VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 27.10.2009 13:25:37 (permalink)
0
Khéo chọn....chuối pháo....!
 
Khen em khéo chọn chuối nầy
Mỗi quầy chia đủ trong ngoài bà con
Ăn xong mắc nợ uôl - bòn
Phải đi đám cưới...bì son căng đầy
Chúc mình giai ngẫu từ đây
Sắc hương hòa quyện mặt mày như hoa
Chuốt cho quý khách say ngà
Chờ cho họ khướt.......là ta động phòng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 20:41:58 bởi lelong54 >
#91
    tuongvi014 27.10.2009 16:45:37 (permalink)
    0
    Trích đoạn: lelong54

    TRẢ LẠI CHO NGƯỜI

    Trả nhau đằng đẵng truân chuyên
    Trả nhau anh nhé muộn phiền ngày qua
    Buông trôi kỷ niệm nhạt nhoà
    Tìm nhau sóng nổi phong ba bão bùng
    Ừ thôi duyên phận long đong
    Tại em lầm lỗi tại lòng chưa nguôi
    Mai này muôn dặm ngược xuôi
    Em đi trả lại cho người phôi pha.

    Tường Vi

    Ai đòi...em mãi kêu ca
    Nhận rồi...ghi khắc sâu xa muôn đời
    Giận hờn...chỉ lẫy.... em ơi !
    Trả sao cho được tình người em thương !

    Gian nan nong nỗi tình trường
    Có xanh có đỏ...mới tường tận nhau
    Chưa gì...buông nỗi niềm đau
    Làm sao em hiểu....hạnh đào tình yêu !
    Lelong


    TÌM ĐÂU NGƯỜI XƯA ƠI


    Tìm mãi nhau nhưng em tìm không thấy
    Thôi đành trả người ấy lại cho người ta
    Trước hay sau tình chỉ một thôi mà
    Em không hiểu , vâng ,thì em không hiểu.

    Chân bước đi tự lòng em níu kéo
    Đã bao lần quay trở lại người ơi
    Bến sông xưa em đến trễ mất rồi
    Con đò cũ , còn đâu người xưa ơi!

    Tường Vi
    27.10.2009

    Thật lâu Tường Vi về lại VNTQ rất vui lại được Lelong ghé thăm và hoạ thơ.Tường Vi vẫn luôn nhớ trang Lưu Bút của Lelong.Chúc Lelong luôn vui khoẻ ,và nhiều thơ hay để khi buồn cho Tường Vi ghé qua đọc với nhé!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 16:54:44 bởi tuongvi014 >
    #92
      lelong54 27.10.2009 17:24:07 (permalink)
      0
      Mộng thường !
       
      Ngắm từng sóng lượn đồi hoang
      Nhấp nhô hoa tím.....xen vàng dã hương
      Thông reo trầm tiếng thị phường
      Chỉ nghe chim hót......ngọt đường ong ru
      Chiều loang từng áng sương thu
      Xa xa thổn thức công phu cửa thiền
      Bóng người sơn nữ làm duyên
      Quải chi từng nhóm...diệu huyền thanh tân
      Chao nghiêng vành nón bao lần
      Mắt xanh hạnh phúc......trong ngần dễ thương !
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 20:25:00 bởi lelong54 >
      #93
        lelong54 31.10.2009 13:50:32 (permalink)
        0
        Chữ mình !
         
        Chữ mình....nghịch ngợm lắm sao
        Mà cho ai ngắm lần nào cũng tươi
        Vậy nhưng..........có kẻ buồn cười
        Hiểu nao...thường nói rệu người - le long !
        Sự đời "Có cũng như không ! "
        Mấy ai thèm nhớ...bỏ công vẹn hình !
        Để buồn, sướng, hận, khen, khinh,.......!
        Để yêu, để ghét, tội tình, dây oan,........!
        #94
          lelong54 31.10.2009 14:31:45 (permalink)
          0
          Ví như....!
           
          Ví như không có khổ đau
          Làm sao xa xót rạt rào thành thơ
          Làm sao biết nỗi dật dờ
          Cảm thông thế thái thành thơ nhũn mềm !
           
          Ví như không có màn đen
          Làm sao biết cõi en en rợn người
          Nơi nào....chia sẻ niềm vui
          Nhân tình khốn khó.......lại cười mình ta !
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 16:19:32 bởi lelong54 >
          #95
            lelong54 31.10.2009 14:53:36 (permalink)
            0
             
            Vốn quý !
             
            Đưa nhau vào giấc chiêm bao
            Giữa đời sống thực ngọt ngào thân thương
            Theo nhau lượn khắp phố phường
            Với bao ổ chuột,nhà tường cao cao
            Thấy ai nhung gấm lụa đào
            Thấy ai khắc khổ nhũn nhàu úa thâm !
             
            Thấy đời như thể.....rét căm !
            Thấy người vốn dĩ......thâm trầm yêu thương !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 16:14:01 bởi lelong54 >
            #96
              lelong54 31.10.2009 16:41:52 (permalink)
              0
              Trường cũ !
               
              Đi qua góc phố ngày xưa
              Thấy trường tiểu học...như vừa hôm qua
              Cảnh quang sao hẹp vậy cà
              Hay là mình lớn mình già cũng nên !
               
              Nhớ đường Hưng Đạo thênh thênh
              Một mình đến lớp ngông nghêng sớm chiều
              Vậy mà vui....chẳng cô liêu !
              Dối thầy, ức bạn,...thật nhiều niềm thương !
               
              Hôm nay rảo bước ngang trường
              Nghe thời tuổi mộng tơ vương hiện về
              Trường ơi....! Đức Trí đẹp ghê !
              Sao đành....tôi lỡ.....hẹn thề nhiều năm !
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              #97
                lelong54 01.11.2009 07:43:44 (permalink)
                0
                Về quê....!
                 
                Đồng bằng vừa thức sáng nay
                Ngắm cầu Mỹ Thuận....hình hài miệt quê
                Gió xuân.......như sắp tìm về
                Rét se se gợi..........bốn bề nôn nao !
                 
                Sum suê vườn trái ngọt ngào
                Nước đưa.....từng khóm "hoa đào" lang thang
                Cánh cò.....vẫn nhịp tình tang
                Vẫy chào..... ruộng lúa thênh thang trữ tình !
                 
                Thấy người....trai, gái đều xinh !
                Trẻ, già ai cũng..........tự tình chân phương !
                Dễ thương......y hệt....ruộng vườn....!
                Dịu hòa như thể...........người thương lại về !
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 10:53:10 bởi lelong54 >
                #98
                  Cúc Hương 01.11.2009 12:22:29 (permalink)
                  0
                  ĐÓN ANH!

                  Đón anh về với miền quê
                  Xum xuê cây trái chẳng chê được gì
                  Chỉ nhọc một tí là khi
                  Đi qua cầu khỉ ... nhịp thì lung lay
                  Thôi thì anh hãy nắm tay
                  Em đây xin giữ (kẻo) không may ... ướt nhèm
                  #99
                    lelong54 01.11.2009 17:09:18 (permalink)
                    0
                    Cầu khỉ !
                     
                    Tên cầu....không rõ do ai....!
                    Để người qua lại như ngài Ngộ Không
                    Quê xưa nghèo khó muỗi mòng
                    Thế mà người vẫn....thong dong hữu tình
                    Bắc cầu.....lắc léo rung rinh
                    Để cho già, trẻ......ý tình....khi qua
                    Ú tim....chụp dính....hà hà...!
                    Sứt dây...lọt tỏm....khà khà...bơi vô !
                     
                    Thăm quê....dễ sợ thấy mồ
                    Mà sao thơ mãi......ham vô chốn nầy !
                    Một mai......phố thị về đây
                    Chắc cầu khỉ sẽ...... gát đầy trang thơ !
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 06:32:28 bởi lelong54 >
                    lelong54 02.11.2009 11:37:10 (permalink)
                    0
                    Chân thơ...!
                     
                    Bóng anh...em biết ra sao......?
                    Mà gan dám mộng.......gửi vào trong mơ
                    Anh (tầm)thường.....như những dòng thơ
                    Như từng con chữ.....lờ mờ rung rinh !
                     
                    Bóng anh thôi....! Chẳng thấy hình !
                    Làm sao..........em dám nhìn tình xa xăm
                    Nhớ nhiều..............heo úa lạnh căm
                    Thôi thì...xin giữ lòng thành trong thơ !
                    lelong54 02.11.2009 17:33:31 (permalink)
                    0
                    Ba người.....!
                     
                    Ba người....một buổi chợ phiên
                    Một thì....quen cũ...không siêng đoái hoài
                    Cũng từng ngắm gió heo may
                    Xem chiều nắng đọng....viết bài trao nhau !
                     
                    Một...chưa giao tiếp lần nào
                    Nên ai nấy bước...trong ngao ngán chiều
                    Muốn làm quen....đỡ buồn thiu
                    Nhớ người xưa ấy...đành liều ngó lơ !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 20:22:13 bởi lelong54 >
                    lelong54 02.11.2009 20:43:57 (permalink)
                    0
                    Chào nhau...!
                     
                    Đêm rằm qua bắc Cần Thơ
                    Không gian lúc lắc lờ đờ lênh đênh
                    Nước trôi con bắc dập dềnh
                    Cho trăng lắc lẽo chênh vênh giữa trời !
                     
                    Tiềng còi xe.....réo về thôi......!
                    Xin chào nhau nhé....! Một thời sông trăng !!!
                     
                     
                    lelong54 03.11.2009 14:56:09 (permalink)
                    0
                    Trở về !
                     
                    Trở về trong chiếc thuyến thơ
                    Lăn tăn nước chảy...lượn lờ ánh sao
                    Đâu đây....hương thoảng dạt dào
                    Đẩy xa niềm nhớ....! Ta vào ngày mai !
                    Đi qua giá buốt đọa đày
                    Để nay...còn có mặt mày tắn tươi !
                    Vô tư....như thủa lên mười
                    Khoẻ tay chèo lướt....cho đời thêm thơ !

                    lelong54 03.11.2009 16:54:26 (permalink)
                    0
                    Tình quê !
                     
                    Tình quê.....ai viết lên thơ
                    Thấy dòng nước chảy lượn lờ trên cao
                    Thẳm xanh bát ngát cùng sao
                    Thắp bao khát vọng ngọt ngào yêu thương !
                     
                    Thấy cây tre đứng đầu vườn
                    Tháng năm tần tảo du dương sớm chiều
                    Đợi ai...sáng ngóng, chiều hiu
                    Tối ưu tư đón.....thả diều xem trăng !
                     
                    Thấy ngôi nhà nhỏ xa dần
                    Lơ thơ khói bếp hong tranh ấm vàng
                    Mẹ già chống gậy tình tang
                    Mắt nheo ngoài ngỏ......dịu dàng bâng khuâng !
                     
                     
                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 371 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9