Còn lại gì cho một thời để nhớ
Còn lại gì bỡ ngỡ chút tình xưa
Còn lại gì kỷ niệm những chiều mưa
Ngày xưa đó chỉ còn là dĩ vãng
 
Còn lại gì những đêm trăng lãng mạn
Còn lại gì phảng phất chút tình yêu
Còn lại gì tất cả được bao nhiêu
Không nhiều lắm chỉ đựng đầy ký ức
 
Còn lại gì những đêm dài thao thức
Còn lại gì day dứt nữa người ơi
Còn lại gì khi ngăn cách biển khơi
Người xa khuất đi theo lời huyền ảo
 
Còn lại gì cho con tim nương náu
Còn lại thì khi sáo đã sang sông
Còn lại gì khi em đã có chồng
Thôi đã hết đừng mong ngày dĩ vãng

Số Kiếp & Tình Yêu.

Thôi anh hỡi, chớ có buồn chi nữa
Bởi chúng em, khó hiểu tự lâu rồi
Hay chợt khóc, nhìn mưa rơi quạnh quẻ
Lúc dạt dào, lòng hỷ hả khôn ngơi

Tiếc chi hỡi,những đêm ngày theo đuổi
Em biết rồi,thương cũng lắm anh ơi
Vì nỗi nhớ , gửi thơ tình mau tới
Mẹ nhận rồi, cấm cửa chẳng cho yêu

Em chối bỏ, tình anh lòng quặn thắt
Rát lòng em, đau cắt xé tim can
Bởi yêu lắm ,mà tan đời tươi thắm
Chẵng vẹn tình,em cầu khẩn ông tơ

Nay mẹ hiểu, mẹ thương tình không cấm
Em vui rồi, anh đã hiểu chưa anh?
Mình tìm lại ,mối tình xưa em nhé?!
Có gì đâu , tại số kiếp con người
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 81 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9