Trăng Đêm
 
Trăng đêm mười sáu rất là tròn  
  Ánh toả bao trùm khắp núi non  
  Vạn vật chìm sâu trong giấc ngủ  
  Ngọn đèn rọi sáng dáng em thon  
  Ngoài trời tiếng hạc âm buồn bã  
  Một góc lời ai điệu mỏi mòn  
  Mắt dõi phương xa rưng ngấn lệ  
  Thương người trăn trở giấc không ngon
 
 
Sương Anh
(22:36 giờ Paris)
 
Anh TMH ui....tự nhiên mà hai anh em mình cùng đưa bài xưóng ra cùng lúc ha hihihihihi, SA mãi làm khi post xong nhìn thấy anh cũng đang post bài xưóng mói hihihihihi, phen này bà con theo wạ đã nha 
  
 
   
  
NÀY EM  CÒN  NHỚ
Này em còn nhớ buổi trăng tròn.
Tươi mát đầu xuân ngập lá non.
Hoa bướm lả lơi phô sắc thắm.
Cỏ cây mơn mởn uốn cành thon
Anh say si ngất trong mơ mộng.
Em đắm buông lơi đến mỏi mòn.
Hứng chuyện đôi ta trăng phủ sáng.
Nhuộm vàng môi mộng mật thơm ngon.
{}_______________{}_  
  (______ Trần Mạnh Hùng______)  
  (______________________)  
  }{        9-6-09 5:48:36           } {   
  
 
Ố là là... SA hại quá chừng... hạ vần khó quá, phải vào thư viện lục mấy chục quyển tử điển cũng không thông được " Vần"  Ố là là... hại quá, tiêu hao đến 99% công lực, mất đến 2 giờ mới hòan tất... Ôi chao đau cổ, đau lưng, đau vai và  đau đầu...gối vì phải...ngồi gõ phím
TMH
         YÊU EM  
   
  Yêu em em đẹp tuổi trăng tròn  
  Vang bóng một thời giữa nước non  
  Mắt phượng mày ngài bờ tóc mịn  
  Môi hồng má đỏ dáng lưng thon  
  Bên nhau tình đắm say vô kể  
  Xa cách lòng thương nhớ mỏi mòn  
  Nếu lỡ mai đời chia lối mộng  
  Không người ăn uống ngủ sao ngon!  
   
                         Thanh Huy 
 
 
  
GIẤC KHÔNG NGON  
   Đêm sâu lở lửng bóng trăng tròn  
  Chạnh nỗi niềm đau tiếng nước non  
  Nhớ mẹ sớm trưa sương tóc bạc  
  Thương em mưa nắng tắm lưng thon  
  Quê nghèo vất vả câu cơm áo  
  Vận nước chờ trông dạ mỏi mòn  
  Cái hoạ xâm lăng treo trước mắt  
  
Nhìn về phương bắc giấc không ngon !  
   
  Nhã Uyên  
                                  Nha Uyen Đọc báo thấy bà con vùng biển Đà Nẵng vào vụ đánh bắt cá mà phải neo thuyền vì lệnh cấm củaTrung Quốc.U buồn theo bà con nên có lời chia sẻ với họ,NU  
   
   
  Bài trăng đêm của Tỷ Sương Anh quá hay , em họa gắp nhưng còn theo sau huynh Trần với tỷ NU hì hì...số của em là quậy hì hì...cũng tại mời đi làm về nên chậm chân  
  Chúc huynh tỷ đầu tuần vui thật vui....  
  
   
  
  Gió xuân  
   
  Tóc xõa bờ vai ánh nguyệt tròn  
  Trăng rằm mười sáu rạng đồi non  
  Vành môi trĩu ngọt làn da sáng  
  Dáng liễu đa tình vóc bụng thon  
  Trống vắng đêm khuya sầu diệu vợi  
  Cô đơn bóng lẻ nhớ hao mòn  
  Hồng hoa chớm nỡ lòng xao xuyến  
  Gió mộng xuân về dỗ giấc ngon  
   
  Vancali 6.8.09  
  
 
  
 
Trăng đêm
 
Một bánh xe đêm khuyết lại tròn 
  Quỳnh dao hạt ngọc cẩn đầu non 
  Se vàng mặt sóng bao tơ mượt 
  Dát bạc vườn hoa mấy búp thon 
  Mộng nép giai nhân cành ý lẻ 
  Sầu khơi lãng khách bước chân mòn 
  Còn ai gác thượng pha cung lạnh 
  Để kẻ bên trời giấc chẳng ngon
 
TA
 
 
NU ui....đọc bài thơ cuả U lòng SA dâng lên một niềm rung cảm, SA thả đôi dòng cùng với NU nha, chúc NU, Van, ngừ iu TA và các thi huynh tình thi luôn thắm thiết và bút thi mãi hào hứng nha...


  
Giấc Chẳng Ngon
 
Dõi mắt nhìn theo ánh Nguyệt tròn 
  Nghiêng vầng toả sáng khắp ngàn non 
  Buồn xưa trở lại thời son trẻ 
  Nhớ thuở khi còn dáng ngọc thon 
  Mẹ đã tảo tần hơi cạn kiệt 
  Cha thì tất bật sức hao mòn 
  Trăng khi đầy khuyết như hồn nước 
  Nghĩ đến nao lòng giấc chẳng ngon
 
Sương Anh
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 02:46:28 bởi Nguyên Đỗ >