Tôi viết thơ...

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 144 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 11.08.2010 21:34:56
0
TÔI LÀ AI…..

Tôi giật mình thức dậy
Tôi thấy tôi là Đoạn Trường, Rdinh…
Lathuphai nói thế

Tôi giật mình thức dậy
Tôi thấy tôi là Pé…an
Đoạn Trường nói thế

Tôi giật mình thức dậy
Tôi thấy tôi là ThanhThanhKhiet
Hình như ai nói thế nói thế

Tôi giật mình thức dậy
Tôi thấy tôi là cosiaus
Một người chưa quen nói thế

Tôi giật mình thức dậy
Tôi thấy tôi là Sao Hôm
Kim râu nghi thế 

Tôi giật mình thức dậy
Tôi thấy tôi là Quang Hiển ,
Lathuphai  lại nói thế

Tơi giật mình thức dậy
Tôi thấy tôi là hoa chướng
hoắc hương nói thế

có ai nói thế không nhỉ???/


hồ ác hương


Lạy trời mưa xuống
Lấy nước dân uống
Ướt ruộng dân cày
Lạy tổ tông Hồ Ác Hương này !
Lạy !

Hồ Ác Hương chú ơi thương
Tình một chiếc lá rừng bay
Dầm mưa dãi nắng áo con bạc màu phai
Mẹ cha nghèo chưa vay được tiền để may áo mới

Con phải đi bán vé số ngoài trời
mưa nắng gió khổ ơi
Không thương thì thôi ,
sao chú Hồ Ác Hương gắn cho con nói tào lao vậy trời !

Hic...hu hu...hic
Con nói chú Hồ Ác Hương là cái ông mà con ghét cay ghét đắng Đoạn Trường hồi nào
Khóc hu hu hic nước mắt rơi ào ào !
Chú Hồ Ác Hương lại gán ép cho con nói chú là bác Quang Hiển khơi khơi
Tức quá ! khóc tơi bời !

Hic...hic...hu...hu...
Oan ức quá
lệ con mưa rơi

Hu hu hụ.....

lathuphai

bye




Đoạn tái bút :

Thơ chú Hồ Ác Hương hay hơn thơ ông Đoạn Trường nhiều
Thơ Hồ Ác Hương điêu luyện ý từ vần điệu mượt mà bao nhiêu
Thơ của ông Đoạn Trường lấn quấn lẩn quẩn quay mồng mồng
Chóng mặt luôn
Thì làm sao mà chú Hồ Ác Hương là ông Đoạn Trường được vậy Hoa Chướng !

Còn chú Rdinh thơ hay nổi tiếng...Nhưng con đâu có thấy chú Rdinh làm thơ đường  - Hoả Chưởng?

Còn bác Quang Hiển thơ lục bát, thơ 8 chữ - tự do thì hay rất là hay. Nhưng thơ đường thường sai luật B-T đâu có mượt mà như Hoa Chương ?

Lạy chú Hoachuong xót thương
Đừng gán ép cho con nói chú Hồ Ác Hương là Ông Đoạn Trường, chú Rdinh, bác Quang Hiển nữa nghe chú Hoa Chướng

Lạy ạ !


lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2010 03:29:59 bởi lathuphai >
lathuphai

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 12.08.2010 06:23:43
0
Hoa chướng chỉ mơ
Rồi là nói mớ
Hãy cười hơ hơ
Đừng ai buồn nhớ
 
Kẻo không đi chợ
Hoắc hương quay lơ
Xúi dụi mắt mờ
Vướng chân vào rợ
 
Hồ ac hương

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 12.08.2010 15:58:25
0
Lá thu phai miển lể
 
 
Thu phai mà lạy chị hoa chương
gọi chị thì sao giống Đoạn Trường
Quang Hiển nào nghe sao lại vướng
Ra đinh chẳng biết mắc gì vương
thị phi kẻ trí ngơ cười sướng
lắm chuyện thường phu  lụy thảm thương
cái cõi tiếu này xin cứ   hưởng
mai về  âm phủ  ngộp nhang hương
 
 
hoa chướng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2010 16:03:06 bởi HoacHuong >

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Tôi viết thơ... - 12.08.2010 15:58:51
0
Hoa chướng chỉ mơ
Rồi là nói mớ
Hãy cười hơ hơ
Đừng ai buồn nhớ

Kẻo không đi chợ
Hoắc hương quay lơ
Xúi dụi mắt mờ
Vướng chân vào rợ

Hồ ac hương
 
 
Hoăc Hương chịu khó xông pha
Chẳng hề quản ngại đường xa, then cài
Kết thân cả bốn phương trời
Tấm lòng rộng mở, tiếng cười rộn vang ! hi!hi!
 
                                                  SH

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 14.08.2010 13:19:34
0

Trích đoạn: Saohom42

Hoa chướng chỉ mơ
Rồi là nói mớ
Hãy cười hơ hơ
Đừng ai buồn nhớ

Kẻo không đi chợ
Hoắc hương quay lơ
Xúi dụi mắt mờ
Vướng chân vào rợ

Hồ ac hương



Hoăc Hương chịu khó xông pha
Chẳng hề quản ngại đường xa, then cài
Kết thân cả bốn phương trời
Tấm lòng rộng mở, tiếng cười rộn vang ! hi!hi!
 
                                                  SH



hehe
Cám ơn Tỷ sao hôm nha
Hom nào qua nhà tỷ chơi sẵn nghía bạn giai của tỷ coi đẹp chai hong
Nếu coi đươc hoa chướng cua luôn thể

hihi

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 14.08.2010 13:20:40
0
Trích đoạn: TTH

Nối mạng

Mua vàng chọn bạc biết tìm đâu
Ở tận trong Nam (hay)Bắc bán cầu
Kiếm ý thêu vần đan bố cục
Trao từ giữ vận tạo thành câu
Đăng bài mỗi bữa lòng phơi phới
Đợi bạn từng giây dạ úa sầu
Cõi ảo nhưng tình thân nghĩa nặng
Mong người nối mạng kẻo chờ lâu

Vancali 8.13.10
 
 
TÌNH TRÊN MẠNG
 
Tìm người tri kỷ biết nơi đâu
Lên mạng đưa tin nối nhịp cầu
Ý đẹp lời hay trao trọn nghĩa
Chữ tròn mực tím viết nên câu
Anh em đùm bọc xây tình cảm
Bè bạn thương yêu xóa hận sầu
Chốn tạm nhưng lòng chân thật lắm
Một ngày không gặp, thấy dài lâu...
 
Thanh Huy
 








Mất mạng..
 
Mất mạng  em rồi… anh ở đâu?
hồn lìa khỏi xác  nhẹ qua cầu
đi ngang ở dưới trăm răng sấu
dòm cạnh  bên hông  một lưởi câu
quỷ dử  kèm theo vì sợ chẩu
người yêu ở lại chớ u sầu
kiếp sau  em sẽ về y dấu
anh nhớ chờ em , hỏng có lâu…...   đâu ….hehe
 
 
hoa chướng mắt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 13:36:27 bởi HoacHuong >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tôi viết thơ... - 14.08.2010 13:54:51
0
Nối mạng

Mua vàng chọn bạc biết tìm đâu
Ở tận trong Nam (hay)Bắc bán cầu
Kiếm ý thêu vần đan bố cục
Trao từ giữ vận tạo thành câu
Đăng bài mỗi bữa lòng phơi phới
Đợi bạn từng giây dạ úa sầu
Cõi ảo nhưng tình thân nghĩa nặng
Mong người nối mạng kẻo chờ lâu

Vancali 8.13.10

 
 
TÌNH TRÊN MẠNG
 
Tìm người tri kỷ biết nơi đâu
Lên mạng đưa tin nối nhịp cầu
Ý đẹp lời hay trao trọn nghĩa
Chữ tròn mực tím viết nên câu
Anh em đùm bọc xây tình cảm
Bè bạn thương yêu xóa hận sầu
Chốn tạm nhưng lòng chân thật lắm
Một ngày không gặp, thấy dài lâu...
 
Thanh Huy 
 

Mất mạng..
 
Mất mạng  em rồi… anh ở đâu?
hồn lìa khỏi xác  nhẹ qua cầu
đi ngang ở dưới trăm răng sấu
dòm cạnh  bên hông  một lưởi câu
quỷ dử  kèm theo vì sợ chẩu
người yêu ở lại chớ u sầu
kiếp sau  em sẽ về y dấu
anh nhớ chờ em , hỏng có lâu…...   đâu ….hehe 
  
  hoa chướng mắt


TOI MẠNG
 
Vắng rồi lại đến hỏi tôi đâu
Em mất thì nay dựng chiếc cầu
Lạy địa thiên về ăn chén cháo
Kêu hồn vía đến nói vài câu
Lìa thân hù bạn thêm mang xấu
Làm quỷ nhát ai để rước sầu
Mai mốt rời dương ta gặp bậu
Thù nầy chắc trả chẳng bao lâu
 
Thanh Huy

Chúc hoa chướng mắt vui. TTH.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tôi viết thơ... - 15.08.2010 08:37:34
0

Nối mạng

Mua vàng chọn bạc biết tìm đâu
Ở tận trong Nam (hay)Bắc bán cầu
Kiếm ý thêu vần đan bố cục
Trao từ giữ vận tạo thành câu
Đăng bài mỗi bữa lòng phơi phới
Đợi bạn từng giây dạ úa sầu
Cõi ảo nhưng tình thân nghĩa nặng
Mong người nối mạng kẻo chờ lâu

Vancali 8.13.10


TÌNH TRÊN MẠNG

Tìm người tri kỷ biết nơi đâu
Lên mạng đưa tin nối nhịp cầu
Ý đẹp lời hay trao trọn nghĩa
Chữ tròn mực tím viết nên câu
Anh em đùm bọc xây tình cảm
Bè bạn thương yêu xóa hận sầu
Chốn tạm nhưng lòng chân thật lắm
Một ngày không gặp, thấy dài lâu...

Thanh Huy 
 

Mất mạng..
 
Mất mạng  em rồi… anh ở đâu?
hồn lìa khỏi xác  nhẹ qua cầu
đi ngang ở dưới trăm răng sấu
dòm cạnh  bên hông  một lưởi câu
quỷ dử  kèm theo vì sợ chẩu
người yêu ở lại chớ u sầu
kiếp sau  em sẽ về y dấu
anh nhớ chờ em , hỏng có lâu…...   đâu ….hehe 
  
  hoa chướng mắt


TOI MẠNG

Vắng rồi lại đến hỏi tôi đâu
Em mất thì nay dựng chiếc cầu
Lạy địa thiên về ăn chén cháo
Kêu hồn vía đến nói vài câu
Lìa thân hù bạn thêm mang xấu
Làm quỷ nhát ai để rước sầu
Mai mốt rời dương ta gặp bậu
Thù nầy chắc trả chẳng bao lâu

Thanh Huy

cúng tế cầu siêu
khấn vái đàn tràng vía ở đâu
khôn thiêng về dạo gót qua cầu
chỉ giúp đất đai đâu rẻ chỗ
mách thêm số má nhé vài câu
thân trước chằn tinh nhiều dữ tợn
kiếp sau hoa hậu khỏi u sầu
thượng hưởng anh linh ôi tý cháo
mong cho siêu thoát khỏi chờ lâu

tieudien

Nhớ người xưa

Ru hồn mộng tưởng tận nơi đâu
Gửi mối tơ duyên đắp nhịp cầu
Thắp nến đêm mờ đan ngấn lệ
Buông đàn phiếm lạc khảy từng câu
Rèm thưa bóng nhạt lòng tê tái
Mắt biếc tình tan dạ nhuốm sầu
Gió lộng ngoài trời tim buốt giá
Gọi người năm cũ nhớ dài lâu

Vancali 8.14.10

Chúc quí bạn thứ bảy vui nhậu hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tôi viết thơ... - 17.08.2010 09:58:40
0
kiếp nghèo

Cả đời chữ hỏng cứ rình theo
Keo nửa là thôi mấy chục keo
Càng kéo  thì dai đùn kẹo kéo
Ráng chèo lại gãy mất  tay chèo
Ban đêm tránh găp con mèo méo..
Buổi sáng không nhìn lủ chó đeo
Thầy phép bà đồng ôi miệng réo
Chơi luôn phong thuỷ vẫn thân nghèo

Hoa chướng


NGHÈO BẠC NGHÈO TÌNH

Tuổi đà lớn tuổi khối người theo
Keo cố vẫy vùng mãi chịu keo
Già kéo út em chung nẽo kéo
Trai chèo bậu thiếp nản lòng chèo
Bần eo kẻ tránh không xeo réo
Sang khéo người vào cứ bám đeo
Nặng túi tím hồng khen dẻo nẹo
Tay không số lẻ vẫn ôm nghèo 

Thanh Huy


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 10:33:52 bởi TTH >

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 19.08.2010 05:44:41
0
mờ nhân ảnh*(Nhớ …..thương ….nghi….nổi tam bành)
 
Nhân ảnh anh đi mờ như thế….!   ( nhớ)
Không chờ sương hết hẳn mà đi     (thương)
Sao dáng anh đi như kệ nệ      (nghi)
Bà vào .. bà xét mất  những gì   (nổi tam bành)
 
Hoa chướng gió


*langyen

 

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 19.08.2010 07:57:38
0
Nỗi oan 
 
Oan này biết nói cùng ai
Trần gian gắng chịu một mai được đền
Hồn lên ở cõi niết bàn
Thị Kính đón đợi vai quàng dẫn chơi
 
TTK chỉ yêu thơ thôi
Và còn ôm cả một trời mộng mơ
Không ghen không đoạt bao giờ
Xin đừng tâm bận nghi ngờ …tội thân
 
Thanh Thanh Khiết
16.8.2010

Tỏ ngay...

Mách nước...muội thử một lần
Ai dè ! Tỷ đã phân trần...kêu oan
Hoắc hương tím ruột bầm gan
Rượt Biển Xanh...trị dối gian...lừa mình

Muội thấy tỷ K. tài tình.
Cơ mưu , tài trí thông minh hơn người.
Nghĩ rằng...gặp cao nhân rồi.
Mượn  tay nghĩa hiệp  giúp đời trừ yêu( yêu quái đó)

Cho Biển êm ả ru chiều.
Không còn reo rắc những điều  tai ương.
Trái tim trả lại Hoac hương.
Thị Mầu , Thị Kính...đêm trường tỏ ngay...

 K.16/8/2010-TG
@- Cám ơn tỷ K. ghé qua.
 
 
 
Oan  quá
 
Oan khiết sao bằng oan hương
số là túng quá cùng đường phải vay
Biển xanh tính lãi nặng tay
Mùa màng bảo thổi tốc bay lên trời   huhu
vậy mà quan lớn mới mời
(tội ): không tiền mà lại ngon xơi trong nhà
kim râu lén ở hàng ba.................( đi thưa)
“bửa bửa bón chén” EM la  em xèm
lại còn nem nem hai nem
trời oan tui quá xuống xem em nè
trong nhà chẳng có cốc chè
hai nem , bốn chén ai khoe , bị đòn
té ra em dạy đứa con
bửa bửa bón chén(7749) vừa tròn tính nhân
hai nem ,(25) nem(5) với nem(5) lần
vậy mà cũng bị quan đần một tăng
oan này hỏi thử ai bằng….(. em ngù xứ quẻng)
 
 
 
hoa chướng  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 08:01:41 bởi HoacHuong >

langyen
  • Số bài : 98
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 19.08.2010 08:22:27
0
mờ nhân ảnh*(Nhớ …..thương ….nghi….nổi tam bành)
 
Nhân ảnh anh đi mờ như thế….!   ( nhớ)
Không chờ sương hết hẳn mà đi     (thương)
Sao dáng anh đi như kệ nệ      (nghi)
Bà vào .. bà xét mất  những gì   (nổi tam bành)
 
Hoa chướng gió


*langyen


Chú tài quá nha chú hoắc hương
Chú hay lắm đấy chú hoa chường
Tếu qua tếu lại khắp...hoa chướng
Cháu bái cháu quỳ lạy...hoả chương

langyen

( Chỉ có chú hoachuong mới biết cháu là thằng con trai thôi à ! )

Cháu múa lân luôn nè !

Tùng chèng...tùng chèng...cắt cắt tùng...tùng Ring...tùng Ring...tùng Ring ! He he he... Chú có múa lân với chúng cháu không chú...cắt cắt tùng...tùng Ring...Ring...Ring...Ra Đình múa tiếp nha ! ka ka ka...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 08:44:28 bởi langyen >
langyen

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 19.08.2010 09:50:52
0
Em là con gái Hà thành



Em là con gái Hàng Mành

ăn chính hàng Bún  , Hàng Hành ăn chơi
Xẹt qua hàng cá , Hàng Rươi
Hàng Chả , hàng Cháo đều sơi hết mà
Hàng Muối , Hàng Chĩnh ,Hàng Da,
Hàng Chuối , Hàng Quạt ,Hàng Gà thiệt xôm
Hàng Mã , Hàng Sắt ,Hàng Hòm
Em tránh cho lẹ  chẳng dòm tới đâu
Hàng Kèn , Hàng Đậu  hàng Nâu
Hàng Giấy, hàng Vải Kim Râu đang bày
Hàng Đào, Hàng Cót , Hàng Khoai
Sao Hôm , Thanh Khiết loai quay đi hoài
Hàng Tre , Hàng Trống , Hàng Hài
Hàng Giầy , Hàng Lược thò tay thử liền
Hàng Buồm , hàng Nón  ngó nghiêng
Hàng Bông  , hàng Trống không tiền  thì thôi
Qua phố Hàng Điếu cho rồi
Chớ lại hàng Mắm nó hôi quá trời
Đồng Xuân , Hàng Bạc , Hàng Vôi
Một vòng Chợ Gạo làm tôi   đói dài
Rậm rật thì tới hàng Chai ( em thich con chai)
Che nắng hàng Lọng , hàng Gai  , hàng Đàn
Chán đời đi kiểu hàng Ngang
Xẹt qua , cầu Gỗ  , hàng Than  nảo nùng
Tính chui vào  trốn hàng Thùng
Đấp lên hàng Chiếu hay chung Gầm Cầu
Ôi thôi Hà nội lắm mầu
Phố phường thân thiết nơi đâu mà bằng......


Hoa chướng phố


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 17:56:16 bởi HoacHuong >

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 19.08.2010 19:04:38
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

 
Má lúm đồng tiền

Em cười
trông đã rất duyên
Còn thêm
má lúm đồng tiền
càng xinh
Biết bao con mắt
đa tình
Rơi vào cứ mãi
chùng chình
không ra
Mong em
cười với người ta
Lúm đồng tiền
cất ở nhà
giùm anh




CHỜI ƠI


Hình em chỉ tặng riêng anh
Sao anh lại nở đem phành ra đây?????

hồ ác hương

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 20.08.2010 18:24:45
0
 
Mộng Lành
 
Phù vân hương tỏa ngọt ngào
Thường là chẳng biết ngỏ nào để đi
Hướng thiên thai có chắc gì
Phân vân một bước tình chi gọi là…
Lúc gần có lúc thật xa
Thác kia đổ xuống cho ta hay người
Triền non dù có cỏ mời
Phải chăng ảo tưởng một đời thật hư
Đây là một chút tâm tư
Có rồi không có coi như  mộng lành.
 
hoắchương
 

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Tôi viết thơ... - 20.08.2010 20:52:59
0
 

Mộng Lành
 
Phù vân hương tỏa ngọt ngào
Thường là chẳng biết ngỏ nào để đi
Hướng thiên thai có chắc gì
Phân vân một bước tình chi gọi là…
Lúc gần có lúc thật xa
Thác kia đổ xuống cho ta hay người
Triền non dù có cỏ mời
Phải chăng ảo tưởng một đời thật hư
Đây là một chút tâm tư
Có rồi không có coi như  mộng lành.
 
hoắchương
 

CÔNG DANH THÀNH

Triền non cỏ mọc nõn xanh
Trông thiên nhiên ngát hương thanh bạt ngàn
Chim trời cánh lạc miền sang
Điệu đàn khúc hát tình tan tang tình
Nửa vầng Nguyệt khuất bóng hình
Trầm tư Trăng lạc siêu linh xa mờ
Cho Em ngày ấy nên thơ
Tình Xa một cõi hư vô gieo sâu..!

Từ ngày tình bước qua cầu
Anh vui duyên mới - em sâu học hành
Sự nghiệp hàng đầu không anh * (* hăng say với sự nghiệp, không cần anh)
Tiến lên từng bước công danh đạt thành * (* em bé đẹp này mê công danh sự nghiệp quá trời đi!)

He he he...

( Chú hoachuong ơi ! Chú buồn gì mà thơ thẫn khắp mọi nhà Topic thế ? Kính chúc chú Hương và cô Hương luôn hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, giữa năm sanh con gái, cuối năm sanh cặp đôi luôn)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 21:00:22 bởi poem >
poem

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tôi viết thơ... - 21.08.2010 10:05:46
0
TÌNH HẬN...
 
Thương nhau rồi vẫy hết tương lai
Thư vắng lòng lo cứ thở dài
Người đã có người trao dấu ái
Mộng nầy vỡ mộng khóc duyên phai
Một lần ôm hận thương đời mỏi
Suốt kiếp trồng si đợi bóng hoài
Tình đã vô tình. Ôi! Cũng phải
Để trời bắt khổ bởi vì ai!
 
Thanh Huy

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 21.08.2010 12:35:35
0
@ Nhóc này ghê quá
Vừa lúc tâng lên là thơ hay thơ hóc rồi xúm đạp xuống tới  trừ 9  luôn
Xong lại đổi giống Hoắc cô nương này nửa.
Bớ lathuphai=poem=hrpt=lythanhthanh=dohoangquan
 
hoachuong

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 21.08.2010 13:01:49
0

Trích đoạn: TTH

TÌNH HẬN...
 
Thương nhau rồi vẫy hết tương lai
Thư vắng lòng lo cứ thở dài
Người đã có người trao dấu ái
Mộng nầy vỡ mộng khóc duyên phai
Một lần ôm hận thương đời mỏi
Suốt kiếp trồng si đợi bóng hoài
Tình đã vô tình. Ôi! Cũng phải
Để trời bắt khổ bởi vì ai!
 
Thanh Huy


Tình hận thù…
 
Ơi anh em đợi ở bồng lai
thời khắc chờ nhau thấy quá dài
nước nhược soi mình nhan sắc hoại
non bồng phơi tóc nắng tà phai
Giáng Tiên chế diểu chờ mây oải
Từ  Thức  cười chê ngóng  gió hoài
Anh hẹn rồi anh không trở lại
Tình  em giờ biết tỏ cùng ai  .. ?
 
 
Hoa chưong



lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 21.08.2010 13:13:35
0

Dạ, vâng ạ !
Chú Hoả Chưởng gọi cháu ạ !
Kính chú ạ !
Cháu đến rồi ạ !
Cháu đứng hầu chú đây ạ !
Chấp tay hầu chú ạ !
Hôm nay chú vui ạ !
Cháu tôn kính chú mãi ạ !
Chú như cha ạ !
Chấp tay xá lạy hầu chú ạ !
Chú vui hông? Chú ca cho cháu nghe với ạ !
Chú hãy hát bài TÌNH XA
Chú ca bài CHO EM
Mọi người xếp hàng bên thềm
Lắng nghe chú ca hát
Giọng chú ngọt lịm truyền cảm nhẹ ru như êm
Ca hát xong rồi chú hãy quên
Nhỏ kia đi học - Nhóc chỉ lo sự nghiệp kềnh
Vì là con một phải thay cơ nghiệp ông bà bố mẹ nên
Nhóc phải gắng thành công danh - sự nghiệp vững bền
TÌNH XA, CHO EM chỉ là ảo ảnh - như lá thu phai rụng âm thầm trong rừng đêm
Vì vậy chú nên vui với trăm vợ nghìn con của chú thì chú sẽ tươi thêm
Chú hết buồn và không trêu ông bác Đoạn Trường
Đoản một khúc cái mặt nhăn nhăn cái miệng lằng nhằng thấy ghét - nghĩa là hổng thương.
Chú đừng qua xóm Mừng chọc ghẹo , ổng khùng ổng chưởi chú nát nhừ như tương
Cháu tội nghiệp thương, kính, quý, mến chú mà khóc suốt vạn năm trường
Và đốt hương khấn vái chú mãi vui kiếp vô thường làm quan lớn chốn Diêm Vương
Sau đó chúng cháu sẽ tìm ông bác Đoạn Trường...
...
Hoắc Kỳ Hương và Đoạn Trường nối lại mối sợ chỉ hồng đứt đoạn duyên tơ vương
Cháu bái chú Hoả Chưởng vài lời
Giờ cháu phải làm bài, để tuần tới thuyết trình trên giảng đường
Luôn cố gắng đạt điểm cao để chú Hoa chương tặng con gấu bông yêu thương.

Hi hi hi...
Kính chào chú như cha tôn kính hoachuong ạ
Chấp tay hầu bái, xá, lạy

Kí tên
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 13:19:00 bởi lathuphai >
lathuphai

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 21.08.2010 13:43:35
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường




Tình tan...


Kỷ niệm ngày thơ gặt lúa đồng
Sương còn e lệ lúc hừng đông
Đôi tim kề cận lồng hơi gió
Bốn mắt nhìn nhau chạnh cõi lòng
Phút chốc tơ buồn len mái tóc
Lâu dần sợi trắng điểm màng không
Thời gian gội xóa vàng thương nhớ
Một nỗi buồn riêng tỏa khắp phòng

Vancali 8.21.10


TÌNH ĐAU...

Hai đứa quen nhau ý hợp đồng
Thương nhiều dẫu kẻ bắc người đông
Ngày mong thấy bóng nao trong dạ
Đêm thức si ai nhói giữa lòng
Cứ tưởng tình nồng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ số bạc số hoàn không
Người ham giàu có quên duyên cũ
Bỏ bạn cô đơn lạnh gối phòng

Thanh Huy


Gặt Lúa Đêm Trăng

Mấy thuở trăng lên sáng cả đồng
Người hăng hái gặt lúc càng đông
Câu hò chị hát lay lay dạ
Điệu múa anh pha rúng rúng lòng
Gió mát hiu hiu chờ đợi sẵn
Hương thơm dịu dịu thả về không
Vui mừng máy đập xoay cuồn cuộn
Nhả lúa no say ngập hết phòng


                                          Đoạn Trường


Chúc cuối tuần luôn thoải mái








Bỏ chồng
 
 
Em bán em buôn  chỉ mấy đồng
vậy mà nuôi nổi đám con đông
còn chồng say lết  nhà đầu xóm
để vợ  cưu mang  nợ giửa lòng
duyên chẳng  là duyên thời chẳng có
phận như  thế phận  tất như không
ngậm câm mà nén bồ hòn lại
Hay tống khứ ngay khỏi cửa phòng???
 
Hoa chướng gió
 
Chào mấy anh dể thương ơi , may  chị nửa nha , hong chào chăc bị đá ra

langyen
  • Số bài : 98
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 21.08.2010 17:06:57
0
Em cũng vậy nha thiệt bất ngờ
Thình lình lại nhận tuyệt tình thơ
Còn cây vàng lá bay đâu mất
Mới biết tình anh lắm hững hờ.
 
hoachướng gió


Bài này cháu nhặt bên vườn cỏ
Lão cắt cỏ trâu mộng ó ...ò ( tiếng của bò)
Cứ ngỡ mơ tình vói hái cả trăng sao ... không đúng = bỏ
Cốc xanh hái trượt - chi trăng sao...ò ò...= bò ?

langyen


Tranh thủ giải lao vào thơ
Hoắc Hương đọc chút vui ờ
Ủng hộ thơ Hoa Chương nhớ
Tình thơ ý tứ như mơ

Chúng cháu vào ủng hộ thơ
Hoắc Hương trêu chọc - vui chờ
Nhưng sầu ẩn nét bút mở
Đồng cảm cháu cùng vào mơ

Xúm xít đọc thơ hoa chướng
Dù trêu ghẹo vẫn thấy thương
Chú ơi vì sao buồn mãi
Chú xa - người biệt trùng dương

Tại chú Hoa Chương - chướng - chường
Phụ người - người phụ - sao vương
Vần cay mắt - mi chú đắng
Chú cười hay khóc Hoắc Hương?

Biệt mấy quan hà Âu - Á xa
Cho Em bão nổi Tình Xa ca
Thu sang lá úa phai màu nhớ
Đoản khúc dạ thường oán diết da...

Hi hi hi ... he he he...ka ka kà ...
Kính lời chúc vui ạ !

langyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 23:55:56 bởi langyen >
langyen

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Tôi viết thơ... - 22.08.2010 07:24:19
0
Tình tan...
Kỷ niệm ngày thơ gặt lúa đồng
Sương còn e lệ lúc hừng đông
Đôi tim kề cận lồng hơi gió
Bốn mắt nhìn nhau chạnh cõi lòng
Phút chốc tơ buồn len mái tóc
Lâu dần sợi trắng điểm màng không
Thời gian gội xóa vàng thương nhớ
Một nỗi buồn riêng tỏa khắp phòng
Vancali 8.21.10

TÌNH ĐAU...

Hai đứa quen nhau ý hợp đồng
Thương nhiều dẫu kẻ bắc người đông
Ngày mong thấy bóng nao trong dạ
Đêm thức si ai nhói giữa lòng
Cứ tưởng tình nồng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ số bạc số hoàn không
Người ham giàu có quên duyên cũ
Bỏ bạn cô đơn lạnh gối phòng
Thanh Huy

Gặt Lúa Đêm Trăng


Mấy thuở trăng lên sáng cả đồng
Người hăng hái gặt lúc càng đông
Câu hò chị hát lay lay dạ
Điệu múa anh pha rúng rúng lòng
Gió mát hiu hiu chờ đợi sẵn
Hương thơm dịu dịu thả về không
Vui mừng máy đập xoay cuồn cuộn
Nhả lúa no say ngập hết phòng

Đoạn Trường


Bỏ chồng
 
Em bán em buôn  chỉ mấy đồng
Vậy mà nuôi nổi đám con đông
Còn chồng say lết  nhà đầu xóm
Để vợ  cưu mang  nợ giửa lòng
Duyên chẳng  là duyên thời chẳng có
Phận như  thế phận  tất như không
Ngậm câm mà nén bồ hòn lại
Hay tống khứ ngay khỏi cửa phòng???
 
Hoa chướng gió

TÌNH VĂN

Lọ phải duyên văn bén chữ đồng
Xuân qua thu tiễn tiết vào đông
Đêm ngày ao ước chia tâm sự
Sáng tối mỏi mong sẻ nỗi lòng
Đâu hứa mà xa sao chẳng được
Chưa thể dẫu vắng lẽ nào không
Chỉ lo nơi đó người đang đợi
Đang đợi vì mơ kẻ động phòng!
Saturday, August 21, 2010

Đuyên Hồng
 
em bán tiền trăm, mua mấy đồng
tháng ngày nuôi cả đám con đông
vợ sáng ngất ngây hàng bún ốc
chồng trưa gà gật quán cháo lòng
dung dăng mát nghỉ đâu cũng có
rủng rỉnh đồ mua chẳng mấy không
được buổi lô đề tiền ngất ngưởng
sắm quả mua hoa để khắp phòng

Tiêu dien

 
Bạn nhậu

Đặc sản miền quê chốn ruộng đồng

Làm mồi khoái khẩu rất là đông

Cua xào đỏ ối tăng hương vị

Vịt luộc vàng um với bộ lòng

Hoa Chướng lăng xăng tìm chỗ tốt

Đoạn Trường vội vã chạy chân không

Hè nhau đánh chén cho ngây ngất

Tửu nhập lên cơn ngủ lạ phòng


Vancali 8.21.10



Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui chò chén hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tôi viết thơ... - 22.08.2010 11:19:46
0
TÌNH HẬN...

Thương nhau rồi vẫy hết tương lai
Thư vắng lòng lo cứ thở dài
Người đã có người trao dấu ái
Mộng nầy vỡ mộng khóc duyên phai
Một lần ôm hận thương đời mỏi
Suốt kiếp trồng si đợi bóng hoài
Tình đã vô tình. Ôi! Cũng phải
Để trời bắt khổ bởi vì ai!

Thanh Huy

Tình hận thù…

Ơi anh em đợi ở bồng lai
thời khắc chờ nhau thấy quá dài
nước nhược soi mình nhan sắc hoại
non bồng phơi tóc nắng tà phai
Giáng Tiên chế diểu chờ mây oải
Từ  Thức  cười chê ngóng  gió hoài
Anh hẹn rồi anh không trở lại
Tình  em giờ biết tỏ cùng ai  .. ? 
 
Hoa chưong
 
Tình xa

Sống tạm quê người , khách vãng lai
Canh thâu cố quốc lệ tuôn dài
Thuyền theo sương gió đầy mơ ước
Bến ở chân tình lắm nhạt phai
Cô gái bên nhà lòng khắc khoải
Chàng trai viễn xứ dạ u hoài
Ngày mai hội ngộ vòng tay ấm
Rạng rỡ môi cười đẹp mắt ai


Vancali 8.20.10
...............................

người xưa nay hoá khách vãng lai
tình xưa nghĩ tới lệ tuôn dài
trời đây mù mịt mây phủ tối
xuân đó xa xôi sắc tàn phai
tấc dạ chưa mờ lời ước hẹn
dòng đời đã xế buổi u hoài
thôi nhé đôi dòng trôi sông biển
đành ghi ký ức bóng hình ai



tieudien


Họa Vô Đơn Chí 
 
Có câu rằng… phước bất trùng lai
Cái họa thì luôn đeo đẳng dài
Gặp Chủ Chủ kêu, ‘Làm bữa cuối!’
Thăm Chàng Chàng hát Khúc Tình Phai
Xe hư thay máy sao không chạy
Nhà dột sửa xong vẫn lủng hoài (?)
Sao bắt mình em ôm hết họa
Phước thì trời biếu chỉ cho ai! 
 
C Pham


TÌNH LẺ
 
Cái phúc cái hên khó đáo lai
Thinh không buồn khổ đến dài dài
Thiếu tiền thiếu rượu lòng tê tái
Xa bậu xa tình mộng úa phai
Đi xuống đi lên chân đá mỏi
Ngó qua ngó lại bóng theo hoài
Người yêu chạy mất thân trơ trọi
Chẳng hết thương mình dám nghĩ ai!
 
Thanh Huy

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 22.08.2010 20:51:24
0


Tình tan...
Kỷ niệm ngày thơ gặt lúa đồng
Sương còn e lệ lúc hừng đông
Đôi tim kề cận lồng hơi gió
Bốn mắt nhìn nhau chạnh cõi lòng
Phút chốc tơ buồn len mái tóc
Lâu dần sợi trắng điểm màng không
Thời gian gội xóa vàng thương nhớ
Một nỗi buồn riêng tỏa khắp phòng
Vancali 8.21.10

TÌNH ĐAU...

Hai đứa quen nhau ý hợp đồng
Thương nhiều dẫu kẻ bắc người đông
Ngày mong thấy bóng nao trong dạ
Đêm thức si ai nhói giữa lòng
Cứ tưởng tình nồng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ số bạc số hoàn không
Người ham giàu có quên duyên cũ
Bỏ bạn cô đơn lạnh gối phòng
Thanh Huy

Gặt Lúa Đêm Trăng


Mấy thuở trăng lên sáng cả đồng
Người hăng hái gặt lúc càng đông
Câu hò chị hát lay lay dạ
Điệu múa anh pha rúng rúng lòng
Gió mát hiu hiu chờ đợi sẵn
Hương thơm dịu dịu thả về không
Vui mừng máy đập xoay cuồn cuộn
Nhả lúa no say ngập hết phòng

Đoạn Trường


Bỏ chồng
 
Em bán em buôn  chỉ mấy đồng
Vậy mà nuôi nổi đám con đông
Còn chồng say lết  nhà đầu xóm
Để vợ  cưu mang  nợ giửa lòng
Duyên chẳng  là duyên thời chẳng có
Phận như  thế phận  tất như không
Ngậm câm mà nén bồ hòn lại
Hay tống khứ ngay khỏi cửa phòng???
 
Hoa chướng gió

TÌNH VĂN

Lọ phải duyên văn bén chữ đồng
Xuân qua thu tiễn tiết vào đông
Đêm ngày ao ước chia tâm sự
Sáng tối mỏi mong sẻ nỗi lòng
Đâu hứa mà xa sao chẳng được
Chưa thể dẫu vắng lẽ nào không
Chỉ lo nơi đó người đang đợi
Đang đợi vì mơ kẻ động phòng!
Saturday, August 21, 2010

Đuyên Hồng
 
em bán tiền trăm, mua mấy đồng
tháng ngày nuôi cả đám con đông
vợ sáng ngất ngây hàng bún ốc
chồng trưa gà gật quán cháo lòng
dung dăng mát nghỉ đâu cũng có
rủng rỉnh đồ mua chẳng mấy không
được buổi lô đề tiền ngất ngưởng
sắm quả mua hoa để khắp phòng

Tiêu dien

 
Bạn nhậu

Đặc sản miền quê chốn ruộng đồng

Làm mồi khoái khẩu rất là đông

Cua xào đỏ ối tăng hương vị

Vịt luộc vàng um với bộ lòng

Hoa Chướng lăng xăng tìm chỗ tốt

Đoạn Trường vội vã chạy chân không

Hè nhau đánh chén cho ngây ngất

Tửu nhập lên cơn ngủ lạ phòng


Vancali 8.21.10


Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....








Phòng nhậu
 
Bạn Tiêu Điên góp con kua đồng
Hoa chướng gió lo  nấu  thịt đông
Chàng Đoạn Trường giả cầy nhét ruột
Ả      Ca   Li   thiệt lửa thui lòng
Thanh Huy một đũa quơ là hết
Hữu hạnh mười ly uống kể không
Thấy Lữ Khách , Đuyên Hồng đứng ngó
Thôi hai ông  nhập đại vô phòng
 
 
Hoa chướng mắt
Lâu rùi bớ HH mạnh khỏe về chơi kiếm một bầy chẻ hì hì ....
 
 
Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha)


Giỡn tí cho vui, dám chừng tí nữa ông bác ĐT qua nhà vợ chẹp chai hoắc Hương , đọc những vần thơ này, giựt nhạc giò, nhảy đông đổng lên chưởi cháu tơi bời đi à nha ! Cái nết ông bác này giống như mấy BÀ THẸ CÀ TƯNG NHẢY DỰNG...thấy mà ghê ! Ố..ồ ồ ... chạy thôi 
[sm=tiptoe.gif][sm=ex58.gif]
 ! Hi hi hiiiiiiiiiiiiii

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 12:36:19 bởi lathuphai >
lathuphai

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 23.08.2010 01:48:14
0

Trích đoạn: lathuphai



Tình tan...
Kỷ niệm ngày thơ gặt lúa đồng
Sương còn e lệ lúc hừng đông
Đôi tim kề cận lồng hơi gió
Bốn mắt nhìn nhau chạnh cõi lòng
Phút chốc tơ buồn len mái tóc
Lâu dần sợi trắng điểm màng không
Thời gian gội xóa vàng thương nhớ
Một nỗi buồn riêng tỏa khắp phòng
Vancali 8.21.10

TÌNH ĐAU...

Hai đứa quen nhau ý hợp đồng
Thương nhiều dẫu kẻ bắc người đông
Ngày mong thấy bóng nao trong dạ
Đêm thức si ai nhói giữa lòng
Cứ tưởng tình nồng tình sẽ đẹp
Đâu ngờ số bạc số hoàn không
Người ham giàu có quên duyên cũ
Bỏ bạn cô đơn lạnh gối phòng
Thanh Huy

Gặt Lúa Đêm Trăng


Mấy thuở trăng lên sáng cả đồng
Người hăng hái gặt lúc càng đông
Câu hò chị hát lay lay dạ
Điệu múa anh pha rúng rúng lòng
Gió mát hiu hiu chờ đợi sẵn
Hương thơm dịu dịu thả về không
Vui mừng máy đập xoay cuồn cuộn
Nhả lúa no say ngập hết phòng

Đoạn Trường


Bỏ chồng
 
Em bán em buôn  chỉ mấy đồng
Vậy mà nuôi nổi đám con đông
Còn chồng say lết  nhà đầu xóm
Để vợ  cưu mang  nợ giửa lòng
Duyên chẳng  là duyên thời chẳng có
Phận như  thế phận  tất như không
Ngậm câm mà nén bồ hòn lại
Hay tống khứ ngay khỏi cửa phòng???
 
Hoa chướng gió

TÌNH VĂN

Lọ phải duyên văn bén chữ đồng
Xuân qua thu tiễn tiết vào đông
Đêm ngày ao ước chia tâm sự
Sáng tối mỏi mong sẻ nỗi lòng
Đâu hứa mà xa sao chẳng được
Chưa thể dẫu vắng lẽ nào không
Chỉ lo nơi đó người đang đợi
Đang đợi vì mơ kẻ động phòng!
Saturday, August 21, 2010

Đuyên Hồng
 
em bán tiền trăm, mua mấy đồng
tháng ngày nuôi cả đám con đông
vợ sáng ngất ngây hàng bún ốc
chồng trưa gà gật quán cháo lòng
dung dăng mát nghỉ đâu cũng có
rủng rỉnh đồ mua chẳng mấy không
được buổi lô đề tiền ngất ngưởng
sắm quả mua hoa để khắp phòng

Tiêu dien

 
Bạn nhậu

Đặc sản miền quê chốn ruộng đồng

Làm mồi khoái khẩu rất là đông

Cua xào đỏ ối tăng hương vị

Vịt luộc vàng um với bộ lòng

Hoa Chướng lăng xăng tìm chỗ tốt

Đoạn Trường vội vã chạy chân không

Hè nhau đánh chén cho ngây ngất

Tửu nhập lên cơn ngủ lạ phòng


Vancali 8.21.10


Lâu rùi hôm nay qua the8m vấn an huynh HH mạnh khỏe về chơi với bầy chẻ hì hì ....








Phòng nhậu
 
Bạn Tiêu Điên góp con kua đồng
Hoa chướng gió lo  nấu  thịt đông
Chàng Đoạn Trường giả cầy nhét ruột
Ả      Ca   Li   thiệt lửa thui lòng
Thanh Huy một đũa quơ là hết
Hữu hạnh mười ly uống kể không
Thấy Lữ Khách , Đuyên Hồng đứng ngó
Thôi hai ông  nhập đại vô phòng
 
 
Hoa chướng mắt
Lâu rùi bớ HH mạnh khỏe về chơi kiếm một bầy chẻ hì hì ....
 
 
Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha) Giỡn tí cho vui, dám chừng tí nữa ông bác ĐT qua nhà vợ chẹp chai hoắc Hương , đọc những vần thơ này, giựt nhạc giò, nhảy đông đổng lên chưởi cháu tơi bời đi à nha ! Cái nết ông bác này giống như mấy BÀ THẸ CÀ TƯNG NHẢY DỰNG...thấy mà ghê ! Ố..ổ...chạy thôi ! Hi hi hiiiiiiiiiiiiii


nấu món cua đồng
hỏi người, ai thích món cua đồng
của hiếm tiền cao lúc chợ đông
thìa là cả mớ chừng nức mũi
me khô một vốc đủ chua lòng
giã giã băm băm thành món nhỉ
đun đun nướng nướng đúng bài không
thơm tho các bác xơi một bữa
ba năm mùi vẫn ám trong phòng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 01:49:32 bởi tieudien >

Hải Quỳnh
  • Số bài : 391
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2010
RE: Tôi viết thơ... - 23.08.2010 23:54:04
0

Trích đoạn: tieudien



Phòng nhậu
 
Bạn Tiêu Điên góp con kua đồng
Hoa chướng gió lo  nấu  thịt đông
Chàng Đoạn Trường giả cầy nhét ruột
Ả      Ca   Li   thiệt lửa thui lòng
Thanh Huy một đũa quơ là hết
Hữu hạnh mười ly uống kể không
Thấy Lữ Khách , Đuyên Hồng đứng ngó
Thôi hai ông  nhập đại vô phòng
 
 
Hoa chướng mắt
Lâu rùi bớ HH mạnh khỏe về chơi kiếm một bầy chẻ hì hì ....
 
 
Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha) Giỡn tí cho vui, dám chừng tí nữa ông bác ĐT qua nhà vợ chẹp chai hoắc Hương , đọc những vần thơ này, giựt nhạc giò, nhảy đông đổng lên chưởi cháu tơi bời đi à nha ! Cái nết ông bác này giống như mấy BÀ THẸ CÀ TƯNG NHẢY DỰNG...thấy mà ghê ! Ố..ổ...chạy thôi ! Hi hi hiiiiiiiiiiiiii


nấu món cua đồng
hỏi người, ai thích món cua đồng
của hiếm tiền cao lúc chợ đông
thìa là cả mớ chừng nức mũi
me khô một vốc đủ chua lòng
giã giã băm băm thành món nhỉ
đun đun nướng nướng đúng bài không
thơm tho các bác xơi một bữa
ba năm mùi vẫn ám trong phòng



 
 
Lâu lắm về thăm tỷ Hoa Chướng
Nhìn nồi cua mắm thấy mà thương
Cả nhà làm tiệc quên em mất
Để em ngồi khóc mắt rưng rưng!!!
Chán đời em nhớ tỷ trước nhất
Tỷ lại quăng phắc đứa em cưng
Thôi thì cả nhà nâng ly vậy
Nước lửa hoa thuận em rất mừng!!!
 
em của Alibaba.
 
 

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 24.08.2010 00:33:08
0

Phòng nhậu

Bạn Tiêu Điên góp con kua đồng
Hoa chướng gió lo  nấu  thịt đông
Chàng Đoạn Trường giả cầy nhét ruột
Ả      Ca   Li   thiệt lửa thui lòng
Thanh Huy một đũa quơ là hết
Hữu hạnh mười ly uống kể không
Thấy Lữ Khách , Đuyên Hồng đứng ngó
Thôi hai ông  nhập đại vô phòng


Hoa chướng mắt
Lâu rùi bớ HH mạnh khỏe về chơi kiếm một bầy chẻ hì hì ....


Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha) Giỡn tí cho vui, dám chừng tí nữa ông bác ĐT qua nhà vợ chẹp chai hoắc Hương , đọc những vần thơ này, giựt nhạc giò, nhảy đông đổng lên chưởi cháu tơi bời đi à nha ! Cái nết ông bác này giống như mấy BÀ THẸ CÀ TƯNG NHẢY DỰNG...thấy mà ghê ! Ố..ổ...chạy thôi ! Hi hi hiiiiiiiiiiiiii


nấu món cua đồng
hỏi người, ai thích món cua đồng
của hiếm tiền cao lúc chợ đông
thìa là cả mớ chừng nức mũi
me khô một vốc đủ chua lòng
giã giã băm băm thành món nhỉ
đun đun nướng nướng đúng bài không
thơm tho các bác xơi một bữa
ba năm mùi vẫn ám trong phòng




Lâu lắm về thăm tỷ Hoa Chướng
Nhìn nồi cua mắm thấy mà thương
Cả nhà làm tiệc quên em mất
Để em ngồi khóc mắt rưng rưng!!!
Chán đời em nhớ tỷ trước nhất
Tỷ lại quăng phắc đứa em cưng
Thôi thì cả nhà nâng ly vậy
Nước lửa hoa thuận em rất mừng!!!
 
em của Alibaba.

Hải Quỳnh



Ông bác Đoạn Trường cứ ưởng ương
Vợ là Hoả Chưởng đốt nhừ xương
Trường thì la lết xin Hoa Chướng :
- "Chồng bái vợ mà hãy xót thương !"
Hoa Chướng chưởng Trường nhừ nát tương
Vợ tung quyền cước chồng van lạy:
Anh thề chẳng dám mặt cương cương
Em đừng giận nữa nhé  Hoa Chương !

lathuphai

@ Trêu chọc ông ĐT một hồi ổng nhảy dựng cà tưng lên chưởi nữa à ! Chạy mau thôi ! [sm=z_scooter.gif]

lathuphai

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: Tôi viết thơ... - 24.08.2010 03:58:39
0


Trích đoạn: lathuphai


Phòng nhậu

Bạn Tiêu Điên góp con kua đồng
Hoa chướng gió lo  nấu  thịt đông
Chàng Đoạn Trường giả cầy nhét ruột
Ả      Ca   Li   thiệt lửa thui lòng
Thanh Huy một đũa quơ là hết
Hữu hạnh mười ly uống kể không
Thấy Lữ Khách , Đuyên Hồng đứng ngó
Thôi hai ông  nhập đại vô phòng


Hoa chướng mắt
Lâu rùi bớ HH mạnh khỏe về chơi kiếm một bầy chẻ hì hì ....


Mùi thơm nức mũi nướng cua đồng
Hoa Chướng xoắn tay bầm thịt đông
Thôn trưởng quện vò một khúc ruột
Ca Li thổi lửa nấu đồ lòng
Thanh Huy tan sở lao vào bếp
Hữu Hạnh đến kìa hỏi : - giúp không
Lữ Khách, Đuyên Hồng cùng nhập cuộc
Ăn xong Tiêu Điện dọn ngay phòng ( dọn dẹp lau chùi cho sạch kẻo cô Hoắc Hương vợ chú ĐT về la đó nha) Giỡn tí cho vui, dám chừng tí nữa ông bác ĐT qua nhà vợ chẹp chai hoắc Hương , đọc những vần thơ này, giựt nhạc giò, nhảy đông đổng lên chưởi cháu tơi bời đi à nha ! Cái nết ông bác này giống như mấy BÀ THẸ CÀ TƯNG NHẢY DỰNG...thấy mà ghê ! Ố..ổ...chạy thôi ! Hi hi hiiiiiiiiiiiiii


nấu món cua đồng
hỏi người, ai thích món cua đồng
của hiếm tiền cao lúc chợ đông
thìa là cả mớ chừng nức mũi
me khô một vốc đủ chua lòng
giã giã băm băm thành món nhỉ
đun đun nướng nướng đúng bài không
thơm tho các bác xơi một bữa
ba năm mùi vẫn ám trong phòng




Lâu lắm về thăm tỷ Hoa Chướng
Nhìn nồi cua mắm thấy mà thương
Cả nhà làm tiệc quên em mất
Để em ngồi khóc mắt rưng rưng!!!
Chán đời em nhớ tỷ trước nhất
Tỷ lại quăng phắc đứa em cưng
Thôi thì cả nhà nâng ly vậy
Nước lửa hoa thuận em rất mừng!!!
 
em của Alibaba.

Hải Quỳnh



Ông bác Đoạn Trường cứ ưởng ương
Vợ là Hoả Chưởng đốt nhừ xương
Trường thì la lết xin Hoa Chướng :
- "Chồng bái vợ mà hãy xót thương !"
Hoa Chướng chưởng Trường nhừ nát tương
Vợ tung quyền cước chồng van lạy:
Anh thề chẳng dám mặt cương cương
Em đừng giận nữa nhé  Hoa Chương !

lathuphai

@ Trêu chọc ông ĐT một hồi ổng nhảy dựng cà tưng lên chưởi nữa à ! Chạy mau thôi ! [sm=z_scooter.gif]




Một món cua đồng nấu vừa xong
Hơn hai lít rượu đủ một sòng
Một, hai, ba, bốn... tám thi sĩ
Ăn uống xỉn say... khóc nát lòng


TKBG

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tôi viết thơ... - 24.08.2010 10:55:24
0




TÌNH SAY

Quên em chén rượu rót nơi nầy
Cho ngất ngây lòng theo gió bay
Phó mặc chuyện đời dâu bể thấy
Cam đành số kiếp ngả nghiêng say
Say đem mộng ảo vùi sâu đáy
Uống xóa tình hờ vướng giữa tay
Tình có vui đâu mà giữ lấy
Thương người, lệ đổ, khổ thân thay!

Thanh Huy

Ghế đá buồn

Ghế đá công viên kỷ niệm này
Lời thề chấp cánh vội tung bay
Ngày xưa hai đứa lòng chung thủy
Giờ phải riêng mình bóng ngã say
Những ngỡ tình yêu đầy lối mộng
Nào ngờ nguyện ước vượt tầm tay
Người ơi nhật ký còn lưu dấu
Mực tím phai màu ...nắng đổi thay

Vancali 8.13.10


HỎI EM
 
Em đứng chờ ai ở xứ nầy
Đèn leo mắt ngó thả hồn bay
Kiếm người một dạ yêu đâu thấy
Vướng kẻ hai lòng hận để say
Má phấn môi tươi gieo cạm bẫy
Vai trần lưng ỏng đợi bàn tay 
Giục khơi ngọn lửa tình đêm cháy
Cho mộng dâng trào sung sướng thay!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 13:09:10 bởi TTH >

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 144 bài trong đề mục