VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 25 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 21.10.2009 18:08:13 (permalink)
0
Cõi ảo !
 
Vào trong cỏi ảo rong chơi
Khỏi mơ cũng có cuộc đời nhân hai !
Bỏ đau đời thực mệt nhoài
Sẻ chia thơm thảo cho đời luôn xuân !
 
 
#76
    Cúc Hương 21.10.2009 22:47:18 (permalink)
    0
    TUY LÀ CÕI ẢO

    Tuy là cõi ảo ai ơi
    Nhưng luôn khắng khít cuộc đời cùng nhau
    Khi trong khóe mắt lệ trào
    Có “ai” an ủi phần nào nhẹ vơi!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 12:37:53 bởi Cúc Hương >
    #77
      lelong54 22.10.2009 13:37:51 (permalink)
      0
      TUY LÀ CÕI ẢO

      Tuy là cõi ảo ai ơi
      Nhưng luôn khắng khít cuộc đời cùng nhau
      Khi trong khóe mắt lệ trào
      Có “ai” an ủi phần nào nhẹ vơi!

      Cúc Hương 
       
      Bạn nói thật hay......nói chơi ?
      Mấy người "an ủi........" được mời vì đâu
      Múc trăng vành khuyết....cơ cầu
      Để rồi tóc bạc.....khổ sầu vì ngông !

      #78
        nguyenngoat 22.10.2009 16:24:30 (permalink)
        0
        NÓI THẬT
         
        Trong cõi ảo người ta thường nói thật
        Không biết nhau nên không sợ mất lòng nhau
        Tâm sự vui buồn ,hạnh phúc, khổ đau
        Ai hiểu được chính là tri âm đó?
         
        #79
          lelong54 22.10.2009 17:00:52 (permalink)
          0
          NÓI THẬT

          Trong cõi ảo người ta thường nói thật
          Không biết nhau nên không sợ mất lòng nhau
          Tâm sự vui buồn ,hạnh phúc, khổ đau
          Ai hiểu được chính là tri âm đó?

           
           
          Đời bình lặng cũng nhiều khi giông gió
          Thật và ngoa...đều lấp lóa cõi thực hư
          Thơ dẫu.....chua không dấu được tâm từ
          Ai hiểu được...không chần chừ đo đếm !
           
           
          Nói hơn một lần... !
           
          Hẹn nhau vào quán thơ nầy
          Ta trao ta gởi từng ngày tâm thư
          Chưa hề phân cách thực hư
          Chỉ hoài một nỗi tâm từ lòng lương
          Không chê thôn - thị, phố - vườn
          Chỉ ham.....một tấc lòng thương bến người
          Không màng cao - thấp , một - mươi
          Chỉ tham.....chung nở nụ cười thế nhân
          Long đong cười khóc bao lần 
          Đến nay vui đã.....mò gần đến tai
          Nghe hồn.....sớm sỉn chiều say
          Ngỏ lòng dang mở... ngày ngày rộng thêm !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 17:02:55 bởi lelong54 >
          #80
            Lê Như Ngọc 22.10.2009 23:18:19 (permalink)
            0
            NN vào đọc thơ mà muốn say thiệt rồi...
            #81
              lelong54 23.10.2009 13:01:34 (permalink)
              0
               
              NN vào đọc thơ mà muốn say thiệt rồi...

              _____________________________

               
               
               
              Cảm ơn Như Ngọc sang chơi và góp ý ! Nếu có lần sau thì nhớ cho thơ nhé !
              #82
                lelong54 24.10.2009 10:42:25 (permalink)
                0
                Chúa nhật !
                 
                Sớm nay...đi lễ mình ên
                Một mình rảo bước...thông rền vi vu
                Thẩn thơ.....vẫn tiếng chim gù
                Trẻo trong chim sẻ.....muộn thu từng đàn
                Ngoài xa......thác réo ngân vang
                Lơ thơ trong gió sương ngàn rơi rơi
                Khép tay tin tưởng cuộc đời
                Bởi lòng có Chúa không rời chỡ che !
                Mắt tường, tai hãy còn nghe
                Tiếng tim thổn thức lập loè sáng trong
                Không tu...mặc áo nhà dòng
                Nhưng nuôi ước vọng ân hồng Cha ban !
                Lối về rạng rỡ thênh thang
                Với từng hoa cúc đại ngàn xinh xinh !
                #83
                  Cúc Hương 24.10.2009 11:02:38 (permalink)
                  0

                  Điệp khúc....!
                  Hôm rày....cửa đóng then cài
                  Hắt hiu...khỏi thấy áo dài nữa đâu
                  ................................
                  LL



                  CÙNG …

                  Hổm nay cửa đóng then cài
                  Vì bận đi lấy áo dài mới may
                  Lấy về để kịp sáng mai
                  Cùng đi xem lễ với ai (đi) một mình!

                  Cúc Hương
                  #84
                    lelong54 24.10.2009 13:03:33 (permalink)
                    0
                    CÙNG …

                    Hổm nay cửa đóng then cài
                    Vì bận đi lấy áo dài mới may
                    Lấy về để kịp sáng mai
                    Cùng đi xem lễ với ai (đi) một mình!
                     
                    Áo dài đi bộ mới tình !
                    Thướt tha yểu điệu....! Chắc nhìn quên đi !
                    Vái cho.....em trợt (ngã)....... anh ghì....!
                    Hôn nhau trước Chúa....thầm thì......(chuyện)trăm năm !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 06:22:37 bởi lelong54 >
                    #85
                      Cúc Hương 24.10.2009 13:52:29 (permalink)
                      0
                      ĐÂU CẦN!

                      Đâu cần … em ngã anh … (mới) ghì?
                      Tự dưng lại vái … chuyện gì đâu không!
                      Hôn nhau trước Chúa … người đông
                      Nhỡ trong đó có người trông anh … kề!?...
                      #86
                        lelong54 24.10.2009 14:19:36 (permalink)
                        0
                        ĐÂU CẦN!

                        Đâu cần … em ngã anh … (mới) ghì?
                        Tự dưng lại vái … chuyện gì đâu không!
                        Hôn nhau trước Chúa … người đông
                        Nhỡ trong đó có người trông anh … kề!?
                         
                        Thì em càng sướng càng tê !
                        Nhớ đừng có cắn.....vụn về chết anh
                        Hôn nhau để được chúc lành
                        Cớ sao phải sợ chung quanh đông người ?
                        Về nhà hôn nữa...em ui
                        Phải tranh từng phút....tuyệt vời tình yêu !

                        #87
                          Cúc Hương 25.10.2009 10:27:08 (permalink)
                          0
                          CÒN AI …?

                          Anh ơi em cũng muốn liều
                          Thử xem hạnh phúc (có) như diều ... căng dây
                          Hay là như nắng chóng phai
                          Khi chiều buông xuống … còn ai mong chờ?!
                          #88
                            lelong54 25.10.2009 18:20:07 (permalink)
                            0
                            CÒN AI …?

                            Anh ơi em cũng muốn liều
                            Thử xem hạnh phúc (có) như diều ... căng dây
                            Hay là như nắng chóng phai
                            Khi chiều buông xuống … còn ai mong chờ?!


                            _____________________________

                            Cúc Hương

                            Chơi....., thiệt....!
                             
                            Tình yêu ai dám làm liều....?
                            Thữ chơi khuây khỏa với điều thiêng liêng
                            Bảnh chưa.....!  Hay vẫn thiếu niên...?
                            Mà đòi sống thữ.....chuốt phiền cho sang !
                             
                            Thôi về....ngủ giấc cho ngoan
                            Rồi mai đến lớp....yêu chàng nhiều hơn !
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 13:26:42 bởi lelong54 >
                            #89
                              lelong54 27.10.2009 13:23:28 (permalink)
                              0
                              Ước mơ....!
                               
                              Bài thơ vừa viết … bên hè
                              Có hoa có bướm...lập loè lung linh
                              Có bầy "thơ" ú rung rinh
                              Quây quần bên mẹ...trẻ xinh dịu hiền
                              Nhoẻn cười duyên dáng....như tiên !
                              Đất trời trộm ngắm....nổi điên...quay cuồng !

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 25 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 371 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9