THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 417 bài trong đề mục
Tác giả Bài
huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 01.10.2010 13:28:05
0

 
Vọng phu trăng khuyết
 
 
Chiến tranh dài, dữ dội

Dioxin di chứng tới đời sau.

Vọng phu dằng dặc sầu

mắt bạc màu ly biệt

xót xa, thương hết biết

đã nhập vành trăng khuyết

đêm đêm treo nỗi đau.

 
.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 02.10.2010 03:35:37
0


Trích đoạn: huydungpro

Th/chào nhabe
Không hề có chút nào mấy điều như nhabe nghĩ đâu. Cả bài thơ nữa cũng khg lquan nhabe đâu, thơ là văn chương, chỉ là thơ thôi.
Tôi luôn mê những ý tưởng ghi ngắn gọn của nhabe mà.


chào HDP, may quá thơ nb không bị chê...hình đẹp thơ mộng...nếu được ngồi ở cảnh đó có lẽ thơ sẽ nên thơ...heheh nếu ai cũng khuyến khích nb như HDP thì nb sẽ chăm làm thơ
Bài hôm nay:

 Dậy hương thơm ngát

Lâu bay về Thăng Long đất tổ
kia rồi tráng lệ th đô xuân
tủi mừng lệ thầm lăn

Thương nhớ cội, về thăm
thiêng liêng đất Mẹ, chân vừa bén
ào ào mưa kỷ niệm

xởi lởi tình thâm
đất ven đô (quê cũ) cho đằm
hương cốm mùa sắp gặt

dưới vòm cao xanh ngắt
ôi quê hương ấm áp tình người
dòng sông kỷ niệm trôi .

Vẫn khung trời trong vắt
lòe chớp tít chân mây
thuở thơ ngây xưa _ dậy hương thơm ngát.







dậy hương thơm ngát

ôi Thăng Long la đà liẽu rủ
mặt hồ xưa gợn sóng lăn tăn
một thời huy hoàng kinh đô lộng lẫy
có nghe hồn sống dậy giấc mơ xưa

nhabe








nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 03.10.2010 09:37:17
0

Trích đoạn: huydungpro



Vọng phu trăng khuyết


Chiến tranh dài, dữ dội

Dioxin di chứng tới đời sau.

Vọng phu dằng dặc sầu

mắt bạc màu ly biệt

xót xa, thương hết biết

đã nhập vành trăng khuyết

đêm đêm treo nỗi đau.


.


Kính chào Thi huynh HDP.
Chiến tranh còn đọng lại khổ  đau cho người còn sống và những người đã chết
vẫn còn treo lơ lững sự khổ đau đó qua nhiều thế hệ.
NN xin góp một chút cho người đã chết.

Chiều Qua Nghĩa Trang

Một chiều về qua nghĩa trang
Còn đây trụ đá vươn ngang mây chiều
Khói mây quyện vẽ đìu hiu
Lạnh lùng nhan khói bao chiều tái tê  !
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bao người đi đã không về
Nằm đây
Hay khắp trên quê hương này
Cũng mang khí tiết gióng nòi
Cùng bầu nhiệt huyết dâng đời tiếc chi
Bây giờ tàn cuộc
Còn gì  ?
Thắng thua chỉ một ván cờ từ đâu ?
Ngoại ban những kẻ hoạt đầu
Làm cho chao đảo nghĩa sâu tình dày
Xót thương thế hệ đoạ đày
Một trang bi sử
Tháng ngày chưa phai .

Nghinh Nguyên
 


Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 03.10.2010 21:25:42
0

Chân thực
tình yêu


Mặt này gieo nắng gắt
mặt kia đầy lại vơi
là mặt trăng mặt trời
tránh nhau không giáp mặt
mà tình nối đuôi nhau
*
Duyên phận phải tương giao
xẹt ngang sém đụng đầu
là nhật thực, nguyệt thực
cắn môi? nuốt từ từ?
*
Như quạt với cờ
như rượu với thơ
như mây với gió
thoắt nắng thoắt mưa
*
còn nắng đã mưa
(là mưa đám mây)
chung say hạnh phúc :
tình yêu chân thực.

 
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 05.10.2010 10:36:33
0
BIẾT SỢ
Trích...

