VÌ ĐÂU ?
XUÂN VỀ
Em về...
kéo áng sương chiều
Câu thơ nối lại
bao nhiêu ý tình
Em về...
để xuân thêm xinh
Cho hoa khoe sắc
cho mình cười vui
Em về...
cho nét thơ tươi
Cho tình sóng bước
có đôi thắm nồng
Em về...
Ánh nắng thêm hồng
Tình đôi lứa mặn
tim lòng rộn vui
Poem
Em về reo bốn lần vui
Mùa xuân ở lại thắm tươi hương nồng !
Em về cho thõa chờ trông
Mùa xuân ngủ lại tô hồng dòng thơ !
XUÂN VỀ
Em về...
kéo áng sương chiều
Câu thơ nối lại
bao nhiêu ý tình
Em về...
để xuân thêm xinh
Cho hoa khoe sắc
cho mình cười vui
Em về...
cho nét thơ tươi
Cho tình sóng bước
có đôi thắm nồng
Em về...
Ánh nắng thêm hồng
Tình đôi lứa mặn
tim lòng rộn vui
Poem
Em về reo bốn lần vui
Mùa xuân ở lại thắm tươi hương nồng !
Em về cho thõa chờ trông
Mùa xuân ngủ lại tô hồng dòng thơ !
lelong54
Em về cho nắng thêm mơ
Cho vần ý nhớ vào thơ ấm lòng
Em về cho giấc mơ trong
Ánh Trăng tươi sáng soi vòng cung tiên
Em về thăm lại bạn hiền
Tình thơ một thuở hữu duyên với người
Poem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 18:25:46 bởi poem >
XUÂN THƠ
Ngỏ xa hương thoảng đón Xuân trong
Lữ khách về ươm cánh mộng hồng
Đào tím tình thơ vần thắm ý
Mai vàng mở cánh rộng mơ mong
Poem
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 18:28:27 bởi poem >
DUYÊN THƠ
Gió đến cạnh Trăng tự thuở nào
Mà hồ gợn nước sóng lao chao
Trăng non cười nụ duyên nửa miệng
Gió lắng tình thơ dạ dạt dào
Poem
TÌM NHAU
Bao rừng bao suối lắm dốc đèo
Khúc khuỷu quanh co trăng loé treo
Gió hét vang xa mây giỡn bóng
Sương mờ đỉnh núi rừng vẫn reo
Thi nhân gọi nhớ thường tìm lại
Bạn hữu kêu thương vượt non trèo
Tình thắm tri âm chờ tao ngộ
Sao dời, vật đổi mãi còn đeo
Poem
MỌC RĂNG
Cái răng em mới mọc
Nó đau quá le long
Em chạy kiếm vòng vòng
Tìm anh mà khóc đấy
Hu hu... Mẹ bảo vậy:
Con ngoan nhé đi nào
Ít hôm răng hết đau
Khi trồi cao một tí
Em vẫn khóc ti ti
Vì răng sao đau mãi
Làm không ăn được vải
Không cắn được táo xanh
Mẹ bảo răng mau lành
Khi mọc cao hơn chút
Em khóc oà vì nhức
Đau răng quá quá thôi
Mẹ bảo răng sẽ chồi
Ngày mai không nhức nữa
Em vẫn thấy đau ngứa
Cái răng mọc ...khóc thôi!
Hu hu hu
Poem
MỌC RĂNG
Cái răng em mới mọc
Nó đau quá le long
Em chạy kiếm vòng vòng
Tìm anh mà khóc đấy....
Gặp rồi.... cứ giảy nảy
Cho khuây bớt cơn đau
Muốn khóc.... khóc đi nào
Cấu,cào mau hết nhức !
Táo,vải,đào,..."chép ực !"
Anh....sưn sứt nhai cho
Hết đau cứ giả đò
Anh vẫn phò em vậy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 13:44:00 bởi lelong54 >
XUÂN VỀ
Em về...
kéo áng sương chiều
Câu thơ nối lại
bao nhiêu ý tình
Em về...
để xuân thêm xinh
Cho hoa khoe sắc
cho mình cười vui
Em về...
cho nét thơ tươi
Cho tình sóng bước
có đôi thắm nồng
Em về...
Ánh nắng thêm hồng
Tình đôi lứa mặn
tim lòng rộn vui
Poem
Em về reo bốn lần vui
Mùa xuân ở lại thắm tươi hương nồng !
