ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 183 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 07.03.2010 05:51:41 (permalink)
0





Công Tử Đi Nhỏng Nhỏng


Nhỏng nhỏng đi chơi với bạn bè
Người thì mặc váy, đứa không che*
Rủ nhau lên núi thưởng sao xẹt     
Xúi bậy qua sông đến trại hè
Chạng vạng vừa buông ngồi dụ khị
Khuya lơ sắp tới đứng canh me
Đợi khi đàn ngỗng ra hồ tắm
Rồi ngắm trăng hoa hết muốn về     

                                            Đoạn Trường



NHỚ THỜI XƯA

Thời nhỏ vui chơi rũ kết bè
Quây quần dang nắng chẳng dù che
Tặng hoa đốt pháo như ngày Tết
Chạy bộ chơi banh giống cảnh hè
Trai gái tù ti tình ngọt mật
Anh em cải vã chuyện chua me
Qua rồi tuổi trẻ ôi thương lắm
Xa cách bao năm cũng nhớ về!

Thanh Huy



 Bờ long rông

Bờ sông trốn học chuối làm bè
Gái nhỏ vô tình chẳng đậy che
Xuống nước phơi mình trong nắng hạ
Trèo cây hái trái giữa trưa hè
Ham chơi đói bụng ăn bình bát
Thích lội dằn lòng ngốn vỏ me
Dĩ vãng còn đâu thời cặp sách
Đò xưa chốn cũ có quay về

Vancali 3.5.10



Vội  ….
 
Đang trần cái rún lộ chè bè
Nghe nói  Ca li tắm hỏng che
Chẳng kịp xỏ giày nằm cạnh cửa
Còn quên  mặc áo vắt bên hè
Nhanh lên cho kịp dòm xơ mít
chậm cẳng thì thôi trượt xác me
tháng tới nàng ta ra ngoại quôc
Một đi ai biết lúc nào về…
cs



Cu Tí Hoang Đàng

Lấy mủng dừa khô rủ đóng bè
Bên trong gắn cột tợ buồm che
Ráp thành chiếc sõng... trời mây biếc
Thả cái đồ chơi... biển nắng hè
Khoái quá canh chừng ngồi gặm mía
Vui thay cất lại đứng ăn me
Mẹ rầy nhỏng nhỏng quên lo học
Chẳng nhớ chi đâu tối mới về


                                    Đoạn Trường




Lý Tưỏng!
 
Con gái không nên kết bậu bè
Chỗ nào cấm hở phải mau che
Hổng cho tụ tập ngày đông gió
Cấm cửa lang thang buổi xế hè
Giải trí ngâm thơ bên suối mát
Tìm vui đọc sách dưới tàng  me
Thời nay kiếm được người như thế
Công tử đi ngang nhớ rước về!
 
C Pham



Công Tử Tập Học Đòi

Thiếu phụ nhà nao bước khỏi bè
Gió đùa y phục rớt khăn che
Làm tui rung động nằm ngay bến
Còn ả dây dưa giỡn cuối hè
Bao kẻ anh hùng tranh tặng bạc
Chỉ mình nhuệ khí dám đưa me
Vậy mà cổ thích cười toe toét
Cả bọn con trai lui thủi về

                                        Đoạn Trường



Gái Cái bè

Tóc xõa bờ vai gái Cái Bè
Trưa nồng tắm mát giởn quên che
Hồn nhiên lội nước trưa trời nắng
Mặc sức leo cây giữa gió hè
Khoái khẩu trai làng cho trái mận
Vui lòng bạn hữu tặng chùm me
C_S nhớ bậu buồn thơ thẩn
Ngóng kẻ ra đi chả thấy về

Vancali 3.6.10



 Tội Chi Về 
Nhắm mắt nghe hơi biết nó bè
Đợi gì váy rớt, rụng, màn che
Tài năng yến thắm treo he hé
Hoa hậu quần giây cột hẻ hè
Cô Thắm áo thâm hoàn của mẹ
Bà Ba quần lĩnh quẳng cành me
Học sang mồt mới cho ta “nghể”
“Nẫu” lượn “tớ” vui chẳng chịu về
Hữu Hạnh



KẾT BÈ
 
Em gái tôi sao chẳng tụ bè
Rượt trai nhát chạy chẳng đồ che
Chung hai trò chuyện làm thơ phú
Họp bảy rong chơi mở hội hè
No uống sữa tươi cùng nước mía
Đói ăn cơm trắng với xào me
Bụng đầy chờ đón chàng đi lạc
Dợt trận nên thân hết lối về!
 
Thanh Huy



Thiếu Nữ Ngày Xưa

Thiếu nữ ngày xưa bước xuống bè
Áo dài tha thướt nón nghiêng che
Miệng cười tủm tỉm vui ngày phép
Nháy mắt vu vơ khoái nghỉ hè
Đời mới thanh xuân chưa hưởng phước
Tuổi tròn mười sáu đã làm me
Thôi đành bỏ hết tương lai mộng
Níu kéo thời gian hãy trở về


                                              Đoạn Trường




Sương Anh uiiiiiiiiiiii! seo mí hum ni bùn thía... Kể Đoạn Trường nghe thiếu nữ bên Tây như thế nào.  Có mec áo dài đội nón hong? 
vancali96 07.03.2010 07:33:04 (permalink)
0
HẨM HIU
 
Chiều buồn mây dệt tím trời yêu
Óng  mượt màu tơ nhuộm thuốc liều
Biết gởi về đâu lòng trống trải
Mà mong ngự bến quán cô liêu
Tình cay  duyên lỡ hồn thơ thẩn
Phận bạc mi nhòa cảnh hẩm hiu
Mấy  kiếp bạc đầu con sóng bạc
Vỗ hoài bờ cát chảnh lời kiêu.

Nguyên Hải

 Cho em vui họa mí huynh nhen hì hì .....

Nhớ người yêu

Thu về gió lộng tóc người yêu
Nhớ quá tìm thăm vội bước liều
Tạo hóa bày chi đời trống trải
Trăng ngà phải chịu cảnh hoang liêu
Chiều tàn đứng đợi lòng chua xót
Tối lại ngồi buồn cảnh quạnh hiu
Biển vắng chờ ai lòng khắc khoải
Duyên tình thỏa dạ chẳng hề kiêu

Vancali 3.6.10

Chúc huynh  Nguyên Hải thứ bảy vui mạnh hì hì ...
Đoạn_Trường 10.03.2010 14:00:00 (permalink)
0






TÌNH ĐẮM


Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!

Thanh Huy



Tình quê

Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng

Vancali 3.7.10

 

Tình Lỡ
 
Anh đã đi rồi hết dõi trông
Tình xưa chất ngất hỏi còn không
Hôn mi lệ đẫm buồn ly biệt
Vuốt tóc hương bay tan nát lòng
Thuở ấy mỗi ngày Xuân ghé đến
Từ đây suốt  kiếp  viếng thăm  Đông
Mất anh em chẳng còn chi nữa
Tình rẽ khúc ngang chảy ngược dòng
 
C Pham
 



SI

Ai nhớ một người nên đứng trông
Nhủ thầm nàng ấy sẽ về không
Tim đau quằn quại, mưa trên mí
Dạ nhói bơ vơ, tím cả lòng
Mỗi bước càng xa, tăng nỗi nhớ
Nhiều đêm thiệt lặng, sợ mùa Đông
Tình si buộc mãi trong tâm khảm
Yêu đến khi nao, nước cạn dòng

                                         Đoạn Trường



Qua đòi nợ...kakaka.  Tuy nhiên vẫn mong Sương Anh luôn vui vẻ... Phải chăng Đoạn Trường bik SA thích kẹo gì, ĐT mua tặng... để đc nụ cừ của belle như thủa nèo. 
TTH 11.03.2010 01:57:22 (permalink)
0
TÌNH ĐẮM

Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!

Thanh Huy



Tình quê

Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng

Vancali 3.7.10



Tình Lỡ
 
Anh đã đi rồi hết dõi trông
Tình xưa chất ngất hỏi còn không
Hôn mi lệ đẫm buồn ly biệt
Vuốt tóc hương bay tan nát lòng
Thuở ấy mỗi ngày Xuân ghé đến
Từ đây suốt  kiếp  viếng thăm  Đông
Mất anh em chẳng còn chi nữa
Tình rẽ khúc ngang chảy ngược dòng
 
C Pham




SI

Ai nhớ một người nên đứng trông
Nhủ thầm nàng ấy sẽ về không
Tim đau quằn quại, mưa trên mí
Dạ nhói bơ vơ, tím cả lòng
Mỗi bước càng xa, tăng nỗi nhớ
Nhiều đêm thiệt lặng, sợ mùa Đông
Tình si buộc mãi trong tâm khảm
Yêu đến khi nao, nước cạn dòng

                                         Đoạn Trường


Tuy thơ bùn, nhưng chúc vui!



EM ĐÃ ĐI RỒI!
 
Em đã xa còn đâu đợi trông
Hận người quên cũ hứa rằng không
Vào ra thơ thẫn tìm thương bóng 
Ngồi đứng bơ vơ nghĩ tủi lòng
Kỷ niệm vùi sâu trong ác mộng
Ân tình ngụp lặn giữa tàn đông
Tình đi ngơ ngẩn đầy hoang vắng
Bến đổ thuyền trôi cũng rẽ dòng!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 02:16:59 bởi TTH >
SuongAnh 12.03.2010 16:31:19 (permalink)
0


TÌNH ĐẮM

Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!

Thanh Huy



Tình quê

Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng

Vancali 3.7.10



Tình Lỡ
 
Anh đã đi rồi hết dõi trông
Tình xưa chất ngất hỏi còn không
Hôn mi lệ đẫm buồn ly biệt
Vuốt tóc hương bay tan nát lòng
Thuở ấy mỗi ngày Xuân ghé đến
Từ đây suốt  kiếp  viếng thăm  Đông
Mất anh em chẳng còn chi nữa
Tình rẽ khúc ngang chảy ngược dòng
 
C Pham




SI

Ai nhớ một người nên đứng trông
Nhủ thầm nàng ấy sẽ về không
Tim đau quằn quại, mưa trên mí
Dạ nhói bơ vơ, tím cả lòng
Mỗi bước càng xa, tăng nỗi nhớ
Nhiều đêm thiệt lặng, sợ mùa Đông
Tình si buộc mãi trong tâm khảm
Yêu đến khi nao, nước cạn dòng

                                         Đoạn Trường


EM ĐÃ ĐI RỒI!
 
Em đã xa còn đâu đợi trông
Hận người quên cũ hứa rằng không
Vào ra thơ thẫn tìm thương bóng 
Ngồi đứng bơ vơ nghĩ tủi lòng
Kỷ niệm vùi sâu trong ác mộng
Ân tình ngụp lặn giữa tàn đông
Tình đi ngơ ngẩn đầy hoang vắng
Bến đổ thuyền trôi cũng rẽ dòng!
 
Thanh Huy

Tình Nhớ
 
Đỉnh Tháp Eiffel dõi mắt trông
Người ta chẳng biết có chờ không?
Buồn em đứng đợi thầm đau dạ
Ngóng kẻ xa xăm thấy tủi lòng
Viễn xứ trời tây đang bão tuyết
Quê nhà xứ mẹ ấm tình đông
Làm sao nhắn gởi về nơi ấy
Nỗi nhớ làm cho lệ chảy dòng

 
Sương Anh
 
SA xin chào các bạn, văn nghệ tết vưà xong SA mệt quá chừng, chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên bên này trời bão tuyết nhiệt độ xuống thấp, thế là SA bị cảm lạnh nằm bẹp luôn, hôm nay thấy đỡ tí ngồi dậy gõ gõ vài bài thơ cho quên bệnh, SA vắng lâu trên diễn đàn chắc các bạn nhất là Đoạn trường á, nghĩ xấu cho SA ghê lắm nè, phải hôn?...
 
Qua đòi nợ...kakaka.  Tuy nhiên vẫn mong Sương Anh luôn vui vẻ... Phải chăng Đoạn Trường bik SA thích kẹo gì, ĐT mua tặng... để đc nụ cừ của belle như thủa nèo.
Nè, ai mắc nợ hồi nào mà qua đòi nợ nè, SA dễ tính lắm cho gì cũng nhận hết á, ĐT cứ mua tặng đi đừng ngần ngại, có quà là SA cừ ngay liền hà
 
Sương Anh uiiiiiiiiiiii! seo mí hum ni bùn thía... Kể Đoạn Trường nghe thiếu nữ bên Tây như thế nào.  Có mec áo dài đội nón hong? 
Ai bùn hồi nào đâu, chỉ bùn ngủ thì có... dĩ nhiên thiếu nữ bên tây cũng là con gái VN mà,con gái Pháp cũng rất thích mặc áo dài đội nón lá VN, đặc biệt là các chàng Tây thích ngắm người đẹp mặc áo dài lắm à
nha uyen 12.03.2010 20:37:10 (permalink)
0
TÌNH ĐẮM

Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!

Thanh Huy



Tình quê

Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng

Vancali 3.7.10



Tình Lỡ
 
Anh đã đi rồi hết dõi trông
Tình xưa chất ngất hỏi còn không
Hôn mi lệ đẫm buồn ly biệt
Vuốt tóc hương bay tan nát lòng
Thuở ấy mỗi ngày Xuân ghé đến
Từ đây suốt  kiếp  viếng thăm  Đông
Mất anh em chẳng còn chi nữa
Tình rẽ khúc ngang chảy ngược dòng
 
C Pham




SI

Ai nhớ một người nên đứng trông
Nhủ thầm nàng ấy sẽ về không
Tim đau quằn quại, mưa trên mí
Dạ nhói bơ vơ, tím cả lòng
Mỗi bước càng xa, tăng nỗi nhớ
Nhiều đêm thiệt lặng, sợ mùa Đông
Tình si buộc mãi trong tâm khảm
Yêu đến khi nao, nước cạn dòng

                                         Đoạn Trường


EM ĐÃ ĐI RỒI!
 
Em đã xa còn đâu đợi trông
Hận người quên cũ hứa rằng không
Vào ra thơ thẫn tìm thương bóng 
Ngồi đứng bơ vơ nghĩ tủi lòng
Kỷ niệm vùi sâu trong ác mộng
Ân tình ngụp lặn giữa tàn đông
Tình đi ngơ ngẩn đầy hoang vắng
Bến đổ thuyền trôi cũng rẽ dòng!
 
Thanh Huy

Tình Nhớ
 
Đỉnh Tháp Eiffel dõi mắt trông
Người ta chẳng biết có chờ không?
Buồn em đứng đợi thầm đau dạ
Ngóng kẻ xa xăm thấy tủi lòng
Viễn xứ trời tây đang bão tuyết
Quê nhà xứ mẹ ấm tình đông
Làm sao nhắn gởi về nơi ấy
Nỗi nhớ làm cho lệ chảy dòng

 
Sương Anh
 
SA xin chào các bạn, văn nghệ tết vưà xong SA mệt quá chừng, chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên bên này trời bão tuyết nhiệt độ xuống thấp, thế là SA bị cảm lạnh nằm bẹp luôn, hôm nay thấy đỡ tí ngồi dậy gõ gõ vài bài thơ cho quên bệnh, SA vắng lâu trên diễn đàn chắc các bạn nhất là Đoạn trường á, nghĩ xấu cho SA ghê lắm nè, phải hôn?... Chúc NU cuối tuần vui vẻ nha

 


HẾT RÙI


Em về xứ lạ hết chờ trông
Cũng tại anh nghèo túi rỗng không
Dạm ngõ mười bàn xanh tái mặt 
Rước dâu trăm cỗ nát tan lòng
Vườn xưa héo hắt chùm râm bụt
Gác nhỏ âu sầu ngọn gió đông
Thôi chẳng còn chi mong với đợi
Sông thương nước đã rẽ đôi dòng !


              Nha Uyen


 
Chúc SA cúi từng dzui dzẻ nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 20:39:41 bởi nha uyen >
SuongAnh 12.03.2010 21:49:51 (permalink)
0
TÌNH ĐẮM

Em nhớ ai mà tủi ngóng trông
Mưa chiều gió sớm lạnh phòng không
Tình quen rồi biệt đành xa mộng
Người đến lại đi chạnh xót lòng
Chăn gối quạnh hiu tàn lửa ấm
Ái ân hiu hắt nhuộm sầu đông
Con thuyền không bến vùi theo sóng
Thương mối tình đau đắm giữa dòng!

Thanh Huy



Tình quê

Cái Bè đứng đợi má hồng trông
Viễn khách xa nhà có nhớ không
Bình bát bờ sông ăn lót dạ
Bần chua dưới nước ngậm dằn lòng
Người đi mắt hứa chiều sương gió
Kẻ ở môi chờ sáng lập đông
Cô gái năm xưa buồn bến hạ
Xuồng con bé nhỏ chảy xuôi dòng

Vancali 3.7.10



Tình Lỡ
 
Anh đã đi rồi hết dõi trông
Tình xưa chất ngất hỏi còn không
Hôn mi lệ đẫm buồn ly biệt
Vuốt tóc hương bay tan nát lòng
Thuở ấy mỗi ngày Xuân ghé đến
Từ đây suốt  kiếp  viếng thăm  Đông
Mất anh em chẳng còn chi nữa
Tình rẽ khúc ngang chảy ngược dòng
 
C Pham




SI

Ai nhớ một người nên đứng trông
Nhủ thầm nàng ấy sẽ về không
Tim đau quằn quại, mưa trên mí
Dạ nhói bơ vơ, tím cả lòng
Mỗi bước càng xa, tăng nỗi nhớ
Nhiều đêm thiệt lặng, sợ mùa Đông
Tình si buộc mãi trong tâm khảm
Yêu đến khi nao, nước cạn dòng

                                         Đoạn Trường


EM ĐÃ ĐI RỒI!
 
Em đã xa còn đâu đợi trông
Hận người quên cũ hứa rằng không
Vào ra thơ thẫn tìm thương bóng 
Ngồi đứng bơ vơ nghĩ tủi lòng
Kỷ niệm vùi sâu trong ác mộng
Ân tình ngụp lặn giữa tàn đông
Tình đi ngơ ngẩn đầy hoang vắng
Bến đổ thuyền trôi cũng rẽ dòng!
 
Thanh Huy

Tình Nhớ
 
Đỉnh Tháp Eiffel dõi mắt trông
Người ta chẳng biết có chờ không?
Buồn em đứng đợi thầm đau dạ
Ngóng kẻ xa xăm thấy tủi lòng
Viễn xứ trời tây đang bão tuyết
Quê nhà xứ mẹ ấm tình đông
Làm sao nhắn gởi về nơi ấy
Nỗi nhớ làm cho lệ chảy dòng

 
Sương Anh
 
SA xin chào các bạn, văn nghệ tết vưà xong SA mệt quá chừng, chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên bên này trời bão tuyết nhiệt độ xuống thấp, thế là SA bị cảm lạnh nằm bẹp luôn, hôm nay thấy đỡ tí ngồi dậy gõ gõ vài bài thơ cho quên bệnh, SA vắng lâu trên diễn đàn chắc các bạn nhất là Đoạn trường á, nghĩ xấu cho SA ghê lắm nè, phải hôn?... Chúc NU cuối tuần vui vẻ nha  



HẾT RÙI



Em về xứ lạ hết chờ trông
Cũng tại anh nghèo túi rỗng không
Dạm ngõ mười bàn xanh tái mặt 
Rước dâu trăm cỗ nát tan lòng
Vườn xưa héo hắt chùm râm bụt
Gác nhỏ âu sầu ngọn gió đông
Thôi chẳng còn chi mong với đợi
Sông thương nước đã rẽ đôi dòng !



              Nha Uyen


TÌNH XA
 
Xuân đã qua rồi thôi hết trông
Dù thương nhớ lắm giả vờ không
Cho người viễn xứ đừng buồn dạ
Để kẻ tha phương khỏi nát lòng
Lá uá chờ mong tình nắng hạ
Cây khô héo hắt dưới trời đông
Yêu chi chuốc khổ sầu canh cánh
Nói tiếng chia tay mắt lệ dòng

 
Sương Anh
 
un très bon week-end à vous tous!!!    [sm=kissing.gif] 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 03:46:52 bởi SuongAnh >
#967
    SuongAnh 13.03.2010 05:40:04 (permalink)
    0
    VẮNG EM
     
    Lâu rồi chẳng thấy bóng hình em
    Mực đọng nghiên sầu thơ lạnh tênh
    Áo trắng thôi bay ngày gió lộng
    Dấu hài lối rẽ ngóng tình đêm
    Nợ duyên bỏ dở trong đành đoạn
    Mơ ước tan mau giữa ảo huyền
    Dáng nhỏ về đâu đời vắng lặng
    Quên câu thề hẹn của đôi mình!
     
    Thanh Huy

    CÓ LẼ XA RỒI...
     
    Có lẽ xa rồi...bởi tại em
    Nhìn ai nét mặt rất buồn tênh
    Trăng hờn lặng lẽ soi dòng nước
    Biển nhớ cồn cào dậy sóng đêm
    Dẫu chỉ lần thôi hoài mộng tưởng
    Dầu là một thoáng vẫn mơ huyền
    Tình xin giấu giữ trong lòng mãi
    Khắc dạ ghi tâm chuyện chúng mình

     
    Sương Anh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 05:50:49 bởi SuongAnh >
    #968
      TTH 13.03.2010 05:48:01 (permalink)
      0
       ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

      Trái đất vô tình cứ chuyển xoay
      Thế gian sung sướng đã bao ngày
      Đời là cõi tạm nhiều hư ảo
      Tình có vuông tròn mãi đắm say
      Đôi lúc cơ duyên về hớn hở
      Lắm khi tình mộng cứ lưu đày
      Hỏi ai rõ thấu đời dâu bể
      Lận đận riêng mình thấy khổ thay! 

      Thanh Huy

      Cám ơn bạn hiền  
      Đã đọc, ý SA hay lắm, tôi chỉnh lại rồi,  nhờ SA lần nữa nha. Chúc vui.TTH.




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 10:47:35 bởi TTH >
      #969
        Đoạn_Trường 13.03.2010 12:49:34 (permalink)
        0






        Công Tử Gù Quasimodo

        "The Hunchback of Notre-Dame by Victor Hugo"

        Hỡi ai thương xót hiểu giùm cho
        Biết phận ta gù chẳng dám mơ
        Thân thế bi quan đời uẩn khúc
        Công danh bất nghĩa dạ lu mờ       
        Thầm yêu ngọc nữ* tiếng chuông gióng
        Quyết cản lâu la đỉnh tháp chờ
        Gian kế cha nuôi dần thực hiện
        Đành ôm mộ xác kết duyên tơ

                                                    Đoạn Trường


        *  người đẹp Esmeralda



        Trích đoạn: SuongAnh

         
        SA xin chào các bạn, văn nghệ tết vưà xong SA mệt quá chừng, chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên bên này trời bão tuyết nhiệt độ xuống thấp, thế là SA bị cảm lạnh nằm bẹp luôn, hôm nay thấy đỡ tí ngồi dậy gõ gõ vài bài thơ cho quên bệnh, SA vắng lâu trên diễn đàn chắc các bạn nhất là Đoạn trường á, nghĩ xấu cho SA ghê lắm nè, phải hôn?...
         
        Qua đòi nợ...kakaka.  Tuy nhiên vẫn mong Sương Anh luôn vui vẻ... Phải chăng Đoạn Trường bik SA thích kẹo gì, ĐT mua tặng... để đc nụ cừ của belle như thủa nèo.
        Nè, ai mắc nợ hồi nào mà qua đòi nợ nè, SA dễ tính lắm cho gì cũng nhận hết á, ĐT cứ mua tặng đi đừng ngần ngại, có quà là SA cừ ngay liền hà
         
        Sương Anh uiiiiiiiiiiii! seo mí hum ni bùn thía... Kể Đoạn Trường nghe thiếu nữ bên Tây như thế nào.  Có mec áo dài đội nón hong? 
        Ai bùn hồi nào đâu, chỉ bùn ngủ thì có... dĩ nhiên thiếu nữ bên tây cũng là con gái VN mà,con gái Pháp cũng rất thích mặc áo dài đội nón lá VN, đặc biệt là các chàng Tây thích ngắm người đẹp mặc áo dài lắm à





        Đoạn Trường không nghĩ xấu cho Sương Anh mới là chuyện lạ .  SA cứ giả vờ không à... ĐT mới tặng một mật mã  @-,'-,-'---- mà đã bịnh mấy bữa, nếu tặng hai cái chắc bịnh vài hôm, tặng một bó, chắc phải bịnh cả năm .  Tim gì mà íu xìu, thôi nghỉ chơi với SA hén .  Năm nào cũng bão tuyết mà... siêu vi trùng nào dám xâm nhập thân thể của SA, nó vào thấy một bụng thơ chit ngộp liền í.  ĐT hỏng bik tặng gì nè, tặng thơ thì có ngừ iu của SA tặng rồi, còn hay hơn nữa; đợi ở phi trường thì cũng có ngừ làm rồi; tặng kẹo thì sợ SA ăn bị sâu răng, đi nha sĩ hết tiền đóng tiền lên mạng.  Bik tặng gì ta...!?     Thôi tặng tiểu thuyết "Notre-Dame le Paris" by Victor Hugo... SA đọc qua chưa?  Tiểu thuyết nào SA thích nhất nè?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 13:46:53 bởi Đoạn_Trường >
        #970
          Nguyệt Ánh 13.03.2010 17:33:37 (permalink)
          0
          HOA TRINH NỮ
           
          Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
          Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
          Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
          Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
          Suốt tháng không người thèm mắt ngó
          Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờ
          Thương tình lại đặt tên trinh nữ
          Mắc cỡ ghê vì tên giống thơ


                               



          Sang thăm tỷ,chúc tỷ cúi từng dzui nhìu nhìu

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 17:35:04 bởi Nguyệt Ánh >
          #971
            SuongAnh 13.03.2010 20:02:16 (permalink)
            0

            HOA TRINH NỮ
             
            Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
            Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
            Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
            Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
            Suốt tháng không người thèm mắt ngó
            Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờ
            Thương tình lại đặt tên trinh nữ
            Mắc cỡ ghê vì tên giống thơ


                                   

            Sang thăm tỷ,chúc tỷ cúi từng dzui nhìu nhìu
             
             
            HOA TRINH NỮ
             
            Một màu tim tím mọc ven bờ
            Đã khiến nhiều chàng lính chiến mơ
            Tích cũ bao năm còn đọng lại
            Chuyện xưa mấy thuở vẫn chưa mờ
            Thẹn thùng xếp cánh khi người đến
            Bẽn lẽn thu mình nếu kẻ sờ
            Trinh nữ loài hoa đồng cỏ nội
            Mà làm kẻ sĩ dậy hồn thơ
             
            Sương Anh

            Cám ơn NÁ ghé thăm và tặng thơ nha, chúc NÁ cuối tuần vui vẻ nhiều nè
            #972
              TTH 14.03.2010 07:15:57 (permalink)
              0

              HOA TRINH NỮ
               
              Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
              Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
              Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
              Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
              Suốt tháng không người thèm mắt ngó
              Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờ
              Thương tình lại đặt tên trinh nữ
              Mắc cỡ ghê vì tên giống thơ


                                     

              Sang thăm tỷ,chúc tỷ cúi từng dzui nhìu nhìu
               
               
              HOA TRINH NỮ
               
              Một màu tim tím mọc ven bờ
              Đã khiến nhiều chàng lính chiến mơ
              Tích cũ bao năm còn đọng lại
              Chuyện xưa mấy thuở vẫn chưa mờ
              Thẹn thùng xếp cánh khi người đến
              Bẽn lẽn thu mình nếu kẻ sờ
              Trinh nữ loài hoa đồng cỏ nội
              Mà làm kẻ sĩ dậy hồn thơ
               
              Sương Anh

              Cám ơn NÁ ghé thăm và tặng thơ nha, chúc NÁ cuối tuần vui vẻ nhiều nè



              HOA BUỒN NGỦ

              Chỗ trống đùn như nước vỡ bờ
              Cùng tông, khác họ* lũ hoa mơ
              Chòm lau ẩn dáng trò...rình rập
              Bụi cỏ che thân kiểu...mập mờ
              Xếp cánh là khi dày cứng đạp
              Gương gai bởi lúc cẳng mềm sờ
              May vì tên được lên Thư Quán
              Đã có nhạc rồi lại có thơ

              Tú lòng...thòng
              * cùng là dây leo
               
               
              HOA TRINH NỮ
               
              Hoa xinh tim tím phủ bên bờ
              Tên đặt cho bài hát ước mơ
              Thuở nhỏ quen em tình thấy đẹp
              Lớn lên thương đó mộng không mờ
              Gặp nhau chớ động rèm mi khép
              Tìm đến đừng châm thịt kẻ sờ
              Mưa gió bao năm lòng vẫn mến
              Yêu em yêu mãi dệt thành thơ
               
              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 07:52:05 bởi TTH >
              #973
                Nguyệt Ánh 14.03.2010 10:55:25 (permalink)
                0

                HOA TRINH NỮ
                 
                Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
                Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
                Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
                Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
                Suốt tháng không người thèm mắt ngó
                Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờ
                Thương tình lại đặt tên trinh nữ
                Mắc cỡ ghê vì tên giống thơ


                                       

                 
                HOA TRINH NỮ
                 
                Một màu tim tím mọc ven bờ
                Đã khiến nhiều chàng lính chiến mơ
                Tích cũ bao năm còn đọng lại
                Chuyện xưa mấy thuở vẫn chưa mờ
                Thẹn thùng xếp cánh khi người đến
                Bẽn lẽn thu mình nếu kẻ sờ
                Trinh nữ loài hoa đồng cỏ nội
                Mà làm kẻ sĩ dậy hồn thơ
                 
                Sương Anh


                HOA TRINH NỮ
                 
                Hoa xinh tim tím phủ bên bờ
                Tên đặt cho bài hát ước mơ
                Thuở nhỏ quen em tình thấy đẹp
                Lớn lên thương đó mộng không mờ
                Gặp nhau chớ động rèm mi khép
                Tìm đến đừng châm thịt kẻ sờ
                Mưa gió bao năm lòng vẫn mến
                Yêu em yêu mãi dệt thành thơ
                 
                Thanh Huy


                HOA TRINH NỮ
                 
                Trời sinh cái số ở nơi bờ
                Biết phận mình  nên chẳng dám  mơ
                Sáng sởm tung tăng cùng sương lạnh
                Đêm khuya bầu bạn với sao mờ
                Phàm phu thót dạ khi vồ bốc
                Quân tử lâng lâng lúc khẽ sờ 
                Đức hạnh muôn đời em gắng giữ
                Đôi lời tâm sự ngỏ cùng thơ
                 
                                                 Nguyet Anh
                HOA BUỒN NGỦ

                Chỗ trống đùn như nước vỡ bờ
                Cùng tông, khác họ* lũ hoa mơ
                Chòm lau ẩn dáng trò...rình rập
                Bụi cỏ che thân kiểu...mập mờ
                Xếp cánh là khi dày cứng đạp
                Gương gai bởi lúc cẳng mềm sờ
                May vì tên được lên Thư Quán
                Đã có nhạc rồi lại có thơ

                Tú lòng...thòng

                 
                 
                HOA MƠ
                 
                Thấy em là thấy mộng tràn bờ
                Bỡ có tên trùng với giấc mơ
                Hoa lá  rạch ròi  không vướng víu
                Sắc màu rõ rệt chẳng hoen mờ
                Rưng rưng nước mắt khi anh ngắt
                Chớp chớp mi ngoan lúc mẹ sờ
                Nhè nhẹ em vào trong sách vở
                Cho đời rộn rã khúc tình thơ
                 
                                                Nguyet Anh 
                 

                 
                #974
                  C Pham 14.03.2010 14:45:22 (permalink)
                  0
                  VẮNG EM
                   
                  Lâu rồi chẳng thấy bóng hình em
                  Mực đọng nghiên sầu thơ lạnh tênh
                  Áo trắng thôi bay ngày gió lộng
                  Dấu hài lối rẽ ngóng tình đêm
                  Nợ duyên bỏ dở trong đành đoạn
                  Mơ ước tan mau giữa ảo huyền
                  Dáng nhỏ về đâu đời vắng lặng
                  Quên câu thề hẹn của đôi mình!
                   
                  Thanh Huy

                  CÓ LẼ XA RỒI...
                   
                  Có lẽ xa rồi...bởi tại em
                  Nhìn ai nét mặt rất buồn tênh
                  Trăng hờn lặng lẽ soi dòng nước
                  Biển nhớ cồn cào dậy sóng đêm
                  Dẫu chỉ lần thôi hoài mộng tưởng
                  Dầu là một thoáng vẫn mơ huyền
                  Tình xin giấu giữ trong lòng mãi
                  Khắc dạ ghi tâm chuyện chúng mình

                   
                  Sương Anh
                   
                  Chuyện Riêng Mình
                   
                  Anh về nơi ấy có mong em
                  Có nhớ chiều thu nắng nhẹ  tênh
                  Giã biệt ấp ôm sầu dạ khúc
                  Chia tay thao thức nhớ thâu đêm
                  Duyên xui tạn mặt mơ không trọn
                  Nợ khiến gặp nhau mộng  hão huyền
                  Biết  có ngày nao ta gặp lại
                  Viết trang tiếp nối chuyện riêng mình
                   
                  C Pham

                  C Pham chúc SA cuối tuần thật vui nha!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2010 01:22:46 bởi C Pham >
                  #975
                    Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 183 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9