ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 183 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
nha uyen 20.03.2010 14:12:49 (permalink)
0
 
Le jardin du Luxembourg/Paris 6è
 
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10

Thân chúc tỷ Nhã uyên enjoy mùa xuân hì hì .
 
MONG
 
Trăng vàng tỏa sáng chiếu hàng cây
Thoáng thấy em về trong giấc say
Gác nhỏ sương rơi nhòe tóc rối
Quỳnh đêm nở muộn ngát hương đầy
Xinh xinh  khóe miệng lời thương gửi
Lúng liếng môi cười  áo trắng bay
Em đến mang theo bao dịu ngọt
Tình ơi! mong đợi đã bao ngày !
                          
                              Nha Uyen
 
Thương chúc SA và Van mãi mãi young beauty nha
C Pham 21.03.2010 11:51:27 (permalink)
0
Công Tử Gù Quasimodo
"The Hunchback of Notre-Dame by Victor Hugo"

Hỡi ai thương xót hiểu giùm cho
Biết phận ta gù chẳng dám mơ
Thân thế bi quan đời uẩn khúc
Công danh bất nghĩa dạ lu mờ       
Thầm yêu ngọc nữ* tiếng chuông gióng
Quyết cản lâu la đỉnh tháp chờ
Gian kế cha nuôi dần thực hiện
Đành ôm mộ xác kết duyên tơ

                                            Đoạn Trường


*  người đẹp Esmeralda



Kiều Nữ Notre-Dame
 
Xót phận dùm ai chẳng dám cho
Uy triều bạo lực khó lòng mơ
Tâm thương kẻ tốt nhưng đành nén
Dạ ghét người gian khó thể mờ
Kiều nữ thân tan tành mất biệt
Chàng Gù lòng vẫn quyết theo chờ
Tình yêu mãnh lực cao ghê lắm
Dẫu chết nhưng lòng vẹn mối tơ
 
Sương Anh


 

Công Tử Pip
"Great Expectations by Charles Dickens"

Những miếng bánh mì ta đã cho
Người tù nhớ kĩ ôm vào mơ
Tặng gia tài lớn giúp đời đổi
Sai kẻ thiện lương xóa kiếp mờ
Lên tỉnh gặp nàng* trao mộng nhớ
Về nhà vắng bóng cứ thương chờ
Tình yêu luẩn quẩn con đường rối
Hiểu được biết mình vương vấn tơ


                                           Đoạn Trường


* nàng Estella


Trương Chi Mỵ N ương
 
Cổ tích nhân gian kể lại cho
Chuyện tình ngang trái chẳng như mơ
Họ Trương ray rứt ngân cung sáo
Nàng Mỵ tương tư khóc lệ mờ
Nhân ảnh vẽ vời  đem luyến nhớ
Hình hài thất vọng hết mong  chờ
Nâng ly thấy bóng người than trách
Nước mắt nàng  rơi nát chén tơ
 
C Pham
 
SA ui, C Pham nghe rằng hình như Notre Dame le Paris nằm cạnh dòng sông Seine lãng mạn của SA phải không?  SA thiệt may mắn quá đi!  Không biết C Pham bao giờ mới có dịp nhìn thấy Paris đây!  (Nếu gặp SA đừng quên cho C Pham kẹo nha! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 06:32:40 bởi C Pham >
Đoạn_Trường 21.03.2010 12:51:34 (permalink)
0




  GỞI MIỀN
XUÂN MUỘN
 
Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
 
Nguyên Hải


                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




TÌNH XUÂN BAO LA

Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                               Đoạn Trường


Đoạn Trường tạm gởi bài nầy có thể nói là "Mượn hoa cúng Phật", mà Sương Anh có làm "Quan Âm Thị Kính" cũng khôn ngoa.  Nhưng ko dc cảm thương chàng nào hết.
Nguyệt Ánh 23.03.2010 07:23:52 (permalink)
0
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh




Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10


 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy

 

Xuân Bên Anh
 
Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
Say đắm men tình trong cảnh sắc
Bên anh quên hết cả đêm ngày
 
 C Pham

 


Nàng Lá Mùa Xuân

Chàng gió reo mừng đùa lá cây
Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
Mau mau thức dậy chào xuân thắm
Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
Ôm hết vào tim từng búp mộng
Hôn nhiều trong ý những cành bay
Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu
Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày


                                           Đoạn Trường


Chú mầy chưa nhảy vào xơi tái mùa Xuân, còn đứng ngoài nhòm gì nữa... hihihihi.  Chúc Nguyệt Ánh weekend dzui dzẻ, cái gì cũng đẹp hén.

 
LỖI HẸN
 
Chờ đợi bùn tay ngắt trụi cây
Hẹn rùi lại nhậu để cho say
Ngóng lâu cổ dãn  hai gang đúng
Ngó mãi lệ rơi một chén đầy
Vừa tối muỗi mòng hê hả chích
Càng khuya đom đóm lập lòe bay

Iu chi đề khổ vầy hong bit
Chắc phải từ ly sớm có ngày
 
 Nguyet Anh
#994
    SuongAnh 23.03.2010 15:48:52 (permalink)
    0


    GỞI MIỀN

    XUÂN MUỘN
     
    Dường như nắng chín dáng hanh gầy
    Xuân muộn đã về hong gió Tây
    Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
    Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
    Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
    Bóng nhỏ đường về ai mắt say
    Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
    Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
     
    Nguyên Hải


                       Hết Tết

                Thân côi một bóng dáng hao gầy
                Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
                Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
                Lời ca mục tử mắt đong đầy
                Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
                Mái lá sum vầy rượu uống say
                Hết tết chia tay tình bịn rịn
                Mộ phần muốn gặp phải về đây

                     Vancali 3.20.10

    Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




    TÌNH XUÂN BAO LA

    Anh đã không quên nàng nắng gầy
    Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
    Để ai nhận được lòng khơi ấm
    Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
    Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
    Tựa màu sắc quí ngắm càng say
    Dáng hường áo vải làn môi mọng
    Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                                   Đoạn Trường
     
     
    XUÂN ĐẾN MUỘN
     
    Xuân đến muộn màng nắng héo gầy
    Muà đông tuyết ngập cả phương Tây
    Làm sao có được tình nồng ấm
    Biết thế thôi đành lỡ mộng đầy
    Ngớ ngẩn nhìn hoa vưà nhận được
    Vu vơ đếm cánh thấy lòng say
    Quà kia gởi tặng không tên tuổi
    Chẳng biết ai người...cảm tạ đây!
     
    Sương Anh


    Đoạn Trường tạm gởi bài nầy có thể nói là "Mượn hoa cúng Phật", mà Sương Anh có làm "Quan Âm Thị Kính" cũng khôn ngoa.  Nhưng ko dc cảm thương chàng nào hết.
    ĐT nè, sao lại gọi..."mượn hoa cúng Phật"...bộ ĐT nghèo lắm sao hổng mua nỗi một cành hoa tặng cho SA hở...bùn ghê  nếu hông thì đi hái...trộm , hoặc một cành hoa dại cũng hông được nưã sao...dzị phải "chờ anh chờ đến bao giờ"...SA mới được nhận cành hoa...mơ đây ha ?!?
    #995
      SuongAnh 23.03.2010 16:58:59 (permalink)
      0
       
      Jardin Des Tuleries
       
      Nắng Xuân
       
      Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
      Hồn em cảm thấy ngất ngây say
      Paris diễm lệ mơ màng quá
      Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
      Én gọi kêu bầy lời ríu rít
      Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
      Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
      Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
       
      Sương Anh




      Mùa xuân

      Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
      Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
      Nữu ước  trời trong người tấp nập
      Ca li biển ấm gái vơi đầy
      Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
      Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
      Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
      Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

      Vancali 3.19.10


       
       
      XUÂN VÀ TÔI
       
      Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
      Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
      Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
      Líu lo chim hót tiếng vang đầy
      Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
      Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
      Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
      Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
       
      Thanh Huy

       

      Xuân Bên Anh
       
      Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
      Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
      Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
      Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
      Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
      Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
      Say đắm men tình trong cảnh sắc
      Bên anh quên hết cả đêm ngày
       
       C Pham

       


      Nàng Lá Mùa Xuân

      Chàng gió reo mừng đùa lá cây
      Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
      Mau mau thức dậy chào xuân thắm
      Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
      Ôm hết vào tim từng búp mộng
      Hôn nhiều trong ý những cành bay
      Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu
      Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày


                                              Đoạn Trường
       
      LỖI HẸN

      Chờ đợi bùn tay ngắt trụi cây
      Hẹn rùi lại nhậu để cho say
      Ngóng lâu cổ dãn  hai gang đúng
      Ngó mãi lệ rơi một chén đầy
      Vừa tối muỗi mòng hê hả chích
      Càng khuya đom đóm lập lòe bay
      Iu chi đề khổ vầy hong bit
      Chắc phải từ ly sớm có ngày   
       Nguyet Anh
       
      Xuân Vui
       
      Gió lướt mơn man ngọn cỏ cây
      Bầu trời êm ả thấy lòng say
      Sương mai óng ánh trông xinh quá!
      Nắng sớm lung linh phủ khắp đầy
      Tuyết trắng ra đi tìm chốn đậu
      Hoa vàng nở rộ ngát hương bay
      Xuân vui đã đến hồn phơi phới
      Muốn hát ca vang suốt cả ngày
       
      Sương Anh

       
      SA rất vui vì được các bạn vào chia xẻ muà xuân vui tươi cùng với SA, cám on các bạn yêu qúy cuả SA nhiều thiệt là nhiều nha [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 18:50:54 bởi SuongAnh >
      #996
        C Pham 25.03.2010 01:04:35 (permalink)
        0
        GỞI MIỀN







        XUÂN MUỘN

        Dường như nắng chín dáng hanh gầy
        Xuân muộn đã về hong gió Tây
        Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
        Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
        Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
        Bóng nhỏ đường về ai mắt say
        Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
        Bốn mùa đồng điệu đó và đây !

        Nguyên Hải


                           Hết Tết

                    Thân côi một bóng dáng hao gầy
                    Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
                    Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
                    Lời ca mục tử mắt đong đầy
                    Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
                    Mái lá sum vầy rượu uống say
                    Hết tết chia tay tình bịn rịn
                    Mộ phần muốn gặp phải về đây

                         Vancali 3.20.10

        Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




        TÌNH XUÂN BAO LA

        Anh đã không quên nàng nắng gầy
        Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
        Để ai nhận được lòng khơi ấm
        Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
        Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
        Tựa màu sắc quí ngắm càng say
        Dáng hường áo vải làn môi mọng
        Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                                       Đoạn Trường
         
         
        XUÂN ĐẾN MUỘN
         
        Xuân đến muộn màng nắng héo gầy
        Muà đông tuyết ngập cả phương Tây
        Làm sao có được tình nồng ấm
        Biết thế thôi đành lỡ mộng đầy
        Ngớ ngẩn nhìn hoa vưà nhận được
        Vu vơ đếm cánh thấy lòng say
        Quà kia gởi tặng không tên tuổi
        Chẳng biết ai người...cảm tạ đây!
         
        Sương Anh

        Xuân Vắng Anh
         
        Xuân về sao dạ héo hon gầy
        Đôi lứa đôi đầu Đông* với Tây*
        Bên ấy nắng lên trời có ấm?
        Nơi đây tuyết lạnh vẫn giăng đầy!
        Đọc dòng thơ cũ còn nghe nhớ
        Ôm kỷ niện xưa  mãi ngất say
        Xuân đến thật không sao chẳng thấy?
        Vắng anh đông giá vẫn quanh đây
         
        C Pham
         
        *Đông Á, Tây Mỹ
        C Pham ơi...thế là giờ đủ tiền để mở lò...Đường rồi ha...SA xin chúc mừng chúc mừng cô bạn hàng xóm nha... thế là từ đây tha hồ mà...nấu đường cho thiệt ngọt theo ý mình ha...mà C Pham nè, nhớ để ý đến cái anh ở xóm...bên kia đó nha, chỗ mà có con đường dẫn về thôn nghèo á...coi chừng anh đang thiếu vốn đến xúc đường cuả nhà tụi mình dià bển hết thì...eo ui...uổng công nấu Đưòng cả ngày mói ra một mẻ ha...



        SA ơi, C Pham cám ơn nữa nè!! Thôn nghèo mà qua nhà C thì chỉ rinh về được 1 thùng nước màu thôi !!! C nấu đường hổm rày chưa ra được nồi chè nào hết  mà toàn đường khét đem kho cá, cá cũng chê lun, hihihi!  Chúc SA ngày vui nhen![sm=flower.gif]
         

        #997
          C Pham 25.03.2010 22:57:55 (permalink)
          0
          CHÚC NH 1 NGÀY AN LÀNH
           
          Bạn chúc cho ta chỉ một ngày
          Còn gần vạn tám biết sao đây
          Thôi đành nhắm mắt đu đưa sướng
          Mong được vui đời đủng đỉnh say
          Lời quý cho nhiêu thì nhận vậy
          Bạn vàng đòi lắm sợ xa ngay
          Biết đâu mai mốt đường nên Rượu
          Trai gái hai nhà thỏa mộng xây.
           
          Nguyên Hải
           

          Chúc NH  Một Ngày Vui Trọn Vẹn
           
          Len lén vào thăm lúc giữa ngày
          Kiếm nhà mệt xỉu mới ra đây
          Quà đem sang gửi một câu chúc
          Biếu lại xã giao chén rươu say
          Vui trọn một ngày cho thỏa chí
          Bởi vì vạn tám sẽ qua  ngay
          Đời người ngắn ngủi làm sao biết
          Đánh dấu thời gian tri kỷ xây
           
          C Pham
           
          SA ui, đi đâu hổm rày không nghe tiếng vậy??  Có nghe về gấp nha!!! Bao nhiêu là người đợi đó SA uiiii!
          #998
            NGUYÊN HẢI 26.03.2010 01:17:46 (permalink)
            0


            BIỂN NHỚ
             
            Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
            Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
            Đồi dương gom gió reo tình dậy
            Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
            Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
            Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
            Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
            Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
             
            Nguyên Hải
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 13:16:26 bởi NGUYÊN HẢI >
            #999
              SuongAnh 27.03.2010 04:59:56 (permalink)
              0
               
              CHÚC NH 1 NGÀY AN LÀNH
               
              Bạn chúc cho ta chỉ một ngày
              Còn gần vạn tám biết sao đây
              Thôi đành nhắm mắt đu đưa sướng
              Mong được vui đời đủng đỉnh say
              Lời quý cho nhiêu thì nhận vậy
              Bạn vàng đòi lắm sợ xa ngay
              Biết đâu mai mốt đường nên Rượu
              Trai gái hai nhà thỏa mộng xây.
               
              Nguyên Hải
               

              Chúc NH  Một Ngày Vui Trọn Vẹn
               
              Len lén vào thăm lúc giữa ngày
              Kiếm nhà mệt xỉu mới ra đây
              Quà đem sang gửi một câu chúc
              Biếu lại xã giao chén rươu say
              Vui trọn một ngày cho thỏa chí
              Bởi vì vạn tám sẽ qua  ngay
              Đời người ngắn ngủi làm sao biết
              Đánh dấu thời gian tri kỷ xây
               
              C Pham
              Thân chào bạn C Pham. Nguyên Hải rất vui  được đón tiếp bạn ghé vào trang THƠ ĐƯỜNG-NGUYÊN HẢI. NH mong được thưởng thức những áng thơ tuyệt vời của bạn. Chúc bạn luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh phúc-Phát tài và thành đạt, luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
               
              Thơ C Pham mà NH nói tuyệt vời? Có phải NH chọc quê C Pham không vậy?  Họa một bài với NH mà C Pham lục hết gia tài chữ nghĩa ra xài vẫn thấy chưa đủ nữa! Thôi thì chữ ít lòng nhiều, người giỏi không được chê người dở nhen!
              Nguyên Hải làm khó khách nha!!! Nếu chúc vạn tám ngày vui thì đâu còn cơ hội để C Pham qua chúc nữa, phải không NH?    C Pham chúc NH hôm nay một  ngày vui trọn vẹn nha!
               
              LỜI CHÚC KEO KIỆT
               
              Hôm nào không bạn chắc buồn thiu
              Keo kiệt làm chi hởi ánh chiều
              Nửa bước trần ai còn nợ nghiệp
              Tròn câu đường mật thỏa lòng yêu
              Trùng khơi ngăn cách lời thăm hỏi
              Muôn dặm xa vời cảnh vắng teo
              Phải  được cùng thuyền xuôi một bến
              Khỏi trao lời chúc mỗi ngày trêu.
               
              Nguyên Hải
               
               
              Chúc C PHAM - NH Hoài Vui
               
              Thân nhau dẫu tối cũng như ngày
              Gặp được lòng vui hả dạ đây
              Chẳng rước không mời chân cứ ghé
              Tri tình mến nghiã chén cùng say
              Ai đồn mặc kệ vì trong trắng
              Họ nói không màng bởi thẳng ngay
              Dẫu gái hay trai đều bạn hữu
              Trang thơ Phạm - Hải mãi hoài xây...
               
              Sương Anh
               
              SA ui, đi đâu hổm rày không nghe tiếng vậy??  Có nghe về gấp nha!!! Bao nhiêu là người đợi đó SA uiiii!
               
              C Pham ui...SA đây, đã nghe rồi nè, đừng có la to nưã ha khan tiếng bi giờ đó, còn làm cho SA điếc tai nưã...Ai đợi SA dzị mà có thấy ai đâu, chỉ có C Pham đợi thôi mà đã thấy nóng ruột vội chạy dzià nè thêm nhiều nưã chắc là SA bị cháy đứt ruột luôn quá
              #1000
                SuongAnh 27.03.2010 05:23:32 (permalink)
                0
                BIỂN NHỚ
                 
                Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
                Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
                Đồi dương gom gió reo tình dậy
                Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
                Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
                Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
                Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
                Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
                 
                Nguyên Hải


                ....THUYỀN XA
                 
                Thương ai sóng dậy vỗ cao đầu
                Thảm thiết than sầu bởi mất nhau
                Ngóng nhạn trùng khơi mòn mắt đợi
                Chờ người viễn xứ nát tim sâu
                Thuyền xa khuất biệt muôn nghìn dặm
                Biển nhớ mong chờ suốt mấy thâu
                Muốn hỏi bao giờ Trăng với Cuội
                Ta - Mình sánh bước..?? có ai đâu!!!

                 
                Sương Anh
                #1001
                  Đoạn_Trường 27.03.2010 09:02:00 (permalink)
                  0




                  Chuyện tình cô gái bán chim


                  Ngày xưa, khi chưa có cây cầu Mỹ Thuận, khách bộ hành muốn qua sông chỉ có cách
                  duy nhất là qua phà Mỹ Thuận. Nay bến phà với bao nỗi thăng trầm không còn nữa,
                  cây cầu đã sừng sững mọc tlên nối những bờ vui. Nhớ lại bến phà cũ, hẳn nhiều
                  người còn nhớ hình ảnh những người bán hàng rong ở hai bên bờ sông ngày nào. Đặc
                  biệt là hình ảnh các cô gái bán chim ( tất nhiên, là… thực phẩm) với lời mời
                  ngọt ngào: “ăn chim em đi anh”. Bài thơ về các cô gái bán chim thời đó:


                  Cô gái bán chim


                  Mỹ thuận chờ đò, gái bán chim
                  Tươi cười má đỏ tiếng rao chim
                  Mời anh cắn thử vài ba miếng
                  Biếu bạn mua dùm một ít chim
                  Đặc sản nhà quê vang khắp xứ
                  Hương đồng cỏ nội mặn mà chim
                  Thương nàng ế ẩm lòng không nỡ
                  Gọi lựa cho chàng loại béo chim

                  Vancali 3.24.1110



                  Nè nè cô bán chim

                  Nè nè cô gái xách lồng chim
                  Làm rớt chữ gờ dính  cánh chim
                  Xin hỏi tóc cô sao thắt bím
                  trả lời  cho ngộ biết màu chim
                  bồ câu  mà nuớng đùi mười điểm
                  se sẻ đem xào nhất mỏ chim
                  ngộ thích rờ chim màu tím tím
                  không lông hay có miển là chim

                  cs



                  Kiếp "Cầm" Ku*

                  Trời sanh ra kiếp chịu làm ku
                  Lúc ở trong nhà mẹ bảo ku
                  Vài bước theo đời người gọi chú
                  Trăm đường học sống tớ là ku
                  Khôn ngoan một chút thanh danh cụ
                  Nghèo khổ dẫu nhiều dòng dõi ku
                  Mắc võng bìm leo say giấc ngủ
                  Thương thay số phận của đàn ku


                                                               Đoạn Trường





                  Chuyện "Phóng chim"*

                  Mỗi tháng hai lần phóng thích chim
                  Gọi là "từ thiện"..của im lìm
                  Reng reng mấy mợ....lanh tay gọi
                  Tít tít đôi ông lẹ mắt.....tìm
                  Có thím lườm lia.....giành...."nữa..nữa"
                  Còn anh chớp lịa....giựt..."thim thim"**
                  Nhà chim...méo mặt...ngồi.....ve vuốt
                  Mới chịu nhường nhau...ai có chim.

                  Lãng Tử Pé..!

                  kà kà kà

                   
                  Chim em anh bắt làm chi
                  Vì anh đã có con gì giống Ku...


                  Cu chàng rao bán người mua
                  Chim em anh lại âm mưu bắt về ...hi hì

                  Bố cu !

                  Xách giỏ vô rừng để gác cu
                  Tô hồng má phấn nhử tình cu
                  Quần the õng ẹo trêu đùa bướm
                  Áo lụa lơ là vẫy gọi cu
                  Thích đẹp giương tên chờ cánh nhạn
                  Mê đời sập bẫy phải thằng cu
                  Trâu cày vỡ đất đâm chồi lúa
                  Trống điểm run màng...sợ bố cu


                  Vancali 3.25.10



                  Công Tử thôn nghèo

                  Hởi chàng công từ thích ăn chim
                  Bảo đảm vài lần sẽ khoái chim
                  Lộc Thọ thiên nhiên mùi ướp sả
                  Thái Lan tái tạo biến thành chim
                  Thôn Nghèo vẫn vậy rừng đầy cú
                  Mỹ Thuận qua rồi cảnh bán chim
                  Một sớm xuân tình vào quán cóc
                  Huynh Trường gọi rượu với mồi chim

                  Vancali 3.15.10



                  Công tử nhớ chim
                   
                  Cái cô bán đó chắc  còn chim
                  nếu hết Đoạn Trường  sẽ nhớ chim
                  nghèo khó cu li  cũng phải kiếm
                  giàu sang phú hộ vẩn thèm chim
                  không chim công tử đành chơi cú
                  không cú tiểu thư phải chọc chim
                  chẳng thiết nhiều cây chim mới đậu
                  nhiều khi trọc lóc vẩn đầy chim
                  cs



                  Chim
                  Sáng sớm vào nghe vang tiếng chim
                  Xoè lông cạ mỏ tỏ tình chim
                  Cho chàng, lựa béo**còn thêm bím*
                  Để ngộ, rờ* lông miễn đúng chim
                  Cỏ nội**mượt mà bờ mỉm mỉm
                  Hương đồng*thoang thoảng mũi chim chim
                  Bồ câu, se sẻ nằm im ỉm
                  Hót giỏi, nhảy hay tài của chim
                  HH



                  Bốn Cụ Nhử Chim !!!

                  Bốn cụ vô rừng ngồi nhử chim
                  Đem về làm thịt sả xào chim
                  Đoạn Trường nể mặt đèo chai rượu
                  Cố Sĩ nghiêng mình đãi món chim
                  Hữu Hạnh thay lòng đang muốn bím
                  Van-Lì đổi ý thèm chiên chim
                  Người say kẻ gục nói bằng phím
                  Không biết lúc nào được hưởng chim

                                                                  Đoạn Trường


                  Các cụ à!  đi nhử chim coi chừng mất luôn Ku nhà... mất chì lẫn chài... đổ nợ, hong có mùh nhậu... kakaka.  Rà trúng đài hay seo mùh khoái chim dzới ku quá ta. 




                  Thiếu chim


                   Đám giỗ huynh Trường định đãi chim
                  Vào rừng đặt bẫy lưới đàn chim
                  Đem ku gọi bạn kêu đồng loại
                  Lấy lá che lồng nhử đám chim
                  Bụi rậm ngồi nghe hơi chúa hổ
                  Hết hồn đứng chạy bỏ chuồng chim
                  Đến nhà vợ hỏi buồn ngao ngán
                  Tiệc cúng ông bà lại thiếu chim

                  Vancali 3.15.10

                  Hì hì tôi cho huynh Đoạn Trường vỡ mộng hì hì .....
                   

                  CHIM
                   
                  Trên đời đẹp có lắm loài chim
                  Lông lá khoe màu giống quý chim
                  Lảnh lót tiếng kêu khơi ước mộng
                  Gật gù câu hót tỏ lòng chim
                  Cánh xòe đập đập tìm hang hố
                  Thân nở phồng phồng đón của chim
                  Cái đực sum vầy từng cặp giỡn
                  Đất trời vui nhộn cũng nhờ chim
                   
                  Thanh Huy


                     
                  Lạc Vào Hội Mê Chim 
                   
                  Lẳng lặng ngồi nghe kể chuyện chim
                  Trẻ già lớn bé Hội Mê Chim 
                   Pé An Đong Rí đem chim thả
                  Van ở Ca-li giữ ngắm chim 
                  Cố sĩ mê  rờ chim đủ loại 
                   Đoạn Trường ghiền nhậu nhâm nhi chim
                  Cả làng  ai cũng ham chim thế
                  Có biết công người  vỗ béo chim? 
                    
                    C Pham 



                   Tiệc chim 

                   Nghe đồn đám giỗ đãi toàn chim
                  Chức sắc vui mừng được cỗ chim
                  Hữu Hạnh đêm dài nằm trĩu mộng 
                  Đoạn Trường ngủ mớ thấy mùi chim 
                  Thanh Huy sợ béo ngồi ăn bắp
                  VanCạ yên lòng đứng nướng chim
                  Thịt chín da vàng thơm nứt mũi 
                  Xin mời quí bạn hưởng đùi chim
                   

                  Vancali 3.26.10 


                      Bán Chim

                  Chợ trời có chỗ bán nhiều chim
                  Lớn bé ngắn dài đủ cỡ chim
                  Trả rẽ "By by" vì của quý
                  Mó rờ chớ chớ bởi vàng chim
                  Anh đi ngang ngó khen ngon giống
                  Chị đứng trơ nhìn bảo bự chim
                  Ông chủ khoái lòng tăng giá bội
                   Cuối cùng khách chẳng muốn mua chim!

                    Thanh Huy



                  Chay Trường
                   
                  Tội lắm ai ơi chớ bắt chim
                  Đem về nấu nước vặt lông chim
                  Thân đau điếng ruột rên thành tiếng
                  Họ nỡ đành lòng giết mất chim
                  Chỉ chút da thôi hông có thịt
                  Sao nhiều kẻ quá chết đời chim
                  Chay trường thanh tịnh cơm rau muối
                  Tịnh độ vãng sanh thoát kiếp chim

                   
                  Sương Anh
                   
                   


                  NGHE CHUYỆN CHIM

                  Một nàng kể chuyện nói về chim
                  Đủ loại muôn màu của giống chim
                  Khi lớn gáy to vui mặt cú
                  Lúc già gù nhỏ nở mày chim
                  Vương chân đá mạnh rạch tung đất
                  Xoải cánh lượn vòng réo gọi chim
                  Bãn ngả là chim đâu phải bướm
                  Ta bà... tá lả... bả à chim   
                  (Nghe rồi mê mẩn hiểu lầm chim)


                                                                 Đoạn Trường



                  Đoạn Trường nè, SA bưả giờ hổng có dám bước dzô đó, tại thấy mí chị mê bán chim còn mí anh thích bẫy cu xong thi nhau đè ra mà xơi tái... eo ui...sợ quá hà! Lỡ sớn sát dzô lúc mí người đang...quắt cần câu trông "gà hoá cuốc" thì...tiu đời em , hơn nưã đang muà chay tịnh, nên thấy thương cho mấy con chim, cu đang bị mí anh hành hạ,tội nghiệp ghê đi, thôi mí anh ăn đi, còn SA làm phước một hồi kinh vãng sinh cho chúng nha... 
                  Mà mọi người ơi, SA chỉ tham gia xíu thôi nha, đề tài này vốn chữ hổng có nhiều nên SA bí rồi, ráng lắm rặn ra được một bài đây thôi mà mún pể đầu đó, chúc mọi người cuối tuần tha hồ nhậu...


                  Hỏi nè!  Sương Anh có ăn thịt gà hong?  Có ăn thịt gà Tây Turkey hong?  Nếu có ăn thịt gà là có ăn chim vì các loại gà kể cả gà Tây Turkey thuộc dòng họ chim.  Đoạn Trường bik SA khoái chim lém đoá.  hihihi.  Chim chiên, chim luột, chim xé-fai, chim nướng, chim rang, chim lăn bột, chim xào, chim hấp, chim nấu rượu...vv.  thèm chưa?    Sợ ghẹo SA wá SA ghẹo lại ĐT ko có chổ trốn.

                  Tới đây ĐT thèm quá... bỏchạy!!!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 10:15:45 bởi Đoạn_Trường >
                  #1002
                    NGUYÊN HẢI 28.03.2010 01:32:38 (permalink)
                    0


                    BIỂN NHỚ
                     
                    Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
                    Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
                    Đồi dương gom gió reo tình dậy
                    Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
                    Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
                    Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
                    Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
                    Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
                     
                    Nguyên Hải


                    ....THUYỀN XA
                     
                    Thương ai sóng dậy vỗ cao đầu
                    Thảm thiết than sầu bởi mất nhau
                    Ngóng nhạn trùng khơi mòn mắt đợi
                    Chờ người viễn xứ nát tim sâu
                    Thuyền xa khuất biệt muôn nghìn dặm
                    Biển nhớ mong chờ suốt mấy thâu
                    Muốn hỏi bao giờ Trăng với Cuội
                    Ta - Mình sánh bước..?? có ai đâu!!!

                     
                    Sương Anh

                     


                    VỀ ĐÂU...

                    Thương người lữ khách bến giang đầu

                    Mõi  mắt trông về nơi có nhau
                    Ai  kẽ hững hờ duyên bến đợi
                    Để người quặn thắt tiếng lòng sâu
                    Khuyết tròn hai nửa vần trăng úa
                    Mong nhớ đôi miền vách gió thâu
                    Cách mặt xa lòng sương khói bạc
                    Chiều rơi mây gió cuộn về đâu?!
                     
                    Nguyên Hải

                     
                    #1003
                      SuongAnh 28.03.2010 14:10:28 (permalink)
                      0
                       
                      BON WEEK-END ET UN GROS BISOUS À TOUS MES AMIS
                       
                      [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 14:21:43 bởi SuongAnh >
                      #1004
                        SuongAnh 30.03.2010 16:35:26 (permalink)
                        0




                        BIỂN NHỚ
                         
                        Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
                        Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
                        Đồi dương gom gió reo tình dậy
                        Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
                        Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
                        Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
                        Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
                        Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
                         
                        Nguyên Hải


                        ....THUYỀN XA
                         
                        Thương ai sóng dậy vỗ cao đầu
                        Thảm thiết than sầu bởi mất nhau
                        Ngóng nhạn trùng khơi mòn mắt đợi
                        Chờ người viễn xứ nát tim sâu
                        Thuyền xa khuất biệt muôn nghìn dặm
                        Biển nhớ mong chờ suốt mấy thâu
                        Muốn hỏi bao giờ Trăng với Cuội
                        Ta - Mình sánh bước..?? có ai đâu!!!

                         
                        Sương Anh


                        VỀ ĐÂU...

                        Thương người lữ khách bến giang đầu

                        Mõi  mắt trông về nơi có nhau
                        Ai  kẽ hững hờ duyên bến đợi
                        Để người quặn thắt tiếng lòng sâu
                        Khuyết tròn hai nửa vần trăng úa
                        Mong nhớ đôi miền vách gió thâu
                        Cách mặt xa lòng sương khói bạc
                        Chiều rơi mây gió cuộn về đâu?!
                         
                        Nguyên Hải

                         
                        ...NGƯỜi HỠI!
                         
                        Về đâu người hỡi giấc mơ đầu
                        Biết đến bao giờ có được nhau?
                        Chữ ái mênh mông như biển rộng
                        Câu tình chất ngất tợ sông sâu
                        Lời yêu muốn thả mong ai nhặt
                        Tiếng nhớ gom vào ngại gió thâu
                        Nếu sợ xa lòng thì cách mặt
                        Thôi đừng luyến ái...được gì đâu!

                         
                        Sương Anh
                        #1005
                          Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 183 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9