Tôi viết thơ...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 144 bài trong đề mục
HoacHuong 13.04.2009 23:06:44 (permalink)
1,88
Thơ tôi
Thơ tôi nghèo ý nhạt lời
Chỉ là ghép chữ cho vơi nỗi lòng
Bạo gan tôi vẫn cứ mong
Bạn bè thư quán chắc không chê nào
 
Hoahương
 
#1
    HoacHuong 13.04.2009 23:25:07 (permalink)
    0
    Chào Trần trung Dũng. HH vào thăm bạn.chúc bạn luôn vui
    .hạnh phúc
     
    Thuyền ai lờ lững trên sông
    Vẫn  còn nhớ bến sao không trở về
    Cuối xuân cỏ mướt triền đê
    Có người đang đợi lòng tê tái buồn..
     
    Hoachương

    #2
      Trần Trung Dũng 14.04.2009 09:52:51 (permalink)
      0
      Chào Trần trung Dũng. HH vào thăm bạn.chúc bạn luôn vui
      .hạnh phúc

      Thuyền ai lờ lững trên sông
      Vẫn còn nhớ bến sao không trở về
      Cuối xuân cỏ mướt triền đê
      Có người đang đợi lòng tê tái buồn..

      Hoachương




      Thuyền về bến có đón đâu
      Mà sao nỡ vội trách nhau thêm buồn
      Sông kia từ suối thành nguồn
      Cây không chăm sóc liệu còn hay không?

      Trung Dũng
      chào bạn mới ghé thăm hẹn gặp lại
      #3
        HoacHuong 02.07.2010 13:01:35 (permalink)
        0
        Tôi Viết Thơ….
         
        Tôi viết thơ, tôi nhét vào tủ
        Chờ khi đủ thì rủ người coi
        Thơ của tôi chưa mập còn còi
        Tôi lén dòm thì  đang nằm ngủ
         
        Tôi viết thơ thở than tình củ
        Lạt nhách hà nếm chẳng mặn mòi
        Thì thôi nha chớ có nên đòi
        Tôi đem thơ đóng  vào trong hủ .

        Tôi viết thơ thì thôi lủ khủ
        Thơ có chìm có nổi có trôi
        Thơ lúc đứng lại có lúc ngồi
        Mà chẳng có thơ nào ra nụ


         
        Hoachuong
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 15:39:04 bởi HoacHuong >
        #4
          HoacHuong 03.07.2010 11:34:08 (permalink)
          0
          Tình đâu  là tình để đi rinh
           
           
          Tôi viết thơ tiếp… để  tỏ tình
          Mà nhìn cái mặt hỏng gì xinh
          Nên viết rồi quăng vào xó xỉnh
          Lâu lâu lén lấy đọc một mình
           
          Tôi viết thơ tiếp… để tự tình
          Mà không dám viết lúc bình minh
          Nhiều người họ thấy họ cười khỉnh
          Cho nên  trốn viết dưới cột đình
           
          Tình đâu mà tình để đi xin
          Ai mà có chút  lại giử gìn
          Cất vào trong tủ  ôi là kín
          Có kẻ còn thêm mấy nhát đinh
           
           
          Tình đâu  là tình để đi rinh
           
          Hoachuong 
          #5
            HoacHuong 04.07.2010 12:21:22 (permalink)
            0
            O……..O………
             
            Tôi viết thơ tình… để đi cho
            Không ai thèm lấy lại buồn xo
            Bèn dán một hơi đầy đầu ngỏ
            Thế nào cũng vớt đươc thầy nho
             
            Số hên thì đươc cả thủ kho
            Đời sống hàng ngày sẽ không lo
            Nhưng tháng ngày qua càng méo mó
            Thơ gầy ốm nhách chữ nằm co
             
            Tình ơi là tình quá ốm o
            Thơ ơi là thơ giống mặt mo
            Dù có trăng thanh và đống gió
            Không ai thèm rớ phãi co ro
             
            Thơ ơi là thơ mộng quá to
            Tình ơi là tình quá đắn đo
            Cứ nhìn coi có ai đem bỏ
            Xí được mang về nói của moa
             
            Hoa chuớng
             
             
             
            #6
              HoacHuong 04.07.2010 15:01:08 (permalink)
              0
              Địa cầu không có ai đâu
               
              Vì sao nhỏ đừng thèm  qua đó
              Ngỏ nhiều mây làm lệ hàng hàng
              Nhiều linh hồn bay về nói nhỏ
              Người địa cầu hay thích trái ngang
               
              Vì sao nhỏ đừng nhìn bên nọ
              Sấm đì đùng tích tịch tình tang
              Bởi tình yêu địa cầu sao bỏ
              Điện vô tình  cứ xẹt bay hoang
               
              Vì sao nhỏ đừng thèm đi dọ
              Tim con người họ chẳng còn đâu
              Và thật ra… làm gì họ có
              Chỉ trong người thịt bó thành xâu
               
               
              Ở địa cầu giờ chẳng ai đâu
              Người đi về ở hết trời Ngâu
              Nơi để kiếm tình yêu ai dấu
              Nên địa cầu không có ai đâu……
               
               
               
               

              hoa chướng
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 07:57:18 bởi HoacHuong >
              #7
                HoacHuong 09.07.2010 08:17:25 (permalink)
                0
                Lăn vô tình ngỏ…
                 
                Mưa mưa với gió
                Sao nhiều người có
                Còn em co ro
                Đèn còn không tỏ
                Nói chi tình to
                Mơ chi tình nhỏ
                Gió dù thơm tho
                Nhành hoa mưa cọ
                Em ngồi so đo
                Ngẩn như con bọ
                Buồn nầy ai cho
                Đời như thiếu cỏ
                Gió mưa có lo
                Dù tình dẩm dọ
                Tình vẩn ốm o
                Buồm căng chờ gió
                Để một con đò
                Trong trăng chiếu rỏ
                Có người gọi cho
                 
                Ấy thế buồn so
                Giăng giăng đầy lọ
                Thước nào mà đo
                Tay nào mà mó
                Tim chợt tròn vo
                Lăn vô tình ngỏ…..
                 
                hoắc hương
                 
                 
                #8
                  DOHOANGQUAN 17.07.2010 01:19:25 (permalink)
                  0

                  Địa cầu không có ai đâu
                   
                  Vì sao nhỏ đừng thèm  qua đó
                  Ngỏ nhiều mây làm lệ hàng hàng
                  Nhiều linh hồn bay về nói nhỏ
                  Người địa cầu hay thích trái ngang
                   
                  Vì sao nhỏ đừng nhìn bên nọ
                  Sấm đì đùng tích tịch tình tang
                  Bởi tình yêu địa cầu sao bỏ
                  Điện vô tình  cứ xẹt bay hoang
                   
                  Vì sao nhỏ đừng thèm đi dọ
                  Tim con người họ chẳng còn đâu
                  Và thật ra… làm gì họ có
                  Chỉ trong người thịt bó thành xâu
                   
                   
                  Ở địa cầu giờ chẳng ai đâu
                  Người đi về ở hết trời Ngâu
                  Nơi để kiếm tình yêu ai dấu
                  Nên địa cầu không có ai đâu……
                   
                   HoacHuong



                  @ Cô ( chú ) hoachuong ạ ! Kính ạ !
                  Cháu không biết cô ( chú) là ai, nhưng thơ cô ( chú ) tuôn chảy nỗi niềm buồn buồn da diết quá ! Ý từ sâu lắng, cô đọng ! Khiến người đọc muốn khóc quá ! Khóc rồi còn gì ! Nước mắt từ từ ứa ra khỏi bời mi và lăn dài xuống má rồi !





                  VẮNG

                  Vì sao nhỏ vẫn thường qua đó
                  Tìm ngỏ xưa lối cỏ nhá nhen
                  Lo đêm tối người thiếu ánh đèn
                  Vì sao nhỏ cứ mon men tìm đến

                  Vì sao nhỏ sang bên này bên nọ
                  Cứ vô tư không lường trước sấm ngang tàng
                  Nào ngờ rằng điểu ác ngỡ phụng hoàng
                  Giơ mống vuốt định vồ xé vì sao nhỏ tan hoang

                  Vì sao nhỏ cứ lang thang đi dọ
                  Tim con người ngày đó còn không
                  Có giọng từ vảo chốn thinh không :
                  - Không có tim - chỉ toàn thịt người một bó !

                  Chốn xưa cũ chẳng còn tình đâu
                  Lòng bạc lòng - trắng giọt mưa ngâu
                  Nơi nhỏ đến không còn ai lưu dấu
                  Biển sóng trào sủi bọt xoá tan mau

                  Vì sao nhỏ bâng quơ nhìn - hỏi gió
                  Gió buồn thương trầm mặt lướt qua đầu
                  Vì sao nhỏ hỏi đồi mơ biển nhớ
                  Rừng Thu sầu dấu lệ ngấn - nhìn ngỏ vắng ...
                  chìm sâu... !!!

                  ...

                  LÝ THANH THANH


                  KHÔNG

                  Vì sao nhỏ không nên qua đó
                  Chốn u minh tâm tối vô tình
                  Thịt vô tâm một bó trời kinh
                  Lòng man trá nhiều hình đất thảm

                  Vì sao nhỏ đừng đến chỗ nọ
                  Đừng thăm dò tâm bỏ xó lâu
                  Đừng nói gì dù chỉ là một câu
                  Vì mắt sẽ đổ sầu giọt lệ

                  Vì sao nhỏ chớ nên đi dọ
                  Họ không còn tim chẳng có đâu
                  Chỉ toàn là mớ thịt một xâu
                  Sẽ làm nhỏ mưa ngâu mắt biếc

                  Chốn giang đầu chẳng có tim đâu
                  Chỉ còn là thớ thịt xỏ xâu
                  Sẽ làm nhỏ buồn rầu chán nản
                  Và sẽ trách vô tâm nông cạn

                  Nhỏ về bên trời mây quang đãng
                  Có loài người với tim hồng son
                  Đi đi thôi có gì nữa để còn
                  Mà nhỏ cứ lon chon tìm kiếm !

                  Đỗ Hoàng Quân

                  #9
                    HoacHuong 17.07.2010 12:29:11 (permalink)
                    0
                    Haha em la Hoắc hương nè hong có chữ gì ở trước nha , hong thì thiên hạ bụm mủi hết.
                    Huynh nè choi 1 minh 6 bài  xí het hỏng cho ai chơi het hả.
                    Hhưong chơi 1 bài thôi nha giử xí quách chơi cái khác…hihi
                     
                     
                     
                    Bạn Bè

                    cảm mến cùng trao đổi mấy chiêu
                    thi thơ hí hoáy đả vui nhiều
                    đồng môn đánh gió nghe đường thở
                    khác phái xem đòn nhập chỗ khiêu
                    quán nhỏ tình tang, thân chẳng lắm
                    đường xa rủng rỉnh , bạn không nhiêu
                    chào nhau chút rượu cho tình ấm
                    bạn hữu cần chi tính sớm chiều

                    Hữu Hạnh

                     
                     
                     
                    Quân Vương Biệt
                     
                    Vó ngựa tung trời tiển họ Chiêu
                    Ải môn cánh nhạn chếch chao nhiều’
                    Về Phiên gởi lại đôi hàng lệ
                    Bỏ Hán mang theo mối giặc khiêu
                    Nợ nước đáp đền cho chút đó
                    Tình riêng chôn kín cũng là  nhiêu
                    Khúc đàn xin tấu quân vương biệt
                    Rồi thiếp quá quan để kẻo chiều
                     
                    ………haha
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 12:53:14 bởi HoacHuong >
                    #10
                      HoacHuong 17.07.2010 12:31:29 (permalink)
                      0
                      @ Cùng LYTHANHTHANH và DHQ   đã noí <Đia cầu khg có ai đâu> mà hỏng tin chạy vô roi la , roi khóc đáng đời....

                      haha
                      #11
                        Hữu Hạnh 17.07.2010 21:05:53 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: HoacHuong

                        Haha em la Hoắc hương nè hong có chữ gì ở trước nha , hong thì thiên hạ bụm mủi hết.
                        Huynh nè choi 1 minh 6 bài  xí het hỏng cho ai chơi het hả.
                        Hhưong chơi 1 bài thôi nha giử xí quách chơi cái khác…hihi
                         
                         
                         
                        Bạn Bè

                        cảm mến cùng trao đổi mấy chiêu
                        thi thơ hí hoáy đả vui nhiều
                        đồng môn đánh gió nghe đường thở
                        khác phái xem đòn nhập chỗ khiêu
                        quán nhỏ tình tang, thân chẳng lắm
                        đường xa rủng rỉnh , bạn không nhiêu
                        chào nhau chút rượu cho tình ấm
                        bạn hữu cần chi tính sớm chiều

                        Hữu Hạnh

                         
                         
                         
                        Quân Vương Biệt
                         
                        Vó ngựa tung trời tiển họ Chiêu
                        Ải môn cánh nhạn chếch chao nhiều’
                        Về Phiên gởi lại đôi hàng lệ
                        Bỏ Hán mang theo mối giặc khiêu
                        Nợ nước đáp đền cho chút đó
                        Tình riêng chôn kín cũng là  nhiêu
                        Khúc đàn xin tấu quân vương biệt
                        Rồi thiếp quá quan để kẻo chiều
                         
                        ………haha


                        Lời Bói

                        Hoắc này chẳng Tú chắc là Chiêu
                        Lắm họ thay tên cũng đã nhiều
                        Xử Nữ đùa Vương thân lỏng chỏng
                        Song Ngư nhập Mộng xác liêu khiêu
                        Cầm tinh con ngựa đi cùng khắp
                        Giũ quẻ Thiên di ở chẳng nhiêu
                        Đại cát giờ vui ngồi xuống nhậu
                        Mời nha, cụng chén, chẳng ai chiều

                        H eeeeeee
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 21:16:53 bởi Hữu Hạnh >
                        #12
                          HoacHuong 17.07.2010 22:29:31 (permalink)
                          0
                          so......di
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 12:33:57 bởi HoacHuong >
                          #13
                            tieudien 17.07.2010 23:00:46 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: HoacHuong

                            Haha em la Hoắc hương nè hong có chữ gì ở trước nha , hong thì thiên hạ bụm mủi hết.
                            Huynh nè choi 1 minh 6 bài  xí het hỏng cho ai chơi het hả.
                            Hhưong chơi 1 bài thôi nha giử xí quách chơi cái khác…hihi
                             
                             
                             
                            Bạn Bè

                            cảm mến cùng trao đổi mấy chiêu
                            thi thơ hí hoáy đả vui nhiều
                            đồng môn đánh gió nghe đường thở
                            khác phái xem đòn nhập chỗ khiêu
                            quán nhỏ tình tang, thân chẳng lắm
                            đường xa rủng rỉnh , bạn không nhiêu
                            chào nhau chút rượu cho tình ấm
                            bạn hữu cần chi tính sớm chiều

                            Hữu Hạnh

                             
                             
                             
                            Quân Vương Biệt
                             
                            Vó ngựa tung trời tiển họ Chiêu
                            Ải môn cánh nhạn chếch chao nhiều’
                            Về Phiên gởi lại đôi hàng lệ
                            Bỏ Hán mang theo mối giặc khiêu
                            Nợ nước đáp đền cho chút đó
                            Tình riêng chôn kín cũng là  nhiêu
                            Khúc đàn xin tấu quân vương biệt
                            Rồi thiếp quá quan để kẻo chiều
                             
                            ………haha



                            nhạn môn quan có nhớ hôm nay
                            chiêu quân rời gót khỏi nơi này
                            biệt hán muôn trùng mây u ám
                            sang hồ vạn thuở cát cuồng bay
                            người hỡi tình này còn đâu tá
                            trời ơi oan đó thấu chăng đây
                            vó ngựa đường trần sao khấp khểnh
                            khuất dần chốn cũ bóng hàng cây
                            #14
                              HRPT 17.07.2010 23:55:03 (permalink)
                              0
                              Haha em là Hoắc hương nè hong có chữ gì ở trước nha , hong thì thiên hạ bụm mủi hết.
                              Huynh nè choi 1 minh 6 bài  xí het hỏng cho ai chơi het hả.
                              Hhưong chơi 1 bài thôi nha giử xí quách chơi cái khác…hihi
                               
                               
                               
                              Bạn Bè

                              cảm mến cùng trao đổi mấy chiêu
                              thi thơ hí hoáy đả vui nhiều
                              đồng môn đánh gió nghe đường thở
                              khác phái xem đòn nhập chỗ khiêu
                              quán nhỏ tình tang, thân chẳng lắm
                              đường xa rủng rỉnh , bạn không nhiêu
                              chào nhau chút rượu cho tình ấm
                              bạn hữu cần chi tính sớm chiều

                              Hữu Hạnh
                               
                               
                               
                              Quân Vương Biệt
                               
                              Vó ngựa tung trời tiển họ Chiêu
                              Ải môn cánh nhạn chếch chao nhiều’
                              Về Phiên gởi lại đôi hàng lệ
                              Bỏ Hán mang theo mối giặc khiêu
                              Nợ nước đáp đền cho chút đó
                              Tình riêng chôn kín cũng là  nhiêu
                              Khúc đàn xin tấu quân vương biệt
                              Rồi thiếp quá quan để kẻo chiều
                               
                              ………haha
                              hoachuong



                              Lời Bói

                              Hoắc này chẳng Tú chắc là Chiêu
                              Lắm họ thay tên cũng đã nhiều
                              Xử Nữ đùa Vương thân lỏng chỏng
                              Song Ngư nhập Mộng xác liêu khiêu
                              Cầm tinh con ngựa đi cùng khắp
                              Giũ quẻ Thiên di ở chẳng nhiêu
                              Đại cát giờ vui ngồi xuống nhậu
                              Mời nha, cụng chén, chẳng ai chiều

                              H eeeeeee

                              Hữu Hạnh


                               
                              PHẢI KHÔNG ?
                               
                              “Tú” này có phải đuôi lòng thòng
                              Đường luật thơ hay bay phượng công
                              “Chiêu” nối trước tiên là quả “Thụy”
                              Trời ơi CHÚ giỡn chết CON không ?

                              Đất ơi CÔ “hoắc” ghẹo “cha”* nhột
                              Ổng phán CHÚ là NHÓC  … độc hông ?
                              Kẻ lại người qua cười lật gộng**
                              Nhóc Thanh họ LÝ mắt căng phồng (nổ đom đóm luôn rồi)




                               (HIC HIC... HU HU HU... Pó tay chấm com, PÓ chân cuốn chiếu chôn Thằng Nhóc LÝ THANH THANH rồi ! "CÔ ...CHIÊU" này giỡn ác thiệt à nha ! Hu hu hi hi ha ha... Thằng nhóc LÝ THANH THANH dở khóc mà cũng dở cười luôn đó !)

                              HRPT
                               
                              (* cái ông bác bên xóm chợ nhìn vợ hàng xóm ra vợ mình đó)
                              (** lật gộng= lật lộng… lật cái gì cũng được hết, vì cháu không rành nghĩa Việt Nàm lắm đâu. Chỉ viết cho vui thôi .)


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 01:56:22 bởi HRPT >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 144 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9