LỜI RU
Kiên Cường 15.04.2009 22:12:53 (permalink)
0
À ơi tiếng Mẹ khi nào
Đã cùng năm tháng quyện vào đời con.
Con đi, đi khắp nước non
Lời ru khi ấy vẫn còn bên tai
Giúp con vượt mọi đường dài,
Vượt bao gian khổ chông gai quản gì.
Từ lời ru ấy con đi
Qua bao ngày tháng chẳng khi nào ngừng
Lúc cơm vắt, lúc ngủ rừng
À ơi tiếng Mẹ vẫn bừng lòng con.
Còn trời, còn nước, còn non
Nước nhà còn giặc, con còn phải đi.
Mẹ ơi xin chớ nghĩ gì,
Chiến hào con sẽ luôn ghi thư về.


Chiều hành quân dọc làng quê
Vẳng nghe thấy tiếng vỗ về à ơi
Lòng con chợt thấy bồi hồi,
Nhớ về một khoảng đất trời quê hương.
Nhớ tùng lời Mẹ thân thương
Tiếp thêm sức mạnh, soi đường cho con.
Còn trời, còn nước, còn non
Lời ru khi ấy nay còn xốn sao.
Câu ca dao tự khi nào,
Đã hòa lời Mẹ- Thấm vào lòng con.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9