Em về cho thõa chờ trông
Mùa xuân ngủ lại tô hồng dòng thơ !
lelong54
Em về cho nắng thêm mơ
Cho vần ý nhớ vào thơ ấm lòng
Em về cho giấc mơ trong
Ánh Trăng tươi sáng soi vòng cung tiên
Em về thăm lại bạn hiền
Tình thơ một thuở hữu duyên với người
Poem
Em về lóng lánh nụ cười
Vẫn duyên anh thấy những mười chiếc răng
Em về buốt giá hàn băng
Đã thành nắng ấm xuân giăng dịu dàng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 21:11:19 bởi lelong54 >
Anh cười bảo: Nhóc ơi thật ngốc
Lên diễn đàn thơ thẫn chút vui thôi
Trải lòng mơ đến với vạn tuổi đời
Không trách cứ không giận hờn ai cả
Em ngớ ngẩn anh xoa đầu cười ha hả
Vui lên nào như anh nhá em yêu
Rộng vòng thơ với tình ấm muôn chiều
Ta sẽ đến với thật nhiều bến mộng
Lòng sáng tươi ươm khát vọng dâng tràn
Phiền muộn chìm không câu chấp dối gian
Tình non nước đẹp vô vàn trở giấc !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 20:42:18 bởi lelong54 >
Em lại khóc ti ti
Anh trai dỗ em nì
Bảo em thôi đừng khóc
Và hứa cười hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 17:14:06 bởi poem >
HỒN THƠ LUÔN NGU NGƠ
"Hồn thơ luôn ngu ngơ"
Vần thơ mãi đợi chờ
Lời tình ơi vu vơ
Nhẹ ru êm giấc mơ
Trên trời trăng ngẩn ngơ
Nghé nhìn tình đôi thơ
Trăng thẹn mặt che mờ
Mây vô tình giăng tơ
Rạng rỡ trăng hiện chờ
Tứ vần thơ ai cơ
Trao thương vào trang nhớ
Dù tình thơ ngu ngơ
Poem
@ Anh lelong ơi ! Em mới chạy qua Khiết Thanh Thanh chơi thơ "Ngu Ngơ" vui rất,lắm,quá, nhiều nhiều đấy ! Hi hi hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 17:14:42 bởi poem >
Nhanh quá ! Ngoan nầy....! Em ! Nhóc ! Nhí ! Hở tí.... chạy lăng xăng Mới hôm qua bảo rằng Nhú răng nhăn mày khóc Nay chuyền nhanh hơn sóc Thôi....! Cóc kịp nhỏ rồi Đợi anh với...bé ơi..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 20:45:04 bởi lelong54 >
Nguồn sống !
Nguồn thơ đã bước từ đâu
Mà khe lặng lẻ quên sầu tháng năm...
Suối mang dòng ngọt trong ngần
Quản chi ghềnh thác thăng trầm vẫn vui
Có lúc bọt trắng sụt sùi
Cũng khi hờn giận giật vùi cuốn phăng
Góp từng mảnh vụn ngàn trăng
Chắt chiu từng giọt sao băng muộn màng
Cho sông một ánh trăng sang
Một thu tỉnh lặng,dịu dàng nguyên tiêu
Cho đêm ba mươi sao biết bao nhiêu
Cho đầy biển cạn dập dìu thuyền hoa... !
Nguồn thơ bắt ở lòng ta
Từ trong tiềm thức nở hoa tỏa tình
Những điều muốn nói một mình
Dửng dưng không sợ ai nhìn, trộm nghe
Cho nên suối ngọt không khoe
Mặn, mùi, cay, đắng,.... chẳng che, thẹn đời
Hốp một ngụm nếm thữ coi
Khát càng thêm khát.... dịu vời vút cao !
Nụ cười !
Gởi nhau một nụ cười thôi Mà đời thi vị sắc trời mát xanh Chỉ một, một nụ cười lành Còn hơn âu yếm dỗ dành nâng niu Cười nhé..... ! Dù nhỏ, chút xiu Mở lòng rạng rỡ ! Bao điều.... thăng hoa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 20:46:36 bởi lelong54 >
Nụ cười !
Gởi nhau một nụ cười thôi
Mà đời thi vị sắc trời mát xanh
Chỉ một, một nụ cười lành
Còn hơn âu yếm dỗ dành nâng niu
Cười nhé..... ! Dù nhỏ, chút xiu
Mở lòng rạng rỡ ! Bao điều.... thăng hoa !
Gởi đi....! Một tí cười à
Để cho vui cửa vui nhà bà con
Cho trời tròn mãi,đất còn vuông
Mãi mê sống lại suối nguồn sơ khai
Thương yêu đùm bọc lâu dài
Như trong truyện cổ...nhớ hoài ngày xưa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 20:39:42 bởi Ngao du >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: