ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 29 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 18.06.2009 19:03:31 (permalink)
0
ĐÊM VÔ CÙNG
Có những mùa đông
Tóc nàng bay như làn mây uyển chuyển.
Ánh sáng đô thành.
Loang lóang mỗi bóng người qua.nhanh.
Con đường ngày xưa.
Nay bỗng lớn ra như những chiều xa lộ.
Từng cặp song hành.
Đêm vẫy gọi bóng người lướt qua.
thời gian đi qua.
Mộng lòng càng xa vời vợi.
Chỉ một thóang buồn.
Đêm vô cùng còn gởi người thương.,.
                       IN
 
ichnguyen 19.06.2009 21:49:07 (permalink)
0
ƯỚC MỘTLÒAI HOA.
Muốn làm một anh nghệ gia.
Để cùng chăm sóc lòai hoa sắc màu.
Ước ao điều ấy từ lâu.
Nhưng nào có được hoa đâu để chờ.
Chỉ thương con nước vô bờ
tháng năm đưa đón đợi chờ thuyền qua.
Để làm người chăm sóc hoa.
Phải từng lặn lội phuơng xa tìm về
Ngày ngày trên một chiếc ghe
Chở hoa cho họ mà nghe xót lòng.
Biết đâu là bến đục trong.
Thôi đành cam chịu nỗi mong từng ngày
               ichnguyen




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4427CB405FD84BAAAE16A51A8347DC2D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 21:51:35 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ichnguyen 20.06.2009 09:37:43 (permalink)
0
TÌNH ĐẦU TÌNH CUỐI
Tôi yêu em khi vừa tròn mười bảy.
Tuổi trăng đầy ,chim bay nhảy tung tăng.
Rôi một hôm Về Tùng Nghĩa mình quen
Kể từ đó cánh chim bằng mỏi cánh.
Em là những lòai hoa tươi lá ,nhánh.
Kéo anh về trong ánh nắng bình minh.
Kể từ đây ta giao ước trọn tình.
Và như thế tình đầu ,thay tình cuối.
Bao nhiêu năm cuộc đời ta dong ruổi.
khi sài Gòn khi lại đổi về quê.
Rời quê hương mỏi gót chốn sơn khê.
Đời lính chiến đi về bao nỗi nhớ.
Tôi viết bài thơ mấy lần dang dỡ.
Để mai này ta lở có xa nhau.
Thì tình đầu  là mãi mãi tình sau
Đời tan hợp ta luôn giàu kỷ niệm.,.
                   ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/74FA0168B25845B3B341E82839DEB0BF.jpg[/image]
Attached Image(s)
duongquoctam 20.06.2009 10:00:30 (permalink)
0
     TỪ LY

Anh nói là đã hết yêu rồi
Chia tay anh nói cho cạn lời
Dùng dằng anh bước, không thương tiếc
Anh để lòng em, giọt sầu rơi.

Anh ơi! Có còn nhớ hay không?
Quán nhỏ ngày xưa, một chiều đông
Tay xiết tay nhau, mình cùng hẹn
Mơ một ngày pháo đỏ rượu hồng

Thôi thế từ đây, cách biệt rồi,
Còn thương, còn nhớ thêm đơn côi.
Duyên tình không vẹn... mình không nợ
Cái cớ phụ nhau... quá ngậm ngùi
ichnguyen 20.06.2009 10:15:11 (permalink)
0

Trích đoạn: duongquoctam

     TỪ LY

Anh nói là đã hết yêu rồi
Chia tay anh nói cho cạn lời
Dùng dằng anh bước, không thương tiếc
Anh để lòng em, giọt sầu rơi.

Anh ơi! Có còn nhớ hay không?
Quán nhỏ ngày xưa, một chiều đông
Tay xiết tay nhau, mình cùng hẹn
Mơ một ngày pháo đỏ rượu hồng

Thôi thế từ đây, cách biệt rồi,
Còn thương, còn nhớ thêm đơn côi.
Duyên tình không vẹn... mình không nợ
Cái cớ phụ nhau... quá ngậm ngùi

ichnguyen 20.06.2009 10:31:16 (permalink)
0
CHẲNG PHỤ. (HỌA y đề bài DQT)
Người ấy giờ xa cách biệt rồi.
Tiếc rằng chẳng nói được nên lời
Bây giờ nghĩ lại càng thương tiếc
Vẫn biết đời là cảnh lệ rơi
Chẳng biết người ta có hiểu không?.
Sao mình vẫn lạnh những chiều đông
Mỗi lần em cứ sai lời hẹn.
Mơ ước mình say chén rượu hồng
Như thế từ nay cách biệt rồi
Ta về gác lạnh mãi đơn côi
Tiếc rằng kiếp trước không duyên nợ
Nên tiễn người đi những ngậm ngùi.,.
                Ichnguyen
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/B1501E25A9B549A4A7066CA0E56CC978.jpg[/image]
Attached Image(s)
tranthaptinh 21.06.2009 10:08:16 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

CHẲNG PHỤ. (HỌA y đề bài DQT)
Người ấy giờ xa cách biệt rồi.
Tiếc rằng chẳng nói được nên lời
Bây giờ nghĩ lại càng thương tiếc
Vẫn biết đời là cảnh lệ rơi
Chẳng biết người ta có hiểu không?.
Sao mình vẫn lạnh những chiều đông
Mỗi lần em cứ sai lời hẹn.
Mơ ước mình say chén rượu hồng
Như thế từ nay cách biệt rồi
Ta về gác lạnh mãi đơn côi
Tiếc rằng kiếp trước không duyên nợ
Nên tiễn người đi những ngậm ngùi.,.
                Ichnguyen




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/B1501E25A9B549A4A7066CA0E56CC978.jpg[/image]

 
Chẳng Phụ...
 
Người đó bây giờ đã đến đây
Người xưa đứng đó có nghe hay?
Muốn nói thật nhiều lòng nhớ đấy
Nhớ Tím Hoàng Hôn...Mây Trắng bay....
 
ghé vào thăm chủ nhà...xin tách trà...ấm lòng...
và hân hạnh làm quen với chủ nhà....
 
Trấn Tháp Tình
ichnguyen 21.06.2009 15:38:56 (permalink)
0

Trích đoạn: tranthaptinh


Trích đoạn: ichnguyen

CHẲNG PHỤ. (HỌA y đề bài DQT)
Người ấy giờ xa cách biệt rồi.
Tiếc rằng chẳng nói được nên lời
Bây giờ nghĩ lại càng thương tiếc
Vẫn biết đời là cảnh lệ rơi
Chẳng biết người ta có hiểu không?.
Sao mình vẫn lạnh những chiều đông
Mỗi lần em cứ sai lời hẹn.
Mơ ước mình say chén rượu hồng
Như thế từ nay cách biệt rồi
Ta về gác lạnh mãi đơn côi
Tiếc rằng kiếp trước không duyên nợ
Nên tiễn người đi những ngậm ngùi.,.
                Ichnguyen




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/B1501E25A9B549A4A7066CA0E56CC978.jpg[/image]


Chẳng Phụ...

Người đó bây giờ đã đến đây
Người xưa đứng đó có nghe hay?
Muốn nói thật nhiều lòng nhớ đấy
Nhớ Tím Hoàng Hôn...Mây Trắng bay....

ghé vào thăm chủ nhà...xin tách trà...ấm lòng...
và hân hạnh làm quen với chủ nhà....

