ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Mong quí huynh tỷ sửa hộ , cám ơn !
TIẾNG AI ĐÀN
Thu gieo thương nhớ trổ màu vàng
Cánh vạc tung trời phút hợp tan
Nhớ buổi chia tay mờ mắt lệ
Thương người cô lử dặm mây ngàn
Hải hồ một gánh tình chưa phỉ
Xuôi ngược đôi dòng bước nhẹ sang
Kẻ ở người đi lưu luyến mãi
Dư âm còn vọng tiếng ai đàn.
Lá chờ rơi 23/11/11
THU BUỒN
Thu đến thương ai lá rụng vàng
Đêm ngồi tưởng nhớ cuộc tình tan
Một năm xa cách đời lang bạt
Bao lúc tương tư bóng khuất ngàn
Mộng ước xưa rơi đành mặt ngoảnh
Cầu duyên mới bắt đón người sang
Buồn tôi trơ trọi nhìn chim lẻ
Xé nát hồn nghe tiếng gọi đàn
Thanh Huy
XUÂN ĐẾN
Xuân đến thênh thênh ánh nắng vàng
Đón chào ngày mới giọt sương tan
Hoa vừa hé nụ khoe chồi biếc
Gió đã ru mây toả suối ngàn
Bên dậu bìm leo con bướm lượn
Trong làn nước chảy bóng đò sang
Hân hoan mùa mới hong tơ tóc
Những muốn cùng ai thả giọt đàn
Liên Hương
Thơ buồn mãi giờ vui tí cho đời tươi nè Vân ơi
Niềm Riêng
Thu về cảnh sắc chuyển hoe vàng
Báo hiệu tương phùng rồi vỡ tan
Xám bạc màu mây vần đỉnh núi
Hồng tươi vạt nắng ẩn non ngàn
Người đi khuất dạng hoài dạ ngóng
Kẻ ở nao lòng đón tiết sang
Gặp gỡ chia ly sầu tiễn biệt
Niềm riêng thổn thức với cung đàn
Sương Anh
SA kính chúc bác Lá và các bạn luôn vui khoẻ, hồn thi lai láng theo muà Thu vàng...
Sắc thu Ai gieo sợi nắng kết tơ vàng Nhuộm nét sương buồn lặng lẽ tan Muôn thú nô đùa nơi suối mát Bầy chim bay lượn chốn non ngàn Cỏ cây vẫy gọi chờ ong viếng Nhuỵ phấn mời chào đợi bướm sang Cảnh sắc trời thu đầy huyễn diệu Nhà ai thánh thót rộn cung đàn Vancali 11.23.11 Chúc tỷ Sương Anh ngày Thanksgiving nhiều hồng ân thiên chúa.
Trích đoạn: vancali96
Mong quí huynh tỷ sửa hộ , cám ơn !
TIẾNG AI ĐÀN
Thu gieo thương nhớ trổ màu vàng
Cánh vạc tung trời phút hợp tan
Nhớ buổi chia tay mờ mắt lệ
Thương người cô lử dặm mây ngàn
Hải hồ một gánh tình chưa phỉ
Xuôi ngược đôi dòng bước nhẹ sang
Kẻ ở người đi lưu luyến mãi
Dư âm còn vọng tiếng ai đàn.
Lá chờ rơi 23/11/11
THU BUỒN
Thu đến thương ai lá rụng vàng
Đêm ngồi tưởng nhớ cuộc tình tan
Một năm xa cách đời lang bạt
Bao lúc tương tư bóng khuất ngàn
Mộng ước xưa rơi đành mặt ngoảnh
Cầu duyên mới bắt đón người sang
Buồn tôi trơ trọi nhìn chim lẻ
Xé nát hồn nghe tiếng gọi đàn
Thanh Huy
XUÂN ĐẾN
Xuân đến thênh thênh ánh nắng vàng
Đón chào ngày mới giọt sương tan
Hoa vừa hé nụ khoe chồi biếc
Gió đã ru mây toả suối ngàn
Bên dậu bìm leo con bướm lượn
Trong làn nước chảy bóng đò sang
Hân hoan mùa mới hong tơ tóc
Những muốn cùng ai thả giọt đàn
Liên Hương
Thơ buồn mãi giờ vui tí cho đời tươi nè Vân ơi
Niềm Riêng
Thu về cảnh sắc chuyển hoe vàng
Báo hiệu tương phùng rồi vỡ tan
Xám bạc màu mây vần đỉnh núi
Hồng tươi vạt nắng ẩn non ngàn
Người đi khuất dạng hoài dạ ngóng
Kẻ ở nao lòng đón tiết sang
Gặp gỡ chia ly sầu tiễn biệt
Niềm riêng thổn thức với cung đàn
Sương Anh
SA kính chúc bác Lá và các bạn luôn vui khoẻ, hồn thi lai láng theo muà Thu vàng...
