vancali96
Chào Mừng Xuân Dê
Xuân đến làng văn ý tứ khơi
Này hoa này bướm sắc xinh tươi
Hoan ca khúc hát duyên đằm thắm
Hỷ lạc dòng thơ nét rạng ngời
Thỏa nguyện tri âm tung khoái bút
Mãn tình thi sĩ viết nên lời
Lòng vui hỷ sự trùm thiên hạ
Dê chuyển niềm yêu khắp mọi nơi
Đồng Lão
Xuân Chúc Lão Đồng Em Vân Vui Vẻ
Xuân đem sắc thắm đến ngàn khơi
Chúc bạn bè tôi mãi đẹp tươi
Lão bối ngân nga câu xướng họa
Đồng nhi hát múa mặt rạng ngời
Em nhìn đắm đuối tình đôi én
Vân khẽ mơ màng viết mấy lời
Vui với chàng thi đời hạnh phúc
Vẻ say đắm hiện rõ nét nơi
Sương Anh
Tỷ Sương Anh ú ù u.....u , vào lẹ lẹ xem Đồng Lão ong bướm khắp nơi nè ..........còn bốn tiếng nửa ờ California sẽ qua năm 2015 rủi , xin thân chúc lần nửa tỷ SA luôn mạnh khỏe năm mới vạn sự như ý .
Van ui...
Ai ong bướm cứ kệ người ta
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
Cô Tư mình dạo này đi đâu mất tiêu rồi ta , hổng lẻ chờ ăn đầy tháng chúa Jêsu rồi mới chịu dzìa hay sao á ...làm nhớ quá chừng !!! Đồng Lão nè, sao nói đúng quá dzị hihihihi, thui để SA đi gọi cô Tư dzìa cho, đừng .. hóc nha
SA thân chúc Đồng Lão và Vân sang Năm Mới 2015 luôn An Mạnh và Vui Vẻ nhen. Quý mến. .thân họa : PHÚC LỘC ẤT MÙI Thiều quang chín chục tự nguồn khơi Tô điểm vườn xuân nét tốt tươi Năm cánh mai vàng phơi nắng chói Một trời mây trắng đượm sương ngời Bầy ong mật ngọt tìm trăm mối Lũ bướm tình chung chỉ một lời Dê chúa Ất Mùi xe chở nặng Mang về phúc lộc khắp nơi nơi. Lá chờ rơi 03/01/2015
Kính Họa
Mặc Tình Thi Tứ
Đông tàn mạch chữ rộn ràng khơi
Cảnh sắc bừng lên dưới nắng tươi
Mơn mỡn rườm rà nhành lộc biếc
Long lanh rực rỡ ánh xuân ngời
Đông đào tây liễu duyên tương ngộ
Trước lạ sau quen bút ướm lời
Thuận nghịch cơ trời Dê sắp đặt
Mặc tình thi tứ trãi muôn nơi
Đồng Lão
Hì hì ... Đọc bài SA chúc Đồng Lão Em Vân dzui dzẻ tới câu 4 & 8 tự nhiên lài tui nhớ tới bài hát ( Mưa "rừng" ơi mưa "rừng" hạt mưa nhớ ai mưa tùm lum) he.he...
Vân Ui...
Ai ong bướm cứ kệ người ta
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
Em ui...
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa
Anh sẽ khắc tim mình ở đó
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe
Đồng Lão nè, sao nói đúng quá dzị hihihihi, thui để SA đi gọi cô Tư dzìa cho, đừng .. hóc nha 
Cô Tư đang làm sơn nữ ở trong rừng , vui với núi đồi cây cỏ hỏng biết có chịu dzìa hong nữa hì hì ..
Mến chúc Sương Anh và Vân luôn vui vẻ yêu đời hạnh phúc mãi mãi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2015 04:11:54 bởi Đồng Lão >