VÌ ĐÂU ?
Tìm lại....!
Đi tìm lại phút thảnh thơi
Như chim chấp cánh, thuở chơi ngoài đồng
Ở truồng như nhộng long nhông
Gái trai làng vẫn một dòng sông thương
Giữa trưa hè nắng vương vương
Che chòi chơi dạy chữ lương cho người....
Rồi làm đám cưới thật vui
Cô dâu má lúm đen thùi óng a
Chú rể mốc thít ôi à
Nghễnh ngang hể hả khật khà dễ thương
Đãi chúng bạn lọn mía đường
Dăm ba trái cóc mà thương đến giờ
Qua rồi tiếc quá tuổi thơ
Mỗi mùa xuân lại thấy khờ.... bâng khuâng... !
Nhớ anh ngày ấy ở trần
Da đen vì nắng chẳng cần chi đâu
Chơi trò chú rễ cô dâu
Hái bông hoa dại trao nhau làm quà
Nhìn hoa em thích lắm nha
Dẫu rằng không đẹp nhưng là tình anh
Bạn bè cả đám vây quanh
Hôn nhau đi chứ để thành … phu thê
Ngày ấy em chẳng biết quê
Giống như người lớn, gả về nhà anh
Tụi mình làm giả nhà tranh
Tim vàng hai đứa loanh quanh … sớm chiều ...!
Bây giờ em lớn mỹ miều
Mắt xanh lay láy,môi điều,tóc mây
Da nâu sáng rực hương say
Cách xa biết nỗi trời mây ngút ngàn
Biết yêu và biết trái ngang
Ước mong gấm đẹp lầu vàng cao sang
Còn anh vui với lỡ làng
Lất lây ngày tháng với đàn em thơ
Xuân nào cũng thấy bơ vơ
Xuân nào cũng đứng bên bờ sông xưa !
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Em chờ anh đã mấy mùa xuân sang
Nhưng anh đâu có ngó ngàng
Chỉ mãi vui với bao nàng mê thơ
Để mình em đứng bơ vơ
Mắt môi giờ đã phai mờ … còn đâu!
Mùa xuân nói chuyện hờn nhau
Cỏ hoa vàng úa thâm sâu mắt quầng
Nhớ nhiều vui cũng lâng lâng
Thương rồi sao nỡ bao lần trách yêu
Xuân đang háo hức thật nhiều
Đề bên hờn tủi ta dìu nhau đi..... !
Sáng nay hoa lá thầm thì
Xuân về nắng đọng bờ mi vút dài
Dạo chợ hoa tết cùng ai
Lòng như mở hội đón ngày xuân sang
Phố vui nhộn nhịp rộn ràng
Tay trong tay với vô vàn yêu thương!
Đoá nầy rực rỡ cúc hương Mang tôi tặng người thương bao ngày Đưa tay cắp sát lên đây Em sờ tim ấy...nhịp chày rộn vang Trong xanh màu mắt của nàng Rộn ràng tôi thấy.... bướm vàng lung linh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 16:12:19 bởi lelong54 >
Lười mà muốn....! Tết chi...phải sửa soạn nhà Quét lau giăng nhện thật là nhiêu khê Sơn sửa phòng giữa phòng kề Gạch men ướp vách ai mê...khó mình ! Làm ba bốn bửa...quần tuốt rộng rinh Nằm thở thác lát đờ nhìn cũng hay Ân trên chắc khen, thôi phải mắng rầy "Xuân này có lẽ cho mầy sánh đôi..... !"
Lười mà muốn....!
Tết chi...phải sửa soạn nhà
Quét lau giăng nhện thật là nhiêu khê
Sơn sửa phòng giữa phòng kề
Gạch men ướp vách ai mê...khó mình !
Làm ba bốn bửa...quần tuốt rộng rinh
Nằm thở thác lát đờ nhìn cũng hay
Ân trên chắc khen, thôi phải mắng rầy
"Xuân này có lẽ cho mầy sánh đôi..... !"
Hết lười rồi Làm giai phải tội biếng lười Nên gần chống gậy...có trời mới thương Thế còn bướng bướng ương ương Yêu nhiều vô kể mà vương tí nào. Xuân nầy chắc là muốn đã dâng cao Cho nên mới quán xuyến xao cửa nhà Ông bà chưng hửng thật sự đó nha "Cái thằng cu nhỏ ngày nòa đã to ! "
Tặng ! Tặng người tôi vẫn còn yêu Khói lam ngày tết giữa chiều thênh thang Bóng hình một chiếc đò ngang Một bờ sông vắng lang thang đón người Tặng người nhé một nụ cười Chân phương thành thật của thời thanh xuân Nẽo đời giong ruỗi gian truân Mùa vui vẫn rộn vang từng niềm thương !
Vì đâu...? Có người quen thật là quen Mùa vui rộn tết khơi đèn đón xuân Ước mơ rộn rả không dừng Như chim buổi sớm hót mừng reo ca Như ánh nắng muộn đông tà Như sao dưới nước giao hoà trên cao Nhưng mà chẳng biết vì sao Vẫn còn xa lạ cõi vào uyên ương !
Xương rồng ! Ngày xuân nói chuyện xương rồng xa mạc Thân ngắt xanh chíu chít mọc chồi non Trời sinh voi ngày xưa cỏ mới còn Xương rồng mãi với trời son tha thiết ! Giữa hoang vắng vùi hanh khô khắc nghiệt Âm thầm vui thắm thiết ngẩn trời xanh Hoa vẫn đơm mùa xuân ngát yên lành Thân mọng nước lòng xuân xanh bất tận ! Cỏ như thế gió làm sao quấy giận Bão cát cho chân bám tận vào thêm Qua nắng gai và đêm giá hàn tim Xương rồng khẻ luồn kim may áo mới !
Hoạ thơ bạn ! Giữa chúng ta một điểm dừng son đỏ
Mình nghỉ chân khi sóng gió cuộc đời
Em vui à....! Chia anh chút đi thôi !
Vì nhau nhé cho xuân ngời rạng rỡ...!
Giữa chung ta không phải là duyên nợ
Như ngoài đời hay nói dỡ gái trai
Duyên giữa ta là duyên số thơ nầy
Nợ ta trả vì không vai mới lạ !
Giữa chúng ta một khoảng xa cách trở
Đầu,cuối sông mà nỗi nhớ dâng trào
Vì yêu đời, thương thơ quá đó sao....?
Vì mến bạn chứ đâu nào riêng lẻ !
Nói với Mẹ ! Con viếng mẹ giữa ngày xuân nắng ấm Khói đồng bay mùi quê thoảng nao nao Cỏ vây quanh phần mộ nỡ lòng nào Ngồi nhặt đất xốn xao trào nước mắt ! Trong tiếng nấc Mẹ như còn trước mặt Kể con nghe chiều xuân...lắc lơ rồi Nhà mình nghèo rau bữa nổi bữa trôi Hai bánh tét...lướt môi bầy con nhỏ ! Con còn nhớ ngày ba mươi năm đó Nghỉ tết về...em ra ngỏ đón thôi Hỏi ba đâu..? " Ba còn cuốc trên đồi..." Mẹ đâu vắng....? Không trả lời nín lặng ! Rồi con lớn trong dãi dầu mưa nắng Đàn em ngoan giờ ra dáng thành niên Con vẫn cười, vẫn hát, vẫn làm duyên... Càng nhớ Mẹ...! Mẹ yêu hiền biết mấy ! Đời quái ác cách chia nhìn hết thấy Trong làn hương Mẹ phảng phất đâu đây Câu hiếu nhân...con hối cả đời nầy Trời quở phạt nên đoạ đày côi cúc !
Nỗi niềm !
Đợi chờ mong nhớ đã bao lâu
Xuân nhích từng giây vượt dãi dầu
Qua hạ thu phân nhầu sương gió
Đông giá mịt mùng...có sao đâu !
Góp những lời yêu chúc với nhau
Kính dâng cha mẹ nói đi nào
Thân anh mến chị gào lên nhé
Ve vuốt đàn em kháo mau mau !
Gom những lời thương nhất chúc nhau
Với bạn gần xa phúc ngút cao
Với Đàn Thi.... chúc giàu tâm nguyện
Chan chứa tình thân.... đến.... ngàn sau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 14:49:14 bởi lelong54 >
Chúc Mừng Năm Mới !
Tặng nhau chữ Phúc đẹp thế nầy
Quanh năm ngồi ngẫm thật là hay
Chúc bạn vui vầy thêm hạnh Phúc
Cuộc đời bay bỗng tựa Rồng - mây !
CHÚC LL VÀ GIA ĐÌNH MỘT MÙA XUÂN MỚI VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/9668B1DECC414F2B9AC55D94E21CD7DA.jpg[/image]
Phút giao thừa ! Khắc nầy... đã đến rồi sao ! Đồng hồ nay thật khác bao nhiêu ngày Hai kim đã nhích gần lại Ấp ôm da diết không hoài được đâu Để rồi Cọp sẽ xa Trâu Như tình thân,hữu xa nhau để... gần Loanh quanh...biết mấy nhiêu lần Mà chưa kết chặt hai phần một thôi Để không còn lẻ, không còn đôi Chấm son dừng lại kiếp người trầm luân !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 11:46:17 bởi lelong54 >
PhươngMinh chúc anh LêLong một năm mới an lành !
Vàng như hoa mai,thắm như hoa hồng vậy !
Chia tay ! Đêm qua trâu đã đi rồi Mang theo nỗi nhớ bên đồi cày chung Trưa nào trâu khát rung rung Một gàu nước bạc tăng tung thở phào Những chiều tha thẩn nghêu ngao Chung chùm hoa tím thơm ngào cho trâu Một năm vất vả dãi dâu Trâu đi để lại biết bao nhiêu tình Tối qua còn bóng muợt xinh Sáng ra trâu nỡ để mình bơ vơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 11:47:49 bởi lelong54 >
Mừng Ngày Valentine 14/02/2010
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: