Hi.Không ngờ mình lại giúp được TT đỡ buồn đó.Vậy là chiều nay có thể tự thưởng cho mình một chầu cafe rồi.Chiều nay SG mưa,ngồi bên quán vỉa hè ngắm mưa và dòng người trôi qua thì thú vị lắm.Trong cuộc sống,ai chẳng có lúc vui,lúc buồn phải không TT.Nhất là những lúc cô đơn nữa.Vậy khi nào muốn tâm sự thì TT hãy nhớ rằng luôn luôn có người sẵn sàng lắng nghe nha!Chúc bạn vui và sáng tác nhiều thơ hay nữa nha!
QUỲNH HOA NỞ MUỘN
Quỳnh hoa thầm nở trong đêm tối
Tôi lang thang thơ thẩn bên đời
Hoa toả hương trong đêm tĩnh lặng
Tôi ngu ngơ thả những vần trôi
"Hỡi tâm hồn đồng điệu của tôi ơi
Cùng thơ thẩn bên dòng đời tĩnh lặng"
TT--DH
THẦM LẶNG
Xin một góc thôi ở giữa đời
Bao nhiêu tươi sắc nhường cho người
Chẳng phấn son,không rực rỡ
Chỉ nhận một màu trắng tinh khôi
Mặc người ong bướm với nắng mai
Mặc người đua tranh với ngày dài
Ta héo rũ mình nằm chờ mãi
Biết đến bao giờ nắng mới phai
Để trăng hiền dịu,lá lay lay
Để ta vui ngẫng tấm thân gầy
Mỉm cười hương tỏa đêm trăng sáng
Thầm lặng tình vương theo gió bay
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/E6FD8F86E8EB4584A520AE82C3CB4A4A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 16:16:21 bởi dongthanhtruc >