Sắc thu Ai gieo sợi nắng kết tơ vàng Nhuộm nét sương buồn lặng lẽ tan Muôn thú nô đùa nơi suối mát Bầy chim bay lượn chốn non ngàn Cỏ cây vẫy gọi chờ ong viếng Nhuỵ phấn mời chào đợi bướm sang Cảnh sắc trời thu đầy huyễn diệu Nhà ai thánh thót rộn cung đàn Vancali 11.23.11 Chúc tỷ Sương Anh ngày Thanksgiving nhiều hồng ân thiên chúa.
ĐƯỢC MÙA
Chiều thu óng ả dải lụa vàng
Trời trong gió nhẹ áng mây tan
Đồng xanh thăm thẳm như vô tận
Dâu biếc miên man đến ngút ngàn
Khấn nguyện mùa màng thơm nắng trải
Mong cầu tôm cá nặng thuyền sang
Nhà nhà hớn hở hương cơm mới
Thôn xóm vui ca rộn tiếng đàn
Liên Hương
Chúc " nàng thơ " có một lễ TẠ ƠN thật vui vẻ hạnh phúc nha
HẠ
Hạ về nắng mới rọi qua song
Ray rức ve kêu xáo cõi lòng
Gió thổi áo bay người bước vội
Tình đi bão nổi lệ rơi thầm
Đâu ngày nhớ trộm mơ hình bóng
Hết thuở thương thầm gọi cố nhân
Ba tháng hè trôi ba tháng biệt
Mai nầy trường tựu gặp nhau không!
Thanh Huy
Chúc Sương Anh vui. TTH.
Chơi khâm
Tu tỉnh tự tâm tự cõi lòng
Đạo tràng mấy hạt chuỗi mênh mông
Vậy thuyền Bát nhã trôi lờ lững
Mờ ánh dương trần thấy rỏ không
Mắc nạn luân hồi mù ngỏ tịnh
Mớ tình nhục dục lẩn đầu sông
Giòng xuôi giòng ngược làm sao biết
Khi gặp xoáy cuồng lại muốn thông.
cdh
DUYÊN NGƯỜI
Đắc ngộ nhân duyên bởi tấm lòng.
Việc gì chìm đắm chốn lung mông.
Khung trời linh diệu mơ chưa đến.
Tại thế sô bồ mộng cũng không.
Hãy trở về tâm - Tâm tĩnh mịch.
Hãy tìm trong ý - Ý nguồn sông.
Duyên người cứ để người lo liệu.
Quẳng gánh khen chê vạn sự thông.
Trần Mạnh Hùng
11-26-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2011 03:23:26 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trích đoạn: SuongAnh
HẠ Hạ về nắng mới rọi qua song Ray rức ve kêu xáo cõi lòng Gió thổi áo bay người bước vội Tình đi bão nổi lệ rơi thầm Đâu ngày nhớ trộm mơ hình bóng Hết thuở thương thầm gọi cố nhân Ba tháng hè trôi ba tháng biệt Mai nầy trường tựu gặp nhau không! Thanh Huy Thu
Muộn Thu ủ rủ nép bên song Nhìn lá vàng rơi ứa lệ lòng Tàng trụi lìa cành vui lặng lẽ Lá khô tìm cội rớt âm thầm Một mùa sướt mướt tình thiên hạ Ba tháng nỉ non chuyện thế nhân Đông đến ngập hồn giăng tuyết trắng Biết ai có nhớ có thương không? C Pham
LH ơi, sắp sang Đông mà chẳng hiểu sao TTH nhà mình lại tiếc Hạ, LH rình với C xem cớ sự ra sao nha! 
ĐỢI XUÂN
Trăng vàng lặng lẽ rọi bên song
Nguyệt quế hoa đâu tỏa ngát lòng
Tiếng sáo mơ màng theo gió nhẹ
Lời thơ tha thiết ủ hương thầm
Cảnh xưa nào đã thành hoang tích
Người cũ sao đành hóa cổ nhân
Đợi mãi mùa xuân chưa trở lại
Biết người còn nhớ đến ta không
Liên Hương
C và huynh TTH có Thu và Hạ rồi nên LH "đợi xuân " vậy..hì hì
Đông Về
Gió lạnh đêm về réo rắc song
Tàn thu cảm thấy chạnh đau lòng
Hồn thao thức nhớ đêm trăn trở
Dạ trở trăn sầu bóng lặng thầm
Đông về lạc lỏng trong đời tục
Tuyết đến cô đơn giưã thế nhân
Hạ đã đi xa ...lâu lắc lắm!
Còn chăng kỷ niệm hỏi buồn không?
Sương Anh
C Phạm và chàng thơ LH ui...quả thiệt là ngộ ghê dzị á! Thu sắp tàn và đông sẽ về thế mà chàng TTH cuả nhà mình lại ngẩn ngơ muà Hạ...chắc là có cái gì....để mà nhớ mà thương... rùi, phải hôn? Chúng mình chờ xem chàng TTH sẽ nối tiếp vần thơ theo muà Hạ...buồn ra sao há!
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha.
XUÂN VỀ
Xuân về e ấp lọt qua song
Thoang thoảng hương xuân sưởi ấm lòng
Đôi tiếng oanh vàng ca réo rắc
Một đàn bướm trắng lượn âm thầm
Nối gót tao nhân tìm bạn hữu
Theo dòng mặc khách học tiền nhân
Cùng nhau xướng họa chào xuân đến
Trong cõi ta bà với Sắc Không !
Lá chờ rơi 27/11/11
HẠ Hạ về nắng mới rọi qua song Ray rức ve kêu xáo cõi lòng Gió thổi áo bay người bước vội Tình đi bão nổi lệ rơi thầm Đâu ngày nhớ trộm mơ hình bóng Hết thuở thương thầm gọi cố nhân Ba tháng hè trôi ba tháng biệt Mai nầy trường tựu gặp nhau không! Thanh Huy Thu
Muộn Thu ủ rủ nép bên song Nhìn lá vàng rơi ứa lệ lòng Tàng trụi lìa cành vui lặng lẽ Lá khô tìm cội rớt âm thầm Một mùa sướt mướt tình thiên hạ Ba tháng nỉ non chuyện thế nhân Đông đến ngập hồn giăng tuyết trắng Biết ai có nhớ có thương không? C Pham
LH ơi, sắp sang Đông mà chẳng hiểu sao TTH nhà mình lại tiếc Hạ, LH rình với C xem cớ sự ra sao nha! 
ĐỢI XUÂN
Trăng vàng lặng lẽ rọi bên song
Nguyệt quế hoa đâu tỏa ngát lòng
Tiếng sáo mơ màng theo gió nhẹ
Lời thơ tha thiết ủ hương thầm
Cảnh xưa nào đã thành hoang tích
Người cũ sao đành hóa cổ nhân
Đợi mãi mùa xuân chưa trở lại
Biết người còn nhớ đến ta không
Liên Hương
C và huynh TTH có Thu và Hạ rồi nên LH "đợi xuân " vậy..hì hì
Đông Về
Gió lạnh đêm về réo rắc song
Tàn thu cảm thấy chạnh đau lòng
Hồn thao thức nhớ đêm trăn trở
Dạ trở trăn sầu bóng lặng thầm
Đông về lạc lỏng trong đời tục
Tuyết đến cô đơn giưã thế nhân
Hạ đã đi xa ...lâu lắc lắm!
Còn chăng kỷ niệm hỏi buồn không?
Sương Anh
C Phạm và chàng thơ LH ui...quả thiệt là ngộ ghê dzị á! Thu sắp tàn và đông sẽ về thế mà chàng TTH cuả nhà mình lại ngẩn ngơ muà Hạ...chắc là có cái gì....để mà nhớ mà thương... rùi, phải hôn? Chúng mình chờ xem chàng TTH sẽ nối tiếp vần thơ theo muà Hạ...buồn ra sao há!
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha.
XUÂN VỀ
Xuân về e ấp lọt qua song
Thoang thoảng hương xuân sưởi ấm lòng
Đôi tiếng oanh vàng ca réo rắc
Một đàn bướm trắng lượn âm thầm
Nối gót tao nhân tìm bạn hữu
Theo dòng mặc khách học tiền nhân
Cùng nhau xướng họa chào xuân đến
Trong cõi ta bà với Sắc Không !
Lá chờ rơi 27/11/11
Hạ nhớ
Chiếc lá ươm vàng trải trước song
Trời thu vạn sắc dệt tơ lòng
Mây bay đỉnh núi người mong nhớ
Gió thổi triền non kẻ ước thầm
Gác mộng ngầm trao đời lãng tử
Ru hồn khẻ gọi bóng tình nhân
Còn đâu hạ nhớ ve sầu cũ
Đông đã gần kề ... bạn biết không?
Vancali 11.26.11
HẠ THƯƠNG
Hạ là nắng đẹp chiếu xuyên song
Phấn trắng bảng đen nhắc ấm lòng
Lưu bút mãi ghi dòng chữ thắm
Mái trường còn giữ tiếng yêu thầm
Tuổi thơ trong trắng xanh hy vọng
Ước nguyện vuông tròn đậm nghĩa nhân
Hạ mối tình đầu tôi đợi ngóng
Si bao năm tháng thấy buồn không!
Thanh Huy
Cám ơn Bác Lá và các bạn ghé nhà thăm để lại những bài thơ
tình bốn mùa thắm thiết. Hạ đã qua mà tôi còn nhắc vì Hạ
khắc sâu đậm trong lòng. Hạ tiêu biểu mùa tan trường, thầy bạn rời nhau bịn rịn, trao lưu bút, ánh mắt, câu thơ. Tuổi mới lớn và
mối tình đầu cũng phát xuất từ Hạ, tôi không ngoại lệ, si tình nhìn
áo trắng bay bay mà lòng thổn thức." Còn chút gì để nhớ để thương"
hiện hữu trong đời đầy ảo ảnh. Hạ sâu sắc trong tôi Hạ của thời đi học, nắng ấm, ve kêu, phượng nở, Hạ của người yêu đầu đời tôi chỉ
nhìn ngắm và chưa lần nào được hưởng trọn cái đáng yêu ấy. Thôi cứ vậy, như diễm phúc có được Hạ dẫu Hạ là cái bóng mờ trong cõi thế.
Chúc vui. TTH.
Chuốc Vần Say
Còn đâu một thuở nắm bàn tay
Tình đã rời xa suốt kiếp này
Lệ xót thương thân dòng nức nở
Mi buồn khóc phận giọt sầu cay
Duyên đành đứt đoạn vì vô phước
Nghiã phải lià xa bởi kém tài
Ngẫm cuộc đời luôn đầy trắc trở
Vào mơ dệt mộng chuốc vần say
Sương Anh
HOÀI SAY
Trần gian xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở cõi này
Lừa lọc điêu ngoa ngàn vị chát
Yêu thương nhân ái triệu mùi cay
Nổi trôi tình ái thời không giỏi
Lặn ngụp duyên ưa cũng bất tài
Khóc tủi thân mình sao khốn khổ
Sinh thời chán nản rượu tìm say
daonamxuong 26/11/2011
THÂN NGỰA
Hết mùa lại tháng chẳng ngơi tay
Quần quật quanh năm một xác này
tuổi ngựa cả đời thưa vị ngọt
Thân lừa trọn kiếp lắm men cay
Phải chăng số khổ vì vô phúc
Chả lẽ duyên ôi bởi bất tài
Đành vậy ta tìm về quán nhỏ
Bạn cùng thơ phú chén nồng say
Liên Hương
Vân ui , Vân than quá làm LH chả còn cách nào khác là phải cùng than cho có bạn nè
Chúc Van chiều chủ nhật thiệt vui vẻ nha...
Chuốc Vần Say
Còn đâu một thuở nắm bàn tay
Tình đã rời xa suốt kiếp này
Lệ xót thương thân dòng nức nở
Mi buồn khóc phận giọt sầu cay
Duyên đành đứt đoạn vì vô phước
Nghiã phải lià xa bởi kém tài
Ngẫm cuộc đời luôn đầy trắc trở
Vào mơ dệt mộng chuốc vần say
Sương Anh
Phù du Rót rượu vơi phiền đến mỏi tay Uống quên hết chuyện thế gian này Cho người sung sướng bờ môi dại Để kẻ u sầu ngấn lệ cay Lúc trước không tu còn hám của Giờ nên thiếu đức dể hao tài Phù du một kiếp trò hư ảo Cát bụi dương trần cuộc tỉnh say Vancali
Chúc quí huyng tỷ chủ nhật an vui....
Trích đoạn: vancali96
HOÀI SAY
Trần gian xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở cõi này
Lừa lọc điêu ngoa ngàn vị chát
Yêu thương nhân ái triệu mùi cay
Nổi trôi tình ái thời không giỏi
Lặn ngụp duyên ưa cũng bất tài
Khóc tủi thân mình sao khốn khổ
Sinh thời chán nản rượu tìm say
daonamxuong 26/11/2011
THÂN NGỰA
Hết mùa lại tháng chẳng ngơi tay
Quần quật quanh năm một xác này
tuổi ngựa cả đời thưa vị ngọt
Thân lừa trọn kiếp lắm men cay
Phải chăng số khổ vì vô phúc
Chả lẽ duyên ôi bởi bất tài
Đành vậy ta tìm về quán nhỏ
Bạn cùng thơ phú chén nồng say
Liên Hương
Vân ui , Vân than quá làm LH chả còn cách nào khác là phải cùng than cho có bạn nè
Chúc Van chiều chủ nhật thiệt vui vẻ nha...
Chuốc Vần Say
Còn đâu một thuở nắm bàn tay
Tình đã rời xa suốt kiếp này
Lệ xót thương thân dòng nức nở
Mi buồn khóc phận giọt sầu cay
Duyên đành đứt đoạn vì vô phước
Nghiã phải lià xa bởi kém tài
Ngẫm cuộc đời luôn đầy trắc trở
Vào mơ dệt mộng chuốc vần say
Sương Anh
NỐI CUỘC SAY !
Xướng họa thơ đường góp một tay
Cùng nhau chia sẽ cuộc vui này
Những khi xướng đến lời chua chát
Là lúc vần theo phải ngọt cay
Chơi với thi ca không phí sức
Đi theo chúng bạn lại hao tài
Khi nao dốc cạn nguồn thi hứng
Thì mượn men nồng nối cuộc say.
Lá chờ rơi 28/11/11
Phù du Rót rượu vơi phiền đến mỏi tay Uống quên hết chuyện thế gian này Cho người sung sướng bờ môi dại Để kẻ u sầu ngấn lệ cay Lúc trước không tu còn hám của Giờ nên thiếu đức dể hao tài Phù du một kiếp trò hư ảo Cát bụi dương trần cuộc tỉnh say Vancali
Chúc quí huyng tỷ chủ nhật an vui....
HOÀI SAY
Trần gian xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở cõi này
Lừa lọc điêu ngoa ngàn vị chát
Yêu thương nhân ái triệu mùi cay
Nổi trôi tình ái thời không giỏi
Lặn ngụp duyên ưa cũng bất tài
Khóc tủi thân mình sao khốn khổ
Sinh thời chán nản rượu tìm say
daonamxuong 26/11/2011
THÂN NGỰA
Hết mùa lại tháng chẳng ngơi tay
Quần quật quanh năm một xác này
tuổi ngựa cả đời thưa vị ngọt
Thân lừa trọn kiếp lắm men cay
Phải chăng số khổ vì vô phúc
Chả lẽ duyên ôi bởi bất tài
Đành vậy ta tìm về quán nhỏ
Bạn cùng thơ phú chén nồng say
Liên Hương
Vân ui , Vân than quá làm LH chả còn cách nào khác là phải cùng than cho có bạn nè
Chúc Van chiều chủ nhật thiệt vui vẻ nha...
Chuốc Vần Say
Còn đâu một thuở nắm bàn tay
Tình đã rời xa suốt kiếp này
Lệ xót thương thân dòng nức nở
Mi buồn khóc phận giọt sầu cay
Duyên đành đứt đoạn vì vô phước
Nghiã phải lià xa bởi kém tài
Ngẫm cuộc đời luôn đầy trắc trở
Vào mơ dệt mộng chuốc vần say
Sương Anh
NỐI CUỘC SAY !
Xướng họa thơ đường góp một tay
Cùng nhau chia sẽ cuộc vui này
Những khi xướng đến lời chua chát
Là lúc vần theo phải ngọt cay
Chơi với thi ca không phí sức
Đi theo chúng bạn lại hao tài
Khi nao dốc cạn nguồn thi hứng
Thì mượn men nồng nối cuộc say.
Lá chờ rơi 28/11/11
Phù du Rót rượu vơi phiền đến mỏi tay Uống quên hết chuyện thế gian này Cho người sung sướng bờ môi dại Để kẻ u sầu ngấn lệ cay Lúc trước không tu còn hám của Giờ nên thiếu đức dể hao tài Phù du một kiếp trò hư ảo Cát bụi dương trần cuộc tỉnh say Vancali
Chúc quí huyng tỷ chủ nhật an vui....
VÔ PHƯỚC
Mộng vỡ rồi em cứ vẫy tay
Sướng vui đi mặc héo thân nầy
Thuỷ chung đời chịu bao bi đát
Hạnh phúc người cho lắm chát cay
Có phải số xui vì thiếu đức
Hay là tình đoạn bởi thua tài
Thôi tiên trách kỷ mình vô phước
Khổ viết vào thơ rượu chuốc say
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 18:53:16 bởi TTH >
HOÀI SAY
Trần gian xuôi ngược trắng bàn tay
Chẳng lúc giàu sang ở cõi này
Lừa lọc điêu ngoa ngàn vị chát
Yêu thương nhân ái triệu mùi cay
Nổi trôi tình ái thời không giỏi
Lặn ngụp duyên ưa cũng bất tài
Khóc tủi thân mình sao khốn khổ
Sinh thời chán nản rượu tìm say
daonamxuong 26/11/2011
THÂN NGỰA
Hết mùa lại tháng chẳng ngơi tay
Quần quật quanh năm một xác này
tuổi ngựa cả đời thưa vị ngọt
Thân lừa trọn kiếp lắm men cay
Phải chăng số khổ vì vô phúc
Chả lẽ duyên ôi bởi bất tài
Đành vậy ta tìm về quán nhỏ
Bạn cùng thơ phú chén nồng say
Liên Hương
Vân ui , Vân than quá làm LH chả còn cách nào khác là phải cùng than cho có bạn nè
Chúc Van chiều chủ nhật thiệt vui vẻ nha...
Chuốc Vần Say
Còn đâu một thuở nắm bàn tay
Tình đã rời xa suốt kiếp này
Lệ xót thương thân dòng nức nở
Mi buồn khóc phận giọt sầu cay
Duyên đành đứt đoạn vì vô phước
Nghiã phải lià xa bởi kém tài
Ngẫm cuộc đời luôn đầy trắc trở
Vào mơ dệt mộng chuốc vần say
Sương Anh
NỐI CUỘC SAY !
Xướng họa thơ đường góp một tay
Cùng nhau chia sẽ cuộc vui này
Những khi xướng đến lời chua chát
Là lúc vần theo phải ngọt cay
Chơi với thi ca không phí sức
Đi theo chúng bạn lại hao tài
Khi nao dốc cạn nguồn thi hứng
Thì mượn men nồng nối cuộc say.
Lá chờ rơi 28/11/11
Phù du Rót rượu vơi phiền đến mỏi tay Uống quên hết chuyện thế gian này Cho người sung sướng bờ môi dại Để kẻ u sầu ngấn lệ cay Lúc trước không tu còn hám của Giờ nên thiếu đức dể hao tài Phù du một kiếp trò hư ảo Cát bụi dương trần cuộc tỉnh say Vancali
Chúc quí huyng tỷ chủ nhật an vui....
CHÁN
Trên đời nghĩ sống cứ luôn tay
Chạy kiếm tiền tiêu phủ kiếp này
Chăm vợ hàng ngày nhiều đắng chát
Lo bồ mỗi tháng lắm chua cay
Ham cô mới khổ đành hao bạc
Khoái ả nên đau phải tổn tài
Thân phận nam nhi tuôn nghĩa cả
Giờ thì héo úa chán cơn say
daonamxuong 28/11/2011
CHẲNG PHẢI CẦU
---*---
Đẹp nhất tình yêu lúc khởi đầu
Bồn chồn đón đợi phút làm dâu
Lầu sang tiền bạc chưa là sướng
Lều vịt cơm niêu chẳng chút sầu
Nghèo khó yêu thương duyên thắm đậm
Túng bần tình cảm nghĩa bền sâu
Gia đình êm ấm vui như tết
Hạnh phúc dài lâu chẳng phải cầu
28/11/2011
Tuyen45
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: