THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 28 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 417 bài trong đề mục
huydungpro 02.10.2009 00:02:34 (permalink)
0
 
Đẩy  lùi  bệnh
                           (Cảm tác từ bài thơ của hb
                               Cũng thay thư thăm thi hữu hb)
 
Mặt trời cuối biển dần nhô
chợt thương ai bệnh, mắt mờ đỡ không?
Bạn nhờ nắng ấm minh mông
chườm êm đau đớn, nối dòng thơ quen
 
Hồn thơ thiền định dịu êm
trời thơ nắng gợi diệu huyền tình xưa
nỗi lòng trải mấy cho vừa
chỉ cầu qua được lửa trưa nắng hè
 
Thơ ai mát rượi bóng tre
đón mùa phượng đỏ tiếng ve chiều vàng
Tim ai thoáng phút mơ màng
chặng đời vượt dốc vẫn tràn thơ yêu.
#91
    huydungpro 04.10.2009 17:56:26 (permalink)
    0
     






    Phương Nam yêu thương


     


    Miền Nam ta - chỉ hai mùa


    mùa khô thong thả dặm xa


    mùa mưa nước da không nhợt


    hò hẹn đôi khi chợt ướt


     


    Biển khuya tha thướt ru tình


    ru hàng dương đứng một mình


    Ì oạp nghìn đêm sóng đổ


    Thức trắng hải đăng luôn đỏ


     


    Sương buông mờ tỏ hoàng hôn


    Phú Quốc nằm nghe biển thở


    Côn Lôn tiên cảnh hớp hồn


    Đồng Tháp hạc về trăn trở


     


    Nghiêng ngửa mềm thân nhỏ bé?


    Bản Đôn say đêm đá lèn


    đụng màu hoang dại đại ngàn


    vạt sáng loang dài Mũi Né


     


    Chiêm Vương tháp cổ đa tình


    thương Nàng Né, đặt tên Mũi


    hàm răng - sáng màu ngọc lõi


    sóng tủi - lệ trào trắng tinh


     


    Mùa khô trộn gió Tây nguyên


    với gió Hậu giang, Sông Tiền


    Sợi nắng toàn Miền bay nhẹ


    mùa mưa quay về quá lẹ.

    #92
      huydungpro 07.10.2009 17:16:58 (permalink)
      0
        TÊNH TÊNH & DUYÊN LÀNH

       
      TÊNH TÊNH


      Tênh tênh rũ áo, không đeo hận

      quẳng sau lưng gói giận cuồng mê

      thỏa lượn bay sơn cùng thủy tận

      dù giấy rách bươm, giữ lấy lề.
       
       
       
      DUYÊN LÀNH


      Êm dịu hơn xuân, em hay mơ?

      thiên tư thánh thiện, một trời thơ

      em xua phiền muộn, gieo thi hứng

      yêu khắc lên tim chẳng thể mờ
      #93
        huydungpro 13.10.2009 07:55:43 (permalink)
        0















        Chân dung tình yêu


         
         
        Yêu bất ngờ chớp bể mưa nguồn


        ơi tình yêu bỗng dưng day dứt


        vì tình yêu chợt vui chợt buồn


        vì tình yêu trộn cười vào khóc


        *


        vì tình yêu lăn lóc liêu xiêu


        vì tình yêu dậy hương mơ tưởng


        nhưng cớ sao, khi không lại yêu


        ngồi câm lặng, đăm chiêu pho tượng!


        *


        Tại vì sao môi khô cháy bỏng


        tại vì sao khoét mãi tim đau


        tại vì đâu đào sâu khát vọng


        nông nỗi nào thòng lọng chung nhau


        *


        tại vì đâu run rẩy xốn xao


        tại vì đâu cát nhào vào sóng


        tại vì đâu sóng trốn bờ cao


        tìm rừng sâu thân đằm suối mát


        *


        tại vì đâu môi hôn ngợp cát


        vì tình yêu sướng lạnh rùng mình


        vì tình yêu bỗng nhòa cay mắt


        ôi lãng mạn ân ái trữ tình


        yêu đến nỗi quên đường lạc bước


        (dù lạc đường, không lạc lõng tim)


        Cũng thoáng nghe… yêu thở dài nao ruột!
        #94
          huydungpro 13.10.2009 22:14:07 (permalink)
          0
           
          ước
          nhân lễ hội nghìn năm
                 (có bổ sung một số chỗ)

           

          Trong tim Sài Gòn
          Hà Nội thủ đô luôn có mặt.
          Mười hai thu trước - Mậu Dần          (1998)
          Sài Gòn kỷ niệm 300 năm
          như chuẩn bị mừng Thăng Long Thiên Kỷ:
          sóng Sài Gòn đã gõ bờ sông Nhĩ !
          góp giao hưởng toàn dân
          thái hòa ý nhị.

          Mười hai thu - chớp mắt: sang năm
          vừa đúng Canh Dần                         (2010)
          Thành phố, Miền Tây, miền Đông ước kịp mừng Hà Nội
          tự hào chung dân tộc Việt Nam.

          Ước mọi người Sài Gòn
          cùng trẩy hội Thăng Long
          Ước Tháp-Mười-sếu-đỏ
          cánh tung
          chở ‘ba trăm năm Sài Gòn thủy chung’
          ôm sen Tháp Mười về cội mừng
          Thăng Long thiên tuế.

          Hồn thiêng Bến Nghé
          về lắng Sông Hồng
          tụ hội non sông
          bềnh bồng cưỡi sếu
          rợp trời thủ đô mây bạc

          Chim sinh, chim ở - mười phương khác
          mà quý Thăng Long, yêu thiết tha
          lượn cao thỏa ngắm vành Nhĩ Hà
          hồn lắng Tây Hồ, Hoàn Kiếm nhớ.

          Ước cả nước cùng về đất tổ
          thỏa một đời nguồn cội nhớ mong
          Sài Gòn trong dáng dấp Thăng Long
          Thăng Long trong tâm thức Sài Gòn

          Lắng hồn tổ phụ, lòng trong sáng
          rặng liễu Hồ Gươm loáng thoáng mưa
          thái hòa thống nhất vào giao hưởng
          thành cổ Thăng Long - dấu ngàn xưa

          Vút “Điện Biên trên không”-Hà Nội
          hoa rắc mọi phường xưa phố mới
          ước môi hôn ngọt lịm thành đô
          dạo Hồ Gươm, lướt sóng Tây Hồ.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 19:59:32 bởi huydungpro >
          #95
            huydungpro 15.10.2009 09:12:38 (permalink)
            0
             

            dáng hình thời gian

             
            BÀI NÀY VỪA ĐƯỢC BỔ SUNG, ĐỔI TÊN LÀ dáng hình động của thời gian VÀ DỜI SANG TOPIC "LỜI TIM"
             
            (xin mời sang xem)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 13:34:03 bởi huydungpro >
            #96
              huydungpro 21.10.2009 13:54:54 (permalink)
              0
               
              Chiều tiễn anh
               
              Vầng đỏ ối lao từ từ lẹm hẳn
              lệ lùi vào chữ nhẫn
              Cảm biệt ly
              ngàn mắt lá như ngàn sao lấp lánh
               
              Buổi tiễn anh, ấm nước reo chi
              cho sủi giọt buồn
              sầu riêng rụng khẽ
              rơi cùng lệ
              cô đơn.
              #97
                huydungpro 31.10.2009 08:21:26 (permalink)
                0
                 

                  duyên lành
                 
                Êm dịu hơn xuân, em hay mơ?
                thiên tư thánh thiện, một trời thơ
                em xua phiền muộn, gieo thi hứng
                yêu khắc lên tim chẳng thể mờ.

                #98
                  Liên Thơ 31.10.2009 19:52:47 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: huydungpro
                  Duyên lành
                   
                  Êm dịu hơn xuân, em hay mơ?
                  thiên tư thánh thiện, một trời thơ
                  em xua phiền muộn, gieo thi hứng
                  yêu khắc lên tim chẳng thể mờ.


                  Duyên lành


                   Anh- ấm áp như ngọn lửa hồng
                   Thắp bình minh ánh đỏ bến sông
                   Một lòng thương  nhớ  em  hoài vọng
                   Yêu ấy ngàn sau lại chờ trông...
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 Đêm cuối cùng của tháng 10/2009
                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 11:01:07 bởi Liên Thơ >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    huydungpro 16.11.2009 21:41:04 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn bài thơ họa rất hay của LT

                    Hôm nay bài mới của tôi tha thiết,
                    tin vào phép nhiệm màu,
                    nhưng lại mang tựa đề đau da diết
                    CÙNG NHAU
                    KHÉP LẠI QUÃNG ĐỜI ĐAU:

                    cùng nhau khép lại quãng đời đau


                    Tim em ngập tự do

                    thăng hoa nhờ ngôn ngữ

                    rất thơ.

                    *
                    Lời khoan hòa, tha thứ

                    không xô bồ

                    trầm lắng, thoáng âu lo.

                     
                    *
                    Lời tim em thoảng làn hơi thở

                    mà bao cổng văn thơ đồ sộ

                    đều chào đón mở ra.

                                    *                   
                    Em - hương quỳnh hoa

                    thơm xa
                                                                                           
                    giọng em thân mật, kiêu sa dáng người



                    *
                    Ánh-trăng-em rót từng nơi

                    rưới nguồn thi hứng bời bời hồn ta

                    đem tình mát rượi thi ca

                    ươm thơ ta tới Hằng Nga tinh cầu

                    *
                    Em - nguyệt ánh gieo gam màu thanh thản

                    gieo yêu thương kết nối vạn xuân sau

                    Em là ai?   là phép nhiệm mầu
                     
                    *
                    Ta cùng nhau

                    theo thơ thoát giọt sầu

                    nhập dòng máu từng thi nhân nghệ sĩ

                    vào ly rượu giữa đào viên kết nghĩa

                    để cùng nhau

                    khép lại quãng đời đau.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 08:42:13 bởi huydungpro >
                    nguyenngoat 18.11.2009 10:24:51 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: huydungpro

                     
                    Đẩy  lùi  bệnh
                                               (Cảm tác từ bài thơ của hb
                                                   Cũng thay thư thăm thi hữu hb)
                     
                    Mặt trời cuối biển dần nhô
                    chợt thương ai bệnh, mắt mờ đỡ không?
                    Bạn nhờ nắng ấm minh mông
                    chườm êm đau đớn, nối dòng thơ quen
                     
                    Hồn thơ thiền định dịu êm
                    trời thơ nắng gợi diệu huyền tình xưa
                    nỗi lòng trải mấy cho vừa
                    chỉ cầu qua được lửa trưa nắng hè
                     
                    Thơ ai mát rượi bóng tre
                    đón mùa phượng đỏ tiếng ve chiều vàng
                    Tim ai thoáng phút mơ màng
                    chặng đời vượt dốc vẫn tràn thơ yêu.

                     
                     
                    BÁC SĨ VÀ THI SĨ                                       (Kính tặng HD)       
                                                                                    
                    Làm bác sĩ anh cũng là thi sĩ
                    Sựkết hợp tuyệt vời trong nhân cách một lương y
                    Đọc thơ anh thấy cả sự diệu kì
                    Người thầy thuốc Huy Dung với tấm lòng rộng mở!
                     
                    huydungpro 23.11.2009 21:44:15 (permalink)
                    0
                    Th/chào thi hữu ngng quý mến,
                    Rất cảm động đọc bài thơ tặng của ngng
                     
                    Hôm nay đáp lễ ngng, hd chỉ có bài thơ 3 câu (về THÂN PHẬN một NGƯỜI THƠ XA NƯỚC BAO NĂM NAY MỚI VỀ):
                     

                    THẤY RÕ HÀ NỘI  
                     
                    Lâu bay về đất mẹ
                     
                    Đã thấy thủ đô xuân tráng lệ!
                     
                    mừng quá lệ thầm lăn.
                      
                     
                    nguyễn thế duyên 23.11.2009 23:09:42 (permalink)
                    0

                    CHỚM YÊU

                    Êm ả, ve râm ran

                    chớm yêu - lồng lộng trời xanh hơn

                    Guốc em mơn man gõ.


                    Kính chào bác Huy Dung. Tôi không hiểu lắm về cách làm thơ kiểu này như xin học mót của bác một chút  có gì mong bác đừng cười.

                                 Chớm Yêu
                    Sáu mươi!  tiếng ve than
                    Chớm yêu ! Thôi hết rồi thời gian
                    Một bông hoa hàm tiếu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 23:15:46 bởi nguyễn thế duyên >
                    nguyễn thế duyên 23.11.2009 23:26:18 (permalink)
                    0


                    47. MẮT EM


                    Trong mắt em mây trôi

                    chim xa từng đàn về lượn hót

                    mắt hớp hồn anh rồi.
                    .


                    Xin thử với bác bài nữa nhé

                               Mắt em
                      Mắt em là dòng sông
                    Anh chết đuối trong dòng sông ấy
                    Vì nụ hôn ngọt ngào
                    Tâm Tư 25.11.2009 20:54:00 (permalink)
                    0
                    Đau
                     
                    Lời nói có là dao
                    Khắc vào lòng chảy máu
                    Làm đau... !
                     
                    25.11.
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 28 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 417 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9