ichnguyen@ymail.com
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 29 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 427 bài trong đề mục
ichnguyen 04.08.2010 21:11:51 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen

                                               
                     TÀN THU
Lá đã xa cành thả nhẹ bay
Đêm thanh vàng võ ánh trăng gầy
Chim trời  mỏi cánh trong  chiều nắng
Én biển vang lời giữa sáng mây
Gió bạt hương nồng thơ phiến lá
Mưa buồn tối sẫm ngát hồn cây
Tàn thu trả lại tình nhân thế
Những cánh diều  ưng vẫn lạc bầy .

Mưa thu
 
Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Êm êm thả xuống cánh hoa gầy
Bao ngày nắng hạn sông chờ nước
Khắp tháng oi nồng gió đợi mây
Náo nức mầm xanh vươn nụ thắm
Lao xao cỏ mướt  phủ chân cây
Chim gi tránh ướt trên cành trúc
Ríu rít tìm nhau đủ cả bầy
 
Thanh Thanh Khiết
2.8.2010
 
TÌM VỀ KỶ NIỆM
Tình ta có lúc cũng vơi đầy
Để mãi chờ nhau đi đó đây .
Nếu vẫn còn tin vào kiếp trước
thì sao chẳng cậy ở sau này
Hoa luôn ủ mộng tìm hương thắm
Bướm mãi vun trồng nhụy đắng cay.
Tim nóng trong tâm hồn rộng mãi
Người ơi kỷ niệm dấu bao ngày.
Mặc Hàn Vi
 
ichnguyen 18.08.2010 07:34:07 (permalink)
0
 
                    NỖI BUỒN VÔ CỚ
 
Ta không biết nỗi buồn từ đâu đến .
Nhưng nó làm  cho suy nghĩ vẩn vơ
Những giọt mưa tháng bảy cứ ơ hờ
Trôi lăn lóc giữa đôi bờ hư thực .
Trời vẫn mưa nhưng trong lòng nồng nực
Những buồng tim như chờ chực vỡ toan
Lá thu bay như  tiền mã ngổn ngang
Vài chim lạ lang thang về ẩn trú .
Sông xóm lá dâng đầy như nước lũ .
Những cụ già ủ rũ đợi chờ con .
Tiền công nhân bèo bọt chẳng ai còn
Gạo lên giá ,xăng dầu theo tiến bước.
Ngồi suy gẫm có lẽ là kiếp trước
Vụng đường tu nên nguyện ước chưa tròn .
Xã hội bao người bàn chuyện nước non …
Mình chỉ tội nhừng dân chài ghe lưới mất .
Nợ mỗi ngày luôn luôn chồng chất .
Đã vậy mà lắm kẻ đất tiền dư .
Khách sạn nhà hàng thoải mái vô tư .
Dân đói khổ , họ vui cười sung sướng .
Vợ bỏ chồng , trẻ thơ thì vất vưỡng
Con kiện cha luôn cứ tưởng là hay .
Đời dân nghèo luôn cuốc mướn ăn vay .
Có ai thấu cho kiếp này không nhỉ?
                             14/2010 Mặc Hàn Vi (ichnguyen)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 07:36:24 bởi ichnguyen >
nhabe 18.08.2010 10:02:07 (permalink)
0


Trích đoạn: ichnguyen

 
                    NỖI BUỒN VÔ CỚ
 
Ta không biết nỗi buồn từ đâu đến .
Nhưng nó làm  cho suy nghĩ vẩn vơ
Những giọt mưa tháng bảy cứ ơ hờ
Trôi lăn lóc giữa đôi bờ hư thực .
Trời vẫn mưa nhưng trong lòng nồng nực
Những buồng tim như chờ chực vỡ toan
Lá thu bay như  tiền mã ngổn ngang
Vài chim lạ lang thang về ẩn trú .
Sông xóm lá dâng đầy như nước lũ .
Những cụ già ủ rũ đợi chờ con .
Tiền công nhân bèo bọt chẳng ai còn
Gạo lên giá ,xăng dầu theo tiến bước.
Ngồi suy gẫm có lẽ là kiếp trước
Vụng đường tu nên nguyện ước chưa tròn .
Xã hội bao người bàn chuyện nước non …
Mình chỉ tội nhừng dân chài ghe lưới mất .
Nợ mỗi ngày luôn luôn chồng chất .
Đã vậy mà lắm kẻ đất tiền dư .
Khách sạn nhà hàng thoải mái vô tư .
Dân đói khổ , họ vui cười sung sướng .
Vợ bỏ chồng , trẻ thơ thì vất vưỡng
Con kiện cha luôn cứ tưởng là hay .
Đời dân nghèo luôn cuốc mướn ăn vay .
Có ai thấu cho kiếp này không nhỉ?
                             14/2010 Mặc Hàn Vi (ichnguyen)
 
 

chào Ich Nguyên, nhabe xin họa bài trên

nỗi buồn có cớ

đâu phải là nỗi buồn vô cớ
dân chài khổ...gạo xăng lên giá
tham nhũng...thiên tai...
đầy những cớ cho nỗi buồn kéo đến

nhabe
ichnguyen 19.08.2010 08:00:57 (permalink)
0
Cảm ơn bạn chúc bạn vui nhớ thăm mình thường nhé.Gởi bài này tăng bạn đây.
     CÓ BAO GIỜ ANH HIỂU .
Em cứ tưởng tình mình luôn vĩnh cửu .
Đâu có ngờ, như
            chiếc lá một chiều thu .
Chuyện thuở ban đầu , anh bảo :
       Tình chúng mình , yêu nhau mãi nghe em ?
Thế rồi chỉ một đêm , quê hương bừng lửa dậy .
Anh lên đường theo tiếng gọi của quê hương .
     Và cũng kể từ đây ,
Em mất trọn người thương .
Phải bỏ lớp lên đường tìm lẽ sống .
Nơi chốn thành đô em vẫn thường trông ngóng .
Sẽ một ngày mình được sống bên nhau .
Xa mái trường yêu , xa cả mối tình đầu .
Xa cánh phượng , trưa hè ve rã gọi .
Xa dáng thầy yêu , chim  chiều say cánh mỏi .
Đàn chích chòe , réo gọi, lúc nhàn du .
Mười năm chờ nhau ,
                      tan cả lớp sương mù .
Vẫn hy vọng , một ngày
       mùa  thu mây trắng ,tìm về hôn núi đợi .
                      để đưa người về nơi chốn cũ .
Có ai ngờ:  người cũ đã sang ngang .
Sân khấu thành đô , trong bối cảnh son vàng …
Em rịu rã ,
                nghe tiếng đàn ngày xưa chung lớp .
Mãi nhìn anh lệ tràn mi mắt ướt .
         Em đâu có ngờ , mộng ước chỉ phù du.
                                             Mặc Hà nVi(ichnguyen)
                                                      19/8/2010
ichnguyen 20.08.2010 06:35:05 (permalink)
0
   GỞI VEDAN .
     TRẢ LẠI CHO TÔI
Trả lại cho tôi thưở ban đầu ,rừng su trạm trại .
Những mồ hôi cha con tôi đã phá hoang .
Trả lại cho tôi ! Mảnh đất bạc thành vàng .
Khi ông đến đuổi dân làng lên đây trú .
Trả lại cho tôi  ,sống những ngày no đủ .
Không phải di dời mà người chủ là quan .
Trả lại cho tôi ngày ấy phải gian nan .
Mồ hôi trộn máu để rồi quan lấy bán .
Trả lại cho tôi khi đồng khô nắng hạn .
Ăn khoai mì làm bạn với rừng su .
Giao thông hào , mìn , vỏ đạn lu bù .
Nhặt từng thứ để thay vào gạch ngói ,
Trả lại cho tôi , tiếng cười giọng nói .
Một gia đình con trẻ tiếng ê a.
Trả những gì mà tôi  đã bó ra
Tôi đã nói với ông ngày đầu ông đến hỏi .
( 19/8/2010)(Mặc Hàn Vi chnguyen)
nhabe 20.08.2010 09:42:06 (permalink)
0


Trích đoạn: ichnguyen

   GỞI VEDAN .
     TRẢ LẠI CHO TÔI
Trả lại cho tôi thưở ban đầu ,rừng su trạm trại .
Những mồ hôi cha con tôi đã phá hoang .
Trả lại cho tôi ! Mảnh đất bạc thành vàng .
Khi ông đến đuổi dân làng lên đây trú .
Trả lại cho tôi  ,sống những ngày no đủ .
Không phải di dời mà người chủ là quan .
Trả lại cho tôi ngày ấy phải gian nan .
Mồ hôi trộn máu để rồi quan lấy bán .
Trả lại cho tôi khi đồng khô nắng hạn .
Ăn khoai mì làm bạn với rừng su .
Giao thông hào , mìn , vỏ đạn lu bù .
Nhặt từng thứ để thay vào gạch ngói ,
Trả lại cho tôi , tiếng cười giọng nói .
Một gia đình con trẻ tiếng ê a.
Trả những gì mà tôi  đã bó ra
Tôi đã nói với ông ngày đầu ông đến hỏi .
( 19/8/2010)(Mặc Hàn Vi chnguyen)

chào Ichnguyen, bài thơ hay quá...nghe rất thấm thía...ngậm ngùi cho những kẻ thấp cổ bé miệng...luôn phải nhận phần thiệt thòi...xin lổi Ichnguyen bài này khó...nb không họa được
ichnguyen 23.08.2010 19:39:28 (permalink)
0
Mình cảm ơn bạn thật nhiều , Có những người còn lương tâm như bạn mới hấm thía nỗi đau khi mình bị áp bức.

CŨNG VÌ VEDAN
Ngày ấy tôi ở miền Trung ,
Người đông đất hẹp đổi vùng vô Nam.
Chỉ mong có một việc làm.
Khai hoang vở hóa trồng tràm nuôi con.
chỉ hai năm đất chẳng còn
Bị quan cướp mất vợ con đói nghèo.
Bất bình gạo chợ tiền cheo
đổ vô lò gạch đói nghèo  lo toan.
Chán đời tìm đến cửa quan
Đươc tin trả lại thấy càng mừng vui.
Không ngờ gặp phải vận xui.
Làm nhà vườn rộng tưởng rồi an vui.
Đến thời mở cửa...ngậm ngùi.
Bị quan cướp nửa ,đuổi tôi ra đường.
Ông VeDan chẳng biết thương
lại còn cấu kết với phường quan tham.
Lần này nhà cửa tan hoang.
Bàn thờ chúng lấy , lũ quan bạo tàn.
Ăn tiền của chủ VeDan.
Chúng làm đau khô cho dân đói nghèo.
Từ ngày ấy , đời gieo neo.
Con thì thất học ,cảnh nghèo đeo lưng.
Có đôi khi muốn lên rừng
Đi đâu cho khỏi tạm dừng nơi đây.
Trở trăn cho một kiếp này.
Dân nghèo đâu được một ngày an vui
                         ichnguyen.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 19:41:44 bởi ichnguyen >
ichnguyen 26.08.2010 07:42:17 (permalink)
0
ĐỔI ĐỜI
Khắp nơi lũ lụt dâng đầy ,
Cửa nhà tan nát bịnh lây khắp vùng.
Tội cho dân kẻ khốn cùng ,
Nhưng quan vẫn cứ ung dung nhà hàng.
Phải chi mình được làm quan....
Nghĩ thương cho kiếp lầm than đói nghèo !
Đời dân như những cánh bèo.
Nước dâng lên đám bọt theo suối ngàn.
Thẩn thờ sống cảnh lang thang.
Xin trời ban họ bình an sớm chiều.
Dòng sông đời dẫu cô liêu.
Vẫn nghe tiếng nấc của nhiều lớp dân.
Ước mơ dủ sạch bụi trần
Để mau về với hồng ân chúa trời
                     ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 07:06:34 bởi ichnguyen >
nhabe 26.08.2010 09:00:15 (permalink)
0


Trích đoạn: ichnguyen

ĐỔI ĐỜI
Khắp nơi lũ lụt dâng đầy ,
Cửa nhà tan nát bịnh lây khắp vùng.
Tội cho dân kẻ khốn cùng ,
Nhưng quan vẫn cứ ung dung nhà hàng.
Phải chi mình được làm quan....
Nghĩ thương cho kiếp lầm than đói nghèo !
Đời dân như những cánh bèo.
Nước dâng lên đám bọt theo suối ngàn.
Lững lở sống cảnh lang thang.
Xin trời ban họ bình an sớm chiều.
Dòng sông đời dẫu cô liêu.
Vẫn nghe tiếng nấc của nhiều lớp dân.
Ước mơ dủ sạch bụi trần
Để mau về với hồng ân chúa trời
                     ichnguyen


chào Ichnguyen, nhabe góp ý nha

đổi đời

ai chết mặc ai
quan cứ vui
mạng dân nào có đáng gì
quan chỉ lo thu cho đầy túi
dân nghèo dân đói mặc kệ dân
ai bảo dân bầu cho quan
giờ dân ráng chịu ...kêu ca được gì...

nhabe
ichnguyen 31.08.2010 07:53:38 (permalink)
0
ĐỒNG CẢM ( Riêng tặng nhaBe)
Bạn cùng tôi giữa cuộc đời.
Khác nào cơn lũ nước ngời tràn dâng.
Cánh bèo trôi dạt mấy lần.
Vẫn nghe thấy được lòng dân oán hờn
Tiếc rằng ta vẫn cô đơn.
bởi phường tham nhũng còn hơn rác riều.
Buồn thương tổ quốc bao nhiêu!.
Chỉ nghe tiếng thở cô liêu cuồi đời.
                        ichnguyen
nhabe 31.08.2010 09:22:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

ĐỒNG CẢM ( Riêng tặng nhaBe)
Bạn cùng tôi giữa cuộc đời.
Khác nào cơn lũ nước ngời tràn dâng.
Cánh bèo trôi dạt mấy lần.
Vẫn nghe thấy được lòng dân oán hờn
Tiếc rằng ta vẫn cô đơn.
bởi phường tham nhũng còn hơn rác riều.
Buồn thương tổ quốc bao nhiêu!.
Chỉ nghe tiếng thở cô liêu cuồi đời.
                        ichnguyen


nhabe hân hạnh được Ichnguyen tặng riêng bài này... cám ơn rất nhiều...cho phép nb copy bài Đống Cảm vào thơ nhabe khg?...nb góp thơ nha

tri kỷ

thiên hạ tuy trăm vạn người
tâm sự chất chứa chỉ mình mình hay
có người chia sẽ nghe sầu nhẹ vơi

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 09:23:36 bởi nhabe >
ichnguyen 03.09.2010 20:09:52 (permalink)
0
ĐÊM VÔ CÙNG.
Anh có nghe mùa thu xào xạt lá.
Tình người giờ như gõ đá trơ vơ.
Hày ngắm thời gian chờ tan cả bụi mờ.
Để mới biết đêm vô cùng là nỗi buồn muôn thuở.
                     Tặng Nha Be
                                    ichnguyen
nhabe 03.09.2010 23:54:48 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

ĐÊM VÔ CÙNG.
Anh có nghe mùa thu xào xạt lá.
Tình người giờ như gõ đá trơ vơ.
Hày ngắm thời gian chờ tan cả bụi mờ.
Để mới biết đêm vô cùng là nỗi buồn muôn thuở.
                    Tặng Nha Be
                                   ichnguyen


Ichnguyen, cám ơn nhiều

đêm vô cùng

đêm tối đen như mực
người lặng lẽ quay lưng
tâm khô cứng như sỏi
giờ mới thấy đêm vô cùng
là nỗi buồn muôn thuở...
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 20:58:55 bởi nhabe >
ThanhThanhKhiet 04.09.2010 16:18:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen


quote:

Trích đoạn: duyennhan


quote:

Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                     ichnguyen


Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010 
 

ichnguyen 06.09.2010 08:02:06 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: ichnguyen



quote:

Trích đoạn: duyennhan



quote:

Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                    ichnguyen



Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010 
 

Mong trời Đà Lạt nắng ,đừng mưa
Anh mãi đợi hòai em biết chưa?
Thư gởi hương tràn trong nắng gió.
Nghe lòng ảm đạm nhớ chiều xưa
                       ichnguyên
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 29 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9