Trấn Tháp Tình
ichnguyen 21.06.2009 15:48:29 (permalink)
0
Rất vui khi bạn ghé nhà.thôi thì không trà cũng rượu.ta vui nhau Tran thap tinh nhé Tặng bạn :
Rượu Mừng
Rượu cay men đắng vị nồng ,
uống vào lậi thấy trong lòng thảnh thơi.
Vui buồn nặng gánh đầy vơi
Ôi tâm sự ấy biển khơi bão bùng.
Uống đi tri kỷ trùng phùng.
Dương gian bỏ lại non bồng ta đi.
Uống đi uống cả tình si.
Đẹp lòng kẻ ở người đi nhớ hòai
Giận hờn chi với người say
Lợi danh một kiếp lưu đày xác thân
Rượu vào lòng bỗng lân lân
Vui cho hết kiếp phong trần bạn ơi.
Người đi kẻ ở đôi nơi.
Cạn ly để nhớ mãi nơi tửu phùng.,.
               Ichnguyen
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/AE21FC5F5F334E63A0EC54A0F9C8AFA3.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 21.06.2009 16:26:28 (permalink)
0
TỬU NGUY
Rượu ơi lễ nghĩa cũng mi .
Công danh phú quý ,cái chi cũng mầy
.Mi đưa thiên hạ lên mây
Mi làm dân ruộng bỏ cày ra đi
.Mi còn cho kẻ yu mi
Vào luồn ra cúi ,chân đi gối bò
Mi làm mấy cậu học trò .
Khập khà khập khệnh dở trò bướm ong
Mi làm chây lý uốn cong
.Quan tòa ngọng miệng chỉ mong bải tòa
Mi đưa mấy chị mấy bà .
Vào nơi cửa cấm rượu ,trà suốt đêm .
Mi làm chị phải tố em .
Vợ chồng ly cách trẻ em đói nghèo.
Cũng mi gan ,lách,mật ,teo.
Xe con xe lớn nằm queo đầy đường
Tật nguyền đầy ắp nhà thương .
Tiệc tùng là chỗ cho phường choảng nhau
Những ai lỏ nghiện hảy mau
Tu tâm dưỡng tánh ngày sau mới bền.,.
Nguyễn Tấn Ich(Mặc Hàn Vi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 16:28:37 bởi ichnguyen >
Attached Image(s)
ichnguyen 22.06.2009 17:33:42 (permalink)
0
CHIỀU CÔNG TY.
khỏang bốn năm giờ ra đứng trông.
Công ty tan việc thợ về đông
Mình ngồi bên quán chờ hoa đến.
Họ đứng sau đường đợi cúp dông
Cứ ngỡ trăng vàng ôm bóng liễu
Đâu ngờ sóng bạc phủ bờ thông
Thế là mưa suốt rầu lưng mắt.
Người đón kẻ đưa nhạt bóng hồng.,.
                    ichnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/4DAEC0A8432748149AB1FD8A12FB1085.jpg[/image]
Attached Image(s)
duongquoctam 22.06.2009 17:50:03 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

XUÂN XAQUÊ
đã mấy mùa xuân chẳng trở về
người đi từ thuở nắng vàng hoe
Đến nay qua những đêm vàng úa
tóc đã hoa râm chửa vẹn thề
              ichnguyen

 
Em vẫn chờ anh buổi trở về
Cho dù nắng cạn, bến vắng hoe.
Lá đã chuyển thành màu héo úa
Và muối đã pha mái tóc thề.
ichnguyen 22.06.2009 18:40:13 (permalink)
0
Họa thơ duong quocTam
SẼ VỀ.
Hết phép thì anh mới được về.
Nhớ chiều em ngắm nắng vàng hoe.
Muốn chuồng nhưng sợ trừ lương hết.
Đành thất hứa em lỗi ước thề.,.
                  IN
duongquoctam 22.06.2009 19:04:07 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

Họa thơ duong quocTam
SẼ VỀ.
Hết phép thì anh mới được về.
Nhớ chiều em ngắm nắng vàng hoe.
Muốn chuồng nhưng sợ trừ lương hết.
Đành thất hứa em lỗi ước thề.,.
                 IN

 
Ước thề anh nỡ đành quên,
Cho tim em chịu không tên nổi buồn.
Mắt em giờ lệ sầu tuôn,
Nhớ thương ray rức chạy luồng qua tim.
 
 
 
 
ichnguyen 23.06.2009 08:23:34 (permalink)
0

Trích đoạn: duongquoctam


Trích đoạn: ichnguyen

Họa thơ duong quocTam
SẼ VỀ.
Hết phép thì anh mới được về.
Nhớ chiều em ngắm nắng vàng hoe.
Muốn chuồng nhưng sợ trừ lương hết.
Đành thất hứa em lỗi ước thề.,.
                IN


Ước thề anh nỡ đành quên,
Cho tim em chịu không tên nổi buồn.
Mắt em giờ lệ sầu tuôn,
Nhớ thương ray rức chạy luồng qua tim.
 
 


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 29 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9