VÌ ĐÂU ?

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 27.02.2010 18:52:00
0





Nụ cười !

Gởi nhau một nụ cười thôi
Mà đời thi vị sắc trời mát xanh
Chỉ một, một nụ cười lành
Còn hơn âu yếm dỗ dành nâng niu
Cười nhé..... ! Dù nhỏ, chút xiu
Mở lòng rạng rỡ ! Bao điều.... thăng hoa !
lelong54



NỤ CƯỜI THƠ

Nụ cười em rạng rỡ
Cho ta bước vào thơ
Với bao ngàn vần mơ
Trăm tình thương nỗi nhớ
Trăng rọi sáng biển bờ
Để toả ngời đường tơ

Tên em là bài thơ
Để lưu tình trăng mơ
Nắng sáng ngày nỗi nhớ
Chiều vàng ánh rán tơ
Cho mọi người yêu thơ
Cùng tìm đến vần chờ
...
HRPT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 18:56:48 bởi HRPT >

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 28.02.2010 07:40:44
0
Trăng giêng !
 
Ngày tết đã âm thầm trôi lặng lẻ
Một vành trăng be bé lớn dần lên
Đêm ba mươi tỉnh lẻ lẻn đi rồi
Trăng thanh vắng bước trên đồi hoa dại !
 
Vẫn ngan ngát đâu đây mùi hoa đại
Cho bướm rừng thao thức mãi lao xao
Chim quyên nầy ! Về sớm đến vậy sao
Kêu khúc tích tịch tình ngao ngao thế !
 
Nhìn xuống dưới trần gian trong diễm lệ
Tiết trời xuân đang dang trãi tràn trề
Người đi chùa hương hoa lễ đê mê
Trông ngút mắt làm trăng thề quên ngủ !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 20:41:53 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

phuongminh63
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.01.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 28.02.2010 08:59:01
0
 
Trăng giêng !
 
Ngày tết đã âm thầm trôi lặng lẻ

Một vành trăng be bé lớn dần lên

Đêm ba mươi tỉnh lẻ lẻn đi rồi

Trăng thanh vắng bước trên đồi hoa dại !

 
Vẫn ngan ngát đâu đây mùi hoa đại

Cho bướm rừng thao thức mãi lao xao

Chim quyên nầy ! Về sớm đến vậy sao

Kêu khúc tích tịch tình ngao ngao thế !

 
Nhìn xuống dưới trần gian trong diễm lệ

Tiết trời xuân đang dang trãi tràn trề

Người đi chùa hương hoa lễ đê mê

Trông ngút mắt làm trăng thề quên ngủ !

Trăng thức giấc đầu năm lời nhắn nhủ
Xuân an lành đang hé nụ cười duyên
Ngày ngày rất bình yên và đêm rất diệu huyền
Hương hoa ngát nối liền hai mươi bốn !
 
Ai dám nghĩ nhà thơ nào chạy trốn
Cảnh thần tiên mà khiêm tốn đành sao
Trăng ở trên cao còn tha thiết dạt dào
Người trần thế có khi nào lơ đãng !
 
Trăng mới đó với nhiều thơ vô hạn
Lấy cho mình và cho bạn gần xa
Anh mà chậm thì em cuỗm hết đó nha
Đừng tức tưởi rồi ngủ gà...tội nghiệp !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 20:44:29 bởi phuongminh63 >
Phươngminh

chieuy
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 28.02.2010 14:44:52
0
Vầng trăng hạnh phúc !
 
Trăng đầu xuân ngát hương cau
Chỉnh trang đi lễ với màu áo tươi
Hân hoan rực rỡ gọi mời 
Hỏi thăm chúng bạn sao trời vui không
Đường xa qua núi qua sông
Ngang đồi thông vắng rực hồng niềm vui 
Nối tay nhau tới chùa thôi
Rồi cùng khấn nguyện mong đời đẹp luôn !


lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 04.03.2010 11:42:21
0
Khù khờ !
 
Nhớ thời tuổi mới mười lăm
Yêu đương tựa ánh trăng rằm mùa thu
Sớm vui,chiều đã hu hu
Buổi trưa chững chạc,lu bu tối về
Mới xiết âu yếm đê mê
Một lời tự ái gần kề không cho
Vừa cắn - ngắt - véo -ván đo....
Là cười khúc khích thơm tho vô cùng !
 
Thời gian...xao lãng nhớ nhung
Vẫn còn lắng đọng vệ vùng trời thơ
Cố quên để xóa cho mờ
Ai ngờ vẫn lại khù khờ trăm năm !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 04.03.2010 17:39:43
0
NẰM MƠ

Đêm qua nằm mộng thấy em
Mắt mũi tem nhèm,thúc thít.nhe nanh
Nói rằng em sẽ cắn anh
Móc tim,hút máu cho xanh cuộc đời
Giật mình sợ quá đi thôi
Sáng ra...dạ vẫn bồi hồi nhớ nhung
Thương chi...chẳng ngủ một mùng
Sáng ra tỉnh giấc ...nghìn trùng xa xa
Nhạc đành...nửa khúc tình ca
Nhớ chi ...suối lệ chan hoà hai nơi
lelong54


Ấy là ngày ấy ngây thơ
Mười lăm trăng nhớ ánh mơ gợi về
Phương xa văng vẵng lời thề
Sắc son vàng đá hương quê đợi người
Em đi_anh mãi chờ thôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 18:01:07 bởi HRPT >
HRPT

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 04.03.2010 17:43:36
0

CHÀO EM

Chào em ! Em gái ngây thơ
Tinh ranh,trót dạ ...em hờ hững anh
Cho em cả tấm chân thành !
Vậy mà... em lại nỡ đành xé đi
Thương em.... thì có tiếc gì
Chỉ buồn một nỗi ...lâm ly tự tình
....................................
Ngủ ngoan ! Em gái đẹp xinh
Để mai dậy sớm ...còn rình ánh dương
..................................
Xin chào em gái dễ thương !
Xa rồi.!...xa khuất màn sương !
 
....................
..........
......
lelong54



Sáng ra nhìn ánh vầng dương
Vòm trời xanh thẵm soi gương bóng mình
Nắng vàng vệt sáng lung linh
Dõi theo chân bước còn in vết hài

Bóng ai khuất nẻo đường mai
Cho dài nỗi nhớ gió lay lá sầu
Sóng xô bọt biển về đâu
Bước em nhẹ gót qua cầu tìm ai

Em đi suốt quảng đường dài
Tình thơ gói trọn tương lai đang chờ
Một vần thơ ước mộng mơ
Tháng năm cũng đến bến bờ tương lai
(...)



Thi nhân xướng hoạ vui_hay
Cho người thả cánh diều bay lên trời
Diều ơi đứt gió chơi vơi
Ai nhanh tay đón diều rơi... phương nào

HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 18:03:12 bởi HRPT >
HRPT

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 06.03.2010 16:40:13
0
 

Kỷ niệm nào....!
 
Kỷ niệm nào mất âm thầm
Chim bay hút mắt ,sao rằm chênh vênh
Kỷ niệm nào quá buồn tênh
Tưởng chừng chẳng có mà quên sao đành
Kỷ niệm nào mỏng như mành
Chăng ngang giông bão vẩn lành vẹn nguyên !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 16:59:50 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 07.03.2010 21:26:55
0
Chúc mừng !
 
 
Cho em !
 
Mùng tám tháng ba rồi
Anh vội làm thơ tặng
Chúc em sáng một đời
Chồng,con yêu ghê nơi !
 
 
Cho mọi người !
 
Mùa xuân vui nối đuôi nhau
Tết sum vầy trước ,sau mầu nguyên tiêu
Tháng ba huyền diệu yêu kiều
Để cho ngày tám mỹ miều thiêng liêng
Ngày đó phụ nữ như tiên
Đã duyên lại dáng càng nghiêng đất trời !
 
 
Cho tất cả !
 
Mùa xuân mới gọi mời bao mộng ước
Tám tháng ba càng tha thướt nụ hoa đời
Xin chúc mừng  ! Chúc phụ nữ nơi nơi
Ai cũng đẹp cũng tuyệt vời muôn thuở !
 
 
Cho người thân !
 
Mỗi năm có một ngày vui
Tháng ba ngày tám cho đời xanh thêm
Để cho trần thế đáp đền
Nghĩa ơn má,chị,dì,....thêm thắm hoài !
 

Cho em ! 

Chúc em ngày tám tháng ba
Vui vẻ hiền hòa bạn mến, thầy yêu
Siêng năng chăm chỉ thật nhiều
Để mai rạng rỡ bao điều ước ao !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 09.03.2010 09:22:07
0
Còn đó !
 
Chào nhe.... ! Ngày Tám tháng Ba
Với nhiều mộng ước thật là dễ thương
Chào nhé.... ! Những bông hoa giữa đời thường
Cho đời lịm ngọt,hương thơm dịu dàng
Chia tay ! Kỷ niệm vương mang
Giữ hoài thôi... ! Để son vàng ngàn hoa !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 11.03.2010 09:18:52
0
Sao không nói...!
 
Em chẳng biết vì sao anh mến bé
Mắt nai tròn....ngây thơ vẻ tinh ranh
Chắc là anh thấy mình đẹp tuyệt như tranh
Nên soạn sửa để dìu anh vào cõi mộng !
 
Anh không nói,đâu hy mà thất vọng
Ẽo đời chưa....em biết đợi chờ ai
Thương như không....vò vay nghĩ suy hoài
Sao không nói  để.... thở dài tội nghiệp !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 18.03.2010 21:04:01
0
Xin cảm ơn !!!
 
Cảm ơn nhé ! Những người mình yêu mến !
Đã vào ra, về lại đến cùng tôi
Tự lúc ban sơ và cho tới bây giờ
Xin nhớ mãi dẫu xa mờ ngăn cách !
 
Cảm ơn nhé ! Đã cùng tôi viết lách
Thảo lòng thơ nào có trách chê chi
Thơm ngát thi ! Người người có tiếc gì
Cho tôi có ngày hôm ni mãn nguyện !
 
Trong thư thả còn bâng khuâng lưu luyến
Chúc gần xa cùng gia quyến người thân
Một tuổi thơ thêm.... tươi thắm sáng ngần
Tình thân hữu nhân nhiều lần hơn thế !
 
 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Ngao du
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 19.03.2010 17:55:34
0
Lời buồn !
 
Lời buồn như đã ra đi
Ẩn vào thắm đỏ còn gì nữa không
Luyến lưu day dứt lòng thòng
Thong dong mà nước lưng tròng vì đâu
Chúc sao nghe tủi lòng nhau
Kẻ về người ở nao nao bùi ngùi !
Ngu Giao.

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 22.03.2010 20:41:26
0

Trích đoạn: lelong54

Sao không nói...!
 
Em chẳng biết vì sao anh mến bé
Mắt nai tròn....ngây thơ vẻ tinh ranh
Chắc là anh thấy mình đẹp tuyệt như tranh
Nên soạn sửa để dìu anh vào cõi mộng !
 
Anh không nói,đâu hy mà thất vọng
Ẽo đời chưa....em biết đợi chờ ai
Thương như không....vò vay nghĩ suy hoài
Sao không nói  để.... thở dài tội nghiệp !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/83865/45DA471C110B4B94BB305696E717AD0A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2010 20:56:09 bởi HRPT >
Attached Image(s)
HRPT

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 22.03.2010 21:08:56
0
KHÔNG NÓI

Từ ngày bé ra đi
Mỗi chiều anh vẽ nì
Phong cảnh niềm hy vọng
Bé học giỏi như y

...

Bao năm tháng bên ni
Anh trông chờ bên nớ
Lòng vẫn mãi khắc ghi
Lời ngây ngô...hi hi

...

Có ai hỏi mơ gì
Anh lặng im chẳng nói
Mắt nhìn về xa chi ?
Trông về phương xa dõi

Và lặng im cay mi
...

HRPT
HRPT

phuongminh63
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.01.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 25.03.2010 06:44:58
0
Sao không nói...!
 
Em chẳng biết vì sao anh mến bé
Mắt nai tròn....ngây thơ vẻ tinh ranh
Chắc là anh thấy mình đẹp tuyệt như tranh
Nên soạn sửa để dìu anh vào cõi mộng !
 
Anh không nói,đâu hy mà thất vọng
Ẽo đời chưa....em biết đợi chờ ai
Thương như không....vò vay nghĩ suy hoài
Sao không nói  để.... thở dài tội nghiệp !


Anh không nói nhưng... sâu hằn thông điệp
Bởi vì yêu em dệt mãi màu xanh
Sao sáng long lanh còn ghen mắt chân thành
Tóc vẫn óng lượn giữa trời thanh thanh tha thiết !
 
Anh không nói nhưng em nào hối tiếc
Bởi vì yêu...em sống thiệt lòng hơn
Dung dẻ vô tư nào đâu đã trách hờn
Vì em hiểu lời anh còn nguyên vẹn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 06:48:43 bởi phuongminh63 >
Phươngminh

Ngao du
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 25.03.2010 11:15:50
0
Sao không nói...!
 
Em chẳng biết vì sao anh mến bé
Mắt nai tròn....ngây thơ vẻ tinh ranh
Chắc là anh thấy mình đẹp tuyệt như tranh
Nên soạn sửa để dìu anh vào cõi mộng !
 
Anh không nói,đâu hy mà thất vọng
Ẽo đời chưa....em biết đợi chờ ai
Thương như không....vò vay nghĩ suy hoài
Sao không nói  để.... thở dài tội nghiệp !


Anh không nói nhưng... sâu hằn thông điệp
Bởi vì yêu em dệt mãi màu xanh
Sao sáng long lanh còn ghen mắt chân thành
Tóc vẫn óng lượn giữa trời thanh thanh tha thiết !
 
Anh không nói nhưng em nào hối tiếc
Bởi vì yêu...em sống thiệt lòng hơn
Dung dẻ vô tư nào đâu đã trách hờn
Vì em hiểu lời anh còn nguyên vẹn ! 


"Gả" hong nói mà biết hay quá hén !
Trẻ tài cao chẳng thẹn diện đài hoa
Không nói cho nên....lòng vẫn đẹp ấy mà
Xin chia sẻ lúc chủ nhà đi vắng !
 
"Gả" hong nói mà như nghe tường tận
Yêu thật nhiều nên vướng bận chi đâu
Dạ in son hoài ghi dấu ban đầu
Xin chia sẻ... hoạ thơ hầu... thay bạn !
Ngu Giao.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 15.04.2010 19:32:02
0
Lại về....
 
Lại về đến điểm ta đi
Nỗi vui hòa quyện thầm thì xót xa
Bao chông,ghềnh thác, cỏ.... hoa....
Núi sông trùng điệp...quê nhà vẫn đây
Chia xa là.... để sum vầy
Nhớ nhung nhiều để.... nay ngày hợp hôn ! 
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 15.04.2010 21:17:53
0
Trở về

Bao ngày lục bình dạt trôi
Hôm nay, gió lặng, bạn tôi lại về
Này đây khói bếp chiều quê
Cơm thơm, rơm mới... triền đê ... cánh cò...


15.4. Lụa. mừng bạn

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 16.04.2010 14:20:48
0
Hỏi....!
............
Lối về vàng vỏ quanh thôn
Vẫn hoa cúc dại.... dìu hồn lắc lay
Vẫn cô em nhỏ tóc dài
Áo thâm mùi mặn như ngày rời xa
Da màu.... chân đất.... lòng hoa....
Hỏi mình sao lại lìa xa cho đành
Hương bùn ai nói hôi tanh
Hỏi sen từng nặng chân thành từ đâu.... !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 18:11:19 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 16.04.2010 18:32:49
0
Về....
 
Lụa mừng ai phất phơ bay
Duổi theo làn tóc ai dài ngày xưa
Bến trăng.... thuyền vẫn còn chừa
Một trời vương.....hỏi ai thừa lòng hơn !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 18.04.2010 15:46:32
0
Mưa đầu mùa !
 
Cơn mưa lớn đầu mùa về bất chợt
Cá rô mơ choàng sực giấc du ngao
Từ đáy sâu giong ruổi lóc lên nào
Ô nước trắng trời cho mau mau đấy !
 
Vui ngó thấy..... cỏ cây mừng phe phẩy
Lá màu xanh càng lộng lẫy hơn xưa
Xuân đơm hoa, hè nẩy lộc có thừa
Đời quá tuyệt như chưa..., vừa biết vậy !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 23.04.2010 11:26:59
0
Màu hè !
 
Xuân vừa mang ấm đi qua
Mặt trời nắng đỏ chói lòa khó ghê
Nón rơm....không đủ đi,về
Quạt nan lắc mỏi....không hề rời tay
Cho em ngủ giấc ngoan dài
Sớm mai thức dậy....hẹn ngày sáng tươi
Như hoa phượng...rực rỡ cười
Dáng duyên đằm thắm....gọi mời niềm tin !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Lụa trắng
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 23.04.2010 18:20:21
0
SUY TƯ

Mỵ Châu, xưa yêu thành thực quá
Chẳng biết người ta, đích thực nam nhi
Ngoài con tim, còn hiếu trung đè nặng
Được bên này, thì mất bên kia...

Đàn ông bây giờ khôn hơn Trọng Thuỷ
Biết cân đo, đong đếm rất vẹn toàn
Mỵ Châu bây giờ mà còn sống lại
Chắc chả phải chết oan.

Đàn bà bây giờ, cũng rất khôn ngoan
Biết chuyển lưới người, thành lưới mình vây bủa
Người đi săn, biến thành con thỏ nhỏ
Trọng Thuỷ mà còn, chắc tay trắng về quê.

Nhưng tôi tin, Minh Châu còn sáng lắm
Nước giếng thiêng vẫn ăm ắp đợi chờ
Bao trai gái với tình yêu chân thật
Mối tình, là cả một áng thơ.

23.4 Ngày quốc giỗ.

Trời ơi, nhìn thấy chữ Xin lỗi! Nhầm chỗ! mà ngao ngán lòng.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 23.04.2010 21:54:45
0
             SUY TƯ

Mỵ Châu, xưa yêu thành thực quá
Chẳng biết người ta, đích thực nam nhi
Ngoài con tim, còn hiếu trung đè nặng
Được bên này, thì mất bên kia...

Đàn ông bây giờ khôn hơn Trọng Thuỷ
Biết cân đo, đong đếm rất vẹn toàn
Mỵ Châu bây giờ mà còn sống lại
Chắc chả phải chết oan.

Đàn bà bây giờ, cũng rất khôn ngoan
Biết chuyển lưới người, thành lưới mình vây bủa
Người đi săn, biến thành con thỏ nhỏ
Trọng Thuỷ mà còn, chắc tay trắng về quê.

Nhưng tôi tin, Minh Châu còn sáng lắm
Nước giếng thiêng vẫn ăm ắp đợi chờ
Bao trai gái với tình yêu chân thật
Mối tình, là cả một áng thơ.

23.4 Ngày quốc giỗ.

Trời ơi, nhìn thấy chữ Xin lỗi! Nhầm chỗ! mà ngao ngán lòng.    

     
          .........................................................................

            Tôi nghĩ...chắc chắn bạn sẽ cảm ơn tôi thật nhiều ,vì nhờ "nhầm chỗ....." nên bạn mới có một bài thơ thật tuyệt !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 07:44:38 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 25.04.2010 07:49:23
0
Hạnh phúc !
 
Hạnh phúc quá khi tâm hồn trống rỗng
Không buồn vui và thương ghét âu lo
Không chờ mong và đưa đón hẹn hò
Lòng nhẹ nhõm hơn cánh cò bay bỗng !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

chieuy
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 25.04.2010 08:09:41
0
Hạnh phúc !
 
Không gì hết nhưng dâng tràn sức sống
Vui buồn không mà lắng động tình yêu
Chi cũng không là có thật là nhiều
Người hạnh phúc không kiêu hình như thế !

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: VÌ ĐÂU ? - 25.04.2010 19:14:55
0
 

Hạnh phúc !
 
Hạnh phúc quá khi tâm hồn trống rỗng
Không buồn vui và thương ghét âu lo
Không chờ mong và đưa đón hẹn hò
Lòng nhẹ nhõm hơn cánh cò bay bỗng !

lelong54



VUI CÙNG THÁNG NGÀY NHẸ TRÔI

Mây nhẹ bay trên trời cao xa rộng
Như lòng ta không một chút bận lòng
Vô vi tâm cái tính thiện trời dành
Không tranh chấp hơn thua cùng nhân thế
Không chờ ai vì có ai đâu chờ đợi
Chẳng hẹn hò vì không trống vắng thời gian
Ngày lại ngày qua công việc tất bật đa đoan
Làm không suể thì thời gian đâu mà thán oán !

X _ X
Xa_xăm

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 26.04.2010 07:02:24
0
Hạnh phúc !
 
Vui nhân thế...tiếp sau buồn vô kể
Buồn nhân gian....phút cuối tựa thiên đàn
Thì dặn lòng....thôi thán oán đa đoan
Lòng dung dẻ miên mang niềm hạnh phúc !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: VÌ ĐÂU ? - 26.04.2010 07:20:05
0
Hạnh phúc !
 
Vui không muốn nên buồn rời ngoan ngoãn
Không đa đoan....lòng thanh thản lạ thường
Không chấp người, thôi vui....hết thê lương
Về thư thả ngao ngang vườn hạnh phúc !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 09:43:14 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 371 bài trong đề mục