Ngoài thi tính bản năng
thơ yêu nguồn hướng thượng
cùng nhuệ khí nâng tầm
tỉnh thức thăng hoa, bao trải nghiệm

HDP

Cảm ơn thi huynh HDP đã nhắc nhở những người làm thơ về sự
biết sợ.
NN có dịp nhìn lại mình qua đó NN cũng thấy thương thơ vì có khi mình dùng những ngôn từ bất xứng
thiếu cẩn trọng khi viết một câu thơ... NN trộm nghĩ ; có trà đạo, tửu đạo thì chắc phải có thi đạo ?
Kính chúc thi huynh vui khoẻ

NN

Thương Những Vần Thơ

Hãy thương lấy những câu thơ
Phải luôn cẩn trọng nhã tơ dệt vần
Hãy thương thơ như thương thân
Phải từ sâu thẳm tâm hồn phát ra
Lời thơ là những bông hoa
Dẫu là hoang dã mọc ra ngoài đồng

Yêu muôn loài
Yêu non sông
Trải lóng giao cảm mênh mông tình đời
Ngợi ca Tạo Hoá tuyệt vời
Đã ban cho cả đất trời nên thơ

Nghĩa ân cảm nhận đầy vơi
Tình thơ tô thắm vườn đời xinh tươi
Lời thơ hoà vạn niềm vui
Động lòng trắc ẩn nhìn đời khổ đau

Bức tranh thơ chẳng tô màu
Nhưng bao cảnh sắc ẩn sau tự tình
Gieo vào lòng cả nhân sinh
Tình yêu toàn bích như vầng trăng thu.

Nghinh Nguyên

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 07:12:24 bởi Huyền Băng >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 13.10.2010 10:46:57
0
   Xin cảm ơn NgNg
      Bài nộp hôm nay là:
 
Chưa hề gặp, đã tri âm   

Như ‘châu về hợp phố’                                                   
Chiều nay mừng quá
như ‘xứ l gặp bạn thân’:
người bạn chưa hề gặp mặt
đã tri âm bao năm
rồi lại bặt
vô tín vô âm
tìm nhau hoài trên mạng   
trên thi quán
mênh mông
vẫn bặt vân mòng...
*
chiều nay về, chợt thấy có thư !
đúng thư bạn Đăng Từ !
thư bấy lâu mong đợi
từ chốn xa vời vợi
từ lòng người bạn quý ta
đọc cuốn thơ ta mới gửi qua
bạn băn khoăn: "Có một cái gì đang mãnh liệt
đến lăm le triệt vỡ hồn thơ ra
gieo huyền bí, thơ đầy lãng mạn".
*
Cảm ơn Bạn !
bạn thơ hiền quý mến
lòng ta vẫn đây, vẫn dạt dào 
bạn khỏi tìm nó ở tận nơi nao.
Và bạn không mất mát gì to lớn
Không rơi mất chất thơ riêng của bạn đâu...
nó vẫn nguyên nơi ấy
dù bạn luôn bươn chải
bằng độ nhanh _ hoa mắt rức đầu.
*
Hai chúng ta luôn nghĩ tới nhau
chuyện hàn huyên trên mạng vài câu
chúc vui, nhiều sức khoẻ…
Bạn nhá, cứ như vầy. Cứ thế
rồi tới một hôm nào hẳn sẽ
gặp nhau tay bắt mặt mừng
hỷ hả, lòng vui khôn xiết kể        
cặp tri âm trên đất Việt tưng bừng.                                   
 
     (Ngày 16/09/2009)
.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 13.10.2010 15:44:38
0
Đợt này anh Nghinh Nguyên về họp mặt với sg nè, anh Huy Dung cũng đến chứ ạ ....

Họp mặt Thư Quán sắp diễn ra
Bốn biển năm châu hội một nhà
16.10 ngày thứ 7
Anh chị em mình nhớ rõ nha...hihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 13.10.2010 19:47:09
0

Trích đoạn: huydungpro

   Xin cảm ơn NgNg
     Bài nộp hôm nay là:

Chưa hề gặp, đã tri âm   

Như ‘châu về hợp phố’                                                   
Chiều nay mừng quá
như ‘xứ l gặp bạn thân’:
người bạn chưa hề gặp mặt
đã tri âm bao năm
rồi lại bặt
vô tín vô âm
tìm nhau hoài trên mạng   
trên thi quán
mênh mông
vẫn bặt vân mòng...
*
chiều nay về, chợt thấy có thư !
đúng thư bạn Đăng Từ !
thư bấy lâu mong đợi
từ chốn xa vời vợi
từ lòng người bạn quý ta
đọc cuốn thơ ta mới gửi qua
bạn băn khoăn: "Có một cái gì đang mãnh liệt
đến lăm le triệt vỡ hồn thơ ra
gieo huyền bí, thơ đầy lãng mạn".
*
Cảm ơn Bạn !
bạn thơ hiền quý mến
lòng ta vẫn đây, vẫn dạt dào 
bạn khỏi tìm nó ở tận nơi nao.
Và bạn không mất mát gì to lớn
Không rơi mất chất thơ riêng của bạn đâu...
nó vẫn nguyên nơi ấy
dù bạn luôn bươn chải
bằng độ nhanh _ hoa mắt rức đầu.
*
Hai chúng ta luôn nghĩ tới nhau
chuyện hàn huyên trên mạng vài câu
chúc vui, nhiều sức khoẻ…
Bạn nhá, cứ như vầy. Cứ thế
rồi tới một hôm nào hẳn sẽ
gặp nhau tay bắt mặt mừng
hỷ hả, lòng vui khôn xiết kể        
cặp tri âm trên đất Việt tưng bừng.                                   

     (Ngày 16/09/2009)
.


Xin cảm ơn HDP đã lấp đầy khoảng cách....


Tình Thơ Tri Kỷ Tri Âm

Tình thơ kết thành tri âm tri kỷ
vạn dặm xa tình ý vẫn đến gần
bước vào đời - là cõi phù vân
phải tiền kiếp mình có lần tương ngộ ?

Vào cuộc đời - thành sầu bể khổ
trong phong ba bão tố ngập trời
nhưng vững tin có tình bạn giữa đời
để nâng đỡ những hồi ta đuối sức

Chiếc phao đời là những dòng ký ức
là nỗi niềm ta được sẻ chia
những buồn vui cuốn theo lá cuối mùa
niền hy vọng xuân vế thay lộc biếc

Tình tri kỷ tri âm 
tình thơ tha thiết
một tình yêu
bất diệt giữa đất trời...

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 22.10.2010 13:01:52
0

Mong ngng thứ lỗi muộn hồi âm (hd bận đi dự non 1 tuần ở hội nghị
khoa học toàn quốc về chuyên khoa của mình, mới về)
Ngng ơi, hôm nay (và có lẽ cả kỳ sau) hd lại xin nộp bài về Dung Thông:



Tam tấu về dặm đường
       tìm thuyết Dung thông



(1)  HẠT SƯƠNG SIÊU NHỎ
 
Cứu mạng người _ ở vạch ranh sinh-tử
hiểu thêm lẽ tử sinh ẩn ánh ngời
hiểu nghệ thuật niềm dung thông ứng xử.
Thả hồn bay trong vắt giữa dòng người
góp phần riêng - dù hạt sương siêu nhỏ.


(2)   KHÔNG QUÊN VIỄN DU
 
Dành bao nhiêu thời lượng dòng đời
thăm kỳ vĩ khoảng trời đang đợi ?
Nay thượng lộ ‘chu du’ chuyến mới
tâm lâng lâng vạn nẻo rong chơi.
*
Thiện Chân tìm _ chợt ló trời xanh ?
lòng rộn rã âm thanh muôn nẻo
lẽ dung thông – nguồn suối ngọt lành
thêm lồng lộng giọng ca trong trẻo.
*
Chân còn dẻo, bước thăm trăm xứ
mùa cạn dần, đừng khư khư giữ
quyền danh hão, ôi có nghĩa gì!
hãy viễn du - dung thông tế vi.
 
 

(3) NÂNG NIU TỪNG TRANG VIẾT
 
Hình ảnh ấu thơ năng trở lại
nâng niu từng nét, thích quay về
tâm hồn hòa lẫn thiên nhiên đẹp
sương xuống, trăng treo, hồn đê mê…
*
Tạm quên hết, ẩn buồng th một nửa
xế trung tâm huyên náo giữa Sài Gòn
kiên nhẫn viết, giãi bày ‘dung thông hướng’
chỉ nhằm tìm thang thuốc dưỡng tâm hồn.
*
Kiếm vầng chân lí ló trời trong
nung sắt, chăm rèn từng cố công
suy ngẫm trước đèn, căng hết mức
cốt tìm dương ánh thực soi mình.
*
Viết gần cuối, một tai im lặng
mắt chuyển vùng u u minh minh.
‘Dung thông sách’ – lẽ huyền trời đất
nửa đời tìm, cố gặt  gần xong.
*
Khuya này trang viết cuối cùng
tưởng như ngây ngất môi hôn tình đầu
như vang rót, cốc màu vàng chóe
chắt lửa trời quang qu ngọt ngào
tạ ơn trời-đất xiết bao.



                                  Huy Dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 16:00:22 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 23.10.2010 22:09:16
0

Dăm hiệu quả dễ thấy
 của Dung thông

 

(1)  THƯ THÁI
 
Tổn thất đớn đau dù lớn mấy
thân già dù lá lênh đênh ấy
dù đêm về đã giục chiều tà
‘thư thái cảm giao’ như núi vậy!
 

(2)  THONG DONG
 
Xuân sang én liệng mây nghi ngút
lãng đãng hồn ta nhập ráng hồng
giao cảm với Xuân, hai bỗng một
cùng dung thông nhịp bước thong dong.
 

(3)  TIÊN
 
Dung thông san sẻ vợi ưu phiền
bước tiếp nghề thầy thuốc-giảng viên
người bệnh, học trò – muôn giọt nắng
lòng riêng thầm tạ phúc ân duyên
Dung thông thấu hiểu đời muôn nỗi
an lạc tâm thân đạt lẽ huyền
ấm áp ‘thu đời’ tình lấp lánh
đông rèn tao nhã sánh cùng Tiên.
 

(4)  NẾU
 
Biển trời đẹp tựa thơ
nếu kết sóng xô bờ.
Hạnh phúc tình dào dạt
nếu giao hoán ước mơ.
Dung thông cần khoáng đạt
Vui sướng mãi thăng hoa
 

 (5)  GIỌT LỆ DUNG THÔNG
 
Dung thông trọn, chí rèn, tâm rực lửa nhân sinh
chẳng khẩn cầu an ủi, mình làm chủ lấy mình
không ân hận khóc bình minh quạnh quẽ.
Nhưng khi nâng ngang trán áng văn bia
giỗ đầu bạn, mắt đầm đìa giọt lệ.

huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 25.10.2010 10:26:25
0

 
Chuyến đi kỳ lạ   
 

Một đời chưa hề thấy ma
Bỗng lơ lửng và kìa rõ xác ta
mà vợ con và thân bằng xúm xít
Khách xụt xịt đầy nhà
Gam màu tang lạc lõng
Hun hút gió đìu hiu lạc giọng
Đã nghe rả rích dế tha ma.
*
Đang xuân hè, như tiết thu đông xén rụng hoa?
Hồn nghe khóc ‘dở hơi’, thứ xót xa hoang dã!
khác róc rách dễ thương nước len rêu rãnh đá
Một âm thầm thao thức cổng son phía nghĩa trang
kìa bàn tay - cây khẳng khiu tia chớp nhoáng nhoàng
*
Im lặng này - nén chặt ánh hoang mang
và buồn tủi trong em, sầu đáy mắt
tàu xe kẹt - sém em về chẳng kịp
sót lại vòm ‘hoàng hôn cuối’ vỡ tan…
*
Má hồng hoen cho tóc rối nguyên làn
thương môi thắm tình xưa thôi trẻ mãi
‘xuân tầm tay’ vuột mất thôi kinh hãi
tia đồng cảm mắt em rọi thế gian
*
Rồi thân xác, huân chương với bảng vàng…
tuyệt không ai nhắc nữa, cả tri âm
cả chí cốt “hết mình” xưa chúc rượu.
Trường cũ hững hờ - chà muối ruột gan
*
Từng ngã sấp, hàm vỡ sứt môi
Ngã ngửa thêm, đập đầu liểng xiểng
Vết thương lòng phơi mãi không liền miệng
khác kỷ niệm thả diều sẹo nhỏ hết đau rồi.
                               ***
Hồn lơ lửng hành trình liên tiếp lạ lùng nơi
gặp hồn Bé mới đây đang chăn trâu, bão giật
người, trâu đều biến mất
không mảy may oan uất ngại ngùng
giống hệt ta, không phập phồng ngơ ngác.
*
Bỗng gặp hồn toàn xóm vừa qua lũ quét trôi
sét đánh, điện giật
mọi hồn không khóc buồn, không nấc
như khinh bạc, còn khe khẽ nhếch môi.
*
Kìa bao hồn, chết chẳng toàn thây từ dầm sắt bước ra
đi bình thản từ cầu sập nhịp Cần Thơ
hồn như hiểu: đi lên - không chỉ “5 sao khách sạn”
chỉ nguy nga, sóng chỉ vươn lên và tỏa sáng 
*
Đoán bong bóng, hẳn mưa còn dai dẳng
hồn ta bay, nghe giọt lệ tim người
thoang thoảng hương, chập choạng trăng soi                                          
‘đêm trăng hoa’ phụ bạc
mê dại _ mặt sông dài
đêm thác loạn rẩy run mèo hoang gào giọng lạc
*
Gió phong phanh ru muộn, hồn cứu tình buồn khổ
nụ hôn muộn dậy thơm vẫn vui bao phận số
hương bông sữa bên hồ cứu rỗi cặp tình nhân
hồn quý sao muôn thuở nụ hôn lạ mà thân
*
Qua bạt ngàn, hè gọi chim quyên hót dưới trăng                               
chưa lúc nào hay thế 
bởi thứ thiệt khiêm nhường(nếu thùng rỗng - vô thi vị)
Đang Hà Nội                                                                                      
thoắt Paris (xưa lăn lộn) hồn khóc cạnh cây sồi
thần Sinh Sôi                                                                                      
thần Hủy Diệt - tuần hoàn sống lứa đôi
*
Sông bên bồi                                                                                           
mối bịt lối mà xói xuyên đồi sụt lở
nhọc nhằn gót - bước lên triền cao - ngày tận số?
ngày sầu tạc vào sương chơi vơi đẫm thời gian.
*                                                                                                            
Hồn lim dim lay đá, chợt đau nhói bàn chân!                                       
lập tức hồn hồi dương!
bởi còn đau là sống                                                                                     
là vẫn biết yêu thương!
                                                  (Cuối 2007)
.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 26.10.2010 19:30:46
0

Kính thi huynh HDP

Vừa rồi Ngng có về SG họp mặt DĐ, nhưng rất tiếc không được gặp thi huynh. !

Trong  tinh thần Dung Thông Ngng xin ghi nộp bài:

Thông Điệp Vô Ngôn

Ánh bình minh xuyên qua trên nhành cây kẽ lá
Trên phiến đá vệ đường màng nhện còn đọng sương
Những cành hoa dại vươn đẹp sắc mầu hoang dã
Kìa ! đôi chim sà sả trên cành trao yêu đương
Con chuồn chuồn dễ thương đậu trên đầu cọc nhọn
Dòng suối trong đưa đón một bầy cá lòng tong
Ghền Đá bám làn rong xanh xanh mầu diệp lục
Ngọn gió nồm thôi thúc rặng dương liễu hoà ca
Áng mây bạc là là đến từ phương trời lạ
Những nhánh nâu trĩu quả cành xanh ủ búp hoa
Từng đàn bướm la đà bên bầy ong nhộn nhịp
Những con thác chảy xiết đến dòng sông hiền hoà
Bao la ! Ôi bao la...!
Những ảnh hình quanh ta chẳng có gì lạ xa
Nhưng đó là mật mã - Lời vô ngôn yêu thương
Bức thông điệp miên trường - Tình yêu từ Thượng Đế
Ngài muốn gởi nhân thế muôn muôn vàn yêu thương...

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 26.10.2010 23:25:23
0
NgNg ơi, thế là a/e mình lỡ mất cuộc tao phùng! Số là đúng ngày thứ bảy 16/10 ấy tôi phải bay đi tham dự hội nghị khoa học Toàn quốc về ngành chuyên của tôi 4ngày liền!
Trang thơ của tôi vinh dự được NgNg vào đều và tặng thơ cho tôi. Và hôm nay hd xin nạp:
 

        Nhân duyên     
 .     .     .    .    .    .    .   .(Quý tặng tác giả bài Nỗi Buồn Riêng)

Chàng thường nói
“có mặt trên cùng cõi
để gặp nhau – do nhân duyên
sẽ tùy thuộc nhân duyên - hóa dạng khác đời sau.”
Lời nàng nhắc “Thế còn gặp lại nhau?”
*                             
“Khó lắm em à, buồn đau ấy không riêng lẻ
cả duyên trời cũng sẽ đi qua
cũng trôi mất, rất xa đến nhạt nhòa
dầu xót xa đến mấy.
Lẩy bẩy
lòng vô vọng vẫn mong em nhớ anh.”
*
Nhớ khi bên biển, chốn xưa, cả quanh rừng rú
tuy chàng hiểu - không sao làm quá khứ quay lui
tự lắng nghe hồn bùi ngùi
thở dài nhè nhẹ.
*
Đau thế!
diệu huyền tình đẹp nhất, êm đềm
phải bỏ đi biền biệt
chẳng bao giờ trở lại bên hiên !
mặc mong nhớ triền miên giá rét
*
cùng bàng hoàng
mắt ngác ngơ duyên kiếp
chịu rìu búa phũ phàng
ôi nhân duyên.

.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 31.10.2010 21:47:02
0
 
Kính chào thi huynh HDP, cả tuần nay Ngng bị chận không vào DĐ được nên chậm góp thơ.
nay  nhờ cháu làm thủ thuât mới vào đực đây nên vôi góp ít dòng đến thi huynh ;
 
 
Tôi Tìm
 

Tôi tìm tôi giữa chợ đời ;
thấy mình phiêu bạt chơi vơi lạc loài.
 
