ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 183 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
vancali96 27.02.2012 07:26:27 (permalink)
0
   Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...

Tỷ Sương Anh  ơi tụi mình xúm lại về thăm Bác Lá nhen vui lém lém...

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê


Vancali 2.26.12


Chúc  huynh Thanh Huy chiều chủ nhật an vui ....



Trần Mạnh Hùng 01.03.2012 20:51:13 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
NGÀY 8- THÁNG 3
HAPPY WOMEN'S DAY!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/D28F62FF696649F8AC6ABF9314734F79.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2012 20:55:10 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 02.03.2012 10:14:42 (permalink)
0

Chiều tím

Hờ hững mây chiều dưới nắng phai
Cô đơn bóng nhỏ tóc buông dài
Sương giăng xóm vắng tình thêu mãi
Gió lộng vườn hoang mộng dệt hoài
Đất khách ngày đông ngời trắng tuyết
Quê nhà tháng chạpt ánh vàng mai
Bao năm viễn xứ đời cô lẻ
Cách biệt phương trời dạ nhớ ai
Vancali 3.1.12

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui ....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2012 10:20:07 bởi vancali96 >
duonglam 02.03.2012 11:00:01 (permalink)
0

17
Quê hương...


Ra khơi sóng tỏa muôn trùng thẳm,
Biển biếc trời xanh núi ngút ngàn.
Côn đảo mây che hè nắng đỗ,
Trường sa mưa tạnh buổi đông sang.
Ngựa hồ gió lạnh hí phương bắc, [1]]
Chim Việt đậu cành chọn hướng nam.
Ta  giống Rồng Tiên dòng Lạc Việt ,
Làm sao tỏ mặt với lân bang…
Tu lang thang

Chú thích:[ nguồn vikipedia... ]

[ 1 ]Hồ mã tê Bắc phong, Việt điểu sào Nam chi.

 Nghĩa là: Ngựa Hồ hí gió Bắc, Chim Việt ở cành Nam.

Chim Việt là loài chim sinh ở đất Việt, thuộc phía nam nước Tàu. Mỗi năm cứ đến đầu thu, từng đàn chim Việt bay sang phương Bắc để kiếm ăn. Vì khi thu sang, phương Bắc có nhiều chỗ có giống lúa mới vừa chín…dễ kiếm ăn.
Tuy sang phương Bắc nhưng đàn chim Việt vẫn nhớ quê hương. Muốn làm ổ, chúng chọn cành cây chĩa về phương Nam, tức là hướng quê nhà mà chúng sinh trưởng.

Chim Việt tức (Việt điểu) để chỉ chim nhớ quê hương cố quốc.
Ngựa Hồ là ngựa ở nước Hồ. Nước này ở về phương bắc nước Tàu mà ngày xưa người Tàu thường cho là nước man rợ hay cũng gọi là Phiên quốc. Ngựa Hồ cao lớn, leo núi rất giỏi, chạy rất nhanh. Người Trung Quốc thường mua về làm ngựa chiến . Nước Hồ vốn ở xứ lạnh , khi đông về, gió bấc thổi, tuyết rơi lả tả, gió lạnh tê tái.

Ngựa Hồ tuy về Trung Quốc, là nơi tương đối ấm áp nhưng vẫn nhớ đến đất Hồ , mỗi độ đông về khi có gió bấc lạnh [là gió từ phương bắc thổi đến, ngựa cất tiếng hí lên thê thảm tỏ lòng nhớ cố quốc.

"Chim Việt ngựa Hồ" trở nên thành ngữ, có nghĩa bóng là loài vật mà cũng không quên nơi quê cha đất tổ , dù ở nơi đất khách quê người.




tuyen45 03.03.2012 12:56:28 (permalink)
0
quote: Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45




BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

Tuyen45


ĐÓA HỒNG 8/3

Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
Mến chúc chị em tràn sức sống
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời

HANSY



BÔNG HỒNG 8/3
---*---
Tình thơ giăng díu với tình đời
Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
Tình thương tràn ngập vẹn tình đời
 
3/3/2012
Tuyên45


SuongAnh 11.03.2012 17:50:41 (permalink)
0

THÂN GÁI
---*---

Mảnh mai thân gái giữa trường đời

Phận liễu  tay  chèo vượt biển khơi
Đọ sức sóng  thần  từng  nếm trải 
Thi gan bão tuyết chẳng  buông rời 
MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực  
Tuổi  trẻ  mưa tuôn  chí chẳng vơi
Cuộc  sống  bon  chen thời mở cửa
      Mảnh mai  thân gái giữa trường đời.     

Tuyen45





Phận Gái

Một thân côi cút chốn trần đời
Nhỏ bé thuyền nan giưã gió khơi
Cố vượt đại dương đang sóng dữ
Ôm ghì mảnh ván sợ tay rời
Đời người con gái bao lần khổ
Kiếp kẻ hồng nhan khó mấy vơi
Biết phải làm sao trong vũng xoáy
Một thân côi cút chốn trần đời

Sương Anh

Cám ơn Huynh Tuyen45 và các bạn luôn ghé thăm bến sông Seine. Nhưng SA thiệt là bận quá, hôm nay ráng kiếm thời gian vào thăm cả nhà xí. Chúc quy ACE cùng bác Lá luôn vui mạnh nha!

SuongAnh 11.03.2012 18:06:53 (permalink)
0


   Hôm nay chiều chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè...

Tỷ Sương Anh  ơi tụi mình xúm lại về thăm Bác Lá nhen vui lém lém...

Làng quê

Lâu ngày theo mẹ viếng làng quê
Thỏa thích vui chơi mặc lối về
Lưới cá soi còng ven mé ruộng
Chèo xuồng hứng gió dọc bờ đê
Leo dừa ong chích nhưng không tờn
Hái ổi tay phồng vậy vẫn mê
Ba tháng hè qua đầy kỷ niệm
Về thành nhớ lại dạ còn phê


Vancali 2.26.12


Chúc  huynh Thanh Huy chiều chủ nhật an vui ....




Xa Quê

Đã mấy trăng rồi xa xóm quê
Nhưng lòng vẫn nhớ con đường về
Chàng trai gặt luá trên nương rẫy
Cô gái chèo xuồng dưới lạch đê
Cách biệt nhiều năm lòng vẫn nhớ
Xa bao ngày tháng hãy còn mê
Mai này trở lại thăm làng cũ
Thoả mộng hằng chờ, nghĩ đến phê!

Sương Anh

Van ui...SA nè, đừng réo nưã Van ha...SA đã nghe rồi nhưng mà chạy dzià hỏng kịp, đành ca bài..Tình lơ đó..hihihihi...giờ chạy wa thăm bác Lá, hong thui ông già.... ghét nghỉ chơi dzí tụi mình bi giờ Van há!
SuongAnh 11.03.2012 18:52:37 (permalink)
0
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín cả trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ về dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người đi về xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không?

Liên Hương


Thuyền viễn xứ

Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông
Cô gái co ro cạnh lửa hồng
Nhớ đến làng xưa cùng bến nước
Thương về bến cũ với dòng sông
Quê người chua xót chân tình gọi
Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông
Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại
Trăng thề dạo ấy có tròn không ?

Vancali 3.7.12

Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh , ngày mai 8 tháng 3 có nhiều đóa hồng của người yêu zdấu .







Hỏi Người

Gió gào mây phủ tháng ngày đông
Phòng vắng riêng em lạnh đóa hồng
Nhạn lạc cánh bay tìm núi động
Thuyền trôi sóng vỗ dạt ven sông
Ân tình nhạt nhẽo còn đâu ngóng
Mơ mộng hão huyền thôi hết trông
Đời cách ngăn đôi đời lạc lỏng
Mai nầy gặp lại thấy buồn không?

Thanh Huy


TỐI NGỦ KHÔNG !

Xuôi ngược trời Tây lại nhớ Đông
Nhớ cô thôn nữ má xuân hồng
Tiếng chày giả gạo vang đêm tối
Giọng hát đưa đò trải cuối sông
Bến nước mười hai chưa hẹn ước
Khuê phòng một bóng vẫn chờ trông
Xuân đi tuổi ngọc đi không lại
Thương nhớ nhau mà tối ngủ không !
Lá chờ rơi 09/03/2012



TÌNH LỠ

Họ bảo thôn Đoài nhớ xóm Đông
Hẹn khi xuân đến chắp duyên hồng
Thề bồi chẳng sợ gì dâu bể
Ước nguyện chung tình với núi sông
tháng rộng thuyền xưa chưa trở lại
Năm dài người cũ vẫn thầm trông
Bao mùa tựa cửa mong tin nhạn
Bạc tóc thôi đành phận ở không

Liên Hương

Bài hoạ của bác Lá hay quá, con cảm ơn bác nhiều,chúc bác luôn vui mạnh



Tổ Quốc Nghìn Trùng

Tết đến trời Tây lại lạnh Đông
Làm sao môi má được tươi hồng
Mắt buồn vọng ngóng trong màn tối
Tiếng cuốc kêu rền ở mé sông
Tổ quốc nghìn trùng đâu dễ thấy
Quê hương vạn dặm khó mà trông
Mong ngày đất nước thành dân chủ
Được sống tự do... hỏi thích không?

Sương Anh

tuyen45 11.03.2012 19:05:27 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: vancali96


Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè ..






NGOẠI LỆ
---*---
Cảnh kia anh sợ hết hồn rồi
Chiếu cố em chừa chỉ một nơi
Kẻo lỡ ngày mai thêm hối tiếc
Khi cần đến nó chẳng yên ngồi
Nỉ non không được sinh ra cáu
Tuyệt vọng đổ thừa bảo tại tôi
Ngoai lệ hôm nay ngày quốc tế*
Sẵn sàng y lệnh vợ mà thôi
 
11/3/2012
Tuyen45
* Quốc tế phụ nữ 8/3


BỔN CŨ SOẠN LẠI
 
Mùng tám tháng ba lại đến rồi
Lễ mừng phụ nữ khắp nơi nơi
Quí ông vui vẻ trao nhường ghế
Quí mợ hân hoan đến nhận ngôi
Một thuở mua hoa dâng mẹ đĩ
Quanh năm nghe lệnh của thằng tôi
Đây ngày ngoại lệ cưng chìu vợ
Bổn cũ mai nầy diễn lại thôi.
Lá chờ rơi 10/03/2012


Ngày 8/3

Than thở mà chi chuyện đã rồi
Là ngày đại chúng khắp muôn nơi
Ông thời tất bật co giò chạy
Bà lại an nhiên tréo cẳng ngồi
Mấy tháng hầu chồng công quí bả
Một ngày nịnh vợ thưởng hiền tôi
Vinh danh phụ nữ đầy công khó
Con cháu sau này ngưỡng mộ thôi

Vancali 3.10.12






Xin lỗi Tuyen45 phải đưa bài gần cảnh của vancali...


Chào sương anh chúc khoẻ vui
Liên Hương 14.03.2012 08:55:16 (permalink)
0


Trích đoạn: SuongAnh

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Mây buồn phủ kín cả trời Đông
Run rẩy trong sương một cánh hồng
Bóng nhạn xa mờ về dốc núi
Con thuyền ẩn hiện khuất mom sông
Cô đơn dáng nhỏ bên thềm ngóng
Lặng lẽ vai gầy tựa cửa trông
Từ độ người đi về xứ lạ
Biết lời ước nguyện có còn không?

Liên Hương


Thuyền viễn xứ

Ngoài trời tuyết đổ trắng ngày đông
Cô gái co ro cạnh lửa hồng
Nhớ đến làng xưa cùng bến nước
Thương về bến cũ với dòng sông
Quê người chua xót chân tình gọi
Đất mẹ u hoài cánh thiệp trông
Kỷ niệm hôm nao giờ sống lại
Trăng thề dạo ấy có tròn không ?

Vancali 3.7.12

Chúc tỷ Liên Hương thứ tư vui mạnh , ngày mai 8 tháng 3 có nhiều đóa hồng của người yêu zdấu .







Hỏi Người

Gió gào mây phủ tháng ngày đông
Phòng vắng riêng em lạnh đóa hồng
Nhạn lạc cánh bay tìm núi động
Thuyền trôi sóng vỗ dạt ven sông
Ân tình nhạt nhẽo còn đâu ngóng
Mơ mộng hão huyền thôi hết trông
Đời cách ngăn đôi đời lạc lỏng
Mai nầy gặp lại thấy buồn không?

Thanh Huy


TỐI NGỦ KHÔNG !

Xuôi ngược trời Tây lại nhớ Đông
Nhớ cô thôn nữ má xuân hồng
Tiếng chày giả gạo vang đêm tối
Giọng hát đưa đò trải cuối sông
Bến nước mười hai chưa hẹn ước
Khuê phòng một bóng vẫn chờ trông
Xuân đi tuổi ngọc đi không lại
Thương nhớ nhau mà tối ngủ không !
Lá chờ rơi 09/03/2012



TÌNH LỠ

Họ bảo thôn Đoài nhớ xóm Đông
Hẹn khi xuân đến chắp duyên hồng
Thề bồi chẳng sợ gì dâu bể
Ước nguyện chung tình với núi sông
tháng rộng thuyền xưa chưa trở lại
Năm dài người cũ vẫn thầm trông
Bao mùa tựa cửa mong tin nhạn
Bạc tóc thôi đành phận ở không

Liên Hương

Bài hoạ của bác Lá hay quá, con cảm ơn bác nhiều,chúc bác luôn vui mạnh



Tổ Quốc Nghìn Trùng

Tết đến trời Tây lại lạnh Đông
Làm sao môi má được tươi hồng
Mắt buồn vọng ngóng trong màn tối
Tiếng cuốc kêu rền ở mé sông
Tổ quốc nghìn trùng đâu dễ thấy
Quê hương vạn dặm khó mà trông
Mong ngày đất nước thành dân chủ
Được sống tự do... hỏi thích không?

Sương Anh



EM VỀ

Mừng đón em về với phố Đông
Mùa xuân tươi má thắm môi hồng
Nắng bừng rực rỡ trên ô cửa
Nước gợn lăn tăn dưới bến sông
Thỏa nỗi ưu tư bao tháng đợi
Bõ dòng tâm sự mấy mùa trông
" chàng thơ " gặp lại vui khôn kể
Chẳng biết cô nàng có thích không?

Liên Hương

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.
SuongAnh 21.03.2012 12:22:37 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.

Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!
Liên Hương 21.03.2012 14:07:33 (permalink)
0


Trích đoạn: SuongAnh

Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.

Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!


HIỂU

Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên

Liên Hương

Có phải zị không ha bớ " nàng thơ " ?
vancali96 22.03.2012 09:38:41 (permalink)
0


Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.

Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!




HIỂU

Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên

Liên Hương

Có phải zị không ha bớ " nàng thơ " ?





Chúc quí huynh tỷ ngày vui

TTH 22.03.2012 14:51:48 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .



Hư vô

Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên

Vancali 3.20.12




Tại Thiên

Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên

Thanh Huy


Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha!


Thơ Bay Thấu Thiên

Các bạn lâu nay chắc tịnh yên?
Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền
Không vì bận bịu hay tham bạc
Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền
Bởi quá lu bu bao Phật sự
Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên
Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại
Kết những vần thơ thả thấu thiên.

Sương Anh

SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè.

Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!



HIỂU

Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên

Liên Hương

Có phải zị không ha bớ " nàng thơ " ?





Chúc quí huynh tỷ ngày vui


Kết Vòng Tay

Lâu ngày gặp bạn chúc vui yên
Nối kết vòng tay dẹp bỏ phiền
Nhìn bóng hình quen thương quá cỡ
Gởi tâm tư đẹp quý hơn tiền
Câu thơ bóng bẩy xây tình nghĩa
Tiếng hát mặn mà tạo nợ duyên
Chong bếp lửa hồng xua giá lạnh
Hong đời ấm khỏi phụ lòng thiên

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 15:26:00 bởi TTH >
duonglam 23.03.2012 23:56:42 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

LÊN NÚI

Lòng buồn lên núi định đi tu
Mấy tiếng chạy xe khói mịt mù
Vách đá kề đường cao lởm chởm
Cây rừng cạnh suối tối âm u
Hồ xanh nước lặng um tùm cỏ
Tuyết trắng mây im lấp lóa dù
Chuông mõ xa đưa từ tịnh cốc
Lạnh lùng ảo não... muốn hồi cư

Thu Phong

BỎ MỘNG ĐI TU

Cũng tính rời nhà lên núi tu
Tìm quên tận nẻo tít xa mù
Dòm quanh núi dựng rừng yên ắng
Ngó tới đường mòn lối tịnh u
Gió thổi âm âm đành khóac áo
Mưa rơi độp độp phải che dù
Đã buồn thêm chán nơi hiu quạnh
Lập tức quay về chốn định cư

Liên Hương

Đi Tu

Ý định lên chùa để tịnh tu
Dài thê đường vắng khói sương mù
Rêu đầy xuống dốc nhìn xanh ngắt
Hầm chật lên đèo thấy tối u
Gió thổi vù vù cay rát mắt
Mưa rơi độp độp ướt căng dù
Đi hoài gối mỏi chân co quắp
Chán phải quay về chỗ trước cư

Thanh Huy






TỰ TU



Hồng trần lắm lúc muốn đi tu,
Vì ngại trần gian gió bụi mù.
Kinh Ngọc kinh Vàng sâu vạn lý, [1]
  Sách Thiền sách Phật biển thâm u.
Chẳng đi , chẳng đến - đâu lo nón, [2]
Không nắng ,  không mưa - khỏi phải dù.
Rượu trắng nếp nhà ngâm tự cất,
Thanh bần lạc đạo được nhàn cư…
Tú lang thang
 
Chú thích
[1] Kinh Ngọc =kinh Kim cương, tên đầy đủ “Kim Cương Bát Nhả Ba La Mật” thi sĩ Phạm Thiên Thư dịch ra thơ Việt với tựa đề Kinh Ngọc.

 Kinh Vàng = kinh Pháp cú.

[2] Kinh Kim cương có câu : “...Như lai là chẳng từ đâu đến , và chẳng từ đâu đi...mới gọi là Như lai”…

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 20:46:19 bởi duonglam >
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 183 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9