THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 28 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 417 bài trong đề mục
nghinhnguyen 14.09.2010 16:39:15 (permalink)
0
Mến chào nhabe. NN cũng xin hưởng ứng làm thơ ngắn như nhabe đây ;

Cách Sống

Đừng bách hận khi gặp cơn bất hạnh
Hãy yêu thương để lòng khỏi ươn thiu

Hoặc

Cơn bất hạnh làm lòng ta bách hận
lòng ươn thiu mặc kệ chẳng yêu thương..

Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 21:52:01 bởi nghinhnguyen >
nhabe 14.09.2010 23:29:40 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào nhabe. NN cũng xin hưởng ứng làm thơ ngắn như nhabe đây ;

Cách Sống

Đừng bách hận khi gặp cơn bất hạnh
Hãy yêu thương để lòng khỏi ươn thiu

Hoặc

Cơn bất hạnh làm lòng ta bách hận
lòng ươn thiu mặc kệ chẳng yêu thương..

Nghinh Nguyên



chào NN, heheh chỉ là trêu lại người cho vui...hận thì không...cám ơn nhiều

cách sống

cơn bất hạnh làm cho ta sáng mắt
nhìn được lòng dạ của con người
phân biệt được kẻ ngay...người gian
là những điều cần thiết trong cuộc sống
bất hạnh chỉ làm ta giàu thêm vốn sống
không làm ta chán nản hết yêu thương
chỉ trêu người...cho người la ầm ĩ...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 23:30:55 bởi nhabe >
huydungpro 19.09.2010 08:43:37 (permalink)
0
Xin cảm ơn các ý kiến của thi hữu nhabe và thi hữu nghinhnguyen
 
Sau đây xin trình một bài ngắn liên quan Đại lễ TL-HN
 

Nhân lễ nghìn năm Thăng Long-Hà Nội
     
Giọng  đẹp

Giọng ai? nghe cao sang
trong sáng lạ
như gió thoảng ban mai - từ kiếp đá
hồng hoang?
*
giọng bổng trầm Quan họ đón xuân sang
thay thánh thót cung đàn vàng
đắt khách.
*
như nước reo róc rách
Hằng Nga tắm suối tiên
sương gõ nhịp bên thềm
như riu ríu - họa mi gọi quảng hàn.
*
Giọng nói ngọt như trăng
bầu sữa rót mơn man 
tuyệt diệu giọng trời ban. 
*
mê hồn đến bàng hoàng!
giọng Nữ
Thăng Long-Hà Nội
Việt Nam.

nhabe 19.09.2010 09:13:54 (permalink)
0


Trích đoạn: huydungpro

Xin cảm ơn các ý kiến của thi hữu nhabe và thi hữu nghinhnguyen

Sau đây xin trình một bài ngắn liên quan Đại lễ TL-HN


Nhân lễ nghìn năm Thăng Long-Hà Nội
    
Giọng  đẹp

Giọng ai? nghe cao sang
trong sáng lạ
như gió thoảng ban mai - từ kiếp đá
hồng hoang?
*
giọng bổng trầm Quan họ đón xuân sang
thay thánh thót cung đàn vàng
đắt khách.
*
như nước reo róc rách
Hằng Nga tắm suối tiên
sương gõ nhịp bên thềm
như riu ríu - họa mi gọi quảng hàn.
*
Giọng nói ngọt như trăng
bầu sữa rót mơn man 
tuyệt diệu giọng trời ban. 
*
mê hồn đến bàng hoàng!
giọng Nữ
Thăng Long-Hà Nội
Việt Nam.

chào HDP, Thăng Long Hà Nội được nghìn năm rồi hả HDP? ...
nb xin góp thơ

giọng đẹp

trầm trầm...êm êm
thánh thót... suối róc rách
giọng nữ Thăng Long

nhabe
huydungpro 19.09.2010 15:28:47 (permalink)
0
Cảm ơn sự tóm lược trong 13 chữ với chỉ 3 dòng cùa thi hữu nhabe
Kính
huy dung
Bài hd kỳ này:
 

 
Một lời dặn của mẹ
 

Nhớ xưa mẹ dặn
lấy hồ hởi xử vênh váo thờ ơ
dùng nghĩa ân xử ác nhân làm phách
Giận mà thương ai nhập vai hống hách
khi tuồng hết, vô duyên trơ trẽn mặt mo
sân khấu đời mà.
*
Đời con chớ dã tràng xe cát duyên hờ
cứ tha thiết
yêu thương
sống mãnh liệt
tránh nhàm chán tầm thường.

.       
nhabe 19.09.2010 21:06:10 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Cảm ơn sự tóm lược trong 13 chữ với chỉ 3 dòng cùa thi hữu nhabe
Kính
huy dung
Bài hd kỳ này:



không có chi...heheh chỉ là nb tập làm thơ haiku...HP coi giùm nb có tiến bộ chút nào không...nb góp thơ tiếp...

Một lời dặn của mẹ


Nhớ xưa mẹ dặn
lấy hồ hởi xử vênh váo thờ ơ
dùng nghĩa ân xử ác nhân làm phách
Giận mà thương ai nhập vai hống hách
khi tuồng hết, vô duyên trơ trẽn mặt mo
sân khấu đời mà.
*
Đời con chớ dã tràng xe cát duyên hờ
cứ tha thiết
yêu thương
sống mãnh liệt
tránh nhàm chán tầm thường.

.       


nhớ xưa mẹ dặn

lời mẹ dặn...
tránh thị phi...tráo trở...
chỉ giúp cho kẻ xấu...biết lỗi lầm mà sửa...


nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 21:21:41 bởi nhabe >
nghinhnguyen 19.09.2010 22:05:50 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Cảm ơn sự tóm lược trong 13 chữ với chỉ 3 dòng cùa thi hữu nhabe
Kính
huy dung
Bài hd kỳ này:



Một lời dặn của mẹ


Nhớ xưa mẹ dặn
lấy hồ hởi xử vênh váo thờ ơ
dùng nghĩa ân xử ác nhân làm phách
Giận mà thương ai nhập vai hống hách
khi tuồng hết, vô duyên trơ trẽn mặt mo
sân khấu đời mà.
*
Đời con chớ dã tràng xe cát duyên hờ
cứ tha thiết
yêu thương
sống mãnh liệt
tránh nhàm chán tầm thường.

.       


Kính chào thi huynh HDP. NN xin góp thêm cũng là lời mẹ :

Tiếng Mẹ Ru

Ầu ơ... tiếng mẹ đã ru tôi
Từ thuở sơ sinh bên vành nôi
Bài học vỡ lòng là tổ quốc
Từ ải Nam Quan đến Cà Mau

Bao nhiêu máu xương tự nghìn đời
Công đức tổ tiên đã tài bồi
Bao lần bắc thuộc nguyên bờ cõi
Biển đảo núi sông một vùng trời

Ầu ơ...mãi vọng tiếng mẹ ru
Những trang huyền sử tự thiên thu
Nòi giống Tiên Rồng còn oanh liệt ?
Tiếng mẹ ru xưa lạc lõng rồi...!

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 22:08:21 bởi nghinhnguyen >
huydungpro 20.09.2010 19:16:25 (permalink)
0
Cảm ơn NgNg nhiều
 

Lời Mẹ dìu con
   
Cứ nhìn gương Mẹ, con dần hiểu:
Gạt bỏ ngoài tai lời chế riễu
thẳng ngay mà sống đẹp tâm hồn
tự tin đối diện bao huyền diệu 
kẻ dữ, người khôn? vẫn cười ròn.
                     *
Bạn hỏi con “Sao cậu trẻ lâu”
con chân tình mở đầu chậm rãi:
 
"Bao người chê tớ nhường - sai, dại…
Mẹ khuyên phải tận tình thân ái
khinh thâm hiểm - tột cùng tăm tối
xa lánh mưu gieo rối chẳng lành
 
Khắp chốn còn rành rành đố kị
tớ nghe mẹ diệt dần ghen tị
xa bùn đạo-đức-giả mùi tanh
thoát hoảng kinh quyền chức giựt giành
 
Phân minh tín nghĩa sống đàng hoàng
lời mẹ dìu ta sáng mỗi trang
não trong sạch, tim không tẹp nhẹp
tâm hồn không chật hẹp suy bì.
 
Trẻ lâu dẫu tuổi cứ trôi đi
bí quyết ấy trinh nguyên chẳng đổi:
thanh thản giữ hồn chẳng chuyển di”
Mẹ ơi con trả xuôi câu hỏi.
‘Tế bào của Mẹ’ soi tăm tối
gương Mẹ trong con mãi khắc ghi
huydungpro 20.09.2010 19:21:58 (permalink)
0

 
Câu trả lời bất chợt
 
 
Dung thông không quên
kết nối mọi chuyện mình hay dở
để tự chăm sóc luyện rèn
 
Và kết nối
mọi lứa tuổi đời mình
thành một khối
trăn trở để không ngừng vươn lên.
 
Vậy dung thông chăm sống với mình ?
đúng, nhưng không sống chỉ vì mình
không vị kỷ, mà luôn sẻ sớt
luôn nhận - luôn cho, vay - trả hết
 
Không chỉ vị tha tuy cốt lõi là vị tha
sống vì mọi chốn, mọi người ta
nên hạnh phúc, tự bằng lòng, vui thú
 
Thuận quy luật thiêng liêng vũ trụ
bao trùm vật thể và phi vật thể
Sống tròn đầy, tử tế tình NGƯỜI
         HUY DUNG
nhabe 21.09.2010 02:20:43 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro



Câu trả lời bất chợt


Dung thông không quên
kết nối mọi chuyện mình hay dở
để tự chăm sóc luyện rèn

Và kết nối
mọi lứa tuổi đời mình
thành một khối
trăn trở để không ngừng vươn lên.

Vậy dung thông chăm sống với mình ?
đúng, nhưng không sống chỉ vì mình
không vị kỷ, mà luôn sẻ sớt
luôn nhận - luôn cho, vay - trả hết

Không chỉ vị tha tuy cốt lõi là vị tha
sống vì mọi chốn, mọi người ta
nên hạnh phúc, tự bằng lòng, vui thú

Thuận quy luật thiêng liêng vũ trụ
bao trùm vật thể và phi vật thể
Sống tròn đầy, tử tế tình NGƯỜI
        HUY DUNG



câu trả lời bất chợt

dung thông nói dễ...khó làm
phải có trí và lòng nhẫn nại...
kẻ vô trí thường phạm sai lầm
họ ngu ngơ không biết mình sai
khi biết mình sai cũng không nhận lỗi
vẫn trâng tráo dở trò vô văn hóa
thật là tội cho những thế hệ trẻ
nếu bị nhiễm từ kẻ vô văn hóa...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 08:24:24 bởi nhabe >
nghinhnguyen 21.09.2010 08:36:08 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro



Câu trả lời bất chợt


Dung thông không quên
kết nối mọi chuyện mình hay dở
để tự chăm sóc luyện rèn

Và kết nối
mọi lứa tuổi đời mình
thành một khối
trăn trở để không ngừng vươn lên.

Vậy dung thông chăm sống với mình ?
đúng, nhưng không sống chỉ vì mình
không vị kỷ, mà luôn sẻ sớt
luôn nhận - luôn cho, vay - trả hết

Không chỉ vị tha tuy cốt lõi là vị tha
sống vì mọi chốn, mọi người ta
nên hạnh phúc, tự bằng lòng, vui thú

Thuận quy luật thiêng liêng vũ trụ
bao trùm vật thể và phi vật thể
Sống tròn đầy, tử tế tình NGƯỜI
        HUY DUNG


Tình Yêu 
Cuộc Sống

Ta sống bằng gì bạn đường ơi ?
Hơi thở, áo cơm - chỉ thế thôi ?
Còn gì cao quí hơn thế nữa ?
- Yêu và được yêu giữa cuộc đời

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Con tim hiền dịu - đoá hồng hoa
Tâm hồn - ngọn nến hồng rực cháy
Cho đẹp tình người, thắm tình ta

Giữ mãi tình yêu sống trong ta
Dẫu rằng thời gian có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui nhỏ
Trái tim nhân ái mãi không già..

Nghinh Nguyên

huydungpro 23.09.2010 11:25:13 (permalink)
0
Tôi cảm phục cả bài CTLBC của nhabe và bài Tình yêu cuộc sống của NgNg, cả 2 bài đều sâu sắc mà thiết thực, mỗi bài ở 1 góc độ riêng.
 
Hôm nay xin quay về Chiêm nghiệm cái nghiệp làm thơ
 

Biết  sợ
Biết sợ thơ ngang mức hò vè
sợ lời mòn giả tạo
dọc đường thơ bịt bùng dông bão
tâm thi sĩ vẫn chưa thể yên bề
*
Còn bơ vơ lạc giữa rừng sáng tạo
khi tứ thơ, hình tượng, nhạc, vần,
chữ nghĩa chớm hồn thơ đích thực –
thân phận nhân quần với bản thân.
*
Ngoài thi tính bản năng
thơ yêu nguồn hướng thượng
cùng nhuệ khí nâng tầm
tỉnh thức thăng hoa, bao trải nghiệm.
*
kết giao chân mỹ thiện
đón thông tuệ thánh nhân
tim tặng lời tinh luyện
dám ngẫm riêng, chưa cũ
đâu cứ giả ngu ngơ
(buồn cười ngây-thơ-cụ!)
Thế là biết s, để làm thơ.

P.M.T 23.09.2010 11:52:15 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Tôi cảm phục cả bài CTLBC của nhabe và bài Tình yêu cuộc sống của NgNg, cả 2 bài đều sâu sắc mà thiết thực, mỗi bài ở 1 góc độ riêng.

Hôm nay xin quay về Chiêm nghiệm cái nghiệp làm thơ



Biết  sợ

Biết sợ thơ ngang mức hò vè
sợ lời mòn giả tạo
dọc đường thơ bịt bùng dông bão
tâm thi sĩ vẫn chưa thể yên bề
*
Còn bơ vơ lạc giữa rừng sáng tạo
khi tứ thơ, hình tượng, nhạc, vần,
chữ nghĩa chớm hồn thơ đích thực –
thân phận nhân quần với bản thân.
*
Ngoài thi tính bản năng
thơ yêu nguồn hướng thượng
cùng nhuệ khí nâng tầm
tỉnh thức thăng hoa, bao trải nghiệm.
*
kết giao chân mỹ thiện
đón thông tuệ thánh nhân
tim tặng lời tinh luyện
dám ngẫm riêng, chưa cũ
đâu cứ giả ngu ngơ
(buồn cười ngây-thơ-cụ!)
Thế là biết s, để làm thơ.


Không sợ trời
Không sợ đất
Còn lại cái gì cũng sợ.

Đùa với bác huydungpro chút cho vui. Chúc bác khoẻ !.
nhabe 24.09.2010 03:12:59 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Tôi cảm phục cả bài CTLBC của nhabe và bài Tình yêu cuộc sống của NgNg, cả 2 bài đều sâu sắc mà thiết thực, mỗi bài ở 1 góc độ riêng.

Hôm nay xin quay về Chiêm nghiệm cái nghiệp làm thơ


Biết  sợ
Biết sợ thơ ngang mức hò vè
sợ lời mòn giả tạo
dọc đường thơ bịt bùng dông bão
tâm thi sĩ vẫn chưa thể yên bề
*
Còn bơ vơ lạc giữa rừng sáng tạo
khi tứ thơ, hình tượng, nhạc, vần,
chữ nghĩa chớm hồn thơ đích thực –
thân phận nhân quần với bản thân.
*
Ngoài thi tính bản năng
thơ yêu nguồn hướng thượng
cùng nhuệ khí nâng tầm
tỉnh thức thăng hoa, bao trải nghiệm.
*
kết giao chân mỹ thiện
đón thông tuệ thánh nhân
tim tặng lời tinh luyện
dám ngẫm riêng, chưa cũ
đâu cứ giả ngu ngơ
(buồn cười ngây-thơ-cụ!)
Thế là biết s, để làm thơ.


chào HDP, heheh có đánh thì xin nhẹ tay...nb biết thơ mình dở...xin góp ý...nb hứa sẽ cố gắng

biết sợ

hạ thần đã biết sợ rồi
xin bệ hạ giơ cao đánh thấp
có gì không phải xin cho biết
hạ thần hứa sẽ sửa dần dần
thần hứa sẽ không phá nữa
sẽ lo học văn hóa làm người
không làm mất lòng tin của bệ hạ...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 04:23:10 bởi nhabe >
huydungpro 01.10.2010 10:42:18 (permalink)
0
Th/chào nhabe
Không hề có chút nào mấy điều như nhabe nghĩ đâu. Cả bài thơ nữa cũng khg lquan nhabe đâu, thơ là văn chương, chỉ là thơ thôi.
Tôi luôn mê những ý tưởng ghi ngắn gọn của nhabe mà.
 
Bài hôm nay:
 
 Dậy hương thơm ngát

Lâu bay về Thăng Long đất tổ
kia rồi tráng lệ th đô xuân
tủi mừng lệ thầm lăn

Thương nhớ cội, về thăm
thiêng liêng đất Mẹ, chân vừa bén
ào ào mưa kỷ niệm

xởi lởi tình thâm
đất ven đô (quê cũ) cho đằm
hương cốm mùa sắp gặt

dưới vòm cao xanh ngắt
ôi quê hương ấm áp tình người
dòng sông kỷ niệm trôi .

Vẫn khung trời trong vắt
lòe chớp tít chân mây
thuở thơ ngây xưa _ dậy hương thơm ngát.






Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 28 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 417 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9