Cố vươn xa cõi trần ai ;
đi tìm Thượng Đế - bóng Ngài cao xa.
 
Nửa đời tìm kiếm bôn ba ;
tôi quay về dưới mái nhà nhân gian.
 
Tôi tìm bè bạn, tha nhân :
tôi vui mừng gặp một lần cà ba...!
 
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 06:51:36 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 07.12.2010 21:06:54
0
Th/chao Nghinh Nguyên,
Cũng cùng cảnh và nay gặp lại nhau
 
May quá tìm ra trang thơ
 
Trang cũ tuy lùi xa biệt tích
Khó nhưng tìm được _ cùng ngâm tiếp
Khỏi kỳ khôi _ mở mới chương thơ
Mừng rỡ quá, sau bao đợi chờ
.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 13.12.2010 16:05:03
0

Trích đoạn: huydungpro

Th/chao Nghinh Nguyên,
Cũng cùng cảnh và nay gặp lại nhau
 
May quá tìm ra trang thơ
 
Trang cũ tuy lùi xa biệt tích
Khó nhưng tìm được _ cùng ngâm tiếp
Khỏi kỳ khôi _ mở mới chương thơ
Mừng rỡ quá, sau bao đợi chờ
.

 
Mến chào thi huynh HDP
 
Tao Ngộ
 
Tưởng rằng mình lạc mât nhau rồi
Âu là duyên nợ khó xa rời
Từ nay huyn đệ mình tao ngộ
Dung Thông tiểu đệ gởi trao lờìi..
 
Nghinh Nguyên 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 22.01.2011 08:14:12
0
Kính chào thi huyng, Lâu quá NNg không tìm gặp
có lẽ HDP bận nhiều công việc chuyên môn nên vắng bón trên DĐ' mong lắm !
 
Nhân mùa xuân vế NNg xin kính chúc HDP hạnh phúc an lành.
 
kính mến
N.NG
 
 
- Nng có nhân đươc mail đề tên Huy Dung Nguyen nhưng khõng đọc được. 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 02.02.2011 21:25:42
0




THI NANG KÍNH CHÚC HUYDUNGPRO VÀ GIA ĐÌNH NĂM TÂN MÃO DỒI DÀO SỨC KHỎE,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 03.02.2011 09:10:30
0
Liên Thơ kính chúc giáo sư bác sĩ thi sĩ Huy Dung mãi khỏe và sáng tác nhiều thơ hay ạ
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FEBFE117BFA343378452ADF41DF06248.gif[/image]
Attached Image(s)


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 26.02.2011 15:08:00
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Liên Thơ kính chúc giáo sư bác sĩ thi sĩ Huy Dung mãi khỏe và sáng tác nhiều thơ hay ạ



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FEBFE117BFA343378452ADF41DF06248.gif[/image]

 
Nhân ngày thầy thuốc Viêt Nam.
Nghinh Nguyên xin gởi đến thấy thuốc Giáo sư Nguyễn Huy Dung tất cả những người thấy thuốc
những người có lương tri trong ngành y,
 
Bóng dáng
Thiên thần
 
Bình minh xuân ngập nắng
Những thiên thần áo trắng
Chăm chỉ trong dưỡng đường
Khoát màu trắng yêu thương
Trên con người trí thức
Có trái tim nhân đức
Có bàn tay dịu hiền
Một tâm hồn rộng mở
Xoa bớt nỗi khổ đời
Nỗi khổ đau kiếp người
Lòng ghi khắc những lời
Thề cùng Hyppocrates
Với truyền thống dân tộc
Y đức thật thâm sâu
Từ Lãn Ông, Tuệ Tỉnh
Trong tình yêu nhiệm mầu
Để nâng tầm y thuật
Nối kêt khắp lục châu
Thắm tình “Người Từ Mẫu”
Một lý tưởng tuyệt vời
Chỉ có ở nơi người
Mang nặng lòng trắc ẩn
Mong trọn chữ “Tâm Nhân”
Cao quí thay Plouse trắng
Bóng dáng những thiên thần .*
               25/02/2011
           Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 27.02.2011 09:22:06
0
Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam Liên Thơ kính chúc giáo sư bác sĩ thi sĩ Huy Dung sức khoả và hạnh phúc


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/26D1AE771DF14C6E8F0DEE1A68A0DCDB.jpg[/image]
Attached Image(s)


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 01.01.2012 19:41:51
0
Nguoitruongphu năm mới chúc bác vui khoẽ ,từ hôm gặp nhau ở VNTHIDAN mới đây mà gần 6 tháng !

Ngang Trái Tình Đời

Tỉnh giấc mơ hoa hết nửa đời
Giật mình hoang phí phút chơi vơi
Yêu nhau đeo bám như đỉa đói
Thù ghét trút hờn mắng tả tơi
Phú quý giàu sang lo kiếp tới
Bần hèn nghèo khó bận cơ ngơi
Trớ trêu trai trẻ thường gian khó
Già háp tự do lại thiếu hơi

10g,03/01/2012 Nguoitruongphu

Thấy Bác 70 mà khõe quá ,ước gì NTP được như bác?


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 11:09:15 bởi Hoàng An >

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 01.01.2012 20:16:44
0
.

TÔI XIN ĐÁNH DẤU THỜI ĐIỂM NHỮNG DÒNG NÀY NHƯ LÀ 1 MỐC THỜI GIAN, ĐÚNG HƠN, NHƯ LÀ 1 LỖ HỔNG THỜI GIAN 1 NĂM TRỜI TÔI KHÔNG CÓ BÀI VÀO vnthuquan VÌ THEO NHIỀU CÁCH A/E BÀY MÀ TÔI KÉM CỎI SAO KHÔNG VÀO NỔI, 1 LẦN CÓ LỌT VÀO THÌ MÁY RUNG RẦM RẦM VÀ HỎNG CÁI MÁY ĐÓ LƯÔN.


Nay, có mặt trở lại, lời đầu tiên, Huy Dung xin kính chào và chúc Năm Mới 2012 & Tết Nhâm Thìn an khang, thành công, hạnh phúc tới tất cả Admin- Mod và quý thi hữu vnthuquan chúng ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 18:43:38 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 03.01.2012 10:33:36
0

*
Mời tham gia
CHÀO XUÂN MỚI NHÂM THÌN 2012


Những tâm trạng xuân
[Bài đầu tiên sau hơn 1 năm k0 vào được vnthuquan]

Sương sớm xuân - giọt tinh khôi
viết nên thi phẩm buồn vui tần ngần.
*
Ngày xuân mưa bụi phân vân
nửa thương ướt tóc, nửa phần ghẹo trêu .
*
Chiều xuân sương chẳng bao nhiêu
không dưng đánh thức niềm yêu mượt mà .
*
Đêm xuân thơ đến quên giờ
ta bay hồn phách khoác thơ ngả màu.
*
Xuân xưa chất ngất buồn đau
tủi hờn nay vợi, yêu nhau thêm đầy.
*
Tám mốt lần - hưởng mưa bay
nhớ không đầy đủ dày dày xuân xanh.
*
Từng mơ bay vút một mình
nghe xuân tâm sự, ngắm nhìn giang san.
*
Quê hương khói lửa tan hoang
ba mươi xuân ấy, bàng hoàng núi sông .
*
Tóc ai bay, thoảng trầm hương
hương xuân xưa gợi khôn lường thương đau
*
Đàn xuân da diết giọt sầu
gõ nương những nốt như bào ruột gan !
*
Xa rồi khổ luỵ chiến tranh
tình xuân tao ngộ, yên lành thái lai.
*
Thả hồn dạo, một mà hai
bên thơ bên bạn, xuân lai mặn nồng
*
Xuân Y khoa chảy dòng trong
Dung thông đạo nghĩa thuỷ chung dặm dài .

.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 05.01.2012 22:15:50
0
.

Qua ô cửa sổ không trung


Bay cao tít, rất xa

Trầm tư từ viễn xứ

Trên: xanh ngắt, dưới: mây trắng thướt tha

mây không tuổi, chuyển vần vô tư lự.

*

Dưới xa thẳm, cõi trần gian bé tí

chút mỏng manh, mà đố kỵ, tranh công

đến nản lòng công lý?

Không ! Chân lý vẫn Người, vẫn hào hùng .

.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 05.01.2012 23:02:03
0
.
TÔI XIN NẠP NGAY BÀI VỀ NƠI ĐẾN CỦA MÁY BAY TRONG BÀI THƠ TRÊN, LẠI TRÚNG MÙA TẾT TA LÀM LÒNG TÔI NHỚ NHÀ QUÁ ĐỖI:


Berlin

Cỏ sao vẫn mượt xanh

khi trắng trời rơi tuyết?

ta ước dòng Sprê biếc

là sông Đuống uốn quanh!

*

nơi toàn gia họp mặt

Tết nhắc tới người xa

mà chốn đây Sprê biếc

trắng trời tuyết cứ sa.


.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 09.01.2012 09:45:19
0
.

Uất ức

Ta – phận đàn chim nhạn
ngày đêm chăm tiếng hót nên thơ
lũ người kia, cớ chi dùng súng đạn
nỡ tiêu diệt nỡ lò điện nướng ta
tít mắt cười, đánh chén say sưa!
*
Bởi cậy quyền ỷ thế còn nhan nhản
.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 09.01.2012 14:20:32
0
.
Du xuân Nhâm Thìn

Xuân nắng đẹp Nhâm Thìn(2012) đang đến

(thời khó khăn - nhăn trán, vẫn hứa hẹn oai phong)

sẽ xua tan lạnh lẽo cuối mùa đông.

Kìa, thấy rõ năm Rồng đang bước tới!

*

Đã xếp chuyến du hành mừng năm mới

xe đêm ngày - dọc sóng vỗ trùng dương.

phố ven đường nhoài ôm phía biển khơi thanh khiết

qua Vũng Tàu, vòng ra Phan Thiết

rồi Nha Trang, Đà Nẵng, Lăng Cô, Cửa Lò - cảnh tiên

thẳng Sầm Sơn, Bãi Cháy, Hạ Long, Trà Cổ, Tiên Yên

thì thế giới, ngoài Arhentina, ít đâu đẹp bằng bờ biển Việt

*

Du xuân lên tiếp SAPA đây

đang cười rạng rỡ, núi vờn mây

đỉnh Phắng xi păng đang lướt bay ?

Núi cao nhìn xuống: đời đa sự

ảo vọng phù du, lo đủ thứ

thực ra bao chuyện ngoại tầm tay.

*

Trở vào Tây nguyên đông vui bạn

nước non thưởng ngoạn tìm thanh thản

ĐĂM BRI* thác đổ vào sâu lắng . .(*Đợi chờ)

dáng thác hình em - sáng tóc thề.

*

Đường về qua Đak Lak

nghìn năm ĐRAY SÁP* thơ . .(*Thác Khói)

vẫn bồi hồi rạo rực

chẳng dương tà thổn thức

chỉ lặng trầm ôn lại những xưa xa.

*

Cáp treo lên tít đỉnh BÀ NÀ

Ngày sống bốn mùa tiên mách ta :

Sáng, trưa - 'xuân hạ' hoa tươi rói

Xế, tối - 'thu đông' lạnh mượt da.

*

Hành hương CÔN ĐẢO xa vời vợi

lẫm liệt muôn đời chốn hiển linh

Hai vạn người_oanh liệt hy sinh

Hai mươi vạn_uất trần gian địa ngục !

*

Du khảo xuân_thương nước Việt Nam mình

thành tâm khấn: Việt muôn xuân hạnh phúc.

.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 09.01.2012 15:20:14
0
Cảm ơn bài thơ & lời chúc thân tình của Hoàng An-NTP.
Thân quý,
Huy Dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 15:34:44 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

huydungpro
  • Số bài : 1375
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2007
  • Nơi: Trường và Bệnh viện Đai học Y Dược tp HCM
RE: THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA - 09.01.2012 15:31:13
0

Trích đoạn: Hoàng An
Nguoitruongphu năm mới chúc bác vui khoẽ ,từ hôm gặp nhau ở VNTHIDAN mới đây mà gần 6 tháng !

Ngang Trái Tình Đời

Tỉnh giấc mơ hoa hết nửa đời
Giật mình hoang phí phút chơi vơi
Yêu nhau đeo bám như đỉa đói
Thù ghét trút hờn mắng tả tơi
Phú quý giàu sang lo kiếp tới
Bần hèn nghèo khó bận cơ ngơi
Trớ trêu trai trẻ thường gian khó
Già háp tự do lại thiếu hơi
10g,03/01/2012 Nguoitruongphu

Thấy Bác 70 mà khõe quá ,ước gì NTP được như bác?

Cảm ơn bài thơ & lời chúc thân tình của Hoàng An-NTP.

Tôi cũng k0 khoẻ lắm đâu, bề ngoài vậy thôi.
À , mà 82 tưổi (tưổi ta) rồi còn gì NTP à! (chẳng phải 70 đâu).

Cũng nhân Năm Mới 2012&Tết Nhâm Thìn, xin chúc NTP sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc, làm gì cũng thành công.


Thân quý,
Huy Dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 15:41:24 bởi huydungpro >
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 14 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 417 bài trong đề mục