ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 183 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 24.01.2010 01:37:30 (permalink)
0
 
 
XÓT XA
 
Ngồi hoài ngóng đợi biết chờ ai
Dặm liễu sương sa đậm gót hài
Mỏi mắt mi cay hồn lãng đãng
Mềm môi lưởi cháy rượu lai rai
Đêm tàn mộng mị quay lơ lững
Trăng khuyết mơ màng kiếm mảy may
Hoài vọng tình mòn mơ chốn ảo
Tháng ngày xa xót kiếp phôi phai.
 
Nguyên Hải
NGUYÊN HẢI 24.01.2010 16:01:00 (permalink)
0





 
 
HOA KIÊU

Khép nhụy, gìn hương, giữ cánh hồng
Dịu dàng tha thướt dưới trời trong
Hững hờ sương sớm, bình minh đón
Ẩn hiện trời thơ lữ khách mong
Đủng đỉnh văn đàn khua bút lạnh
Lao xao má phấn ghẹo trời đông
Làm sao e ấp nhành thương ấy
Để sắc hoa kiêu đắm cảnh nồng !
 
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 19:54:18 bởi NGUYÊN HẢI >
SuongAnh 25.01.2010 04:30:46 (permalink)
0
XÓT XA
 
Ngồi hoài ngóng đợi biết chờ ai
Dặm liễu sương sa đậm gót hài
Mỏi mắt mi cay hồn lãng đãng
Mềm môi lưởi cháy rượu lai rai
Đêm tàn mộng mị quay lơ lững
Trăng khuyết mơ màng kiếm mảy may
Hoài vọng tình mòn mơ chốn ảo
Tháng ngày xa xót kiếp phôi phai.
 
Nguyên Hải
 

VÌ SAO ?...
 
Chờ gì chẳng biết hoặc mong ai
Lại để hồn thơ mất nét hài
Thức mãi coi chừng không khoẻ khoắn
Ngồi hoài sẽ bịnh chớ lai rai *
Vì sao hổng hẹn mà trông đợi
Chẳng lẽ chung tình để hoạ may...
Nếu phải là duyên đâu cũng gặp
Không thì chạm mặt cũng mờ phai
 
Sương Anh

* Anh NH gieo vần Lai Rai làm cho SA bí rồi, cho mượn tạm ha tạm thời xin hoạ bài này, bài kia đáp lễ sau, bi giờ SA mệt rồi. Chúc anh vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 04:32:06 bởi SuongAnh >
NGUYÊN HẢI 25.01.2010 11:52:38 (permalink)
0


XÓT XA
 
Ngồi hoài ngóng đợi biết chờ ai
Dặm liễu sương sa đậm gót hài
Mỏi mắt mi cay hồn lãng đãng
Mềm môi lưởi cháy rượu lai rai
Đêm tàn mộng mị quay lơ lững
Trăng khuyết mơ màng kiếm mảy may
Hoài vọng tình mòn mơ chốn ảo
Tháng ngày xa xót kiếp phôi phai.
 
Nguyên Hải
 

VÌ SAO ?...
 
Chờ gì chẳng biết hoặc mong ai
Lại để hồn thơ mất nét hài
Thức mãi coi chừng không khoẻ khoắn
Ngồi hoài sẽ bịnh chớ lai rai *
Vì sao hổng hẹn mà trông đợi
Chẳng lẽ chung tình để hoạ may...
Nếu phải là duyên đâu cũng gặp
Không thì chạm mặt cũng mờ phai
 
Sương Anh

* Anh NH gieo vần Lai Rai làm cho SA bí rồi, cho mượn tạm ha tạm thời xin hoạ bài này, bài kia đáp lễ sau, bi giờ SA mệt rồi. Chúc anh vui.

TẠI NHỚ...!
 
Cái nhớ quặn lòng mắt ngóng ai
Nàng thơ chưa mặn tứ khôi hài
Ơn trên tặng chút thân nhiều bắp
Phúc cạn mong hoài sức chẳng rai
Bởi mảnh tình chiều còn mãi đợi
Nên bờ sương sớm cứ cầu may
Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 




          Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.


 
SuongAnh 25.01.2010 13:14:05 (permalink)
0
Trông Thơ...

Mỏi mòn con mắt ngóng trông thơ
Thơ chẳng về nên rối chỉ tơ
Niềm tin vùi dập bên thương nhớ
Hy vọng ra đi giữa đợi chờ
Tiếng lòng u ẩn vương đời khổ
Nước mắt đau thương vỡ mối mơ
Xót xa chiếc bóng tình dang dở
Quằn quại chìm trong khói bụi mờ...

Thanh Huy


Chờ Thơ...
 
Người ấy bảo rằng trông ngóng thơ
Lòng nôn nóng quá tưạ nùi tơ
Thế sao đợi mãi nơi bờ nhớ
Cứ để mong hoài giưã bến chờ
Lạy Phật xin đưa ra cõi mộng
Van Trời giải thoát khỏi sông mơ
Đời con khổ hận bao lần đã...
Nghĩ đến lòng đau mắt lệ mờ...

 
Sương Anh
 
TH ơi, hổng biết là TH có sơ ý hôn? bài này ý thơ hay lắm, có điều bị lập từ " thơ " (1 & 6) giờ SA hoạ lại thành chữ " mơ ", xin phép TH nha, có gì cho SA biết. Chúc TH luôn vui vẻ và dòng thơ tình mãi luôn chảy đều đặn cho SA và mọi người thưởng thức ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 13:29:55 bởi SuongAnh >
SuongAnh 25.01.2010 13:31:04 (permalink)
0
 
Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 
 Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.

 
 
CHUNG VÔ DIỆM
 
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 13:37:27 bởi SuongAnh >
NGUYÊN HẢI 25.01.2010 18:18:37 (permalink)
0


 



Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 
 Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.


 
 
CHUNG VÔ DIỆM
 
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng

 
Sương Anh
 
 

CẬY NGUYỆT-TƠ
 
Phúc đức thời nay có thật không?

Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
 
Nguyên Hải 
 


 
Uat Kim Hương 25.01.2010 18:55:50 (permalink)
0
Phá Duyên,

Người đâu ăn nói quá xá ngông,
Đọc thơ thấy ghét, nổi máu hồng,
Dám bảo tri âm là Vô Diệm,
Ông tơ bà nguyệt thấy cũng...dzông!

Còn duyên còn nợ còn trông ngóng,
Làm ơn làm phước có bạc lòng?!
Chị kia đừng có nghe anh đó,
Trao hoa chẳng khéo mất mụn bông.

Chẳng thà ở giá long đong,
Còn hơn thấy cảnh tồng ngồng mỗi đêm...
Làm thơ cũng chẳng được êm,
Lâu lâu liếm miệng đỡ thèm ý a...

Phá anh chị đủ rồi nà,
Bây giờ em dzọt, không là ăn roi.
Anh nghe em nói trót lời,
Đừng chê chị xấu, Nguyệt thời mới se đó nhe.






TTH 26.01.2010 05:33:06 (permalink)
0
Cám ơn Sương Anh lắm lắm. Bài "Trông thơ " đã sửa rồi, cũng sửa hơi nhiều, nhờ SA sửa dùm ở bài SA post.
Chúc bạn hiền cái Tết vui tươi và ấm cúng. TTH. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 07:12:20 bởi TTH >
SuongAnh 26.01.2010 13:18:58 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

Cám ơn Sương Anh lắm lắm. Bài "Trông thơ " đã sửa rồi, cũng sửa hơi nhiều, nhờ SA sửa dùm ở bài SA post.
Chúc bạn hiền cái Tết vui tươi và ấm cúng. TTH. 

 
Merçi bien TTH đã hổng giận mà còn chúc tết cho SA nưã, SA sẽ vào sưả lại cho TTH nha, và SA cũng cầu chúc cho TTH năm mới nhiều thiệt nhiều cái mới ha...tình yêu cũng dzị..mỗi lúc càng yêu em nồng nàn yêu em chưá chan ha
 
 

Trích đoạn: Uat Kim Hương

Phá Duyên,
----
Phá anh chị đủ rồi nà,
Bây giờ em dzọt, không là ăn roi.
Anh nghe em nói trót lời,
Đừng chê chị xấu, Nguyệt thời mới se đó nhe.

 
SA cám ơn UKH đã ghé đến vài lời thơ vui , hổng sao đâu tại dzị sự thực là như dzị đó mà...hổng biết có ai rượt UKH hôn, chú SA thì hông có đâu, bình tĩnh mà chạy nha... 
Chúc vui.
SuongAnh 26.01.2010 14:24:03 (permalink)
0
Hihi,cám ơn huynh HP đã vét hầu bao,chúc huynh vui nhìu nha,NU


TỰ MỪNG
 
Lần hồi cũng đến lúc tròn trăm
Hết muốn lang thang,muốn được nằm
Trà cúc lưng bình chờ nắng sớm
Rượu đào nửa chén đợi trăng rằm
Dòng đời lắt léo nhiều cay nghiệt
Con tạo xoay vần lắm oái ăm
Chắc phải từ giờ siêng tụng niệm
Nói nhìu sợ mắc bịnh cà lăm !
 
                        Nha Uyen


Ờ Ờ TỈNH
Thiệt tình hoạ vận cái vần ăm
Lối hẹp lần đi đụng cái ầm.
Vừa mới tỉnh hồn nhìn ngớ ngẩn
Bỗng nhiên bạt viá nói cà ăm.
Giơ tay thọc lét ờ ờ tỉnh.
Dở cẳng sút tung ối ối àm.
Tám hướng, bốn bề màu tối mịt.
Thôi đành lỡ bộ ngủ trong am
Trần Mạnh Hùng


CÀ LĂM

Xưa nay thơ viết đã trên trăm
Lúc đứng, lúc đi, cả lúc nằm
Kẹt ý thì trông mưa tháng
Nghèo thơ lại ngắm nguyệt đêm rằm
Tám câu tưởng đã vô suôn sẻ
Một chữ ai dè gặp oái ăm
Thôi cứ ráp vô rồi họa đại
Lấy vui làm chính có bao lăm

Tú lòng...thòng



 ƠN NGƯỜI
 
Lặn hụp mày mò cũng đủ trăm
Trồi lên trụt xuống đứng rùi nằm
Vịt ngan bàn bự say bao tháng
Chuối oản mâm to cúng mấy rằm
Thích quá lại cười con chữ rớt
Vui nhìu để khổ cái vần ăm
Ơn người đả đến cùng chia sẻ
Dẫu biết cuộc đời chẳng bấy lăm !
 
                        Nha Uyen
 
Cám ơn 2 huynh TMH và HP đả cụng ly với NU uống mừng trang thơ Đường của U được 100




 
THIẾU TIỀN
 
Đếm hoài tiền túi chẳng tròn trăm
Đâu đủ thuê riêng một chỗ nằm
Ngày cứ trùm mền chui xó hẻm
Đêm ra ngó cảnh ngắm trăng rằm
Chẳng lo đến việc buồn u uất
Không kể chi tình khổ oái ăm
Thấy lạ người bu đông hạch hỏi
Cứ lờ tránh né giả cà lăm!
 
Thanh Huy
 
Tự Thưởng
 
Dành dụm lâu ngày được chẳng trăm
Bây giờ tự thưởng...thôi đi nằm
Ngâm nga chén rượu cùng mây gió
Lẩm nhẩm bài thơ dưới ánh rằm
Thế sự đua tranh không đếm xiả
Muôn điều quên hết mặc oái ăm *
Lưng mang túi xách leo lên núi
Hưởng thú thiên nhiên...đời mấy lăm?!
 
Sương Anh
 
* lấy lại chữ cuả U nè...ai biểu cứ chơi tử vận wài hà  
 
 
 
 
 
 
SA chúc Mừng Nhã Uyên xây xong cao ốc trăm tầng nha
[sm=kissing.gif]
 
SuongAnh 26.01.2010 15:55:52 (permalink)
0
Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 
 Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.




 
CHUNG VÔ DIỆM
 
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng

 
Sương Anh
 
CẬY NGUYỆT-TƠ
 
Phúc đức thời nay có thật không?

Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
 
Nguyên Hải
 
 
Có Thể Không?!
 
Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.

 
Sương Anh
Uat Kim Hương 26.01.2010 17:39:24 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: TTH

Cám ơn Sương Anh lắm lắm. Bài "Trông thơ " đã sửa rồi, cũng sửa hơi nhiều, nhờ SA sửa dùm ở bài SA post.
Chúc bạn hiền cái Tết vui tươi và ấm cúng. TTH. 


Merçi bien TTH đã hổng giận mà còn chúc tết cho SA nưã, SA sẽ vào sưả lại cho TTH nha, và SA cũng cầu chúc cho TTH năm mới nhiều thiệt nhiều cái mới ha...tình yêu cũng dzị..mỗi lúc càng yêu em nồng nàn yêu em chưá chan ha



Trích đoạn: Uat Kim Hương

Phá Duyên,
----
Phá anh chị đủ rồi nà,
Bây giờ em dzọt, không là ăn roi.
Anh nghe em nói trót lời,
Đừng chê chị xấu, Nguyệt thời mới se đó nhe.


SA cám ơn UKH đã ghé đến vài lời thơ vui , hổng sao đâu tại dzị sự thực là như dzị đó mà...hổng biết có ai rượt UKH hôn, chú SA thì hông có đâu, bình tĩnh mà chạy nha... 
Chúc vui.


Cám ơn chị đã không rượt đuổi,
Thân em ruồi muỗi chẳng sá chi,
Chỉ lo mưa nắng phải thì,
Chung Vô Diệm khóc, còn gì lược thao.

NGUYÊN HẢI 26.01.2010 17:42:34 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 
 Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.




 
CHUNG VÔ DIỆM
 
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng

 
Sương Anh
 
CẬY NGUYỆT-TƠ
 
Phúc đức thời nay có thật không?

Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
 
Nguyên Hải
 
 
Có Thể Không?!
 
Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.

 
Sương Anh



CHUYỆN
HANH THÔNG

 
Non nước luân vòng ấy Sắc Không
Rồng mây về hội ắc nên hồng
Tùy duyên dân dã thành vương tướng
Căn nạn hoàng cung mạc tấc lòng
Thôi ví tình đời câu phức rối
Dùm gieo con chữ chuyện hanh thông
Diệu hiền văn chứa đầy tâm đạo
Tơ-Nguyệt nào cam để thiếu chồng.
 
Nguyên Hải

Đoạn_Trường 27.01.2010 13:46:22 (permalink)
0



NÀNG XUÂN


Nàng Xuân thơ mộng đã về rồi
Mang giọt nắng hường gửi đến tôi
Hứa hẹn ngàn câu qua ánh mắt
Thẹn thùng muôn nụ bởi vành môi
Ngọt ngào tình ý hoa chen đá
Rạo rực hồn thơ rượu thế lời
Ôm ấp niềm vui cùng xướng hoạ
Miệng cười duyên dáng khoái thì thôi!

 
                                                 Đoạn Trường


Trời ơi, sao hổng nói nói wá chừng chừng mà tại ĐT hổng có nghe chớ bộ...mà ĐT nè....thấy SA nhớ người ta dễ sợ hông, "nhớ ơi là nhớ đến vô tận...anh ơi!..."

Đoạn Trường cũng nên vậy...>>>>> "Em Nhớ Anh!" muh anh lúc nào cũng >>>>
>>>>  mon coeur est emprisonné dans la prison Bastille
>>>>  pour vous, j'accepte mon destin avec le contenu
hihihihihi.... nếu Sơơng Anh không hiểu, đừng mắc đền...bời vì chính ĐT cũng không hiểu.... hihihihi...  Sương Anh và Đoạn Trường đúng là "Song Quái"   quỷ quái quá đi thôi....






Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 183 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9