THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 417 bài trong đề mục
nguyenngoat 09.01.2012 16:31:05 (permalink)
0
TÂM SỰ CÙNG BÁC SĨ

Y đức và tứ thơ
Giao điểm của một tấm lòng bác ái
Giữa cuộc đời đầy bon chen,ngang trái
Anh tìm riêng cho mình chốn an dưỡng thanh cao.


ngng
nghinhnguyen 09.01.2012 18:02:07 (permalink)
0

Quý mến chào thi huynh HUYDUNGPRO
Lâu qua không gặp, nay gặp lại mùng quá
Gởi lời kính chào chúc mùa xuân năm mới mọi sự an vui
hẹn gặp lại
Quý mến

Nghinh Nguyên

huydungpro 09.01.2012 18:55:20 (permalink)
0
.
Du xuân Nhâm Thìn

Xuân nắng đẹp Nhâm Thìn(2012) đang đến

(thời khó khăn - nhăn trán, vẫn hứa hẹn oai phong)

sẽ xua tan lạnh lẽo cuối mùa đông.

Kìa, thấy rõ năm Rồng đang bước tới!

*

Đã xếp chuyến du hành mừng năm mới

xe đêm ngày - dọc sóng vỗ trùng dương.

phố ven đường nhoài ôm phía biển khơi thanh khiết

qua Vũng Tàu, vòng ra Phan Thiết

rồi Nha Trang, Đà Nẵng, Lăng Cô, Cửa Lò - cảnh tiên

thẳng Sầm Sơn, Bãi Cháy, Hạ Long, Trà Cổ, Tiên Yên

thì thế giới, ngoài Arhentina, ít đâu đẹp bằng bờ biển Việt

*

Du xuân lên tiếp SAPA đây

đang cười rạng rỡ, núi vờn mây

đỉnh Phắng xi păng đang lướt bay ?

Núi cao nhìn xuống: đời đa sự

ảo vọng phù du, lo đủ thứ

thực ra bao chuyện ngoại tầm tay.

*

Trở vào Tây nguyên đông vui bạn

nước non thưởng ngoạn tìm thanh thản

ĐĂM BRI* thác đổ vào sâu lắng . .(*Đợi chờ)

dáng thác hình em - sáng tóc thề.

*

Đường về qua Đak Lak

nghìn năm ĐRAY SÁP* thơ . .(*Thác Khói)

vẫn bồi hồi rạo rực

chẳng dương tà thổn thức

chỉ lặng trầm ôn lại những xưa xa.

*

Cáp treo lên tít đỉnh BÀ NÀ

Ngày sống bốn mùa tiên mách ta :

Sáng, trưa - 'xuân hạ' hoa tươi rói

Xế, tối - 'thu đông' lạnh mượt da.

*

Hành hương CÔN ĐẢO xa vời vợi

lẫm liệt muôn đời chốn hiển linh

Hai vạn người_oanh liệt hy sinh

Hai mươi vạn_uất trần gian địa ngục !

*

Du khảo xuân_thương nước Việt Nam mình

thành tâm khấn: Việt muôn xuân hạnh phúc.

.r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 07:24:10 bởi Huyền Băng >
huydungpro 11.01.2012 17:09:55 (permalink)
0
.

Nhân thế


Ai ơi Tết gặp nhau

nhớ rót rượu ly đầu

cho bạn bè xa khuất !

ngẫm chua chát giọt sầu.

*

Đời tàn mau, đã thoáng cô đơn

lục tục ra đi, vĩnh biệt luôn

chẳng kịp chào hôn khi khuất núi.

*

Bạn từ thơ ấu, tình thân mới

tri kỷ, tri âm, cả ân nhân

mà khảm tâm ghi khắc

bỗng nhiên từ khước cạn ly mời

*

Bỏ nhau đi kiếm những chơi vơi

nơi hồng hạc cánh bồng bềnh nắng

bay dưới trời mây lãng đãng trôi?

*

Bằng hữu quý yêu ơi

khôn thiêng về sẽ kể

mọi huyền bí cõi trời

giúp xoá buồn nhân thế.


.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 14:00:15 bởi huydungpro >
nghinhnguyen 13.01.2012 17:20:35 (permalink)
0
Quí mến chào Thi Huynh


CÙNG CẠN CHÉN THƠ

Cùng người ta cạn chén thơ
Để vào cõi mông vườn mơ ảo huyền
Bến bờ - cõi tục, cõi tiên
Lên thuyền vô trạo đến miền ảo hư

Vườn trần trĩu nặng ưu tư
Bước chân lữ thứ chừng như ngỡ ngàng
Lời thơ còn mãi âm vang
Tình thơ còn mãi bay ngang đời mình

Chén thơ còn đọng giọt tình
Long lanh hạt nắng thuỷ tinh chiều tà
Tình thơ một khúc ai ca
Thôi ta cạn nhé - bước qua kiếp trần..

                              Nghinh Nguyên

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 07:14:57 bởi Huyền Băng >
huydungpro 20.01.2012 14:11:35 (permalink)
0
.
Ngng ơi, bài thơ Ngng làm hay, lời nhẹ, tứ bay bổng, mà nặng trĩu thêm lòng ai. CẠN CHÉN như thế có giảm sầu đôi chút, nhưng nỗi bưồn như lan rộng thêm.
Cảm ơn Ngng. HuyDung nối bút bằng ý đời thường thôi:

.

Chúc yêu thương đoàn tụ

Rực đam mê, quả mọng, hương tình quyến rũ

đôi bạn trẻ bừng bừng sức sống tràn tim

duyên không muộn, trời cho, chẳng bao giờ cũ

dù đảo điên, thuyền khẳm yêu, chẳng sợ chìm.

*

Cá kia lớn nhỏ bình tâm

vui đùa hỉ hả quây quần bên nhau

Sum vầy đoàn tụ hàng đầu

nhắc đôi bạn trẻ trước sau chung lòng.

Cứ nhìn cá, học chữ đồng

tâm đồng ý hợp như rồng gặp mây .


r
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 07:23:57 bởi Huyền Băng >
nghinhnguyen 20.01.2012 16:34:16 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

.
Ngng ơi, bài thơ Ngng làm hay, lời nhẹ, tứ bay bổng, mà nặng trĩu thêm lòng ai. CẠN CHÉN như thế có giảm sầu đôi chút, nhưng nỗi bưồn như lan rộng thêm.
Cảm ơn Ngng. HuyDung nối bút bằng ý đời thường thôi:

.

Chúc yêu thương đoàn tụ

Rực đam mê, quả mọng, hương tình quyến rũ

đôi bạn trẻ bừng bừng sức sống tràn tim

duyên không muộn, trời cho, chẳng bao giờ cũ

dù đảo điên, thuyền khẳm yêu, chẳng sợ chìm.

*

Cá kia lớn nhỏ bình tâm

vui đùa hỉ hả quây quần bên nhau

Sum vầy đoàn tụ hàng đầu

nhắc đôi bạn trẻ trước sau chung lòng.

Cứ nhìn cá, học chữ đồng

tâm đồng ý hợp như rồng gặp mây .

.



Cảm ơn lời chúc yêu thương của thi huynh


Cuộc Lữ Hành Tìm Yêu Thương



Đời người - một cuộc lữ hành
Trăm năm một kiếp, mong manh phút….giờ
Hành trình lạc lõng bơ vơ
Biết đâu là bến là bờ dừng chân ?
 
Nẻo đời từng bước gian truân
Bước cùng chiếc bóng - nỗi buồn phận thân
Nặng mang một khối xác thân
Rồi mai cũng sẽ rã tan bụi đời
 
Đi tìm phẩm giá con người
Đi tìm chân lý cao vời nhân sinh
- Nếu không tìm thấy “Tâm linh”;
Cuộc đời phi nghĩa - thân mình bụi sương
 
Cuộc lữ hành trong yêu thương
Đưa ta về chốn thiên đường tự do…


                                Nghinh Nguyên


Hoàng An 20.01.2012 17:02:19 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro


Trích đoạn: Hoàng An
Nguoitruongphu năm mới chúc bác vui khoẽ ,từ hôm gặp nhau ở VNTHIDAN mới đây mà gần 6 tháng !

Ngang Trái Tình Đời

Tỉnh giấc mơ hoa hết nửa đời
Giật mình hoang phí phút chơi vơi
Yêu nhau đeo bám như đỉa đói
Thù ghét trút hờn mắng tả tơi
Phú quý giàu sang lo kiếp tới
Bần hèn nghèo khó bận cơ ngơi
Trớ trêu trai trẻ thường gian khó
Già háp tự do lại thiếu hơi
10g,03/01/2012 Nguoitruongphu

Thấy Bác 70 mà khõe quá ,ước gì NTP được như bác?

Cảm ơn bài thơ & lời chúc thân tình của Hoàng An-NTP.

Tôi cũng k0 khoẻ lắm đâu, bề ngoài vậy thôi.
À , mà 82 tưổi (tưổi ta) rồi còn gì NTP à! (chẳng phải 70 đâu).

Cũng nhân Năm Mới 2012&Tết Nhâm Thìn, xin chúc NTP sức khoẻ, may mắn, hạnh phúc, làm gì cũng thành công.


Thân quý,
Huy Dung


Cảm ơn ! Bác lắm ,bất ngờ quá bác ơi ! 82 tuổi mà trí nhớ còn cực kỳ tốt bác cháu ta gặp chỉ 1 lần nhân sinh nhật VNTHIDAN ,bác hỏi cháu tên gì ? cháu giới thiệu " Cháu là Người Trượng Phu" bác cười to nói là " NTP tức là người khg tên" thế là cháu có 1 buổi giao lưu đầy ấn tượng.
Năm mới chúc bác Vui Khỏe ,cháu ước gì được như bác .....trường thọ 99 tưổi.

Cầu May

Đi chùa lạy phật để cầu may
Xin phước sang năm được phát tài
Gia đạo an hòa con tấn tới
Nhà lành yên thuận hiếu tương lai
Ấm no hạnh phúc tiền như nước
Cơm đủ đức thừa bạc khẫm tay
Nghi ngút khói hương chờ chiếu cố
Mong đời bớt khổ thọ lâu dài

nguoitruongphu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D7E6E2E1573D4F0DA9D963B07854804C.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2012 17:06:07 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
huydungpro 31.01.2012 15:47:46 (permalink)
0
.

CHUÔNG ĐẦU XUÂN


Sân Chùa nhang phảng phất

Chuông ngân rung chân trời

Mưa bụi giăng không rơi?

Chuông đẫm xuân ngây ngất
.


.



TINH MƠ, ĐỘC HÀNH ĐƯỜNG HOA


Khổ luỵ Mẹ ôm - dần đỡ xót (*)

sáng nay(**) Mẹ dạo nghe chim hót

ngẫm suy ân sủng đức vô biên

tồn tại, hiện sinh, phận và duyên.


---------
* Mẹ Tổ Quốc Âu Cơ
** Tết Nhâm Thìn 2012

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 16:48:13 bởi huydungpro >
huydungpro 13.02.2012 00:56:31 (permalink)
0
.

Hoá đá

Bao năm đợi tiếng chồng gọi cửa

gió lùa lừa Chị những canh khuya

hy vọng mãi khô thành ‘hoá thạch’.

*

Đất nước mình từ Mẹ Âu Cơ

đã nhiều, nhiều lắm Vọng Phu xưa.


.
huydungpro 13.02.2012 20:39:14 (permalink)
0
.

HỌC  TẠO  NIỀM  VUI


Tài năng là mẹ thành công 

niềm tin, kiên nhẫn ta đong tràn đầy.

Sống gieo mơ ước mỗi ngày                                            

giữ nguồn lửa ấm, duyên xây nghiệp đời.



Danh danh lợi lợi?

chớ cam hèn, tôi mọi nó khôn cùng!

cứ rạch ròi ‘vay-trả’, trả xong

luồng lửa sống luôn soi hồng tâm trí.



Không ngừng luyện lạc quan, chăm chỉ

bền bỉ rèn thanh thản, sẻ san

luôn giao lưu, giúp đỡ, công bằng

hiểu lời-lỗ, nhục-vinh và 'hạo khí’.      

Rồi tận hưởng bao niềm vui chân-thiện-mỹ

hợp đạo người, mà thuận lý tuần hoàn.

*

Chăm chia sớt, vợi dần núi bất an

dịu đớn đau mà dẹp tan oan trái.

Tàn mơ ước là thua, thất bại

hy vọng còn, là lại thắng không xa.

Niềm vui đó, mãi trong ta.


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 07:18:24 bởi Huyền Băng >
huydungpro 13.02.2012 22:49:07 (permalink)
0
.

KHÁT TRỌN ĐỜI
. . (Tình thi trong tuyệt cú & biến thái)


Ôi tình yêu

Trên đời không thể thiếu
tình yêu, ôi! tình yêu
con đường nhiều lận đận
mà ma lực dịu dàng đầy hấp dẫn
vấp thì đứng dậy, lại lên đàng.
*
Yêu không lạc lối.
giữa tan hoang.
Tình yêu luôn vẫy gọi.



Vẻ đẹp

Đừng khen nhan sắc em
thời gian - lốc phũ phàng
đã và đang
ngấm ngầm vùi dập.
*
Riêng vẻ đẹp tâm hồn_không thể mất



Sóng thần

Em hay cơn sóng thần?
đổ bộ vào bờ anh
tan tành bao giáo điều, kinh điển
xô đổ nhào bàn thạch trường thành.



Hoa quỳnh

Khi ong bướm ngủ êm
quỳnh hoa chọn nở đúng nửa đêm
áo mỏng chừng lưu luyến?
tuyết trinh mình chẳng hề suy chuyển.
Làm đẹp đời, yêu mãi dáng tiên.



Khát một đời

Đang nước mắt
say mềm
cực khát
anh uống em
rồi ru đêm
bằng tình xưa nghĩa cũ
cơn khát một đời thôi trăn trở.



Tránh làm xước cỏ

Trong sương mờ chẳng ướt
Khe khẽ hoa tươi mượt
tránh làm xước cỏ xanh
Hoa bên cỏ như em bên anh.



Ứớc mơ

Mọi thi sĩ đương nhiên mơ ước
sẽ sinh được
câu thơ tình đẹp nhất
thai nghén từ ‘thơ thới nội tâm’
cõi chân tâm tính Phật
*
Thơ từ hồn lâng lâng
tâm cảm của muôn ngàn chiêm nghiệm
sinh từ lửa - phép thiêng mầu nhiệm
đạt thơ tình lọt mắt, lọt tai và lọt tâm.
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 10:02:10 bởi huydungpro >
huydungpro 15.02.2012 09:56:32 (permalink)
0
.

Cái nhìn thuở ban đầu

Xuân này anh thấy em

vẫn hồn nhiên

dậy hương thơm ngát

chan hoà trời đất

hệt nhìn thuở ban đầu.

*

Ta vì nhau chăm sóc

cho tình ta luôn mơn mởn chồi xanh

lộc mới đón xuân lành.


.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2012 22:15:34 bởi huydungpro >
huydungpro 15.02.2012 22:17:16 (permalink)
0
.

Hỏi anh yêu


Tình chậm nhanh, dài ngắn_tuỳ duyên phận

tình rộng hẹp, nông sâu_tuỳ nụ hôn

mức đầy ắp, mượt mà_chất tâm hồn.

(Hỏi cuộc người, tình có thành vô tận?)


.
huydungpro 16.02.2012 09:02:21 (permalink)
0
.
Hoài nghi?

Yêu là hoa
là nắng reo ca
rạo rực tận sâu thẳm cõi lòng.

Lỡ lảng vảng hoài nghi?
yêu khẽ tô hồng
đoá tường vi

xô hoài nghi
ra khỏi cặp tim nồng.
.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 28 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 417 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9