Em Bây Giờ ! 
 ***nguoiruongphu***     
 Em bây giờ,có lắm kẻ đón đưa...    
 Chờ ngoài ngỏ...chãnh! nàng chưa thuận ý...   
 Lửa lòng run ,đang rạo rực đón chờ ....    
 Tâm phơi phới , những dòng thơ ấm áp.....       
 Em bây giờ , chờ tuổi hạp ,hoa dâng   
 Tim choáng ngợp ,mộng buâng khuân khó xử   
 Vết thương lòng..Ai thật sự yêu em?   
 Câu hỏi khó ! suốt thâu đêm nghỉ ngợi       
 Em bây giờ, đêm nghỉ ngợi mông lung   
 Khó xử quá,bước tình chung khó đoán   
 Không dám liều, sợ ôm đắng nuốt cay   
 Tuổi xuân hết,chẳng chờ ai ...rồi tiếc       
 Em bây giờ, đang mắt biếc ,môi son   
 Theo năm tháng , có còn không ... yêu nhé   
 Trái đất tròn, tình chia sẻ uyên ương   
 Đời là thế ! sống yêu thương phải thế./.   
 27/10/2016