ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
chỉnh lại và repost :
THƯƠNG TRAI GIÀ Ế
Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 14/08/11
NGHỈ XẢ HƠI
Suốt tuần xướng họa góp lời vui
Thắm mệt nay cần nghỉ xả hơi
Cháu dưới nhà quê mời đám cưới
Bạn trên thành phố giận ông trời
Nay đây mai đó chia ngày tháng
Mỏi gối đau lưng lúc đứng ngồi
Thơ thẩn lấy đâu ra mãi được
Nên đành gác bút tạm ngừng chơi!
Lá chờ rơi 15/08/11
Thỏa Lòng Chơi
Cùng nhau xướng hoạ một niềm vui.
Tìm chữ, gieo vần đã bén hơi.
Xướng cảnh lấy chồng càng thấm ý
Hoạ tình ế vợ lại rên trời.
Thơ tình buồn thảm vương lên mắt.
Thơ diễu hả hê vắt vẻo ngồi.
Xướng hoạ bạn thơ tình thắm thiết.
Đắm say, ngất ngưởng thoả lòng chơi
Trần Thảo Uyên
NGOÀI TAI
( Thảo Uyên:Quên đi chuyện nhỏ mà)
Những chuyện ở đâu tân mãi đâu.
Tự nhiên quàng lấy - vướng thêm sầu.
Chuyện mình chiụ trận như hồi báo.
Chuyện họ vơ vào hứng khổ đau.
Tại bởi tâm lành không để bụng.
Cũng vì khẩu nghiệp phủ lên đầu.
Thôi thì ý nguyện xây duyên phước.
Gạt bỏ ngoài tai chuyện"ghét" nhau.
Trần Mạnh Hùng
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 10:25:52 bởi TTH >
Cảnh San Francisco Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ Thanh Huy
Chúc tỷ Sương Anh chiều chủ nhật an vui hì hì......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2011 10:41:07 bởi vancali96 >
Cảnh San Francisco Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ Thanh Huy
Chúc tỷ Sương Anh chiều chủ nhật an vui hì hì......
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
Merci và SA cũng chúc Van ngày đầu tuần thiệt là vui vẻ ha.
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
Trích đoạn: TTH
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN
Thu về xao xuyến gọi hồn thơ
Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ
Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ
Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ
Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi
Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ
Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa
Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ
Liên Hương
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
SA khoẻ không nè?
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
VanCali ui, khoẻ không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2011 08:00:45 bởi vancali96 >
Trích đoạn: vancali96
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
VanCali ui, khoẻ không?
KHÉP CỬA PHÒNG THE ---*--- Sông Ngân con vịt lội mò thơ Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ Em ở phòng the khép cửa chờ Năm tháng nhìn về nơi biển đảo Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ. 23/8/2011. Tuyen45.
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: vancali96
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
VanCali ui, khoẻ không?
KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.
23/8/2011.
Tuyen45.
TÌNH THƠ
Cùng nhau hội ngộ ở vườn thơ
Kỷ niệm buồn vui khó nhạt mờ
ý tứ rộn ràng dâng biển hẹn
Câu vần tha thiết toả trời mơ
Người xa chả nhớ câu thề nguyện
Ta mãi còn vương khúc đợi chờ
Cánh nhạn một chiều về cố xứ
Dù đời dâu bể khiến tình ngơ !
Liên Hương
" Nàng thơ" ui ! chúc " nàng thơ " vui khoẻ nha
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.
23/8/2011.
Tuyen45.
TÌNH THƠ
Cùng nhau hội ngộ ở vườn thơ
Kỷ niệm buồn vui khó nhạt mờ
ý tứ rộn ràng dâng biển hẹn
Câu vần tha thiết toả trời mơ
Người xa chả nhớ câu thề nguyện
Ta mãi còn vương khúc đợi chờ
Cánh nhạn một chiều về cố xứ
Dù đời dâu bể khiến tình ngơ !
Liên Hương
Tình Bạn
Có bạn có bè có thẩn thơ
Thương yêu vun đắp khó lu mờ
Viết câu thơ thắm gầy duyên nợ
Trao tiếng nói hiền xây ước mơ
Gần gũi khắc tâm xua mộng vỡ
Xa xôi gợi ý tỏ tình chờ
Người nam kẻ bắc quên đâu nỡ
Nhớ tưởng đêm ngày ngẩn với ngơ
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2011 13:42:26 bởi TTH >
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
VanCali ui, khoẻ không?
KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.
23/8/2011.
Tuyen45.
TÌNH THƠ
Cùng nhau hội ngộ ở vườn thơ
Kỷ niệm buồn vui khó nhạt mờ
ý tứ rộn ràng dâng biển hẹn
Câu vần tha thiết toả trời mơ
Người xa chả nhớ câu thề nguyện
Ta mãi còn vương khúc đợi chờ
Cánh nhạn một chiều về cố xứ
Dù đời dâu bể khiến tình ngơ !
Liên Hương
Bạn Thơ
Có bạn có bè có thẩn thơ
Thương yêu vun đắp khó lu mờ
Viết câu thơ thắm gầy duyên nợ
Trao tiếng nói hiền xây ước mơ
Gần gũi khắc tâm xua mộng vỡ
Xa xôi gợi ý tỏ tình chờ
Người nam kẻ bắc quên đâu nỡ
Nhớ tưởng đêm ngày ngẩn với ngơ
Thanh Huy
SAO ĐÀNH
Ngày tháng quen rồi ý vị thơ
Tình thân trao gửi dễ đâu mờ
Đêm trăng ngoạn cảnh xem hoa nở
Ngày nắng bên người dạo suối mơ
Mắt biếc châu rơi khi giận lỡ
Môi tươi ngọc hé lúc vui chờ
Tri âm đã hẹn sao đành nỡ
Ngoảnh mặt quay đầu để ngác ngơ
Liên Hương
NGƯỜI ĐẸP
Nhìn người đẹp đứng cạnh bài thơ
Ai chẳng tâm si trí đảo mờ
Da trắng vai mềm khơi mối cảm
Môi hồng má thắm dậy hồn mơ
Mơ chim dừng cánh trao lời ngỏ
Ước mộng vào tim khắc chữ chờ
Đây sẽ một đời thương đó lắm
Uống tình mật ngọt giữa ngu ngơ
Thanh Huy
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
VanCali ui, khoẻ không?
KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.
23/8/2011.
Tuyen45.
TÌNH THƠ
Cùng nhau hội ngộ ở vườn thơ
Kỷ niệm buồn vui khó nhạt mờ
ý tứ rộn ràng dâng biển hẹn
Câu vần tha thiết toả trời mơ
Người xa chả nhớ câu thề nguyện
Ta mãi còn vương khúc đợi chờ
Cánh nhạn một chiều về cố xứ
Dù đời dâu bể khiến tình ngơ !
Liên Hương
Bạn Thơ
Có bạn có bè có thẩn thơ
Thương yêu vun đắp khó lu mờ
Viết câu thơ thắm gầy duyên nợ
Trao tiếng nói hiền xây ước mơ
Gần gũi khắc tâm xua mộng vỡ
Xa xôi gợi ý tỏ tình chờ
Người nam kẻ bắc quên đâu nỡ
Nhớ tưởng đêm ngày ngẩn với ngơ
Thanh Huy
SAO ĐÀNH
Ngày tháng quen rồi ý vị thơ
Tình thân trao gửi dễ đâu mờ
Đêm trăng ngoạn cảnh xem hoa nở
Ngày nắng bên người dạo suối mơ
Mắt biếc châu rơi khi giận lỡ
Môi tươi ngọc hé lúc vui chờ
Tri âm đã hẹn sao đành nỡ
Ngoảnh mặt quay đầu để ngác ngơ
Liên Hương
NGƯỜI ĐẸP
Nhìn người đẹp đứng cạnh bài thơ
Ai chẳng tâm si trí đảo mờ
Da trắng vai mềm khơi mối cảm
Môi hồng má thắm dậy hồn mơ
Mơ chim dừng cánh trao lời ngỏ
Ước mộng vào tim khắc chữ chờ
Đây sẽ một đời thương đó lắm
Uống tình mật ngọt giữa ngu ngơ
Thanh Huy
Giọt Buồn Mưa làm ướt đẫm mấy câu thơ Nét chữ yêu thương bị xoá mờ Mực lỗ loang nhoè lời ước vọng Vần chìm xuống tận suối mộng mơ Bao lần níu lại tình đà mất Là bấy hoài mong ngóng đợi chờ Nước mắt tuôn tràn không thể cản Giọt buồn ướt đẫm trí hồn ngơ Sương Anh
SA cám ơn các bạn Van, C Pham, LH , TTH với những tình thơ vượt thời gian và không gian, khi rảnh rỗi vào đây vẫn còn nhìn thấy các bạn bên mình, còn gì hạnh phúc hơn phải hôn?
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
VanCali ui, khoẻ không?
KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.
23/8/2011.
Tuyen45.
