THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Học yêu
Bao thế hệ người tìm nghĩa yêu Nghe như mơ hồ trong lãng phiêu. Tình yêu cuộc sống là tất cả ; Thiếu vắng tình yêu- vũ trụ tiêu!
Chuyện tình chỉ là một mảng yêu Tình yêu còn có biết bao điều Tình yêu đã ươm mầm sự sống Ta sống phải cần học để yêu
Phải học thứ tha, học khoan dung Để cho tình yêu đến tận cùng Từ trong sâu thẳm, trong tâm thức Hòa cùng vũ trụ vẹn thủy chung.
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 06:46:16 bởi nghinhnguyen >
.
Tương phùng Tương phùng rồi lại biệt ly?
để đời lại quạnh đứng đi vô hồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 00:08:49 bởi huydungpro >
.
Hoài nghi? Yêu là hoa
là nắng reo ca
rạo rực tận sâu thẳm cõi lòng.
Lỡ lảng vảng hoài nghi?
yêu khẽ tô hồng
đoá tường vi
xô hoài nghi
ra khỏi cặp tim nồng.
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 00:10:04 bởi huydungpro >
.
Tình ái Hững hờ. Chợt ngút trời vui
say đắm, hồn nhiên hát cười.
Chạnh thương cảnh xưa chua chát
xoáy lốc đòi phen mất mát.
*
Đằm thắm tột đỉnh lung linh
ơn trời chung hưởng ái tình. .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2012 19:43:59 bởi huydungpro >
.
Tìm Tình ơi lạc tận nơi nao
đã tìm bể rộng non cao. Vẫn tìm…
Nguồn tin nảy giữa tim mình
dung thông giao cảm, lần tìm thấy nhau. .
.
Xuyên thời gian
Biết xử lý_nhờ ‘tường tận’ thời gian
nâng niu tình ái xanh như câu thơ.
*
Không cho úa cỏ hoa
dẫu tháng năm xiên qua.
Yêu chân thật
còn mãi thời gian trong vắt mắt em xưa. .
Vinh danh thầy thuốc
Xưa nay thầy thuốc tính chuyên cần
Luôn sẻ cơn đau với bệnh nhân
Lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở
Trái tim rộng mở - tấm tình chân
Thanh Thanh Khiết
20.2.2011 Sắp đến ngày TTVN . TTK ghé thăm bác , Chúc bác lưôn vui khoẻ sáng tác nhiều thơ hay và không quên những vần thơ HaiKu nhé ...
Rất cảm ơn Thanh Thanh Khiết
về bài thơ với kỳ vọng đối với tôi và mỗi thầy
thưốc chúng tôi.
Làm sao quên được thơ 3 câu (Haikư) 1 thời
hai ta cùng nhau làm liên tiếp, vui thế. Tiếc
rằng bỗng dưng thành 2 sân thơ xa cách nhau.
Ước gì 1 sớm mai ngủ dậy thấy 2 sân thơ hoá
thành 1, TTK nhỉ.
.
Không chỉ đẹp trời khuya Không ngưng, bất tận giữa dòng đời
anh - hoạ mi vui hót chẳng hề ngơi.
Em - quỳnh hoa vẫn sắc hương khêu gợi
trời khuya đẹp, đáp nhau nụ cười tươi.
*
Hiền lành ánh mắt em cười
Ngắm hoa quỳnh nở, chung lời hai ta:
“Ước đêm đêm ngóng khai hoa
thành đôi trọn kiếp mặn mà thủy chung”.
.
Bóng dáng
Thiên thần
Quí mến tặng các thầy thuốc
Những người có lương tri trong ngành y
nhân này thầy thuốc VN 27/02 .
Bình minh xuân ngập nắng
Những thiên thần áo trắng
Chăm chỉ trong dưỡng đường
Khoát màu trắng yêu thương
Trên con người trí thức
Có trái tim nhân đức
Có bàn tay dịu hiền
Một tâm hồn rộng mở
Xoa bớt nỗi khổ đời
Nỗi khổ đau kiếp người
Lòng ghi khắc những lời
Thề cùng Hyppocrates
Với truyền thống dân tộc
Y đức thật thâm sâu
Từ Lãng Ông, Tuệ Tỉnh
Trong tình yêu nhiệm mầu
Để nâng tầm y thuật
Nối kêt khắp lục châu
Thắm tình “Người Từ Mẫu”
Một lý tưởng tuyệt vời
Chỉ có ở nơi người
Mang nặng lòng trắc ẩn
Mong trọn chữ “Tâm Nhân”
Cao quí thay Plouse trắng
Bóng dáng những thiên thần.
Nghinh Nguyên
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2012 07:08:12 bởi Huyền Băng >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/43ABDA9B8202408093ECD8056C38645C.JPG[/image]
.
NGHIỆP Y Thuở ấy tâm hồn luôn thác nước
hẹp dòng chảy xiết - suối đầu nguồn
thẹn thò len lỏi rừng xanh mượt .
Nay biển đã gần, thảnh thơi sông .
*
_ Tuổi cao quyền nghỉ ngơi thanh thản
sao vẫn Giáo Y tròn tháng năm?
_ Bởi nghiệp “nhân y” vai vẫn nặng
chẳng do danh hiệu ‘tú và dân’(*) --------------
(*) “Thầy thuốc ưu tú” và “Thầy thuốc Nhân dân”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 16:08:51 bởi huydungpro >
.
‘NHÂN Y’
Vì người bệnh, suốt đời ham học tập
Tâm với tài dâng hiến mỗi ngày đầy
Được tin yêu quý trọng, đàng hoàng sống
nâng sáng láng ‘nhân y’, đạo đức xây.
*
Luôn ra sức cứu đời vơi mức khổ
đớn đau lùi, tật nguyền bớt đọa đày
sách y khoa, y thuật chăm dâng hiến
’dung thông đạo Nhân Y’ - trọn kiếp say.
.
LƯƠNG Y- THI SĨ Khi lương y mang tâm hồn thi sĩ Phương thuốc cho bệnh nhân thêm sắc thái diệu kì Không chỉ là làm dịu cơn đau thể xác Mà còn cứu cả hồn người để bình phục lương tri
.
XUÂN MƠ GẶP Chiều sương hai thuyền trôi chung sông
xa tắp. Chỉ gần gụi trong lòng.
Khoang thuyền không khẳm, xuân không tủi
sao ngập âm u, loé chớp dông?
*
Lòng riêng xao xuyến dõi mênh mông
vô cảm sông Thương chia đôi dòng!
tăm cá bóng chim khôn tìm kiếm
tình dung thông, tâm tưởng tao phùng. .
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: