chào bạn lâu quá mình mới lên mạng.thật xin lỗi !
Nỗi niềm ! Đợi chờ mong nhớ đã bao lâu
Xuân nhích từng giây vượt dãi dầu
Qua hạ thu phân nhầu sương gió
Đông giá mịt mùng...có sao đâu !
Góp những lời yêu chúc với nhau
Kính dâng cha mẹ nói đi nào
Thân anh mến chị gào lên nhé
Ve vuốt đàn em kháo mau mau !
Gom những lời thương nhất chúc nhau
Với bạn gần xa phúc ngút cao
Với Đàn Thi.... chúc giàu tâm nguyện
Chan chứa tình thân.... đến.... ngàn sau !
lelong54
xuân nầy xuân nầy về vùng sâu không có mạng
thăm đàng em chút quà tết vui vui
thấp nén nhan thì thầm bên mộ mẹ
con đã về đây rồi... quê cũ... mẹ ơi !
xuân nầy xa rời thành phố
tìm lại cho mình tuổi trẻ vội qua
ôi tỉnh lẻ một vùng quê yên ắng
chiều nước lên chim bìm bịp gọi chiều
xuân nầy về tắm nước sông mát ngọt
lợ phù sa nghe sóng vỗ dập dềnh
bao trăng trỡ thôi đành hẹn lại
thành phố ơi và bạn của tôi ơi ./.
_____________________________
võ thanh bình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 12:36:35 bởi binhkho >