Tôi viết thơ...
Lâu lắm về thăm tỷ Hoa Chướng Nhìn nồi cua mắm thấy mà thương Cả nhà làm tiệc quên em mất Để em ngồi khóc mắt rưng rưng!!! Chán đời em nhớ tỷ trước nhất Tỷ lại quăng phắc đứa em cưng Thôi thì cả nhà nâng ly vậy Nước lửa hoa thuận em rất mừng!!! em của Alibaba. Hải Quỳnh
Trã lời em của Alibabba
Huỷnh Quài chi vậy cái em cưng
Chị trốn bên này viết tửng tưng
Tại chị nghe hơi …chai nổi hứng
Còn em nhăn mặt…lọ là sưng
Đoạn Trường, Hữu Hạnh và Minh Tứng
Lữ Khách thanh Huy với Tiến Hưng
Thi sĩ dập diều làm chị rửng
Dê hoài mà chẳng có ai ưng
Hoa chuớng gió
TÌNH SAY Quên em chén rượu rót nơi nầy Cho ngất ngây lòng theo gió bay Phó mặc chuyện đời dâu bể thấy Cam đành số kiếp ngả nghiêng say Say đem mộng ảo vùi sâu đáy Uống xóa tình hờ vướng giữa tay Tình có vui đâu mà giữ lấy Thương người, lệ đổ, khổ thân thay! Thanh Huy Ghế đá buồn Ghế đá công viên kỷ niệm này
Lời thề chấp cánh vội tung bay
Ngày xưa hai đứa lòng chung thủy
Giờ phải riêng mình bóng ngã say
Những ngỡ tình yêu đầy lối mộng
Nào ngờ nguyện ước vượt tầm tay
Người ơi nhật ký còn lưu dấu
Mực tím phai màu ...nắng đổi thay Vancali 8.13.10HỎI EM
Em đứng chờ ai ở xứ nầy
Đèn leo mắt ngó thả hồn bay
Kiếm người một dạ yêu đâu thấy
Vướng kẻ hai lòng hận để say
Má phấn môi tươi gieo cạm bẫy
Vai trần lưng ỏng đợi bàn tay
Giục khơi ngọn lửa tình đêm cháy
Cho mộng dâng trào sung sướng thay!
Thanh Huy
Kỷ niệm
Ai khiến gặp nhau lối nhỏ này
Buổi chiều nắng dịu lá vàng bay
Môi trao nụ ái ngọt ngào đắm
Mắt chạm tia yêu ngây ngất say
Trời định khó quên lời luyến ái
Duyên xui nhớ mãi một vòng tay
Dòng đời run rủi chia hai lối
Ôn kỷ niệm xưa bỗng nhớ thay!
C Pham
ĐT ở đâu mau về nha, thiếu nợ tùm lum kìa!!
Phải gió….
Cái lảo già dê phải gió này
Dòm gì khi váy của bà bay
cỏ xanh cỏ đỏ chim chưa hãi
lạch nhỏ lạch to cá chửa say
cũng chẳng ai mời lèo mủi lái
chắc gì kẻ được sãi gang tay
mà hòng sâu cạn thăm dò đáy
chỉ sợ nửa chừng sức uổng thay…..
hoa chuớng
Trích đoạn: HoacHuong
TÌNH SAY Quên em chén rượu rót nơi nầy Cho ngất ngây lòng theo gió bay Phó mặc chuyện đời dâu bể thấy Cam đành số kiếp ngả nghiêng say Say đem mộng ảo vùi sâu đáy Uống xóa tình hờ vướng giữa tay Tình có vui đâu mà giữ lấy Thương người, lệ đổ, khổ thân thay! Thanh Huy Ghế đá buồn Ghế đá công viên kỷ niệm này
Lời thề chấp cánh vội tung bay
Ngày xưa hai đứa lòng chung thủy
Giờ phải riêng mình bóng ngã say
Những ngỡ tình yêu đầy lối mộng
Nào ngờ nguyện ước vượt tầm tay
Người ơi nhật ký còn lưu dấu
Mực tím phai màu ...nắng đổi thay Vancali 8.13.10HỎI EM
Em đứng chờ ai ở xứ nầy
Đèn leo mắt ngó thả hồn bay
Kiếm người một dạ yêu đâu thấy
Vướng kẻ hai lòng hận để say
Má phấn môi tươi gieo cạm bẫy
Vai trần lưng ỏng đợi bàn tay
Giục khơi ngọn lửa tình đêm cháy
Cho mộng dâng trào sung sướng thay!
Thanh Huy
Kỷ niệm
Ai khiến gặp nhau lối nhỏ này
Buổi chiều nắng dịu lá vàng bay
Môi trao nụ ái ngọt ngào đắm
Mắt chạm tia yêu ngây ngất say
Trời định khó quên lời luyến ái
Duyên xui nhớ mãi một vòng tay
Dòng đời run rủi chia hai lối
Ôn kỷ niệm xưa bỗng nhớ thay!
C Pham
ĐT ở đâu mau về nha, thiếu nợ tùm lum kìa!!
Phải gió….
Cái lảo già dê phải gió này
Dòm gì khi váy của bà bay
cỏ xanh cỏ đỏ chim chưa hãi
lạch nhỏ lạch to cá chửa say
cũng chẳng ai mời lèo mủi lái
chắc gì kẻ được sãi gang tay
mà hòng sâu cạn thăm dò đáy
chỉ sợ nửa chừng sức uổng thay…..
hoa chuớng
cớ gì mà lại... chọn nơi này
những là gió cuốn với mây bay
núi ngọc thợ vườn mơ thoả sức
đào tiên chiến sỹ mộng cuồng say
chẳng phải nào khi đồ bổ mắt
biết đâu có lúc cá vào tay
mộng đẹp rỗi cũng tan tác mất
mới biết đời này có đổi thay
........
hi hi hi chúc các bác vui vẻ nhé
TÌNH SAY Quên em chén rượu rót nơi nầy Cho ngất ngây lòng theo gió bay Phó mặc chuyện đời dâu bể thấy Cam đành số kiếp ngả nghiêng say Say đem mộng ảo vùi sâu đáy Uống xóa tình hờ vướng giữa tay Tình có vui đâu mà giữ lấy Thương người, lệ đổ, khổ thân thay! Thanh Huy Ghế đá buồn Ghế đá công viên kỷ niệm này Lời thề chấp cánh vội tung bay Ngày xưa hai đứa lòng chung thủy Giờ phải riêng mình bóng ngã say Những ngỡ tình yêu đầy lối mộng Nào ngờ nguyện ước vượt tầm tay Người ơi nhật ký còn lưu dấu Mực tím phai màu ...nắng đổi thay Vancali 8.13.10 HỎI EM
Em đứng chờ ai ở xứ nầy
Đèn leo mắt ngó thả hồn bay
Kiếm người một dạ yêu đâu thấy
Vướng kẻ hai lòng hận để say
Má phấn môi tươi gieo cạm bẫy
Vai trần lưng ỏng đợi bàn tay
Giục khơi ngọn lửa tình đêm cháy
Cho mộng dâng trào sung sướng thay!
Thanh Huy
Phải gió….
Cái lảo già dê phải gió này
Dòm gì khi váy của bà bay
cỏ xanh cỏ đỏ chim chưa hãi
lạch nhỏ lạch to cá chửa say
cũng chẳng ai mời lèo mủi lái
chắc gì kẻ được sãi gang tay
mà hòng sâu cạn thăm dò đáy
chỉ sợ nửa chừng sức uổng thay…..
hoa chuớng
TÌM HƯƠNG
Hoắc Hương xinh đẹp lắm đây này
Thu đến tóc nàng mượt gió bay
Xuân tới bóng hồng Hương bát ngát
Đoạn Trường hồn lạc mộng tình say
Trăng Thu mờ tỏ theo dòng nguyệt
Vương vấn Tình Trăng Trường vói tay
Mộng mị đi tìm Hương thắm lại
Vợ kêu : "anh dậy"...Trường tiếc thay !
lathuphai
@ Công chúa Hàm Hương ơi ! Mỗi ngày chúng cháu tranh thủ thời gian vào ủng hộ Hoắc Kỳ Hương vài phút, lượt người đọc thơ của Hoa Chương lên đến 2520
Hi hi hi... Vui không nào ! Hoan hô Hoả Chưởng ỳ...đùng...đoàng...đoàng... pùm...pùm...chéo chéo... chéo... [sm=kaioken.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 14:26:13 bởi lathuphai >
Mấy ngày không thấy Hoa Chương
Hay là đi tạt xóm mường kua chai
Hoắc Hương chẹp nhất thôn Đoài
Văn hay chữ tốt các Ngài quý Hương
Hoắc Hương nàng hot chốn thi trường Thu phai nàng ấy chẳng kém nhường Là thù phải thế nàng chẳng báo Anh hào như vậy mới là thương!!! Ca li Vân tỷ có kém sao Poster sáng loáng cả mặt đường Đoạn Trường ai mà sao lắm hảo Say đắm Hương nàng giữa thu sương!!! Không Biên, Minh tuấn với C Phạm Thanh Huy, Hữu Hạnh lạc đào nguyên Cả vườn xôn xáo huyên thuyên chuyện Hoạ đi hoạ lại khúc thuyền quyên!!! Hại Quynh Các Bác uýnh nhau đã rồi chạy mất tiu vậy???
Tỷ tỷ mấy ngày chẳng thấy đâu Chẳng lẽ cua chai quá nhức đầu Muội muội chờ hoài không thấy bóng Phải chăng tỷ tỷ đã quên ai Muội nói tỷ hay chớ có sầu Chớ buồn chớ khổ chuyện đâu đâu Cua chai hông được còn em gái Giúp tỷ phôi phai mấy chàng trai nhen!!!!
Tỷ tỷ công việc bộ nhiều lắm hã? Có mệt lắm không? Chúc tỷ luôn vui vẻ và hạnh phúc !
Tặng tỷ nè
Lưu ly tim tím dáng mảnh mai Truyền thuyết đậm đà tình cảm ai Tặng tỷ làm quà cua chai nhé Có hoa chai sẽ cảm lòng ai. HY
Tỷ tỷ mấy ngày chẳng thấy đâu Chẳng lẽ cua chai quá nhức đầu Muội muội chờ hoài không thấy bóng Phải chăng tỷ tỷ đã quên ai Muội nói tỷ hay chớ có sầu Chớ buồn chớ khổ chuyện đâu đâu Cua chai hông được còn em gái Giúp tỷ phôi phai mấy chàng trai nhen!!!!
Tỷ tỷ công việc bộ nhiều lắm hã? Có mệt lắm không? Chúc tỷ luôn vui vẻ và hạnh phúc !
Tặng tỷ nè
Lưu ly tim tím dáng mảnh mai Truyền thuyết đậm đà tình cảm ai Tặng tỷ làm quà cua chai nhé Có hoa chai sẽ cảm lòng ai. HY Ngó hoa ta chẳng thích nhìn
Mà ta chỉ thích dòm hình Hàm Yên
nhớ thuở phòng trà y xiêm* ( cháu xem phim "Xóm vắng" nên biết cô HY từng làm phòng trà)
Ôi chao! nàng đẹp như tiên giáng trần
Lòng ta cứ mãi so cân
Muốn nhào vô đại nhưng sợ Tần Hán la
Ổng la ổng vác chỗi chà
Vừa đánh vừa đập lết, la, bò, trườn
Hic...hu hu... Quá dữ rồi ! Đúng là ông chằn lửa ! Ông dám giành với cháu nha ! vài mươi năm nữa cháu lớn bằng ông, thì sẽ tranh chấp công bằng đấy !
Nói xong câu này, phải co cẳng chạy mau, kẻo máu trào, răng mới mọc bị vã rớt ráo, hổng ăn cháu dinh dưỡng được đấy !
[sm=tiptoe.gif] Thấy hông, cái chân sợ quá nên teo lại còn bằng cọng chỉ , chạy không muốn nổi đó !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 17:33:17 bởi langyen >
NHớ Giấc Hè Xưa….
Đâu nửa ngày xưa giửa giấc hè
Bên tai tàu lửa hú còn nghe
Gió hiên tìm tóc xòa vai mẹ
Bóng mát che sân rãi tiếng ve
Ngoài cửa bây chừ ngàn nắng lẻ
Trong giường vậy đó một lòng se
Hỏi ai tri kỷ tri âm nhẻ
Mà để mình tôi nỗi vắng hoe..
hoắc hương
một tuần bệnh viện
Sẽ trở lại nếu..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 12:39:21 bởi HoacHuong >
NHớ Giấc Hè Xưa….
Đâu nửa ngày xưa giửa giấc hè
Bên tai tàu lửa hú còn nghe
Gió hiên tìm tóc xòa vai mẹ
Bóng mát che sân rãi tiếng ve
Ngoài cửa bây chừ ngàn nắng lẻ
Trong giường vậy đó một lòng se
Hỏi ai tri kỷ tri âm nhẻ
Mà để mình tôi nỗi vắng hoe..
hoắc hương
một tuần bệnh viện
Sẽ trở lại nếu..
Chú vào nhập viện bệnh đau nhe
Có thấy áo quan Trăng lập loè
Một nửa Trăng tìm về huyệt lạnh
Nửa vầng Trăng khuất lòng buồn se
Hic...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 13:17:02 bởi yen_99888 >
chào chị chị làm thơ hay lăm em rất thích thơ nhưnh ko biết làm chị có thể dạy cho em với được ko vạy nếu được thì em xin cảm ơn chị nhiều lăm
em tên là đào băng lạnh
NHớ Giấc Hè Xưa….
Đâu nửa ngày xưa giửa giấc hè
Bên tai tàu lửa hú còn nghe
Gió hiên tìm tóc xòa vai mẹ
Bóng mát che sân rãi tiếng ve
Ngoài cửa bây chừ ngàn nắng lẻ
Trong giường vậy đó một lòng se
Hỏi ai tri kỷ tri âm nhẻ
Mà để mình tôi nỗi vắng hoe..
hoắc hương
NHỚ TÌNH XƯA Thuở trước mình quen giữa nắng hè Tiếng khuyên lời hứa thảy đều nghe Em e thẹn đứng cười khe khẽ Anh bạo dạng ngồi nựng vuốt ve Đôi lúc giận hờn ghen ruột xé Mỗi lần xa cách nhớ lòng se Tháng ngày qua tưởng tình suôn sẻ Ai nỡ thay lòng để mắt hoe! Thanh Huy
Trích đoạn: TTH
NHớ Giấc Hè Xưa….
Đâu nửa ngày xưa giửa giấc hè
Bên tai tàu lửa hú còn nghe
Gió hiên tìm tóc xòa vai mẹ
Bóng mát che sân rãi tiếng ve
Ngoài cửa bây chừ ngàn nắng lẻ
Trong giường vậy đó một lòng se
Hỏi ai tri kỷ tri âm nhẻ
Mà để mình tôi nỗi vắng hoe..
hoắc hương
NHỚ TÌNH XƯA
Thuở trước mình quen giữa nắng hè
Tiếng khuyên lời hứa thảy đều nghe
Em e thẹn đứng cười khe khẽ
Anh bạo dạng ngồi nựng vuốt ve
Đôi lúc giận hờn ghen ruột xé
Mỗi lần xa cách nhớ lòng se
Tháng ngày qua tưởng tình suôn sẻ
Ai nỡ thay lòng để mắt hoe!
Thanh Huy
ai biết đâu sinh bệnh giữa hè
bóng hình mất dạng, tiếng còn nghe
nhà neo thấy vắng dăm cảnh vẻ
quán vắng nghe buồn mấy tiếng ve
trước bởi bão vào mưa buốt xé
nay đã thu về gió lạnh se
một giấc xuân đời còn tươi nhé
rồi sẽ nến hồng với mắt hoe
...............
hỏi thăm sức khoẻ của hh nhé, vui lên chắc sẽ chóng mập thôi
tđ
Trích đoạn: daobanglanhcr
chào chị chị làm thơ hay lăm em rất thích thơ nhưnh ko biết làm chị có thể dạy cho em với được ko vạy nếu được thì em xin cảm ơn chị nhiều lăm
em tên là đào băng lạnh
sorry ,tên em đầy sự vô lý nen khg nhận làm đệ tử đươc.
Nếu là Đào mỏ. đào huyệt , đào hoa , đào ông bới cha...
thì thật có ích cho đời.
Còn đào băng lạnh chì có nươc lên Alaska bắt cá mà thôi.
hh
chào chị chị làm thơ hay lăm em rất thích thơ nhưnh ko biết làm chị có thể dạy cho em với được ko vạy nếu được thì em xin cảm ơn chị nhiều lăm
daobanglanhcr em tên là đào băng lạnh
sorry ,tên em đầy sự vô lý nen khg nhận làm đệ tử đươc.
Nếu là Đào mỏ. đào huyệt , đào hoa , đào ông bới cha...
thì thật có ích cho đời.
Còn đào băng lạnh chì có nươc lên Alaska bắt cá mà thôi.
hoachuong MỪNG HOAC HƯƠNG
Hoac Hương nay đã trở về
Chúng em thích lắm "hê hê" cười mừng
Hoac Hương đi nhà lạnh lùng
Vần thơ trống vắng vô cùng buồn hiu
5 ngọn nến cứ liêu khêu
Lập loè ngóng mãi theo chiều gió lay
Tuyết trời trở gió bay bay
Như đi tìm lại gót hài Hoac Hương
Bây giờ Hoac Hương về thương
Nhanh bước trở lại Thi Trường đấu vui
Kiếu từ...em phải đi rùi
Khi nào rỗi em vào vui thơ cùng
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 15:29:10 bởi lathuphai >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: