ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 183 trang, bài viết từ 2656 đến 2670 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
vancali96 01.05.2015 08:41:25 (permalink)
0
Sông xưa

Lâu ngày trở lại với dòng sông
Kỷ niệm năm xưa đã chất chồng
Mãi nhớ câu hò canh vắng vọng
Hoài thương tiếng sáo buổi trưa lồng
Xa rồi phượng vĩ bên rào đợi
Hết cả ve sầu trước cổng trông
Lưu bút phai nhòa màu mực tím
Trời xa dĩ vãng … nhớ môi hồng

Vancali 96

vancali96 03.05.2015 07:25:12 (permalink)
0
Hôm nay thứ bảy tháng tư buồn , lâu rù hong thấy Đồng Lão lại buồn … vài dòng thăm hỏi tới huynh ….. chúc mọi sự bình an.

Tìm bạn

Vắng tiếng huynh Đồng họa kém vui
Lời thơ của Lão quá ư mùi
Vì sao mở mạng người không thấy
Hỏng lẽ lên rừng chổ vắng chui
Đã hứa đồi mơ mà lại né
Rồi quên biển hẹn nỡ đem vùi
Sương Anh hãy cố gìn ông lại
Chớ để canh trường một bóng tui

Vancali 5.2.15


vancali96 04.05.2015 05:03:30 (permalink)
0
Tuần tới là ngày Mother day xin dán lên bài cũ để nhớ lại mẹ em ngày nào …

Dẫn mẹ dạo sân


Sáng ngày dẫn mẹ dạo sân chơi
Nhớ thuở xa xưa mẹ một thời
Chỗ ướt mẹ nằm trăng trĩu mộng
Nơi khô trẻ ngủ mẹ êm lời
Bây giờ mẹ bệnh làm con sợ
Được miếng cơm ngon thấy mẹ cười
Nước mắt chảy xuôi tình cảm mẹ
Cầu mong mẹ khỏe tạ ơn đời

Vancali 5.3.15





 
Đồng Lão 04.05.2015 12:34:49 (permalink)
0
vancali96


Hôm nay thứ bảy tháng tư buồn , lâu rù hong thấy Đồng Lão lại buồn … vài dòng thăm hỏi tới huynh ….. chúc mọi sự bình an.

Tìm bạn

Vắng tiếng huynh Đồng họa kém vui
Lời thơ của Lão quá ư mùi
Vì sao mở mạng người không thấy
Hỏng lẽ lên rừng chổ vắng chui
Đã hứa đồi mơ mà lại né
Rồi quên biển hẹn nỡ đem vùi
Sương Anh hãy cố gìn ông lại
Chớ để canh trường một bóng tui

Vancali 5.2.15





 
 
Thanks em Mây nhắc nhỡ và hỏi thăm ! Đồng Lão vẫn bình yên vui vẻ như ngày nào .hì hì...
Hôm nay tàn tiệc rồi mà chưa say nên tiếp tục vui nữa hen .
 
Lại Vui
 
Vắng một vài hôm gặp lại vui
Xem thơ Vân xướng điệu ru mùi
Vừa ngâm mấy nốt tâm xao động
Muốn đáp vài câu chữ trốn chui
Bởi sáng săn tin lo mãi viết
Rồi đêm ráp độ nhậu say vùi
Lâu ngày được quỡn hơi lười biếng
Cảm tạ ơn nàng  nghĩ đến tui
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2015 09:00:46 bởi Đồng Lão >
vancali96 06.05.2015 09:14:53 (permalink)
0
 

Hôm nay thứ bảy tháng tư buồn , lâu rù hong thấy Đồng Lão lại buồn … vài dòng thăm hỏi tới huynh ….. chúc mọi sự bình an.

Tìm bạn

Vắng tiếng huynh Đồng họa kém vui
Lời thơ của Lão quá ư mùi
Vì sao mở mạng người không thấy
Hỏng lẽ lên rừng chổ vắng chui
Đã hứa đồi mơ mà lại né
Rồi quên biển hẹn nỡ đem vùi
Sương Anh hãy cố gìn ông lại
Chớ để canh trường một bóng tui

Vancali 5.2.15







Thanks em Mây nhắc nhỡ và hỏi thăm ! Đồng Lão vẫn bình yên vui vẻ như ngày nào .hì hì...
Hôm nay tàn tiệc rồi mà chưa say nên tiếp tục vui nữa hen .
 
Lại Vui
 
Vắng một vài hôm gặp lại vui
Xem thơ Vân xướng điệu ru mùi
Vừa ngâm mấy nốt tâm xao động
Muốn đáp vài câu chữ trốn chui
Bởi sáng săn tin lo mãi viết
Rồi đêm ráp độ nhậu say vùi
Lâu ngày được quỡn hơi lười biếng
Cảm tạ ơn nàng  nghĩ đến tui
 
Đồng Lão


 

vancali96 07.05.2015 11:57:01 (permalink)
0
Cuối tuần này là ngày Mother day ờ California em xin dán lên ghi công ơn mẹ , cùng xin quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ còn mẹ bên cạnh nhớ tặng cho bà một đóa hồng tươi cùng lời “ con thương mẹ lắm mẹ ơi ! “

Lòng mẹ

Đêm ngày lặn lội chả nề công
Xúc tép cô đơn giữa cánh đồng
Lúa mót âm thầm bên mé ruộng
Cá mò lặng lẽ ở ven sông
Hằng mong áo ấm ngày đông giá
Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng
Tuổi hạc lưng còm đời vất vả
Mẹ nhìn con lớn … dạ mừng không !

Vancali 5.6.15





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2015 06:51:06 bởi vancali96 >
SuongAnh 09.05.2015 12:12:13 (permalink)
0


Hôm nay thứ bảy tháng tư buồn , lâu rù hong thấy Đồng Lão lại buồn … vài dòng thăm hỏi tới huynh ….. chúc mọi sự bình an.

Tìm bạn

Vắng tiếng huynh Đồng họa kém vui
Lời thơ của Lão quá ư mùi
Vì sao mở mạng người không thấy
Hỏng lẽ lên rừng chổ vắng chui
Đã hứa đồi mơ mà lại né
Rồi quên biển hẹn nỡ đem vùi
Sương Anh hãy cố gìn ông lại
Chớ để canh trường một bóng tui

Vancali 5.2.15





Thanks em Mây nhắc nhỡ và hỏi thăm ! Đồng Lão vẫn bình yên vui vẻ như ngày nào .hì hì...
Hôm nay tàn tiệc rồi mà chưa say nên tiếp tục vui nữa hen .
 
Lại Vui
 
Vắng một vài hôm gặp lại vui
Xem thơ Vân xướng điệu ru mùi
Vừa ngâm mấy nốt tâm xao động
Muốn đáp vài câu chữ trốn chui
Bởi sáng săn tin lo mãi viết
Rồi đêm ráp độ nhậu say vùi
Lâu ngày được quỡn hơi lười biếng
Cảm tạ ơn nàng  nghĩ đến tui
 
Đồng Lão


Gọi Bạn

Bên tai văng vẳng giọng không vui
Đắng chát chua cay chẳng ngọt mùi
Tội nghiệp nàng Vân tìm kiếm mãi
Mà sao Đồng Lão cứ hoài chui
Khi không hứa hẹn rồi quên tuốt
Để lại sầu vương khó dập vùi
Muốn giúp bạn mình vơi nỗi nhớ
Sương khàn tiếng gọi vẫn mình tui

Sương Anh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2015 12:15:28 bởi SuongAnh >
SuongAnh 11.05.2015 02:26:53 (permalink)
0
 
Cuối tuần này là ngày Mother day ờ California em xin dán lên ghi công ơn mẹ , cùng xin quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ còn mẹ bên cạnh nhớ tặng cho bà một đóa hồng tươi cùng lời “ con thương mẹ lắm mẹ ơi ! “

Lòng mẹ

Đêm ngày lặng lội chả nề công
Súc tép cô đơn giữa cánh đồng
Lúa mót âm thầm bên mé ruộng
Cá mò lặng lẽ ở ven sông
Hằng mong áo ấm ngày đông giá
Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng
Tuổi hạc lưng còm đời vất vả
Mẹ nhìn con lớn … dạ mừng không !

Vancali 5.6.15



Van ui, bên SA thì tới cuối tháng 5 (le 31 Mai) mới là ngày Hiền Mẫu lận, nhưng trước hay sau gì thì ý nghĩa đều như nhau, phải hôn? SA cũng xin thân chúc Van và các bạn thơ nhất là các nhà thơ nữ ngày Lễ Mẹ thật vui vẻ và hạnh phúc.

Tình Mẹ

Tất bật vì con chẳng nệ công
Trời chưa ló dạng đã ra đồng
Ban đêm đốt lửa trông nương rẫy
Tảng sáng khom mình bắt cá sông
Cực nhọc thân già dầu dãi nắng
Mong cho lũ trẻ sáng tươi hồng
Công ơn từ mẫu làm sao kể
Nói hết tình này... có phải không?!

Sương Anh


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2015 02:28:44 bởi SuongAnh >
vancali96 11.05.2015 06:49:55 (permalink)
0
 

 
Cuối tuần này là ngày Mother day ờ California em xin dán lên ghi công ơn mẹ , cùng xin quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ còn mẹ bên cạnh nhớ tặng cho bà một đóa hồng tươi cùng lời “ con thương mẹ lắm mẹ ơi ! “

Lòng mẹ

Đêm ngày lặn lội chả nề công
Xúc tép cô đơn giữa cánh đồng
Lúa mót âm thầm bên mé ruộng
Cá mò lặng lẽ ở ven sông
Hằng mong áo ấm ngày đông giá
Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng
Tuổi hạc lưng còm đời vất vả
Mẹ nhìn con lớn … dạ mừng không !

Vancali 5.6.15



Van ui, bên SA thì tới cuối tháng 5 (le 31 Mai) mới là ngày Hiền Mẫu lận, nhưng trước hay sau gì thì ý nghĩa đều như nhau, phải hôn? SA cũng xin thân chúc Van và các bạn thơ nhất là các nhà thơ nữ ngày Lễ Mẹ thật vui vẻ và hạnh phúc.

Tình Mẹ

Tất bật vì con chẳng nệ công
Trời chưa ló dạng đã ra đồng
Ban đêm đốt lửa trông nương rẫy
Tảng sáng khom mình bắt cá sông
Cực nhọc thân già dầu dãi nắng
Mong cho lũ trẻ sáng tươi hồng
Công ơn từ mẫu làm sao kể
Nói hết tình này... có phải không?!

Sương Anh

Tâm đồng

Xây dựng gia đình thật lắm công
Chung tay mọi thứ phải chia đồng
Chồng lo cuốc đất nơi bờ dậu
Vợ cũng vớt bèo ở mé sông
Rạng sáng rời xa chòi mái lá
Về đêm gặp lại bếp than hồng
Mâm cơm đạm bạc lòng chân chất
Mộng ước yên lành hạnh phúc không ?

Vancali 96


 
 

Đồng Lão 17.05.2015 00:50:02 (permalink)
0
SuongAnh


Hôm nay thứ bảy tháng tư buồn , lâu rù hong thấy Đồng Lão lại buồn … vài dòng thăm hỏi tới huynh ….. chúc mọi sự bình an.

Tìm bạn

Vắng tiếng huynh Đồng họa kém vui
Lời thơ của Lão quá ư mùi
Vì sao mở mạng người không thấy
Hỏng lẽ lên rừng chổ vắng chui
Đã hứa đồi mơ mà lại né
Rồi quên biển hẹn nỡ đem vùi
Sương Anh hãy cố gìn ông lại
Chớ để canh trường một bóng tui

Vancali 5.2.15





Thanks em Mây nhắc nhỡ và hỏi thăm ! Đồng Lão vẫn bình yên vui vẻ như ngày nào .hì hì...
Hôm nay tàn tiệc rồi mà chưa say nên tiếp tục vui nữa hen .
 
Lại Vui
 
Vắng một vài hôm gặp lại vui
Xem thơ Vân xướng điệu ru mùi
Vừa ngâm mấy nốt tâm xao động
Muốn đáp vài câu chữ trốn chui
Bởi sáng săn tin lo mãi viết
Rồi đêm ráp độ nhậu say vùi
Lâu ngày được quỡn hơi lười biếng
Cảm tạ ơn nàng  nghĩ đến tui
 
Đồng Lão


Gọi Bạn

Bên tai văng vẳng giọng không vui
Đắng chát chua cay chẳng ngọt mùi
Tội nghiệp nàng Vân tìm kiếm mãi
Mà sao Đồng Lão cứ hoài chui
Khi không hứa hẹn rồi quên tuốt
Để lại sầu vương khó dập vùi
Muốn giúp bạn mình vơi nỗi nhớ
Sương khàn tiếng gọi vẫn mình tui

Sương Anh



 
Thương chào 2 đoá hồng nhan , ĐL trở dzìa thăm nè ! Hổm rày bận chiến đấu với tụi Cộng Sản tưng bừng , đêm hôm qua bị đám "Dư Lợn Viên " xúm lại tố với thằng Zuckerberg , tụi nó đang điều tra bắt phải đợi mấy ngày . tranh thủ thời gian vô đây dắt 2 nàng đi du lịch xóm đường hen .
 
Trở Lại
 
Trở lại làng thơ kiếm chút vui
Than ôi ! phố vắng mỹ nhân mùi
Cali duyên dáng hình xa khuất
Sơn nữ yêu kiều bóng lánh chui
Lỗi tại cao xanh gieo cách biệt
Sai nơi tạo hoá đã chôn vùi
Non thề biển hẹn thời gian phá
Trách lão Trời kia chớ trách tui
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2015 05:36:35 bởi Đồng Lão >
vancali96 17.05.2015 08:38:20 (permalink)
0
Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì ....

Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 5.16.15


Đồng Lão 18.05.2015 09:10:32 (permalink)
0
vancali96


Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì ....

Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 5.16.15





 
 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão
Trần Mạnh Hùng 21.05.2015 20:13:15 (permalink)
0
Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì ....

Mất chim

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im
Lo rằng mất lối mà quên khuấy
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá
U sầu té bệnh yếu cơ tim

Vancali 5.16.15


 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim
Tủi thân tấm cám nên buồn bã
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im
Trách cành trên đồi cho mộng khuất
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm
Vì yêu quá độ nên cuồng trí
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim

Vancali 5.18.15



VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 22.05.2015 09:30:30 (permalink)
0
 
Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì .... 

Mất chim 

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm 
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim 
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng 
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im 
Lo rằng mất lối mà quên khuấy 
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm 
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá 
U sầu té bệnh yếu cơ tim 

Vancali 5.16.15
 

 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng 

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm 
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim 
Tủi thân tấm cám nên buồn bã 
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im 
Trách cành trên đồi cho mộng khuất 
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm 
Vì yêu quá độ nên cuồng trí 
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim 

Vancali 5.18.15
 


VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Thân họa : 
  
HÉO CON TIM 
  
Ra đi chẳng nói để ai tìm 
Góc bể chân trời bặt cánh chim 
Nhớ lúc chung tay cùng vẩy cánh 
Buồn khi vắng mặt phải nằm im 
Xưa sao chưa đến thời mong nhớ 
Giờ dẫu về thăm cũng lắng chìm 
Hết dẻo hết dai heo nhịn cám 
Buồn nhòe con mắt héo con tim. 
Lá chờ rơi 22/05/2015


 
Đồng Lão 24.05.2015 08:33:20 (permalink)
0
lá chờ rơi


 
Nghe đồn Đồng Lão mất ... nên vào chia vui nè ... hì hì .... 

Mất chim 

Đồng hoang sớm tối bỏ công tìm 
Hỏi chuyện ra thì Lão mất chim 
Giữa ruộng trông hoài buồn đứng ngóng 
Bìa rừng kiếm mãi mệt ngồi im 
Lo rằng mất lối mà quên khuấy 
Hỏng lẽ té sông đã chết chìm 
Mỗi tối ngang lồng ôi nhớ quá 
U sầu té bệnh yếu cơ tim 

Vancali 5.16.15
 

 
Ngóng Chim
 
Có khổ nào so khổ ngóng tìm
Mất gì hỏng mất mất con chim
Xưa khi ta khoái mi cùng khoái
Nay lúc mày im Lão cũng im
Tối đến soi lồng thăm gác cũ
Khuya về vấn nguyệt trách sao chìm
Ngày ngày đếm ánh dương thường trực
Thả gió ra vô trống rỗng tim
 
Đồng Lão

Yêu cuồng 

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm 
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim 
Tủi thân tấm cám nên buồn bã 
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im 
Trách cành trên đồi cho mộng khuất 
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm 
Vì yêu quá độ nên cuồng trí 
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim 

Vancali 5.18.15
 


VUỐT NỰNG
Hỏi thăm và lõ mắt đi tìm
Gõ cửa từng nhà kiếm chú chim
Của quý vợ thương luôn vuốt nựng
Cục cưng chồng thích lẽ nào im  
Cửa nhà êm ấm trong yên tĩnh
Chồng vợ yêu thương đến đắm chìm
Chim báu tự nhiên bay mất dạng
Thương chim vợ khóc nhói trong tim
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Thân họa : 
  
HÉO CON TIM 
 
Ra đi chẳng nói để ai tìm 
Góc bể chân trời bặt cánh chim 
Nhớ lúc chung tay cùng vẩy cánh 
Buồn khi vắng mặt phải nằm im 
Xưa sao chưa đến thời mong nhớ 
Giờ dẫu về thăm cũng lắng chìm 
Hết dẻo hết dai heo nhịn cám 
Buồn nhòe con mắt héo con tim. 
Lá chờ rơi 22/05/2015





 
 
Khổ Từ Ly
Xa xăm vạn lý biết đâu tìm
Đôi ngã từ ly khuất bóng chim
Dõi cánh hoa tàn nghe nức nở
Nhìn màn trăng xế khó dằn im
Đành rằng duyên số hoài xa cách
Chỉ tiếc thời gian đã lắng chìm
Vạn mối ưu tư đều nếm cả
Đau lòng nhọc trí héo con tim
 
Đồng Lão
Thay đổi trang: << < 178179180 > >> | Trang 178 của 183 trang, bài viết từ 2656 đến 2670 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9