VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 04.10.2009 10:53:38 (permalink)
0
Buồn cười ....!
 
Sống như.... đang đã chết dần !
Đếm xem bao tuổi.....nhiêu phần đi qua
Chưa chi....mà đón tuổi già
Dứt chưa giá lạnh....nay đà rét run
Chưa buồn hết....lại nhớ nhung
Nghịch đời xúi quẩy... lung tung...buồn cười
Một đời....ngắn quá ai ơi !
Gắng vui sống thật.... cho người thăng hoa !
#31
    lelong54 04.10.2009 12:16:47 (permalink)
    0
    Kiếp người
     
    Chui ra giữa kiếp phù du
    Sinh, lão, bệnh, tử... lù lù ngán ê
    Vui, buồn.... cũng đắm trong mê
    Sang - hèn,đần - trí... đều tê tái lòng
    Biển đời... khổ ãi mênh mông
    Mà người lại ngắn... một vòng tử sinh
    Mê ai ...ta đã quên mình
    Để thân héo hắt,tâm linh tối mù !
    Ai người biết quí đường tu
    Hẳn đang trân trọng.... kiếp mù thế gian !
                                               .................
    #32
      lelong54 04.10.2009 12:19:38 (permalink)
      0
      Thiện  !
       
      Thiện tâm...lòng được an lành
      Thiện thân... lòng được dỗ dành yêu thương
      Thiện nhân....cao quý mọi đường
      Thiện tai... bình thản qua trường gian nguy
      Buông tâm...ngao cõi diệu kỳ
      Xả thân....du cảnh huyền vi vĩnh hằng
      Để hồ không gợn lăn tăn
      Để lòng ta......trọn vầng trăng nhiệm mầu !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 12:21:07 bởi lelong54 >
      #33
        lelong54 05.10.2009 12:45:38 (permalink)
        0
        Lạc thú !
         
        Lạc thú nào hơn với phận bèo !
        Mặc thời trôi dạt với gieo neo
        Trông trăng tròn khuyết đời đen trắng
        Khốn khó còn vui... chả sợ nghèo !
        #34
          lelong54 05.10.2009 12:51:55 (permalink)
          0
          Chờ nhau !
           
          Ta đã gặp nhau lúc nửa đời
          Vậy mà sao lạc... với trăng rơi
          Mênh mông quạnh vắng chờ nhau mỏi 
          Chắc phải còn trông...... cả cuộc đời ! 
            
          Ta đã chờ nhau... mãi một đời
          Thân bèo trôi dạt khắp muôn nơi
          Thân rồng nay đã...thành giun, rắn
          Nhưng mãi còn mong... dẫu mấy đời !
          #35
            lelong54 05.10.2009 13:00:59 (permalink)
            0
            Đường về !
             
            Có con tu hú ngoài hiên
            Vẩn vơ, thờ thẫn, muộn phiền gọi ai
            Quyên nghe... thở vắn than dài...
            Ủ ê không ngủ u hoài từng đêm
            Sớm mai phượng rũ bên thềm
            Ngẫn ngơ áo nắng... dài thêm tơ lòng
            Nẻo buồn dang rộng mênh mông
            Ngước lên để dấu giọt hồng làm vui
            Ve ngân rầu rỉ bùi ngùi
            Để mang niềm nhớ chưa nguôi vào lòng !
             
            Đầu tường lửa Lựu đâm bông
            Vàng hoa Điệp nhớ Phượng hồng chiều nay
            Người đi thương nhớ lắt lay
            Để người ở lại tháng ngày...đìu hiu.
            Bên sông bóng Vạc liêu xiêu
            Gầy gầy cánh mỏng chở nhều khói sương
            Tình như...mấy sợi tơ vương
            Trói người yêu để quên đường về...Yêu !
             
            DT - HDT.
            #36
              lelong54 05.10.2009 13:19:07 (permalink)
              0
              Trôi nổi.....
               
              Đời đau khổ xưa nay vẫn thế
              Ba bôn nhiều... ngạo nghễ thầm vui
              Chìm xuống...xem người nổi dập vùi
              Bảy tám chục...hồng tươi nhựa sống
              Nổi lên để... cảm thông ,khát vọng
              Chín chín lần....thoát gọng lầm than
              Lênh đênh trôi....thanh thản vô vàn
              Đênh lênh.... thả đi.... ngàn bi oán !
              #37
                lelong54 05.10.2009 13:21:04 (permalink)
                0
                Ần cư........?
                 
                San sẻ sầu thương ở chốn nầy
                Cảnh đồng bầu bạn vẫn quanh đây !
                Lui chi... nhàn... ẩn... chào thư bút
                Có thể nào vui...ngủ phây phây ?
                #38
                  lelong54 05.10.2009 13:30:58 (permalink)
                  0
                  Đoản duyên !
                   
                  Ạ ời...nghe tiếng đàn ma
                  Lạnh buồn réo rắt da gà nổi lên
                  Sao rơi sóng nước dập dềnh
                  Ngỡ như ai đó bắt đền ai đây
                  Đoản duyên thôi chỉ thế nầy
                  Thế thì xin ít đọa đày thân hoa
                  !
                  #39
                    lelong54 05.10.2009 13:55:30 (permalink)
                    0
                    Tự tại !
                     
                    Đời quí...ưu phiền,chao ngửa nghiêng
                    Tham sân si hận...giá hơn tiền
                    Vô minh đen đủi... vàng sao sánh
                    Đặng chuốt trao lòng ...xoá nghiệp duyên !
                    #40
                      lelong54 05.10.2009 14:00:44 (permalink)
                      0
                      Oán ai  !
                       
                      Giữa dòng sinh tử điêu linh
                      Cuốn trôi bao mối hận tình trần ai
                      Oán thân không được sống hoài
                      Oán tâm tối khổ đọa đày héo hon
                      Oán than ..đời mãi không tròn
                      Oán ta cao trí sao còn ra tro
                      Oán trời trách đất vòng vo
                      Để rồi oán mắt.... ra gò nằm phơi !
                      #41
                        lelong54 05.10.2009 14:05:14 (permalink)
                        0
                        Mở....!
                         
                        Xin ta mở hộ cõi lòng !
                        Để cho nhân thế đượm hồng... thay hoen
                        Nhũ tâm...thường nhật khêu đèn
                        Để cho thế thái...sang hèn cùng vui
                        Đau thương khốn khó ngậm ngùi !
                        Hoá hoa sen trắng,hồng tươi dịu dàng !
                        #42
                          lelong54 05.10.2009 14:07:47 (permalink)
                          0
                          Hương lòng !
                           
                          Xạ hương sực nức... bên ngoài
                          Thơm mặt thơm mày...rồi cũng phôi phai
                          Hương lòng ngan ngát ...mới say
                          Ngất ngây bằng hữu lâu dài phải không ?
                          Sơ giao mà cảm được lòng !
                          Hữu duyên tao ngộ...phập phồng làm chi !
                           
                           

                          Xạ hương... sực nức bên ngoài
                          Những bao quyến rũ...tháng ngày cũng phai
                          Hương lòng mới chết hồn ai !
                          Ngất ngây, say đắm lâu dài phải không ?
                          Sơ giao... mà cảm được lòng !
                          Ngao du sơn thuỷ..tiên bồng cũng thua !
                          #43
                            lelong54 05.10.2009 14:11:44 (permalink)
                            0
                            Nhớ !
                             
                            Quê hương trãi rộng trong lòng
                            Lắc lư sóng nước,bềnh bồng nghiêng mây
                            Chua,cay,mặn,ngọt...chốn nầy !
                            Sớm hôm rau cháo...Mẹ - Thầy nuôi con !
                            Bao năm...ngần ấy mõi mòn !
                            Cho con vỗ cánh ...Mẹ còn tương lai !
                            Tăm chim biền biệt u hoài
                            Hỏi sao... còn nhớ hình hài quê hương ?
                            #44
                              Cúc Hương 05.10.2009 14:26:17 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: lelong54

                              Lạc thú !
                               
                              Lạc thú nào hơn với phận bèo !
                              Mặc thời trôi dạt với gieo neo
                              Trông trăng tròn khuyết đời đen trắng
                              Khốn khó còn vui... chả sợ nghèo !



                              BÈO

                              Chẳng biết vì đâu mang phận bèo
                              Trôi hoài không biết chỗ nào neo
                              Lạc bước tha hương đi khắp chốn
                              Vui thế lo chi cái sự nghèo!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 371 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9