ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 183 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
SuongAnh 16.04.2009 13:02:54 (permalink)
0
ĐÔI LỜI:  Cùng các Anh, Chị, Bạn trong Xướng - Hoạ THƠ ĐƯỜNG thân kính!
 
Hôm nay SA mở ra topic mới này với mục đích chuyển những bài thơ Đường Xướng - Hoạ từ trong trang PARIS_Tình Yêu Và Đam Mê để cho chúng ta được tự nhiên hơn và không làm lạc chủ để cuả trang thơ Paris.
 
Vậy SA xin phép mọi người cho Sương Anh được chuyển các bài xướng hoạ cuả Thơ Đường qua topic này nhé! Cám ơn các anh, chị đã thương mến mời SA tham gia giúp cho SA được giao lưu và học hỏi thêm về thơ Đường. Điều mà trước đây SA rất sợ và lo lắng đến nỗi nhức đầu luôn mỗi khi làm một bài.

Nhờ sự giúp đỡ ngầm cuả các anh, chị, bạn mà bi giờ SA mạnh dạn hơn tí trong việc giao lưu xướng hoạ. Không biết nói gì ngoài sự tri ân chân thành đến qúy vị. SA hy vọng sẽ hông làm cho mọi người phật ý và xin được cùng mọi người vui với Thơ Đường ở đây nha.

Tuy nhiên, SA xin qúy vị nể tình cho là đừng đem những vần thơ có tính nóng nảy, bực bội làm mất hoà khí vào trong trang thơ này cuả SA nha, SA rất sợ...và sẽ buồn lắm đó...nếu có gì xảy ra chắc SA xỉu luôn và trốn luôn hổng dám tham gia nưã đâu. Mọi người hưá với SA nha, chịu hôn?!

Xin cầu chúc tất cả được vui vẻ và tình thân xướng họa ngày càng thêm gắn bó. Thân ái!

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 13:06:30 bởi SuongAnh >
#1
    SuongAnh 16.04.2009 13:17:10 (permalink)
    0


    Mượn tấm hình ảnh chụp của chị Huyền Băng -MT xin họa với THI NANG NHÉ-CHÚC BẠN VUI nhiều nhé-<Mình xin đổi câu đời xuống cuối cho dễ họa Thi nang hen.THÔNG CẢM NHÉ>

    BIỂN -HOÀNG HÔN
     
    Nhớ buổi hoàng hôn đỏ cuối trời
    Chung tình biển vỗ tiếng lòng ơi
    Ban mai êm ả ru tim hát
    Chập tối mây giông  thả rối bời
    Thuyền ước cánh buồm vươn hải lý
    Tâm mong chèo vững vượt ngàn khơi
    Xa nhau mãi nhớ ngày đưa tiễn
    Áng đỏ lan xa lẫn bóng đời.
     
    MINH TUẤN

    CUỘC CHIA LY HOÀNG HÔN ĐỎ
     
    Đỏ bóng hoàng hôn nhuộm biển trời
    Nhớ chiều tiễn biệt bạn tình ơi!
    Sóng hôn bờ cát cho tâm nhói
    Gió vuốt tóc mây để dạ bời
    Cánh nhạn âm thầm về nẻo vắng
    Con tàu lặng lẽ lướt trùng khơi
    Bồi hồi nhớ lại chiều xưa ấy
    Mang bóng hình ai đến trọn đời
    Thi Nang
     
    r


    SA xin cám ơn lời chúc Tết cuả anh TN nhà, nhân đây xin chúc anh TN một năm mới Vạn Sự Như Ý. Cho SA hoạ chung với huynh MT và anh TN nha.

    Buồn Người Đi
     
    Chiều về nhuộm tím cả khung trời
    Cánh én lạc bầy gọi ới ơi...!
    Bạn vắng tình buồn tâm lạnh lẽo
    Người đi dạ nhớ trí bơi bời
    Sương rơi ướt đẫm trên đồi núi
    Gió thổi làm chùng mặt biển khơi
    Có phải lòng như cơn sóng dậy
    Cho nên cảm thấy ngả nghiêng đời

     
    Sương Anh
     
    NHỚ NGƯỜI Ở LẠI
     
    Ráng nhuộm chiều quê đỏ góc trời
    Thương người bến cũ lắm em ơi!
    Mong ngày hội ngộ gan tê tái
    Nhớ cảnh chia ly ruột rối bời
    Dõi mắt trông về xa dịệu vợi
    Dừng chân ngoảnh lại biệt mù khơi
    Đường trần vạn nẻo dồn chân bước
    Nắng nhạt sương sa quạnh quẽ đời
    Thi Nang 

    -----------------------------------------------

     
    MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !

    Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân
    Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân
    Vui có mươi  hôm  giờ đành  phải
    Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân
    Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ
    Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân
    Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến
    Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!

                                nha uyen

    TẠM BIỆT XUÂN

    Ta bà đâu đó nhé nàng xuân
    Tết nhứt ba ngày tạm biệt xuân
    Cày ải tỉa trồng cho  kịp vụ
    Cấy gieo chăm bón đúng hè-xuân
    Thuận hòa thời tiết  mong trời đất
    Đạo nghĩa Tình người đón chúa xuân
    Thu , hạ, đông tàn rồi cũng tới
    Chúng mình gặp  lại nhé tình xuân

    Nguyên Hải

                           Thương Chúc


    Chúc em mãi mãi tuổi thanh xuân
    Mái tóc lả lơi trước gió xuân
    Cặp má hồng xinh tràn nắng hạ.
    Đôi môi đỏ mộng ngập hoa xuân
    Yêu đương mật ngọt như ong bướm
    Tình nhớ ấm nồng tựa tiết xuân
    Ánh mắt lonh lanh đầy mộng đẹp
    Chúc em trọn vẹn giấc mơ xuân
    Trần Mạnh Hùng
     

    TIẾT XUÂN
    Qua Tết tiết trời mới thực Xuân
    Ngày mưa lất phất ấm hơi Xuân
    Làng trên đám rước chào năm mới
    Xóm dưới hội làng đón lễ Xuân
    Áo mượt ruộng đồng xanh hương lúa
    Đường se làng mạc thắm màu Xuân
    Có người con gái trông hoa nở
    Má đỏ môi hồng dưới gió Xuân
    02 February 2009
    Đuyên Hồng
     
     
    Tiễn xuân
     
    Mồng bẩy hạ nêu mình tiễn xuân
    Dẫu lòng còn luyến tiếc hương xuân
    Ba trăm ngày lẻ  mong chờ tết
    Một kiếp bao lần vui đón xuân
    Lúc trẻ vừa qua già chửa tới
    Ta thời tranh thủ để chơi xuân
    Chơi cho lịch lãm khi còn sức
    Kẻo hối sau này chẳng biết xuân 
      
      


    TIỄN XUÂN

    Rượu vui mời uống tiễn đưa Xuân
    Xuân hợp rồi tan mãi nhớ
    Xuân
    Duyên kiếp trổ màu tươi mộng thắm
    Tình yêu khoe sắc đậm hương
    Xuân
    Hãy ghi dạ đẹp ba ngày Tết
    Xin giữ tim nồng mấy tháng
    Xuân
    Gặp gỡ tương phùng mời uống cạn
    Ly tình ly nghĩa giã từ
    Xuân

                  Thanh Huy





    TÌNH XUÂN
     
    Trớt lòng vương vấn với tình  xuân
    Mùa dẫu  thay mùa vẫn  nhớ  xuân
    Xuân đến cho đời  muôn  sắc thắm
    Xuân đi  lưu lại những hương xuân
    Buồn vui bao nỗi  cùng  năm tháng
    Người vẫn cười tươi với chúa xuân
    Đời dẫu thăng  trầm  luôn  đón  đợi
    Cũng xin  nhớ mãi  chút  tình  xuân !
     
                                       nha uyen


    Hết Xuân?
     
    Nhờ thơ hết Tết vẫn còn Xuân
    Miễn họa đôi vần có chữ Xuân
    Ghẹo nữ thi nhân cho thẹn má
    Chọc chàng hào khiệt nực cười Xuân:
    Cô Uyên tìm cớ thêm chầu rượu
    Anh Hải mượn đà hẹn lén Xuân
    Đến cả me Hùng còn “Chuyện Ấy”!
    Làm sao dám nói hết mùa Xuân?

     
    T.A.

    quote:

    Tiễn Biệt Xuân

    Mới đó mà nay tiễn biệt Xuân
    Lòng đang ngây ngất cảnh muà Xuân
    Bao ngày mong đợi chờ mơ đến
    Một thoáng tan rồi vỡ mộng Xuân
    Luyến tiếc bằng thưà khi vắng nhạn
    Bâng khuâng cũng vậy nếu tàn Xuân
    Áo hoa khép lại dành Xuân khác
    Hẹn nhé người ơi đến với Xuân

    Sương Anh


    SA vưà rảnh về thăm nhà hôm nay, thấy thơ chúc xuân cuả anh TMH, chưa kịp ngỏ lời cám ơn, nay qua thăm tính đáp lễ mà thấy các anh, chị đang chia tay muà Xuân rồi, bùn....vài phút, thôi cũng đành tiễn biệt Xuân...dù lòng còn đang luyến tiếc...Nhân đây cho SA kính chúc anh TMH và các anh, chị đang hiện diện trong trang thơ này một năm mới An Khang, Thịnh Vượng...và những vần thơ Xướng Hoạ ngày càng đầm ấm, quấn quít, tràn đầy tình thân mến.



    ĐẸP NHƯ XUÂN
     
    Vẫn còn luyến tiếc chút hương xuân
    Vui  mới  vài  ngày  đã  hết   xuân
    Nhớ lúc tàn  đông  lòng  rộn  rã
    Chăm  hoa  tỉa  lá  đợi  chờ  xuân
    Xa  nhà tết đến người  buồn  lắm
    Chẳng được về  quê  để  đón  xuân
    Chung rượu tiễn xuận xin sẻ nữa 
    Chúc người mãi mãi đẹp như  xuân
     
                           nha uyen
     
    Chào Sương Anh,rất vui được SA cùng tham gia chung vui, tiện đây NU xin gửi đến bạn mấy bài tiễn xuân của các thi huynh ,SA đôc cho vui nhé,chúc SA luôn vui,NU

    --------------------------------
     
    NHaUyên ơi, rất vui đưọc bạn ghé thăm Paris, lại còn kéo theo các ông anh đến cùng một lúc, làm cho SA quýnh quá hổng biết tiếp đón làm sao cả vì run wá hà...., thật ra vì đi đáp lễ các huynh ghé vào thăm và chúc Tết SA, mà các huynh như THINANG, TRANMANHHUNG...đều làm thơ Đường hông hà, nên SA phải ráng xách bị đường mà chạy theo đó chứ, thiệt ra thì SA thích làm thơ tự do hơn, vì nghĩ gì viết đó khi mà hồn cảm xúc, còn thơ Đường phải si nghĩ nặng cái đầu, mà SA thì lười lắm, NU biết hôn? Chúc NU và các huynh trong trang thơ NU mãi vui, khoẻ, sáng tác nhiều hơn nưã những vần thơ vui nha, SA cũng thích lắm, đọc wài mà hổng dám tham gia vì hổng biết viết nhiều câu thơ đuà như qúy dzị được, chỉ biết chút chút thôi hà

    Mộ Sầu
     
    Người đi biền biệt tận nơi đâu
    Dõi mắt trông tin bạc trắng đầu
    Trăm nhớ nghìn thương hồn đẫm lệ
    Dầm mưa dãi nắng áo sờn bâu
    Đàn T'rưng tích tịch...bao năm tháng
    Sáo trúc vi vu ...suốt mấy thâu
    Tất cả tan rồi buồn mộng vỡ
    Thân vùi đáy mộ vẫn còn sầu

     
    Sương Anh


    Sương Anh này chỉ được mỗi cái khiêm tốn quá thôi, thơ hay vậy mà cứ giả vờ chán thật, HP ăn theo với nhé  Chỉ họa cho vui thôi, đừng giận mà tội nghiệp

    HỘI NHẬU
     
    Bạn nhậu kêu hoài chẳng thấy đâu
    Loe nghoe mấy mống thiệt đau đầu
    Heo quay béo ngậy cho ruồi đỗ
    Vịt luột thơm lừng để kiến bâu
    Tủ tỉ tù tì tu lắm lít 
    Ri ra rỉ rả suốt đêm thâu
    Mặc dù chỉ có dăm ba đứa
    Đàn khảy tưng tưng cũng đỡ sầu
     
    Tú Hàn 
     

    CHỚ CÓ SẦU !
    Huynh cứ nói toàn chiện ở đâu
    Hèm bay tá lả  thiệt đau đầu
    Người ta bên Pháp sang chơi đấy
    Lại nói ruồi  bu với kiến bâu
    Xuân sợ huynh Hàn Xuân chạy mất
    Chị thì thút thít suốt canh thâu
    Sương Anh đừng chấp Phong ba xị
    Nói trước quên sau chớ có sầu !



                                Nhuyễn A



      Sương Anh thông cảm cho anh mình nha,mình có tới mấy huynh mà chỉ có huynh HP là ham nhậu nhất,chị dâu mình đang treo bảng ai rước huynh HP chị khuyến mãi thêm một tấn gạo với một tạ men đấy,mà chưa có ai gỡ bảng,bùn ghê hihi



     

    NGƯỜI QUEN
     
    Thì cũng bạn mình đấy chứ đâu
    Quen nhau đã tự mấy hôm đầu
    Ngán gì chuyện chấp ba chai rượu
    Chỉ sợ mần hoài một chữ "bâu"
    Họa tới họa lui thêm nát óc
    Ném đi ném lại chẳng ai thâu
    Uyên ơi xướng lẹ sang bài khác
    Chứ để loanh quanh tớ rất sầu
     
    Tú Hàn  

    -------------------------------
    MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !

    Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân

    Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân

    Vui có mươi  hôm  giờ đành  phải

    Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân

    Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ

    Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân

    Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến

    Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!


                                nha uyen


    TẠM BIỆT XUÂN


    Ta bà đâu đó nhé nàng xuân

    Tết nhứt ba ngày tạm biệt xuân

    Cày ải tỉa trồng cho  kịp vụ

    Cấy gieo chăm bón đúng hè-xuân

    Thuận hòa thời tiết  mong trời đất

    Đạo nghĩa Tình người đón chúa xuân

    Thu , hạ, đông tàn rồi cũng tới

    Chúng mình gặp  lại nhé tình xuân


    Nguyên Hải
     

    TIẾT XUÂN
    Qua Tết tiết trời mới thực Xuân
    Ngày mưa lất phất ấm hơi Xuân
    Làng trên đám rước chào năm mới
    Xóm dưới hội làng đón lễ Xuân
    Áo mượt ruộng đồng xanh hương lúa
    Đường se làng mạc thắm màu Xuân
    Có người con gái trông hoa nở
    Má đỏ môi hồng dưới gió Xuân
    02 February 2009
    Đuyên Hồng




     
     
    Tiễn xuân
     
    Mồng bẩy hạ nêu mình tiễn xuân
    Dẫu lòng còn luyến tiếc hương xuân
    Ba trăm ngày lẻ  mong chờ tết
    Một kiếp bao lần vui đón xuân
    Lúc trẻ vừa qua già chửa tới
    Ta thời tranh thủ để chơi xuân
    Chơi cho lịch lãm khi còn sức
    Kẻo hối sau này chẳng biết xuân 
      
      


    TIỄN XUÂN

    Rượu vui mời uống tiễn đưa Xuân
    Xuân hợp rồi tan mãi nhớ
    Xuân
    Duyên kiếp trổ màu tươi mộng thắm
    Tình yêu khoe sắc đậm hương
    Xuân
    Hãy ghi dạ đẹp ba ngày Tết
    Xin giữ tim nồng mấy tháng
    Xuân
    Gặp gỡ tương phùng mời uống cạn
    Ly tình ly nghĩa giã từ
    Xuân

        Thanh Huy





    TÌNH XUÂN
     
    Trớt lòng vương vấn với tình  xuân
    Mùa dẫu  thay mùa vẫn  nhớ  xuân
    Xuân đến cho đời  muôn  sắc thắm
    Xuân đi  lưu lại những hương xuân
    Buồn vui bao nỗi  cùng  năm tháng
    Người vẫn cười tươi với chúa xuân
    Đời dẫu thăng  trầm  luôn  đón  đợi
    Cũng xin  nhớ mãi  chút  tình  xuân !
     
                                       nha uyen


    Hết Xuân?
     
    Nhờ thơ hết Tết vẫn còn Xuân
    Miễn họa đôi vần có chữ Xuân
    Ghẹo nữ thi nhân cho thẹn má
    Chọc chàng hào khiệt nực cười Xuân:
    Cô Uyên tìm cớ thêm chầu rượu
    Anh Hải mượn đà hẹn lén Xuân
    Đến cả me Hùng còn “Chuyện Ấy”!
    Làm sao dám nói hết mùa Xuân?

     
    T.A.












    quote:

    Tiễn Biệt Xuân

    Mới đó mà nay tiễn biệt Xuân
    Lòng đang ngây ngất cảnh muà Xuân
    Bao ngày mong đợi chờ mơ đến
    Một thoáng tan rồi vỡ mộng Xuân
    Luyến tiếc bằng thưà khi vắng nhạn
    Bâng khuâng cũng vậy nếu tàn Xuân
    Áo hoa khép lại dành Xuân khác
    Hẹn nhé người ơi đến với Xuân

    Sương Anh


    SA vưà rảnh về thăm nhà hôm nay, thấy thơ chúc xuân cuả anh TMH, chưa kịp ngỏ lời cám ơn, nay qua thăm tính đáp lễ mà thấy các anh, chị đang chia tay muà Xuân rồi, bùn....vài phút, thôi cũng đành tiễn biệt Xuân...dù lòng còn đang luyến tiếc...Nhân đây cho SA kính chúc anh TMH và các anh, chị đang hiện diện trong trang thơ này một năm mới An Khang, Thịnh Vượng...và những vần thơ Xướng Hoạ ngày càng đầm ấm, quấn quít, tràn đầy tình thân mến.



    ĐẸP NHƯ XUÂN

     
    Vẫn còn luyến tiếc chút hương xuân

    Vui  mới  vài  ngày  đã  hết   xuân

    Nhớ lúc tàn  đông  lòng  rộn  rã

    Chăm  hoa  tỉa  lá  đợi  chờ  xuân

    Xa  nhà tết đến người  buồn  lắm

    Chẳng được về  quê  để  đón  xuân

    Chung rượu tiễn xuận xin sẻ nữa 

    Chúc người mãi mãi đẹp như  xuân
     
                           nha uyen

     
    Chào Sương Anh,rất vui được SA cùng tham gia chung vui, tiện đây NU xin gửi đến bạn mấy bài tiễn xuân của các thi huynh ,SA đôc cho vui nhé,chúc SA luôn vui,NU
    Chào Xuân

    Cùng nhắp chén nồng để tiễn Xuân
    Ngậm ngùi nhớ lại những ngày xuân
    Thời gian lặng lẽ tranh đua hạ
    Cuộc sống thanh nhàn hối tiếc xuân
    Mong mỏi vườn thanh ngào ngạt nắng
    Đợi chờ ý mộng đắm say xuân
    Còn nghe gió thoảng xông mùi quế
    Gởi gắm bao mùa nương bóng Xuân 
    Nguyễn Gia Linh







    ______________________________________________

    Tất cả những bài vần XUÂN gom về một mối.
    Hết ý dzồi
    TMH

    Xuân
    Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
    Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
    Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
    Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
    Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
    Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
    Giấy mực làm sao mà kể xiết.
    Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
    Trần Mạnh Hùng
     
    XUÂN VẮNG
    Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
    Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
    Xe cộ dập dìu như đón tết.
    Giòng người tấp nập giống du xuân
    Áo quần tha thướt đầy đường phố
    Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
    Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
    Mấy ai được nghỉ đón mừng xuân
    Trần Mạnh Hùng

    XUÂN QÚA THÌ
    Xuân thì chưa quá vẫn còn xuân
    Tóc nửa phần phai cố bám xuân
    Mắt mở rõ to vui đón tết
    Tai căng thật rộng ngóng mừng xuân
    Chân hơi run rẩy nhưng còn tốt
    Mắt liếc kéo dài bởi khóai xuân.
    Lưng đã hơi còng ham đứng thẳng
    Chỉ vì còn tiếc những đêm xuân
    Trần Mạnh Hùng

    (
    O
    (() )
    O o
    ) () o
    ( o ) )
    O )
    ( o 0
    0 O
    ) O
    () ( o )
    o)
    XUÂN BẤT DIỆT
    Xuân bao nhiêu tuổi vẫn còn xuân
    Xuân biết bao giờ mới hết xuâ
    n
    Xuân
    cũng nồng nàn khi tóc trắng
    Xuân thường rạo rực lúc măng xuân
    Xuân
    mang hoa bướm xua lo nghĩ
    Xuân ép thời gian trả tuổi xuân
    Xuân
    vẫn đáo lai đời đã xế
    Xuân ban hạnh phúc khắp trời xuâ
    n
    Trần Mạnh Hùng
    }{________}{________}{
    (____________________)
    {}                                     {}

    NÉT XUÂN
    Anh nhớ em, thương nhớ dáng xuân
    Áo dài lộng gió ngát hương xuân
    Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
    Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
    Thương biết bao nhiêu lời chất phát
    Nhớ chưa trọn vẹn nét tình xuân
    Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
    Anh nhớ em, hoa nhớ chúa xuân
    Trần Mạnh Hùng
     
    Thương Chúc
    Chúc em mãi mãi tuổi thanh xuân
    Mái tóc lả lơi trước gió xuân
    Cặp má hồng xinh thơm nắng hạ.
    Đôi môi đỏ mộng ngát hoa xuân
    Yêu đương mật ngọt như ong bướm
    Tình nhớ ấm nồng tựa tiết xuân
    Ánh mắt lonh lanh đầy mộng đẹp
    Chúc em trọn vẹn giấc mơ xuân
    Trần Mạnh Hùng


    ------------------------------------------------------
     
    Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!




     
     
    VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
     
    Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
    Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
    Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
    Thánh thót lời châu lắm kẻ say
    Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
    Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
    Valentin lễ ngày mười bốn
    Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
     
    Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
    Con tim rộn rả chứa chan đầy
    Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
    Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
    Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
    Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
    Trong năm có một mà thôi đấy
    Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
     
    Sương Anh




    THƯ TÌNH THÁNG HAI 
     
    Anh kịp về không với tháng hai
    Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
    Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
    Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
    Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
    Em chờ anh lệ tủi đong đầy
    Đêm vắng  hững hờ bên gối mộng
    Tình ngát hương nồng chén rượu cay
     
    Tình ngát hương nồng chén rượu cay
    Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
    Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
    Ru khúc tương phùng thổn thức say
    Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
    Liễu thôi gầy úa nét trang đài
    Và em hạnh phúc vô cùng tận
    Anh nhớ kịp về với tháng hai !
     
                           nha uyen  
     



    #2
      SuongAnh 16.04.2009 13:23:45 (permalink)
      0

      Trích đoạn:PHẠM VĂN NĂNG

      Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!




       
       
      VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
       
      Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
      Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
      Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
      Thánh thót lời châu lắm kẻ say
      Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
      Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
      Valentin lễ ngày mười bốn
      Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
       
      Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
      Con tim rộn rả chứa chan đầy
      Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
      Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
      Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
      Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
      Trong năm có một mà thôi đấy
      Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
       
      Sương Anh







      THƯ TÌNH THÁNG HAI
       
      Anh kịp về không với tháng hai
      Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
      Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
      Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
      Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
      Em chờ anh lệ tủi đong đầy
      Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
      Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
       
      Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
      Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
      Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
      Ru khúc tương phùng thổn thức say
      Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
      Liễu thôi gầy úa nét trang đài
      Và em hạnh phúc vô cùng tận
      Anh hãy kịp về với tháng hai !
       
                             nha uyen

      TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
       
      Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
      Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
      Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
      Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
      Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
      Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
      Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
      Biết có còn ai thấu nỗi này?
       
      Biết có còn ai thấu nỗi này?
      Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
      Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
      Ước chóng sum vầy cụng chén say
      Liễu đợi chờ người mà héo lá!
      Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
      Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
      Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
      Thi Nang
       
      Thi Nang cảm ơn Sương Anh,nha uyen đã ghé thăm và để lại thơ hay.
      Hôm nay đi làm về mệt quá!Nhưng vẫn cố gắng đáp lễ hai bạn nhé!
      Mến chào!  


       
       

      Trích đoạn:
      Trần Mạnh Hùng

       
      Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!






       
       
      VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
       
      Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
      Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
      Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
      Thánh thót lời châu lắm kẻ say
      Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
      Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
      Valentin lễ ngày mười bốn
      Hớn hở lòng vui ngây ngất say
       
      Hớn hở lòng vui ngây ngất say
      Con tim rộn rả chứa chan đầy
      Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
      Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
      Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
      Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
      Trong năm có một mà thôi đấy
      Ngày lễ tình nhân mười bốn/ hai
       
      Sương Anh


      NỤ HỒNG THÁNG HAI
       Chờ một nụ hồng giữa tháng hai
      Hoa xinh rực rỡ nét trang đài
      Chúc em đẹp mãi như hoa vậy
      Để suốt một đời anh đắm say
      Mặt ngọt suối tình luôn mãi chảy
      Hoa yêu vườn mộng ngát hương đầy
      Trong mơ anh bước ra đời thực
      Men rượu men tình cạn chén say

      Men rượu men tình cạn chén say
      Tan mơ nỗi nhớ lại dâng đầy
      Chiêu Quân rơi lệ sầu Tư Mã
      Khúc Phượng Cầu Hoàng chếnh choáng say
      Đã biết thực mơ luôn lẫn lộn
      Vẫn mong hoa mãi mãi liền đài
      Cho tình ta mãi là tình đẹp
      Như những nụ hồng giữa tháng hai !

                             nha uyen


      MỪNG LỄ TÌNH NHÂN
      Sợ quá ngày mười bốn tháng hai
      Em đưa anh đến đoạn đầu đài
      Hoa hồng chưa tặng mừng nên té
      Rượu thắm mới mời ngấm đã say
      Thư ngỏ anh trao đem dấu biệt
      Kẹo thơm anh tặng để rơi đầy
      Chao ôi có phải anh mơ nhỉ?
      Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
       
      Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
      Cho nên anh thấy kẹo rơi đầy
      Nụ hôn nếm thử chua hay ngọt
      Đôi mắt nhìn vào tỉnh hóa say
      Cùng dắt tay em đi dạo phố
      Đưa nhau lên tít tận trên đài
      Cùng vui ngày lễ tình nhân đẹp
      Nơi ấy chúng mình chỉ có hai
       
      Hàn Phong
       

      (
      O

      (()   )
       
                            O o                       

          )     () o  

      (     o )      )
        O     )

      (     o  
          0
      0   O )   O

      ()   ( o  )
          o)
      o__O__ ()
      NGƯỜI YÊU DẤU
      ( Tặng em ngày lễ Valentine)
      Lòng hứa với lòng chẳng có hai
      Trăm năm há thẹn bóng gương đài
      Tình yêu tinh khiết-Tình chung thuỷ
      Duyên nhớ nồng nàn-Duyên đắm say.
      Từ thuở chớm tình ngây ngất mộng.
      Vào ngày vương nhớ ước mơ đầy.
      Yêu em giọng nói cười tha thiết.
      Và gởi trong tim nỗi đắng cay
      }{____}{____}{
      (______________)
      {}                           {}

      (
      O

      (()   )
       
                            O o                       

          )     () o  

      (     o )      )
        O     )

      (     o  
          0
      0   O )   O

      ()   ( o  )
          o)
      o__O__ ()
      NGƯỜI YÊU DẤU
      ( Tặng em ngày lễ Valentine)
      Và gởi trong tim nỗi đắng cay
      Thương em hơi thở ấm thơm đầy
      Thương lời nhỏ nhẹ trong yêu dấu
      Thương giọng thì thầm lúc ngất say.
      Lời dạ ngọt ngào bao quyến luyến
      Tiếng vâng tha thiết tựa hoa đài
      Yêu em từ thuở tình cờ gặp
      Ấp ủ trong tim những một hai
      Trần         Mạnh        Hùng
      }{____}{____}{
      (______________)
      {}                           {}


      {/quote]
       
      ---------------------------------
      Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!





       
       
      VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
       
      Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
      Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
      Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
      Thánh thót lời châu lắm kẻ say
      Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
      Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
      Valentin lễ ngày mười bốn
      Hớn hở lòng vui ngây ngất say
       
      Hớn hở lòng vui ngây ngất say
      Con tim rộn rả chứa chan đầy
      Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
      Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
      Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
      Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
      Trong năm có một mà thôi đấy
      Ngày lễ tình nhân mười bốn/ hai
       
      Sương Anh



      THƯ TÌNH THÁNG HAI 
       
      Anh kịp về không với tháng hai
      Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
      Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
      Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
      Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
      Em chờ anh lệ tủi đong đầy
      Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến
      Anh kịp về ta cạn chén say
       
      Anh kịp về ta cạn chén say
      Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
      Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
      Ru khúc tương phùng thổn thức say
      Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
      Liễu thôi gầy úa nét trang đài
      Và em hạnh phúc vô cùng tận
      Anh hãy kịp về với tháng hai !
       
                             nha uyen    
       

      MỪNG LỄ TÌNH NHÂN
      Sợ quá ngày mười bốn tháng hai
      Em đưa anh đến đoạn đầu đài
      Hoa hồng chưa tặng mừng nên té
      Rượu thắm mới mời ngấm đã say
      Thư ngỏ anh trao đem dấu biệt
      Kẹo thơm anh tặng để rơi đầy
      Chao ôi có phải anh mơ nhỉ?
      Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
       
      Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
      Cho nên anh thấy kẹo rơi đầy
      Nụ hôn nếm thử chua hay ngọt
      Đôi mắt nhìn vào tỉnh hóa say
      Cùng dắt tay em đi dạo phố
      Đưa nhau lên tít tận trên đài
      Cùng vui ngày lễ tình nhân đẹp
      Nơi ấy chúng mình chỉ có hai
       
      Hàn Phong
       
       
      TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!

      Sắp đến ngày mười bốn tháng hai

      Mai tơi tả cánh nhạt phai đài

      Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm

      Bưởi tỏa hương nồng để bướm say

      Lặng ngắm cành lan bên suối cạn

      Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy

      Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm

      Biết có còn ai thấu nỗi này?

       
      Biết có còn ai thấu nỗi này?

      Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy

      Mong mau đoàn tụ dồn chân bước

      Ước chóng sum vầy cụng chén say

      Liễu đợi chờ người mà héo lá!

      Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!

      Tình nhân năm cũ còn đâu nữa

      Hai trái tim hồng vỡ cả hai!

      Thi Nang

       
      Thi Nang cảm ơn Sương Anh,nha uyen đã ghé thăm và để lại thơ hay.

      Hôm nay đi làm về mệt quá!Nhưng vẫn cố gắng đáp lễ hai bạn nhé!

      Mến chào!
       
       


      (
      O

      (()   )
       
                            O o                       

          )     () o  

      (     o )      )
        O     )

      (     o  
          0
      0   O )   O

      ()   ( o  )
          o)
      o__O__ ()
      NGƯỜI YÊU DẤU
      ( Tặng em ngày lễ Valentine)
      Lòng hứa với lòng chẳng có hai
      Trăm năm há thẹn bóng gương đài
      Tình yêu tinh khiết - Tình chung thuỷ
      Duyên nhớ nồng nàn - Duyên đắm say.
      Từ thuở chớm tình ngây ngất mộng.
      Vào ngày vương nhớ ước mơ đầy.
      Yêu em giọng nói cười tha thiết.
      Và gởi trong tim nỗi đắng cay
       
      Và gởi trong tim nỗi đắng cay
      Thương em hơi thở ấm thơm đầy
      Thương lời nhỏ nhẹ trong yêu dấu
      Thương giọng thì thầm lúc ngất say.
      Lời dạ ngọt ngào bao quyến luyến
      Tiếng vâng tha thiết tựa hoa đài
      Yêu em từ thuở tình cờ gặp
      Ấp ủ trong tim những một hai
      Trần    Mạnh    Hùng
      }{____}{____}{
      (______________)
      {}                           {}
       


       
      HẠNH PHÚC
       
      Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
      Yểu điệu thời trang lên khán đài
      Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
      Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
      Lời yêu tràn ngập như sông chảy
      Chữ nhớ uà về giống thác đầy
      Có phải muà này ai cũng thế
      Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
       
      Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
      Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
      Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
      Âm ba biển gợn thấy lòng say
      Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
      Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
      Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
      Chờ tên thần bắn ghép thành hai
       
      Sương Anh
       

      NU ui....SA bắt đền NU đó ....bi giờ SA hổng biết mình phải chạy vô nhà nào để mà hoạ cùng với NU và các huynh đây nè...sao mà SA xướng từ một chỗ mà giờ thàNh nhiều wá dzị nè trời, hổng hiểu gì luôn...huhuhuhuhu.... mỏi chân rồi , bi giờ ngồi ở nhà rên nè...bớ NU mau đến....bóp chân cho SA đi, chạy wài mỏi chân wá hà....

       
       
       
       



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 13:30:02 bởi SuongAnh >
      #3
        SuongAnh 16.04.2009 13:37:07 (permalink)
        0

        Trích đoạn: PHẠM VĂN NĂNG
         
        Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!




         
         
        VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
         
        Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
        Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
        Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
        Thánh thót lời châu lắm kẻ say
        Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
        Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
        Valentin lễ ngày mười bốn
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
         
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
        Con tim rộn rả chứa chan đầy
        Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
        Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
        Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
        Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
        Trong năm có một mà thôi đấy
        Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
         
        Sương Anh





        THƯ TÌNH THÁNG HAI
         
        Anh kịp về không với tháng hai
        Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
        Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
        Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
        Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
        Em chờ anh lệ tủi đong đầy
        Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
        Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
         
        Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
        Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
        Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
        Ru khúc tương phùng thổn thức say
        Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
        Liễu thôi gầy úa nét trang đài
        Và em hạnh phúc vô cùng tận
        Anh hãy kịp về với tháng hai !
         
                               nha uyen

        TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
         
        Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
        Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
        Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
        Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
        Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
        Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
        Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
        Biết có còn ai thấu nỗi này?
         
        Biết có còn ai thấu nỗi này?
        Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
        Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
        Ước chóng sum vầy cụng chén say
        Liễu đợi chờ người mà héo lá!
        Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
        Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
        Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
        Thi Nang 
         

        HẠNH PHÚC
         
        Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
        Yểu điệu thời trang lên khán đài
        Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
        Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
        Lời yêu tràn ngập như sông chảy
        Chữ nhớ uà về giống thác đầy
        Có phải muà này ai cũng thế
        Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
         
        Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
        Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
        Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
        Âm ba biển gợn thấy lòng say
        Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
        Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
        Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
        Chờ tên thần bắn ghép thành hai
         
        Sương Anh
         
        CHỜ MONG!
         
        Tim hồng sao nỡ xẻ làm hai?
        Để đóa hoa xuân phải khép đài!
        Ấp nhụy hương thơm chờ bướm lượn
        Ôm bầu mật ngọt đợi ong say
        Bao lần lá rụng trăng tròn khuyết
        Bấy lượt sương sa suối cạn đầy
        Ngóng mãi người xưa chưa trở lại!
        Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
         
        Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
        Bến cũ giờ đây nước vẫn đầy
        Yến nhớ thương oanh cho trí ngẩn!
        Loan mong đợi phụng để hồn say!
        Trăng thanh thuở nọ chưa mờ bóng
        Hoa thắm ngày nao đã úa đài!
        Hạnh phúc tìm đâu mà có được?
        Dao trời khắc nghiệt cắt chia hai!
        Thi Nang



         

        Trích đoạn: nha uyen
         
        Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!




         
         
        VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
         
        Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
        Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
        Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
        Thánh thót lời châu lắm kẻ say
        Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
        Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
        Valentin lễ ngày mười bốn
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
         
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
        Con tim rộn rả chứa chan đầy
        Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
        Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
        Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
        Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
        Trong năm có một mà thôi đấy
        Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
         
        Sương Anh





        THƯ TÌNH THÁNG HAI
         
        Anh kịp về không với tháng hai
        Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
        Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
        Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
        Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
        Em chờ anh lệ tủi đong đầy
        Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
        Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
         
        Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
        Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
        Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
        Ru khúc tương phùng thổn thức say
        Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
        Liễu thôi gầy úa nét trang đài
        Và em hạnh phúc vô cùng tận
        Anh hãy kịp về với tháng hai !
         
                               nha uyen

        TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
         
        Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
        Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
        Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
        Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
        Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
        Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
        Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
        Biết có còn ai thấu nỗi này?
         
        Biết có còn ai thấu nỗi này?
        Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
        Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
        Ước chóng sum vầy cụng chén say
        Liễu đợi chờ người mà héo lá!
        Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
        Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
        Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
        Thi Nang 
         

        HẠNH PHÚC
         
        Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
        Yểu điệu thời trang lên khán đài
        Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
        Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
        Lời yêu tràn ngập như sông chảy
        Chữ nhớ uà về giống thác đầy
        Có phải muà này ai cũng thế
        Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
         
        Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
        Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
        Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
        Âm ba biển gợn thấy lòng say
        Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
        Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
        Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
        Chờ tên thần bắn ghép thành hai
         
        Sương Anh
         
         
         
        CHỜ MOng
         
         
         
        Tim hồng sao nỡ xẻ làm hai?
        Để đóa hoa xuân phải khép đài!
        Ấp nhụy hương thơm chờ bướm lượn
        Ôm bầu mật ngọt đợi ong say
        Bao lần lá rụng trăng tròn khuyết
        Bấy lượt sương sa suối cạn đầy
        Ngóng mãi người xưa chưa trở lại!
        Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
         
        Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
        Bến cũ giờ đây nước vẫn đầy
        Yến nhớ thương oanh cho trí ngẩn!
        Loan mong đợi phụng để hồn say!
        Trăng thanh thuở nọ chưa mờ bóng
        Hoa thắm ngày nao đã úa đài!
        Hạnh phúc tìm đâu mà có được?
        Dao trời khắc nghiệt cắt chia hai!
        Thi Nang
        MÃI CÓ HAI
         
        Hồng mụi vừa trồng đã nở hai
        Hoa xinh e ấp nét trang đài
        Ngắm hoa ngắm mãi mà chưa chán
        Cứ ngẩn ngơ hoài giống kẻ say
        Hoa ngả nghiêng đùa vui trước gió
        Hoa e thẹn  trốn lúc trăng đầy
        Hoa xinh xinh giống như em vậy
        Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
         
        Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
        Ngày qua tháng lại nhớ dâng đầy
        Mong trầu xanh ngát cùng cau mãi
        Tình thắm duyên nồng trong đấm say
        Đây đó không còn xa cách nữa
        Hoa xinh duyên dáng nét trang đài
        Áo hồng em bước theo chim sáo
        Mãi mãi chúng mình luôn có hai !
          
                                           nha uyen
         


         

        Trích đoạn:Trần MạNh HùNg
         
         
        BÙN THÚI RUỘT 
        [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
        Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
        Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng

        Tài sắc cũng vừa tròn một gánh

        Thế mà sớm tối mãi về không

        Ông Tơ say xỉn quên se chỉ

        Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng

        Đông đến thiệt là bùn thúi ruột

        Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !


                           hihi  Nhuyễn A

        CHỌN MẶT XEM TÔNG
        [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
        Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
        Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
        Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
        Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
        Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
        Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
        Đến từ đô thị về đồng ruộng.
        Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
         
        Trần Mạnh Hùng
         
         
        VUI ẤM LÒNG
        [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
         
        Sao em sợ lạnh những mùa đông?
        Đông lạnh ngoài, trong ấm vợ chồng
        Chăn gối ân tình trao trả đủ
        Chiếu mền duyên nợ hiến cho không
        Thương trao thương nhớ đầy tâm khảm
        Yêu trả yêu thương hết cõi lòng
        Xin cám ơn đời ban mộng ước
        Cho tình có mãi những hoài mong

                         Thanh Huy
         


        Ai cũng vậy
        [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
         
        Khắc khỏai làm chi cả tối đông !
        Khi nghe nói đến gái chưa chồng
        Đêm khuya lạnh lẽo mền chăn thiếu
        Sớm vắng thưa buồn bạn hữu không
        Lắm cậu cô đơn chờ lấp ló
        Nhiều ông tưởng bở đợi se lòng
        Người nào cũng vậy trai hay gái
        Những buổi trưa chiều vẫn ngóng mong !

        Nguyễn Gia Linh


        THÔI MONG !
        [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

        Vâng,nhiều người sợ những mùa đông
        Sợ nhất là ai hỏng có chồng
        Chiếu chiếc chăn đơn lo rét cóng
        Tro tàn lửa nguội hỏi bùn không !
        Em vừa mua cái điều hòa nhé
        Thấy lạnh mở lên lại ấm lòng
        Muốn ấm cỡ nào đều được hết
        Từ giờ giã biệt nỗi chờ mong !
         
                                nha uyen
         
          Đời hoa
        [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
        Đêm dài giá lạnh của trời đông
        Cũng muốn tìm riêng một đức chồng
        Sợ bướm bay đi cùng bướm lạ
        Lo tình để lại với tình không
        Đời hoa mãi đợi người chung thuỷ
        Phận gái luôn xin kẻ thật lòng
        Hạnh-phúc trăm năm nào dám nhẹ
        Đôi đầu cuối lại mẹ hằng mong
         
        Vancali 2.6.09
        Chúc các bạn cuối tuần vui nhe hì hì...
         
        ĐEN ĐỎ
        Thin thít như là thịt nấu đông
        Việc nhà, việc bếp kệ thây chồng.
        Chiều hôm xung trận điều xe ngựa.
        Sáng sớm hẹn hò họp chến không
        Mắt chớp long lanh tươi rói mặt.
        Miệng cười hớn hở hả hê lòng.
        Đam mê si ngất trong đen đỏ
        Nhà cửa tan dần chả đóai mong
        Trần Mạnh Hùng
         
         

        Trích đoạn: SuongAnh


        Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!




         
         
        VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
         
        Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
        Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
        Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
        Thánh thót lời châu lắm kẻ say
        Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
        Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
        Valentin lễ ngày mười bốn
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
         
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
        Con tim rộn rả chứa chan đầy
        Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
        Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
        Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
        Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
        Trong năm có một mà thôi đấy
        Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
         
        Sương Anh





        THƯ TÌNH THÁNG HAI
         
        Anh kịp về không với tháng hai
        Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
        Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
        Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
        Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
        Em chờ anh lệ tủi đong đầy
        Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
        Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
         
        Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
        Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
        Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
        Ru khúc tương phùng thổn thức say
        Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
        Liễu thôi gầy úa nét trang đài
        Và em hạnh phúc vô cùng tận
        Anh hãy kịp về với tháng hai !
         
                               nha uyen

        TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
         
        Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
        Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
        Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
        Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
        Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
        Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
        Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
        Biết có còn ai thấu nỗi này?
         
        Biết có còn ai thấu nỗi này?
        Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
        Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
        Ước chóng sum vầy cụng chén say
        Liễu đợi chờ người mà héo lá!
        Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
        Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
        Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
        Thi Nang 
         

        HẠNH PHÚC
         
        Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
        Yểu điệu thời trang lên khán đài
        Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
        Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
        Lời yêu tràn ngập như sông chảy
        Chữ nhớ uà về giống thác đầy
        Có phải muà này ai cũng thế
        Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
         
        Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
        Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
        Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
        Âm ba biển gợn thấy lòng say
        Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
        Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
        Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
        Chờ tên thần bắn ghép thành hai
         
        Sương Anh
         
         
         
        CHỜ MOng
         
         
         
        Tim hồng sao nỡ xẻ làm hai?
        Để đóa hoa xuân phải khép đài!
        Ấp nhụy hương thơm chờ bướm lượn
        Ôm bầu mật ngọt đợi ong say
        Bao lần lá rụng trăng tròn khuyết
        Bấy lượt sương sa suối cạn đầy
        Ngóng mãi người xưa chưa trở lại!
        Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
         
        Trông hoài lệ ứa mắt sầu cay!
        Bến cũ giờ đây nước vẫn đầy
        Yến nhớ thương oanh cho trí ngẩn!
        Loan mong đợi phụng để hồn say!
        Trăng thanh thuở nọ chưa mờ bóng
        Hoa thắm ngày nao đã úa đài!
        Hạnh phúc tìm đâu mà có được?
        Dao trời khắc nghiệt cắt chia hai!
        Thi Nang
        MÃI CÓ HAI
         
        Hồng mụi vừa trồng đã nở hai
        Hoa xinh e ấp nét trang đài
        Ngắm hoa ngắm mãi mà chưa chán
        Cứ ngẩn ngơ hoài giống kẻ say
        Hoa ngả nghiêng đùa vui trước gió
        Hoa e thẹn  trốn lúc trăng đầy
        Hoa xinh xinh giống như em vậy
        Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
         
        Dịu ngọt nồng nàn như rượu cay
        Ngày qua tháng lại nhớ dâng đầy
        Mong trầu xanh ngát cùng cau mãi
        Tình thắm duyên nồng trong đấm say
        Đây đó không còn xa cách nữa
        Hoa xinh duyên dáng nét trang đài
        Áo hồng em bước theo chim sáo
        Mãi mãi chúng mình luôn có hai !
          
                                           nha uyen
         
         
        Vĩnh Viễn Hai
         
         
         
        Mười bốn năm này cuả tháng hai
        Thánh tình yêu đến viếng dinh đài
        Phòng hoa rực rỡ đèn treo sáng
        Cảnh sắc huy hoàng tâm ngất say
        Nguyệt Lão về đây se chỉ thắm
        Uyên ương hẹn ước kết duyên đầy
        Tơ hồng trói chặt hồn đôi lưá

        Hạnh phúc muôn đời chẳng đắng cay
         
        Hạnh phúc muôn đời chẳng đắng cay
        Valentin Thánh chu toàn đầy
        Quỳnh tương giấu giữ nay thết đãi
        Cúc tửu dâng bày dạ yến say
        Ngất ngưỡng hồn du nơi Điện Ngọc
        Lâng lâng gót lạc bến Chương Đài
        Trầu cau bén nghiã tình chồng vợ

        Cầm sắc nên duyên vĩnh viễn hai
         
        Sương Anh
         


        Qúy dzị ui....SA hết chữ rùi....hết thở lun rồi, công nhận NU tài thiệt....có cả một kho chữ xài wài hổng hết, chắc mai mốt cho SA mượn nha, NU chịu hôn? có lẽ bài này là bài cuối cùng xuả SA về chủ đề này đó, ai còn thì típ tục há, SA ngồi coi, hổng có được nói SA ăn gian đó à nha, có mở có kết rồi mà, đúng hôn?



