ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 29 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 14.07.2009 16:37:30 (permalink)
0
CÁNH HOA MÀU NHỚ
Sáng ra đôi cốc trà thơm.
Hơi trà ngát toả ong vờn bướm sang.
Còn hơn màu nhớ hoa lan.
Lài kia thoang thoảng bay ngang nhớ hoài.,.
                    ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/567B6B2A7FB24501B3516BBC7F50C610.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 14.07.2009 16:45:01 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thơm như hương nhuỵ hoa nhài
Trong như nước suối ban mai giữa rừng...
Sưu tầm


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5A0D88040CF94012AF2D3728040E6D01.jpg[/image]
          HOA VÀ EM 
Nhìn bông hoa trắng dịu hiền
Hương thơm thoang thoảng dường em của mình
Cánh hoa trong trắng thật xinh.
Mọc lên miền đất hữu tình quê hương.
Uống trà là nhớ vị hương.
Người thơ thi thoảng hương vương suối ngàn.,.
                             ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/95E474AC97104276A4A98D2241AAF3D1.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 15.07.2009 05:43:11 (permalink)
0
TÌNH TRÔI
Tình trôi năm tháng khó phai.
thời gia vẫn chọn cho ai biết dừng.
Năm mươi năm vẫn chẳng ngừng.
Tìm vào quên lãng Mùa xuân lại về.,.
                    ichnguyen
ichnguyen 16.07.2009 07:15:32 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ
Tàù về đổ khách sân ga.
Mới hôm tiễn biệt giờ ra cụ già.
Ba mươi năm ấy dần qua.
Tóc xưa giờ đạ sương pha mái đầu.
Gặp nhau tóc đã đổi màu.
Mỗi người một cảnh tình đầu mãi ghi.,.
                   icchnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/1151A7B01D464683BD61CF1BE64EDBC1.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 17.07.2009 08:04:55 (permalink)
0
MÙA THU TRÊN CAO
Mùa thu nào bên nhau.
Trăng thu thả ngang đầu.
Bên nhau mình lặng lẽ.
Em bảo chờ mai sau.
Giờ này em về đâu?
Trời vẫn đổ mưa ngâu !
Mùa thu buồn rụng lá.!
Yêu như thuở ban đầu...
Ta mãi còn trong nhau.
Thơ thêm sắc,thêm màu.
Sông thu buồn lặng lẽ.
Mơ chúng mình bên nhau.,.
           ichnguyen
ichnguyen 18.07.2009 07:22:10 (permalink)
0
THU XA.
Bây giờ thu vẫn còn xa.
Buồn lên khoé mắt ,nhạt nhoà tâm tư
Mắt xưa ,đong hết cho người
Còn ta vẫn chịu một đời lẻ loi.
Vầng trăng ngày cũ còn soi.
Chiều thương nắng hạ,nóng oi nực nồng
Ung dung em sống bên chồng.
Còn anh cô lẻ thu hồng tím mây.
Lá vàng chưa vội lìa cây
Mà sao thu vẫn hây hây sắc buồn.
Sông xanh bỏ mất cội nguồn.
Tình theo gió cuốn Dặm trường nhớ em...
Đêm về nhìn mãi bầy chim.
Bay về phương ấy mà tim lạnh buồn.!
Mong mùa thu sớm qua luôn.
Để tình xuân đếnnỗi buồn sớm phai.,.
                     ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/3F291A36250842D7AAB88C68409E0D29.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 19.07.2009 07:20:14 (permalink)
0
MÊNH MÔNG
Mênh mông như những dòng sông.
Bao la như những cánh đồng quê ta.
Người ở quê thiếu người xa.
Nên sông chẳng mộng đồng xa chẳng tình.
Ngày nao về với quê mình.
Còn trong cõi tạm Còn tình quê hương.
Và còn có cả người thương.
sớm hôm đưa đón con đường nở hoa.
Bây giờ còn mãi cách xa.
Nhớ chừng lên mạng để ta quên buồn
Cầu cho em mạnh khoẻ luôn.
Mùa xuân sẽ tới nỗi buồn sẽ qua.,.
                         ichnguyen
ThanhThanhKhiet 19.07.2009 10:29:10 (permalink)
0
Chùa một cột
 
Bốn góc uốn cong mái đỏ tươi
Đôi long chầu Nguyệt ngửa lên trời
Cao cao bốn mét cột bằng đá
Tĩnh toạ bên trong đức Phật ngồi
 
Giấc điệp ngôi rồng mơ Phật đến
Đưa lên tới chốn ngát đài sen
Cùng theo gợi ý sư Thiền Tuệ
Hạ lệnh quan quân quyết dựng lên
 
Đức trọng Nguyên phi lĩnh ý trời
Thu đồng góp lại tự muôn nơi
Đã đúc nên chuông từ nguyện ước
Tiếng kêu mong thức tỉnh người đời
 
Liên hoa đài - đứng giữa trời
Luôn là biểu tượng của người Việt nam
 
T.T.K.19.7.2009
 
 




ichnguyen 19.07.2009 21:31:36 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chùa một cột
 
Bốn góc uốn cong mái đỏ tươi
Đôi long chầu Nguyệt ngửa lên trời
Cao cao bốn mét cột bằng đá
Tĩnh toạ bên trong đức Phật ngồi
 
Giấc điệp ngôi rồng mơ Phật đến
Đưa lên tới chốn ngát đài sen
Cùng theo gợi ý sư Thiền Tuệ
Hạ lệnh quan quân quyết dựng lên
 
Đức trọng Nguyên phi lĩnh ý trời
Thu đồng góp lại tự muôn nơi
Đã đúc nên chuông từ nguyện ước
Tiếng kêu mong thức tỉnh người đời
 
Liên hoa đài - đứng giữa trời
Luôn là biểu tượng của người Việt nam
 
T.T.K.19.7.2009
 
 






CHÙA Ở HỒ TÂY.
Đây chùa một cột bởi ai xây.
Nằm giữa mặt hồ nước ướt cây.
Nữ tú  vui mừng ai cũng thích
Nam thanh phấn khởi họ càng  say...
Ngày ngày vẫn thấy vài anh đểu
Suốt tháng trông chừng lắm kẻ ngay
Họ đến nơi này dâng lễ Phật.
Đông người có cả những chàng Tây.,.
                   ichnguyen
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/AE221B81506C4923A59D045874199E3E.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 19.07.2009 22:22:02 (permalink)
0
Nhớ Hanoi
 
Người ta tìm đất hứa
Riêng mình em thì không
Lòng em đâu phải thế
Nói ra thấy nghẹn lòng
 
Hà nội ở trong em
Thân quen như hơi thở
In sâu trong trái tim
Từ dáng cây ngọn cỏ
 
Hình bóng của Hà Nội
Có cả người không quen
Vừa đi còn nghĩ ngợi
Giữa muôn lời không tên
 
Đường Bà Triệu vào đêm
Ve sầu kêu rả rich
Sấu xanh vừa mở mắt
Cũng cựa mình lớn lên
 
Lò đúc chim tụ hội
Sau một ngày rong chơi
Như người xa Hà nội
Mong về đây nghỉ ngơi
 
Tiếng rao vào khuya lắc
Nghe như ru từng đêm
Khi xa lòng quay quắt
Nỗi nhớ đè nặng thêm
 
Những đêm vương hoa sữa
Đi trên đường Nguyễn Du
Trên tay cầm ngô nướng
Nồng ấm trong gió thu
 
Đêm Rủ nhau ra ngõ
Trà nóng ủ hương bay
Cả bọn cười khúc khích
Khói hôn ùa trên tay
 
Niềm vui những đêm này
Đâu ngờ ngày mai đây
Mỗi người đi một ngả
Nỗi nhớ mãi rắc đầy
 
Hà nội nhiều đổi thay
Cứ rộng dài ra mãi
Sao lòng em nhỏ lại
Chỉ nhớ Hà nội xưa
 
T.T.K.11.7.2009
 
 
ichnguyen 20.07.2009 08:38:50 (permalink)
0
HÀ NỘI NGÀN THƯƠNG
Hà nội Dù thương cũng biệt rồi.
Những ngày em vẫn sống bên tôi.
Chúng mình hai đứa khi chiều xuống.
Là đến Hồ Tây Ngắm cảnh trời.
Bây giờ đôi ngã cách đôi nơi.
Vì cớ làm sao phải cách rời.
Đêm vắng canh tàn trăng sáng tỏ
Mơ về phương cũ ngắm mây trối.
Dù có thương nhau cũng biệt rồi.
Ngôi chùa kỷ niệm chỉ mình tôi.
Mỗi lần thăm lại con đường ấy.
Nhìn những hàng cây lá phủ chồi.
Nhớ ngày đưa tiễn đứng bên nhau.
Em bảo thời gian rất nhiệm mầu.
Cây thị bây giờ hoa kết trái.
Sao tình ta mãi cứ thương đau.,.
               ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/C4068EF94D33429788D3413472095946.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 22.07.2009 05:37:50 (permalink)
0
GỞI
Mai có về Hồ Tây tìm kỷ niệm.
Tìm chiều thu bịn rịn nắm tay nhau.
Tìm vầng trăng khuya đả gát ngang đầu
Cho anh gởi nỗi sầu khi cách biệt..,.
                     ichnguyen
 
ichnguyen 24.07.2009 19:15:21 (permalink)
0
DÒNG SÔNG ĐỊNH MỆNH
Con đò ấy vẫn ngày đêm bám bến.
để đưa người qua đến điểm chờ mong,
Với sông sâu đâu ngại lớn hay ròng.
Trong giông bão vẫn một lòng chung thuỷ.
Con đò ấy giờ đây thành tri kỷ.
Xuôi về đâu hay gởi khách nơi nàó.?
Vẫn tự hào niềm kiêu hãnh dâng cao!
Vẫn sáng suốt để thuyền vào cập bến.
Con đò ấy ngày xưa anh đã đến.
Nó thuỷ chung dâng hiến cả thân mình.
Cho dẫu đời còn bao kẻ rẻ khinh.
Vẫn theo đuổi hành trình mà đi tới.
Không bao giờ đổi thay vì cũ mới.
Vẫn hiên ngang đi tới đỉnh thương buồn.
định mệnh mà ,con tạo khắc ghi luôn
Mai ánh sáng cuối đường chung lẽ sống.,.
                   ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/73B0CF68AA8B445994E7E4283D8F360B.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 26.07.2009 08:15:48 (permalink)
0
BÓNG ĐÊM
Người đi để nắng thu buồn.
Con tau vô định chở nguồn tương tư.
Mây chiều còn mãnh hồn dư.
Nhấp nhô sóng biển tiếng cười bỏ đêm.,.
                       ichnguyen
ichnguyen 28.07.2009 08:41:54 (permalink)
0
VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI.
Từ khi con mới chào đời.
Mẹ cha đã dạy Ầu ơí! Ví dù.
Con ơi! bên cạnh kẻ thù.
Ngàn năm nô lệ cho dù khó nguy.
Con đừng lo sợ làm gì
Việt Nam tổ quốc con ghi thuộc làu.
từ Nam quan đến Cà Mau.
Tổ tiên ta phải rơi đầu máu phun
Bây giờ tới lúc khốn cùng.
Ra khơi bị nạn ,xuống bùn nước hôi.
Công ty họ chiếm trên đồi.
Xả bao chất thải !ôi thôi đủ điều.
Chúng vào cứ việc mà yêu.
trẻ gìa kêu hãnh như diều thêm dây.
Tương lai giới trẻ sau này.
Biết làm sao để quan thầy khỏi đe
Toàn dân ta quyết một bè.
Diệt tan lũ giắc ra về mới yên.,.
                 ichnguyen
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 29 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9