VÌ ĐÂU ?
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 371 bài trong đề mục
lelong54 04.11.2009 12:17:25 (permalink)
0
Nhìn.....!
 
Trộm nhìn qua ý......long lanh
Thấy lòng rực sáng yên lành du dương
Nhìn nghiêng nghiêng...thích lạ thường
Mà say đếm được từng đường chân chim
Nhìn hờ hững.....lại lim dim
Thấy tim bối rối....... dò tìm nhịp chung
Đón ai.......mõi mắt....ngại ngần....
Để khi mát dạ............thẹn thùng ngó lơ
Không từng trải....chẳng ngây thơ
Thẩn thờ qua mắt......! Nghệch ngờ tâm cang !
 
Mắt nhìn càng sáng càng sang
Càng xanh mơ ước........dịu dàng nên thơ...... !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 06:37:08 bởi lelong54 >
chieuy 05.11.2009 17:15:41 (permalink)
0
Mắt nhìn càng sáng càng sang
Càng xanh mơ ước........dịu dàng nên thơ...... !
Ngày thường gặp cứ ngó lơ
Lỡ duyên mất hút...mắt khờ bơ vơ
Nếu mai....gặp gỡ tình cờ....!
Ngó ngang để thấy từng chờ đón nhau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 19:47:35 bởi chieuy >
Cúc Hương 05.11.2009 22:41:37 (permalink)
0
VÌ SAO ... ?

Ngày thường gặp cứ ngó lơ
Hỏi sao lại thế để ... bơ vơ lòng
Sớm chiều hết ngóng lại trông
Để con phố nhỏ buồn mong ... giận hờn!

Cúc Hương
chieuy 06.11.2009 17:38:26 (permalink)
0
VÌ SAO ... ?

Ngày thường gặp cứ ngó lơ
Hỏi sao lại thế để ... bơ vơ lòng
Sớm chiều hết ngóng lại trông
Để con phố nhỏ buồn mong ... giận hờn!

Cúc Hương

 
Vì......!
Vì rằng vốn có như không
Quý chăng...chỉ đặng tấm lòng mà thôi !
Nam nhân du lãng phương trời
Biết bao niềm nhớ, vời vời khát khao !
Góp bao dòng lệ tuôn trào
Gom vào kĩ niệm, khi nào mở xem !
Thấy bài thơ cũ nhòa nhem
Để cao niềm hứng - họa men cay tình !
lelong54 08.11.2009 13:58:35 (permalink)
0
Vô vị !
 
Nếu mây trời mãi màu xanh
Bầu trời quang đãng yên lành quanh năm
Đêm nao cũng sáng trăng rằm
Cuồng phong đâu biết.......tối tăm là gì
Cuộc đời vô nghĩa có khi........
Sống không bằng chết....diệu kỳ gì đâu
Vui đi cùng với buồn rầu
Sướng trong niềm khổ....nhiệm mầu thế gian !
 
vao_ha 08.11.2009 15:57:01 (permalink)
0
 
                                  Thương
                      Thương chàng lắm lắm chàng ơi
                  Lênh đênh góc bể phường trời suối khe
                      Thiếp sao thì phải chịu một bề
                    Chàng nuôi lấy mẹ thiếp về với cha
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 16:03:32 bởi vao_ha >
lelong54 08.11.2009 17:51:29 (permalink)
0
 
Thương 
                      
 Thương chàng lắm lắm chàng ơi 
  Lênh đênh góc bể phường trời suối khe 
                 Thiếp sao thì phải chịu một bề                  
Chàng nuôi lấy mẹ thiếp về với cha 
 

 
 
Thảo thơm sáng quắt đường ngôi
Hiếu nhân rực rỡ trên đời ngát hương
Niềm riêng....dẫu rẽ đôi đường
Nhưng Cha chỉ một.....còn thương nào bằng !
 
Quý nhau....đừng để ăn năn
Giữ tròn chân thiện.....ân cần đón đưa !
 
 
 
lelong54 09.11.2009 13:15:23 (permalink)
0
Chung trăng !
 
Lâu rồi quên mất vành trăng
Nay nhờ ai nhắc.....một vầng trăng Loan
Trăng xa ngùi khóc nỉ non
Nhớ mành trăng Việt sắc son đêm ngày
Đường xa....cho dẫu thật dài
Thương quê.....mình sẽ còn ngày chung (chăn)trăng !
lelong54 09.11.2009 21:01:02 (permalink)
0
Trao tình !
 
Thơ tình nào biết gởi đâu
Cất hoài sợ cũ sợ sâu không đành
Năm dài tháng rộng...mong manh
Hẩm hiu...ngâm khúc chân thành ai hay !
 
Thơ yêu mà dấu.....thở dài
Ngẩn ngơ đăm đắm....say ngày lại đêm
Diệu kỳ.....thanh nhã êm êm
Tỉ tê huyền hoặc....gợi thêm mơ hồng !
 
Giữ hoài trong dạ không xong
Thôi thì cứ gửi....người lòng bấy lâu !
 
 
 
 
 
Cúc Hương 09.11.2009 21:38:20 (permalink)
0
MÊ ...

Thơ tình cất giữ làm chi?
Gởi cho ... người ấy đọc khi đêm về
Đọc rồi ... người ấy sẽ mê
Theo anh đến tận ... cuối trời cho xem!

Cúc Hương
vao_ha 10.11.2009 01:09:00 (permalink)
0
                           Say
               Thơ tình em gửi cho anh
         Đêm về anh ngắm anh say mỗi vần
             Thu qua đông lạnh thêm nồng
         Trao câu ước mộng trong vần thơ em
vao_ha 10.11.2009 01:14:51 (permalink)
0
                         Mong Đợi
            Xưa nay cùng một vần trăng
       Mà xa xôi quá..... làm trăng hao gầy
            Bởi em...má thắm đỏ hây
       ước chung một lối ngăm trăng bên người
             Tình này...dệt mộng tơ vương
       Thắm tình chung lối trăng thương một vần
lelong54 10.11.2009 11:45:17 (permalink)
0
Thư lòng !
 
Thư lòng......em viết cho anh
Với ca đêm lạnh....chân thành cố hương
Ước mơ giản dị ngày thường
Mà sao thơm ngát.....tơ vương chốn nầy !
 
Thư tình em nói anh say
Bởi vì lời thật...luôn đầy ý thơ !
 
lelong54 10.11.2009 12:10:32 (permalink)
0
Mê.....!
 
Thơ tình không có người xem
Thôi mình vô túi........lem lem mất rồi
Thua buồn......u ảm mồ côi
Bước đi trong tối....bồi hồi nhớ trăng !
 
Ai xuôi....ta gửi cô Hằng
Để cô mắc cỡ .....cằn nhằn yêu thương !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 20:08:01 bởi lelong54 >
lelong54 10.11.2009 20:29:14 (permalink)
0
Khát khao !
 
Chưa từng làm kẻ đến sau
Bởi vì không thích ồn ào bon chen
Không mơ nhoáng lệ trăng, đèn,....
Nên chưa biết ướt mi hoen thế nào !
 
Chỉ thèm......khao khát ước ao
Một dòng thơ chảy rì rào tự nhiên
Không tham lý tưởng thần tiên
Mà mê tấc dạ chân hiền nhân gian !
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 371 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9