TÌNH THƠ
Cùng nhau hội ngộ ở vườn thơ
Kỷ niệm buồn vui khó nhạt mờ
ý tứ rộn ràng dâng biển hẹn
Câu vần tha thiết toả trời mơ
Người xa chả nhớ câu thề nguyện
Ta mãi còn vương khúc đợi chờ
Cánh nhạn một chiều về cố xứ
Dù đời dâu bể khiến tình ngơ !
Liên Hương
Bạn Thơ
Có bạn có bè có thẩn thơ
Thương yêu vun đắp khó lu mờ
Viết câu thơ thắm gầy duyên nợ
Trao tiếng nói hiền xây ước mơ
Gần gũi khắc tâm xua mộng vỡ
Xa xôi gợi ý tỏ tình chờ
Người nam kẻ bắc quên đâu nỡ
Nhớ tưởng đêm ngày ngẩn với ngơ
Thanh Huy
SAO ĐÀNH
Ngày tháng quen rồi ý vị thơ
Tình thân trao gửi dễ đâu mờ
Đêm trăng ngoạn cảnh xem hoa nở
Ngày nắng bên người dạo suối mơ
Mắt biếc châu rơi khi giận lỡ
Môi tươi ngọc hé lúc vui chờ
Tri âm đã hẹn sao đành nỡ
Ngoảnh mặt quay đầu để ngác ngơ
Liên Hương
NGƯỜI ĐẸP
Nhìn người đẹp đứng cạnh bài thơ
Ai chẳng tâm si trí đảo mờ
Da trắng vai mềm khơi mối cảm
Môi hồng má thắm dậy hồn mơ
Mơ chim dừng cánh trao lời ngỏ
Ước mộng vào tim khắc chữ chờ
Đây sẽ một đời thương đó lắm
Uống tình mật ngọt giữa ngu ngơ
Thanh Huy
Giọt Buồn Mưa làm ướt đẫm mấy câu thơ Nét chữ yêu thương bị xoá mờ Mực lỗ loang nhoè lời ước vọng Vần chìm xuống tận suối mộng mơ Bao lần níu lại tình đà mất Là bấy hoài mong ngóng đợi chờ Nước mắt tuôn tràn không thể cản Giọt buồn ướt đẫm trí hồn ngơ Sương Anh Tình buồn Bao năm tình ướp gửi vào thơ Nay chữ tan theo chiều tím mờ Cay đắng tình đau tàn giấc mộng Xót xa tim nhói tỉnh cơn mơ Đường xưa nắng nhạt người đừng đến Lối cũ trăng phai em chẳng chờ Thôi nhé từ đây quên luyến nhớ Tình buồn xin hãy để tâm ngơ C Pham Cám ơn C Pham, SA vẫn khoẻ tuy bận hơi nhiều, nhưng còn C Pham đi đâu mà mất biệt lâu nay dzị nè? SA ơi, C Pham vẫn ở đây! Lúc nào xẹt vào được là xọt vào liền nè! 
Trích đoạn: C Pham
Cảnh San Francisco
Đường đến San Fan đẹp nét thơ
Dốc lên dốc xuống quyện sương mờ
Biển xanh thuyền thả buồm căng gió
Núi thẳm cầu băng cảnh gợi mơ
Đường hẹp người đi chiều phố rộn
Quán đông đờn trỗi tối đèn chờ
Du dương tiếng hát ru lòng khách
Quay bước ra về dạ ngẩn ngơ
Thanh Huy
Tiếng Thơ
Tỉnh giấc vì nghe có tiếng thơ
Bàng hoàng thức dậy bóng trăng mờ
Đong đưa ngọn liễu bên bờ suối
Lạc lỏng hồn ai giưã cõi mơ
Điệu hát mang theo lời thương nhớ
Cung đàn se sắt nỗi mong chờ
Loan phòng có kẻ ngồi thờ thẩn
Hướng mắt ngoài trời để dạ ngơ
Sương Anh
BẠN THƠ
Giữ nhau người nhé mối tình thơ
Chớ để chia ly lệ nhỏ mờ
An ủi dặn dò khi xế bóng
Vỗ về tâm sự lúc xa mơ
Câu thơ trìu mến thương ngày đợi
Tiếng nói thân yêu cảm tối chờ
Đông đủ bạn bè vui biết mấy
Họp bàn hú tiếng dạ nào ngơ
Thanh Huy
ĐÊM TRĂNG BUỒN Thu về xao xuyến gọi hồn thơ Tím nhạt chiều buông nét cọ mờ Cúc thoảng hương mềm trong gió nhẹ Liễu xoà tóc lặng dưới trăng mơ Chị Hằng toả bóng lồng mây đợi Chú Cuội khòm lưng bó gối chờ Thềm vắng mình ai ngồi tựa cửa Lòng buồn cảnh đẹp cũng làm ngơ Liên Hương Chẳng thể ngơ
Cũng muốn vào thăm hỏi bạn thơ
Nhưng cày từ sáng đến khuya mờ
Ngày chun vào hãng không buồn thở
Tối nhảy vô giường chẳng kịp mơ
Trễ việc trễ công anh chủ quở
Quên giờ quên giấc khách hàng chờ
Phải chăng phần số còn vương nợ
Anh réo chị thương chẳng thể ngơ
C Pham
VanCali ui, khoẻ không?
KHÉP CỬA PHÒNG THE
---*---
Sông Ngân con vịt lội mò thơ
Trống vắng đôi bờ ánh nguyệt mờ
Đáy nước Dòng Thương soi Bắc Đẩu
Bến thuyền em đứng tưởng trong mơ
Anh đi lầu vắng tình đơn lẻ
Em ở phòng the khép cửa chờ
Năm tháng nhìn về nơi biển đảo
Đêm ngày mong ngóng dạ ngô ngơ.
23/8/2011.
Tuyen45.
TÌNH THƠ
Cùng nhau hội ngộ ở vườn thơ
Kỷ niệm buồn vui khó nhạt mờ
ý tứ rộn ràng dâng biển hẹn
Câu vần tha thiết toả trời mơ
Người xa chả nhớ câu thề nguyện
Ta mãi còn vương khúc đợi chờ
Cánh nhạn một chiều về cố xứ
Dù đời dâu bể khiến tình ngơ !
Liên Hương
Bạn Thơ
Có bạn có bè có thẩn thơ
Thương yêu vun đắp khó lu mờ
Viết câu thơ thắm gầy duyên nợ
Trao tiếng nói hiền xây ước mơ
Gần gũi khắc tâm xua mộng vỡ
Xa xôi gợi ý tỏ tình chờ
Người nam kẻ bắc quên đâu nỡ
Nhớ tưởng đêm ngày ngẩn với ngơ
Thanh Huy
SAO ĐÀNH
Ngày tháng quen rồi ý vị thơ
Tình thân trao gửi dễ đâu mờ
Đêm trăng ngoạn cảnh xem hoa nở
Ngày nắng bên người dạo suối mơ
Mắt biếc châu rơi khi giận lỡ
Môi tươi ngọc hé lúc vui chờ
Tri âm đã hẹn sao đành nỡ
Ngoảnh mặt quay đầu để ngác ngơ
Liên Hương
NGƯỜI ĐẸP
Nhìn người đẹp đứng cạnh bài thơ
Ai chẳng tâm si trí đảo mờ
Da trắng vai mềm khơi mối cảm
Môi hồng má thắm dậy hồn mơ
Mơ chim dừng cánh trao lời ngỏ
Ước mộng vào tim khắc chữ chờ
Đây sẽ một đời thương đó lắm
Uống tình mật ngọt giữa ngu ngơ
Thanh Huy
Giọt Buồn Mưa làm ướt đẫm mấy câu thơ Nét chữ yêu thương bị xoá mờ Mực lỗ loang nhoè lời ước vọng Vần chìm xuống tận suối mộng mơ Bao lần níu lại tình đà mất Là bấy hoài mong ngóng đợi chờ Nước mắt tuôn tràn không thể cản Giọt buồn ướt đẫm trí hồn ngơ Sương Anh Tình buồn Bao năm tình ướp gửi vào thơ Nay chữ tan theo chiều tím mờ Cay đắng tình đau tàn giấc mộng Xót xa tim nhói tỉnh cơn mơ Đường xưa nắng nhạt người đừng đến Lối cũ trăng phai em chẳng chờ Thôi nhé từ đây quên luyến nhớ Tình buồn xin hãy để tâm ngơ C Pham Cám ơn C Pham, SA vẫn khoẻ tuy bận hơi nhiều, nhưng còn C Pham đi đâu mà mất biệt lâu nay dzị nè? SA ơi, C Pham vẫn ở đây! Lúc nào xẹt vào được là xọt vào liền nè! 
THƠ GỬI " NÀNG THƠ "
Sẽ còn đẹp mãi hỡi " nàng thơ"
Tình nghĩa bao năm chả thể mờ
cùng ngắm mưa rơi chiều suối mộng
Chung đùa liễu rủ tối vườn mơ
Tâm giao kết tóc ngày thu hẹn
Tri kỷ trao duyên tháng hạ chờ
viễn xứ dù chân trời góc biển
Người về ta đợi nhớ đừng ngơ
Liên Hương
Hì hì. viết cho " nàng thơ " nên phải tình tứ tí SA ha
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: