VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 25 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 07.12.2009 13:35:01 (permalink)
0
Nhớ.....!
 
Ai nói....thì nhớ đó nghen
Muốn lo mà sợ....bon chen rã rời
Lo mà....!.Lo lắm....! Lo rồi....!
Cũng cho...thỉnh thoảng anh ngồi thơ ngông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 11:41:22 bởi lelong54 >
lelong54 07.12.2009 17:00:54 (permalink)
0
Dửng dưng....
 
Muôn thuở tình nầy....nỡ đổi sao
Quên đau luôn với xót... nghẹn ngào

Muôn thuở tình mà.......nên dễ đổi

Để thõa nụ cười...... sướng biết bao  !
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 11:40:47 bởi lelong54 >
lelong54 08.12.2009 12:36:21 (permalink)
0
Trộm nhìn....!
 
Ngắm người bé xíu bao hôm
Có duyên chi mãi phải chồm ra xem
Cũng đâu có sáng hơn đèn
So trăng chỉ thấy mây hoen thoáng buồn
Vậy à....sao cứ nhìn luôn
Gối chân bủn rủn.....tâm cuồng đảo điên
Soi thẳng.....rồi lại soi nghiêng
Liếc lên dòm xuống....vẫn nguyên lửa hồng !
 
Trời ơi....! Anh có....gì không
Làm sao....dám....trộm nhìn lòng người ta.... !
 
 
lelong54 08.12.2009 13:47:07 (permalink)
0
Nhẹ nhõm.....!
 
Một mình nắn sợi dây dui
Ngắt ra từng xớ thịt bùi ngùi đau
Dây ơi dây hiểu lòng tao
Kết dây đã nhọc...xé sao cho đành
Lạy trời...dây vút tầng xanh
Cất lên....thư thả....lòng thành lướt cao
Đêm coi sao sáng, ngày ướp mây đào !
 
Để ta............còn có thở phào tâm tư !
lelong54 08.12.2009 21:10:23 (permalink)
0
Lọng trăng !
 
Tâm cang người vốn.... vu vơ
Thoát bay thoát đậu, cứng đờ dẻo êm
Tâm vui thoáng khoáng lòng tiên
Bực mình thì lại cười hiền sắc đanh
Khi vui sóng sánh long lanh
Lúc buồn tâm vẽ bức tranh trận đồ
Cuộc đời....bao thứ muốn rồ
Giữ tâm thanh tịnh cho hồ lọng trăng !
lelong54 09.12.2009 06:45:45 (permalink)
0
Vô tư !
 
Một vành trăng bé tí ti
Trôi trên sông vắng... rù rì giữa đêm
Nói đông buốt lạnh êm đềm
Cho hoa với lá mừng thêm mai nầy
Bây giờ.... trăng bé thơ ngây
Ước ao cũng nhỏ...đâu gầy yếu hơn
Bây giờ khuya khoắt cô đơn
Để xuân vành vạnh tủi hờn khuất nhanh
Vô tư chan chứa chân thành
Mau mau sáng nhé...trăng lành thơ ngoan !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 06:48:17 bởi lelong54 >
lelong54 09.12.2009 14:41:30 (permalink)
0
Cạn tình !
 
Cạn tình thật khó thành thơ
Vắt nhiều....quạnh ráo lờ mờ tối om
Hết tình thơ bốc mùi rơm
Ngứa như bù mắc lên cơn hãi hùng
Cạn tình nên mới ngại ngùng
Tâm tư cứng lại sượng sùng ngu ngơ !
Vẫy chào thôi...... những niềm mơ
Trở về thực tại chao thơ ngang đời
Đói nghèo, khố rách....tuyệt vời !
Nên thi mãi thẩm xa ngời mênh mang !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 20:57:42 bởi lelong54 >
lelong54 09.12.2009 20:37:41 (permalink)
0
Bờm thưởng thị !
 
Tay cầm một trái thị thơm
Ngửi mãi không đã...cắn cơm sợ là....
Nghiến phải...cô Tấm làng ta
Để cô ngấu lại... hít hà kêu oan
Nghĩ lui, nghĩ tới... bất an
Thôi đành để vậy cho sang....mũi bờm
Sáng hôn, chiều hít, tối dòm
Nửa đêm chột giấc lòm còm ngó quanh !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 14:21:01 bởi lelong54 >
lelong54 10.12.2009 11:29:01 (permalink)
0
Phơn phớt...!
 
Sẻ vờn tíu tít nhành thông
Nói chi chim hỡi...! Xao lòng hân hoan
Se sắc lạnh...sớm mơ màng
Bóng sương lả tả...hoa ngàn rung rung
Dưới thung dâu kết từng chùm
Áo the phơn phớt thẹn thùng tím,xanh
Chỉ mành con nhện giăng nhanh
Kéo sương thành giọt nắng lành lung linh
Chúa cười....chúm chím thật xinh
Đất trời rạng rỡ chuyển mình trông xuân !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 12:28:12 bởi lelong54 >
lelong54 10.12.2009 14:19:24 (permalink)
0
Dòng hư vô !
 
Vì đâu mới sớm hừng đông
Lá chưa thắm nắng, vân hồng vội hoen !
 
Phố mai vừa xếp thu đèn
Ánh dương chợt ngắm, vầng đen lại về !
 
Vì sao chưa hết buồn mê
Vết chưa liền sẹo ê chề nhói đau !
 
Chưa xong lời nói cùng nhau
Đã thành sương gió rơi vào tiết đông !
Vì đâu núi đổi, dời sông
Để rồi quên lãng...... theo dòng hư vô !
 
 
lelong54 10.12.2009 17:04:10 (permalink)
0
Không hiểu !
 
Một chút có...người thường không trân trọng
Mong ngóng chờ niềm khát vọng mênh mông
Đứng ở đầu nguồn... bâng khuâng về biển cả
Thầm với nước non ta trãi rộng tấm lòng
Khi lòng chột mắt, tim hư, tâm tàn tật
Mới hay mình....hai tay trắng hoàn không
Mãi viễn vong ta hoang phí....kiếp xuân nồng
Nghe trống vắng tâm tư lòng nặng trĩu !
Có tất cả người ta hay nủng nịu
Mất hết trơn thì trìu trịu rên than
Ở trên cao Tiên thấy.... thật bàng hoàng
Nên bối rối quên ngang..... cười hay khóc !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 20:26:04 bởi lelong54 >
lelong54 10.12.2009 20:41:54 (permalink)
0
Bảy ngày.... !
 
Bảy ngày với một niềm riêng
Khuyên lơn cũng có, rủa nguyền cũng hay
Sun soe e ấp dâng đầy
Dễ thương đến ngại....ghét cay ai bằng
Bảy ngày vui được mấy lần
Xem hoa cưỡi ngựa nhọc nhằn trớ trêu
Khi thì ma quái lêu lêu
Khi thì giả bộ nâng niu muộn màng
Hai ta có phải đa mang
Lấy tay mài sắc.....dã tràng về sau !
lelong54 10.12.2009 20:48:33 (permalink)
0
Khoe giùm....!
 
Mùa khô, sông Hồng cũng cạn
Giếng cổ Thăng long, thiếu hoài niệm, khô lòng.
Chỉ tâm tưởng, người yêu thơ mãi chảy
Dù năm tháng phôi pha, vẫn ướt đẫm ước mong.!

lelong54 11.12.2009 13:18:09 (permalink)
0
Lên cao !
 
Đưa hồn thơ thẩn lên non
Cho vong ngắm cảnh đá hờn cheo leo
Chênh vênh ghềnh thác hiểm nghèo
Quanh co khúc khuỵu đường treo ngang trời
Mơ mảng tay lỏng buông lơi
Núi rừng như cảm chao lời đong đưa !
lelong54 11.12.2009 15:39:11 (permalink)
0
Trăng đi !
 
Khi trăng vành vạnh vo tròn
Dung dăng vui khắp đồi non, đồng bằng
Sông,suối....trăng nháy lăn tăn
Xuôi về biển cả trăng càng rung rinh
Qua đi mười sáu xinh xinh
Trăng gầy đến muộn im thinh giữa trời
Chóng chèo trăng khóc chơi vơi
Đẩy con thuyền lướt....xa vời hư vô !
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 25 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9