,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,,
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 132 bài trong đề mục
thuytien123 17.06.2009 21:52:58 (permalink)
0
 
DTT
Người xưa chẳng biết nay đâu
Mảnh vườn kĩ niệm đã nhàu gió mưa

Tôi vẫn ngày ngày đi qua khu vườn ấy
Chỉ thấy gió đùa man mác nắng ban trưa...

Ngọn gió nào ,,,,,
,,,,,,,,,Thăm lại mảnh vườn xưa ,,,
Nhầu mưa , gió tả tơi cùng năm tháng,,
Còn lại chăng ,,,những u hoài lãng đãng ,,
 

,,,,,,Và cả những  ,,,,,
 " gió đùa man mác nắng ban trưa "
 
,,,,Người về thăm lại vườn xưa ,,,
Có nghe trong gió hương đưa dịu dàng ,,
Trúc Đào từ thủa hồng hoang
Hãy về đây trả cho ngàn gió mây
Thảo Nguyên , khóm Trúc ,vườn này
Chút tình tri ngộ một ngày nên thơ

 
TT=M2


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 22:02:57 bởi thuytien123 >
#76
    thuvan 17.06.2009 22:07:07 (permalink)
    0
    Anh về thăm lại trường làng
    Tìm em không thấy, em sang ngang rồi
    Bến xưa còn đó chơi vơi
    Em đâu còn nhớ, đầu đời nụ hôn?
    #77
      thuytien123 17.06.2009 22:28:20 (permalink)
      0
      Anh về thăm lại trường làng
      Tìm em không thấy, em sang ngang rồi
      Bến xưa còn đó chơi vơi
      Em đâu còn nhớ, đầu đời nụ hôn?
       
      Chờ ai đã mấy Trăng tròn
      Cây Đa Bến nước mỏi mòn ngóng trông
      Thì thôi em phải theo Chồng
      Nụ hôn đành gửi theo dòng nước trôi
      ,,,,CHỒNG em GHEN lắm anh ơi ,,,,,,,,,
       
      TT=M2
      #78
        thuytien123 24.06.2009 07:46:16 (permalink)
        0
        NẮNG HẠ
         
         
         
        Nắng ấm lại về sau cơn mưa
        Cho lá thêm xanh đượm sắc dừa
        Đôi trẻ yêu thương nồng nắng Hạ
        Tình Già trong nắng cũng ngẩn ngơ
         
        Nắng đi giữa muôn trùng phố thị
        Hong sầu một đóa "đẫm tương tư "
        Men nồng dẫu cạn trong nắng ấm
        Hống lên cho nắng ,,,Ồ ,,,không,,,, MƯA
         
        ,,,tặng những ai đang buồn ,,,,,
         
        TT= M2

        [link=http://uk.blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=273&id=m1SfzHI8eq8q_F2OLEgoGUb5AA--][/link]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 20:41:35 bởi thuytien123 >
        #79
          ThanhThanhKhiet 25.06.2009 13:13:13 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: thuytien123

           

          UI ZA ,,,lâu quá nay mới thăm ban quý đây ,,,đừng có ,,,CHƯỞI nha ,,,,,tặng bạn mấy lời tâm sự nè ,

          Tưởng lửa yêu đương tắt lịm rồi
          Ngày dài đăng đẳng lững lờ trôi
          Đêm đêm thanh vắng mình một bóng
          Đối ngọn đèn khuya , ngẫm sự đời
           
          Gặp nhau biết bao sự đổi thay
          Cỏ cây , hoa lá rỡn đùa mây
          Núi non , sông biển thêm cao rộng
          Vũ trụ ,thiên nhiên cũng tỉnh say
          TT = M2



          Cám ơn TT ghé nhà TTK nhé , bạn ít đi chơi qúa , cứ ngồi nhấm nỗi buồn thì càng buồn hơn đấy bạn thân mến ạ... TTK gián bài tâm sự này bạn đc đừng cừi nha

          Sức mạnh
           
          Khi một đốm lửa nhỏ
          Từ trái tim mê say
          Trở lên bùng cháy đỏ
          Lớn theo từng phút giây
           
          Khi gió giông  tìm  đến
          Lửa thiêng thêm  rạng ngời
          Nếu giam nơi bóng  tối
          Nó đốt luôn đất trời
           
          Không có lửa nơi tim
          Lòng người như bé lại
          Không có`lửa nơi tim
          Như mình không tồn tại
          …..
           
          T.T.K.23.6.2009
           
          #80
            thuytien123 07.07.2009 17:11:28 (permalink)
            0
             
             
            TTK ơi,,,bạn quý ơi,,,lúc này mình hay bịnh lắm nên ít vào DD chứ được bạn tặng  "Sức mạnh "là mình kô buồn nữa rồi  bạn quý ạ ,,
             
            "Không có lửa nơi tim
            Lòng người như bé lại
            Không có`lửa nơi tim
            Như mình không tồn tại "
             
            ,,,,,Tâm đắc quá TTK ạ ,,,mình đọc được ở đâu đó câu thơ này nghe hơi  "cải  lương " nhưng có lí lắm và cũng đồng cảm với bạn nữa nè ,,,
             
            " Không tình ái là đời vô vị
            Chẳng yêu đương là kiếp sống thừa "
             
            TT
             
             


            #81
              ThanhThanhKhiet 07.07.2009 19:35:26 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: thuytien123




              Dạo này buồn quá bạn ơi
              Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
              Nỗi buồn rao bán lòng vòng
              Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
              Giá bạn mua cho lấy may
              Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?

              kimrbl

              Con chim nó đậu cành chanh
              Đang hót ngọt lành nó hỏi Kim luôn
               
              Nếu Kim còn bán nỗi buồn
              Dù cho lời lỗ cũng buôn ngại gì
               
              Nhưng Kim suy nghĩ lại đi
              Tiền nào chuộc được lo chi hão huyền
               
              Nợ tình phải trả bằng tình
              Lẽ thường là thế công minh Kim à
               
              ,,,,,,
               
              Con chim nó đậu cành Đa
              Kim mà buồn thế , cả nhà buồn lây
              Nợ tình trả trả , vay vay
              KHIẾT ơi ,,"Sức mạnh"tặng ngay hết buồn  
               
              SỨC MẠNH mà KHIẾT đã tặng mình đó ,,,hịu wả lắm ,,hi ,,,hi ,,,TT phá các bạn nè
               
              TT === M2


              ]


              Con chim nó gọi Thuỷ tiên
              Nó bảo có tiền cũng chẳng mua đâu
              Giàu tiền giàu bạc chẳng giàu
              Giàu tình giàu nghĩa mới lâu mới nhiều
              Tiền không mua được tình yêu
              Cả  đời nợ mãi là điều hiển nhiên...
               
              T.T.K.7.7.2009
              #82
                thuytien123 10.07.2009 12:36:50 (permalink)
                0
                [ ThanhThanhKhiet


                thuytien123





                Dạo này buồn quá bạn ơi
                Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
                Nỗi buồn rao bán lòng vòng
                Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
                Giá bạn mua cho lấy may
                Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?

                kimrbl

                Con chim nó đậu cành chanh
                Đang hót ngọt lành nó hỏi Kim luôn
                 
                Nếu Kim còn bán nỗi buồn
                Dù cho lời lỗ cũng buôn ngại gì
                 
                Nhưng Kim suy nghĩ lại đi
                Tiền nào chuộc được lo chi hão huyền
                 
                Nợ tình phải trả bằng tình
                Lẽ thường là thế công minh Kim à
                 
                ,,,,,,
                 
                Con chim nó đậu cành Đa
                Kim mà buồn thế , cả nhà buồn lây
                Nợ tình trả trả , vay vay
                KHIẾT ơi ,,"Sức mạnh"tặng ngay hết buồn  
                 
                SỨC MẠNH mà KHIẾT đã tặng mình đó ,,,hịu wả lắm ,,hi ,,,hi ,,,TT phá các bạn nè
                 
                TT === M2


                ]


                Con chim nó gọi Thuỷ tiên
                Nó bảo có tiền cũng chẳng mua đâu
                Giàu tiền giàu bạc chẳng giàu
                Giàu tình giàu nghĩa mới lâu mới nhiều
                Tiền không mua được tình yêu
                Cả  đời nợ mãi là điều hiển nhiên...
                 
                T.T.K.7.7.2009
                 
                 
                Thuỷ Tiên nghèo lắm ,,,ai ơi
                 
                Tiền thì chẳng có , tình thời củng không
                 
                Kệ ai mua , bán mặc lòng
                 
                Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi
                 
                Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,
                 
                TT=M2

                ]
                #83
                  ThanhThanhKhiet 10.07.2009 17:08:06 (permalink)
                  0
                  quote:


                  Thuỷ Tiên nghèo lắm ,,,ai ơi

                  Tiền thì chẳng có , tình thời củng không

                  Kệ ai mua , bán mặc lòng

                  Thảnh thơi một cõi non bồng dạo chơi

                  Thuỷ Tiên nghèo lắm KHIẾT ơi ,,,


                  TT=M2


                  Còn

                  Tình tiền chẳng có vẫn giàu
                  Vì trong lòng bạn có màu sắt son
                  Còn trời còn nước còn non
                  Và  còn tình bạn mãi còn giàu to
                   
                  T.T.K.10.7.2009

                   
                  #84
                    Liên Thơ 10.07.2009 18:17:41 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: thuytien123
                    NẮNG HẠ 
                    Nắng ấm lại về sau cơn mưa
                    Cho lá thêm xanh đượm sắc dừa
                    Đôi trẻ yêu thương nồng nắng Hạ
                    Tình Già trong nắng cũng ngẩn ngơ
                     
                    Nắng đi giữa muôn trùng phố thị
                    Hong sầu một đóa "đẫm tương tư "
                    Men nồng dẫu cạn trong nắng ấm
                    Hồng lên cho nắng ,,,Ồ ,,,không,,,, MƯA 


                    Những não nùng...
                    Nắng hạ rực hồng nỗi chờ mong
                    Giấu trong mắt lá lời em ngỏ
                    Rợp mát lòng ai tán lá xanh.
                    Em đi trong nắng trong mưa đẫm
                    Thương mãi tình ai khát nước ròng.
                    Em đem nắng hạ rải vào thơ
                    Cho nhớ cho thương nặng trĩu bờ
                    Cho tàn hương sắc ngày xuân thắm
                    Cho cháy lòng ai tiếng nhạc ve
                    Trỗi lên dư khúc tình ca cũ
                    Hạ nỉ non chi những não nùng...
                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                      10/7/2009Liên Thơ vui mừng chào đón Thuỷ Tiên đến với  "Nối lời yêu thương " nhé.Mong luôn được đọc những dòng thơ dễ thương của em.Liên Thơ thân mến tặng em nhé...
                     
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2D046560B3A54B08887D2B81BD250FE5.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 18:25:14 bởi Liên Thơ >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      thuytien123 12.07.2009 17:30:18 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: thuytien123
                      NẮNG HẠ
                      Nắng ấm lại về sau cơn mưa
                      Cho lá thêm xanh đượm sắc dừa
                      Đôi trẻ yêu thương nồng nắng Hạ
                      Tình Già trong nắng cũng ngẩn ngơ

                      Nắng đi giữa muôn trùng phố thị
                      Hong sầu một đóa "đẫm tương tư "
                      Men nồng dẫu cạn trong nắng ấm
                      Hồng lên cho nắng ,,,Ồ ,,,không,,,, MƯA


                      Những não nùng...
                      Nắng hạ rực hồng nỗi chờ mong
                      Giấu trong mắt lá lời em ngỏ
                      Rợp mát lòng ai tán lá xanh.
                      Em đi trong nắng trong mưa đẫm
                      Thương mãi tình ai khát nước ròng.
                      Em đem nắng hạ rải vào thơ
                      Cho nhớ cho thương nặng trĩu bờ
                      Cho tàn hương sắc ngày xuân thắm
                      Cho cháy lòng ai tiếng nhạc ve
                      Trỗi lên dư khúc tình ca cũ
                      Hạ nỉ non chi những não nùng...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      10/7/2009Liên Thơ vui mừng chào đón Thuỷ Tiên đến với "Nối lời yêu thương " nhé.Mong luôn được đọc những dòng thơ dễ thương của em.Liên Thơ thân mến tặng em nhé...

                      Chị LIÊN THƠ thân ái , chị đã vui mừng đón chào và lại còn tặng thơ hay nữa chứ ,,,TT vô cùng cảm động ,,, chị nói đúng đấy LT ạ , trong cuộc sống chúng ta vui ít mà buồn và những nỗi bất hạnh thì vô cùng cho nên chúng ta trang trải , tâm sự chia sẻ với nhau là điều nên làm phải kô chị , TT làm thơ cũng là để trang trải lòng mình thôi chị ạ chứ kô có tài đối đáp , xướng hoạ như các bạn đâu ,,,hi,,,hi,,,chị đừng cười TT nha
                       
                      TÌNH SẦU
                       
                      Hoa dại , muôn đời hoa vẫn trôi
                      Nhẹ nhàng theo sóng nước buông trôi
                       Chút tình sầu mong manh theo gió
                      Lòng hồ em thổn thức khôn nguôi
                      Ta tìm nhau theo bóng mây run rẩy
                      Mặt hồ yên lặng ,,,lá Thu rơi ,,,
                       
                      TT
                      #86
                        thuytien123 15.07.2009 22:03:53 (permalink)
                        0
                        #87
                          ThanhThanhKhiet 16.07.2009 09:35:37 (permalink)
                          0
                          Chào TT. TTK tặng bạn mấy câu này nhé
                           
                          Hy vọng
                           
                          Hoa đơn chiếc trên giàn giây sơ xác
                          Lá úa vàng do bởi đất hay cây
                          Hạ đã về trời mây đang xanh lắm
                          Hãy vững tâm chồi non sẽ lên đầy
                           
                          Hoa hồi sinh trong mùa yêu lá thắm
                          Và ngọt ngào đầm ấm giữa màu xanh
                          Chờ thời gian đừng mất đi hy vọng
                          Ngày mai đến hoa sinh quả ngọt lành
                           
                          T.T.K.15.7.2009
                           
                           
                          #88
                            thuytien123 16.07.2009 22:21:46 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Cám ơn TTK nhièu với những vần thơ hay
                             
                            TRÚC ĐÀO
                             
                            Thời gian là thuốc nhiệm mầu,
                            Cho ta quên được nỗi sầu thiên thu ,
                            TRÚC ĐÀO năm ấy ,,,Xuân xưa
                            Còn nghe trong gió hương đưa dịu dàng ,
                             
                            Hương xưa vẫn dịu dàng trong gió
                            Ngọn Trúc Đào muôn thủa vẫn chờ nhau
                            Đường xưa đó ,,.ai có về chốn cũ ,
                            NHỚ muôn trùng ,,,Ôi !  còn thú thương đau ,,,
                             
                            TT=M2
                            #89
                              thuytien123 19.07.2009 20:18:42 (permalink)
                              0
                               
                               
                              CHIỀU VÀNG
                               
                               
                              Bàn tay người ấm lắm
                               
                              Xoa dịu những nỗi buồn
                               
                              Những tháng ngày vương vãi
                               
                              Những CHIỀU VÀNG cô đơn
                               
                               
                              TT= M2
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 132 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9