         
         
        #4
          SuongAnh 16.04.2009 14:17:15 (permalink)
          0

          Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
           
          Gởi bạn hoạ cho vui
           
          Ướt Mắt Ai
          Ta mãi cô đơn trong biển mây

          Bồng bềnh theo gió đến hôm nay

          Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.

          Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
          Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.

          Bão giông gào thét chuốc chua cay.

          Tình yêu như hạt mưa tinh kết.

          Rơi xuống trần gian ướt mắt ai

          TMH
           


          Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
           
          Mời bạn họa cho vui... thiệt tình


           
          THIỆT TÌNH
           
          Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
          Không sao quên được khổ riêng mình.
          Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
          Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
          Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
          Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
          Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
          Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
           
          O    O
          O
           
          Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
          -    -    -   -
          -   -   -   -
          Trân Mạnh Hùng

           
           




          Trích đoạn:SuongAnh

           
          Gởi bạn hoạ cho vui
           
          Ướt Mắt Ai
          Ta mãi cô đơn trong biển mây

          Bồng bềnh theo gió đến hôm nay

          Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.

          Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
          Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.

          Bão giông gào thét chuốc chua cay.

          Tình yêu như hạt mưa tinh kết.

          Rơi xuống trần gian ướt mắt ai

          TMH
           
           
          Chờ Ai..
           
          Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
          Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
          Đợi mãi đâu người trên bến cảng
          Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
          Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
          Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
          Một góc cô đơn chiều biển tím
          Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
           
          Sương Anh
           
          Cám ơn anh TMH tạo cơ hội cho SA cùng vui thơ chung với các anh, chị nha...nhưng mà phải cho SA từ từ đó, chứ chạy theo sát hổng nổi đâu, SA bị bịnh...thiếu đường mà hihihihhihi...

           



          Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

           
          Gởi đến bạn để giải buồn... Thiệt tình
           
          THIỆT TÌNH
           
          Vẫn nhớ thương lưu luyến...Thiệt tình.
          Không sao quên được khổ riêng mình.
          Đôi khi vương vấn lòng... ngơ ngẩn.
          Nhiều lúc hồn nhiên nhớ... Thiệt tình.
          Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
          Suốt ngày nỗi nhớ quá điêu linh.
          Gặp nhau tòan nói câu thăm hỏi.
          Chỉ thế thôi sao, ngốc... Thiệt tình
           
          O    O
          O
           
          Nỗi nhớ tự nhiên đến... thiệt tình
          Ươm mơ, xây mộng chuyện đôi mình
          Mong ngày, mong tháng mong...ngây ngất
          Nhớ hỡi, nhớ ơi nhớ... thiệt tình.
          Nhớ lúc em cười hương ngát thắm
          Nhớ khi em liếc sóng lung linh.
          Gặp nhau quên bẵng câu thân ái.
          Chỉ nói bâng quơ. Giận... thiệt tình
           
          O   O
          O
           
          Có hiểu nhau không hiểu... thiệt tình
           
          -    -    -   -
          -   -   -   -
           
          Trân Mạnh Hùng
           

           
          #5
            SuongAnh 16.04.2009 14:23:45 (permalink)
            0

            Trích đoạn:nha uyen
             
            Ướt Mắt Ai
            Ta mãi cô đơn trong biển mây

            Bồng bềnh theo gió đến hôm nay

            Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.

            Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
            Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.

            Bão giông gào thét chuốc chua cay.

            Tình yêu như hạt mưa tinh kết.

            Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
             
             
            TMH
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            MÃI XUÂN !
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
            Mong ước được như gió với mây
            Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
            Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
            Thư thả rong chơi hết kiếp này 
            Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
            Thì xin đừng lắm  những chuacay.
            Thời gian dù có là vô tận
            Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
             
                                    nha uyen
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Chờ Ai..
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
            Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
            Đợi mãi đâu người trên bến cảng
            Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
            Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
            Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
            Một góc cô đơn chiều biển tím
            Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
             
            Sương Anh
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Nhớ ai
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Thư tím trao người gởi gió mây
            Mong chờ thấp thỏm tháng ngày nay
            Trăng ơi nhắn nhạn về phương đó
            Bướm đã tìm hoa lạc chốn này
            Gác mái thuyền trôi tình lỗi nhịp
            Tung bờ sóng vỗ khói mù cay
            Đêm buồn biển vắng đời cô quạnh
            Lệ chảy khơi sầu dạ nhớ ai
             
            Vancali 2.11.09
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Chúc huynh tỷ ngày vui...hì hì..
             
             
             
            BIẾT TRAO AI !
            Người bên song cửa kẻ chân mây
            Mãi đợi chờ nhau tận bấy nay
            Biết nhớ có về nơi chốn ấy ?
            Mà thương chất ngất ở nơi này
            Tình rơi theo gió lòng khô héo
            Mộng vỡ cùng mây mắt xót cay
            Thương nhớ từ đây xin khép lại
            Tình nồng muôn thưở biết trao ai !
             
                                   nha uyen
             
            Cám ơn anh TMH post thơ trong nhà SA, tạo cơ hội cho SA cùng vui thơ chung với các anh, chị nha...nhưng mà phải cho SA từ từ đó, chứ chạy theo sát hổng nổi đâu, SA bị bịnh...thiếu đường mà hihihihhihi...
            NU ui....thấy SA có giỏi hôn, bi giờ gành gồi, hổng có thấy nhức đầu vì thấy thơ chạy tùm lum nưã hihihihihi....chúc NU và anh TMH xướng hoạ thiệt là hay, vui và nhìu nhìu nưã ha...SA tháo giày cao gót chạy chưn không theo nè...

             
            Hihi,SA cũng giỏi wá chứ bộ,thui cứ mang giày rùi đi từ từ,NU hong có làm SA mệt nữa đâu,bi giờ cũng rất bận lém,chúc vui nhìu nhìu ,thân mến NU
             
             

            Trích đoạn:SuongAnh
             
            Ướt Mắt Ai
            Ta mãi cô đơn trong biển mây

            Bồng bềnh theo gió đến hôm nay

            Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.

            Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
            Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.

            Bão giông gào thét chuốc chua cay.

            Tình yêu như hạt mưa tinh kết.

            Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
             
             
            TMH
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            MÃI XUÂN !
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
            Mong ước được như gió với mây
            Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
            Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
            Thư thả rong chơi hết kiếp này 
            Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
            Thì xin đừng lắm  những chuacay.
            Thời gian dù có là vô tận
            Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
             
                                    nha uyen
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Chờ Ai..
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
            Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
            Đợi mãi đâu người trên bến cảng
            Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
            Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
            Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
            Một góc cô đơn chiều biển tím
            Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
             
            Sương Anh
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Nhớ ai
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Thư tím trao người gởi gió mây
            Mong chờ thấp thỏm tháng ngày nay
            Trăng ơi nhắn nhạn về phương đó
            Bướm đã tìm hoa lạc chốn này
            Gác mái thuyền trôi tình lỗi nhịp
            Tung bờ sóng vỗ khói mù cay
            Đêm buồn biển vắng đời cô quạnh
            Lệ chảy khơi sầu dạ nhớ ai
             
            Vancali 2.11.09
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Chúc huynh tỷ ngày vui...hì hì..
             
             
             
            BIẾT TRAO AI !
            Người bên song cửa kẻ chân mây
            Mãi đợi chờ nhau tận bấy nay
            Biết nhớ có về nơi chốn ấy ?
            Mà thương chất ngất ở nơi này
            Tình rơi theo gió lòng khô héo
            Mộng vỡ cùng mây mắt xót cay
            Thương nhớ từ đây xin khép lại
            Tình nồng muôn thưở biết trao ai !
             
                                   nha uyen
             
            Lệ Nhớ
             
            Một mối tình câm biết nói ai
            Lòng buồn đau đáu mắt môi cay
            Chiều nghiêng nắng tắt buồn thôn ấy
            Lệ nhớ người đi ngập lối này
            Thắt thẻo tâm tư từ thuở nọ
            Hao gầy chiếc bóng bấy lâu nay
            Xuân chừ đã đến sao chưa thấy
            Vẫn cứ miệt mài chốn gió mây
             
            Sương Anh
             
             

            Trích đoạn:nha uyen
             
            BÂNG KHUÂNG CHIỀU...



            Chỉ là... là một chút bâng khuâng
            Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
            Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
            Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
            Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
            Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
            Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
            Nên đành suốt liếp phải long đong !



                                 nha uyen

            Lãng Đãng Chiều...
             
            Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng
            Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
            Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
            Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
            Câu hò cô lái làm tim nhói
            Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
            Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
            Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong

             
            Sương Anh




            BIỆT LY CHIỀU...
             
            Chiều nay bất chợt thấy bâng khuâng
            Chẳng có gì sao héo hắt lòng
            Tình chỉ mặn cay dòng lệ ứa
            Phải nào dịu ngọt hạt sương trong
            Mặn môi chua xót câu từ giã
            Nhức nhối lời thương chốn tận cùng
            Muôn dặm nghìn thu đường cách trở
            Tình này ai nỡ đếm,cân,đong !
             
                                           nha uyen
             
             



             


             

            Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
             
             
            Bác Lá ở nơi đâu?
             
            Chẳng biết vì sao gãy nhịp cầu
            Nên giờ Bác Lá biệt tin đâu
            Người cay khóe mắt gương mờ ảnh
            Kẻ đắng bờ môi tóc bạc đầu
            Xóa nợ trầu cau quên nghĩa nặng
            Buông đời đá cuội trốn tình sâu
            Xuân đi để lại ngàn thương nhớ
            Gió lạnh lùa song đẫm lệ sầu
             
            Vancali 2.12.09
             
            Chúc Bác luôn vui vẻ , cười khe khẻ về chơi với bọn chẻ hì hì...


            XÓA MỌI SẦU
            Bác ấy sang sông dựt sụp cầu.
            Chim trời, cá nước biết về đâu.
            Bác đi biển bắc chai mòn cẳng
            Người ngóng trời đông mỏi cả đầu.
            Nước mắt chảy suôi nghe mặn chát.
            Giòng sông trôi ngược nhớ tình sâu.
            Khi nào cánh mỏi chim cần đậu.
            Xin bác về thăm xóa mọi sầu.
            Trần Mạnh Hùng

             

            Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
             
            BÂNG KHUÂNG CHIỀU...
            Chỉ là... là một chút bâng khuâng
            Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
            Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
            Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
            Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
            Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
            Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
            Nên đành suốt liếp phải long đong
            nha uyen

            Lãng Đãng Chiều...
             
            Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
            Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
            Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
            Câu hò cô lái làm tim nhói
            Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
            Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
            Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong
             
              Sương Anh

            BIỆT LY CHIỀU...
            Chiều nay bất chợt thấy bâng khuâng
            Chẳng có gì sao héo hắt lòng
            Tình chỉ mặn cay dòng lệ ứa
            Phải nào dịu ngọt hạt sương trong
            Mặn môi chua xót câu từ giã
            Nhức nhối lời thương chốn tận cùng
            Muôn dặm nghìn thu đường cách trở
            Tình này ai nỡ đếm,cân,đong ! 
                                    nha uyen





            NỖI TÌNH
            Mỗi lần gặp gỡ bỗng bâng khuâng
            Chẳng biết vì sao thấy trạnh lòng
            Có phải bờ môi thơm mộng chín
            Hay là ánh mắt sáng ngời trong
            Chắc rằng giọng nói thân thương quá.
            Đúng vậy trái tim nhớ lạ lùng (*)
            Giây phút chuyện trò đầy cảm xúc.
            Nỗi tình chất ngất lấy gì đong.
            Trần Mạnh Hùng
             
            (*) Đúng vậy trái tim nhớ tới cùng
             
             

            Trích đoạn:nha uyen
             
            BÂNG KHUÂNG CHIỀU...
            Chỉ là... là một chút bâng khuâng
            Một chút ngẩn ngơ ,chút chạnh lòng
            Khi chợt thấy hoàng hôn tím biếc
            Gió gờn gợn sóng mặt hồ trong
            Cung trầm thánh thót câu thương nhớ
            Nhức nhối lòng ai đến tận cùng
            Lỡ rớt lời yêu nơi vực thẳm
            Nên đành suốt liếp phải long đong
             nha uyen

            Lãng Đãng Chiều...
             
            Bỗng dưng hồn cảm thấy bâng khuâng

            Thoáng chốc buồn dâng ngập cả lòng
            Lãng đãng thuyền trôi theo sóng biếc
            Lũng lờ cá lội khuấy dòng trong
            Câu hò cô lái làm tim nhói
            Tiếng khảy đàn bầu thấm dạ cùng
            Cái chữ tình yêu trời sắp sẵn
            Vướng vào ai chẳng lệ sầu đong

             
            Sương Anh

            BIỆT LY CHIỀU...

            Chiều nay bất chợt thấy bâng khuâng
            Chẳng có gì sao héo hắt lòng
            Tình chỉ mặn cay dòng lệ ứa
            Phải nào dịu ngọt hạt sương trong
            Mặn môi chua xót câu từ giã
            Nhức nhối lời thương chốn tận cùng
            Muôn dặm nghìn thu đường cách trở
            Tình này ai nỡ đếm,cân,đong ! 
                               nha uyen






            NỖI TÌNH
            Mỗi lần gặp gỡ bỗng bâng khuâng
            Chẳng biết vì sao thấy trạnh lòng
            Có phải bờ môi thơm mộng chín
            Hay là ánh mắt sáng ngời trong
            Chắc rằng giọng nói thân thương quá.
            Đúng vậy trái tim nhớ lạ lùng (*)
            Giây phút chuyện trò đầy cảm xúc.
            Nỗi tình chất ngất lấy gì đong.
            Trần Mạnh Hùng
             
            (*) Đúng vậy trái tim nhớ tới cùng



            LƠ NGƠ CHIỀU...
             
            Tình sâu vời vợi lấy chi  đong !
            Chất ngất tim ai đến tận cùng
            Êm ái  dịu dàng con suối nhỏ
            Ngọt ngào tinh khiết hạt sương trong
            Tiếng cười rộn rã xua buồn tủi
            Giọng nói ru êm sưởi ấm lòng
            Để mỗi đêm về da diết nhớ
            Biết người nơi ấy có...bâng khuâng !
             
                                       nha uyen
             
            Để tránh nhàm chán,U xin được đảo vận nha tặng huynh Hùng với SA mỗi ngừ 1 bông nè,hay wá đấy nghen,
            hihi,thân mến,NU
             

            Trích đoạn:Tôn Nữ Thảo My
             
            chào quí anh chị em , chào Nhã Uyên Nhuyễn A ghé chơi.
            Thiệt ngưỡng mộ quí vị làm thơ nhanh như gió , cho phép Đồng Lão thủng thẳng theo sau để ủng hộ tinh thần các bạn hen.
             

            Dạ, cám ơn Bác có lời khen,tụi cháu chỉ giỏi cái nhanh nhẩu đoảng thôi mà,cháu còn nhiều thiếu sót lắm,mong được Bác chỉ giáo thêm cho ạ, cháu cám ơn Bác nhìu nhìu, chúc Bác luôn vui, kính, NU
             

            TẠI AI....
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Chẳng biết tại mình hay tại ai
            Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
            Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
            Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
            Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
            Mong nhiều giọng nói dậy men say
            Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
            Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
             
            Trần Mạnh Hùng
            Nhớ ai !
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
             
            Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
            Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
            Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
            Màn đêm gió lộng tóc buông dài
            Tàn cây sột soạt lòng day dứt
            Tiếng lá rì rào dạ ngất say
            Có phải người xưa tìm chốn củ
            Cùng ai thức trắng sử kinh mài
             
            Vancali 2.3.09

            "HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Sự đời nào phải tại vì ai
            Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
            Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
            Đường đi còn rộng bước còn dài
            Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
            Chén rượu nồng nàn uống để say
            Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
            Cùng nhau bút múa với nghiên mài
             
            Hàn Phong

            THÔI THÌ ! 
             [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Tại mình nào dám trách gì ai
            Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
            Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
            Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
            Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
            Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
            Mở mắt  rượu không tình chẳng có
            Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
             
                                    Nhuyễn A
             
            hihi,mây huynh mụi giỏi ghê nha, mụi đi cày dzìa chạy lên là huynh Hàn mí mụi Vân xong rùi,hihi
            TẠI MÌNH
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
            Tại bởi... tại vì dám trách ai
            Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
            Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
            Hôm lạnh có mang áo dạ dài
            Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
            Trông chờ quay quắt lúc tình say
            Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
            Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
             
            Trần Mạnh Hùng

            Tơ lòng
            [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
            Sao lòng tơ tưởng mãi về ai
            Miệng nói rằng không dạ nhớ hoài
            Thức giấc âu sầu trong bóng tối
            Mềm môi nức nở suốt canh dài
            Lời yêu ngọt dịu tình ngây ngất
            Ánh mắt êm đềm mộng đắm say
            Nguyệt Lão xin người thương nối nhịp
            Cho hoa với bướm đẹp râu mài
             
            Vancali 2.5.09
             
             
             

            CẦU AN !
             
            Ai cầu danh lợi  măc tình ai
            Ta cứ mong vui với khỏe hoài
            Phấn thổ - bạc tiền nên chẳng giữ
            Thiên kim - nhân nghĩa gắng lâu dài
            Ngày xem hoa nở hâm trà nhạt
            Tối ngắm trăng cười vịnh khúc say
            Thế sự thăng trầm không bén mảng
            Kinh thư ngà ngọc mãi dùi mài !
                                      nha uyen

            Chào Nhã Uyên , bài xướng ( Tại Ai) của anh Trần Mạnh Hùng cùng với những bài họa nối tiếp bày tỏ nổi nhớ nhung thương cảm trăn trở tình người. Riêng bài Cầu An của Nhã Uyên đột nhiên xoay chuyển đề tài thiên về triết lý về nhân sinh , biểu lộ sự buông bỏ giác ngộ thiệt hay lắm. Đồng Lão xin được nối bước theo chủ đề này hen. Chúc vui.
             
            Cầu An
             
            Danh thơm phù phiếm chốn trần ai
            Bám khắp châu thân vấy bẩn hoài
            Gột rửa tâm phàm cho sáng mãi
            Vun bồi đức hạnh được lâu dài
            Nhìn vô thiên hạ dầu đen trắng
            Bỏ mặc đời thường lúc tỉnh say
            Vẩn cứ như như lòng tịnh định
            Hồi kinh chân lý vẩn dồi mài
             
            Đồng Lão



            BIẾT THẾ !

            Trăm năm giấc mộng chốn trần ai
            Nợ vướng tùm lum phải trả hoài
            Vay nửa nụ cười ai hỏng bít
            Suốt đời trả mãi,trả dài dài
            Tình iu mới nếm sao thơm ngọt
            Vào bụng tức thì hóa rượu say
            Biết thế đừng iu cho đỡ khổ
            Ngồi yên một chỗ sử kinh mài ! 

                             Nhuyễn A

            Bác ui, cháu giác ngộ được có mấy câu đó thôi,giờ hỏng họa theo Bác được, nữa hihi,cháu lội ruộng vậy,,Bác đừng có giận vì thơ cháu cứ lên bờ xuống ruộng nha, kính mến, Nhuyễn A

            SAO THOÁT KHỎI
            Bởi vì mình sống giữa trần ai
            Tình cảm mênh mông quậy phá hoài.
            Và chuyện áo cơm cần phải trả.
            Với thêm nhà cửa cứ theo dài.
            Chạy đâu cho thoát trong duyên nợ.
            Lánh chốn nào đây khỏi đắm say.
            Ngay chốn tu hành không thoát khỏi
            Cũng trì, cũng kéo, cũng xoi mài
            THẢO MY
             
             

            Trích đoạn:nha uyen
             
            VALENTIN VUI !
             
            Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
            Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
            Suốt tháng quanh năm luôn có khách
            Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
            Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
            Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
            Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
            Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !
             
                                 nha uyen
             
             
            #6
              SuongAnh 16.04.2009 14:28:01 (permalink)
              0

              Trích đoạn:SuongAnh
               
               VALENTIN VUI !
               
              Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
              Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
              Suốt tháng quanh năm luôn có khách
              Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
              Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
              Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
              Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
              Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !
               
                                   nha uyen
               
               


              VALENTIN ĐẸP!
               
              Đâu dễ mở lòng nói tiếng yêu
              Dù tim rất muốn chuyện tình yêu
              Đam mê đắm đuối vần mơ dệt
              Quyến luyến ngọt ngào khách mộng yêu
              Cảnh sắc nên thơ hồn xúc cảm
              Tâm rung bút động viết lời yêu
              Mong đời vẫn mãi như thi tứ
              Vĩnh viễn đẹp hoài một chữ
              yêu!


              Sương Anh



               

              Trích đoạn:vancali96
               
               
               
               

               

               

              Trích đoạn:nha uyen
               
              HƯƠNG XA !

              Mịt mờ xa khuất những thương yêu
              Nhung nhớ loang theo vạt nắng chiều
              Lối cũ vàng hoe bao xác lá
              Đường xưa hiu quạnh bước chân xiêu
              Xuân tàn xuân héo thương câu hát
              Trăng úa trăng sầu nhó tiếng tiêu
              Dư ảnh nhạt nhòa ngân ngấn lệ
              Ta về gom lại chút hương yêu !

                                    nha uyen


              KHOẢNG TRỜI YÊU

              Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
              Xao xác bên song nắng trở chiều
              Lối cũ hoa buồn rơi tí tách
              Đường xưa lá úa rụng liêu xiêu
              Mưa tuôn trên mái nhòa câu hát
              Gió thoảng bên lòng nhẹ khúc tiêu
              Đã hết những ngày mơ mộng cũ
              Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
               
              Hàn Phong
               
              Cho em theo chân Huynh tỷ nhe hì hì...
              Nghĩa tình yêu
               
              Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
              Có lá vào thu gió gọi chiều
              Với bướm đồi thông đùa dáng ngã
              Cùng hoa nắng hạ rũ lòng xiêu
              Trong tay khắp nẻo vùi thi phú
              Đôi bóng chung đường ngạo sáo tiêu
              Tuổi ngọc trăng ngà xây tháp bạc
              Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
               
              Vancali 2.17.09

               
              TIẾC NUỐI !
               
              Ta về gom lại chút hương yêu
              Nhặt chút mơ phai nhạt nắng chiều
              Vọng nguyệt chờ trăng trăng dấu bóng
              Khêu đèn tìm mộng mộng hờn xiêu
              Mờ xa cái thưở vui thơ nhạc
              Lụn tắt một thời say sáo tiêu
              Nỗi nhớ trôi theo dòng nước cuốn
              Ngậm ngùi tiếc nuối những thương yêu !
               
                                          nha uyen


              Chào SA,chúc SA dzui nhìu suốt tuần nha,hihi  NU 

               
               
               
              #7
                SuongAnh 16.04.2009 14:42:09 (permalink)
                0

                Trích đoạn:nha uyen
                 
                HƯƠNG XA !

                Mịt mờ xa khuất những thương yêu
                Nhung nhớ loang theo vạt nắng chiều
                Lối cũ vàng hoe bao xác lá
                Đường xưa hiu quạnh bước chân xiêu
                Xuân tàn xuân héo thương câu hát
                Trăng úa trăng sầu nhó tiếng tiêu
                Dư ảnh nhạt nhòa ngân ngấn lệ
                Ta về gom lại chút hương yêu !

                                      nha uyen


                KHOẢNG TRỜI YÊU

                Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
                Xao xác bên song nắng trở chiều
                Lối cũ hoa buồn rơi tí tách
                Đường xưa lá úa rụng liêu xiêu
                Mưa tuôn trên mái nhòa câu hát
                Gió thoảng bên lòng nhẹ khúc tiêu
                Đã hết những ngày mơ mộng cũ
                Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
                 
                Hàn Phong
                 
                Cho em theo chân Huynh tỷ nhe hì hì...
                Nghĩa tình yêu
                 
                Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
                Có lá vào thu gió gọi chiều
                Với bướm đồi thông đùa dáng ngã
                Cùng hoa nắng hạ rũ lòng xiêu
                Trong tay khắp nẻo vùi thi phú
                Đôi bóng chung đường ngạo sáo tiêu
                Tuổi ngọc trăng ngà xây tháp bạc
                Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
                 
                Vancali 2.17.09

                 
                TIẾC NUỐI !
                 
                Ta về gom lại chút hương yêu
                Nhặt chút mơ phai nhạt nắng chiều
                Vọng nguyệt chờ trăng trăng dấu bóng
                Khêu đèn tìm mộng mộng hờn xiêu
                Mờ xa cái thưở vui thơ nhạc
                Lụn tắt một thời say sáo tiêu
                Nỗi nhớ trôi theo dòng nước cuốn
                Ngậm ngùi tiếc nuối những thương yêu !
                 
                                            nha uyen


                Chào SA,chúc SA dzui nhìu suốt tuần nha,hihi  NU 


                 

                Trích đoạn:Tôn Nữ Thảo My
                 
                Thân Tặng
                 
                HÃY CÙNG EM

                Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
                Hãy đến với em thật diụ dàng.
                Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
                Hãy diù em trọn giấc hoa xuân 
                Hãy trao em tấm lòng trong sáng
                Hãy đón em tâm trạng rất thân
                Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
                Hãy ru em tiếng hát tình nhân.
                 
                Thảo My


                HÃY, NHÉ EM !
                 
                Hãy vui chớ ngại bóng thời gian
                Hãy nhẹ gót sen thật dịu dàng
                Hãy bước lên con đường hạnh phúc
                Hãy vào mộng với giấc mơ Xuân
                Hãy dang tay đón tình yêu đến
                Hãy gat ưu phiền để nhẹ thân
                Hãy mở rộng lòng chào nắng mới
                Hãy cười tươi nhé ! hỡi tình nhân !
                 
                                                nha uyen


                 Chàng
                Chàng về nối lại khoảng không gian
                Chàng sưởi lòng em với dịu dàng
                Chàng dắt trăng thanh vào bến hạ
                Chàng dìu bướm ngọc dạo vườn xuân
                Chàng xuôi phượng thắm đành yên phận
                Chàng khiến ve sầu phải hóa thân
                Chàng đến mang theo nhiều mộng ảo
                Chàng cười nghiêng ngả bóng giai nhân
                 
                Vancali 2.20.09
                Chúc hai Tỷ tối thứ Bảy vui...

                Hồn Nhiên

                Hồn nhiên nào ngại bóng thời gian
                Hồn nhiên lời nói thật dịu dàng
                Hồn em cuốn mình trong hạnh phúc
                Hồn anh thư thả dạo vườn xuân
                Hồn nhiên quên mất thời gian đến
                Hồn nhiên buông khổ nhẹ nhàng thân
                Hồn nhiên như nắng ươm lúa mới
                Hồn nhiên cười mãi dạ trong ngần
                Mytutru
                 
                GIAN DỐI
                Chắc anh ít hiểu cõi trần gian
                Chắc hẳn tin yêu đến buộc dàng.
                Chắc cũng ngây ngơ trong mộng ảo
                Chắc còn đắm đuối chốn tình xuân
                Chắc không nhìn rõ đâu chân giả
                Chắc chả nghĩ gì đến bản thân.
                Chắc chắn vì yêu nên gạt bỏ.
                Tâm tư dối trá của tình nhân
                Tôn Nữ Thảo My
                 
                Thật là đáng ghét che dấu, gian dối để lừa lòng tin yêu của người
                 
                Kính chúc  Sương Anh thật vui
                TM
                 

                Trích đoạn:SuongAnh

                 
                HÃY CÙNG EM

                Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
                Hãy đến với em thật diụ dàng.
                Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
                Hãy diù em trọn giấc hoa xuân 
                Hãy trao em tấm lòng trong sáng
                Hãy đón em tâm trạng rất thân
                Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
                Hãy ru em tiếng hát tình nhân.
                 
                Thảo My


                HÃY, NHÉ EM !
                 
                Hãy vui chớ ngại bóng thời gian
                Hãy nhẹ gót sen thật dịu dàng
                Hãy bước lên con đường hạnh phúc
                Hãy vào mộng với giấc mơ Xuân
                Hãy dang tay đón tình yêu đến
                Hãy gat ưu phiền để nhẹ thân
                Hãy mở rộng lòng chào nắng mới
                Hãy cười tươi nhé ! hỡi tình nhân !
                 
                                                nha uyen


                 Chàng
                Chàng về nối lại khoảng không gian
                Chàng sưởi lòng em với dịu dàng
                Chàng dắt trăng thanh vào bến hạ
                Chàng dìu bướm ngọc dạo vườn xuân
                Chàng xuôi phượng thắm đành yên phận
                Chàng khiến ve sầu phải hóa thân
                Chàng đến mang theo nhiều mộng ảo
                Chàng cười nghiêng ngả bóng giai nhân
                 
                Vancali 2.20.09
                Chúc hai Tỷ tối thứ Bảy vui...

                Hồn Nhiên

                Hồn nhiên nào ngại bóng thời gian
                Hồn nhiên lời nói thật dịu dàng
                Hồn em cuốn mình trong hạnh phúc
                Hồn anh thư thả dạo vườn xuân
                Hồn nhiên quên mất thời gian đến
                Hồn nhiên buông khổ nhẹ nhàng thân
                Hồn nhiên như nắng ươm lúa mới
                Hồn nhiên cười mãi dạ trong ngần
                Mytutru
                 

                GIAN DỐI
                Chắc anh ít hiểu cõi trần gian
                Chắc hẳn tin yêu đến buộc dàng.
                Chắc cũng ngây ngơ trong mộng ảo
                Chắc còn đắm đuối chốn tình xuân
                Chắc không nhìn rõ đâu chân giả
                Chắc chả nghĩ gì đến bản thân.
                Chắc chắn vì yêu nên gạt bỏ.
                Tâm tư dối trá của tình nhân
                Tôn Nữ Thảo My
                 
                 
                Kính chúc  Sương Anh thật vui
                TM
                 
                 
                 
                VUI
                 
                Vui vẻ không màng chuyện thế gian
                Vui từ chuyện nhỏ chẳng dềnh dàng
                Vui quên phận bạc trong đời sống
                Vui thấy đời hồng giưã tiết Xuân
                Vui để thảnh thơi tâm dạ trí
                Vui cho thanh tịnh khẩu hồn thân
                Vui dù gặp phải bao phiền não
                Vui tấm chân tình chữ nghiã nhân
                 
                (Vui dẫu trời đông tuyết trắng ngần)
                 
                Sương Anh
                 
                SA xin cám ơn nhã ý cuả TM ha, hôm nay thấy khoẻ rồi nên vào họa cùng các anh, chị nè. Xin được hoạ hai lần ở câu cuối, vì thấy anh Mytutru hoạ bằng chữ ngần, nên SA xin phép hoạ kèm theo.Xin chúc mọi người xướng hoạ nhiều và vui vẻ nhiều trong tuần mới ha.
                 
                 

                Trích đoạn:SuongAnh
                 
                HƯƠNG XA !

                Mịt mờ xa khuất những thương yêu
                Nhung nhớ loang theo vạt nắng chiều
                Lối cũ vàng hoe bao xác lá
                Đường xưa hiu quạnh bước chân xiêu
                Xuân tàn xuân héo thương câu hát
                Trăng úa trăng sầu nhó tiếng tiêu
                Dư ảnh nhạt nhòa ngân ngấn lệ
                Ta về gom lại chút hương yêu !

                                     nha uyen


                KHOẢNG TRỜI YÊU

                Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
                Xao xác bên song nắng trở chiều
                Lối cũ hoa buồn rơi tí tách
                Đường xưa lá úa rụng liêu xiêu
                Mưa tuôn trên mái nhòa câu hát
                Gió thoảng bên lòng nhẹ khúc tiêu
                Đã hết những ngày mơ mộng cũ
                Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
                 
                Hàn Phong
                 
                Cho em theo chân Huynh tỷ nhe hì hì...
                Nghĩa tình yêu
                 
                Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
                Có lá vào thu gió gọi chiều
                Với bướm đồi thông đùa dáng ngã
                Cùng hoa nắng hạ rũ lòng xiêu
                Trong tay khắp nẻo vùi thi phú
                Đôi bóng chung đường ngạo sáo tiêu
                Tuổi ngọc trăng ngà xây tháp bạc
                Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
                 
                Vancali 2.17.09

                TIẾC NUỐI !
                 
                Ta về gom lại chút hương yêu
                Nhặt chút mơ phai nhạt nắng chiều
                Vọng nguyệt chờ trăng trăng dấu bóng
                Khêu đèn tìm mộng mộng hờn xiêu
                Mờ xa cái thưở vui thơ nhạc
                Lụn tắt một thời say sáo tiêu
                Nỗi nhớ trôi theo dòng nước cuốn
                Ngậm ngùi tiếc nuối những thương yêu !
                 
                                            nha uyen


                Chào SA,chúc SA dzui nhìu suốt tuần nha,hihi  NU
                 

                  SA cũng dzị, chúc NU dui wài wài ha 


                ƯU PHIỀN
                 
                Lận đận đời người trước bể yêu
                Tâm tư lãng đãng mỗi khi chiều
                Hắt hiu ánh đuốc đêm cô tịch
                Tàn lụn tim đèn bóng ngã xiêu
                Vương vấn chữ duyên nên dạ rối
                Thiết tha câu nợ khiến hồn tiêu
                Làm sao lý giải tình riêng đó
                Cứ mãi ưu phiền bởi tiếng yêu
                 
                Sương Anh
                 
                 

                Trích đoạn:Tôn Nữ Thảo My
                 
                Thân Tặng
                 
                HÃY CÙNG EM

                Hãy về  đây nhé hỡi thời gian.
                Hãy đến với em thật diụ dàng.
                Hãy dắt em về thời nhỏ dại.
                Hãy diù em trọn giấc hoa xuân 
                Hãy trao em tấm lòng trong sáng
                Hãy đón em tâm trạng rất thân
                Hãy dỗ em  thì thầm hứa hẹn
                Hãy ru em tiếng hát tình nhân.
                 
                Thảo My


                HÃY, NHÉ EM !
                 
                Hãy vui chớ ngại bóng thời gian
                Hãy nhẹ gót sen thật dịu dàng
                Hãy bước lên con đường hạnh phúc
                Hãy vào mộng với giấc mơ Xuân
                Hãy dang tay đón tình yêu đến
                Hãy gat ưu phiền để nhẹ thân
                Hãy mở rộng lòng chào nắng mới
                Hãy cười tươi nhé ! hỡi tình nhân !
                 
                                                nha uyen


                 Chàng
                Chàng về nối lại khoảng không gian
                Chàng sưởi lòng em với dịu dàng
                Chàng dắt trăng thanh vào bến hạ
                Chàng dìu bướm ngọc dạo vườn xuân
                Chàng xuôi phượng thắm đành yên phận
                Chàng khiến ve sầu phải hóa thân
                Chàng đến mang theo nhiều mộng ảo
                Chàng cười nghiêng ngả bóng giai nhân
                 
                Vancali 2.20.09
                Chúc hai Tỷ tối thứ Bảy vui...

                Hồn Nhiên

                Hồn nhiên nào ngại bóng thời gian
                Hồn nhiên lời nói thật dịu dàng
                Hồn em cuốn mình trong hạnh phúc
                Hồn anh thư thả dạo vườn xuân
                Hồn nhiên quên mất thời gian đến
                Hồn nhiên buông khổ nhẹ nhàng thân
                Hồn nhiên như nắng ươm lúa mới
                Hồn nhiên cười mãi dạ trong ngần
                Mytutru
                VUI
                 
                Vui vẻ không màng chuyện thế gian
                Vui từ chuyện nhỏ chẳng dềnh dàng
                Vui quên phận bạc trong đời sống
                Vui thấy đời hồng giưã tiết Xuân
                Vui để thảnh thơi tâm dạ trí
                Vui cho thanh tịnh khẩu hồn thân
                Vui dù gặp phải bao phiền não
                Vui tấm chân tình chữ nghiã nhân
                 
                (Vui dẫu trời đông tuyết trắng ngần)
                 
                Sương Anh
                 
                 
                GIAN DỐI
                Chắc anh ít hiểu cõi trần gian
                Chắc hẳn tin yêu đến buộc dàng.
                Chắc cũng ngây ngơ trong mộng ảo
                Chắc còn đắm đuối chốn tình xuân
                Chắc không nhìn rõ đâu chân giả
                Chắc chả nghĩ gì đến bản thân.
                Chắc chắn vì yêu nên gạt bỏ.
                Tâm tư dối trá của tình nhân
                Tôn Nữ Thảo My
                 
                Thật là đáng ghét che dấu, gian dối để lừa lòng tin yêu của người yêu thương mình
                 
                Kính chào vancali va Nhã Uyên  chúc vui cuối tuần
                 
                CHÚC VUI !

                Đúng sai ngàn lẽ cõi nhân gian
                Giữ được tâm an chẳng dễ dàng
                Mọi việc hơn thua nhường người tất
                Cho lòng thanh thản ngắm hoa xuân
                Ham gì chút bụi danh nơi ảo
                Luyến ái trong mơ chỉ cực thân
                Họ cố bon chen vì họ biết
                Sắp chầu tiên tổ vắng giai nhân !

                Sắp chầu tiên tổ vắng giai nhân
                Ngày ngắn mộng dài tiếc tấm thân
                Lực bất tòng tâm nên cố vẫy
                Sức cùng chẳng thể níu hoa xuân
                Tránh xa những kẻ hung người dữ
                Hãy gắng cho tâm thật dịu dàng
                Ngày tháng ta dài hơn họ lắm
                Tha hồ hưởng phúc cõi nhân gian !

                                         nha uyen



                Mãi Là Tình Nhân
                 
                Nhớ muà thu trước giữa không gian.
                Có bướm, có hoa nắng diụ dàng.
                Có lá chao bay vương mái tóc.
                Có anh bên cạnh ngát hương xuân.
                Có lời ước hẹn mơ màng nữa.
                Có nụ hôn nồng thắm thiết thân.
                Mỗi độ thu về lòng lại nhớ.
                Bên em anh vẫn mãi tình nhân
                Thảo My

                 

                 
                 

                Trích đoạn:Tôn Nữ Thảo My
                 
                HƯƠNG XA !

                Mịt mờ xa khuất những thương yêu
                Nhung nhớ loang theo vạt nắng chiều
                Lối cũ vàng hoe bao xác lá
                Đường xưa hiu quạnh bước chân xiêu
                Xuân tàn xuân héo thương câu hát
                Trăng úa trăng sầu nhó tiếng tiêu
                Dư ảnh nhạt nhòa ngân ngấn lệ
                Ta về gom lại chút hương yêu !

                                nha uyen


                KHOẢNG TRỜI YÊU

                Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
                Xao xác bên song nắng trở chiều
                Lối cũ hoa buồn rơi tí tách
                Đường xưa lá úa rụng liêu xiêu
                Mưa tuôn trên mái nhòa câu hát
                Gió thoảng bên lòng nhẹ khúc tiêu
                Đã hết những ngày mơ mộng cũ
                Người đi bỏ lại khoảng trời yêu
                 
                Hàn Phong
                 
                Cho em theo chân Huynh tỷ nhe hì hì...
                Nghĩa tình yêu
                 
                Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
                Có lá vào thu gió gọi chiều
                Với bướm đồi thông đùa dáng ngã
                Cùng hoa nắng hạ rũ lòng xiêu
                Trong tay khắp nẻo vùi thi phú
                Đôi bóng chung đường ngạo sáo tiêu
                Tuổi ngọc trăng ngà xây tháp bạc
                Ai người hiểu được nghĩa tình yêu
                 
                Vancali 2.17.09

                TIẾC NUỐI !
                 
                Ta về gom lại chút hương yêu
                Nhặt chút mơ phai nhạt nắng chiều
                Vọng nguyệt chờ trăng trăng dấu bóng
                Khêu đèn tìm mộng mộng hờn xiêu
                Mờ xa cái thưở vui thơ nhạc
                Lụn tắt một thời say sáo tiêu
                Nỗi nhớ trôi theo dòng nước cuốn
                Ngậm ngùi tiếc nuối những thương yêu !
                 
                                            nha uyen

                 
                Rất vui được có mụi chạy theo ,hihi ,chúc mụi dzui nhìu nhìu, NU



                CHỚM YÊU
                quay quắt, bâng khuâng khi chớm yêu.
                Hồn như bay bỏng thoát trăm chiều.
                Nhớ từng tiếng nói  sao đầm ấm
                Thương những nụ cười muốn đắm xiêu.
                Nỗi nhớ thấm vào trong giấc ngủ.
                Nỗi tình trăn trở cuốn hồn tiêu.
                Vấn vương những lúc khi trò chuyện.
                Nhớ, nhớ mơ màng - ôi chớm yêu
                Trần Mạnh Hùng
                 
                THẮM  NGỌT
                Nhớ anh lòng biết chắc là yêu.
                Vào buổi chiều thu ngập nắng chiều.
                Anh bảo em  như hoa chớm nở.
                Em nhìn anh sóng mắt nghiêng xiêu.
                Tay trong tay tỏ tình em nữa.
                Lòng hiểu lòng ngây ngất hồn tiêu
                Sóng bước bên anh run cuống quýt
                Bờ môi còn thắm ngọt tình yêu
                Thảo My
                 
                 

                Trích đoạn:SuongAnh
                 
                VUI
                 
                Vui vẻ không màng chuyện thế gian
                Vui từ chuyện nhỏ chẳng dềnh dàng
                Vui quên phận bạc trong đời sống
                Vui thấy đời hồng giưã tiết Xuân
                Vui để thảnh thơi tâm dạ trí
                Vui cho thanh tịnh khẩu hồn thân
                Vui dù gặp phải bao phiền não
                Vui tấm chân tình chữ nghiã nhân
                 
                (Vui dẫu trời đông tuyết trắng ngần)
                 
                Sương Anh
                 

                TƠ TƯỞNG
                 
                Nặng lòng một chút nợ nhân gian
                Muốn được quên đâu có dễ dàng
                Nhớ mãi buổi đầu duyên gặp gỡ
                Vấn vương muôn thưở chút hương xuân
                Chiều nhìn lá rụng  sầu thương kiếp
                Đêm ngắm trăng tàn tủi xót thân
                Kẻ đó người đây mà khó gặp
                Ngậm ngùi tơ tưởng bóng tình nhân !
                 
                                            nha uyen
                 
                 
                 

                Phân Vân
                 
                Nhỡ gặp lòng người hay dối gian
                Thôi đành trốn lánh chẳng dênh dàng
                Còn xinh bướm đến vờn mơn sắc
                Hết đẹp ong lùi chẳng tiếc xuân
                Nếu biết giữ mình vui suốt kiếp
                Bằng không lỡ phận khổ tàn thân
                Phân vân tự hỏi đâu là thật
                Ai mới thực tình ai ảo nhân?!
                 
                Sương Anh

                 
                 
                 
                #8
                  SuongAnh 16.04.2009 15:43:05 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn:Song Anh
                   
                  *Rảo bước lầu thơ một sớm mai
                  Bầy ong bướm lượn luyến lưu ai
                  Ngó tơ giăng khắp đường mây rộng
                  Đợi đóa hoa dung chuyển gót hài

                  Tương tư ký viễn tình

                  Những khúc tương tư tạc dạ trường
                  Dài muôn dặm liễu nhạt nhòa sương
                  Tình lan nét bút reo đầu gió
                  Mộng cách song trăng hẹn cuối đường
                  Đứng ngẩn bên trời mây khói tụ
                  Trôi mờ trước mặt dáng tơ vương
                  Tiên nhan khắc họa trong tâm tưởng
                  Thảo bức hoa thơ gởi bóng hường

                  TA
                   

                   
                   

                  Trích đoạn:SuongAnh
                   
                  *Rảo bước lầu thơ một sớm mai
                  Bầy ong bướm lượn luyến lưu ai
                  Ngó tơ giăng khắp đường mây rộng
                  Đợi đóa hoa dung chuyển gót hài

                  Tương tư ký viễn tình

                  Những khúc tương tư tạc dạ trường
                  Dài muôn dặm liễu nhạt nhòa sương
                  Tình lan nét bút reo đầu gió
                  Mộng cách song trăng hẹn cuối đường
                  Đứng ngẩn bên trời mây khói tụ
                  Trôi mờ trước mặt dáng tơ vương
                  Tiên nhan khắc họa trong tâm tưởng
                  Thảo bức hoa thơ gởi bóng hường

                  TA



                  Đêm mơ viễn tưởng cảnh ngày mai
                  Ước muốn được cùng sánh gót ai
                  Thuyền lướt vượt trùng khơi vạn dặm
                  Bên nhau kề cận tháng năm dài
                   
                  TƯƠNG TƯ KHÚC
                   
                  Tương tư dạ khắc suốt canh trường
                  Dáng liễu mờ mờ dưới ánh sương
                  Biển nhớ lan đầy trên giấy mực
                  Sông thương toả rộng khắp thi đường
                  Ôm chăn vọng tưởng tình tha thiết
                  Bó gối âm thầm chữ vấn vương
                  Thật đã yêu rồi luôn mãi giữ
                  Không làm lệ đẫm má môi hường
                   
                  Sương Anh
                   

                   

                  Trích đoạn:Song Anh

                   


                  Chung trà an nhiên buổi sớm

                  Chíu chít chim non rộn trước nhà
                  Bên thềm tuyết trắng đã cài hoa
                  Hương lan dìu dịu từng cơn gió
                  Môi nhấp trầm ngâm chút vị trà
                  Thư thả sông tâm dòng nước mát
                  An nhàn cõi mộng áng mây xa
                  Cành sen chén trúc nay thăm lại
                  Dưới nắng xuân tươi vẫn đậm đà

                  TA


                   

                  Trích đoạn:SuongAnh

                   


                  Chung trà an nhiên buổi sớm

                  Chíu chít chim non rộn trước nhà
                  Bên thềm tuyết trắng đã cài hoa
                  Hương lan dìu dịu từng cơn gió
                  Môi nhấp trầm ngâm chút vị trà
                  Thư thả sông tâm dòng nước mát
                  An nhàn cõi mộng áng mây xa
                  Cành sen chén trúc nay thăm lại
                  Dưới nắng xuân tươi vẫn đậm đà

                  TA




                  Vườn Tiểu Thư
                   
                  Tôi đi ngơ ngẩn trước hiên nhà
                  Vườn Tiểu Thư tôi rộ lắm hoa
                  Hồng thắm cánh lay vờn trước gió
                  Lan thơm cành vẫy thoảng hương trà
                  Tiểu Thư tha thướt như đang đợi
                  Công Tử vội vàng thấp thoáng xa
                  Tiếng hót bầy chim như muốn bảo
                  Vườn đây cô chủ..........a di đà......

                   
                   



                  Chén Trà Xuân
                   
                  Rộn rã âm vang đến tận nhà
                  Chim kêu bướm lựợn gió vờn hoa
                  Khẽ khàng nắng chạm mơn man lá
                  Thư thái chung nâng thưởng thức trà
                  Tiếng sáo du dương hồn trở lạ

                  Cung đàn réo rắc gót tìm xa
                  Muà xuân cảnh sắc hoà chung điệu
                  Xúc cảm thơ ngâm ý đậm đà

                   
                  Sương Anh

                   

                  Trích đoạn:SuongAnh

                   
                  Le Printemps - Muà Xuân
                   
                  Muà xuân xuất hiện - tháng ba rồi!
                  Tuyết trắng bây chừ khép cánh rơi
                  Lá nhú mầm non xanh phố thị
                  Cành vươn lộc mởn mát khung trời
                  Thuỷ tiên hé nụ làm duyên dáng
                  Tulipe nghiêng mình muá lả lơi
                  Thánh nữ Printemps đang uyển chuyển
                  Nhẹ nhàng bước xuống viếng thăm đời

                   
                  Sương Anh

                   

                   

                  Trích đoạn:Song Anh

                   
                  Le Printemps - Muà Xuân
                   
                  Muà xuân xuất hiện - tháng ba rồi!
                  Tuyết trắng bây chừ khép cánh rơi
                  Lá nhú mầm non xanh phố thị
                  Cành vươn lộc mởn mát khung trời
                  Thuỷ tiên hé nụ làm duyên dáng
                  Tulipe nghiêng mình muá lả lơi
                  Thánh nữ Printemps đang uyển chuyển
                  Nhẹ nhàng bước xuống viếng thăm đời

                   
                  Sương Anh

                   


                  Nghênh Xuân

                  Tự bắc phương sang điểm xuyết rồi
                  Tà hưong nếp lụa dáng hoa rơi
                  Còn nghe dặm liễu xao tơ trúc
                  Lại thấy đông quân dệt sắc trời
                  Biếc biếc làn mây đương thả nổi
                  Hồng hồng sợi nắng cứ buông lơi
                  Xuân khai thắm nụ tình non nước
                  Tiếu cảnh làm duyên với cõi đời

                  TA

                   

                   

                  Trích đoạn:SuongAnh
                   
                  Le Printemps - Muà Xuân
                   
                  Muà xuân xuất hiện - tháng ba rồi!
                  Tuyết trắng bây chừ khép cánh rơi
                  Lá nhú mầm non xanh phố thị
                  Cành vươn lộc mởn mát khung trời
                  Thuỷ tiên hé nụ làm duyên dáng
                  Tulipe nghiêng mình muá lả lơi
                  Thánh nữ Printemps đang uyển chuyển
                  Nhẹ nhàng bước xuống viếng thăm đời

                   
                  Sương Anh

                   


                  Nghênh Xuân

                  Tự bắc phương sang điểm xuyết rồi
                  Tà hưong nếp lụa dáng hoa rơi
                  Còn nghe dặm liễu xao tơ trúc
                  Lại thấy đông quân dệt sắc trời
                  Biếc biếc làn mây đương thả nổi
                  Hồng hồng sợi nắng cứ buông lơi
                  Xuân khai thắm nụ tình non nước
                  Tiếu cảnh làm duyên với cõi đời

                  TA


                  Đầu Xuân
                   
                  Xuân đang thấp thoáng đến bên rồi
                  Chim hót hoa cười mưa nhẹ rơi
                  Én gọi ới ời vang đỉnh núi
                  Thông reo vi vút vọng mây trời
                  Xanh xanh nước biếc dòng xuôi chảy
                  Tim tím cành sim gió nhẹ lơi
                  Cảnh sắc đầu muà gây xúc cảm
                  Vần thơ mộc mạc gửi cho đời


                  Sương Anh

                   

                   

                  Trích đoạn:Song Anh

                   
                  Le Printemps - Muà Xuân
                   
                  Muà xuân xuất hiện - tháng ba rồi!
                  Tuyết trắng bây chừ khép cánh rơi
                  Lá nhú mầm non xanh phố thị
                  Cành vươn lộc mởn mát khung trời
                  Thuỷ tiên hé nụ làm duyên dáng
                  Tulipe nghiêng mình muá lả lơi
                  Thánh nữ Printemps đang uyển chuyển
                  Nhẹ nhàng bước xuống viếng thăm đời

                   
                  Sương Anh

                   


                  Nghênh Xuân

                  Tự bắc phương sang điểm xuyết rồi
                  Tà hưong nếp lụa dáng hoa rơi
                  Còn nghe dặm liễu xao tơ trúc
                  Lại thấy đông quân dệt sắc trời
                  Biếc biếc làn mây đương thả nổi
                  Hồng hồng sợi nắng cứ buông lơi
                  Xuân khai thắm nụ tình non nước
                  Tiếu cảnh làm duyên với cõi đời

                  TA


                  Đầu Xuân
                   
                  Xuân đang thấp thoáng đến bên rồi
                  Chim hót hoa cười mưa nhẹ rơi
                  Én gọi ới ời vang đỉnh núi
                  Thông reo vi vút vọng mây trời
                  Xanh xanh nước biếc dòng xuôi chảy
                  Tim tím cành sim gió nhẹ lơi
                  Cảnh sắc đầu muà gây xúc cảm
                  Vần thơ mộc mạc gửi cho đời


                  Sương Anh


                  Bến Xuân

                  Ngậm lá thơ bay ruỗi nắng rồi
                  Đàn chim én liệng đón mùa rơi
                  Xuân ba bích thảo ngời hương sắc
                  Tơ trúc hoàng oanh rộn đất trời
                  Đủng đỉnh thuyền lan hoa khói bạt
                  Phất phơ tà lụa tóc mây lơi
                  Ngàn mơ cuộn áo vương vương gió
                  Ngọc diện thanh y ngạo với đời

                  TA


                   
                   

                   
                   
                   
                  #9
                    SuongAnh 16.04.2009 15:48:48 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
                     
                    Thân gởi Sương Anh họa chơi cho vui
                    TMH
                    Hãy yêu chồng 
                     
                    Mai này cõi thế vắng đàn ông
                    Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
                    Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
                    Về nhà đánh phấn chỉ mình trông
                    Phòng the đợi miết tình khô đét
                    Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
                    Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
                    Từ nay vợ hãy quí yêu chồng
                     
                    Vancali 3.6.09
                     
                    Chúc quí bạn cuối tuần vui vẻ




                    Cõi Tiên Bồng

                    Mai này phụ nữ hoá đàn ông
                    Vô tư tim ái sẳn ấm nồng
                    Khoé mắt môi cười cùng nhau ngắm
                    Hồn nhiên thanh thản sợ ai trông
                    Da thịt mượt mà sâu sắc nét
                    Già trẻ gái trai cõi tiên bồng
                    Cuộc sống lo gì buồn tẻ nhạt
                    Trước sau son sắc nghĩa vợ chồng
                    Mytutru



                     
                    Chúc huynh ngày vui...
                     
                    TỪ QUEN ĐẾN... NHỚ
                    Giật mình nghe tiếng nói - thưa ông...
                    Một thuở ngày xưa thật ấm nồng.
                    Chợt đắm, chợt mê xao xuyến lạ.
                    Thoáng mơ, thoáng mộng đợi chờ trông.
                    Em cong môi nói thân thương quá.
                    Anh ngẩn người say phiêu dạt bồng.
                    Từ dạo ban đầu quen.. đến nhớ.
                    Chất vào nỗi nhớ cứ len chồng.
                    Trần Mạnh Hùng
                     

                     

                    Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
                     
                    Thôi hảy quên đi chuyện không vui nhe huynh , vào đây xướng họa cho thêm yêu đời nhe hì hì...chúc huynh cuối tuần vui vẻ...hì hì
                    Chiều tà
                     
                    Chiều về cảm hứng họa vần thơ
                    Xếp chữ tay run mắt dại khờ
                    Gợi cảnh hoàng hôn tình lạc bước
                    Khơi lòng lãng mạn kén buông tơ
                    Chân đồi khói tỏa màu lam nhạt
                    Đỉnh núi trời nghiêng sắc tím mờ
                    Bóng nhạn xa bầy giương cánh rộng
                    Cho đời lữ khách thả hồn mơ
                     
                    Vancali 3.13.09

                     


                    Gói Buồn Gởi Nhớ


                    Gói buồn gởi nhớ ấy vào thơ
                    Lời khéo ý tuông trải dại khờ
                    Phác hoạ tranh đời người lạc bước
                    Dư âm giăng mắc dệt đường tơ
                    Gợi bao nhung nhớ vào mây nhạt
                    Buông bỏ đau thương khói bay mờ
                    Ý chí bao la trời xanh rộng
                    Cho đời ngắm nghía thả hồn mơ
                    Mytutru


                     


                     

                    CŨNG MỘNG MƠ
                     
                    Non nước không lời lại lắm thơ
                    Gió bay vô định bước chân khờ
                    Đáy hồ mây trắng trêu đàn cá
                    Gốc liễu trăng vàng cột mối tơ
                    Mát mặt thi nhân khi tuyết xuống
                    Chạnh lòng lữ khách lúc sao mờ
                    Bướm ong luân vũ tình muôn điệu
                    Xao xuyến trời xanh cũng mộng mơ !
                     
                    Lá chờ rơi 16/03/09
                     
                    Trăng treo ngọn liễu rũ lơ thơ.
                    Chiếu xuống sông khuya ánh khệch khờ
                    Như giải lụa vàng trên sóng nước.
                    Tựa làn suối bạc phủ đường tơ.
                    Trăng xuyên kẽ lá lung linh sáng.
                    Gió cuốn hơi sương phản phất mờ.
                    Rả rích tiếng đêm trong tịch mịch.
                    Như ru ai đó đắm trong mơ.
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     

                     
                     

                    Trích đoạn:SuongAnh

                     
                    Thôi hảy quên đi chuyện không vui nhe huynh , vào đây xướng họa cho thêm yêu đời nhe hì hì...chúc huynh cuối tuần vui vẻ...hì hì
                    Chiều tà
                     
                    Chiều về cảm hứng họa vần thơ
                    Xếp chữ tay run mắt dại khờ
                    Gợi cảnh hoàng hôn tình lạc bước
                    Khơi lòng lãng mạn kén buông tơ
                    Chân đồi khói tỏa màu lam nhạt
                    Đỉnh núi trời nghiêng sắc tím mờ
                    Bóng nhạn xa bầy giương cánh rộng
                    Cho đời lữ khách thả hồn mơ
                     
                    Vancali 3.13.09

                     


                    Gói Buồn Gởi Nhớ


                    Gói buồn gởi nhớ ấy vào thơ
                    Lời khéo ý tuông trải dại khờ
                    Phác hoạ tranh đời người lạc bước
                    Dư âm giăng mắc dệt đường tơ
                    Gợi bao nhung nhớ vào mây nhạt
                    Buông bỏ đau thương khói bay mờ
                    Ý chí bao la trời xanh rộng
                    Cho đời ngắm nghía thả hồn mơ
                    Mytutru


                     


                     

                    CŨNG MỘNG MƠ
                     
                    Non nước không lời lại lắm thơ
                    Gió bay vô định bước chân khờ
                    Đáy hồ mây trắng trêu đàn cá
                    Gốc liễu trăng vàng cột mối tơ
                    Mát mặt thi nhân khi tuyết xuống
                    Chạnh lòng lữ khách lúc sao mờ
                    Bướm ong luân vũ tình muôn điệu
                    Xao xuyến trời xanh cũng mộng mơ !
                     
                    Lá chờ rơi 16/03/09
                     
                    Trăng treo ngọn liễu rũ lơ thơ.
                    Chiếu xuống sông khuya ánh khệch khờ
                    Như giải lụa vàng trên sóng nước.
                    Tựa làn suối bạc phủ đường tơ.
                    Trăng xuyên kẽ lá lung linh sáng.
                    Gió cuốn hơi sương phản phất mờ.
                    Rả rích tiếng đêm trong tịch mịch.
                    Như ru ai đó đắm trong mơ.
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     
                     
                    Nhớ Tình Thơ
                     
                    Vắng mặt vài hôm thấy nhớ thơ
                    Chôn chân bệnh viện mãi nên khờ
                    Chờ mây gửi gấm đôi ngâm khúc
                    Đợi gió mang về mấy tiếng tơ
                    Dáng liễu không còn xinh rạng rỡ
                    Vầng trăng héo uá nét lu mờ
                    Buồn đêm trăn trở không yên giấc
                    Khắc khoải mong ngày gặp người mơ
                     
                    Sương Anh
                     
                     
                    SA xin cám ơn anh TMH đã ghé thăm nhà và để lại những vần xướng hoạ thiệt vui và hay, nhưng bưả giờ SA đi vắng nên hổng đáp lễ kịp, nay xin góp vài dòng, trễ còn hơn là hổng có, đúng hôn anh TMH há! Chúc các anh chị luôn vui xướng hoạ nha...

                     

                     

                    Trích đoạn:nha uyen

                     
                    GIÃ BIỆT

                    Vưà quen bạn tốt rất lành hiền
                    Cứ ngỡ tình thâm với bút nghiên
                    Mến mộ vần thơ đầy đạo nghiã
                    Giao lưu nét bút rất nhân hiền
                    Bây chừ giã biệt mong tương ngộ
                    Mai mốt trùng phùng được mãn viên
                    Xiết chặt bàn tay lời hẹn ưóc
                    Ngưòi mau trở lại nối tình duyên

                     
                    Sương Anh

                    SA chúc NU đi vui vẻ, công việc hoàn thành mau chóng trở về thi đàn nha....hông thôi là mọi ngưòi nhớ lắm đó, SA cũng dzị....tình vưà mới chớm đành ly biệt...lệ tiễn đưa người đọng mắt mi.....


                    TƯƠNG PHÙNG
                    Ta về nối lại mối lương duyên
                    Ám lạnh ngọt bùi nghĩa trúc viên
                    Mặn nhạt với đời câu thơ phú
                    Cay nồng cùng bạn chữ nhân hiền
                    Tình thân san sẻ lời ưu ái
                    Ý nặng chia đều bút với nghiên
                    Cách mặt cách lời lòng chẳng cách
                    Khắc sâu trong dạ bạn lành hiền .
                     
                                            nha uyen

                     

                     

                    Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng

                     

                    BẮC CẦU KIỀU
                    Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
                    Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
                    Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
                    Yêu chừng mấy độ được phì thây
                    Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
                    Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
                    Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
                    Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
                    Tran Manh Hung
                     
                    (*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
                    Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy




                    CHẲNG NHÍU MÀY !

                    Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
                    Làm sao đủ sức để làm thầy !
                    Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
                    Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
                    Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
                    Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
                    Thôi thì phó mặc ông trời vậy
                    Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày !
                     
                    nha uyen

                      Lười học 
                     
                    Trống trường đã điểm trốn ngoài đây
                    Bài vở chưa thông ngán gặp thầy
                    Ăn tối quen hơi thành biếng học
                    Ngủ ngày bén mắt bổng lười thây
                    Xem phim nhìn mãi run đùi hưởng
                    Giở sách dòm qua gãi mũi trầy
                    Mẹ mắng giờ lười không chịu học
                    Lớn lên túng quẫn kiếp ăn mày
                     
                    Vancali 3.19.09
                     
                    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì ì..
                     
                    ÔNG THẦY
                    (Đố là con gì)
                    Lạc lối vòng vòng tấp đến đây.
                    Nghe đâu trong ngõ có ông thầy.
                    Sớm mơi mở cổng dâng nguyên xác
                    Tối mịt vô chuồng hiến cả thây.
                    Bể ái dạt dào trong  lũ cuốn
                    Trời yêu dồn dập dưới  giông trầy.
                    Cuộc đời hãnh diện đôi sừng nhú.
                    Cộng với chòm râu - nở mặt mày
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     
                    Mừng SA  đã khoẻ, Thân chúc bạn mãi mãi bình an, và hạnh phúc
                    TMH
                     


                     

                    Trích đoạn:SuongAnh

                     

                    BẮC CẦU KIỀU
                    Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
                    Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
                    Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
                    Yêu chừng mấy độ được phì thây
                    Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
                    Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
                    Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
                    Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
                    Tran Manh Hung
                     
                    (*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
                    Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy




                    CHẲNG NHÍU MÀY !

                    Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
                    Làm sao đủ sức để làm thầy !
                    Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
                    Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
                    Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
                    Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
                    Thôi thì phó mặc ông trời vậy
                    Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày !
                     
                    nha uyen

                      Lười học 
                     
                    Trống trường đã điểm trốn ngoài đây
                    Bài vở chưa thông ngán gặp thầy
                    Ăn tối quen hơi thành biếng học
                    Ngủ ngày bén mắt bổng lười thây
                    Xem phim nhìn mãi run đùi hưởng
                    Giở sách dòm qua gãi mũi trầy
                    Mẹ mắng giờ lười không chịu học
                    Lớn lên túng quẫn kiếp ăn mày
                     
                    Vancali 3.19.09
                     
                    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì ì..
                     
                    ÔNG THẦY
                    (Đố là con gì)
                    Lạc lối vòng vòng tấp đến đây.
                    Nghe đâu trong ngõ có ông thầy.
                    Sớm mơi mở cổng dâng nguyên xác
                    Tối mịt vô chuồng hiến cả thây.
                    Bể ái dạt dào trong  lũ cuốn
                    Trời yêu dồn dập dưới  giông trầy.
                    Cuộc đời hãnh diện đôi sừng nhú.
                    Cộng với chòm râu - nở mặt mày
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     
                    Mừng SA  đã khoẻ, Thân chúc bạn mãi mãi bình an, và hạnh phúc
                    TMH
                     
                    SA xin cám ơn lời chúc cuả anh TMH nha, hôm nay SA đã khoẻ hẳn rồi. Xin chúc anh TMH và các anh chị đang cùng xướng hoạ một week-end thiệt là vui vẻ và hạnh phúc nha.
                     
                    Ông Giáo Cuả Em
                     
                    Văn thư tới tấp gửi về đây
                    Hổng biểu từ câu muốn hỏi thấy
                    Chẳng biết bờ sông ngồi đánh bạc
                    Hay đang quán rượu gục phanh thây
                    Học trò quẳng sách không thèm học
                    Ông giáo say hèm xỉn té trầy
                    Thấy tửu là ham tiền trút ống
                    Hết xu tự trách tại thằng mày
                     
                    Sương Anh
                      
                     

                     
                    #10
                      SuongAnh 16.04.2009 15:53:05 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn:SuongAnh
                       
                      GIÃ BIỆT

                      Vưà quen bạn tốt rất lành hiền
                      Cứ ngỡ tình thâm với bút nghiên
                      Mến mộ vần thơ đầy đạo nghiã
                      Giao lưu nét bút rất nhân hiền
                      Bây chừ giã biệt mong tương ngộ
                      Mai mốt trùng phùng được mãn viên
                      Xiết chặt bàn tay lời hẹn ưóc
                      Ngưòi mau trở lại nối tình duyên

                       
                      Sương Anh

                      SA chúc NU đi vui vẻ, công việc hoàn thành mau chóng trở về thi đàn nha....hông thôi là mọi ngưòi nhớ lắm đó, SA cũng dzị....tình vưà mới chớm đành ly biệt...lệ tiễn đưa người đọng mắt mi.....


                      TƯƠNG PHÙNG

                      Ta về nối lại mối lương duyên

                      Ám lạnh ngọt bùi nghĩa trúc viên

                      Mặn nhạt với đời câu thơ phú

                      Cay nồng cùng bạn chữ nhân hiền

                      Tình thân san sẻ lời ưu ái

                      Ý nặng chia đều bút với nghiên

                      Cách mặt cách lời lòng chẳng cách

                      Khắc sâu trong dạ bạn lành hiền .

                       

                                              nha uyen



                      Hạnh Ngộ
                       
                      Hạnh ngộ hôm nay hẳn có duyên
                      Thong dong tự tại thú điền viên
                      Tay đan dắt díu lên non lánh
                      Rưọu chuốc ngâm nga ngẫm chữ hiền
                      Thuở trước vịnh đề hao tốn mực
                      Thời nay xướng hoạ chẳng cần nghiên
                      Lang thang lướt ngón trên trang web
                      Thư Quán giao lưu gặp bạn hiền

                       
                      Sương Anh
                       

                       

                      Trích đoạn:nha uyen

                       
                      Mạng ảo

                      Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
                      Đêm trường trăn trở mối tình ngông
                      Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
                      Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
                      Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
                      Về nhà lật đật máy vào trông
                      Thấy bài của bạn người khoan khoái
                      Máu chảy dồn tim má ửng hồng

                      Vancali 3.22.09

                      Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
                       
                      TRƯA HÈ  2009
                      Saigon tháng 3
                      Trưa hè trời đổ lửa oi nồng.
                      Hơi thở phì phò tưởng hóa ngông.
                      Chờ đợi cơn mưa chờ với đợi
                      Ngóng mong làn gió ngóng rồi mong.
                      Trên giường con trẻ lờ đờ ngủ
                      Ngòai ngỏ người già uẻ ỏai trông
                      Im lặng như tờ không tiếng động
                      Không gian hừng hực khối than hồng
                      THẢO MY

                      RỰC SẮC HỒNG
                       
                      Trót lỡ say mê chút mặn nồng
                      Ra vào tơ tưởng ngỡ người ngông
                      Vừa xa mươi bữa lòng day dứt
                      Vắng mặt bao ngày đã nhớ mong
                      Cung bậc bỗng trầm luôn ám ảnh
                      Thâm tình thi hữu mãi hằng trông
                      Đường thi rộn rã câu thơ thả
                      Đẹp tựa mùa xuân rực sắc hồng !
                       
                                                 N U
                       
                       

                      Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
                       
                       
                      Xướng Kính Mời

                      BUỒN
                      Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                      Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                      Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                      Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                      Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                      Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                      Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                      Tìm tới làm quen với nụ cười
                      Trần Mạnh Hùng
                       
                       

                      Trích đoạn:SuongAnh
                       
                      Mạng ảo

                      Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
                      Đêm trường trăn trở mối tình ngông
                      Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
                      Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
                      Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
                      Về nhà lật đật máy vào trông
                      Thấy bài của bạn người khoan khoái
                      Máu chảy dồn tim má ửng hồng

                      Vancali 3.22.09

                      Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
                       
                      TRƯA HÈ  2009
                      Saigon tháng 3
                      Trưa hè trời đổ lửa oi nồng.
                      Hơi thở phì phò tưởng hóa ngông.
                      Chờ đợi cơn mưa chờ với đợi
                      Ngóng mong làn gió ngóng rồi mong.
                      Trên giường con trẻ lờ đờ ngủ
                      Ngòai ngỏ người già uẻ ỏai trông
                      Im lặng như tờ không tiếng động
                      Không gian hừng hực khối than hồng
                      THẢO MY

                      RỰC SẮC HỒNG
                       
                      Trót lỡ say mê chút mặn nồng
                      Ra vào tơ tưởng ngỡ người ngông
                      Vừa xa mươi bữa lòng day dứt
                      Vắng mặt bao ngày đã nhớ mong
                      Cung bậc bỗng trầm luôn ám ảnh
                      Thâm tình thi hữu mãi hằng trông
                      Đường thi rộn rã câu thơ thả
                      Đẹp tựa mùa xuân rực sắc hồng !
                       
                                                 N U
                       
                       
                       
                      TRÁI TIM HỒNG
                       
                      Thương ai gửi cả mối tình nồng
                      Ngớ ngẩn thẩn thờ giống kẻ ngông
                      Khấn gặp mơ hiền như vẫn ước
                      Cầu xin mộng đẹp giống hằng mong
                      Đàn rung réo rắc câu thương nhớ
                      Sáo thổi thì thầm tiếng đợi trông
                      Tri kỷ tri âm tuy bất diện
                      Lời thi sưởi ấm trái tim hồng
                       
                      Sương Anh
                       
                       

                      Trích đoạn:SuongAnh
                       
                       
                      Xướng Kính Mời

                      BUỒN
                      Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                      Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                      Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                      Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                      Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                      Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                      Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                      Tìm tới làm quen với nụ cười
                      Trần Mạnh Hùng
                       
                       
                      HOA LỤC BÌNH

                      Có ai khốn khổ giống như tôi
                      Chẳng biết giận ai phải giận trời
                      Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                      Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                      Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                      Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                      Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                      Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !

                                          N U
                       
                       
                      Thơ Thẩn
                       
                      Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                      Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                      Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                      Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                      Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                      Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                      Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                      Môi má kém vui khó mỉm cười

                       
                      Sương Anh
                       
                       

                       
                       
                       
                      #11
                        SuongAnh 16.04.2009 16:23:15 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
                         
                        Hình mới nhất của TMH trong nỗi buồn mênh mông
                         
                        Xướng Kính Mời

                        BUỒN
                        Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                        Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                        Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                        Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                        Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                        Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                        Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                        Tìm tới làm quen với nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng 
                         

                        Thơ Thẩn
                         
                        Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                        Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                        Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                        Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                        Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                        Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                        Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                        Môi má kém vui khó mỉm cười

                         
                        Sương Anh
                         
                         
                        HOA LỤC BÌNH
                         
                        Có ai khốn khổ giống như tôi
                        Chẳng biết giận ai phải giận trời
                        Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                        Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                        Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                        Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                        Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                        Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
                        NU


                        Bỏ Buồn Vô Cớ

                        Mong người an lạc giống như tôi
                        Trái phải trắng đen chuyện đất trời
                        Vô tư phất bút thơ tả cảnh
                        Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
                        Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
                        Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
                        Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
                        Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
                        Mytutru
                         
                        Chào quý thi hữu,
                        Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
                        Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
                         
                        VUI
                         
                        Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
                        Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
                        Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
                        Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
                        Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
                        Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
                        Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
                        Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
                        Thi Nang
                        Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
                         
                        Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
                         
                        Nhớ Nhung
                        Người mến hay là trêu ghẹo tôi
                        Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
                        Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
                        Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
                        Người có thích không khi vắng lặng?
                        Tôi thì lo lắng bóng chiều rơi!
                        Người thường nghĩ đến con người ấy?
                        Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                         
                         
                         

                        Trích đoạn:vancali96

                         

                         
                        Hình mới nhất của TMH trong nỗi buồn mênh mông
                         
                        Xướng Kính Mời

                        BUỒN
                        Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                        Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                        Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                        Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                        Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                        Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                        Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                        Tìm tới làm quen với nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng 
                         

                        Thơ Thẩn
                         
                        Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                        Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                        Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                        Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                        Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                        Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                        Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                        Môi má kém vui khó mỉm cười

                         
                        Sương Anh
                         
                         
                        HOA LỤC BÌNH
                         
                        Có ai khốn khổ giống như tôi
                        Chẳng biết giận ai phải giận trời
                        Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                        Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                        Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                        Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                        Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                        Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
                        NU


                        Bỏ Buồn Vô Cớ

                        Mong người an lạc giống như tôi
                        Trái phải trắng đen chuyện đất trời
                        Vô tư phất bút thơ tả cảnh
                        Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
                        Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
                        Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
                        Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
                        Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
                        Mytutru
                         
                        Chào quý thi hữu,
                        Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
                        Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
                         
                        VUI
                         
                        Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
                        Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
                        Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
                        Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
                        Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
                        Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
                        Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
                        Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
                        Thi Nang
                        Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
                         
                        Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
                         
                        Nhớ Nhung
                        Người mến hay là trêu ghẹo tôi
                        Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
                        Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
                        Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
                        Người có thích không khi vắng lặng?
                        Tôi thì lo lắng bóng chiều rơi!
                        Người thường nghĩ đến con người ấy?
                        Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng

                         

                         
                         Phôi pha
                         
                        Lối nhỏ nhìn quanh chỉ bóng tôi
                        Đành mang tâm sự ngỏ mây trời
                        Lời xưa vất vưởng màn sương lạc
                        Chuyện cũ u sầu cánh nhạn trôi
                        Gác vắng thương ai lòng thấp thỏm
                        Đêm về nhớ bạn lệ đầy vơi
                        Tình vui  mặn ấm tình muôn thuở
                        Nghịch cảnh phôi pha héo nụ cười
                         
                        Vancali 3.24.09
                         
                         

                        Trích đoạn:Song Anh
                         
                         
                        TRÁI TIM HỒNG
                         
                        Thương ai gửi cả mối tình nồng
                        Ngớ ngẩn thẩn thờ giống kẻ ngông
                        Khấn gặp mơ hiền như vẫn ước
                        Cầu xin mộng đẹp giống hằng mong
                        Đàn rung réo rắc câu thương nhớ
                        Sáo thổi thì thầm tiếng đợi trông
                        Tri kỷ tri âm tuy bất diện
                        Lời thi sưởi ấm trái tim hồng
                         
                        Sương Anh
                         
                         
                        Giọt Hồng
                         
                        Cách núi ngăn mây ý vẫn nồng
                        Đưa tình khéo chọn lối thơ ngông
                        Thì yêu mấy nữa cho vừa nhớ
                        Hỏi hẹn bao chừng mới vẹn mong
                        Xỏ chỉ mòn tay niềm ấm lạnh
                        Thêu mơ chấp cánh giọt thương mong
                        Mai này gác nguyệt buông rèm gấm
                        Yến phụng song phi cẩn thiếp hồng
                        Song Anh
                         
                         
                        Thơ Thẩn
                         
                        Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                        Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                        Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                        Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                        Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                        Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                        Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                        Môi má kém vui khó mỉm cười

                         
                        Sương Anh
                         
                        Tư Lự
                         
                        Khi người than thở "chỉ mình tôi
                        Có biết màu sương bạc áo trời
                        Dã thảo trầm ngâm bờ nắng rụng
                        Nhàn hoa lẻo đẻo bóng chiều trôi
                        Nên tâm sự với người thương rõ
                        Để cảm thông cùng giọt lệ vơi
                        Vạn sự chờ xem nơi tạo hóa
                        Tin yêu ướp mọng nét môi cười
                        Song Anh
                         
                         

                        Trích đoạn:nha uyen
                         
                         
                        BUỒN
                        Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                        Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                        Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                        Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                        Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                        Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                        Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                        Tìm tới làm quen với nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng


                        HOA LỤC BÌNH

                        Có ai khốn khổ giống như tôi
                        Chẳng biết giận ai phải giận trời
                        Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                        Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                        Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                        Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                        Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                        Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !

                                           N U

                        Thơ Thẩn
                         
                        Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                        Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                        Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                        Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                        Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                        Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                        Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                        Môi má kém vui khó mỉm cười

                         
                        Sương Anh

                                      Thương

                        Trên đời thương nhớ chẳng mình tôi
                        Ngang trái xa nhau chẳng tại trời
                        Nhớ bạn bạn ngơ đành nhớ vỡ
                        Yêu ai ai ngoảnh để yêu trôi
                        Anh thương chung ngã sầu luôn đậm
                        Em mộng riêng đường vui chẳng vơi
                        Tình nghĩa trăm năm là thế đó
                        Tương tư ai để thiếu câu cười!

                                            Thanh Huy

                        Bỏ Buồn Vô Cớ

                        Mong người an lạc giống như tôi
                        Trái phải trắng đen chuyện đất trời
                        Vô tư phất bút thơ tả cảnh
                        Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
                        Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
                        Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
                        Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
                        Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
                        Mytutru
                         
                        Chào quý thi hữu,
                        Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
                        Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
                         
                        VUI
                         
                        Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
                        Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
                        Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
                        Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
                        Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
                        Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
                        Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
                        Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
                        Thi Nang
                        Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
                         
                        Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
                         
                        Nhớ Nhung
                        Người mến hay là trêu ghẹo tôi
                        Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
                        Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
                        Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
                        Người có thích không khi vắng lặng?
                        Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
                        Người thường nghĩ đến con người ấy?
                        Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng


                         Phôi pha
                         
                        Lối nhỏ nhìn quanh chỉ bóng tôi
                        Đành mang tâm sự ngỏ mây trời
                        Lời xưa vất vưởng màn sương lạc
                        Chuyện cũ u sầu cánh nhạn trôi
                        Gác vắng thương ai lòng thấp thỏm
                        Đêm về nhớ bạn lệ đầy vơi
                        Tình vui mặn ấm tình muôn thuở
                        Nghịch cảnh phôi pha héo nụ cười
                         
                        Vancali 3.24.09
                         
                          RU CHIỀU !
                         
                        Lối cũ đi về chỉ có  tôi
                        Chiều rơi nhè nhẹ sợi tơ trời
                        Cung thương vang vọng lời thương nhớ
                        Áo trắng hửng hờ mây trắng trôi
                        Khúc nhạc chia ly sầu vạn cổ
                        Cung trầm tiễn biệt lệ đầy vơi
                        Ừ thôi người cứ vui đi nhé
                        Ru giấc trăm năm đẹp nụ cười !


                                         NU 
                                                                     
                         


                        Trích đoạn:Tôn Nữ Thảo My
                         
                        BUỒN
                        Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                        Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                        Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                        Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.

                        Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                        Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                        Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                        Tìm tới làm quen với nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng

                        Một trong những tấm ảnh mới nhất của TMH với nỗi buồn mênh mông

                        HOA LỤC BÌNH

                        Có ai khốn khổ giống như tôi
                        Chẳng biết giận ai phải giận trời
                        Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                        Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                        Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                        Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                        Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                        Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !

                        N U

                        Thơ Thẩn

                        Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                        Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                        Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                        Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                        Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                        Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                        Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                        Môi má kém vui khó mỉm cười

                        Sương Anh


                            Thương

                        Trên đời thương nhớ chẳng mình tôi
                        Ngang trái xa nhau chẳng tại trời
                        Nhớ bạn bạn ngơ đành nhớ vỡ
                        Yêu ai ai ngoảnh để yêu trôi
                        Anh thương chung ngã sầu luôn đậm
                        Em mộng riêng đường vui chẳng vơi
                        Tình nghĩa trăm năm là thế đó
                        Tương tư ai để thiếu câu cười!

                             Thanh Huy

                        Bỏ Buồn Vô Cớ

                        Mong người an lạc giống như tôi
                        Trái phải trắng đen chuyện đất trời
                        Vô tư phất bút thơ tả cảnh
                        Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
                        Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
                        Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
                        Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
                        Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
                        Mytutru

                        Chào quý thi hữu,
                        Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
                        Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!

                        VUI

                        Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
                        Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
                        Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
                        Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
                        Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
                        Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
                        Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
                        Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
                        Thi Nang
                        Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!

                        Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
                        Nhớ Nhung
                        Người mến hay là trêu ghẹo tôi
                        Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
                        Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
                        Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
                        Người có thích không khi vắng lặng?
                        Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
                        Người thường nghĩ đến con người ấy?
                        Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng


                         Phôi pha
                         
                        Lối nhỏ nhìn quanh chỉ bóng tôi
                        Đành mang tâm sự ngỏ mây trời
                        Lời xưa vất vưởng màn sương lạc
                        Chuyện cũ u sầu cánh nhạn trôi
                        Gác vắng thương ai lòng thấp thỏm
                        Đêm về nhớ bạn lệ đầy vơi
                        Tình vui mặn ấm tình muôn thuở
                        Nghịch cảnh phôi pha héo nụ cười
                         
                        Vancali 3.24.09

                         
                          RU CHIỀU !
                         
                        Lối cũ đi về chỉ có  tôi
                        Chiều rơi nhè nhẹ sợi tơ trời
                        Cung thương vang vọng lời thương nhớ
                        Áo trắng hửng hờ mây trắng trôi
                        Khúc nhạc chia ly sầu vạn cổ
                        Cung trầm tiễn biệt lệ đầy vơi
                        Ừ thôi người cứ vui đi nhé
                        Ru giấc trăm năm đẹp nụ cười !

                        NU 

                                                      
                        Chào quý thi hữu,
                        Thi Nang cảm ơn quý thi hữu: Trần Mạnh Hùng,Vancali96,nha uyen,Tứ Trụ,Sương Anh,Thanh Huy... đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.Chúc quý thi hữu dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
                        Quý thi hữu ơi!
                        "Vui buồn là thói đời thường
                        Cười vui chưa cạn lại thương buồn đầy"
                        (trích trong tập thơ:NHỮNG DÒNG TÂM SỬ của Thi Nang)
                        Thi Nang xin được chia vui,xẻ buồn cùng quý thi hữu nhé!

                        CHIỀU NHỚ
                         
                        Chiều nhớ tràn về phủ bóng tôi
                        Một vùng kỷ niệm cuối chân trời
                        Hương xưa lắng xuống bờ sông đợi...
                        Dáng cũ len vào sóng nước trôi
                        Thương tiếc trào dâng tim mãi nhói
                        Buồn đau đọng lại dạ chưa vơi
                        Thả hồn mơ mộng nơi xa ấy
                        Biết có còn ai để khóc cười?!!!
                        Thi Nang  
                         

                        Quên Cái Tôi

                        Vun trồng kiến thức quên cái Tôi
                        Xa chốn an vui.. Dựng trí người
                        Nén cái tư riêng.. xây ngôi mới
                        Giúp người thắp đuốc, chặn nước trôi
                        Bút nghiên thâm nhập khai sáng trí
                        Dẹp dần nạn khổ hết chơi vơi
                        Thầy Cô khổ cực từ độ ấy
                        Thầm mong đất nước rạng tiếng cười
                        Mytutru
                         
                        Cho Thảo My ké với

                         
                        LẠC MỘNG
                        Soi bóng trong gương tôi thấy tôi.
                        Tóc dài tha thuớt tựa mây trời.
                        Mắt xanh duyên dáng sao mai mọc.
                        Môi mộng yêu kiều hoa bướm trôi.
                        Thật lạ...hình như chìm mộng ảo
                        Ô hay... chẳng lẽ lạc hồn rơi.(*)
                        Giật mình tỉnh giấc đâu là thực.
                        Má hóp hom hem nhếch nhác cười.
                        Thảo My
                         
                        (*) Xin không theo đúng vần  bài xướng

                         

                        Trích đoạn:Tôn Nữ Thảo My
                         
                        Hỏi thăm
                         
                        Bác Lá dạo này có khỏe không?
                        Có thường ra hóng mát ven sông
                        Rặng dừa ngút ngát xanh đùa gió
                        Đồng lúa rì rào trắng trổ bông
                        Bác gái vẫn hàng ngày chợ búa?
                        Bữa trưa thường nhật món xôi bồng?
                        Em chào sao Bác còn im lặng
                        Để nhớ muôn vàn những ngóng trông?
                         
                        tutang
                         

                        CHỚ CHỜ TRÔNG !
                         
                        Ăn thời chút ít ngủ thời không
                        Bởi tiếng đồn sư Trạc té sông
                        Cả xóm kẻ bàn tin lóng nhóng
                        Tàn đêm người kể chuyện lông bông
                        Khi chê gái ế như cầy cáo
                        Lúc thấy dừa xanh ngỡ bưởi bồng
                        Dẫu biết té sông là rửa tội
                        Nhưng lời tha thứ chớ chờ trông !
                         
                        Lá chờ rơi 26/03/09
                         
                        TRƠ NHẴN
                        Nhắm mắt làm liều cũng như không.
                        Là bao tính toán đổ ven sông.
                        Ẩn thân che dấu người sành điệu.
                        Thay tánh truy tìm kẻ nói bông.
                        Hơi tí giận hờn nằm khóc vạ.
                        Nhiều khi cao hứng ngọa non bồng
                        Đồng tiền hai mặt đều trơ nhẵn.
                        Vẫn có loại người ngóng,đợi, trông
                        Thảo My
                         
                         

                        Trích đoạn:SuongAnh
                         
                         
                        TRÁI TIM HỒNG
                         
                        Thương ai gửi cả mối tình nồng
                        Ngớ ngẩn thẩn thờ giống kẻ ngông
                        Khấn gặp mơ hiền như vẫn ước
                        Cầu xin mộng đẹp giống hằng mong
                        Đàn rung réo rắc câu thương nhớ
                        Sáo thổi thì thầm tiếng đợi trông
                        Tri kỷ tri âm tuy bất diện
                        Lời thi sưởi ấm trái tim hồng
                         
                        Sương Anh
                         
                         
                        Giọt Hồng
                         
                        Cách núi ngăn mây ý vẫn nồng
                        Đưa tình khéo chọn lối thơ ngông
                        Thì yêu mấy nữa cho vừa nhớ
                        Hỏi hẹn bao chừng mới vẹn mong
                        Xỏ chỉ mòn tay niềm ấm lạnh
                        Thêu mơ chấp cánh giọt thương mong
                        Mai này gác nguyệt buông rèm gấm
                        Yến phụng song phi cẩn thiếp hồng
                        Song Anh
                         
                         
                        Mơ Hồng
                         
                        Làn môi ánh mắt rất say nồng
                        Đắm đuối hồn si những tưởng ngông
                        Góc tối vai nghiêng lòng khắc khoải
                        Song thưa cằm chống dạ hoài mong
                        Tâm tư ấp ủ niềm lưu luyến
                        Thần trí đong đầy nỗi nhớ trông
                        Biết có duyên may đời hạnh ngộ
                        Phụng Loan hoà hợp thoả mơ hồng
                         
                        Sương Anh
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Thơ Thẩn
                         
                        Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                        Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                        Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                        Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                        Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                        Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                        Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                        Môi má kém vui khó mỉm cười

                         
                        Sương Anh
                         
                        Tư Lự
                         
                        Khi người than thở "chỉ mình tôi
                        Có biết màu sương bạc áo trời
                        Dã thảo trầm ngâm bờ nắng rụng
                        Nhàn hoa lẻo đẻo bóng chiều trôi
                        Nên tâm sự với người thương rõ
                        Để cảm thông cùng giọt lệ vơi
                        Vạn sự chờ xem nơi tạo hóa
                        Tin yêu ướp mọng nét môi cười
                        Song Anh


                        Sầu Ưu
                         
                        Ánh Nguyệt soi vào chiếc bóng tôi
                        Đang ngồi tư lự ở ngoài trời
                        Bâng quơ nhìn lá bên hiên rụng
                        Lãng đãng trông thuyền giưã biển trôi
                        Mắt mỏi lờ đờ hồ lệ cạn
                        Mi buồn nức nở bể tình vơi
                        Sầu ưu vướng víu trong tâm tưởng
                        Khó thể làn môi điểm nụ cười


                        Sương Anh
                         



                         
                        #12
                          SuongAnh 16.04.2009 16:32:39 (permalink)
                          0
                          Nưả Đêm Thức Giấc
                           
                          Nưả đêm thức giấc dậy làm thơ
                          Con chữ hình như chẳng muốn chờ
                          Thôi thúc hồn buông tay phím gõ
                          Đôi vần nhung nhớ đến người mơ

                           
                          Sáng trưa chiều tối vẫn luôn bên
                          Má tựa vai kề môi ngọt mềm
                          Thế vẫn chưa vưà đêm thức giấc
                          Trở trăn tìm kiếm...gọi kêu tên...

                           
                          Tình ơi! em nhớ! nhớ khôn nguôi...
                          Nhớ mãi lời êm lẫn giọng cười
                          Đến nỗi quên ăn và mất ngủ
                          Chập chờn mộng mị...sợ tình rơi...

                           
                          Sương Anh

                          Sao mà buồn dữ vậy hả cô Tư?  chắc là đang thương vay khóc mướn chứ gì ?coi chừng sẽ như thế này thì khổ àh !!!
                           
                          Hậu Quả
                           
                          Bệnh ái làm cho ủy mị thơ
                          Canh khuya trăn trở nổi mong chờ
                          Giật mình tiếc nuối tan tành mộng
                          Tỉnh giấc dằn co trấn áp mơ
                          Nhớ vẩn bừng sôi gom tụ sóng
                          Yêu đà lặng lẻ biệt ly bờ
                          Lòng em mà mãi đau buồn thế
                          Khoảng độ vài năm tóc bạc phơ
                           
                          Đồng Lão


                           

                          Trích đoạn: khanh chan
                           
                          Hậu Quả

                          Bệnh ái làm cho ủy mị thơ

                          Canh khuya trăn trở nổi mong chờ

                          Giật mình tiếc nuối tan tành mộng

                          Tỉnh giấc dằn co trấn áp mơ

                          Nhớ vẩn bừng sôi gom tụ sóng

                          Yêu đà lặng lẻ biệt ly bờ

                          Lòng em mà mãi đau buồn thế

                          Khoảng độ vài năm tóc bạc phơ


                          Đồng Lão

                           
                          Tương tư
                           
                          Khi yêu chợt bỗng thích làm thơ
                          Mượn gió gom mây họa chữ chờ
                          Ngày đón chiều về  nương giấc mộng
                          Đêm mong trăng sáng thỏa trời mơ
                          Trăm thương lạc lỏng nhòe trang giấy
                          Vạn nhớ chông chênh lạc bến bờ
                          Tiếng gọi con tim ngàn lý lẽ
                          Biển tình ai thóat chớ hòng phơ 
                           

                           

                          Trích đoạn:nha uyen
                           
                          Hậu Quả

                          Bệnh ái làm cho ủy mị thơ

                          Canh khuya trăn trở nổi mong chờ

                          Giật mình tiếc nuối tan tành mộng

                          Tỉnh giấc dằn co trấn áp mơ

                          Nhớ vẩn bừng sôi gom tụ sóng

                          Yêu đà lặng lẻ biệt ly bờ

                          Lòng em mà mãi đau buồn thế

                          Khoảng độ vài năm tóc bạc phơ


                          Đồng Lão

                           
                          Tương tư
                           
                          Khi yêu chợt bỗng thích làm thơ
                          Mượn gió gom mây họa chữ chờ
                          Ngày đón chiều về  nương giấc mộng
                          Đêm mong trăng sáng thỏa trời mơ
                          Trăm thương lạc lỏng nhòe trang giấy
                          Vạn nhớ chông chênh lạc bến bờ
                          Tiếng gọi con tim ngàn lý lẽ
                          Biển tình ai thóat chớ hòng phơ
                           

                          _____________________________

                           

                          ĐÃ TÀN PHƠ !
                           
                          Chẳng yêu cũng vẫn thích làm thơ
                          Chẳng nhớ mong ai vẫn đợi chờ
                          Ngắm ánh trăng vàng buông phím ngọc
                          Nhìn vầng mấy trắng dệt khung mơ
                          Yến oanh một thưở mờ phai dấu
                          Trăng nước nghìn thu sóng vỗ bờ
                          Tĩnh lặng một mình  đêm Nguyệt khuyết
                          Chạnh lòng râu tóc đã tàn phơ !
                           
                                                     N U
                           
                          hihi,SA thân yêu,rảnh rỗi tí chạy sang thăm bạn nè,thấy huynh ĐL và huynh NKC thả thơ U cũng trắc bằng vài chữ, chúc 2 huynh và bạn vui nhìu nhìuNU


                           

                          Trích đoạn:Song Anh
                           
                          Hậu Quả

                          Bệnh ái làm cho ủy mị thơ

                          Canh khuya trăn trở nổi mong chờ

                          Giật mình tiếc nuối tan tành mộng

                          Tỉnh giấc dằn co trấn áp mơ

                          Nhớ vẩn bừng sôi gom tụ sóng

                          Yêu đà lặng lẻ biệt ly bờ

                          Lòng em mà mãi đau buồn thế

                          Khoảng độ vài năm tóc bạc phơ


                          Đồng Lão

                           
                          Tương tư
                           
                          Khi yêu chợt bỗng thích làm thơ
                          Mượn gió gom mây họa chữ chờ
                          Ngày đón chiều về  nương giấc mộng
                          Đêm mong trăng sáng thỏa trời mơ
                          Trăm thương lạc lỏng nhòe trang giấy
                          Vạn nhớ chông chênh lạc bến bờ
                          Tiếng gọi con tim ngàn lý lẽ
                          Biển tình ai thóat chớ hòng phơ
                           

                          _____________________________

                           

                          ĐÃ TÀN PHƠ !

                           

                          Chẳng yêu cũng vẫn thích làm thơ

                          Chẳng nhớ mong ai vẫn đợi chờ

                          Ngắm ánh trăng vàng buông phím ngọc

                          Nhìn vầng mấy trắng dệt khung mơ

                          Yến oanh một thưở mờ phai dấu

                          Trăng nước nghìn thu sóng vỗ bờ

                          Tĩnh lặng một mình  đêm Nguyệt khuyết

                          Chạnh lòng râu tóc đã tàn phơ !

                           

                                                     N U

                           
                          hihi,SA thân yêu,rảnh rỗi tí chạy sang thăm bạn nè,thấy huynh ĐL và huynh NKC thả thơ U cũng trắc bằng vài chữ, chúc 2 huynh và bạn vui nhìu nhìuNU

                          Đa tình
                          (ghẹo em êu SA hohoho)

                          Cái nỗi đa tình đấy khách thơ
                          Ưu tư náo động giấc trông chờ
                          Tơ duyên dẫu đã bừng giai thệ
                          Lối mộng như còn ngại huyễn mơ
                          Ý nhặt cung thuơng sầu một tựu
                          Đêm xoay gối nhớ quạnh đôi bờ
                          Nghe mình đắm giữa tương giang sóng
                          Trúc thoảng ru buồn lạnh phất phơ

                          SA

                          SongAnh mến chào các thi hữu!

                           

                           


                          Trích đoạn:SuongAnh
                           

                          Hậu Quả

                          Bệnh ái làm cho ủy mị thơ

                          Canh khuya trăn trở nổi mong chờ

                          Giật mình tiếc nuối tan tành mộng

                          Tỉnh giấc dằn co trấn áp mơ

                          Nhớ vẩn bừng sôi gom tụ sóng

                          Yêu đà lặng lẻ biệt ly bờ

                          Lòng em mà mãi đau buồn thế

                          Khoảng độ vài năm tóc bạc phơ


                          Đồng Lão

                           
                          Tương tư
                           
                          Khi yêu chợt bỗng thích làm thơ
                          Mượn gió gom mây họa chữ chờ
                          Ngày đón chiều về  nương giấc mộng
                          Đêm mong trăng sáng thỏa trời mơ
                          Trăm thương lạc lỏng nhòe trang giấy
                          Vạn nhớ chông chênh lạc bến bờ
                          Tiếng gọi con tim ngàn lý lẽ
                          Biển tình ai thóat chớ hòng phơ
                           

                          _____________________________

                           

                          ĐÃ TÀN PHƠ !


                           


                          Chẳng yêu cũng vẫn thích làm thơ


                          Chẳng nhớ mong ai vẫn đợi chờ


                          Ngắm ánh trăng vàng buông phím ngọc


                          Nhìn vầng mấy trắng dệt khung mơ


                          Yến oanh một thưở mờ phai dấu


                          Trăng nước nghìn thu sóng vỗ bờ


                          Tĩnh lặng một mình  đêm Nguyệt khuyết


                          Chạnh lòng râu tóc đã tàn phơ !


                           


                                                     N U


                           
                          hihi,SA thân yêu,rảnh rỗi tí chạy sang thăm bạn nè,thấy huynh ĐL và huynh NKC thả thơ U cũng trắc bằng vài chữ, chúc 2 huynh và bạn vui nhìu nhìuNU

                          Đa tình
                          (ghẹo em êu SA hohoho)

                          Cái nỗi đa tình đấy khách thơ
                          Ưu tư náo động giấc trông chờ
                          Tơ duyên dẫu đã bừng giai thệ
                          Lối mộng như còn ngại huyễn mơ
                          Ý nhặt cung thuơng sầu một tựu
                          Đêm xoay gối nhớ quạnh đôi bờ
                          Nghe mình đắm giữa tương giang sóng
                          Trúc thoảng ru buồn lạnh phất phơ

                          SA


                          Nhớ Quá!
                           
                          Đêm khuya thức dậy viết bài thơ
                          Gửi đến cho ai thoả nỗi chờ
                          Bể ái dâng tràn nơi bến mộng
                          Sông tương phủ kín cả trời mơ
                          Tin hoài nhắn gửi nao nao dạ
                          Sóng mãi đong đưa mỏi mệt bờ
                          Nhớ quá người ta ơi có biết?
                          Vì anh tóc điểm bạc lơ phơ

                           
                          Sương Anh
                           
                           
                          Sao mà buồn dữ vậy hả cô Tư?  chắc là đang thương vay khóc mướn chứ gì ?coi chừng sẽ như thế này thì khổ àh !!!

                          Xí....anh Tư nhớ nha, ai biểu bỏ đi biền biệt hổng dzề để cho cô Tư.....nhớ wá hà...còn trù ẻo mau già nưã chớ...ghét thiệt...
                           
                           

                          hihi,SA thân yêu,rảnh rỗi tí chạy sang thăm bạn nè,thấy huynh ĐL và huynh NKC thả thơ U cũng trắc bằng vài chữ, chúc 2 huynh và bạn vui nhìu nhìuNU

                          NU ui....merçi beaucoup! sao mà dễ thương ghê đi, SA hổng có...ghét như ghétttt  ĐL  dzí ngừ iu đâu thưởng nè  

                          ghẹo em êu SA hohoho = ngừ iu nhớ nha, cừ thấy ghét luôn dzị á...coai chừng....li dị đó, có sợ hôn? 

                           SA rất vui và hân hạnh lần đầu tiên đón anh Nguyễn Khánh Chân ghé thăm Paris cùng với ĐL, NU và ngừ iu SA. Xin chúc tất cả các thi hữu luôn tìm thấy niềm vui trong thi ca và hồn thơ lai láng mãi...



                           


                          Trích đoạn: Đồng Lão
                           
                          Mến chào quí thi hữu.
                          Bài trên Đồng Lão theo không nổi các bạn rồi , xin chịu thua ! đền lại cô Tư bài khác hen.
                           
                          Nổi Nhớ
                           
                          Nổi nhớ vì yêu khó lặng im
                          Bùng như tiểu thuyết Đại Hàn phim
                          Lâm ly bi đát lâm ly khổ
                          Vật vả bơ vơ vật vả tìm
                          Đắm giữa dòng thương thương vẩn nổi
                          Dìm vô bể ái ái khôn chìm
                          Trong đầu cứ giữ ba hình ảnh
                          Một túp lều tranh mấy quả tim
                           
                          Đồng Lão


                           

                          Trích đoạn:SuongAnh
                           
                          Mến chào quí thi hữu.
                          Bài trên Đồng Lão theo không nổi các bạn rồi , xin chịu thua ! đền lại cô Tư bài khác hen.
                           
                          Nổi Nhớ
                           
                          Nổi nhớ vì yêu khó lặng im
                          Bùng như tiểu thuyết Đại Hàn phim
                          Lâm ly bi đát lâm ly khổ
                          Vật vả bơ vơ vật vả tìm
                          Đắm giữa dòng thương thương vẩn nổi
                          Dìm vô bể ái ái khôn chìm
                          Trong đầu cứ giữ ba hình ảnh
                          Một túp lều tranh mấy quả tim
                           
                          Đồng Lão


                          SA hân hạnh quá được ĐL  ghé quán bỏ thêm thơ nưã....thích ghê nơi.... Merçi bien!! Mà ĐL nè, sao làm khó SA dữ nha, làm điệp ngữ bốn câu luôn làm kiếm chữ hoạ mắc mệt lun á, tại ĐL mà giờ SA phải đành phá luật nè...hoạ cho vui mà, phải hôn?
                          Ngừ iu ui....dô mau cùng em hoà đôi Song Anh kiếm...kíu em dzí nha  nhớ dô lẹ đi nè....


                          Sầu Tương
                           
                          Sầu tương vẫn cứ phải vờ im
                          Lắm lúc tình yêu giống truyện phim
                          Vương vấn để rồi vương vấn mãi
                          Quay đi hoá lại quay đi tìm
                          Nhiều khi cố nhủ nhủ đừng nhớ
                          Lắm lúc làm ngơ ngơ chẳng chìm
                          Bởi thế nên lòng luôn mỏi mệt
                          Bao nhiêu khổ hận tại con tim

                           
                          Sương Anh


                           

                          Trích đoạn:Song Anh
                           
                          Mến chào quí thi hữu.
                          Bài trên Đồng Lão theo không nổi các bạn rồi , xin chịu thua ! đền lại cô Tư bài khác hen.
                           
                          Nổi Nhớ
                           
                          Nổi nhớ vì yêu khó lặng im
                          Bùng như tiểu thuyết Đại Hàn phim
                          Lâm ly bi đát lâm ly khổ
                          Vật vả bơ vơ vật vả tìm
                          Đắm giữa dòng thương thương vẩn nổi
                          Dìm vô bể ái ái khôn chìm
                          Trong đầu cứ giữ ba hình ảnh
                          Một túp lều tranh mấy quả tim
                           
                          Đồng Lão


                          SA hân hạnh quá được ĐL  ghé quán bỏ thêm thơ nưã....thích ghê nơi.... Merçi bien!! Mà ĐL nè, sao làm khó SA dữ nha, làm điệp ngữ bốn câu luôn làm kiếm chữ hoạ mắc mệt lun á, tại ĐL mà giờ SA phải đành phá luật nè...hoạ cho vui mà, phải hôn?
                          Ngừ iu ui....dô mau cùng em hoà đôi Song Anh kiếm...kíu em dzí nha  nhớ dô lẹ đi nè....


                          Sầu Tương
                           
                          Sầu tương vẫn cứ phải vờ im
                          Lắm lúc tình yêu giống truyện phim
                          Vương vấn để rồi vương vấn mãi
                          Quay đi hoá lại quay đi tìm
                          Nhiều khi cố nhủ nhủ đừng nhớ
                          Lắm lúc làm ngơ ngơ chẳng chìm
                          Bởi thế nên lòng luôn mỏi mệt
                          Bao nhiêu khổ hận tại con tim

                           
                          Sương Anh

                          Chẳng bao giờ Song Anh bỏ em êu  nà ! hohoho !

                          Tương tư

                          Tự cổ tình nào có ngủ im
                          Trần gian lệ ướt cả trong phim
                          Đam mê chất ngất đam mê lụy
                          Ảo tưởng xa xăm ảo tưởng tìm
                          Nhất túy tiêu sầu sầu khó đoạn
                          Song phương cách mộng mộng đâu chìm
                          Tương tư chắc cũng kinh vô tự
                          Cảm nhận đo bằng nhịp trái tim

                          SA


                           

                          Trích đoạn: Đồng Lão


                          Mến chào quí thi hữu.
                          Bài trên Đồng Lão theo không nổi các bạn rồi , xin chịu thua ! đền lại cô Tư bài khác hen.
                           
                          Nổi Nhớ
                           
                          Nổi nhớ vì yêu khó lặng im
                          Bùng như tiểu thuyết Đại Hàn phim
                          Lâm ly bi đát lâm ly khổ
                          Vật vả bơ vơ vật vả tìm
                          Đắm giữa dòng thương thương vẩn nổi
                          Dìm vô bể ái ái khôn chìm
                          Trong đầu cứ giữ ba hình ảnh
                          Một túp lều tranh mấy quả tim
                           
                          Đồng Lão


                          SA hân hạnh quá được ĐL  ghé quán bỏ thêm thơ nưã....thích ghê nơi.... Merçi bien!! Mà ĐL nè, sao làm khó SA dữ nha, làm điệp ngữ bốn câu luôn làm kiếm chữ hoạ mắc mệt lun á, tại ĐL mà giờ SA phải đành phá luật nè...hoạ cho vui mà, phải hôn?
                          Ngừ iu ui....dô mau cùng em hoà đôi Song Anh kiếm...kíu em dzí nha  nhớ dô lẹ đi nè....


                          Sầu Tương
                           
                          Sầu tương vẫn cứ phải vờ im
                          Lắm lúc tình yêu giống truyện phim
                          Vương vấn để rồi vương vấn mãi
                          Quay đi hoá lại quay đi tìm
                          Nhiều khi cố nhủ nhủ đừng nhớ
                          Lắm lúc làm ngơ ngơ chẳng chìm
                          Bởi thế nên lòng luôn mỏi mệt
                          Bao nhiêu khổ hận tại con tim

                           
                          Sương Anh

                          Chẳng bao giờ Song Anh bỏ em êu  nà ! hohoho !

                          Tương tư

                          Tự cổ tình nào có ngủ im
                          Trần gian lệ ướt cả trong phim
                          Đam mê chất ngất đam mê lụy
                          Ảo tưởng xa xăm ảo tưởng tìm
                          Nhất túy tiêu sầu sầu khó đoạn
                          Song phương cách mộng mộng đâu chìm
                          Tương tư chắc cũng kinh vô tự
                          Cảm nhận đo bằng nhịp trái tim

                          SA

                          Hai người song kiếm hợp bích quả là trác tuyệt , Song Anh hành văn lưu loát thật tuyệt vời hay quá xá.
                          Sương Anh nè , gặp trường hợp điệp ngữ ở 4 câu như thế này nếu Sương anh muốn họa đối luật như bài trên nhằm để tránh những lổi nơi cước vận hoặc bài thơ rơi vào luật bất luận , khổ Độc v.v..thì hảy hoán chuyển vị trí điệp từ , lấy điệp từ 2 câu luận nơi bài xướng áp dụng vào 2 câu thực nơi bài họa và ngược lại , vậy là xong rồi. Ví dụ như bài dưới đây nhé.
                           
                          Mỏi mòn
                           
                          Si mê dằn xé giấc nào im
                          Mẫu chuyện tình như những thước phim
                          Chiếu ảnh tình duyên duyên mất biệt
                          Lưu niềm khát vọng vọng truy tìm
                          Mầm yêu bạc nắng mầm yêu chết
                          Hạt nhớ sang sông hạt nhớ chìm
                          Khổ hận liên miên vùi hiện thực
                          Dày vò tư tưởng mỏi mòn tim
                           
                          Đồng Lão


                           

                          Trích đoạn:Song Anh
                           
                          Mến chào quí thi hữu.
                          Bài trên Đồng Lão theo không nổi các bạn rồi , xin chịu thua ! đền lại cô Tư bài khác hen.
                           
                          Nổi Nhớ
                           
                          Nổi nhớ vì yêu khó lặng im
                          Bùng như tiểu thuyết Đại Hàn phim
                          Lâm ly bi đát lâm ly khổ
                          Vật vả bơ vơ vật vả tìm
                          Đắm giữa dòng thương thương vẩn nổi
                          Dìm vô bể ái ái khôn chìm
                          Trong đầu cứ giữ ba hình ảnh
                          Một túp lều tranh mấy quả tim
                           
                          Đồng Lão


                          SA hân hạnh quá được ĐL  ghé quán bỏ thêm thơ nưã....thích ghê nơi.... Merçi bien!! Mà ĐL nè, sao làm khó SA dữ nha, làm điệp ngữ bốn câu luôn làm kiếm chữ hoạ mắc mệt lun á, tại ĐL mà giờ SA phải đành phá luật nè...hoạ cho vui mà, phải hôn?
                          Ngừ iu ui....dô mau cùng em hoà đôi Song Anh kiếm...kíu em dzí nha  nhớ dô lẹ đi nè....


                          Sầu Tương
                           
                          Sầu tương vẫn cứ phải vờ im
                          Lắm lúc tình yêu giống truyện phim
                          Vương vấn để rồi vương vấn mãi
                          Quay đi hoá lại quay đi tìm
                          Nhiều khi cố nhủ nhủ đừng nhớ
                          Lắm lúc làm ngơ ngơ chẳng chìm
                          Bởi thế nên lòng luôn mỏi mệt
                          Bao nhiêu khổ hận tại con tim

                           
                          Sương Anh

                          Chẳng bao giờ Song Anh bỏ em êu  nà ! hohoho !

                          Tương tư

                          Tự cổ tình nào có ngủ im
                          Trần gian lệ ướt cả trong phim
                          Đam mê chất ngất đam mê lụy
                          Ảo tưởng xa xăm ảo tưởng tìm
                          Nhất túy tiêu sầu sầu khó đoạn
                          Song phương cách mộng mộng đâu chìm
                          Tương tư chắc cũng kinh vô tự
                          Cảm nhận đo bằng nhịp trái tim

                          SA

                          Hai người song kiếm hợp bích quả là trác tuyệt , Song Anh hành văn lưu loát thật tuyệt vời hay quá xá.
                          Sương Anh nè , gặp trường hợp điệp ngữ ở 4 câu như thế này nếu Sương anh muốn họa đối luật như bài trên nhằm để tránh những lổi nơi cước vận hoặc bài thơ rơi vào luật bất luận , khổ Độc v.v..thì hảy hoán chuyển vị trí điệp từ , lấy điệp từ 2 câu luận nơi bài xướng áp dụng vào 2 câu thực nơi bài họa và ngược lại , vậy là xong rồi. Ví dụ như bài dưới đây nhé.
                           
                          Mỏi mòn
                           
                          Si mê dằn xé giấc nào im
                          Mẫu chuyện tình như những thước phim
                          Chiếu ảnh tình duyên duyên mất biệt
                          Lưu niềm khát vọng vọng truy tìm
                          Mầm yêu bạc nắng mầm yêu chết
                          Hạt nhớ sang sông hạt nhớ chìm
                          Khổ hận liên miên vùi hiện thực
                          Dày vò tư tưởng mỏi mòn tim
                           
                          Đồng Lão

                          Chụt chụt Đồng Lão , thx anh Đồng Lão có lời thưởng thức nà [sm=trampoline.gif]  Em êu Sương Anh chuẩn bị kiếm chưa nà, h múa nhá[sm=z_hug.gif]

                          Nhịp đập con tim

                          Xôn xao có lúc lại nằm im
                          Ngọt đắng chờ xem đến cuối phim
                          Cửa vẫn cài hoa hoa để mộng
                          Tơ còn dệt ý ý mong tìm
                          Nhân gian hữu phận nhân gian kiến
                          Nguyệt thệ vô duyên nguyệt thệ chìm
                          Chỉ bởi tương phùng hay tráng lệ
                          Men tình mới lắng mãi trong tim

                          Sa
                           

                           

                          Trích đoạn:SuongAnh
                           
                          Mến chào quí thi hữu.
                          Bài trên Đồng Lão theo không nổi các bạn rồi , xin chịu thua ! đền lại cô Tư bài khác hen.
                           
                          Nổi Nhớ
                           
                          Nổi nhớ vì yêu khó lặng im
                          Bùng như tiểu thuyết Đại Hàn phim
                          Lâm ly bi đát lâm ly khổ
                          Vật vả bơ vơ vật vả tìm
                          Đắm giữa dòng thương thương vẩn nổi
                          Dìm vô bể ái ái khôn chìm
                          Trong đầu cứ giữ ba hình ảnh
                          Một túp lều tranh mấy quả tim
                           
                          Đồng Lão


                          SA hân hạnh quá được ĐL  ghé quán bỏ thêm thơ nưã....thích ghê nơi.... Merçi bien!! Mà ĐL nè, sao làm khó SA dữ nha, làm điệp ngữ bốn câu luôn làm kiếm chữ hoạ mắc mệt lun á, tại ĐL mà giờ SA phải đành phá luật nè...hoạ cho vui mà, phải hôn?
                          Ngừ iu ui....dô mau cùng em hoà đôi Song Anh kiếm...kíu em dzí nha  nhớ dô lẹ đi nè....


                          Sầu Tương
                           
                          Sầu tương vẫn cứ phải vờ im
                          Lắm lúc tình yêu giống truyện phim
                          Vương vấn để rồi vương vấn mãi
                          Quay đi hoá lại quay đi tìm
                          Nhiều khi cố nhủ nhủ đừng nhớ
                          Lắm lúc làm ngơ ngơ chẳng chìm
                          Bởi thế nên lòng luôn mỏi mệt
                          Bao nhiêu khổ hận tại con tim

                           
                          Sương Anh

                          Chẳng bao giờ Song Anh bỏ em êu  nà ! hohoho !

                          Tương tư

                          Tự cổ tình nào có ngủ im
                          Trần gian lệ ướt cả trong phim
                          Đam mê chất ngất đam mê lụy
                          Ảo tưởng xa xăm ảo tưởng tìm
                          Nhất túy tiêu sầu sầu khó đoạn
                          Song phương cách mộng mộng đâu chìm
                          Tương tư chắc cũng kinh vô tự
                          Cảm nhận đo bằng nhịp trái tim

                          SA

                          Hai người song kiếm hợp bích quả là trác tuyệt , Song Anh hành văn lưu loát thật tuyệt vời hay quá xá.
                          Sương Anh nè , gặp trường hợp điệp ngữ ở 4 câu như thế này nếu Sương anh muốn họa đối luật như bài trên nhằm để tránh những lổi nơi cước vận hoặc bài thơ rơi vào luật bất luận , khổ Độc v.v..thì hảy hoán chuyển vị trí điệp từ , lấy điệp từ 2 câu luận nơi bài xướng áp dụng vào 2 câu thực nơi bài họa và ngược lại , vậy là xong rồi. Ví dụ như bài dưới đây nhé.
                           
                          Mỏi mòn
                           
                          Si mê dằn xé giấc nào im
                          Mẫu chuyện tình như những thước phim
                          Chiếu ảnh tình duyên duyên mất biệt
                          Lưu niềm khát vọng vọng truy tìm
                          Mầm yêu bạc nắng mầm yêu chết
                          Hạt nhớ sang sông hạt nhớ chìm
                          Khổ hận liên miên vùi hiện thực
                          Dày vò tư tưởng mỏi mòn tim
                           
                          Đồng Lão

                          Chụt chụt Đồng Lão , thx anh Đồng Lão có lời thưởng thức nà [sm=trampoline.gif]  Em êu Sương Anh chuẩn bị kiếm chưa nà, h múa nhá[sm=z_hug.gif]

                          Nhịp đập con tim

                          Xôn xao có lúc lại nằm im
                          Ngọt đắng chờ xem đến cuối phim
                          Cửa vẫn cài hoa hoa để mộng
                          Tơ còn dệt ý ý mong tìm
                          Nhân gian hữu phận nhân gian kiến
                          Nguyệt thệ vô duyên nguyệt thệ chìm
                          Chỉ bởi tương phùng hay tráng lệ
                          Men tình mới lắng mãi trong tim

                          Sa

                          Anh Tư tốt bụng quá ha, SA cám ơn nha. Hôm nay đựợc học thêm một điều mới, ráng theo bài này nưã nè, có gì giúp thêm cho SA ha, coi học trò chăm chỉ hôn, chạy theo anh Tư và ngừ iu mệt cái đầu lun á  

                          Tình Réo Gọi
                           
                          Bên dòng nước bạc lặng lờ im
                          Một bóng ngồi buồn giống cảnh phim
                          Nắn phím so dây dây bị đứt
                          Nâng đàn tấu nhạc nhạc chưa tìm
                          Thân đời bạc phận thân đời khổ
                          Số kiếp hồng nhan số kiếp chìm
                          Muốn được bình yên mà chẳng đặng
                          Tình theo réo gọi mãi con tim

                           
                          Sương Anh

                           



                          #13
                            SuongAnh 16.04.2009 16:37:53 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn:nha uyen
                             
                            QUÊ HƯƠNG !
                             
                            Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
                            Theo mãi bên ta suốt dặm trường
                            Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
                            Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
                            Là chùm phượng tím anh trao nhớ
                            Là cánh thư hồng em gởi thương
                            Và những giọt sầu trên mắt mẹ
                            Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !
                             
                                                        N U
                             
                             


                             

                            Trích đoạn:SuongAnh
                             
                            QUÊ HƯƠNG !
                             
                            Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
                            Theo mãi bên ta suốt dặm trường
                            Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
                            Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
                            Là chùm phượng tím anh trao nhớ
                            Là cánh thư hồng em gởi thương
                            Và những giọt sầu trên mắt mẹ
                            Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !
                             
                                                        N U
                             




                            NHỚ MÃI !
                             
                            Cách biệt lâu rồi vẫn thấy thương
                            Dù cho biển núi vạn muôn trường
                            Trời Tây giá buốt muà đông lạnh
                            Đất Việt nồng nàn giọt nắng hôn
                            Điệu lý câu hò làm mãi nhớ
                            Ca trù vọng cổ khiến hoài thương
                            Bờ Seine vọng tưởng về Quê Mẹ
                            Ước một lần về viếng cố hương


                            Sương Anh



                             

                            Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
                             
                            QUÊ HƯƠNG !

                            Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
                            Theo mãi bên ta suốt dặm trường
                            Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
                            Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
                            Là chùm phượng tím anh trao nhớ
                            Là cánh thư hồng em gởi thương
                            Và những giọt sầu trên mắt mẹ
                            Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                                                        N U

                            NHỚ MÃI !

                            Cách biệt lâu rồi vẫn thấy thương
                            Dù cho biển núi vạn muôn trường
                            Trời Tây giá buốt muà đông lạnh
                            Đất Việt nồng nàn giọt nắng hôn
                            Điệu lý câu hò làm mãi nhớ
                            Ca trù vọng cổ khiến hoài thương
                            Bờ Seine vọng tưởng về Quê Mẹ
                            Ước một lần về viếng cố hương


                            Sương Anh


                             MẸ VẪN CHỜ

                            Đất Mẹ mong chờ đứa con thương
                            Bao năm còn giong ruổi dặm trường
                            Lưu lạc xứ người mùa đông lạnh
                            Nhớ vòng tay mẹ những nụ hôn
                            Tha hương có biết ai còn nhớ
                            Một thời thơ dại, một người thương
                            Sông quê mòn mõi mong con Mẹ
                            Một ngày trở lại với quê hương

                                   ĐT


                            NGHĨA ĐỒNG BÀO
                             
                            Đồng bào... nên suốt đời hoài thương
                            Canh cánh nỗi đau khúc đoạn trường
                            Bên ấy người mơ ngày nắng sớm
                            Phương này tôi nhớ chiều hoàng hôn
                            Chung tay kết nối niềm hy vọng
                            Góp sức xẻ chia hiểu tấm lòng
                            Rạng rỡ muôn đời dân nước VIỆT
                            Ngàn năm bền vững đất quê hương
                            Naïve
                            Hôm trước Naïve vô tình tranh luận làm xấu đi trang thơ bạn…hôm nay trở lại họa với bạn vài vần thơ…có không tuân luật họa vài câu…mong bạn thông cảm….
                            (
                            O

                            (()   )
                             
                                                  O o                       

                                )     () o  

                            (     o )      )
                              O     )

                            (     o  
                                0
                            0   O )   O

                            ()   ( o  )
                                o)
                            o__O__ ()

                            Vạn Lần Thương
                            Nhớ về quê mẹ vạn lần thương.
                            Nhớ lũy tre xanh, nhớ lớp trường.
                            Nhớ sóng lúa vàng trong nắng sớm
                            Nhớ đàn cò trắng mỗi hòang hôn.
                            Nhớ khi mẹ dạy câu trung nghĩa.
                            Nhớ lúc mẹ lo cả tấm lòng.
                            Nhớ tiếng võng đưa xao xuyến nhớ
                            Nhớ chiều khói tỏa dậy mùi hương.
                            }{____}{____}{
                            (______________)
                            {}     Trần Mạnh Hùng  
                               {}
                              8-4-2009



                             

                            Trích đoạn:nha uyen

                             
                             
                            QUÊ HƯƠNG !

                            Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
                            Theo mãi bên ta suốt dặm trường
                            Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
                            Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
                            Là chùm phượng tím anh trao nhớ
                            Là cánh thư hồng em gởi thương
                            Và những giọt sầu trên mắt mẹ
                            Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                                                        N U

                            NHỚ MÃI !


                            Cách biệt lâu rồi vẫn thấy thương
                            Dù cho biển núi vạn muôn trường
                            Trời Tây giá buốt muà đông lạnh
                            Đất Việt nồng nàn giọt nắng hôn
                            Điệu lý câu hò làm mãi nhớ
                            Ca trù vọng cổ khiến hoài thương
                            Bờ Seine vọng tưởng về Quê Mẹ
                            Ước một lần về viếng cố hương


                            Sương Anh


                             MẸ VẪN CHỜ

                            Đất Mẹ mong chờ đứa con thương
                            Bao năm còn giong ruổi dặm trường
                            Lưu lạc xứ người mùa đông lạnh
                            Nhớ vòng tay mẹ những nụ hôn
                            Tha hương có biết ai còn nhớ
                            Một thời thơ dại, một người thương
                            Sông quê mòn mõi mong con Mẹ
                            Một ngày trở lại với quê hương

                                  ĐT


                            NGHĨA ĐỒNG BÀO
                             
                            Đồng bào... nên suốt đời hoài thương
                            Canh cánh nỗi đau khúc đoạn trường
                            Bên ấy người mơ ngày nắng sớm
                            Phương này tôi nhớ chiều hoàng hôn
                            Chung tay kết nối niềm hy vọng
                            Góp sức xẻ chia hiểu tấm lòng
                            Rạng rỡ muôn đời dân nước VIỆT
                            Ngàn năm bền vững đất quê hương
                            Naïve
                            Hôm trước Naïve vô tình tranh luận làm xấu đi trang thơ bạn…hôm nay trở lại họa với bạn vài vần thơ…có không tuân luật họa vài câu…mong bạn thông cảm….
                            (
                            O

                            (()   )
                             
                                                  O o                       

                                )     () o  

                            (     o )      )
                              O     )

                            (     o  
                                0
                            0   O )   O

                            ()   ( o  )
                                o)
                            o__O__ ()

                            Vạn Lần Thương
                            Nhớ về quê mẹ vạn lần thương.
                            Nhớ lũy tre xanh, nhớ lớp trường.
                            Nhớ sóng lúa vàng trong nắng sớm
                            Nhớ đàn cò trắng mỗi hòang hôn.
                            Nhớ khi mẹ dạy câu trung nghĩa.
                            Nhớ lúc mẹ lo cả tấm lòng.
                            Nhớ tiếng võng đưa xao xuyến nhớ
                            Nhớ chiều khói tỏa dậy mùi hương.
                            }{____}{____}{
                            (______________)
                            {}     Trần Mạnh Hùng  
                               {}
                              8-4-2009

                             
                            MÃI NGÁT HƯƠNG !
                             
                            Biết gửi về đâu chút nhớ thương
                            Đèn khêu tim lụn những canh trường
                            Chia tay bịn rịn câu hò hẹn
                            Ly biệt nghẹn ngào đắng nụ hôn
                            Rượu cạn sầu đây thương bóng lẻ
                            Tơ chùng phím lạc nghẹn cung thương
                            Trăm năm duyên nợ ta mình lỡ
                            Vườn mộng hoa tình mãi ngát hương !
                             
                                                 N U

                             

                             

                            Trích đoạn:SuongAnh

                             
                            QUÊ HƯƠNG !

                            Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
                            Theo mãi bên ta suốt dặm trường
                            Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
                            Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
                            Là chùm phượng tím anh trao nhớ
                            Là cánh thư hồng em gởi thương
                            Và những giọt sầu trên mắt mẹ
                            Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !

                                                        N U

                            NHỚ MÃI !


                            Cách biệt lâu rồi vẫn thấy thương
                            Dù cho biển núi vạn muôn trường
                            Trời Tây giá buốt muà đông lạnh
                            Đất Việt nồng nàn giọt nắng hôn
                            Điệu lý câu hò làm mãi nhớ
                            Ca trù vọng cổ khiến hoài thương
                            Bờ Seine vọng tưởng về Quê Mẹ
                            Ước một lần về viếng cố hương


                            Sương Anh


                             MẸ VẪN CHỜ

                            Đất Mẹ mong chờ đứa con thương
                            Bao năm còn giong ruổi dặm trường
                            Lưu lạc xứ người mùa đông lạnh
                            Nhớ vòng tay mẹ những nụ hôn
                            Tha hương có biết ai còn nhớ
                            Một thời thơ dại, một người thương
                            Sông quê mòn mõi mong con Mẹ
                            Một ngày trở lại với quê hương

                                 ĐT


                            NGHĨA ĐỒNG BÀO
                             
                            Đồng bào... nên suốt đời hoài thương
                            Canh cánh nỗi đau khúc đoạn trường
                            Bên ấy người mơ ngày nắng sớm
                            Phương này tôi nhớ chiều hoàng hôn
                            Chung tay kết nối niềm hy vọng
                            Góp sức xẻ chia hiểu tấm lòng
                            Rạng rỡ muôn đời dân nước VIỆT
                            Ngàn năm bền vững đất quê hương
                            Naïve
                            Hôm trước Naïve vô tình tranh luận làm xấu đi trang thơ bạn…hôm nay trở lại họa với bạn vài vần thơ…có không tuân luật họa vài câu…mong bạn thông cảm….
                            (
                            O

                            (()   )
                             
                                                  O o                       

                                )     () o  

                            (     o )      )
                              O     )

                            (     o  
                                0
                            0   O )   O

                            ()   ( o  )
                                o)
                            o__O__ ()

                            Vạn Lần Thương
                            Nhớ về quê mẹ vạn lần thương.
                            Nhớ lũy tre xanh, nhớ lớp trường.
                            Nhớ sóng lúa vàng trong nắng sớm
                            Nhớ đàn cò trắng mỗi hòang hôn.
                            Nhớ khi mẹ dạy câu trung nghĩa.
                            Nhớ lúc mẹ lo cả tấm lòng.
                            Nhớ tiếng võng đưa xao xuyến nhớ
                            Nhớ chiều khói tỏa dậy mùi hương.
                            }{____}{____}{
                            (______________)
                            {}     Trần Mạnh Hùng  
                               {}
                              8-4-2009


                             
                            MÃI NGÁT HƯƠNG !

                             

                            Biết gửi về đâu chút nhớ thương

                            Đèn khêu tim lụn những canh trường

                            Chia tay bịn rịn câu hò hẹn

                            Ly biệt nghẹn ngào đắng nụ hôn

                            Rượu cạn sầu đây thương bóng lẻ

                            Tơ chùng phím lạc nghẹn cung thương

                            Trăm năm duyên nợ ta mình lỡ

                            Vườn mộng hoa tình mãi ngát hương !

                             

                                                 N U



                            Gửi Thương
                             
                            Gửi đến người câu nhớ tiếng thương
                            Cho lòng khuây khoả giưã canh trường
                            Tâm tư xáo trộn ai có thấu?
                            Trí não ưu sầu anh biết hôn?
                            Muốn được gần nhau mà biển động
                            Nên đành xa cách bởi sông thương
                            Ra vườn nhặt cỏ gom vào lại
                            Đốt lưả mong tình được bén hương

                             
                            Sương Anh
                             
                            NU ui...SA ráng chạy theo nè, chúc NU và các anh, chị, các bạn những ngày cuối tuần thiệt vui vẻ và hạnh phúc nha, bên SA được nghĩ lễ ngày mai, từ thứ sáu tới thứ ba luôn, tha hồ mà wậy thơ Đường với NU ha  



                             
                            #14
                              SuongAnh 16.04.2009 16:43:50 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn:nha uyen
                               
                              SẦU LY BIỆT
                               
                              Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
                              Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
                              Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
                              Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
                              Kẻ bắc người nam tê tái ruột
                              Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
                              Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
                              Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
                               
                              Hàn Phong



                              Chia Buồn

                              Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
                              Vô tình có suy nghĩ gì đâu
                              Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
                              Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
                              Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
                              Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
                              Một khoảng đất trời như trống vắng
                              Thơ ai mang nặng khúc u sầu
                              Mytutru
                               
                              Tiễn bạn
                               
                              Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
                              Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
                              Mong cho ngắn lại từng giây phút
                              Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
                              Như nước xuôi duềnh người chảy miết
                              Tựa mây theo gió kẻ về đâu
                              Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
                              Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
                               
                              kôn linh
                               


                              SẦU !
                               
                              Vương vấn tình ai tự buổi đầu
                              Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
                              Lối vào bến mộng sầu giăng kín
                              Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
                              Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
                              Ngày dài tủi phận áo đầm châu
                              Ai xui chi cảnh đời ngang trái
                              Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
                               
                                                        NA
                               
                              Giọt đắng đường tình
                               
                              Trót dại thương yêu tự phút đầu
                              Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
                              Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
                              Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
                              Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
                              Đường tình tan nát chuốc dòng châu
                              Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
                              Để chốn nhân gian ngập trái sầu
                               
                              Vancali 4.9.09
                               
                              Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

                              TÌNH XA KHUẤT !
                               

                              Lịm chết hồn nhau tự phút đầu

                              Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu

                              Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng

                              Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !

                              Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ

                              Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu

                              Ngày trông đêm đợi tình xa khuất

                              Một trái tim đau vạn mối sầu !

                               

                                                        NU



                               

                              Trích đoạn:SuongAnh
                               
                               
                              SẦU LY BIỆT
                               
                              Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
                              Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
                              Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
                              Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
                              Kẻ bắc người nam tê tái ruột
                              Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
                              Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
                              Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
                               
                              Hàn Phong



                              Chia Buồn

                              Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
                              Vô tình có suy nghĩ gì đâu
                              Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
                              Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
                              Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
                              Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
                              Một khoảng đất trời như trống vắng
                              Thơ ai mang nặng khúc u sầu
                              Mytutru
                               
                              Tiễn bạn
                               
                              Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
                              Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
                              Mong cho ngắn lại từng giây phút
                              Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
                              Như nước xuôi duềnh người chảy miết
                              Tựa mây theo gió kẻ về đâu
                              Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
                              Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
                               
                              kôn linh
                               


                              SẦU !
                               
                              Vương vấn tình ai tự buổi đầu
                              Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
                              Lối vào bến mộng sầu giăng kín
                              Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
                              Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
                              Ngày dài tủi phận áo đầm châu
                              Ai xui chi cảnh đời ngang trái
                              Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
                               
                                                        NA
                               
                              Giọt đắng đường tình
                               
                              Trót dại thương yêu tự phút đầu
                              Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
                              Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
                              Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
                              Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
                              Đường tình tan nát chuốc dòng châu
                              Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
                              Để chốn nhân gian ngập trái sầu
                               
                              Vancali 4.9.09
                               
                              Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

                              TÌNH XA KHUẤT !
                               


                              Lịm chết hồn nhau tự phút đầu


                              Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu


                              Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng


                              Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !


                              Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ


                              Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu


                              Ngày trông đêm đợi tình xa khuất


                              Một trái tim đau vạn mối sầu !


                               


                                                        NU





                               

                              VẤN VƯƠNG

                               
                              Ngay lần gặp gỡ phút ban đầu
                              Đã thấy hồn rung...bởi tại đâu?
                              Phải nhớ? Nhớ người nơi phố gió!
                              Phải yêu? Yêu kẻ khuất chân cầu!
                              Bâng khuâng mắt điểm vài dòng lệ
                              Thổn thức hồn dâng mấy giọt châu
                              Chẳng hiểu vì sao lưu luyến mãi
                              Người đi kẻ ở vấn vương sầu

                               
                              Sương Anh

                               
                              U ui...bưả giờ bên SA đượxc nghĩ lễ Pâque tới bốn ngày lựn, nên đi chơi tùm lum hổng có ghé dô thăm U được, đừng...ghét SA ha hihihihihi, giờ hoạ thơ đền cho nè, chịu hôn?



                               

                              Trích đoạn:nha uyen
                               
                              HẠ NHỚ !


                              Hạ về trước ngõ phải không anh


                              Phượng tím ngày xưa nụ tím cành


                              Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn


                              Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh


                              Mờ xa một thưở hoa cùng buớm


                              Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành


                              Đây đó tình xa xôi vạn dặm


                              Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !


                               


                                                          NU


                               





                               

                              Trích đoạn:Trần Mạnh Hùng
                               
                              HẠ NHỚ !

                              Hạ về trước ngõ phải không anh
                              Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
                              Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
                              Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
                              Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
                              Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
                              Đây đó tình xa xôi vạn dặm
                              Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                                               NU










                              Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU

                              TIẾNG GỌI: ANH
                              Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
                              Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
                              Hình như em đến từ tâm khảm
                              Có phải em từ giấc mộng xanh
                              Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
                              Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
                              Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
                              Thao thức cùng đêm với trống canh
                              Trần Mạnh Hùng
                               

                               

                              Trích đoạn:vancali96
                               
                              HẠ NHỚ !

                              Hạ về trước ngõ phải không anh
                              Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
                              Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
                              Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
                              Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
                              Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
                              Đây đó tình xa xôi vạn dặm
                              Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                                              NU

                              Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
                              TIẾNG GỌI: ANH
                              Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
                              Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
                              Hình như em đến từ tâm khảm
                              Có phải em từ giấc mộng xanh
                              Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
                              Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
                              Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
                              Thao thức cùng đêm với trống canh
                               
                              Trần Mạnh Hùng
                               

                              Đêm trường
                               
                              Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
                              Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
                              Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
                              Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
                              Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
                              Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
                              Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
                              Thổn thức tim lòng trống điểm canh
                               
                              Vancali 4.12.09

                              Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...
                               


                               

                              Trích đoạn:SuongAnh
                               
                              HẠ NHỚ !

                              Hạ về trước ngõ phải không anh
                              Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
                              Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
                              Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
                              Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
                              Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
                              Đây đó tình xa xôi vạn dặm
                              Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh ! 

                                             NU
                               

                              Chúc mụi mụi ngày đầu tuần dzui dẻ  NU
                              TIẾNG GỌI: ANH
                              Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
                              Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
                              Hình như em đến từ tâm khảm
                              Có phải em từ giấc mộng xanh
                              Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
                              Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
                              Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
                              Thao thức cùng đêm với trống canh
                               
                              Trần Mạnh Hùng
                               

                              Đêm trường
                               
                              Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
                              Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
                              Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
                              Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
                              Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
                              Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
                              Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
                              Thổn thức tim lòng trống điểm canh
                               
                              Vancali 4.12.09

                              Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...
                               
                               

                              HẠ XƯA
                               
                              Giấc điệp chập chờn bởi thiếu anh
                              Nằm nghe gió thổi động lay cành
                              Ôm lòng trở giấc nhìn đêm trắng
                              Thả gót trầm mình ngắm biển xanh
                              Ký ức ngày nao bừng tỉnh dậy
                              Lùi về quá khứ tủi mơ lành
                              Hạ xưa đã mất còn đâu nưã
                              Nước mắt chan hoà suốt mấy canh
                               
                              Sương Anh
                               
                              SA xin chúc tất cả các bạn một tuần mới thiệt là dui dẻ dà mạnh phẻ ha...


                               

                              Trích đoạn:nha uyen
                               
                              Hum nay vẫn còn nghĩ lễ nên SA được rảnh tập tành làm thơ dui nè các bạn ui...có mắc cừ thì chạy chỗ khác à nha, hông thui bị mắc cỡ là SA trốn lun á   
                               
                               
                              Chồng Cưng?
                               
                              Mâm cơm chẳng thịt há vì nghèo
                              Ngặt đức ông chồng bắt giữ eo
                              Chả phượng nem công ù giống lợn
                              Tương chao mắm muối nhẹ như mèo
                              Tiêu xài nhịn mặc ăn vưà đủ
                              Tiết kiệm dành tiền đánh mấy keo
                              Thế đó là cưng hay dụ dỗ?
                              Bây giờ đã biết hổng thèm theo
                               
                              Sương Anh



                               
                              HỔNG THÈM !


                               


                              Hông thương hổng phải tại em nghèo


                              Mà bỡi vì em quá ốm eo


                              Đi đứng như tre lay trước gió 


                              Uống ăn nhỏ nhẻ giống như mèo


                              Nhà anh vốn dĩ là hào phú


                              Thả cữa tiêu xài hổng kiết keo


                              Ốm nhách trông như người ốm đói


                              Nhìn em phát chán nói gì theo !


                               


                                                           Nhuyễn A


                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 183 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9