Tôi viết thơ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 144 bài trong đề mục
HRPT 18.07.2010 00:38:48 (permalink)
0

Trích đoạn: HoacHuong

Năm ngọn nến

Năm ngọn nến màu thắp đêm nay
Cho anh, cho em, cuộc tình này
Cho kẻ quay lưng đêm hôm trước
Cho người cất bước sáng ngày mai

Ngọn nến màu hồng đốt cơn say
Từ lúc gặp nhau kết mộng dài
Cất một cung đình to trên cát
Và đợi sóng về phủi trắng tay

Ngọn nến màu xanh cháy thật nhanh
Tan luôn lời hứa mãi bên anh
Mà em đã thốt đêm trăng lạnh
Ngọn lửa gió đùa rất mong manh

Ngọn nến màu đen tựa tóc em
Yêu nhau một thưở đã ướt mèm
Trú mưa, hai đứa tìm con hẻm
Đang cháy dần đây hãy lại xem

Ngọn nến đỏ màu tựa máu tim
Đốt lên nhỏ xuống giọt im lìm
Thoảng trong đêm tối mùi ngọt lịm
Lịm chết tình nhau rất dịu êm

Ngọn nến kia màu trắng khăn tang
Gói thu xuân hạ với đông sang
Đốt lên để thấy màn nhân ảnh
Hiện rõ lòng ai ở thế gian

Đốt năm ngọn nến màu đêm nay
Vừa hết cơn sầu tỉnh giấc ngay
Ngày mai liệu có còn quay lại
Hỏi ngọn nến này đốt cho ai?

cosiaus




=========================


xí được bài thơ của tên cosiaus bị đá ra khỏi thu quán  đem về coi chơi.


hoachuong



VẦN BUỒN CUNG OÁN

Thơ Người hay quá quá ai ơi !
Vần tiếng gieo mang đẫm lệ trời !
Cung oán đàn thương ly biệt hỡi !
Canh trường sương đọng giọt chơi vơi !

HRPT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 00:40:01 bởi HRPT >
#16
    HRPT 19.07.2010 19:34:45 (permalink)
    0

    Gục Ngã Tình Yêu!


    I don't know what you'd think
    To let you know, my soul has lost in a drink
    Broken, savage, running away from the memories
    Life is at a brink

    You insist to think
    Break up isn't an awful thing
    Forgive, forget, what would it bring?
    A closure or to fall over the brink

    To forget you, I have tried
    Those wonderful memories have etched into my mind
    What can I do?
    Perhaps, I should continue to run; I can't hide

    For the last time,
    I pick up my drink
    Still think...
    You are mine!


                              Đoạn Trường



    chời ơ chời ơi … chết em mất  anh Đoan Trường ơi nói gí hỏng hỉu
    Ai em do sờ   hia   ai em do sờ….
     
    Hihi  hoa chuớng (hoachuong)



    @ Cô ( hay chú) hoachuong ơi ,
    cô (hay chú) hoachuong đọc sơ qua bài thơ
    thấy "nhà thơ Mỹ" sai cấu trúc từ Mỹ,
    nên nghĩ là không hiểu,
    nhưng đọc kỹ thì đúng cấu trúc từ Mỹ đó mà
    Bài thơ Mỹ , tạm dịch thoáng như vầy nha
    Chỉ là góp vui với cô (hay chú) hoachuong thôi ấy à ! Ka ka ka


    TÌNH YÊU GỤC NGà ?

    Tôi không biết em nghĩ gì

    Để cho em biết, linh hồn của tôi bị tan vào hơi men

    Tan vỡ, hoang dại, rời xa những kỷ niệm

    Cuộc sống đã đến bờ vực

    Em vẫn mãi cố chấp

    Chia tay không phải là một điều khủng khiếp

    Hãy tha thứ, lãng quên, những gì nó mang lại?

    Nên dừng lại hơn là rơi xuống vực thẳm.

    Để quên em, tôi đã cố

    Những kỷ niệm tuyệt vời đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

    Tôi phải làm gì?

    Có lẽ, tôi nên tiếp tục dấu, tôi không thể che dấu

    Lần cuối cùng,

    Tôi nâng cốc

    Vẫn nghĩ rằng ...

    Em là của tôi!


    HRPT
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 19:38:33 bởi HRPT >
    #17
      songcatngam 20.07.2010 08:24:32 (permalink)
      0

      Trích đoạn: HoacHuong

      Năm ngọn nến

      Năm ngọn nến màu thắp đêm nay
      Cho anh, cho em, cuộc tình này
      Cho kẻ quay lưng đêm hôm trước
      Cho người cất bước sáng ngày mai



      HH à xin xoá thơ cosiaus đi

      #18
        HoacHuong 23.07.2010 12:31:45 (permalink)
        0


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66727/AD9CE62DDDE54B9A8E0B33320D994C3E.jpg[/image]
        Cảm tác
         
        Biển ngà ai vắt trên không
        Để cho chiếc lá buồn trông một mình
        Biển  ngà trắng chóa mắt nhìn
        Lá tìm sao được đò tình trong trăng
        Ví dù mặt biển phẳng băng
        Mà trong lòng lá mấy lần sóng lên
        Biển ngà người đã đặt tên
        Lá đây có lẻ người quên mất rồi
         
        Hoa chướng


        Attached Image(s)
        #19
          lathuphai 24.07.2010 02:01:58 (permalink)
          0


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66727/AD9CE62DDDE54B9A8E0B33320D994C3E.jpg[/image]
          Cảm tác
           
          Biển ngà ai vắt trên không
          Để cho chiếc lá buồn trông một mình
          Biển  ngà trắng chóa mắt nhìn
          Lá tìm sao được đò tình trong trăng
          Ví dù mặt biển phẳng băng
          Mà trong lòng lá mấy lần sóng lên
          Biển ngà người đã đặt tên
          Lá đây có lẻ người quên mất rồi
           
          Hoa chướng



          Lá Thu Rơi

          Một chiếc lá buồn tênh
          Chênh vênh đêm thu trắng
          Một bóng trăng xa vắng
          Buồn uẩn khúc vào đêm

          Lá cuối rớt bên thềm
          Sương phủ màu lá úa
          Thu qua rồi - qua nữa
          Trăng chênh chếch mông mênh

          lathuphai

          @ Thơ hoachuong hay quá ! Em xin hoạ cho vui nhé !
          #20
            HoacHuong 24.07.2010 04:59:13 (permalink)
            0
            lathuphai

            @ Thơ hoachuong hay quá ! Em xin hoạ cho vui nhé !

             
            em à , em theo chị em ống chề đó .
            chị đang cua chai mà chưa được nè( sao hong nói hay wá hihi)
             
            hoachương

            Nè bằng chứng chị cua chai nè , mà có  được gì đâu hic hic

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 10:08:35 bởi HoacHuong >
            #21
              Long vũ 24.07.2010 08:33:53 (permalink)
              0

              Trích đoạn: HoacHuong

              lathuphai

              @ Thơ hoachuong hay quá ! Em xin hoạ cho vui nhé !

               
              em à , em theo chị em ống chề đó .
              chị đang cua chai mà chưa được nè( sao hong nói hay wá hihi)
               
              hoachương

              Nè bằng chứng chị cua chai nè , mà có  được gì đâu hic hic
              Quả tim  em tặng khỏi mua..

                               Cái quả tim em tặng khỏi mua
                               Lòng thành dâng kính miệng nào đùa
                               Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
                               Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
                               Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
                               Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
                               Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
                               Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??
               
               
                                                           Hò ác huơng
               
              Quí huynh thấy em tội hong ...






              Bạn  Hò ác huơng à, bạn họa thơ người thì nên để là họa bài của...bạn lôi về nhà bạn làm cho mọi người hiểu lầm Quả tim  em tặng khỏi mua..  là bài xướng của bạn , không biết bạn có biết như vậy hay cố ý .
              Chúc bạn an vui .

              Long Vũ 7.23.10
              #22
                HoacHuong 24.07.2010 10:11:48 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Long vũ


                Trích đoạn: HoacHuong

                lathuphai

                @ Thơ hoachuong hay quá ! Em xin hoạ cho vui nhé !

                 
                em à , em theo chị em ống chề đó .
                chị đang cua chai mà chưa được nè( sao hong nói hay wá hihi)
                 
                hoachương

                Nè bằng chứng chị cua chai nè , mà có  được gì đâu hic hic

                XOÁ THEO YÊU CẦU CỦA  CAO NHÂN
                 
                Quí huynh thấy em tội hong ...






                Bạn  Hò ác huơng à, bạn họa thơ người thì nên để là họa bài của...bạn lôi về nhà bạn làm cho mọi người hiểu lầm Quả tim  em tặng khỏi mua..  là bài xướng của bạn , không biết bạn có biết như vậy hay cố ý .
                Chúc bạn an vui .

                Long Vũ 7.23.10


                Cám ơn lời chỉ giaó của Cao Nhân , hhuong này thô thiển ngu đần quá hoc 1 ngu 10  , xin tha tội va xin xoá ngay bài thơ ăn cắp đấy.

                Xin được thỉnh giáo thường xuyên
                hhuong
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 10:52:52 bởi HoacHuong >
                #23
                  Long vũ 24.07.2010 10:56:26 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HoacHuong


                  Trích đoạn: Long vũ


                  Trích đoạn: HoacHuong

                  lathuphai

                  @ Thơ hoachuong hay quá ! Em xin hoạ cho vui nhé !

                   
                  em à , em theo chị em ống chề đó .
                  chị đang cua chai mà chưa được nè( sao hong nói hay wá hihi)
                   
                  hoachương

                  Nè bằng chứng chị cua chai nè , mà có  được gì đâu hic hic

                  XOÁ THEO YÊU CẦU CỦA  CAO NHÂN
                   
                  Quí huynh thấy em tội hong ...






                  Bạn  Hò ác huơng à, bạn họa thơ người thì nên để là họa bài của...bạn lôi về nhà bạn làm cho mọi người hiểu lầm Quả tim  em tặng khỏi mua..  là bài xướng của bạn , không biết bạn có biết như vậy hay cố ý .
                  Chúc bạn an vui .

                  Long Vũ 7.23.10


                  Cám ơn lời chỉ giaó của Cao Nhân , hhuong này thô thiển ngu đần quá hoc 1 ngu 10  , xin tha tội va xin xoá ngay bài thơ ăn cắp đấy.

                  Xin được thỉnh giáo thường xuyên
                  hhuong


                  Xin lỗi cô em , tôi chỉ cách giao lưu thơ qua lại mà không ngờ làm cô em buồn ...
                  Thôi bỏ qua nghe cô em . Chúc cô em cuối tuần an vui .

                  Long vũ .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 10:59:26 bởi Long vũ >
                  #24
                    HoacHuong 24.07.2010 11:03:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Long vũ


                    Trích đoạn: HoacHuong


                    Trích đoạn: Long vũ


                    Trích đoạn: HoacHuong

                    lathuphai

                    @ Thơ hoachuong hay quá ! Em xin hoạ cho vui nhé !

                     
                    em à , em theo chị em ống chề đó .
                    chị đang cua chai mà chưa được nè( sao hong nói hay wá hihi)
                     
                    hoachương

                    Nè bằng chứng chị cua chai nè , mà có  được gì đâu hic hic

                    XOÁ THEO YÊU CẦU CỦA  CAO NHÂN
                     
                    Quí huynh thấy em tội hong ...






                    Bạn  Hò ác huơng à, bạn họa thơ người thì nên để là họa bài của...bạn lôi về nhà bạn làm cho mọi người hiểu lầm Quả tim  em tặng khỏi mua..  là bài xướng của bạn , không biết bạn có biết như vậy hay cố ý .
                    Chúc bạn an vui .

                    Long Vũ 7.23.10


                    Cám ơn lời chỉ giaó của Cao Nhân , hhuong này thô thiển ngu đần quá hoc 1 ngu 10  , xin tha tội va xin xoá ngay bài thơ ăn cắp đấy.

                    Xin được thỉnh giáo thường xuyên
                    hhuong


                    Xin lỗi cô em , tôi chỉ cách giao lưu thơ qua lại mà không ngờ làm cô em buồn ...
                    Thôi bỏ qua nghe cô em . Chúc cô em cuối tuần an vui .

                    Long vũ .



                    ha ha đúng là cao nhân  .
                    Nhìn xuyen qua quần..... hùng.( xoá le thế)

                    hhuong
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 11:04:15 bởi HoacHuong >
                    #25
                      kimrbl 24.07.2010 15:22:27 (permalink)
                      0


                      Thơ tôi
                      Thơ tôi nghèo ý nhạt lời
                      Chỉ là ghép chữ cho vơi nỗi lòng
                      Bạo gan tôi vẫn cứ mong
                      Bạn bè thư quán chắc không chê nào
                       
                      Hoachương
                       
                      Thơ là tiếng nói của lòng
                      Cũng là gạn đục khơi trong tâm hồn
                      Nào ai so sánh thua hơn
                      Nối vòng tâm sự xa gần sẻ chia...
                       
                      K.N
                       

                       
                      #26
                        HoacHuong 24.07.2010 16:24:26 (permalink)
                        0
                        Cái gì vậy ta??
                         
                         
                        Số kiếp sinh ra để bị chà
                        mới về thì ngửi giống như hoa
                        mình mình nằm cạnh ôi gần lắm
                        tớ tớ đi đâu  cũng chẳng xa
                        mấy chốc thân loan chia  dáng phưỢng
                        bao hồi râu cụ cắm cằm bà
                        thời gian đọng đủ mùi nhân thế
                        che mắt của người mở mắt ta
                         
                        hồ ác hương


                        ai nói đươc em xin lấy làm chồng bé
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 16:30:34 bởi HoacHuong >
                        #27
                          kimrbl 24.07.2010 16:56:34 (permalink)
                          0


                          Cái gì vậy ta??
                           
                           
                          Số kiếp sinh ra để bị chà
                          mới về thì ngửi giống như hoa
                          mình mình nằm cạnh ôi gần lắm
                          tớ tớ đi đâu  cũng chẳng xa
                          mấy chốc thân loan chia  dáng phưỢng
                          bao hồi râu cụ cắm cằm bà
                          thời gian đọng đủ mùi nhân thế
                          che mắt của người mở mắt ta
                           
                          hồ ác hương


                          ai nói đươc em xin lấy làm chồng bé

                          Thưởng gì?
                           
                          Hoắc Hương thật khéo giỡn người chơi
                          Vợ bé chồng chung bị cấm rồi
                          Lấp lửng thưởng gì ai biết được
                          Đoán sai không khéo lại chê cười
                          Nghĩ bừa câu đố là chiếc chiếu
                          Lại sợ nên đành im lặng thôi
                          Hãy hứa quà gì khi đoán trúng
                          Bạc vàng thì được hãy kêu tôi
                           
                          K.N
                          #28
                            HoacHuong 24.07.2010 17:02:27 (permalink)
                            0
                            chiếc chiếu....no...no....
                            de về lấy thuý vân đi ông Kim lang... trật rồi
                            hoachuớng
                            #29
                              poem 24.07.2010 17:20:17 (permalink)
                              0

                              Chú mới thêm Hương Hoắc Quất Trì
                              Vui đùa trêu chọc xóm bên...hi* (* là cười đó nha)
                              Đoạn Tràng lỡ hẹn gãy từng khúc
                              Bác lớn bội ước rớt mấy chuỳ

                              Tội nghiệp người dưng chú chọc mãi
                              Hoắc Trì cung tiễn bắn tên chi
                              Cháu cười - Chú ghẹo - bác tưng tửng
                              Chú quyết tìm chai - chai đế quỳ

                              Chú quyết tìm chai - chai đế quỳ
                              Tức mà...mà cái... cái người y* (*y, va, hắn)
                              Nên bèn hô to : "ta thề chưởi" ( í lộn : " ta thề chiến"
                              Ai đọc cũng cười ha hả hí hi...

                              Poem

                              ( hoachuong ơi ! Tiểu Tiểu điệc xin phép vào chơi giỡn thơ thẫn thẫn thờ chút ! Vui quá ! He he he)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 17:33:22 bởi poem >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 144 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9