*TẬP THƠ *TAN VỠ TÌNH ĐẦU * THƠ TỰ DO*
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              *HÂN HẠNH GIỚI THIỆU TẬP THƠ LỤC BÁT* 
  **** 
  *** 
  ** 
  *
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 11:27:34 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Anh Đến!  
   
  Anh Mến!  
  Gió mùa đông đến  
  Em mến tình anh ra bến đứng chờ  
   
  Em trông!  
  Trời đả sang đông  
  Bưởi bồng em đợi tình nồng em trao  
   
  Má Hồng!  
  Anh bẹo má hồng  
  như lòng em ước em mong mổi chiều  
   
  Em mơ!  
  Em đợi em chờ  
  Anh khờ ngơ ngẫn ơ hờ tình em
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Hỏi rằng  
   
  Ấy nhớ anh chăng? 
  Đây yêu không nhả mưa giăng chẳng sờn 
   
  Bám theo 
   
  Như đỉa như sam 
  Anh là quỷ xứ NGUYỆT làm Hằng Nga 
   
  Không Buông 
   
  Vì bởi mến thương 
  Anh đâu em đó chung đường ái ân 
   
  Xin Vâng 
  Đừng nói dần lân 
  Tim anh vụng vỡ chết trân rồi nè 
   
  Nguyệt À 
   
  Thương thật đó nha 
  Đưa tay anh nắm dìu qua cầu kiều….
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thì Thầm Của Gió 
   
  Lời thì thầm của gió  
  Dáng ẽo lã như mây 
  Nắng ban mai khắp nẽo 
  Xanh biếc tận chân trời 
   
  Tự nhiên và kỳ diệu 
  Mãi mãi được trường tồn 
  Tình yêu thêm sức sống 
  Mổi độ xuân lại về 
   
  Bốn mùa hoa vẩn trổ 
  Cành lá rực muôn hương 
  Trêu ong vờn sắc bướm 
  Trái đất mãi trường tồn 
   
  Gợi hồn ru luyến ái  
  Cây trái trĩu oằn say 
  Tóc bay đi ngược gió 
  Hại đó nhớ tình đây...
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sợi Tóc !  
   
  Lúc chia xa anh có muốn tặng gì  
  Em dặn dò hãy giữ tóc làm tin  
  Anh lại xin vài sợi để hẹn thề  
  Giữa đường đời đôi ngã sẻ chia ly  
   
  Sao phải vội đi mình anh ở lại  
  Mai lỡ xa rồi luyến tiếc không ngôi  
  Nhớ lại trong tôi tháng giận năm hờn  
  Đau đớn bồi hồi chợt tỉnh đơn côi  
   
  Môi mắt xa xôi tạm biệt hôn rồi  
  Ngọn lửa tình mình tắt lịm đêm đen  
  Ngõ tối thân quen vắng bóng đi về  
  Đường phố mong chờ ước hẹn còn đâu  
   
  Cơm áo bể dâu tuổi mộng phai tàn  
  Vành nón ngở ngàng tóc bạc màu vôi  
  Em vẫy tay thôi xao xuyến mất rồi  
  Đi giữa bầu trời vụng vỡ tình tôi  
   
  Ôi ngỡ hôm nào người ấy còn đây  
  Như gió như mây cuối biển chân trời  
  Khổ ải trong đời uất nghẹn trong tôi  
  Sẻ nhớ thiên thu dù có qua cầu 
  	
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cầu Phúc. 
   
  Ai ơi xuân đến rồi  
  Ta nhớ quá đi thôi  
  Cội mai vàng trước ngõ 
  Vươn nụ chờ xuân sang 
   
  Ai ơi xuân đến rồi  
  Năm ấy thuở ngày xưa 
  Hẹn nhau đi chúc Tết 
  Nghe dạ thật bồi hồi 
   
  Du xuân khoe áo mới 
  Rạng rỡ nhiều ước mơ 
  Thấy  bao lì xì đỏ  
  Tự hỏi thiệp hồng chăng 
   
  Xuân sang chờ hạnh phúc  
  Đơn giãn chấp tay xin 
  Cầu trời van vái phật 
  Ban phát một đường tơ
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhân dịp năm kính chúc toàn thể đại gia đình  
   
  Vừa đủ tiền bạc để gia đình  sung túc  
  Vừa đủ hạnh phúc để cuộc sống ngọt ngào  
  Vừa đủ ồn ào để thấy  đời tươi trẻ 
  Vừa đủ sức khỏe để có thể  vui chơi  
  Vừa đủ thảnh thơi để đi mây về gió 
  Vừa đủ hẹn hò thôi trông hết ngóng 
  Vừa đủ hy vọng để giữ mãi  niềm tin  
  Vừa đủ  chân tình để đôi ta cùng bước 
  Vừa đủ hài hước để cuộc sống đáng yêu  
  Vừa đủ đâm chiêu cõi đời đầy thú vị 
   
   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 08:31:02 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Hoa Sen 
   
  Em như sen trắng bông 
  Mọc giữa đầm bùn đen 
  Nở hoa hương bát ngát 
  Bao kẻ khen trầm trồ 
   
  Bao nhiêu thơ phú ca 
  Viết tặng đã bao đời  
  Hoa Sen là đẹp nhất 
  Tợ gái lứa trinh nguyên 
  
 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Tình Mất Theo Hè 
   
  Vì yêu khóc thật nhiều 
  Không cần biết tại sao 
  Có phải vì tình đau  
  Nên sầu rơi lệ đẫm ? 
   
   Gặp gỡ làm chi mau 
  Vài lần lòng luyến nhớ  
  Ghẹo nắng rồi trêu mưa 
  Em buồn anh hú hí 
   
  Yêu quý khi rời xa 
  Biết là không thể thiếu 
  Dạ hiểu giấu nhìn xa  
  Sợ anh trêu hỏi tới  
   
  Mới đó tình ta đây 
  Như mây chiều cháy bỏng 
  Ngắt gỏng khi  rời nhau 
  Anh chào em thụng thịu 
   
  Ra dấu vội đi nha 
  xa nhau từ độ ấy 
  Nước mắt lại rơi nhiều 
   
  làm tan nát trái tim 
   
   
  Là lúc biết yêu nhiều 
  Mổi chiều sầu trông ngóng 
  Đợi mãi dáng hình ai 
  Từ nay thôi vĩnh biệt. 
   
  Nguoiptruongphu,08.06.12
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 19:30:09 bởi Hoàng An >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHỢT NHỚ!    
  Không còn gì để nói 
  Nhiều việc CHỜ để làm 
  Khi mây tan thành GIÓ 
  ĐÚNG lúc HIỆN người phàm    
  TA VỀ SỐNG THỰC TẠI 
  CHẲNG NGẠI KHỔ MAI SAU 
  DÙ ĐAU VẨN CỐ SỐNG 
  MƠ MỘNG SUỐT ĐỜI NẦY    
  ƠN THẦY TA NHỚ MẢI  
  TÌNH MẸ TRỌN ĐỜI TÀN 
  TRĂNG VÀNG KHUYA LẤP LÁNH 
  HÌNH ẢNH LÚC CÒN THƠ    
  TA MƠ VỀ DĨ VÃNG 
  ÔI NHỚ BẠN TÌNH XƯA 
  THUỞ CHƯA TỪNG HÒ HẸN 
  SAO NGHÈN NGẸN TRONG LÒNG.......    
  nguoitruongphu,14.07.12    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Hoàng An 
   
  CHỢT NHỚ! 
   
  Không còn gì để nói 
  Nhiều việc CHỜ để làm 
  Khi mây tan thành GIÓ 
  ĐÚNG lúc HIỆN người phàm 
   
  TA VỀ SỐNG THỰC TẠI 
  CHẲNG NGẠI KHỔ MAI SAU 
  DÙ ĐAU VẨN CỐ SỐNG 
  MƠ MỘNG SUỐT ĐỜI NẦY 
   
  ƠN THẦY TA NHỚ MẢI  
  TÌNH MẸ TRỌN ĐỜI TÀN 
  TRĂNG VÀNG KHUYA LẤP LÁNH 
  HÌNH ẢNH LÚC CÒN THƠ 
   
  TA MƠ VỀ DĨ VÃNG 
  ÔI NHỚ BẠN TÌNH XƯA 
  THUỞ CHƯA TỪNG HÒ HẸN 
  SAO NGHÈN NGẸN TRONG LÒNG....... 
   
  nguoitruongphu,14.07.12 
  
   Tìm Em 
  Chiều buông chầm chậm bên song 
  Mòn chân cất bước giữa dòng mỏi mê 
  Cơn mơ anh thấy em về 
  Choàng tay tỉnh mộng não nề lời ru 
  Nhạt nhòa khoé mắt chiều thu 
  Bơ vơ giữa cõi giăng mù khói sương 
  Tìm em mấy thuở còn thương? 
  Nơi đâu tình cũ! Dặm trường mưa bay 
   
  Quê nhà xa lắm còn ai? 
  Nhìn trăng mà nhớ những ngày xa xưa 
  Nhọc nhằn sớm nắng chiều mưa 
  Sóng đưa gió đẩy nắng trưa xuống dần 
  Ngập ngừng khói bếp bâng khuâng 
  Quyện cành tre nhỏ ân cần níu tay 
  Thảm thương một kiếp mây bay 
  Ngẩn ngơ thức giấc nơi này phương nao 
  Sáo diều ru giấc nao nao 
  Rưng rưng mắt biếc lệ trào hoen mi 
  Tiễn người lê bước ra đi 
  Chia đôi trăng mộng biệt ly bao giờ? 
  Rèm buông gối chiếc thờ ơ 
  Tròn đêm đợi sáng, nắng mờ, mắt sâu 
  Vật vờ gió ngả bờ lau 
  Cánh chim thăm thẳm rơi vào khói sương! 
  Trúc Thi 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  hồng tuyên 
   
  
Trích đoạn:  Hoàng An 
   
  CHỢT NHỚ! 
   
  Không còn gì để nói 
  Nhiều việc CHỜ để làm 
  Khi mây tan thành GIÓ 
  ĐÚNG lúc HIỆN người phàm 
   
  TA VỀ SỐNG THỰC TẠI 
  CHẲNG NGẠI KHỔ MAI SAU 
  DÙ ĐAU VẨN CỐ SỐNG 
  MƠ MỘNG SUỐT ĐỜI NẦY 
   
  ƠN THẦY TA NHỚ MẢI  
  TÌNH MẸ TRỌN ĐỜI TÀN 
  TRĂNG VÀNG KHUYA LẤP LÁNH 
  HÌNH ẢNH LÚC CÒN THƠ 
   
  TA MƠ VỀ DĨ VÃNG 
  ÔI NHỚ BẠN TÌNH XƯA 
  THUỞ CHƯA TỪNG HÒ HẸN 
  SAO NGHÈN NGẸN TRONG LÒNG....... 
   
  nguoitruongphu,14.07.12 
  
 
  Tìm Em 
  Chiều buông chầm chậm bên song 
  Mòn chân cất bước giữa dòng mỏi mê 
  Cơn mơ anh thấy em về 
  Choàng tay tỉnh mộng não nề lời ru 
  Nhạt nhòa khoé mắt chiều thu 
  Bơ vơ giữa cõi giăng mù khói sương 
  Tìm em mấy thuở còn thương? 
  Nơi đâu tình cũ! Dặm trường mưa bay 
   
  Quê nhà xa lắm còn ai? 
  Nhìn trăng mà nhớ những ngày xa xưa 
  Nhọc nhằn sớm nắng chiều mưa 
  Sóng đưa gió đẩy nắng trưa xuống dần 
  Ngập ngừng khói bếp bâng khuâng 
  Quyện cành tre nhỏ ân cần níu tay 
  Thảm thương một kiếp mây bay 
  Ngẩn ngơ thức giấc nơi này phương nao 
  Sáo diều ru giấc nao nao 
  Rưng rưng mắt biếc lệ trào hoen mi 
  Tiễn người lê bước ra đi 
  Chia đôi trăng mộng biệt ly bao giờ? 
  Rèm buông gối chiếc thờ ơ 
  Tròn đêm đợi sáng, nắng mờ, mắt sâu 
  Vật vờ gió ngả bờ lau 
  Cánh chim thăm thẳm rơi vào khói sương! 
  Trúc Thi 
  
 
  
      Cảm ơn bạn ghé nhà ,và để bài lục bát rất hay ...cảm ơn nhiều !    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Con Bướm! 
   
  Nhỡn nhơ chiều lộng gió 
  Trước ngõ hai bên nhà  
  Giàn hoa leo sặc sỡ 
  Ta lỡ nhớ tình xưa 
   
  Lúc mưa chiều tầm tả 
  Nắng ngã bóng hoa tàn  
  Nhớ nàng thời đón rước 
  Mơ ước mải chung đôi 
   
  Thế rồi bướm bay xa 
  Để ta buồn hối tiếc 
  Da diết tắt nụ cười  
  Trông người xa xứ ấy... 
   
  Thứ bảy mình trông ai 
  Bao ngày chờ đợi riết 
  Chẳng biết về hay không 
  Luôn mong ngày gặp lại... 
   
  Nguoitruongphu.14.07.12 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Có Thế Thôi    
  ***nguoitruongphu***    
  Nếu thế em về đi 
  Mộng mơ nát tại gì 
  Dâu bể chuyện trầu cau 
  Chia sầu loan rẽ thúy    
  Đôi én giờ ly tan 
  Đôi ta mộng sắp tàn 
  Đôi lứa buộc chia xa 
  Đôi đường mình vẫn bạn    
  Ân ái giờ theo tro 
  Mộng yêu đã dỡ trò 
  Con đò tình hết hạn 
  Nhỏ bạn giận sang ngang    
  Duyên mình tại so le 
  Còn lại mối bạn bè 
  Đường đời ta lỡ gặp 
  Chào bắt tay e dè...    
  10.08.12 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dáng Thu    
  (¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)    
  Chiều Thu 
  Nghe tiếng chim gù 
  Thương cha nhớ mẹ tình thù Ki Tin    
  *** 
  Tình Ơi  
  Hãy đến đây chơi 
  Đừng đi xa mãi nữa đời nhớ nhung    
  *** 
  Để Hồn 
  Ấp ủ gái thôn  
  Mơ hoa hái tặng sóng cồn tâm cang    
  ***    
  Thả Tình 
  Theo mãi bóng hình 
  Trăm năm ao ước duyên trinh kết nàng...    
  13.08.12 
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: