THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 28 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 417 bài trong đề mục
huydungpro 15.08.2009 23:30:52 (permalink)
0
Đêm nay, như đã hứa, đến lượt bài 52 Haiku (kiểu kinh điển Nhật): 
 

52.      VẪN XUÂN TA THUỞ ẤY
 
Bé mong thành người lớn   

Tàu biển - mơ đò dỡn tuổi thơ   

Đông đời vẫn xuân xưa!              
#76
    huydungpro 17.08.2009 21:40:39 (permalink)
    0
    ĐÊM NAY THEO HẸN, BÀI THỨ 53 HAIKU ) kiểu kinh điển Nhật:  
    53.      THOÁNG THIỀN TÌNH YÊU   
     
    San sẻ. Thu yên tĩnh
     
    chợt tâm giao chớm đỉnh sầu tư  
     
    thiền trong vắt chân như! 
    #77
      huydungpro 19.08.2009 00:27:12 (permalink)
      0
      Đêm nay, như đã hẹn, là bài thứ 54 (cuối) thơ haiku (kiểu kinh điển Nhật)
       
      54.      CHỚM  YÊU
       
      Êm ả, ve râm ran
       
      chớm yêu - lồng lộng trời xanh hơn
       
      Guốc em mơn man gõ.
      #78
        huydungpro 19.08.2009 14:36:03 (permalink)
        0
               Thế là sau ròng rã non tháng trời, hôm qua tôi đã đăng xong bài thứ 54 của tập thơ 54 bài Haiku (kiểu kinh điển Nhật Bản)
              Vẫn chưa nhận được 1 lời bình nào của quý thi hữu (có lẽ cũng ít ai vào đọc, nói chi chuyện góp bút?), vẫn hy vọng lúc nào đó, có 1 ai đó thương haiku lẻ loi của huydung.
              Hôm nay, xin trở lại thơ tự do và nhiều câu:

               Huy Dung

         HÈN, QUÁ HÈN

        Hóa học chiến tranh cực dã man

        thảm thê dòng tật bệnh da cam

        người hàng vạn, độc tràn xuyên thế hệ



        Là thầy thuốc(*), từng mạng sống lo giành

        bằng mọi giá, nên lòng nín chẳng đành

        Lương tri ! Công lý ! có nghe khổ thấu trời?



        Nhưng kinh hoàng còn quá gấp mười

        là tia mắt kiệt, lòng nhân cạn

        vờ phớt ăng lê, lòi vô cảm

        tảng lờ, chối bay tội giết người



        Tội rải tật nguyền - ngang quỷ dữ

        trẻ thơ tàn phế khó ngồi lên

        nỗi đau nhân loại bầm trang sử.

        Trốn tội da cam – hèn quá hèn! 
            
            
         Sài Gòn, nhân ngày Da Cam 10-8-2009
        ---------------
         (*) Gs Bs Nguyễn Huy Dung
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 14:43:17 bởi huydungpro >
        #79
          huydungpro 20.08.2009 22:52:04 (permalink)
          0
           
           
          AI ƠI CÓ SỢ
           
          MẮT MÙA THU?

           

          Cặp mắt thu bình an
                            
          in từng đàn chim bay
           
          từng đám mây lững thững
           
          dạo trên sóng lừng lững
           
          đổ xuống bóng thời gian.
           
                          
           
          Nhìn sâu trong mắt chan chan ấy 
           
          thấy ánh tâm hồn lai láng đầy!
           
          Trọn kiếp kêu chim về nhún nhảy
           
          cho tan muôn vạ gió tai bay!

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 09:48:41 bởi huydungpro >
          #80
            huydungpro 21.08.2009 19:24:44 (permalink)
            0
             
            GIÓ THÁP CHÀM
                             (Haiku kiểu kinh điển Nhật)
             
            Gió cướp những môi hôn
             
            xóa mờ phận mọn và cao cả
             
            vào đá khắc cô đơn…
            #81
              huydungpro 24.08.2009 10:02:33 (permalink)
              0
               
              NHỮNG GA XÉP XƯA


              Hải Vân tầu hỏa “chiều bảng lảng” 

              biển đẹp, chân trời trốn tận xa

              bỗng nhớ nhiều sân ga đèn sáng

              giữa Pari, Praha, Vacsava:

               

              Tàu về, lại biến vào đêm lặng

              bỏ chỏng chơ ga vắng!

              ga ngủ vùi, tàu hét vút qua

              len khe gạch, nhựa sống ra hoa.

               

              Bao phen lầm lũi đời rong ruổi

              ga xép đơn thân tàu bỏ ta ! 

               
               
              nên mãi suốt đời giai điệu trội:

              còi tàu qua ngái-ngủ-sân-ga.

              Sau âm âm còi tàu đêm mơ

              em xuất hiện! trong vầng nắng mới. 


               
              Cuộc đời, trái đất hệt sân ga

              người đến kẻ đi luôn nóng vội

              khoảng trống bỏ quên thành lầy lội

              dư âm tình ái thoắt mờ nhoà 



              Tội lỗi kíp ăn năn hối ngộ

              tuổi xuân? chưa kịp nhìn ra nó

              thì nó đã lùi - gió cuốn xa! 
               

               
              Dòng muôn sự – đoàn tàu, ga chẳng đỗ

              buông tiếng còi, vèo ngái-ng-sân-ga

              Sân ga! sân ga! suốt dọc đời ta.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 10:28:59 bởi huydungpro >
              #82
                huydungpro 25.08.2009 12:52:15 (permalink)
                0
                 
                THƠ RẤT CẦN
                SỨC TƯỞNG TƯỢNG -
                 
                Mỗi bài thơ
                hơn dạ yến linh đình
                            *
                Ôi lung linh
                tưởng tượng vươn cao quá
                tưởng tượng ra tất cả
                ra cả trời, cả bản thân mình,
                Không tưởng tượng
                thơ nghèo thua cuộc sống
                rỗng tuếch hơn
                tàn nhẫn, phản lòng tin.

                #83
                  huydungpro 26.08.2009 17:53:32 (permalink)
                  0
                   
                   
                  MÀU  NHỚ 
                   

                  Đáy hồn tôi 

                  màu nhớ em xa xôi.

                  xanh xanh màu nhớ Tết

                  xanh hồ Gươm, xanh liễu, xanh câu hát

                  em vắng! màu mờ nhạt

                  hết rồi.  


                  Mơ cùng em hái lộc 

                  lộc xanh Tết thủ đô

                  Guốc gõ cầu Thê Húc

                  áo xanh chen chúc

                  dạo quanh hồ.



                  Màu xanh - màu nhớ vô bờ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 06:53:48 bởi huydungpro >
                  #84
                    huydungpro 30.08.2009 20:59:14 (permalink)
                    0
                     
                            DỨT  GÁNH 
                     
                    Tênh tênh dứt gánh, không đeo hận
                     
                    quẳng sau lưng gói giận cuồng mê
                     
                    hồn lượn bay sơn cùng thủy tận
                     
                    dù giấy rách bươm, giữ lấy lề.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 07:11:12 bởi huydungpro >
                    #85
                      huydungpro 06.09.2009 19:06:16 (permalink)
                      0
                       
                      LẶNG NHƯ SẤM SÉT  
                                                                     (có sửa vài từ)
                       
                      Ngực giam một khối lửa rần
                       
                      Tình như sấm sét
                       
                      cắn răng
                       
                      không lời.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 08:55:06 bởi huydungpro >
                      #86
                        huydungpro 09.09.2009 09:46:44 (permalink)
                        0
                         
                         
                        NGHĨA TẬN                                     

                                (về quỳ lạy chịu tang Thầy)

                        Đưa tang thật khẽ bước chân          
                         
                        mà tim nghe nặng
                         
                        nghĩa ân
                         
                        một đời.
                        #87
                          huydungpro 13.09.2009 17:12:32 (permalink)
                          0


                          MÃI  LÂNG  LÂNG 


                          Lâng lâng

                          Yêu rải nhụy thơm

                          cõi trần mê mải

                          Đau đớn riêng tư, yêu khẽ hôn

                          pha minh triết, hóa chòm sao tỏ.




                          Yêu sống động len dòng máu đỏ

                          ngấm dàn đều tâm não, thịt da

                          thoáng tủi thân (không khóc, rên nho nhỏ)

                          cười thoáng tắt, dù buồn đã cuốn xa.




                          Khói bụi mịt mờ

                          dĩ vãng chìm?

                          nhưng yêu trong vắt một niềm tin

                          lửa thương âm ỉ, tim thầm sém

                          rười rượi đêm dài, dám lặng im.




                          Biển động dang tay dọa bắt em?

                          bờ êm cát cũng dụ môi thèm

                          sành sỏi biển cuồng si nóng nảy

                          theo sóng thả buông, mặt lấm lem?




                          Hãi hùng thoáng mắt em?

                          mắt hiền cười vẫn đẹp

                          nét đôn hậu mãi xuân

                          tình yêu vẫn lâng lâng.


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 10:28:09 bởi huydungpro >
                          #88
                            huydungpro 14.09.2009 20:43:05 (permalink)
                            0

                             
                              
                                  HÀ  NỘI
                             
                            Đã lâu lắm, chưa bay về xứ sở

                            dưới kia rồi, thấy rõ thủ đô ơi

                            ôi đẹp quá! như ca khúc thiếu thời

                            chợt cay cay lệ ứa mi thầm rỏ

                            thỏa chí đằm vào cội nguồn tiên tổ!           

                             

                            Thân em óng ả 

                            là sông Hồng uốn lượn phía đông

                            Ánh mắt em trong

                            là mặt Hồ Tây lấp lánh

                            Cắm giữa tim em - Hồ Trả Gươm

                            nức lòng bè bạn tấm gương hoà bình

                                                 *   

                            Là Việt Nam mỗi trái tim

                            thầm nhủ

                            ơi Hà Nội tảo tần mà quyến rũ

                            mỗi chuyến về lòng vẫn ngỡ

                            chiêm bao

                            hạn gặp mưa, mừng vui đến lệ trào

                             

                            Bước thấp bước cao

                            bàn chân đo rặng liễu

                            nghiêng ngó mắt hồ Gươm

                            Tháp Rùa màu áo ‘nhiễu’

                            chẳng lòe loẹt như ba sáu phố phường

                             

                            Nhớ thương

                            tiếng rao đêm

                            đường làng gạch lát nghiêng

                            gọi Ba Đình nắng sớm         (9/1945)

                            rọi Độc Lập đài thiêng

                             

                            Hoàng thành cổ, nỗi riêng

                            man mác

                            dạo bước chiều hôm, lác đác mưa

                            tìm nét mộng mơ Thăng Long xưa

                            e sợ lỡ bàn chân xéo nát…

                             

                            Giọng nữ Hà thành - làn gió mát

                            gợn lăn tăn Hoàn Kiếm, Tây Hồ

                            cả non sông nghe Lý Thái Tổ                      

                            vọng tự nghìn năm ‘Chiếu dời đô’.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 20:47:04 bởi huydungpro >
                            #89
                              huydungpro 24.09.2009 09:08:01 (permalink)
                              0

                              cảm tác (2) bài HƠI THU của HB


                              VÀNG NỖI ĐAU
                                 NGÀY THU PHÂN(23-9) 



                              “Định nghĩa yêu"? "chiều, nắng nhạt”


                              vẫn hương khế xưa ngan ngát


                              vẫn chuông ngân, nhẹ ru


                              lời gió nhắc duyên thu. 
                                           
                                             

                                              *


                              Nay vườn thu hoang lặng


                              từ ly tán sương tan


                              trơ ghế đá hoang mang.


                              Buồn ơi buồn vàng mắt


                              chớp loé vàng nhằng nhịt


                              riết chặt, vàng tim nhau


                              “thu phân” - vàng nỗi đau.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 09:47:03 bởi huydungpro >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 28 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 417 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9